PDA

View Full Version : [Thơ] Thơ "nối"



KHA
25-02-2006, 12:21 AM
Thường thể thơ lục bát khá quen thuộc với chúng ta - tại sao lại không thử làm một topic theo kiểu thơ nối "đàn chuột cắn đuôi nhau" nhỉ :D
LCK bắt đầu trước nha :

Em về cơn gió nên thơ
Tim anh bỗng chợt ngẩn ngơ một mình

Nekonana
25-02-2006, 12:26 AM
hay quá hay quá ^.^

Thôi thì tình cảm chúng mình
Từ nay khắc trả cuộc tình vu vơ .

hì , lại trờ lại vần ơ rồi , hơ ... :D

.:Zero:.
25-02-2006, 12:27 AM
Ngẩn ngơ ai ơi sao bít
thinh ko 1 bóng, lặng quanh 4 bề

Nối tiếp của ông anh nà :))

Nekonana
25-02-2006, 12:33 AM
Ngẩn ngơ ai ơi sao bít
thinh ko 1 bóng, lặng quanh 4 bề

Nối tiếp của ông anh nà :))
sao ko ăn vần gì hết ? :gem15:

.:Zero:.
25-02-2006, 12:41 AM
Viết bừa thui, có bít j về văn thơ đâu ^__^

BioShock
25-02-2006, 07:25 AM
Em về cơn gió nên thơ
Tim anh bỗng chợt ngẩn ngơ một mình
Thôi thì tình cảm chúng mình
Từ nay khắc trả cuộc tình vu vơ .
Nay ngồi thơ thẩn đợi chờ,
Tình như cơn gió bơ vơ chốn trần.

Thơ DIE hoẻn có hay lắm, đừng trách nha

BioShock
25-02-2006, 09:06 AM
Cần gì tìm kiếm nhọc thân,
Trong khi anh đã thất thần vì em.

He he, seo tui làm thơ nghe kinh dị thía ^^

Werewolf
25-02-2006, 09:11 AM
É, bài #7 là của tui đóa, quên sign out là 1 cái tội ><.
Làm thêm bài nữa :

Em về cơn gió nên thơ
Tim anh bỗng chợt ngẩn ngơ một mình
Thôi thì tình cảm chúng mình
Từ nay khắc trả cuộc tình vu vơ .
Nay ngồi thơ thẩn đợi chờ,
Tình như cơn gió bơ vơ chốn trần.
Cần gì tìm kiếm nhọc thân,
Trong khi anh đã thất thần vì em.
Nhìn mình mắt mũi tèm nhem
Em ơi sao đứng khóc than nơi này
Dù rằng anh chả bảnh trai
Nhưng mà lòng vẫn trông ngày trông đêm.

Tiếp đi mấy thi sĩ ^^

KHA
25-02-2006, 12:05 PM
Trông bao tháng, cỏ đã mềm
Hoa xuân đã úa trước thềm... ướt mi

Werewolf
25-02-2006, 12:46 PM
Tình sao ngờ được chữ si,...

.... Ai thêm tiếp dùm đi ^^

Điêu
15-06-2008, 09:02 PM
Trông bao tháng, cỏ đã mềm
Hoa xuân đã úa trước thềm... ướt mi


Vu vơ ngọn gió mà chi
Trong này,ta chẳng lụy bi nhiều phần...

Thật là ...cóc.=))

Mizu.K
16-06-2008, 05:13 PM
Trông bao tháng, cỏ đã mềm
Hoa xuân đã úa trước thềm... ướt mi
Tình sao tránh được chữ si
Trái tim còn đập chỉ vì yêu em

Sặc hết cả hàng :wooi:

makoto
16-10-2008, 10:43 PM
Trông bao tháng, cỏ đã mềm
Hoa xuân đã úa trước thềm... ướt mi
Tình sao tránh được chữ si
Trái tim còn đập chỉ vì yêu em (Mizu.K)

Anh ngồi lẳng lặng trong đêm
Mông lung điếu thuốc, càng thêm nhớ người (makoto)

KHA
16-10-2008, 10:46 PM
Nhớ em nhớ cả một đời
Tàn kia đã hóa một lời hư vô

makoto
16-10-2008, 10:54 PM
Trông bao tháng, cỏ đã mềm
Hoa xuân đã úa trước thềm... ướt mi
Tình sao tránh được chữ si
Trái tim còn đập chỉ vì yêu em (Mizu.K)

Anh ngồi lẳng lặng trong đêm
Mông lung điếu thuốc, càng thêm nhớ người (makoto)

Nhớ em nhớ cả một đời
Tàn kia đã hóa một lời hư vô (KHA)

Anh giờ như chiếc lá khô
Thôi đành tạm biệt, xuống mồ chờ em (makoto)

Điêu
20-10-2008, 11:08 AM
Anh giờ như chiếc lá khô
Thôi đành tạm biệt, xuống mồ chờ em (makoto)

Thời gian giờ đã lấm lem
Vu vơ ngọn cỏ ,ướt mèm khoé mi...(Điêu)

makoto
20-10-2008, 09:56 PM
Anh ngồi lẳng lặng trong đêm
Mông lung điếu thuốc, càng thêm nhớ người (makoto)

Nhớ em nhớ cả một đời
Tàn kia đã hóa một lời hư vô (KHA)

Anh giờ như chiếc lá khô
Thôi đành tạm biệt, xuống mồ chờ em (makoto)

Thời gian giờ đã lấm lem
Vu vơ ngọn cỏ ,ướt mèm khoé mi...(Điêu)

Em giờ đang lúc xuân thì
Ngắm em anh hóa cây si muôn đời. (makoto)

KHA
20-10-2008, 10:27 PM
Hóa ra anh chỉ nói chơi
Ngày xuân chưa tắt đã rời em đi.

fri_13th
21-10-2008, 04:29 PM
Anh ngồi lẳng lặng trong đêm
Mông lung điếu thuốc, càng thêm nhớ người (makoto)

Nhớ em nhớ cả một đời
Tàn kia đã hóa một lời hư vô (aCHÙMbóngđèn)

Anh giờ như chiếc lá khô
Thôi đành tạm biệt, xuống mồ chờ em (makoto)

Thời gian giờ đã lấm lem
Vu vơ ngọn cỏ ,ướt mèm khoé mi...(Điêu)

Em giờ đang lúc xuân thì
Ngắm em anh hóa cây si muôn đời. (makoto)



Hóa ra anh chỉ nói chơi
Ngày xuân chưa tắt đã rời em đi.(aCHÙMbóngđèn)

-Xa rồi vương vấn làm chi
Buồn thương ở lại,xuân thì vội qua
Mong em lầu tía gác hoa
Trăm năm lỡ hẹn,mình ta ngậm ngùi.

@ Hix ,em đề ngij đổi đề tài nhá, nghe toàn thấy xót xa với ngậm ngùi thôi.
Làm thơ mình sinh nhật JPN đi . kiểu như:

Ba năm là cả chặng đường
Anh em chung sức khai sơn lập.....nhà
Chẳng đâu lại giống web ta
Gặp nhau là t8m -hét la tung trời......................

(dù sao em vẫn khoái thơ ...con cóc hơn :hehe:)

Điêu
21-10-2008, 08:44 PM
-Xa rồi vương vấn làm chi
Buồn thương ở lại,xuân thì vội qua
Mong em lầu tía gác hoa
Trăm năm lỡ hẹn,mình ta ngậm ngùi.



Chỉ mong thấy được em vui
Tình ta xin sẽ chôn vùi trong tim...(Điêu)

(em đồng ý XD)

born2share
21-10-2008, 09:43 PM
(em hong có khiều làm thơ tình nhắm! .^^.)
Ba năm là cả chặng đường
Anh em chung sức khai sơn lập.....nhà
Chẳng đâu lại giống web ta
Gặp nhau là t8m -hét la tung trời...................... (fri_13th)
Chém... là cái thú ở đời
Mem nào ham hố thì mời vào đây!

motozen
21-10-2008, 09:49 PM
@born:
chém cho tan tác cỏ cây
born chém dữ quá tôi đây xin hàng :D

KHA
21-10-2008, 10:04 PM
Xin thì đừng có la làng
Kẻo không lắm kẻ chạy sang phá liền.

makoto
21-10-2008, 10:23 PM
Ba năm là cả chặng đường
Anh em chung sức khai sơn lập.....nhà
Chẳng đâu lại giống web ta
Gặp nhau là t8m -hét la tung trời...................... (fri_13th)

Chém... là cái thú ở đời
Mem nào ham hố thì mời vào đây! (born)

chém cho tan tác cỏ cây
born chém dữ quá tôi đây xin hàng (motozen)

Xin thì đừng có la làng
Kẻo không lắm kẻ chạy sang phá liền. (KHA)

Còn Mak thì vẫn đứng yên (:">mak là makoto đấy, gọi thế cho tiện:">)
Vì là trial mod nên hiền như nai :crisp: (makoto)

motozen
23-10-2008, 12:11 AM
giờ hiền nhưng mốt hết nai
lên thành mod hiệu:"tao nai hồi nào":D