View Full Version : 'Sao' phim khiêu dâm Nhật bị AIDS
born2share
07-01-2009, 01:37 PM
Nữ diễn viên Ai Iijima qua đời (http://vnexpress.net/GL/Van-hoa/2008/12/3BA09CA9/) do bị suy thận vì uống thuốc trị bệnh AIDS trong thời gian dài.
> Sao phim sex chết một tuần mới được phát hiện (http://vnexpress.net/GL/Van-hoa/2008/12/3BA09D3B/)/ Vẻ đẹp nóng bỏng của Ai Iijima (http://vnexpress.net/GL/Van-hoa/2008/12/3BA09CA9/page_3.asp)
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/A2/47/ai1.jpg
Diễn viên Nhật Ai Iijima.
Ảnh: Myrelaxplace.
Thi thể của Ai Iijima được tìm thấy tại nhà riêng ở Tokyo hôm 24/12 và cô đã chết trước đó một tuần. Cơ thể của cô đã bước đầu phân hủy nên không thể xác định sớm nguyên nhân cái chết. Một số bạn bè thân thiết cho biết, nữ diễn viên đã bị sốt cao vài ngày trước khi qua đời. Theo nhân viên y tế, Ai Iijima bị suy thận nặng do các liều thuốc trị AIDS cô dùng trong một thời gian dài. Nhiều khả năng suy thận là nguyên nhân gây nên cái chết.
Gia đình của Ai Iijima đã không tìm hiểu chi tiết về cái chết của cô mà đem an táng luôn hôm 26/12. Hành động của họ khiến công chúng rộ lên nhiều lời đồn đoán.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/A2/47/ai2.jpg
Ai Iijima đã hoạt động tích cực tuyên truyền sự nguy hiểm của
căn bệnh thế kỷ trước khi chết. Ảnh: Myrelaxplace.
Sau khi rút khỏi làng giải trí năm 2006, Ai Iijima rất tích cực tuyên truyền phòng chống căn bệnh thế kỷ qua blog của mình. Tuy nhiên, khi được báo chí hỏi về tình trạng sức khỏe của bản thân, cô đều lảng tránh trả lời.
Lần cuối cùng nữ diễn viên xuất hiện trước công chúng là trong một buổi lễ kêu gọi ngăn ngừa bệnh AIDS hôm 12/7. Cô phát bao cao su trên đường phố, khuyến khích các bạn trẻ bảo vệ sức khỏe của mình. Cô cũng nhắc nhở học sinh phải dùng các biện pháp tránh thai trong khi quan hệ tình dục, khuyến khích mọi người kiểm tra sức khỏe…
Thanh Hương (theo Channel NewsAsia) (http://vnexpress.net/GL/Van-hoa/2009/01/3BA0A247/)
shiropetto228
08-01-2009, 05:17 AM
tội nghiệp nhỉ, mà nếu uống thuốc trị AIDS để rồi chết vì uống thuốc thì...chắc là cái số. Mà sao gia đình phản ứng kì cục quá, người thân chết hơn 1 tuầnn mới phát hiện lại còn ko tìm hiểu rõ nguyên nhân
souchan89
08-01-2009, 11:50 AM
ko tìm hiểu thì chắc cũng chỉ có lí do là ko chấp nhận ng con này nữa thôi bạn àh. Chắc họ ko chấp nhận ng nhà của mình đi làm cái nghề... mà cả xã hội ko chấp nhận. Mà kể cũng lạ, xh ko chấp nhận công việc này, nhưg lại luôn ham muốn tìm hiểu về nó... ôi...
born2share
08-01-2009, 12:05 PM
Xã hội Nhật bản chấp nhập cái nghề này mà, có khi từ cái nghề này mà họ trở nên nổi tiếng á. Tớ thì nghĩ chắc là gia đình muốn che dấu nguyên nhân cái chết của cô ấy.
Fuji Yakumo
08-01-2009, 12:39 PM
ko tìm hiểu thì chắc cũng chỉ có lí do là ko chấp nhận ng con này nữa thôi bạn àh. Chắc họ ko chấp nhận ng nhà của mình đi làm cái nghề... mà cả xã hội ko chấp nhận. Mà kể cũng lạ, xh ko chấp nhận công việc này, nhưg lại luôn ham muốn tìm hiểu về nó... ôi...
Nghề nào cũng là một nghề, và Nhật Bản họ không kì thị chuyện này như VN, chỉ có điều chết một tuần rồi mới có người tìm ra, trong khi bạn bè còn nói mấy hôm trước cô ấy đang ốm nặng. Vậy có thể dùng hai từ "bạn bè" khi người ta nhắc về cô ấy không? Cô ấy không có bạn.
ha_dkny
08-01-2009, 01:19 PM
lúc bị bệnh rùi mới tích cực tuyên truyền phòng chống, lúc còn trẻ thì ko bit suy nghĩ, dù sao chết sớm vậy cũng là điều may mắn, chứ đến thời kì cuối thì còn khổ hơn nhiều
LeeTongWook
08-01-2009, 03:08 PM
lúc bị bệnh rùi mới tích cực tuyên truyền phòng chống, lúc còn trẻ thì ko bit suy nghĩ, dù sao chết sớm vậy cũng là điều may mắn, chứ đến thời kì cuối thì còn khổ hơn nhiều
Sao lại gọi là không biết suy nghĩ.gặp phải người đóng cùng họ cũng bị bệnh,mà phim thì lại yêu cầu không được mang bao.Tớ nghĩ những người làm nghề này thì phải đi khám sức khỏe định kỳ,nhưng mà AIDS nó khác,có phải mắc 1 cái là khám ra ngay đâu.Đấy chỉ nên xem là tai nạn nghề nghiệp.
Ít ra cô ấy cũng có nghề có nghiệp,đóng góp thuế cho nhà nước,làm việc có ích cho xã hội,tuyên truyền phòng chống AIDS.Đã sống 1 cuộc đời không uổng phí.
myvic
08-01-2009, 08:16 PM
Đọc tiểu sử của cô này, thì thấy đây là 1 người rất đáng tôn trọng. Tuy đã từng đóng phim cấp 3 (có thể mọi người nghĩ nghề này không hay nhưng với tớ thì nó cũng là 1 nghề nghiệp) nhưng đã từ bỏ và tham gia vào rất nhiều hoạt động từ thiện, thành công trong công việc cũng rất nhiều.
Hy vọng cái chết của cô sẽ là tấm gương cho nhiều người trong việc phòng tránh nó.
Fuji Yakumo
08-01-2009, 10:15 PM
lúc bị bệnh rùi mới tích cực tuyên truyền phòng chống, lúc còn trẻ thì ko bit suy nghĩ, dù sao chết sớm vậy cũng là điều may mắn, chứ đến thời kì cuối thì còn khổ hơn nhiều
Bạn này nói lạ, toàn phán không đâu. Nếu không bị bệnh thì làm sao cô ấy đau khổ và biết yêu quý cuộc đời này. Mỗi người đều có những bước ngoặt lớn của cuộc đời mình để tìm ra chân lý, giá trị của cuộc sống. Với cô ấy, có thể cái giá phải trả là quá đắt nhưng sự hi sinh của cô ấy không là vô ích. Cô ấy đáng được sự tôn trọng hơn là bị những kẻ thích đào bới quá khứ trách móc. Cuộc đời này có ai chưa từng phạm sai lầm hay không?
Taisuke
08-01-2009, 10:22 PM
CÁi tớ thấy buồn (cười) nhất là cái tít rẻ tiền =)) Cái này thấy trên DanTri, có thể đây là một trò câu pageviews chăng ?
kuakua142
09-01-2009, 08:21 PM
ko tìm hiểu thì chắc cũng chỉ có lí do là ko chấp nhận ng con này nữa thôi bạn àh. Chắc họ ko chấp nhận ng nhà của mình đi làm cái nghề... mà cả xã hội ko chấp nhận. Mà kể cũng lạ, xh ko chấp nhận công việc này, nhưg lại luôn ham muốn tìm hiểu về nó... ôi...
mình thì không nghĩ như thế đâu
vì thấy cô ấy cũng không có xấu đến vậy đâu
Sau khi rút khỏi làng giải trí năm 2006, Ai Iijima rất tích cực tuyên truyền phòng chống căn bệnh thế kỷ qua blog của mình. Tuy nhiên, khi được báo chí hỏi về tình trạng sức khỏe của bản thân, cô đều lảng tránh trả lời
bởi sau khi biết được bệnh tình của mình thì cô đã có những hành động tốt đẹp cuối cùng để gửi lời cảnh báo đến mọi người chứ đâu phải là sống mà buông thả rồi cư xử tích cực như số đông khi biết mình mắc phải căn bệnh thế kỷ này đâu?
Thi thể của Ai Iijima được tìm thấy tại nhà riêng ở Tokyo hôm 24/12 và cô đã chết trước đó một tuần
cái này thì mình nghĩ có lẽ một phần là do gia đình cô ấy an táng ngay vì ko muốn để mọi người biết sự thật về cái chết của cô,để hình ảnh của cô ko khiến người ta thất vọng
Nhưng việc 1 tuần mà ko ai liên lạc hay biết thì mình nghĩ có phải là người nhà đã biết cô bị căn bệnh này nên đã xa lánh cô ko?
cả bạn bè cũng vậy,nếu thật la bạn bè tốt,có ai nói ra bí mật của bạn mình một cách dễ dang như vậy trong khi gia đình người ta đang cố giấu đi ko?
Mình chỉ thấy cô ấy thật đáng thương
PS:còn cái title thì đừng bàn (nản)
chumeo_di_hia
14-01-2009, 10:30 PM
lâu rồi tớ nghe chương trình chị Ngọc Anh và anh Trung Hiếu trên FM có đọc 1 thư của 1 thính giả bị aids: chỉ khi biết mình bị aids e mới thấy cuộc sống sao mà đẹp thế ..
còn bài này kô muốn bàn nhiều..
dnbt_yu
14-01-2009, 11:23 PM
Nhật Bản đâu có kì thị chuyện diễn viên AV như VN.
Là 1 diễn viên bị AIDS mà vẫn có thể tuyên truyền phòng ngừa bệnh theo mình thì đã rất dũng cảm rồi :|
Ít ra đã có cống hiến cho XH. Chẳng có gì mà phải bới móc quá khứ của người ta hết
XH lúc nào cũng nói quan tâm gần gũi bệnh nhân AIDS nhưng thực tế chả đc bao nhiêu, người thân còn ko quan tâm nói gì đến người dưng.
Mong cô ấy được an nghỉ.
yummy_lady
15-01-2009, 12:29 AM
Cá nhân mình ko thích những thể loại này. Nghề gì thì nghề nhưng nghề này thì mình nghĩ... cũng ko tránh đc căn bệnh thế kỷ này đâu. Thiếu gì những nghề an toàn hơn, ... hơn mà lại nhất định fải chọn nghề này? Dù sao thì đến phút cuối mình cũg phần nào thông cảm đc cho ss này. Chứ bản thân mình thì mình thực sự ko ưa nhữg con người như vầy
Fuji Yakumo
15-01-2009, 10:03 AM
Cá nhân mình ko thích những thể loại này. Nghề gì thì nghề nhưng nghề này thì mình nghĩ... cũng ko tránh đc căn bệnh thế kỷ này đâu. Thiếu gì những nghề an toàn hơn, ... hơn mà lại nhất định fải chọn nghề này? Dù sao thì đến phút cuối mình cũg phần nào thông cảm đc cho ss này. Chứ bản thân mình thì mình thực sự ko ưa nhữg con người như vầy
Cuộc sống đôi khi không nói trước được điều gì bạn à, con người ai cũng có những phút lầm lạc, tuổi trẻ lại càng dễ mắc sai lầm. Đôi khi không phải mình chọn nghề mà là nghề chọn mình, và đã lỡ chân thì cứ cố bước tới khi chạm tường thôi. Vậy nên chúng ta không nên phán xét mà nên chấp nhận và cảm thông. Cá nhân bạn có lẽ chưa chấp nhận được điều này cũng không có gì là lạ.
novas82
15-01-2009, 09:31 PM
công nghệ khiêu dâm của Nhật Bản thật là vô đối
thấy toàn em trẻ đẹp đi đóng phim, còn mấy diễn viên nữ nổi tiếng thì thể nào cũng có vài cái bikini video. Xã hội NB cũng thật thoáng, thoáng đến mức làm người ta thấy khó hiểu, có lẽ vì mình sinh ra ở 1 nước XHCN chăng???
Fang [(]
17-01-2009, 03:23 PM
tui đọc trong truyện hình như mấy phim XXX của họ hình như được bày bán công khai trong các siệu thị thì phải , trong đó có các thể loại nhạy cảm mà tui ưa ko nổi .
revan2006
17-01-2009, 03:44 PM
Cái này mỗi nhà mỗi cảnh, Nhập gia thì phải tuỳ tục thôi bạn à. Mình sống ở VN nên ảnh hưởng của Trung Quốc về nét kính đáo. Nên dù ta muốn giống bên Nhật thì phải qua Nhật mà thể hiện, thể hiện ở VN dễ bị nói là khác người.
chumeo_di_hia
17-01-2009, 08:49 PM
vn bị ảnh hưởng của đạo Khổng tử :head_robo:
nam nữ thụ thụ bất thân:nosey:
Sirius2006
17-01-2009, 11:42 PM
Sinh nghề tử nghiệp!!! Nhưng cô ấy đáng là một tấm gương cho chúng ta học hỏi vì đã mạnh mẽ đấu tranh và hoạt động tuyên truyền căn bệnh tử thần. Không như nhiều người khi biết mình mắc AIDS thường có xu hướng chán đời, tự tử hoặc là tìm cách lây cho người khác!!
miyuki
21-01-2009, 05:53 PM
Cô diễn viên này cũng rất nổi tiếng với cuốn hồi ký Platonic Sex của mình. Cuốn sách này đã được dựng thành phim truyện có sự tham gia của Joe Odagiri. Không biết đã có ai xem phim này chưa nhỉ?? Vì nếu xem rồi, có lẽ các bạn sẽ có cảm giác cuộc đời cô này bị hoàn cảnh xô dẩy nhiều lắm!
chumeo_di_hia
21-01-2009, 09:37 PM
uhm.. tội quá, cô ý chết trong sự cô đơn và .. đau đớn..
cô tuyên truyền mọi ng` chống lại ads cứ tưởng sẽ làm lên 1 kỳ tích, ai ngờ..
Cá nhân mình ko thích những thể loại này. Nghề gì thì nghề nhưng nghề này thì mình nghĩ... cũng ko tránh đc căn bệnh thế kỷ này đâu. Thiếu gì những nghề an toàn hơn, ... hơn mà lại nhất định fải chọn nghề này? Dù sao thì đến phút cuối mình cũg phần nào thông cảm đc cho ss này. Chứ bản thân mình thì mình thực sự ko ưa nhữg con người như vầy
kô phải là do họ chọn nghề đâu bạn àh, mà do hoàn cảnh xô đẩy thôi có ai lại chọn nghề này bao h
mọi người đều bik fim 'cơn lốc tình yêu (love storm)' nổi đình đám chiếu trên tv ngày xưa..
diễn viên chính là Từ Nhược Tuyên (Vivian Hsu), là ng` TQ but mãi kô thành danh liền sang Nhật Bản, từ đó cô phải làm đủ mọi nghề để kiếm sống kể cả chụp ảnh nake và đóng phim cấp III.. >> tất cả là do mưu sinh thôi, but h đây, Hsu đã nổi tiếng và có thể có 1 đoạn kết may mắn hơn..
hanamichi
22-01-2009, 10:48 PM
Tội nghịp chị này ha.Còn trẻ đẹp thế mà lại chết mất rồi.Mà gia đình chị này cũng kì,tại sao lại ko chuẩn bị làm 1 đám tang tiễn đưa chị ấy thật đường hoàng cơ chứ.Dù gì thì cũng là người trong nhà.Nỡ lòng nào...
Mong chị bình an trên thiên đg ^^
kemist
26-01-2009, 01:47 AM
Ở Nhật thì loại thể loại XXX được bày bán công khai ở các hiệu sách, đĩa... Không chỉ ở Nhật, ngay cả ở Trung quốc cũng bày bán công khai mà:be_beated2: nhưng hình như muốn mua phải có CM là trên 18t thì phải:aaa:
born2share
26-01-2009, 02:07 AM
nghe nói bọn nhóc bên ý cầm mấy tạp chí như vậy xem hoài...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.