PDA

View Full Version : [Thơ] Có phải là tình yêu ?



KHA
29-10-2005, 03:15 PM
(Credit Ciapika)
Hôm qua anh nhắn tin.
Em reply lại.
Em đã dán giấy mới cho căn phòng mình.
Em bảo vẫn thích màu xanh nước biển.
Vì màu xanh đem lại sự bình yên.
Nhưng anh thấy lo lắng.
Những cơn sóng thần đang trào dâng.

Hôm nay em nhắn tin.
Em bị ốm và không đi làm được.
Tim anh chợt nhói đau.
Ước gì được ở bên em.
Dù vẫn biết chẳng thể được nắm tay thăm hỏi.

Đã gần 11h đêm.
Chắc là em đã ngủ.
Nhưng thôi kệ.
Vẫn nhắn tin cho em.
Tin nhắn hình ấy thật là ngọt ngào...

Và anh biết rằng em sẽ chẳng bao giờ xem được tin nhắn hình từ máy anh.

Và anh biết rằng...
Chỉ mãi một mình anh thôi...

KHA
29-10-2005, 03:18 PM
(credit Ciapika)
Bất chợt một chiều , cơn mưa nhẹ đổ về . Thoáng thấy bóng áo em qua . Tim anh nhói .
Theo em về chiều nay , sẽ được gì ? Chỉ có mưa .
Mắt anh trống , chỉ đầy hình ảnh em . Theo em về chiều nay . Những lời ngọt ngào trở nên thừa .
Mưa rơi đầy những đọt lá non .
Những đọt lá xanh xanh , xanh màu em ưa thích
Vì nó yên bình , phải không em ? Như chính em vậy .
Theo em về chiều nay . . . mưa ôm lấy ta . Mưa hôn đầy trên má
Đôi gò má xám ngóet , đôi môi tái . Ta mong chờ một ánh nắng
Nắng từ em
Nhưng không , theo em về chiều nay , chỉ ta và chỉ mưa
Cánh cổng kia đóng lại rồi , vạt áo . . .

" Đưa em về dưới mưa
Nói năng chi cũng thừa
Như mưa đời phất phơ
Chắc ta gần nhau chưa ?

Em mang hồn vô tội
Đeo thánh giá huy hoàng
Còn ta , nhiều sám hối
Mà sao ... vẫn hoang đàn . . . "

Những vụ điệu quay cuồng trong một chiều mưa
Theo em về chiều nay
Chỉ có thể là những bước chân buồn

KHA
29-10-2005, 03:20 PM
Trên chuyến tàu hôm ấy, anh nhận ra rằng : đã chẳng thể nào sống thiếu em.
Đời hài thật, anh vốn chẳng tin vào tình yêu sét đánh. Để rồi cuối cùng bị mũi tên của thần tình ái đâm vào tim ngay cái nhìn đầu tiên. Nhưng ! Lời yêu sẽ chẳng bao giờ được thốt ra, bởi anh biết nó chỉ đến trong sự lặng tim.
Đêm tối.
Con tàu rời ga đem theo sự ồn ã.
Đêm tối.
Vệt đèn in nghiêng chiếc bóng.
Một kẻ cô quạnh.
Sân ga.
Đêm tối.
Anh !

KHA
30-07-2008, 11:18 PM
=)) --> :hehe: ---> Sao ai lại có thể viết ra những "buồng chuối" như thế này chứ. Ặc, chết mất.

†3N†
30-07-2008, 11:23 PM
Chuối trồng 3 năm đến ngày ăn quả rồi a ơi :hehe:

Ren Shuyamaru
30-07-2008, 11:24 PM
Ai viết thì ko dám nói, chứ chắc chắn là những "buồng chuối" này do đích tay pác KHA post :crisp:

Hei
30-07-2008, 11:25 PM
....và đang tận hưởng "trái ngọt".:be_beated2::be_beated2:

TAXU
30-07-2008, 11:30 PM
Đang đi trên đường...
Bỗng thấy bất thường...
Túp vào lề đường...
Úp mặt vào tường...
(làm gì đó ai biết)
hahaha...

Ren Shuyamaru
30-07-2008, 11:31 PM
Ngọt hay đắng chắc chỉ có pác í biết thôi, theo kinh nghiệm thì tình yêu luôn có vị .. chocolate :p

TAXU
30-07-2008, 11:32 PM
Rồi lại bình thường...
Bài thơ "củ chuối của em trân trọng dành tặng mấy pác hay có những hành động "chuối" này!

†3N†
30-07-2008, 11:32 PM
nhưng chocolate có vị sữa ngọt mà cũng có vị đắng hk đường. Cẩn thận nhất là chocolate rượu a sú ạh :hehe:

TAXU
30-07-2008, 11:33 PM
Ngọt hay đắng chắc chỉ có pác í biết thôi, theo kinh nghiệm thì tình yêu luôn có vị .. chocolate :p
Shu này... chen vào ko đúng lúc rồi đó! Người ta đang làm thơ mừ!

KHA
30-07-2008, 11:46 PM
Ặc, biết thế không lôi nó sống lại làm gì nữa.

TAXU
31-07-2008, 12:41 AM
nothing to say!

Mizu.K
31-07-2008, 05:43 PM
Không thấy cái đoạn E bạn Xu post bên trên có gì hợp với cái topic này.

Chỉ là viết tắt thôi mà ???????????????? Có gì được gọi là banana ở đây?????

Anh KHA cho em hỏi cái bạn Ciapika kia là ai ạ?

KHA
01-08-2008, 09:19 AM
Không biết vô tình "lượm" được bạn ý ở đâu nữa. Mí năm rùi còn gì.

Hayami S Chick
01-08-2008, 07:06 PM
Nhắn tin cho nhau ý cũng vui mà, có nhiều ng từ việc nhắn tin thui mà thích nhau đc đấy,:">
Mà tình yêu ý, theo em nó là một bức tranh trìu tượng, nhiều màu mà ko phải ai cũng hiểu đc :P

kao_chan
02-08-2008, 06:53 PM
vẫn chưa định nghĩa dc nó là gì, vì em chưa từng trải nhưng mà nếu iu mà hok dc đáp lại chắc đau lắm nhỉ