PDA

View Full Version : Trắc nghiệm: Bạn có phải là người nghiện game?



Nelvil
14-01-2009, 06:18 PM
Các câu hỏi rút ra từ một nghiên cứu khoa học dưới đây sẽ cho biết mức độ "lún sâu" vào cuộc sống game của bạn.

Trong bối cảnh game đang phát triển với tốc độ chóng mặt, ngày càng nhiều môi trường online hấp dẫn được đưa về Việt Nam như hiện nay, không khó để một phần nhỏ người chơi chịu tác động của chứng “nghiện game”. Hãy dùng "Có" hoặc "Không" để trả lời những câu dưới đây:

Câu hỏi dạng trắc nghiệm
1. Bạn có từ chối giao tiếp với bạn bè và gia đình để cắm đầu vào chơi game không?

2. Bạn có hay đấu tranh tư tưởng hoặc là làm bài tập hoặc là chơi game không?
(Ví dụ như bạn đã bao giờ dành cả ngày chỉ để chơi game yêu thích chưa)

3. Bạn có nói dối người khác về việc bạn chơi game gì không?
Bạn đã bị chỉ trích bởi người thân vì dành thời gian quá nhiều cho game bao giờ chưa?

4. Lúc không được chơi game, bạn có thấy cáu giận và chán nản không?
Có bao giờ bạn ước rằng mình có thể dành thật nhiều thời gian để chơi game ưa thích không?

5. Bạn có mê game tới mức bỏ bê ăn ngủ thậm chí là cả … tắm không?

6. Bạn có bị đau lưng, khô mắt, đau đầu sau khi chơi game không?
Đã bao giờ bạn đi khám bệnh và biết mình bị hội chứng đau gân ở cổ tay chưa?



Kết luận: Nếu trả lời "Có" ở tất cả những câu trắc nghiệm, bạn có lẽ đã quá ‘lậm’ vào game rồi đó. Nếu phản hồi là "Không" ở tất cả các câu thì có lẽ bạn là người chưa bao giờ chơi game. Còn tất cả các trường hợp khác, nghĩa là tối thiểu từ một lần "Có" trở lên, cố đừng để game, một hình thức giải trí, ảnh hưởng đến cuộc sống.

theo gamek.vn

zenkame
14-01-2009, 09:52 PM
50% có ,nhưng tớ chơi game theo cảm hứng , khi thích thì có thể ngồi cả ngày chơi, còn chán thì nghĩ chã cần cố gắng làm gì ,ảo cả
dạo này dota là chính nên ko ràng buộc thời gian lắm thích thì đánh chán thì nghĩ :))

sailand
14-01-2009, 11:36 PM
Tớ cũng 50%. Có khi chơi rất nhiều. Nhưng cũng có khi bỏ cả tháng khôngg đụng tới. Cái này chắc cũng phụ thuộc vào từng ngươi` thôi ;))

artemix
14-01-2009, 11:48 PM
Nhớ đợt trc cũng ngồi cày game như ai =)) (mặc dù là girl :P) ----> toàn bị mọi người dụ dỗ lôi kéo hehe, nhg mà bít điểm dừng là đc đừng có đâm đầu vào thì chít :D Nhớ nhất là đợt chơi game onl rùi đi off bang, vui khủng khiếp lun á :)
Giờ thì chả chơi game gì cả, chẹp chắc là thỉnh thoảng chơi mấy trò của win ^^
Kết luận lại: cũng ko bít mình có thuộc típ người nghiện game ko nữa :))

artemix
14-01-2009, 11:58 PM
Chả cái này khó cai à nha ;)) ====> có khi mình nghiện cả game lẫn film rồi =))
(chắc vô phương cứu chữa :| )

Nelvil
15-01-2009, 04:45 PM
Chủ topic cho ý kiến luôn nè ^^ 6 câu hỏi trên thi mình nghĩ đa số các bạn sẽ có câu trả lời là có ở các câu 2 3 và 6, còn các câu kia thì ko đến nổi nào các bạn cũng "ok" đâu. Bạn nào mà trả lời "có" ở các câu 1 4 5 thì nên coi lại đi nhé vì nếu ở mức đó là hơi bị nguy hiểm đó ^^

@kimduc: nghiện film thì bạn có thể giảm bớt bằng cách coi hoạt hình đấy, hoặc bạn chơi games đi cho thành nghiện game thay cho film ^^

♥ Tiểu Đức Tử ♥
15-01-2009, 04:52 PM
Rất buồn cười là tớ xem film với "lí do chính đáng" là nâng cao trình độ ngoại ngữ, nhưng không bao giờ tớ "nghiện học" cả :)) Chỉ thích xem film thôi, còn cái cách cắm đầu vào học thì tớ xin kiếu :D Chuyển sang chơi game cũng là ý kiến hay đấy nhỉ ^^

Max
15-01-2009, 10:47 PM
Cái này tùy mỗi người thôi,vui thì chơi,ko vui thì đi chơi với bạn bè,chứ nghiện j ở đây

Max
15-01-2009, 11:01 PM
Nhầm đấy bạn ơi,
Bạn chưa nghe ở Hàn xẻng & TQuốc có mấy vụ chơi game đến chết người sao?
Ngay cả ở VNam hình như cũng có mở lớp cai nghiện game thì phải. Muốn cai thì dễ lắm, cứ cách li trong môi trường ko có máy tính là xong, hàng ngày tha thẩn tập thể dục & chơi thể thao suốt:run:
Nhưng ko ai dám bảo đảm là học viên sẽ ko tái nghiện:give_up:

Quan trọng là thế đấy:be_beated2:

†3N†
15-01-2009, 11:04 PM
câu trả lời của tớ toàn KHÔNG hết :nosey:

kumori
15-01-2009, 11:56 PM
Ô, thế ra mình vẫn chỉ là người mê game chứ chưa phải nghiện, câu trả lời là KO hết :))

revan2006
17-01-2009, 10:46 AM
theo tớ 1 người nghiện game theo cách nghĩ của Nhật là Otaku nên tập trung vô check ai là Otaku là ra à. Tớ có có triệu chứng để nhận diện Otaku đây.

1. Nội công thâm hậu. Bão táp mưa sa, bệnh tật... thậm chí cả con người (ám chỉ các bậc phụ huynh ) cũng không ngăn được bước chân của họ đến với tình yêu của đời mình . Vâng, không gì khác hơn là truyện tranh, hoạt hình và... net.

2. Tuy nhiên họ có thể bị chứng bệnh muôn đời đó là... mắt bị biến chứng , đột nhiên mọc ra hai mảnh... ve chai. Cận thị, loạn thị hay bất cứ căn bệnh nào gây ra do việc trùm chăn đọc truyện thâu đêm suốt sáng là điều một otaku khó lòng tránh khỏi

3. Trí nhớ thất thường. Nếu bạn hỏi về bộ truyện "Conan", cô ấy/cậu ấy có thể trả lời vanh vách tập nào Conan hóa lớn, tập nào Conan thu nhỏ... Thậm chí chỉ cần nói tên vụ án, họ có thể nói ngay số tập (chưa biết chừng còn nói được số... trang) nữa đấy !

Tuy nhiên họ chỉ thể hiện trí nhớ siêu đẳng với bộ truyện mình yêu thích... Còn nếu bạn muốn biết Ngô Quyền thắng trận Bạch Đằng năm bao nhiêu hay Đảng cộng sản Pháp thành lập năm bao nhiêu thì họ sẽ bó tay thôi . Bởi vậy nên trí nhớ của otaku thật là thất thường và thật là khó lường.

4. Họ đang nói chuyện một mình. Các bạn đừng hoảng sợ. Đây là triệu chứng hoàn toàn bình thường của bệnh... "otaku" khi họ tưởng tượng ra mình đang nói chuyện cả sama của mình hay "nhập vai" một cảnh nào đó trong truyện . Họ có thể khóc, cười... vô cùng hồn nhiên và thoáng chốc lại bình thường nên các bạn hãy yên tâm chờ đợi nhé!

5. Cười "rú" lên hoặc nước mắt nước mũi tèm lem . Lần này thì họ không diễn kịch mà chỉ đơn giản là đang tới đoạn gay cấn trong truyện, và nỗi xúc động trào dâng mạnh mẽ khiến họ không thể kìm lòng được.

6. Xa xỉ và không xa xỉ, nghe có vẻ ngược đời nhỉ? Thực tế thì mọt truyện không hề xa xỉ khi đắn đo rất lâu mới quyết định mua một bộ truyện hoặc phim mới (đặc biệt trong thời điểm bão giá như hiện nay).

Tuy nhiên họ cũng sẵn sàng "vung" tiền khi gặp những bộ truyện quá hay, ví dụ như mua thêm 1 bộ mới hơn, đẹp hơn (cho dù ở nhà đã có) hay mua hẳn bản gốc về ngắm cho đã... Hoặc xa xỉ hơn nữa là chưa xem xong bộ này đã mua thêm bộ mới về xếp trong tủ chờ có hứng rồi xem .

7. Lùng sục các hàng cho thuê truyện. Nếu là một otaku thì điều bạn làm đầu tiên khi chuyển nhà sẽ là tìm hàng cho thuê truyện, nguồn sống của cuộc đời bạn. Hàng thuê truyện càng gần nhà càng tốt, giá cả phải chăng và anh/chị chủ tiệm càng dễ thương, dễ cho nợ tiền truyện càng "chuẩn"

8. Cứng đầu và nhiều khi là... ngang ngược . Không hiểu tại sao phần lớn các otaku lại vô cùng bảo thủ và cố chấp. Bạn thử động vào sama của họ xem, họ sẽ không nể nang gì mà "tát nước" vào mặt bạn . Khi ấy thì otaku sẽ dồn "nội công thâm hậu" để công kích bạn kịch liệt luôn. Đó cũng là lý do mà người ta có câu: chẳng ai ghét otaku bằng otaku cả đấy!

9. Lờ đờ. Không lờ đờ sao được khi họ dành phần lớn thời gian vào việc đọc truyện, coi phim, lùng web và giao lưu cùng các otaku khác (chưa kể ngắm mô hình và poster nữa chứ ). Thường thì otaku rất dễ "đắm chìm" trong thế giới riêng của mình mà không màng tới thời gian. Việc ngủ được "tiết kiệm" một cách tối đa khiến cho nhiều bạn rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê

10. Nghèo. Đối với một otaku thì không có gì lớn hơn tình yêu mangAnime. Họ "phụng sự" đam mê này bằng mọi cách và tất nhiên là mọi nguồn tài chính . Họ có thể quên ăn, quên ngủ đi làm lấy tiền để mang về những bộ truyện, phim, poster hay mô hình... Quả đúng là những con người có nội lực phi thường . Tiền ư? Không phải là nguyên nhân kìm hãm sự sung sướng của họ .

(còn tiếp)

Nếu chưa thấy điểm nào trùng với mình ở phần trên thì đừng lo vần còn đây

11. Một otaku có thể bỏ túi từ 1, 2 hay nhiều ngoại ngữ. Bạn sẽ ngạc nhiên nếu thấy môn học khá nhất của một otaku là tiếng Anh, tiếng Hoa hay tiếng Nhật . Điều này không có nghĩa họ chăm chỉ và hứng thú với chuyện học hành vì phần lớn otaku học ngoại ngữ tốt để... đọc truyện . Vâng, nghe có vẻ vô lý nhưng thông thường một otaku sẽ mơ tới ngày mình có thể đọc vanh vách bản gốc truyện bằng tiếng Nhật.
Nhưng bạn cũng có thể ngạc nhiên khi một otaku có thể hiểu được nội dung của một bản scan tiếng Nhật hoặc tiếng Trung trong khi "mù" hai ngôn ngữ này. Một là otaku đó đã đọc bản dịch chữ, hai là "siêu nhân" đến mức nhìn hình đoán ý được rồi, mà loại 2 thường phổ biến hơn .

12. Otaku độc thân. Có ba nguyên nhân được đưa ra là:

- Otaku nhà mình vẫn còn con nít lắm. Lấy đâu ra vợ với chồng.
- Otaku nhà mình kén cá chọn canh ghê lắm. Chưa chọn được ai cả.
- Otaku nhà mình bị kỳ thị, bị ghét vì quá lập dị đó.

- Nguyên nhân 1 nghe có vẻ bớt "đau lòng" hơn cả . Điều này cũng khá đúng tại Việt Nam khi các otaku cứ tốt nghiệp đại học và đi làm thì bắt đầu bỏ dần thói quen đọc truyện, xem phim. Vì phải "lăn xả" vào cuộc sống nên niềm đam mê mangAnime cũng bị hạn chế đáng kể .

- Nguyên nhân 2 thì phù hợp với những fangirl và fanboy khi họ luôn cho thần tượng của mình là nhất quả đất . Làm gì có cô gái nào trên đời này có đôi mắt lung linh như Sakura, làn da trắng mịn như Ayumi ("Mặt nạ thủy tinh"). Cũng làm gì có anh nào bảnh trai như Kurapika, võ công siêu phàm như Goku . Khi quá sùng bái sama của mình, các otaku thường ghép các đặc-điểm-chỉ-có-trong-mangAnime với những người xung quanh mà quên đi rằng cuộc sống thực không như chúng ta mơ.

- Cũng chính vì suốt ngày mơ mộng, mở miệng ra là sama của tớ thế này, sama của tớ thế kia nên người-bình-thường dễ tưởng otaku bị chập cheng . Cũng hiếm ai thích bị đem ra so sánh với nhân vật trong truyện tranh, vì với họ những nhân vật trên giấy đó không hơn gì một trò giải trí bình thường như phim ảnh, âm nhạc .

Với nhiều người mangAnime chỉ là hình thức giải trí thông thường

13. Nói dối không chớp mắt. Tất nhiên hầu hết các lời nói dối đều vô hại vì mục đích chính là lấp liếm việc otaku đọc truyện trong lúc đang học bài, hay nhịn ăn sáng để lấy tiền mua anime, v.v... Nếu có hại thì chỉ thiệt thân các otaku này là chính, vì sự ranh ma của otaku tỷ lệ thuận với sự tinh ý và "khủng khiếp" của các bậc phụ huynh .
Một khi lời nói dối bị phát hiện thì nguy cơ "gia tài" của otaku "bye bye" chủ nó là rất cao đấy nhé . Vì vậy hỡi các otaku, hãy trung thực, đó mới là cách thuyết phục hiệu quả nhất!


Không cẩn thận thì "gia tài" này sẽ bay biến ngay

14. Nỗi lo sợ lớn nhất của một otaku là khi "tính mạng" gia tài của mình bị uy hiếp . Gia tài ở đây có thể kể tới hàng chục đầu truyện đang xếp gọn gàng trên giá sách, hàng trăm đĩa DVD anime đang nhét trong ngăn kéo, poster treo khắp phòng...

Gia tài càng nhiều tức là nguy cơ bị "ám sát" càng cao. Mà otaku nhà mình vốn dĩ không được khiêm tốn cho lắm, thường bày biện những gì quý giá nhất vào những chỗ trang trọng nhất như tủ kính, giá sách, đầu giường...

Ai cũng biết điểm yếu đó để uy hiếp chúng ta. Chỉ cần bị điểm kém, không học thuộc bài hay đi chơi về trễ..., rất có khả năng phụ huynh sẽ đem truyện ra đốt, mang đĩa anime cho bọn trẻ con trong xóm hay xé poster xuống để làm giấy bọc vở. Mỗi lần như thế, con tim otaku tan nát~ Các otaku cần thận trọng hơn trong việc gìn giữ "của cải" của mình, vì không ai hiểu hết ý nghĩa của chúng bằng các bạn đâu, phải không nào?

Hãy bảo vệ tài sản của mình

15. Đặc điểm cuối cùng của ngày hôm nay chính là cặp sách đựng toàn truyện và đĩa của otaku. Khi bạn thấy một otaku có chiếc cặp rất hoành tráng, phải chứa được hàng tấn sách thì cũng đừng vội lạc quan mà hãy mở cặp họ ra. Bạn sẽ không thể tưởng tượng nổi trong đó có bao nhiêu quyển truyện, bao nhiêu cái đĩa, v.v... đâu!

Lúc nào cũng mang theo

Nếu là bạn thân cùng lớp của otaku này, bạn sẽ được đọc truyện miễn phí. Khi otaku không thể mang truyện về nhà (bị phụ huynh kiểm tra gắt gao quá ) thì họ phải đọc trên lớp thôi. Đọc giờ giải lao không đủ thì đọc lén trong giờ học . Một người đọc thì cả bàn được dịp đọc theo luôn.

Vì mang rất nhiều truyện, mà chủ yếu là truyện thuê nên trừ phi bạn quá đáng ghét, nếu không thì otaku này sẽ cho bạn đọc ké đó ! Thật là vui vì có một otaku trong lớp phải không nào?

(còn tiếp)

pr0_chjcken_b0j
06-02-2009, 07:46 PM
Các câu hỏi rút ra từ một nghiên cứu khoa học dưới đây sẽ cho biết mức độ "lún sâu" vào cuộc sống game của bạn.

Trong bối cảnh game đang phát triển với tốc độ chóng mặt, ngày càng nhiều môi trường online hấp dẫn được đưa về Việt Nam như hiện nay, không khó để một phần nhỏ người chơi chịu tác động của chứng “nghiện game”. Hãy dùng "Có" hoặc "Không" để trả lời những câu dưới đây:

Câu hỏi dạng trắc nghiệm
1. Bạn có từ chối giao tiếp với bạn bè và gia đình để cắm đầu vào chơi game không?

2. Bạn có hay đấu tranh tư tưởng hoặc là làm bài tập hoặc là chơi game không?
(Ví dụ như bạn đã bao giờ dành cả ngày chỉ để chơi game yêu thích chưa)

3. Bạn có nói dối người khác về việc bạn chơi game gì không?
Bạn đã bị chỉ trích bởi người thân vì dành thời gian quá nhiều cho game bao giờ chưa?

4. Lúc không được chơi game, bạn có thấy cáu giận và chán nản không?
Có bao giờ bạn ước rằng mình có thể dành thật nhiều thời gian để chơi game ưa thích không?

5. Bạn có mê game tới mức bỏ bê ăn ngủ thậm chí là cả … tắm không?

6. Bạn có bị đau lưng, khô mắt, đau đầu sau khi chơi game không?
Đã bao giờ bạn đi khám bệnh và biết mình bị hội chứng đau gân ở cổ tay chưa?



Kết luận: Nếu trả lời "Có" ở tất cả những câu trắc nghiệm, bạn có lẽ đã quá ‘lậm’ vào game rồi đó. Nếu phản hồi là "Không" ở tất cả các câu thì có lẽ bạn là người chưa bao giờ chơi game. Còn tất cả các trường hợp khác, nghĩa là tối thiểu từ một lần "Có" trở lên, cố đừng để game, một hình thức giải trí, ảnh hưởng đến cuộc sống.

theo gamek.vn

Còn câu nào nữa không để tôi có nốt nào :|:|:|:|:|

06-02-2009, 07:58 PM
ôi...thật vui vì câu trả lời của tớ tất cả là KHÔNG !

9780295
06-02-2009, 10:08 PM
May quá . mình chưa nghiện nhưng cũng sắp đến mức ấy mất rồi . Nói chung người VN nghiện chơi game là do giải trí thiếu thốn :D

Otoumi
21-02-2009, 02:03 AM
giải trí thì ai mà chẳng nghiện chứ mấy bạn, nói chung ai cũng nghiện hết, chẳng qua không đụng trúng trò mà mình thích chơi thui, chứ mà gặp rùi thì người già không có sức cũng quên lun cả thời gian ấy chứ!!! mấy câu test trên chưa nói được gì nhiều hết á... nhưng mong là đừng có phụ thuộc vào bất cứ điều gì thái quá, hậu quả khó lường... khửa khửa!

xTUniversex
24-02-2009, 11:46 PM
- 6 câu mà có mấy câu hỏi 2 câu một lần, biết tính thế nào đây ?
- Tớ thì hình như là khoảng 50% :))