PDA

View Full Version : [2006][M][JPN-Fansubs] Tegami - Những bức thư



mattroilanh_tt
22-01-2009, 11:25 AM
*Đã kiểm lại link 6/1/21. Nếu links hỏng xin liên lạc HH (https://japanest.com/forum/member.php?u=39080) để re-up.*


^^ Những bức thư ^^


"Anh trai, anh có khỏe không? Đây là bức thư cuối cùng em viết cho anh...!"


http://i9.photobucket.com/albums/a97/Nhoc_Anima/JPN-Tegami0201.jpg

3 diễn viên hàng đầu Nhật Bản: Takayuki Yamada, Tetsuji Tamayama và Erika Sawajiri cùng tham gia trong Tegami - một bộ phim thành công của năm 2006. Đây là một bộ phim rất cảm động về tình anh em, tình bạn, tình yêu và mặt trái của xã hội Nhật Bản.

Đây cũng là một bộ phim nữa dựa trên nguyên tác của nhà văn Higashino Keigo (tác giả của Galileo, Byakuyako và Ryusei no Kizuna) và cũng do chính ông làm đạo diễn. (Tính cả phim nì thì JPN-Fansubs đã làm sub ¾ bộ rùi nhỉ :)).

DOWNLOAD:

4share, Google, Mega do ASHITA reup (http://japanest.com/forum/showthread.php/20300-MJPN-Fansubs-Tegami-Nhung-buc-thu?p=645644&viewfull=1#post645644)
Link Direct: (by anh1226)

>> Here << (http://66.49.217.87/%7Eanh1226/jpn/%5BJPN%5D%20Tegami.avi)

http://i480.photobucket.com/albums/rr162/mattroilanh_tt/thumbs20090122144743.jpg

STAFF:

Project lead: mattroilanh_tt
Translator: duongqua_8700, speedfox305
Editor: mattroilanh_tt, duongqua_8700
Typesetter: mattroilanh_tt
QC & Encoder: Heroprincess

Lyric translator: speedfox305
Karaoke FX: mattroilanh_tt
Graphic Designer: +Amin!!

PS: Đây là món quà JPN-Fansubs gửi tặng Erika Sawajiri nhân lễ thành hôn của bạn í. Và cũng là món quà chia buồn cho pác duongqua_8700 nhân dịp người iu đi lấy chồng :01:

Mong các bạn giúp re-upload phim lên các free-host khác, nhưng TUYỆT ĐỐI không upload lên STREAMSITES hoặc KINH DOANH dưới mọi hình thức!!

Fox phúng phính
22-01-2009, 11:34 AM
Ôi bạn Hero encode giỏi quá.
Dung lượng bé mà chất lượng tốt thế :01:.
Hờ hờ. Bờ hờ!!!
Nhưng chưa down đc vì zzz...

Póc cái tem . Quên :">

|Haru|
22-01-2009, 11:43 AM
Takayuki Yamada đóng những 2 phim chuyển thể từ truyện Keigo, mà lại còn đóng nhiều với cả Erika với Ayase nữa chứ =)), bác D có ghen ghét gì anh này ko nhỉ ;))


Đây cũng là một bộ phim nữa dựa trên nguyên tác của nhà văn Higashino Keigo (tác giả của Galileo, Byakuyako và Ryusei no Kizuna) và cũng do chính ông làm đạo diễn. (Tính cả Tegami, JPN-Fansubs đã làm sub ¾ bộ rùi nhỉ .

Tức là vẫn còn phim chuyển thể từ tiểu thuyết của Keigo sao :-?, mí truyện ông này hay

Fox phúng phính
22-01-2009, 11:44 AM
Mà ss ơi! Sao em lại k down đc. Cả MF lẫn MU đều toi rồi :((
Nó bắt chờ 3600 hours :o +__+
Là sao hả ss?

mattroilanh_tt
22-01-2009, 11:55 AM
@ Haru: Còn Galileo nữa KST làm rùi :D.

@ Fox: Hôm nay MF với MU đều có vấn đề em ạ, ss cũng ko down được. Em vào topic này mà xem cách get link: http://www.japanest.com/forum/showthread.php?t=18490 hoặc http://www.chocobo.ws/Yanner/Yanner.php. Đợi nó down về server rùi down lại -> SS vừa thử OK.

Up ít hình Erika trong phim cho ấm topic :t10:. Phim xong rùi mà ko thấy bác DQ đâu cả. Bác D ơi :t5:


http://i480.photobucket.com/albums/rr162/mattroilanh_tt/snapshot20090122151036.jpg

http://i480.photobucket.com/albums/rr162/mattroilanh_tt/snapshot20090122151108.jpg

http://i480.photobucket.com/albums/rr162/mattroilanh_tt/snapshot20090122151028.jpg

:gem30:

Lilac
22-01-2009, 10:53 PM
Pác Dê coi bộ fair play quá ha! Mà túm lại là Erika's fan (cả pác Dê & pé Cáo :) thiệt... quân tử :) Dù cay cú khi nàng đi lấy chồng, nhưng vẫn tham gia Project chúc mừng đám cưới của nàng :D Hâm mộ thiệt :)

Phim này Erika đóng nhìn hiền ghê lun (mà xem phim nào nàng ý đóng cũng hiền lành - chắc do gương mặt :) )...

Sau Project này JPN Sub Team nhà mình có "mần" lun 2 bộ của Erika mà pác Dê có Soft rùi ko? Dù xem = Soft của pác Dê rùi (cảm ơn pác Dê) :) nhưng vẫn... ghiền Hard Sub của Sub Team nhà mình :D

Thanks Sub Team nhiều lắm vì Movie hay này nhé! :)

star4u
22-01-2009, 11:57 PM
nhìn nữ chính phim này sao giống bạn Aja trong phim " Một lít nước mắt" thế nhỉ
nhìn ảnh toàn là giai đẹp gái xinh thôi
nghe lilac nói Erika đi lấy chồng rồi, mà bạn này bao nhiêu tuổi mà lấy chồng sớm thế nhỉ

@mattroilanh_tt:nghe tin bạn có phim mới mình lập tức đến ủng hộ liền
thanks các bạn dịch và up phim

jewelry_flower
23-01-2009, 12:42 PM
nhìn nữ chính phim này sao giống bạn Aja trong phim " Một lít nước mắt" thế nhỉ
nhìn ảnh toàn là giai đẹp gái xinh thôi
nghe lilac nói Erika đi lấy chồng rồi, mà bạn này bao nhiêu tuổi mà lấy chồng sớm thế nhỉ

@mattroilanh_tt:nghe tin bạn có phim mới mình lập tức đến ủng hộ liền
thanks các bạn dịch và up phim

THì bạn Erika, nhân vật nữ chính của phim, chính là Aya Ikeuchi trên ava của bạn đó :give_up:

*Vừa xem Tegami xong.....Cảm thấy buồn lắm. Kết thúc của phim thật khiến người xem phải rơi nước mắt. Dẫu biết rằng việc thoát khỏi quá khứ là nên làm, nhưng dù sao, dứt bỏ một điều thân thương với mình đến thế, chẳng phải đau đớn quá sao....Để bảo vệ một điều quan trọng thì phải hi sinh một điều quan trọng khác....Thật buồn quá...

Fox phúng phính
24-01-2009, 04:17 PM
Hố hố!
@ all: fox đang cầm cái Angel's egg của Eri. Chờ anh D xin làm proj lead sẽ tiến hành >:)
Tình yêu với Eri vẫn không thay đổi mà. Arigatou các bạn đã ủng hộ Eri >:) và nhất là ss Lí đã ủng hộ anh D và Cáo :))
Phim này xem xong lại thấy một Eri hiền lành như trong 1 LOT í mà

Nasi
24-01-2009, 05:25 PM
=)) mừng đám cưới Eri cơ đấy =)) master ác thật =))

Mà Eri ở đây nhìn ko cute + naive bằng hồi 1LOT :))

duongqua_8700
25-01-2009, 04:22 PM
Hô hô! Nhân vật quan trọng phải xuất hiện sau cùng :crisp:
Cái Tegami này lúc đầu xem do căm thằng cha Yamada nên chưa thật sự ngấm, tới lúc trans nó rồi thì như nuốt từng lời của nhân vật. Trans xong kết luận 1 câu: Quá xuất sắc
Hiếm có một cái Movie nào Dương xem có ý nghĩa nhân văn như Tegami.
Tegami ko quá cầu kì, ko nhiều kĩ xảo nhưng Tegami là kết tinh của tài hoa nơi Higashino Keigo, Tegami là những gì chân thật nhất về suy nghĩ và định kiến của con người mà chúng ta có thể gặp ở bất kì một xã hội nào. Cái cốt truyện của Tegami cũng như hầu hết các tác phẩm của Higashino Keigo mà Dương từng xem luôn luôn lắng đọng và có một sức truyền tải lớn.
Tegami có thể sẽ ko hợp với những bạn trẻ luôn tìm kiếm những gì vui vẻ, ko thích những câu truyện buồn. Nhưng! Tegami chính là bộ film mà bất kì ai, bất kì thế hệ nào đều có thể xem và suy ngẫm.
^^

PéBự
30-01-2009, 11:19 PM
Phim rất hay và xúc động, tuy đôi chỗ có hơi cường điều, mình nghĩ là do người Nhật lịch sự quá ^^! Thích nhân vật anh trai của Nao san =D anh í xuất hiện không nhiều nhưng lại là nhân vật nắm giữ toàn bộ thắt nút-mở nút của cả phim.

Lilac
04-02-2009, 01:29 AM
1 movie QUÁ ĐỈNH!

Ban đầu xem film cũng vì nàng Eri & vì Subteam nhà mình (toàn người quen :t2: )
Xem khúc đầu thì... buồn ngủ ghê, thấy cứ... thường thường, lại đang mệt, nhưng cũng ráng ... theo đến cùng!

& kết quả sau khi xem xong là: Quá tuyệt vời!

1 Movie quá hay & quá nhiều cảm xúc!
Có thể ban đầu phim ko lôi cuốn or gây cấn, nhưng... càng xem càng... ngấm!

Ngấm những tình cảm trong phim! Thật đáng trân trọng!

Đó là tình anh em bao la mà người anh đã dành cho em trai mình... Làm đến gãy hông để có tiền cho em ăn học, rồi đi ăn trộm, vào tù... cũng chỉ vì em trai...

Đó là tình yêu của Yumiko dành cho Nao, luôn luôn bên cạnh, ủng hộ, giúp đỡ và đưa anh về con đường đúng đắn! Khâm phục hành động âm thầm gửi thư cho anh trai của Nao để động viên, an ủi anh! 1 tình yêu cao cả, không vụ lợi, ko đòi hỏi...

Nổi bật nhất & làm mình nhớ nhất, cảm động nhất là hình ảnh người anh ngồi trong hàng khán giả của những tù nhân, nghe em trai mình nói về mình mà... khóc nấc không thành lời... (Lúc xem cảnh này, mình ngồi... lặng người đi... vì cảm động! ... )

Tetsuji Tamayama diễn quá xuất sắc trường đoạn này. Ngồi đó, giữa hàng người tù cười rôm rả bởi màn kịch nói, anh đưa tay, che miệng, khóc nấc lên từng hồi... khóc vì... anh đã được tha thứ! Tiếng khóc của niềm vui vỡ oà...

Có lẽ, với mình, người tạo nên "cái thần" của Movie này chính là Tetsuji Tamayama, dù anh xuất hiện chỉ thoáng qua, ẩn trong bộ áo tù xanh lá, lủi thủi... Nhưng tạo nên cái "thần", cái cảm động nhất cho toàn bộ bộ phim!

Đan xen & lý giải cho toàn bộ chính là những bức thư... 1 sự lý giải quá logic, quá nghệ thuật!

Tóm lại thì đây là 1 movie hay, không nên bỏ qua & phải xem đến cuối (mới thấy hay đc :) )

Cảm ơn Subteam đã Sub movie hay vậy nhé!
Thanks MTL, lão Dê, pé Cáo &.... nhiều nhé! iêu mọi người! :t2:



P.S: Down về hồi trước Tết, hôm nay rảnh, lôi ra xem, xem xong nhiều cảm xúc -> ko kiềm đc => làm 1 tràn! :D

duongqua_8700
04-02-2009, 01:34 AM
Cái này lúc đầu Dương xem cũng vì Eri, nhưng xem xong thấy thấm thấm rồi. Tới lúc trans xong đi pm cho ông bác và thằng bạn thân nhất ( Ông bác thì hơn 70 rồi, dạy toán bên BK mà cũng lãng mạn lắm ^^ )
Thằng bạn thì chắc chắn hơn 17 =))
Cả hai nghe Pm xong, nhất quyết đòi xem bằng được.
Công nhận trans cái Tegami xong thấy nó ngấm ghê gớm, giá trị nhân văn quá cao!

Lilac
04-02-2009, 01:40 AM
Piing Poong! Chính xác!! 1 Movie có giá trị nhân văn cực cao!

Xem movie này mới thấy thấm thía... khoảng cách giữa "nghệ thuật" & "thị trường"! :)

Ai ko xem... uổng nhỉ! :D

duongqua_8700
04-02-2009, 01:45 AM
Cái này có Eri, bảo đảm khoảng cách giữa "nghệ thuật" và "thị trường" ko xa nhau đâu :))
Fan Eri đông mà, film nào có nàng mà chẳng chật hết ghế ngồi trong rạp :crisp:

Lilac
04-02-2009, 01:48 AM
Người ta đang nói "Nội dung", cái ông Dê này!
@anh1226: Xem đi, xem rồi... quảng cáo cho người khác cùng xem nhé!:D
Cảnh báo là xem khúc đầu mà có... bùn ngủ thì cũng phải ráng theo đến cùng nhé! Xem xong mới thấy... ko uổng phí! :) Number 1 lun đấy, Hay cực kì ! :)

09-02-2009, 06:50 PM
đúng là đoạn đầu buồn ngủ thật...ko có sức lôi cuốn...nhưng xem hết thì mới thấy đúng là ko xem thì hơi phí! rất đáng để ngồi căng mắt vào màn hình gần 2h đồng hồ thì phải :)
tất cả những gì em muốn nói thì mọi người nói hết bên trên rồi :)
phim làm từ 2006..lúc đó thư viết tay còn thịnh hành...chứ thời buổi này thì người ta dùng Email hết...gửi thư viết tay quá hiếm...
năm ngoái (2008) có 1 thời gian em viết thư tay ấy...mặc dù Email vừa nhanh vừa tiện....cơ mà cái cảm giác chờ đợi rồi nhận được vui cực kì... :)
...
thanks to JPN - Fansubs !

duongqua_8700
09-02-2009, 07:37 PM
Email nó không chứa đựng nhiều tình cảm và nỗi nhớ mong như thư tay, đây là cá nhân anh thấy thế.
Năm 2006 thì ở Nhật Email cũng đã thịnh hành rồi chứ nhỉ? Blog và Forum họ còn ầm ầm ấy chứ. ^^

Lilac
12-02-2009, 10:57 PM
Mèn ơi, 2 cái ông này! Dù cho có là năm 2008 đi nữa, dù cho email nó có... ầm ầm đi nữa thì làm sao mà... email cho người tù đc 2 ông ?
Ko lẽ cứ 2 ngày 1 lần, anh em tù được đưa ra tiệm internet để mail miết, chát chít! =))

Or... trong tù có Wifi, mỗi tù nhân có 1 laptop ngồi check & reply mail??? :))

Thế nên dù trong thời nào, năm nào thì muốn gửi thư cho tù nhân thì chỉ có thể dùng thư tay mà thui! :)

Nhưng.... tui ko là tù nhân, nhưng cũng... thích thư tay hơn email! Đọc thư tay có cảm xúc dâng tràn hơn email!! :)

bibioh
26-02-2009, 01:55 PM
bạn này đóng Aya trong LOT nè, thiệt là cute quá đi, trông ngây thơ nhỏ nhắn thế mà đã chống lầy rồi sao trời, kiểu này chắc phim cũng thuộc loại lấy nước mắt như Lot quá nhỉ???/

Lilac
26-02-2009, 11:12 PM
bạn này đóng Aya trong LOT nè, thiệt là cute quá đi, trông ngây thơ nhỏ nhắn thế mà đã chống lầy rồi sao trời, kiểu này chắc phim cũng thuộc loại lấy nước mắt như Lot quá nhỉ???/

Ừh, bạn này đóng Aya đấy! Biết bạn ý đi lấy chồng rùi mà ko biết bạn ý là Aya hửh! :give_up:

Nhưng film nì bạn ý hem lấy nước mắt của ng xem đâu, mà là ... người khác lấy đó! :nosey:

Ráng tìm đủ 50 post rồi xem nhé bạn, hay cực! :)

duongqua_8700
27-02-2009, 12:09 AM
Pó tay với cái bạn bibioh này, xem film Nhật mà ko biết Eri của mình? :crisp:
Bà Chí ngốc thế, bà ko đọc cái thread bà MT ghép vào là Happy Wedding à? :sadcorner:
Ai biết đọc mà chẳng hiểu là nàng đã sang sông, thuyền đã theo lái, gái đã theo chồng... ứ... ừ... ư!!!! :angel2:

Azin
27-02-2009, 01:04 PM
Nhắc nhở hai anh chị ko viết bài ngoài lề nha, muốn khen Eri hay khóc chuyện nàng lấy chồng thì ngại quá, ko phải topic này ạ.

Shizuku
16-05-2009, 02:10 PM
^^ Vô fansub thích quá! Phim của Erika xem mệt nghỉ luôn :big_ love: Thanks anh 1226 đã cất công up Direct link nhé

Ynhi
12-07-2009, 03:42 PM
Down lâu rồi mà giờ mới có thời gian xem.
Cứ nơm nớp lo đến một kết cục buồn thảm nữa. Thấy phim nào của Tadayuki cũng vậy hết. May mắn mà phim này ngoại lệ, nhẹ hết cả người. ^^

Alice_88
16-07-2009, 12:14 AM
Khi xem phim mình thấy bất ngờ nhất là đoạn ss Erika chạy xuống đường nhặt những mảnh vụn của lá thư mà nv Nao đã vô tình xé nát và ném xuống ko thương tiếc, bất chấp xe cộ qua lại bóp còi inh ỏi, cảm thấy thật khâm phục nv của ss Erika, trời tối thế kia mà ko sợ bị xe tông, chỉ vì cố tìm cách giữ lại lá thư, giữ lại những tình cảm mà người anh dành cho Nao...Ngưỡng mộ việc nv của ss đã thay Nao viết thư cho người anh để động viên tinh thần anh ấy. Cảm thấy người anh thật tội nghiệp, vì quá thương em mà làm liều để rồi bị người đời kết tội và khinh bỉ...Cảm động trước chi tiết người anh trong khi lẻn vào nhà bà cụ lấy cắp tiền nhìn thấy bịch hạt dẻ, nghĩ là em mình thích ăn nên dù đang gấp gáp chạy trốn vẫn cố gượng lại lấy để rồi bị phát hiện...
Có thể những chi tiết này ko bao h có thật ngoài đời nhưng sao vẫn thấy vô cùng xúc động khi xem chúng...
Xem phim lúc đầu thấy người em thật tàn nhẫn khi muốn dứt bỏ quan hệ với anh mình nhưng khi ngẫm lại thì thấy nếu rơi vào hoàn cảnh đó cũng chưa chắc mình sẽ ko làm như vậy...

yuhi
15-09-2009, 12:40 AM
Tui cũng thấy hơi tàn nhẫn với ng anh. Cuộc đời anh ta ngoài em mình ra thì ko còn gì cả. Giờ thì lại mất luôn cả ng duy nhất này.
Chỉ thích ss Erika thui. Ss cứng cỏi còn hơn cả nam chính, nhưng thừa yêu thương và cảm thông. Nếu ss lâm vào cảnh này, có lẽ ss sẽ chọn đc con đường tốt đẹp hơn cho bản thân và anh của mình, cho dù phải khổ sở thế nào.
Hi sinh 1 thứ, để bảo vệ thứ khác, nghe ra rất đau lòng. Phim này chắc muốn phản ánh sự lạnh nhạt kì thị của ng đời, khiến ~ ng yêu thương nhau cũng phải chọn hướng đi này. Nói chung, tính cách ss là ấn tượng nhất trong phim

mattroilanh_tt
07-04-2010, 02:31 AM
Bới lên xem trong thời gian đợi Eri kím phim mới đóng :hurry:

HH
09-04-2010, 03:48 PM
Sao mà mình không thích nổi cái phim này dù thích Yama Yuki :loi: và cũng nghe rất nhiều người khen.
Phần người anh lấy hạt dẻ thật sự là thấy nó chuối. Đã đi ăn trộm thì chớ, không chuồn cho nhanh, còn... đi lấy hạt dẻ :| Một chi tiết với mục đích là để cảm động người xem mà xem chỉ thấy chuối thôi.

Nói chung khâu kịch bản thì tạm được nhưng khâu làm phim nó cứ... thế nào ấy 8-| Từ quay phim cho tới diễn viên.

Mà chắc tại DV đóng dơ dễ sợ luôn :| Không hiểu sao Yamada Takayuki đóng phim bình thường thì rất biểu cảm mà cứ mỗi lần đóng chung với Erika thì lại... :| Hay tại hồi đó hai người cùng công ty Stardust nên dù không hợp nhau hay gì đó vẫn bị bắt đóng chung --> phản cảm???

Nói chung xem xong chẳng đọng lại được gì cả :|

112287760
16-05-2010, 09:45 AM
T thích nhất là yamada takayuki! Một phần vì t cũng chỉ cao có cỡ anh ý, một phần vì t cũng chỉ đẹp trai " cỡ" anh ý, cho nên tất cả những phim của anh ý t đều down hết! Erika thì khỏi nói rồi, mặc kệ chuyện đời tư bên ngoài của sis thế nào, I DON'T CARE, I EVER LIKE HER ANYWAY! Đây là một bộ phim rất khó xem. Nếu chỉ xem qua loa lần đầu, có lẽ mình cũng thấy các diễn viên diễn có phần hơi gượng, tiết tấu phim chậm nhưng tình tiết thì lại nhanh, rất bực mình. Tuy nhiên, cứ xem đi xem lại thì lại ngấm. Mình có một đứa em gái, cứ khi nào cãi nhau với nó( Theo cái kiểu hnay Anh bận lắm mày rửa bát đi, mai mày đi xe bus đi học nhé anh có việc bận( thật ra là đi karaoke)...) là mình lại xem phim này. Tại sao người anh trong đấy lại có thể chịu đựng được khi mà cậu em viết bức thư cuối cùng đòi cắt đứt quan hệ. Anh ấy không giận, không phải chỉ vì họ là anh em ruột, mà là anh ấy hiểu sai lầm của anh ta đã đẩy người thân duy nhất của mình vào tình cảnh tồi tệ ra sao. Mình rất thích những cảnh talk show của cậu em " Dù anh ấy có là rác rưởi, anh ấy vẫn mãi mãi là anh trai tôi..." nghe mới muốn khóc làm sao!... Đừng cố gắng tìm một nơi cậu không bị xem thường... Chỉ trong trái tim người phụ nữ của cậu, đấy mới là nơi yên bình mãi mãi! Ngộ ra được câu này quả thật cảm động quá ha! ARIGATOU GOZAIMASU everybody make TEGAMI subtitle!

koneko
20-04-2011, 01:13 AM
các bro chỉ cho em bài hát trong phim zới

Sergeant Keroro
28-04-2011, 10:38 PM
Pó tay với cái bạn bibioh này, xem film Nhật mà ko biết Eri của mình? :crisp:
Bà Chí ngốc thế, bà ko đọc cái thread bà MT ghép vào là Happy Wedding à? :sadcorner:
Ai biết đọc mà chẳng hiểu là nàng đã sang sông, thuyền đã theo lái, gái đã theo chồng... ứ... ừ... ư!!!! :angel2:

uhm!tiếc thật đó!cô ấy lấy phải 1 người chồng hơn mình đến 20 tuổi!trông chẳng hợp tí nào cả!

Sergeant Keroro
28-04-2011, 10:41 PM
Khi xem phim mình thấy bất ngờ nhất là đoạn ss Erika chạy xuống đường nhặt những mảnh vụn của lá thư mà nv Nao đã vô tình xé nát và ném xuống ko thương tiếc, bất chấp xe cộ qua lại bóp còi inh ỏi, cảm thấy thật khâm phục nv của ss Erika, trời tối thế kia mà ko sợ bị xe tông, chỉ vì cố tìm cách giữ lại lá thư, giữ lại những tình cảm mà người anh dành cho Nao...Ngưỡng mộ việc nv của ss đã thay Nao viết thư cho người anh để động viên tinh thần anh ấy. Cảm thấy người anh thật tội nghiệp, vì quá thương em mà làm liều để rồi bị người đời kết tội và khinh bỉ...Cảm động trước chi tiết người anh trong khi lẻn vào nhà bà cụ lấy cắp tiền nhìn thấy bịch hạt dẻ, nghĩ là em mình thích ăn nên dù đang gấp gáp chạy trốn vẫn cố gượng lại lấy để rồi bị phát hiện...
Có thể những chi tiết này ko bao h có thật ngoài đời nhưng sao vẫn thấy vô cùng xúc động khi xem chúng...
Xem phim lúc đầu thấy người em thật tàn nhẫn khi muốn dứt bỏ quan hệ với anh mình nhưng khi ngẫm lại thì thấy nếu rơi vào hoàn cảnh đó cũng chưa chắc mình sẽ ko làm như vậy...

uhm!mặc dù tớ chưa xem nhưng qua đọc những bản tóm tắt cũng giúp tớ hiểu phần nào nội dung bộ phim!!!chẳng hiểu vì sao cái MU down lâu zữ ha!

Sergeant Keroro
28-04-2011, 10:45 PM
Sao mà mình không thích nổi cái phim này dù thích Yama Yuki :loi: và cũng nghe rất nhiều người khen.
Phần người anh lấy hạt dẻ thật sự là thấy nó chuối. Đã đi ăn trộm thì chớ, không chuồn cho nhanh, còn... đi lấy hạt dẻ :| Một chi tiết với mục đích là để cảm động người xem mà xem chỉ thấy chuối thôi.

Nói chung khâu kịch bản thì tạm được nhưng khâu làm phim nó cứ... thế nào ấy 8-| Từ quay phim cho tới diễn viên.

Mà chắc tại DV đóng dơ dễ sợ luôn :| Không hiểu sao Yamada Takayuki đóng phim bình thường thì rất biểu cảm mà cứ mỗi lần đóng chung với Erika thì lại... :| Hay tại hồi đó hai người cùng công ty Stardust nên dù không hợp nhau hay gì đó vẫn bị bắt đóng chung --> phản cảm???

Nói chung xem xong chẳng đọng lại được gì cả :|
trời!Sao cậu lại có thể nghĩ thế nhỉ?Tớ thấy 2 người đó đóng trong phim"A song to the sun" cũng đc mà!

hotaru88
26-05-2011, 12:04 AM
hic, mới coi xong phim. Thật sự rất hay.., khóc lên khóc xuống..dù chỉ vói những tình tiết nhỏ xíu.., đứa bé bị xa lánh vì định kiến xã hội., chàng trai xấu hổ dấu nhẹm quá khứ của mình.., 1 cô gái mạnh mẽ yêu thầm lặng.., và 1 ông anh trai khờ khạo nhân hậu..mà lại mang tội giết người cả cuộc đời.., phim là 1 thông điệp nhẹ nhàng đến mọi người.., hãy rộng lòng với những người lầm lỡ.., định kiến có thể giết chết trái tim 1 con người.., coi fim xong tự nhiên thấy mạnh mẽ yêu đời hơn..Đó là giá trị đích thức của điện ảnh..

rase
13-09-2011, 12:21 AM
bạn mattroilanh_tt oi,bạn có thể share mình file sub dc ko,mình thích phim này lắm, down dc bản khác rõ hơn rồi mà ko tìm dc Vietsub. >.<'',help

ighero
08-10-2011, 01:52 AM
Lần đầu xem trailer phim này đã là 5 năm trước. Bây giờ mới tìm thấy. Vừa ghi danh diễn đàn để down phim. Cám ơn bạn rất nhiều! You've made my day! :)

4LeafClover
21-07-2012, 08:29 PM
link die hết trơn rồi :( có bạn nào còn giữ phim này k, up lại giúp mình - người đến sau với :( thích Erika mà chưa đc xem :(

ydv
26-07-2012, 09:19 PM
Re-up Tegami:
http://www.mediafire.com/?k9xmdclijfe7vey
http://www.mediafire.com/?b1zwzjx5euai7qr
http://www.mediafire.com/?p1606v30m1vybt4

4LeafClover
27-07-2012, 01:05 PM
Re-up Tegami:
http://www.mediafire.com/?k9xmdclijfe7vey
http://www.mediafire.com/?b1zwzjx5euai7qr
http://www.mediafire.com/?p1606v30m1vybt4

Yêu bạn ydv quá :X

alexz0
26-03-2013, 12:46 AM
Ặc,chậm chân link mất hết rùi!!!:crybaby: bạn nào re up thì nên để pass và đổi tên để link được lâu hơn nha!

LinhVux
27-03-2013, 12:27 AM
Mình đúng là chuyên gia chậm chân mà, làm cái gì cũng chậm, bao giờ link die hết mình mới bắt đầu mò vào. Buồn ghê gớm cơ :sadist::sadist::sadist:

docvodoi
29-03-2013, 12:46 PM
Link die rồi :crybaby: reup lại hộ với bạn ơi :big_ love:

ntdanh88
29-03-2013, 10:04 PM
bạn nào up lại giùm mình với, mình vào trễ quá link die hết rồi. Cám ơn nhiều.

ASHITA
03-04-2013, 09:30 PM
Re-up

MF: http://www.mediafire.com/folder/129xeoplksct2/Tegami

4shared: http://www.4shared.com/folder/HKMWyig7/Tegami.html

MEGA: https://mega.co.nz/#F!VJJ1iAIL!aPq00WzEXbNizBhAMxaemQ

Google Drive: https://docs.google.com/folder/d/0B_NOgNAEGVnpSDdDUl9fbWVsU00/edit

ShiroiUme
21-04-2013, 03:50 AM
Phim này hay quá! Hồi trước từng xem "Không ai dõi theo tôi" rồi, cũng nói về cuộc sống của gia đình có người thân là tội phạm. Mình nghe nói, ở Nhật, có một điều khá "lạ" nếu so sánh với tâm lý VN. Đó là nếu 1 người làm điều gì đó độc ác với chính người thân của mình, điều đó còn KHÔNG kinh khủng bằng làm với một người lạ. Và cuộc sống của người có thân nhân phạm tội là rất khó khăn, khó khăn hơn nhiều lần so với tưởng tượng của mình ban đầu.

So với "Không ai dõi theo tôi", mình thấy phim này nhẹ nhàng và có những tình tiết ngọt ngào hơn :) Nhất là lúc Asami biết anh trai của Nao là kẻ giết người, nhưng sau khi hoảng loạn, đã đứng lại chờ bên ngoài. Lúc đấy có lẽ cô ấy đã định nói, dù có như thế, em vẫn yêu anh, anh là anh thôi, vv và vv... Nhưng họ không thể đến với nhau và tên giật túi xách xuất hiện như một chất xúc tác để nhắc Nao rằng anh nên rời xa cô ấy.

Cám ơn nhóm dịch phim. Các bạn đã chọn một phim tuyệt vời! :)