PDA

View Full Version : [2005][M][HMP] Always: Sunset on Third Street (2005)



HMP
27-01-2009, 11:07 PM
*giangvac re-up 22/1/21. Nếu links hỏng xin liên lạc HH (https://japanest.com/forum/member.php?u=39080) để re-up.*


https://manazuru.files.wordpress.com/2021/01/always.jpg


Chúc các bạn 1 năm mới vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc.
à và mừng sinh nhật của Lian, đúng ngay mồng 1 tết :D
HMPower Fansubs xin hân hạnh mang đến các bạn 1 tác phẩm điện ảnh gặt hái rất nhiều thành công tại Nhật Bản.
Tên gốc: ALWAYS 三丁目の夕日
Phiên âm: Always san-chôme no yûhi
English: Always - Sunset on Third Street
Số phần: 2
Thời lượng: 1 giờ 2 phút 57 giây (phần 1) + 1 giờ 10 phút 10 giây (phần 2)
Thông tin:Click here! (http://hmpowerfs.co.cc/2008/10/movie-2005-always-sunset-on-third.html)
Special thanks: Linda Hoaglung
Phim nhận được 29 giải thưởng và 2 đề cử.
(trong đó, Horikita Maki nhận Giải tài năng trẻ xuất sắc)

Staff:
Project leader: nobutachan
Translator, typesetter, re-timer, QC: nobutachan
Lyric translator, editor: muri
Karaoke timer, Karaoke SFX, encoder: boyhuesd


Download:

MF (https://www.mediafire.com/folder/pmnq26pvxuu4x)
giangvac re-up


TUYỆT ĐỐI KHÔNG UPLOAD CÁC SẢN PHẨM CỦA HMPower Fansubs LÊN BẤT CỨ STREAMING SITE NÀO.

<50 posts, go here: hmpowerfs.co.cc

beheomap
29-08-2010, 01:13 AM
mình đã coi phim này tháng 11.2009 trong 1 đợt chiếu phim giao lưu của Nhật Bản.
Không thể tả hết cái cảm giác đi xin vé xem phim Nhật bấy lâu hàng yêu thích, cố lượn lờ để xin thêm vé.
Phim kết thúc, những tiếng vỗ tay không ngớt.
Ôi yêu phim Nhật quá!

phongthu
26-09-2010, 03:05 AM
sao dạo này toàn xem phim của Maki đóng thôi
không biết có bị gì không nữa :be_eaten::be_eaten::be_eaten::be_eaten:

Riisa Naka
18-04-2011, 05:43 PM
mong chờ phần ba 2012 quá, Always Sunset on third street 64 (Olympic Tokyo 1964)

conmeocondilac
27-04-2011, 11:36 PM
Bạn ơi, sao link down không được??

littlejae
18-11-2011, 07:30 PM
hôm nay mới đc cô cho xem thích quá đi mất
phim hay thật nhân vật thì đáng yêu vô đối

alaquanla
08-01-2012, 12:32 AM
Ko co' preview ha ban. T_T

lumibin
17-06-2012, 10:32 PM
Nghe giới thiệu phim này hay nên mình rất muốn xem thử, không biết diễn xuất của Maki trong phim thế nào.
Nhìn Maki xinh quá.

sukeyakyo
17-06-2012, 11:22 PM
Mình cũng xem phim này vào Tuần lễ văn hóa Việt Nhật năm 2009, xem miễn phí nên lúc xếp hàng lấy vé hơi mệt :))
Đợt đó mình chỉ coi 2 phim là phim này với Tháp Tokyo - Mẹ, tôi và đôi lúc Bố.
Nhưng mà ấn tượng phim này hơn *khi đó cũng chưa biết Maki là ai nhưng đã thấy bạn í xinh thôi rồi :">*
Xem lâu rồi nên ko nhớ nhiều nhưng ấn tượng nhất là cảnh cái chú nhà thơ ko có tiền mua nhẫn nên tặng cho cô người iu cái hộp, mở ra thì trống ko, thế là giả vờ tưởng tượng có cái nhẫn đó, đeo cho cổ, cảnh đó trong rạp thổn thức, mà mình chỉ thấy buồn cười + dễ thương, bị con bạn ngồi cạnh cho 1 cái véo đau điếng, bảo mình vô duyên, oan uổng a :(( [=))]
Chờ 10 bài rồi down lại phim này :x Phim movie Nhật đầu tiên mình xem :">

THAIHOAVU
18-07-2012, 12:26 AM
Nhiều cảm xúc lẫn lộn , về một bộ phim chỉ có những cảnh sinh hoạt đời thường , cuả một một khu phố nhỏ những năm sau chiến tranh . Nghe qua có vẻ chẳng có gì hấp dẫn , nhưng các nhà làm phim Nhật bản chỉ cần hai giờ đồng hồ , đã cho ta một cái nhìn bao quát về con người và xã hội thời đó . Thật sự , phim đã cho mình hoà cùng những khoảnh khắc xúc động - vui buồn - ấm áp ......với chỉ một chữ TÌNH thật nhẹ nhàng , điều không dễ có được trong thời này ..... Cái cảnh cả khu phố đến chia vui - với trang phục đi dự tiệc - khi nhà cuả chú sửa ôtô có cái tivi nhỏ xíu - đen trắng đầu tiên thật hài hước mà cũng thật cảm động . Và đây chỉ là một trong rất nhiều cảnh làm mình rung động . Theo mình , tất cả diễn viên trong phim đều đóng thật tròn vai , nhưng tự nhiên mình lại có cảm tình nhất với anh nhà văn và cậu bé Junosuke ........Một phim nên có trong list - Must see .

giangvac
18-07-2012, 01:07 AM
Nhiều cảm xúc lẫn lộn , về một bộ phim chỉ có những cảnh sinh hoạt đời thường , cuả một một khu phố nhỏ những năm sau chiến tranh . Nghe qua có vẻ chẳng có gì hấp dẫn , nhưng các nhà làm phim Nhật bản chỉ cần hai giờ đồng hồ , đã cho ta một cái nhìn bao quát về con người và xã hội thời đó . Thật sự , phim đã cho mình hoà cùng những khoảnh khắc xúc động - vui buồn - ấm áp ......với chỉ một chữ TÌNH thật nhẹ nhàng , điều không dễ có được trong thời này ..... Cái cảnh cả khu phố đến chia vui - với trang phục đi dự tiệc - khi nhà cuả chú sửa ôtô có cái tivi nhỏ xíu - đen trắng đầu tiên thật hài hước mà cũng thật cảm động . Và đây chỉ là một trong rất nhiều cảnh làm mình rung động . Theo mình , tất cả diễn viên trong phim đều đóng thật tròn vai , nhưng tự nhiên mình lại có cảm tình nhất với anh nhà văn và cậu bé Junosuke ........Một phim nên có trong list - Must see .

đọc comment của bạn làm mình nhớ đến phim hoạt hình mộ đom đóm, có vẻ như mọi thứ đã thay đổi 180 độ.
sau chiến tranh, sau những hậu quả tàn khốc của nó, con người mới nhận ra đc những giá trị đích thực của cuộc sống..

tholachchach
25-10-2012, 09:18 AM
Link die rồi bạn ơi, ai re-up lại hộ mình với, thanks trước :45-shy:

ormard
26-10-2012, 12:20 AM
Vô tình thấy phim này . Sau khi đọc qua giới thiệu , mình rất thích phim . Nhưng mà link die . Chắc do phim được up cũng lâu . Hy vọng , sẽ có bạn nào up lên lại. Chúc các bạn , trong ban sub , sức khỏe và nhìu may mắn . Yêu các bạn nhìu lắm :X:X:X

bich_koy
30-11-2012, 01:52 PM
lonk die roi ban oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

scarsick
13-12-2012, 09:25 AM
có ai reup lại dùm bộ này dc ko hix

lunakaulitz
13-01-2013, 12:40 AM
Mọi người ơi, có ai còn giữ bộ này có thể reup lên mediafire được không? Mình rất muốn xem phim này nhưng tìm đâu cũng link die :(

giangvac
14-01-2013, 03:33 AM
một bộ phim rất hay và ý nghĩa :)
h đã có phần 2 + 3 rồi mà chả thấy đâu làm sub cả :))
đành lên torrent down về +_+
t sẽ Up lại phần 1 cho mọi người :D
http://www.mediafire.com/?vrfndi9mh9u6j

lunakaulitz
15-01-2013, 11:15 AM
@giangvac: Cảm ơn bạn nhiều nhiều nhé <3
Mà phim có tận 3 phần cơ hả bạn? @@

giangvac
16-01-2013, 12:47 AM
@giangvac: Cảm ơn bạn nhiều nhiều nhé <3
Mà phim có tận 3 phần cơ hả bạn? @@
uh +_+
phần I 2005, phần II 2007 vs phần III vừa ra :)) 2012 :D
kiếm link down cũng khó +_+
toàn bản HD nặng cả mấy GB @@
ko có vietsub @@

GenSeiKai
23-01-2013, 04:12 PM
Ai up lại part 2 đc ko TT^TT cho mình coi với

joker_13
02-02-2013, 02:01 AM
Mới coi phần 1, 1 bộ phim nhỏ,nhiều tình cảm nhỏ đan xen,nhưng sao cảm xúc trong mình lại cứ ... :)

minisota
02-02-2013, 02:16 AM
mình bấn với cái tình trong phim này quá nên đã xem luôn 2 phần sau bằng engsub ( nhưng vẫn mong JPN vietsub 2 phần sau để tải về lưu lại vào favourist list). Cảm nhận riêng là P1 = P2 >P3. phần 1 và 2 đều có những cảnh thật cảm động, P3 tuy mạch phim hơi yếu nhưng cũng rất đáng xem. Âm nhạc và màu sắc trong phim thì tuyệt vời. Có lẽ vai anh nhà văn là đọng lại trong lòng mình nhiều nhất - dở hơi, cù lần, vài tính xấu nhưng luôn biết quan tâm những người thân thiết. Mình nghĩ đó là đặc trưng của đa phần chúng ta. Strongly recommend mí bạn xem hết series này nhé^^

ami_chan111
07-07-2013, 10:45 PM
co ban nao con giu bo nay hok ... reupdate cho minh voi... :((

qingqing
08-07-2013, 08:37 PM
Ở trang trước có link MF do bạn giangvac re-up vẫn còn chạy tốt mà bạn ?_?

Mình đang down đây, úy hí :">