PDA

View Full Version : Cảm nhận của một người Nhật được nhận giải Nobel



Kasumi
30-01-2009, 10:52 AM
Cảm ơn tấm lòng mến khách


http://cache.daylife.com/imageserve/085GbHjez8fTM/610x.jpg
Toshihide Masukawa – giải Nobel Vật lý 2008

Điều cảm nhận sâu sắc nhất của tôi sau khi tới Stockhom tham dự tuần lễ trao giải Nobel theo lời mời của Quỹ Nobel đó là đất nước Thụy Điển và Quỹ Nobel vẫn giữ được tấm lòng mến khách giống với những gì được thể hiện trong văn hóa uống trà của Nhật. Họ đã thể hiện lòng mến khách tuyệt vời đối với những vị khách mà họ mời tới qua những việc rất nhỏ từ cách đón tiếp chúng tôi cho đến rất nhiều những sự kiện khác trong đó phải kể đến buổi tiệc chiêu đãi có biểu diễn opera.

Lòng mến khách phải là quan hệ của riêng chủ và người khách được mời mà không có bất cứ ai khác được xen vào. Ở Nhật, khi một buổi lễ trao giải nào đó được tổ chức, thường thì trong thời gian trống trước và sau đó người ta hay xen vào các cuộc gặp gỡ chẳng hề liên quan. Thế những Quỹ Nobel tuyệt nhiên không cho phép điều đó. Thoạt đầu mọi người có thể nghĩ rằng đó chỉ là thời gian trống nhưng trên thực tế đó là thời gian mà quỹ Nobel đã có chủ ý để trống vì họ nghĩ rằng đối với các vị khách khoảng thời gian đó là cần thiết. Quỹ Nobel đã thể hiện tư thế và ý chí của mình một cách mạnh mẽ để cho mọi người thấy giải thưởng Nobel là như thế nào.

Bản thân tôi với tư cách là một vị khách được mời cũng thấy cần phải đáp lại tấm lòng đó. Tôi không phát biểu một lời nào với giới báo chỉ mà nhanh chóng bước lên xe không phải vì họ làm tôi khó chịu. Là một người Nhật hiểu về lòng mến khách không cho phép người khác xen vào quan hệ giữa chủ là Quỹ Nobel và tôi, tôi muốn bằng cách nào đó đáp lại tấm lòng của Quỹ Nobel.

Lần này chuyện tôi không nói được tiếng Anh đã trở nên khá nổi tiếng. Nhưng không gì bằng nói được tiếng Anh. Quả thật, ngay cả khi được mời dự tiệc chiêu đãi với tư cách là người nhận giải, tôi ngồi trên ghế mà cảm thấy không yên vì không nói chuyện được với những người xung quanh.

Tôi đến với thế giới vật lý một cách tình cờ và chỉ dơn giản là cuối cùng tôi vẫn còn tồn tại được trong thế giới đó. Thật buồn cười khi tôi nói ra điều này nhưng đúng là không gì bằng biết tiếng Anh.

Tuy nhiên ngay cả việc tôi không biết tiếng Anh Quỹ Nobel cũng biết rất rõ. Họ đã cử một người biết tiếng Nhật đi cùng tôi. Đó là một cán bộ của Đại sứ quán Thụy Điển tại Nhật có vợ là người Nhật. Hai vợ chồng ông đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi lại cảm nhận thêm tấm lòng mến khách sâu sắc trong những cử chỉ đó. Xin một lần nữa được bày tỏ lòng biết ơn của tôi tới quỹ Nobel.

Đối với tôi tuần lễ trao giải Nobel là một tuần tôi được thấy lòng mến khách như thế, điều mà Nhật Bản đã để mất.

( xedap sưu tầm và biên dịch )
Theo Aikido Yuki Shudokan