PDA

View Full Version : Nụ cười Nhật Bản



Nelvil
03-11-2008, 09:58 PM
Khi nhắc đến Nhật Bản người ta ngay lập tức nghĩ đến hình ảnh hoa anh đào rực rỡ hay ngọn núi Phú Sĩ hùng vĩ chứ ít ai nghĩ đến một người Nhật tươi cười, thân thiện, nồng hậu. Tuy nhiên, nếu có dịp đến xứ sở Phù Tang, có lẽ bạn sẽ phải thay đổi quan niệm này...

http://www.tin247.com/ngoisao/080911153736-656-2.jpg

Ấn tượng đầu tiên và mạnh mẽ nhất có lẽ là nụ cười. Hình ảnh người Nhật tươi cười có thể thấy ở khắp mọi nơi. Ví dụ cần hỏi đường đi thì bạn chỉ cần đến gần một người nào đó, nói "sumimasen" (xin lỗi) là ngay lập tức nhận được một nụ cười, sẵn sàng nghe và trả lời bạn rất nhiệt tình.

Khi vừa đáp xuống sân bay Narita, những du học sinh chúng tôi đã rất ngạc nhiên khi được các nhân viên hải quan tiếp đón lịch sự với nụ cười trên môi, nhiệt tình hướng dẫn các thủ tục nhập cảnh. Ngạc nhiên thứ hai là nụ cười của bác tài xế xe buýt. Bác tài tay đeo găng tay trắng, mặc đồng phục ngồi sẵn ở vị trí sẵn sàng làm nhiệm vụ và mỗi người khách bước lên xe đều được bác tài cúi chào và nói rõ to "konnichiwa" (xin chào). Tôi tranh thủ đếm bác vừa cười vừa nói đến... 32 lần.

Dĩ nhiên, nhiệt tình và tươi cười nhiều nhất là các nhân viên khách sạn, nhà hàng, hướng dẫn viên, bán hàng, y tá, bác sĩ... Khi du học sinh chúng tôi vừa mới đến Nhật có rất nhiều vấn đề chưa biết, rất muốn hỏi các nhân viên nhà trường. Thế nhưng do vẫn mang tâm lý như lúc còn ở trong nước, sợ rằng sẽ bị... la hay mặt nặng mày nhẹ, thế là cả bọn không dám hỏi gì... Nhưng từ nhân viên quầy tiếp tân đến bác bảo vệ đều hết sức vui vẻ hướng dẫn chỉ bảo, không những vậy còn hỏi chúng tôi những gì họ hướng dẫn trước đó có kết quả thế nào...

Sự ngạc nhiên thứ ba là sự niềm nở của nhân viên ở văn phòng ủy ban (tương đương UBND tỉnh, thành ở Việt Nam), nơi chúng tôi đến làm hồ sơ xin đăng ký tạm trú cho người nước ngoài. Hoàn toàn không có những câu hỏi nhát gừng hay những khuôn mặt lạnh lùng, thay vào đó là những nụ cười thường trực trên môi. Khi chúng tôi ghi sai, cô nhân viên cũng tươi cười đưa cho tờ giấy khác và hướng dẫn cụ thể rõ ràng, trong 5 phút là xong, hẹn ngày đến lấy. Theo lời hẹn không sai một phút, chúng tôi quay lại và ngay lập tức nhận giấy tạm trú.

Trong suốt thời gian học tập ở Nhật chúng tôi nhìn thấy người Nhật cười, người Nhật làm việc, người Nhật lịch sự, và bất giác nhớ về Việt Nam. Nhớ những lần bị nhân viên cửa hàng quần áo "đốt vía", những lần bị cô thủ thư ở trường đại học quát mắng, những lần bị bảo vệ một công ty nạt nộ... mà thấy chạnh lòng.

Khóa học rồi cũng kết thúc, tôi tạm biệt xứ sở Phù Tang về lại Việt Nam. Trong sân bay Tân Sơn Nhất, mặc dù vẫn còn ở bên trong phòng làm thủ tục nhập cảnh nhưng chúng tôi đã cảm nhận được "không khí Việt Nam", như lời nói đùa của cô bạn: khi gặp nhân viên sân bay không biết cười có nghĩa là đã về nước. Tự nhiên tôi thấy nhớ những nụ cười Nhật Bản...

(Theo Thanh Niên)

|Haru|
05-11-2008, 01:23 AM
Liệu đến bao giờ VN mới có đc những nụ cười đó =((
Mà đâu phải chỉ N, nhiều nước văn minh trên thế giới, đối với khách hàng, họ luôn nở 1 nụ cười và phục vụ tận tình

sokis
05-11-2008, 11:06 PM
Đâu phải chỉ có JP mới như thế đâu, các nước văn minh phát triển khác đều như vậy mà, họ tôn trọng tất cả mọi người và sẵn sàng giúp đỡ, nhớ có 1 lần sang US ko biết đường mình hỏi 1 người dân ở NY thì họ đã sẵn sàng chỉ dẫn tận tình, ko hề thấy thái độ khó chịu nào ở họ hết.

kabocha
06-11-2008, 08:51 PM
Người Nhật có cách phục vụ rất chuyên nghiệp và một phần là nhờ nụ cười.Thế nhưng nụ cười của người Nhật đôi khi rất khó hiểu cứ có gì nói nấy như dân ta vẫn hơn

meocon131188
06-11-2008, 09:01 PM
Trong ngành nghề phục vụ thì nụ cười đúng là rất quan trọng.Còn trong cuộc sống thường ngày,bạn bè với nhau thì phải tỏ rõ thái độ.
Như ở VN,ko biết mọi ng đã đọc bài về quán Bún "mắng",Cháo "chửi" chưa nhỉ?Chủ quán còn mắng cả khách nếu để xe ko đúng chỗ,rồi thì chửi nhân viên xơi xơi trước mặt khách,dù ko muốn nghe nhg những lời đó vẫn đập vào tai khách.

arinajon
09-11-2008, 11:35 AM
VN ơi VN... đến bao h mới có thể bằng đc các nước chúng bạn... 1 cái thú vị ở VN nữa là nếu chúng ta complain về thái độ phục vụ của họ, họ đều đưa ra 1 lí do là... cuộc sống khó khăn wá nên thế ^^. Ng` Nhật họ cũng khó khăn, thậm chí có thể còn hơn, nhưng họ biết cách để khắc phục cái khó khăn đó.
PS: Suy nghĩ vớ vẩn của cá nhân, hi vọng k đụng chạm ai :(

punk
09-11-2008, 09:38 PM
người Việt Nam được cái là ham hố, nhiệt tình cực kì, còn cái chào hỏi thì hơi ẹ. còn cười với người lạ thì hơi bị hím. dù sao thì cũg fải đến lúc thay đổi chứ nhỉ ?

Crazycrazy Matsuri
09-11-2008, 09:41 PM
có lẽ ở đâu cũng có những nét văn hóa hay & chưa hay. Em chưa bao giờ sang Nhật cả^^nhưng chị của em từng du học bên đó nói là người Nhật rất lịch sự nhưng lại ko dễ gần như mình tưởng:((

pix.jump
09-11-2008, 09:47 PM
xem film nhiều là thấy rồi :">
người ta lịch sự lắm và lúc nào cũng cúi chào lịch sự và lúc nào cũng ko quên cười thân mật.
nhưng lịch sự quá lại thấy khó gần =.=
việt nam có bỗ bã tí nhưng lại dễ gần 8-} nhưng nhiều lúc lại thành thô tục
nhưng tớ vẫn yêu đất nước và con người nhật bản lắm ><

Sirius2006
19-01-2009, 01:12 AM
Dù chỉ là nghe nói nhưng cũng rất thix vì cái môi trường bạn nói ở Nhật rất thân thiện. Chạnh lòng khi ở VN khi cần 1 sự giúp đỡ thì toàn gặp những ánh mắt khó chịu nhưng cũng có 1 số ít sống rất tâm lý

linh12
20-01-2009, 10:57 AM
Tôi thấy người Việt Nam mình tuy không lịch sự lắm trong giai tiếp nhưng cũng rất nhiệt tình và tốt bụng giúp dỡ người khác đó chứ.Tất nhien là cũng có một vài phần tử choai choai mất dạy làm xấu mặt ta nhưng không sao tôi thấy tự hào là người Việt Nam vậy là đủ(đừng chê người Việt Nam hoài à).

♥ Tiểu Đức Tử ♥
20-01-2009, 11:07 AM
Trong ngành nghề phục vụ thì nụ cười đúng là rất quan trọng.Còn trong cuộc sống thường ngày,bạn bè với nhau thì phải tỏ rõ thái độ.
Như ở VN,ko biết mọi ng đã đọc bài về quán Bún "mắng",Cháo "chửi" chưa nhỉ?Chủ quán còn mắng cả khách nếu để xe ko đúng chỗ,rồi thì chửi nhân viên xơi xơi trước mặt khách,dù ko muốn nghe nhg những lời đó vẫn đập vào tai khách.

Tớ đi ăn rồi này, mình bỏ tiền ra mua mà cứ như đi ăn xin, nhục ơi là nhục!
Có bạn nào đã phải vào viện bao giờ chưa? Lương y ko như từ mẫu đâu nhé, ko có tiền thì biến! Ở Nhật người ta hay dùng bảo hiểm, chứ ở VNam đi khám mà giơ cái BHYT ra thì nó cho đợi dài cổ, bị phân biệt đối xử ngay!:run: Than ôi, đời là thế đó, tiền bạc vật chất đã thay lòng con người! :if:
Xem film & đọc manga thấy "ở bển" bác sĩ quan tâm chăm sóc, động viên bệnh nhân mà mình cứ ngỡ là trong mơ! Cơ bản là khác nhau về văn minh thôi...:crybaby:

akaiame
24-01-2009, 04:10 PM
Uh, đúng vậy, coi 1 litre of tears, ko chỉ xúc động vì nghị lực của Aya, tình thương của người mẹ, mà còn cảm động vì sự tận tâm hết mình của người bác sĩ. Đau khổ khi ko chữa đc bệnh tật cho bệnh nhân. Còn ở Vn thì mơ đi.


VN thì tớ công nhận kém về mấy cái khoản bệnh viện bệnh án thật >"< ... nhưng cái mảng nụ cười , nghị lực của bệnh nhân, tình thương của ja đình thì ở đâu cũng lớn cả thôi. (trừ số ít trg` hợp cá biệt)
với cả tính ra ở VN mà đi viện tư thì tớ thấy lại rất tốt

kemist
26-01-2009, 01:28 PM
Sao lại chê Việt Nam quá vậy, đồng ý là VN còn nhiều cái chưa tốt, nhưng ko thể phủ nhận người VN được xem là hoà đồng thân thiện, tốt bụng nữa:crisp:
Còn về lịch sự thì VN mình gần đây cũng được lắm à nha, xã hội văn minh thì ý thức của con người tự nâng cao thôi^^

Kasumi
30-01-2009, 01:25 PM
Khi nhắc đến Nhật Bản người ta ngay lập tức nghĩ đến hình ảnh hoa anh đào rực rỡ hay ngọn núi Phú Sĩ hùng vĩ chứ ít ai nghĩ đến một người Nhật tươi cười, thân thiện, nồng hậu. Tuy nhiên, nếu có dịp đến xứ sở Phù Tang, có lẽ bạn sẽ phải thay đổi quan niệm này...

Ấn tượng đầu tiên và mạnh mẽ nhất có lẽ là nụ cười. Hình ảnh người Nhật tươi cười có thể thấy ở khắp mọi nơi. Ví dụ cần hỏi đường đi thì bạn chỉ cần đến gần một người nào đó, nói "sumimasen" (xin lỗi) là ngay lập tức nhận được một nụ cười, sẵn sàng nghe và trả lời bạn rất nhiệt tình.

Khi vừa đáp xuống sân bay Narita, những du học sinh chúng tôi đã rất ngạc nhiên khi được các nhân viên hải quan tiếp đón lịch sự với nụ cười trên môi, nhiệt tình hướng dẫn các thủ tục nhập cảnh. Ngạc nhiên thứ hai là nụ cười của bác tài xế xe buýt. Bác tài tay đeo găng tay trắng, mặc đồng phục ngồi sẵn ở vị trí sẵn sàng làm nhiệm vụ và mỗi người khách bước lên xe đều được bác tài cúi chào và nói rõ to "konnichiwa" (xin chào). Tôi tranh thủ đếm bác vừa cười vừa nói đến... 32 lần.

Dĩ nhiên, nhiệt tình và tươi cười nhiều nhất là các nhân viên khách sạn, nhà hàng, hướng dẫn viên, bán hàng, y tá, bác sĩ... Khi du học sinh chúng tôi vừa mới đến Nhật có rất nhiều vấn đề chưa biết, rất muốn hỏi các nhân viên nhà trường. Thế nhưng do vẫn mang tâm lý như lúc còn ở trong nước, sợ rằng sẽ bị... la hay mặt nặng mày nhẹ, thế là cả bọn không dám hỏi gì... Nhưng từ nhân viên quầy tiếp tân đến bác bảo vệ đều hết sức vui vẻ hướng dẫn chỉ bảo, không những vậy còn hỏi chúng tôi những gì họ hướng dẫn trước đó có kết quả thế nào...

Sự ngạc nhiên thứ ba là sự niềm nở của nhân viên ở văn phòng ủy ban (tương đương UBND tỉnh, thành ở Việt Nam), nơi chúng tôi đến làm hồ sơ xin đăng ký tạm trú cho người nước ngoài. Hoàn toàn không có những câu hỏi nhát gừng hay những khuôn mặt lạnh lùng, thay vào đó là những nụ cười thường trực trên môi. Khi chúng tôi ghi sai, cô nhân viên cũng tươi cười đưa cho tờ giấy khác và hướng dẫn cụ thể rõ ràng, trong 5 phút là xong, hẹn ngày đến lấy. Theo lời hẹn không sai một phút, chúng tôi quay lại và ngay lập tức nhận giấy tạm trú.

Trong suốt thời gian học tập ở Nhật chúng tôi nhìn thấy người Nhật cười, người Nhật làm việc, người Nhật lịch sự, và bất giác nhớ về Việt Nam. Nhớ những lần bị nhân viên cửa hàng quần áo "đốt phong long", những lần bị cô thủ thư ở trường đại học quát mắng, những lần bị bảo vệ một công ty nạt nộ... mà thấy chạnh lòng.

Khóa học rồi cũng kết thúc, tôi tạm biệt xứ sở Phù Tang về lại Việt Nam thân yêu. Trong sân bay Tân Sơn Nhất, mặc dù vẫn còn ở bên trong phòng làm thủ tục nhập cảnh nhưng chúng tôi đã cảm nhận được "không khí Việt Nam", như lời nói đùa của cô bạn: khi gặp nhân viên sân bay không biết cười có nghĩa là đã về nước. Tự nhiên tôi thấy nhớ những nụ cười Nhật Bản...

Theo ThanhnienOnline

angelina_jul
14-01-2010, 06:21 PM
Bạn co thể nhìn thấy người nhật cười với mình mọi lúc mọi nơi, nhưng ko hiểu được họ nghĩ gì, và nụ cười đó có thật sự thân thiện như nụ cười của người việt mình không. Đó là cách biểu hiện bề ngoài của người nhật thôi

angelina_jul
14-01-2010, 06:27 PM
Bạn co thể nhìn thấy người nhật cười với mình mọi lúc mọi nơi, nhưng ko hiểu được họ nghĩ gì, và nụ cười đó có thật sự thân thiện như nụ cười của người việt mình không. Đó là cách biểu hiện bề ngoài của người nhật thôi

mia_maria3p
14-01-2010, 06:40 PM
Có thể, nhưng ít nhất nó là văn hóa ứng xử đẹp mà.

flyingtiger^
16-01-2010, 06:34 AM
Các bạn biết ko? Mình nghĩ rằng nhiều khi người phục vụ nở nụ cười với khách cũng là lúc họ tự động viên chính bản thân mình.

kenzhu
28-05-2010, 09:32 PM
vậy bây giờ chúng ta hãy cười nhiều hơn, mang hương vị Nhật Bản toả đi khắp nơi

kalanhikov
28-05-2010, 10:11 PM
Vẻ bên ngoài ko bộc lộ được đúng 100% những gì bên trong nhưng ít nhất nó cũng phản ánh đúng phần nào.
Người Nhật thật đáng để chúng ta học tập.

Eizan
31-05-2010, 04:56 PM
Thực sự là họ rất có năng khiếu cười, mình không thể cười 100% dù là lúc cần phải cười như nhảy yo chả hạn T____T xem clip lúc nào họ cũng cười rất tươi 8->

yunami
30-11-2010, 04:37 PM
Theo mình dc bít là hồi trước ở Nhật còn có lớp dạy về cách có nụ cười tươi nữa mà! tuy nụ cười ko đánh giá hết dc con người thật nhưng ít nhất nụ cười của họ cũng đem lại cho ta 1 sự thân thiện, cởi mở hơn, làm cho n~ ng` ngoại quốc như chúng ta khi lần đâu đặt chân đến Nhật sẽ ko có cảm giác bị lạ lẫm , e ngại w n` người nơi đây. :)
Mình cũng rất mún dc đến Nhật ít nhất 1 lần để có cơ hội bít nhìu hơn về thiên nhiên & người Nhật!!

Kumiko
03-12-2010, 11:13 PM
bên nhật còn rất nhiều điều mà người Việt mình cần phải học tập....nói thật ra bản chất của người Việt mình đã có sẵn những tính cách quí như chuyện 'nụ cười" trên....đáng tiếc là, chúng ta ít ai nhận ra và giữ gìn những bản chất đó

Lee chan
03-12-2010, 11:36 PM
ôi đúng là một nét văn hoá wá tuyệt vời đi chứ. Sao ng` Việt mình ko giống tí nào. Nhìu khi lỡ làm jì sai, xin lỗi đàng hoàng mà vẫn bị mắng tơi tả vào mặt, ng` đối diện ko có một nụ cười. Ra đg` gặp ng` wen chào thì họ wăng cục lơ to đùng, chả thích tí nào:loi:

Maruko_kawai
11-02-2011, 01:46 PM
Người Nhật rất dễ mến, gặp một nụ cười chúng ta luôn có cảm giác gần gũi và ấm áp cho dù là ở một đất nước xa lạ :x

virl
11-02-2011, 03:52 PM
Mình muốn đến Nhật 1 lần để ngắm người ta cười quá ah! Đây đúng là cái mà người Việt mình phải học hỏi, đặc biệt là cái cách đối xử với hs sv. Đọc mà thấy xót xa bên mình, lên hỏi phòng giáo vụ chưa kịp mở lời đã bị hỏi như chửi là lên đây làm gì rồi. :die_die:

block_head60
25-03-2011, 09:18 AM
con người nhật bản và văn hóa nhật bản thích tất cả
đặc biệt là văn hóa ứng xử của họ luôn luôn là lịch sự
chúng ta nên học hỏi họ thật nhiều

joele
21-05-2011, 03:06 AM
Chúng ta nên học hỏi cách họ sống, thái độ niềm nở của họ với người nước ngoài, và cười theo cách của ta :)

Mattino
22-05-2011, 11:33 PM
Đúng rồi, nên cười theo cách của chúng ta

jerrymlb
24-05-2011, 05:19 AM
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Mattino
24-05-2011, 09:51 PM
hả , cười theo cách của chúng ta là kiểu cười gì :52:

Bạn quên mất cách cười như thế nào rồi ư, tội nghiệp quá nè