PDA

View Full Version : Trái tim Nhật trên đất Việt



Ynhi
07-02-2009, 10:09 AM
Trái tim Nhật trên đất Việt

Nguồn: http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=300546&ChannelID=7

TT - Dù đang làm việc ổn định tại Nhật nhưng những bạn trẻ ấy vẫn tham gia chương trình tình nguyện của Tổ chức Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) để đến với những bé thơ kém may mắn đang sống tại các cơ sở xã hội của VN trong hai năm.


http://img3.imageshack.us/img3/1508/314568dv8.jpg
Yuri Okudaira với niềm vui dạy mỹ thuật cho trẻ - Ảnh: K.Anh


Mỗi bạn mỗi lý do riêng tìm đến đất nước hình chữ S này, nhưng điểm chung của họ có lẽ là “đi để sẻ chia và cảm nhận”.

Nanako: nhật ký cho bé

Với vốn liếng tiếng Việt ít ỏi sau ba tháng học trước khi qua VN, Nanako Inoue (kỹ thuật viên vật lý trị liệu) tạm đủ để giao tiếp với các bạn nhỏ ở Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi, khuyết tật Đồng Nai.

Tiếng nhạc vang êm êm khi chúng tôi đến. Trên chiếc giường chuyên dụng, bé Ánh Nguyệt đang oặn ẹo ho, Nanako vội đỡ đầu Nguyệt bật dậy để đàm nhớt không làm bé khó thở. Ân cần lấy khăn lau mặt cho Nguyệt, Nanako xoa đôi tay khòng khoèo của em để bớt co cứng. Thấy Nguyệt đã ổn, Nanako lại chuyển qua cô bé Anh và Phúc đang nằm dưới nệm. Được xốc lên tập đi, bé Anh cười thành tiếng...

“Đừng nghĩ trẻ bại não không biết gì, thật ra bé vẫn cảm nhận được sự yêu thương. Cho bé ra phòng tập và được gần gũi với mọi người bé cười nhiều, còn nếu để ở trong phòng nghỉ bé sẽ buồn và không cười đâu”- bằng giọng nói lơ lớ Nanako cố gắng diễn đạt cho chúng tôi biết. Còn bé Phúc thấy người lạ nằm khóc sụt sùi, giơ bàn tay nhỏ xíu kéo Nanako như cần sự chở che. Ẵm bé Phúc lên dỗ dành bằng nụ cười trìu mến, bé Phúc thôi không khóc mà dụi đầu vào lòng Nanako.

Ở phòng tập mỗi em có một cuốn nhật ký theo dõi các buổi tập luyện, Nanako nắn nót viết lại từng nội dung mình đã tập cho các em. Những trang giấy không có những từ hoa mỹ mà chính là hơi thở cuộc sống của từng em.

Trung tâm có 70 em thì đến 50 em phải tập thường xuyên. Phó giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi, khuyết tật Đồng Nai Mao Quốc Trung cho biết: “Đây là đợt thứ ba trung tâm tiếp nhận những tình nguyện viên Nhật Bản trong sáu năm qua. Các bạn Nhật đã chia sẻ cho chúng tôi nhiều kỹ thuật để tập luyện, chăm sóc các em”.


http://img3.imageshack.us/img3/281/314569pk6.jpg
Nanako tập luyện cho bé Anh (ngồi) và bé Phúc tiếp xúc, giao tiếp... - Ảnh: K.Anh

Yuri: vẽ ước mơ từ bóng đêm

Cũng đến với trẻ kém may mắn, cô giáo mỹ thuật Yuri Okudaira lại về “đầu quân” ở Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh Đồng Nai. Giờ học vẽ của các bạn nhỏ khiếm thính thay vì hướng dẫn bằng lời nói thì Yuri phải truyền đạt bằng hình ảnh! Và khi các bạn nhỏ bày tỏ tình cảm với cô giáo xứ sở mặt trời mọc này cũng bằng những bức tranh ngộ nghĩnh, có bé tặng cô hình vẽ một cô gái người Nhật mặc áo dài, có bé lại tặng cô hình một con chim đậu trên cành...

Hai từ “dễ thương” được Yuri nhắc nhiều khi nói về các học trò thân thương của mình. Giờ học vẽ của các em khiếm thị lao xao những tiếng hỏi “cô ơi, con không thấy cũng vẽ được hả, làm sao con biết màu xanh của trời, của biển?”. Vốn tiếng Việt không nhiều, Yuri phải cố lục lọi từ vựng để diễn tả cho các em hiểu. Đôi tay bé Lan run run đưa cây cọ dưới sự hướng dẫn của Yuri, chốc lát bức tranh chú cá đang bơi lội dưới biển khơi xanh ngắt đã hiện ra như ước mơ được tung tăng vui đùa của cô bé...

Yuri mến yêu con người Việt từ khi cô biết câu chuyện về cặp song sinh Việt - Đức đã được các bác sĩ đất nước cô hỗ trợ mổ tách ra. Hai năm ăn Tết VN, các bạn tình nguyện Nhật Bản đã tìm thấy mùa xuân ở niềm vui chia sẻ với những trái tim, ước mơ bé thơ...


K.ANH - Á.NHIỆM