PDA

View Full Version : Kỷ lục phật tử đi lễ đầu năm ở Nhật Bản



Kasumi
08-02-2009, 09:45 PM
Trước tình hình kinh tế suy thoái trầm trọng, số phật tử đến đền, chùa trong ba ngày đầu năm ở Nhật Bản đạt con số kỷ lục kể từ năm 1974. Số doanh nhân đi lễ đông hơn năm ngoái.

Theo số liệu thống kê của Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản, có tới 99,4 triệu người Nhật, chiếm 78% dân số nước này, đi lễ chùa trong ba ngày đầu năm mới, tăng 1,21 triệu người so với năm ngoái.

Hàng triệu người lễ chùa

Hành hương đi cúng bái chùa chiền, đình đền trong những ngày đầu năm là một truyền thống của người Nhật. Nhiều người, kể cả chị em phụ nữ trong bộ trang phục kimono truyền thống, đã đến đền chùa vào đêm giao thừa để bốc xăm, xin quẻ, mua những lá bùa hộ mệnh và cầu nguyện sức khoẻ, sự may mắn trong công việc và tình yêu. Địa điểm thu hút nhiều người dân đến cầu nguyện nhất là đền Meiji Jingu, nằm giữa trung tâm thủ đô Tokyo.

Pháp sư Nobufusa Seikanji ở đền Kanda Myojin cho biết, những ngày đầu năm 2009 là thời điểm bận rộn nhất đối với những người quản lý đền. Số khách đến trong 10 ngày đầu năm 2009 đã ngang bằng tổng số cả năm 2008. “Trong một ngày, có tới 50.000 người lễ chùa. Họ đứng xếp hàng nhiều giờ, kéo dài từ cửa đền ra ngoài đường chính”, vị pháp sư nói.

Cùng một lời nguyện cầu

Hãng thông tấn Kyodo dẫn lời một quan chức thuộc Cơ quan Cảnh sát Quốc gia rằng: “Có lẽ nhiều người đi viếng đền chùa là để cầu nguyện cho nền kinh tế sớm được phục hồi”. Quan chức này cũng cho biết, số lượng doanh nhân lên chùa trong năm nay nhiều hơn năm ngoái. Tại ngôi đền Kanda Myojin, tọa lạc ở khu vực tập trung hầu hết trụ sở của các doanh nghiệp Nhật, có 60% người đi lễ trong trang phục của các doanh nhân. “Những ông chủ này tỏ ra không mấy lạc quan. Nền kinh tế đang trên đà suy thoái và tất cả những gì họ cầu nguyện là giữ cho công ty tồn tại trong năm mới”, pháp sư Nobufusa Seikanji ở đền Kanda Myojin cho biết.


http://www.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/dvbaogiay/20090208/152.jpg
Nhiều doanh nhân Nhật Bản đi lễ cầu cho việc làm ăn được thuận lợi.

Để cầu thành công trong kinh doanh, các pháp sư của đền Kanda Myojin năm nay đã phát lộc là cành cây cleyera - cây thịnh vượng - cho những người đi lễ. Họ cũng đọc những lời cầu nguyện cho các tập đoàn doanh nghiệp đang gồng mình để đối phó với những khó khăn chung của kinh tế Nhật Bản. Masumi Kakinoki, Giám đốc điều hành các dự án về năng lượng của tập đoàn Marubeni, kính cẩn cầu: “Năm qua là một năm đầy khó khăn và có vẻ như sẽ còn tội tệ hơn trong năm nay. Chúng con đến đây để cầu cho sự thành công và hạnh phúc. Con hy vọng điều này sẽ giúp con cảm thấy lạc quan hơn về những tháng sắp tới”.

Chung tâm lý đó, nhiều ông chủ công ty và công nhân đều hy vọng rằng, họ sẽ nhận được mọi sự phù hộ độ trì từ các vị thần. “Tất cả chúng tôi đến đây với một ước nguyện là cầu may mắn cho công việc làm ăn của mình”, Yamashiro, chủ một nhà hàng ở Tokyo cho biết.

Kinh tế vẫn khó sáng sủa

Bất chấp những lời cầu nguyện, những điềm báo năm 2009 đối với các doanh nghiệp Nhật Bản đều không mấy sáng sủa. Chỉ số Nikkei 225 sụt giảm 6.448 điểm trong năm 2008, cuốn đi 42% tổng giá trị. Theo Teikoku Databank, cơ quan nghiên cứu tín dụng của Nhật, cứ bốn công ty thì có một đã cắt giảm nhân viên, hoặc sẽ làm như vậy trong tương lai gần, trong đó ngành công nghiệp xe hơi phải gánh chịu thiệt hại nặng nề nhất.

Trong khi đó, một báo cáo của Viện nghiên cứu Daiwa lại cho thấy, năm năm gần đây là giai đoạn tồi tệ đối với nền kinh tế Nhật Bản. Trung bình thị trường chứng khoán sụt giảm 11,4%. Giới doanh nghiệp Nhật đang có quan niệm rằng, công việc kinh doanh trong năm Kỷ Sửu sẽ rất khó khăn và bấp bênh vì “con trâu vừa to vừa vụng về”.

Bích Diệp (Theo Reuters, Kyodo)
DatViet