PDA

View Full Version : Giấc mơ công chúa



Kasumi
08-02-2009, 10:47 PM
Ba thiếu nữ rảo bước trên đường Meiji tại quận Harajuku, miệng cười đùa khúc khích như bất cứ cô gái Nhật nào khác ở nơi được mệnh danh là thiên đường mua sắm của giới trẻ tại Tokyo.


http://www.thanhnien.com.vn/News/Pictures/13b28833340.jpg
Ảnh: Uaebourse.com

Chỉ có một điểm khác biệt khiến họ thu hút mọi ánh mắt của người bộ hành: họ giống những nàng công chúa bước ra từ thế giới cổ tích huyền ảo trong truyện tranh manga. Nữ sinh trung học 17 tuổi Mayuka Watanabe khoác bộ váy đầm màu hồng phối thêm màu trắng, đầu buộc ruy-băng lớn màu hồng với 3 bông hồng to. Người bạn Miki Takahashi, 18 tuổi, lựa chọn trang phục giống như cô bé lọ lem trong truyện cổ tích cùng tên đã tự hào kể lại chuyện một cậu bé nhìn thấy cô trên tàu điện và kêu lên: “Nhìn kìa, cô ấy là nàng tiên”. Người cuối cùng trong nhóm là Sanae Nagamine, nữ phục vụ 21 tuổi, điệu đà với mái tóc vàng uốn từng lọn dài, với trang phục tương tự như hai cô bạn của mình. Các cô gái này đang trên đường đến cửa hàng quen thuộc để chọn cho mình những bộ váy áo ưng ý nhất theo trường phái hime-kei, có nghĩa là xu hướng thời trang công chúa.

Từ một sở thích nhất thời do nữ ca sĩ nổi tiếng Ayumi Hamasaki khởi xướng, trào lưu thời trang công chúa đã thực sự bùng nổ trong giới trẻ Nhật Bản. Hime-kei thậm chí có hẳn một tạp chí riêng, tên Koakuma Ageha, với số phát hành lên đến 350.000 bản/kỳ. “Các cô gái hime-kei đã dỡ bỏ biên giới giữa thế giới ảo và thật”, tạp chí Time dẫn lời giáo sư Takatoshi Imada của Viện Công nghệ, Giá trị và khoa học tại Tokyo. Theo giáo sư, những thiếu nữ hime-kei ao ước có được một cách thể hiện bản thân thực sự khác biệt và tìm kiếm một cách sống có ý nghĩa hơn. Trên thực tế, muốn theo đuổi thời trang công chúa đòi hỏi túi tiền phải rủng rỉnh. Một chiếc váy áo theo phong cách này có giá từ 500 đến 600 USD, áo khoác phải đến 1.500 USD, theo giá bán tại cửa hàng thời trang Jesus Diamante, nhãn hàng hime-kei bán chạy nhất Tokyo. Hầu hết các “công chúa” đều là thiếu nữ tuổi teen hoặc trên 20 tuổi; nhưng vẫn có một số người tuổi đời hơn 30, thậm chí hơn 40 mà tâm hồn vẫn còn như thuở mới tròn trăng.

Mỗi trào lưu đều có những người đứng đầu, và Keiko Mizoe, 24 tuổi, là một trong số đó. Ban đầu, cô chỉ mặc quần áo kiểu công chúa do yêu cầu của cửa hàng Jesus Diamante, nhưng rồi sau đó cô ngày càng yêu thích hình ảnh nàng công chúa Keiko mà khách hàng thường gọi... Yuri Chinomi, nhà thiết kế và giám đốc quản lý của Jesus Diamante, cho hay mỗi thiếu nữ đều yêu thích những nàng công chúa trong truyện cổ tích và bất cứ cô gái nào cũng từng một lần ước mơ trở thành công chúa, đều yêu màu hồng, thích váy diềm đăng-ten. Và thế nào cũng có những người lớn cũng vẫn còn nhớ lại cảm giác thích thú thời thơ trẻ đó.

Ngoài chuyện trang phục, đầu tóc, các vật dụng đính ngọc trai, những hạt đá đầy màu sắc trên vật dụng như túi xách, điện thoại di động, laptop... các cô gái hime-kei thậm chí còn muốn biến phòng ngủ hoặc ngôi nhà của mình thành những lâu đài thời thế kỷ 18 tại châu Âu. “Mọi cô gái đều mơ ước được hoàng tử đẹp trai đánh thức bằng nụ hôn khi đang nằm say ngủ trên chiếc giường tuyệt đẹp”, Chủ tịch Công ty Princess House Takako Hosomi nói. Tuy trong thời buổi kinh tế xuống dốc, những “hoàng tử” có khả năng cung cấp một cuộc sống vương giả cho người đẹp hiếm hoi như tuyết giữa mùa hè, nhưng điều này không ngăn cản được các cô gái thôi ước mơ làm công chúa...

T.M
ThanhNien

kellysas
24-02-2009, 09:14 AM
ơ cái này là truyện của bạn sáng tác hay của nhật vậy, có dựng thành phim ko vậy bạn??