PDA

View Full Version : 10 siêu nhân có thật



Dép Xỏ Ngón
12-02-2009, 08:26 PM
1. Chàng trai nhìn không cần mắt

*Image deleted due to hotlinking.*

Ben Underwood đã tự luyện cho mình khả năng sử dụng âm thanh vọng lại để tìm đường đi khắp thế giới. Anh ấy bị mù, cả hai mắt đã bị tháo bỏ (do bệnh ung thư) từ khi mới 3 tuổi. Nhưng Ben Underwood đã thành công khi làm được một việc thực sự phi thường. Anh ấy thực sự là một Daredevil (người không biết sợ là gì cả). Anh có thể nhìn thấy thế giới thông qua âm thanh giống như là cá heo hoặc một sonar (*).

2. Người tuyết

Win Hof - người Hà Lan, được biết đến như là Iceman (người băng). Anh có thể bơi trong nước đá và đứng trong thùng đá. Anh đã leo lên ngọn núi Blanc phủ đầy băng tuyết với chỉ một chiếc quần soóc, lập nên kỷ lục thế giới và vẫn luôn chinh phục những thử thách mới.
Các nhà khoa học không thể lý giải được tại sao, khi mà ở tuổi 48, người đàn ông Hà Lan này vẫn có thể chịu được nhiệt độ như vậy, thậm chí là càng ngày càng chịu đựng tốt hơn, trong khi ở nhiệt độ đó thì người bình thường đã… tử vong.

3. Chàng trai với bộ não siêu nhanh
Daniel Tammet mắc bệnh tự kỷ bác học. Anh có thể thực hiện được các phép tính toán dị thường với một tốc độ rất nhanh. Nhưng không như những nhà bác học khác - những người cũng có khả năng tính toán điệu nghệ như thế, Tammet có thể diễn tả bằng cách nào anh ấy có thể làm được điều kỳ diệu.

Trong nhận thức của Daniel Tammet, theo như lời anh nói, thì mỗi con số đến tận 10000 đều có hình dạng độc đáo riêng của mình và có thể cảm nhận được. Anh ấy có thế “nhìn” thấy kết quả của phép tính như là một phong cảnh, và anh ấy có thể “cảm giác” được cho dù đó chỉ là một số nguyên tố hay hợp tử.

Anh ấy mô tả những hình ảnh hiện lên trong đầu mình có 289 hình ảnh xấu xí, 333 hình ảnh rất hấp dẫn và số pi rất đẹp.
Khả năng ngôn ngữ của anh ấy cũng rất tốt. Anh có thể học một ngôn ngữ mới cực nhanh chóng. Để chứng minh điều này, một kênh tài liệu đã đưa ra thử thách, Tammet đã phải mất 1 tuần để học tiếng Aixơlen - một trong những ngôn ngữ được biết đến là khó học nhất trong thế giới ngôn ngữ.
4. Người phụ nữ không thể quên

Một ngày 6 năm về trước, nhà nghiên cứu thần kinh James McGaugh bất ngờ nhận được lá thư từ một phụ nữ xa lạ có biệt danh AJ (tên thật là Jill Price). Câu chuyện của bà về trí nhớ siêu việt, khả năng hồi tưởng quá khứ chính xác đến lạ lùng ngay lập tức kích thích trí tò mò của nhà nghiên cứu thần kinh học lỗi lạc.
Nếu bạn hỏi bất cứ điều gì xảy ra trong vòng 25 năm qua, AJ sẽ cung cấp cho bạn. Mức độ thâm cùng trong trí nhớ siêu việt của AJ khiến McGaugh nảy ra giả thiết: phải chăng, người phụ nữ này mang biệt tài “phân loại hồi ức”? Với nhiều người, việc nhớ lại các sự kiện đã qua sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều nếu chúng được phân loại thành các chủ đề và sắp xếp và các tầng lớp có chung điểm tương đồng. Những người dẫn chương trình trên truyền hình thường áp dụng cách này để phát huy tối đa khả năng nhớ sự kiện.
Quả thực, cuộc sống của AJ cực kỳ chỉn chu, nề nếp và gọn gàng. “Với các sự kiện cũng vậy, AJ phân loại chúng tỉ mẩn theo ngày tháng. Tuy nhiên điều này vẫn chưa thể giải thích hết vì sao trí nhớ của bà đạt tới trình độ phi thường đến vậy. Người phụ nữ ấy sở hữu một trí nhớ hoàn hảo đến bất thường” - James McGaugh nhận xét.

*Image deleted due to hotlinking.*

5. Người nam châm

*Image deleted due to hotlinking.*

Cũng giống như cậu bé trong phim”Ma trận”, Miroslaw Magola - “người nam châm” - có khả năng phi thường. Bằng cách sử dụng ý nghĩ, anh ấy có thể hút lấy bất kể thứ gì kể từ... chảo kim loại đến những hòn bi, di chuyển chúng hoặc dính chặt vào người và cứ để nguyên chúng như thế.

Đầu tiên, anh tập trung tâm trí vào một thứ gì đó, sau đó nghĩ đến cảm giác có thể hút chúng như nam châm, và như bạn thấy đấy, những đồ vật đã dính chặt vào người anh. Khả năng đó kỳ diệu đến nỗi ngay cả khi anh nhảy lò cò thì những đồ vật đó vẫn cứ dính chặt vào người anh, không bị rơi xuống. Các nhà khoa học đã làm rất nhiều thí nghiệm nhưng bí mật dẫn tới khả năng của Miroslaw vẫn chưa được lý giải.


6. Người phụ nữ với tiếng cười “khủng”


*Image deleted due to hotlinking.*

Đây là bác Jittarat Wongsomboon (55 tuổi) đến từ Thái Lan. Và bác Jittarat có thể cười liên tục không ngừng nghỉ suốt… 12 phút 26 giây, volume (âm lượng) lớn nhất bác í đạt được là… 110 đề xi ben. [Trong khi tai người chỉ cảm thấy dễ chịu và an toàn với những âm thanh có cường độ trên dưới 20 đề xi ben (decibel). Nếu vượt quá 90 decibel thì những tế bào thần kinh thính giác bị tổn thương, thậm chí màng nhĩ sẽ bị thủng _ theo HNM]. Nghe thì quá lạ nhưng đó là sự thật!

Với khả năng của mình, ngày 5/7/2008, bác í đã đoạt giải trong cuộc thi cười quốc tế được tổ chức tại Pattaya (Thái Lan).
7. Điều chỉnh thân nhiệt theo ý muốn

*Image deleted due to hotlinking.*

Hơn 20 năm qua, các nhà khoa học đã nghiên cứu và cố gắng tìm hiểu tại sao các nhà sư có thể làm được điều khó tin như vậy. Bằng cách tập trung ý nghĩ hay còn gọi là “Thiền”, những nhà sư có thể làm giảm sự điều tiết trong cơ thể xuống tận 64%, trong khi sự điều tiết của chúng ta chỉ có thể chậm đi 10% đến 15% khi ngủ. Nhưng điều ngạc nhiên hơn là những nhà sư cũng có thể tăng nhiệt độ của những đầu ngón chân và ngón tay lên thêm 17 độ C.
8. Người không biết đau

*Image deleted due to hotlinking.*

Tim Cridland từng là thành viên trong gánh xiếc “Jim Rose”. Anh chuyên nuốt gươm, đi trên lửa, nằm trên những chiếc giường đinh, thậm chí một lần anh đã để một chiếc ô tô Toyota chèn qua), để cho điện giật qua người hay tự đâm xuyên chính người mình.

Các nghiên cứu đã chứng minh được rằng sở dĩ Tim làm được những điều trên bởi vì từ khi sinh ra, cơ thể anh đã bị đột biến, khiến anh không có cảm giác đau đớn như những người bình thường. Tuy nhiên không phải Tim và những người như anh không cảm thấy bất cứ điều gì, bởi vì khi bị chạm vào họ vẫn cảm nhận thấy, chỉ là họ không cảm thấy đau đớn vì các tế bào thần kinh trục trặc trong quá trình thông báo cho não bộ.
9. Tiếng vỗ tay to bằng tiếng trực thăng

Cụ Zhang Quan, 70 tuổi, hiện đang sinh sống ở thành phố Chongqing , Trung Quốc có khả năng vỗ tay phát ra âm thanh to gần bằng tiếng động cơ trực thăng. Các chuyên gia bảo vệ môi trường địa phương đã dùng máy đo âm thanh để đo mức âm thanh phát ra từ tiếng vỗ tay của ông. Kết quả là, mức âm phát ra từ tiếng vỗ tay của ông lên tới 107 đê xi ben (đơn vị đo âm thanh), chỉ nhỏ hơn chút ít so với mức âm của động cơ trực thăng – 110 đê xi ben.
Ông Zhang bày tỏ: “Khi tôi vỗ tay, thậm chí ngay cả đôi tai của tôi cũng cảm thấy bị rung lên và đau nhói, chứ chẳng nói gì người khác. Đó là lý do tại sao tôi rất ít vỗ tay.” Các nhân viên của cơ quan bảo vệ môi trường cho biết, ông Zhang có thể bị bắt vì gây ô nhiễm tiếng ồn nếu ông thường xuyên vỗ tay.

10. Người ăn được mọi thứ

*Image deleted due to hotlinking.*

Không như người bình thường, Michel Lotito có thể ăn kim loại, thuỷ tinh, thậm chí cả thuốc độc và những thứ độc hại. Theo như lời các bác sĩ thì thành lót dạ dày của ông dày gấp 2 lần người bình thường – một trường hợp rất hiếm xảy ra và không ai hiểu nổi tại sao lại như thế.