PDA

View Full Version : [Fic] Bus no.154



Werewolf
09-11-2005, 04:44 PM
http://daninjapan.com/1.23/bus.jpg

Cũng như mọi xe bus khác trên thành phố vùng quê Adelaide, chuyến xe bus 154 có chuyến hành trình từ khu phố Profetor vượt qua 17 trạm, đi ngang qua khách sạn Royal Beauty tới bệnh viện EnField Garden, vòng qua cua quẹo cắt ngang đường Pennington trở lại.

Nhưng trên vòng cuối của cuộc hành trình, luôn luôn xuất hiện một vị khách trung niên ẵm theo một đứa trẻ nhỏ, một người đàn bà độ khỏang 40 tuổi, không, không ai biết được bà bao nhiêu tuổi vì bà không chính xác là một con người.

Tôi, một người thường xuyên đi học thêm về vào buổi tối, ngồi trên xe bus 360, xuống trạm số 22b đi bộ về nhà, đã chứng kiến tựng mắt cảnh tượng kinh hòang đêm đó.

to be continued ~

cái này là post dùm Kuriri nhé :D, kinh thật

BioShock
09-11-2005, 05:11 PM
Mọi cảnh tượng mình thấy hôm đó là sự thật. Mình đã thấy rất rõ lúc xe bus đậu ngay ngã tư, một người đàn bà ngồi trên chiếc xe bus cuối cùng.

Theo lời của người tài xế (Mr. Shard) kể lại là một hôm đó, người tài xế đang vòng lại chiếc xe bus, chạy vòng cuối của cuộc hành trình, bỗng trên bus stop số 12a có một người đàn bà ẵm đứa trẻ đưa tay ngoắc muốn lên xe. Người tài xế dừng lại, nhưng nhận thấy một điều kì quái từ bà ta, mặt dính đầy máu, lớp da bị lột ra gần như hòan tòan, người đầy máu me, cánh tay xương xẩu ôm lấy đứa trẻ chỉ có phần đầu dưới. Đứa trẻ lúc nào cũng nhỏen miệng cười khúc khích. Vừa lên xe, người phụ nữ liền chạy xuống phần băng ghế cuối, ngồi yên. Tới trạm số 14 (3 trạm sau đó), bỗng có chiếc xe chạy như điên lao thẳng vào xe bus, người tài xế liền hốt hỏang nhưng không còn kịp nữa. Chiếc xe xuyên qua xe bus như thể nó không có mặt trên thế gian này, bóng người đàn bà đằng sau xe qua kiếng hậu của người tài xế biến mất... Người tài xế lúc này cực kì hỏang lọan, dừng xe bus lại giữa đường, mọi người đổ xô lại nghe người tài xế kể lại cảnh tượng lúc nãy nhưng không ai tin.

Đêm thứ hai sau sự kiện người phụ nữ xuất hiện. Lần này, người phụ nữ ẵm con ở sẵn trên xe bus bắt đầu từ trạm thứ tư trong vòng cuối của xe bus. Theo như mình thấy từ xa lúc ấy, người đàn bà tiến gần tới người tài xế trong khi ông không biết gì, sau đó là một tiếng la dữ dội. Người tài xế lết xuống xe, miệng ú ớ chỉ vào chiếc bus số 154. Lúc đó mình quả thật nhìn thấy người phụ nữ bê bết máu, bánh xe dính đầy màu máu khô...

Người tài xế nghỉ ngay sau đó, chíêc xe bus 154 được cho một tài xế khác đảm nhiệm. Người tài xế này sau đêm đầu cũng nói là thấy một người phụ nữ trên xe trong vòng cuối cuộc hành trình. Người tài xế này chết ngay sau đó 3 ngày, cảnh sát tìm thấy xác ông ở gần bệnh viện Enfield, nơi mà cách đó không lâu xảy ra vụ tai nạn do xe tông của 2 mẹ con nọ. Xác chết của người tài xế giờ đây thật kinh hãi, bị tróc da mặt, máu động vũng, mất nửa đầu trên... không ai dám nhắc lại sự kiện này nữa sau đó. Chuyến xe 154 bị dẹp hòan tòan, thay vào là chuyến bus số 306.


----> thanks alarm vì post dùm đọan đầu nha.

Câu chuyện này là ... hòan tòan không có thật (đừng quá xúc động nha ^^)

Werewolf
09-11-2005, 06:07 PM
Trùi ui, sợ quá sợ quá T_________T (nó dám chôm cả nick tôi kia ấy)

Ben Omega
30-11-2005, 11:03 AM
Chẳng có gì đáng sợ cả, chẳng qua là một câu chuyện tưởng tượng thôi, không sợ như lúc chơi Silent Hill, nhưng cái này mà chuyển thể sang film thì cũng được đấy ^_^

BioShock
02-12-2005, 01:36 PM
T.T mới tập viết mè... hix
Làm film hẻ, có lý đó, nhưng tui khoái làm game hơn... chẹp, hum nào làm thử ... hông bít đc ko.

Ben Omega
03-12-2005, 11:06 AM
Làm film còn dễ, chứ còn làm game ấy hả, mình không nghĩ là sẽ thành công đâu, vì cốt truyện thiên về cái thực ảo hơn là cái ảo thực.

Taichi
21-12-2005, 07:14 PM
hả?chiện ma hả?ko ghê gì hết!ko hay ba7ng2 truyện của R.L stine:D

BioShock
21-12-2005, 07:19 PM
quá đáng nha T-T
tâm huyết của tui đó... đợi đó, hum nào viết 1 truyện ma cho mí ng` bỏ chạy hết luôn, hahaha

serenity
22-12-2005, 05:36 AM
đọc thấy hơi ghê ghê, nhưng vì ngắn quá và ít câu diễn tả tình tiết cho nên ko thấy sợ. Nói chung, văn viết rất khá, nếu như chăm chút thêm thời gian và ý tưởng thì sẽ hay đấy. Mong có thể đọc nhiều tác phẩm nữa của bạn :).

Kiwi Super Soup
02-01-2006, 02:02 PM
Đúng là ngắn wá,nhưng mà nếu làm dài tí thì OK.Dài là khoàng vào ba cái gấy a4 thui hay là 1 cuốn 160 trang

Nekonana
04-01-2006, 07:56 PM
mấy bác siêng wúa , còn uốn viết movie , game nữa , thiệt bài phục .... :cry: chứ đầu óc tui thơ văn trống lỗng , chẳng làm đuọc trò trống gì ráo ... :gem43(1):