PDA

View Full Version : [cảm nhận] The Light



Ben Omega
14-03-2006, 10:08 PM
Tôi đang ngồi đây, chỉ có một mình... Một ngày đã trôi qua để lại biết bao buồn vui... Không. Chỉ có buồn thôi, làm gì có vui cơ chứ! Và tôi bắt đầu suy nghĩ. Điều đen tối, điều khủng khiếp nhất trong cuộc sống là gì? Có mấy ai đã từng nghĩ đến hay là trả lời được ko, tôi từng nghĩ rất nhiều và hiểu ra rằng: Mình chẳng phải là người đã đặt chân đến một nơi đen tối nhất rồi hay sao? Và rồi đây, có ai sẽ cứu được mình không khi mà những người yêu thương mình nhất cũng không còn quan tâm đến mình? Không còn ai...
Nhưng... Tôi chợt nhận ra rằng, tôi vẫn chưa đặt chân đến nơi đen tối nhất của cuộc sống... Đó là vào một ngày, tôi chợt nhận ra rằng, còn có một người khác đã dấn thân vào một nơi khác sâu thẳm hơn, đen tối hơn cả nơi mà tôi đang đứng...
Tôi chợt cảm thấy sợ, nhưng lúc này, con quái vật xấu xí trong tôi lại muốn đặt chân tới cái nơi ấy... Lần đầu tiên trong đời, tôi thật sự cảm thấy sợ, và rồi tự nhiên tôi cảm thấy căm ghét mình hơn bao giờ hết, tôi đã chịu đựng quá nhiều rồi, tôi sắp kiệt sức rồi... Nhưng con quái vật trong tôi lại ghào lên sung sướng, nó đã chi phối được tôi rồi, và nó đang kéo tôi về chỗ ấy... Không!
"There's no one but you" Một tiếng nói thật lạ bỗng vang lên, tôi giật mình tỉnh dậy, nhìn quanh, rồi tự hỏi... ai mới nói ra câu ấy vậy... Tôi cố gắng tìm kiếm trong vô vọng, và rồi khi tự nhìn vào tâm hồn mình, tôi đã thấy... tôi đã thấy nó...
Nó, chỉ là một chút ánh sáng nhỏ nhoi, sáng một cách yếu ớt mờ nhạt trong một khoảng không thật rộng lớn bao la và đen kịt... Nhưng nó vẫn sáng, tại sao lại thế, tại sao nó không bị cái màn đêm sâu thẳm của tôi nuốt chửng, sao lại thế, tại sao nó vẫn sáng, sáng một cách vô vọng, nó sẽ không bao giờ có thể đánh gục được cái màn đêm to lớn này, nó thật ngu dốt...
Thật ngu dốt chẳng khác gì tôi... đúng thật...

Ben Omega
14-03-2006, 10:15 PM
"It's never too late to begin"... Tiếng nói ấy lại vang lên, ai thế, ai? Tiếng nói xuất phát từ nơi ánh sáng nhỏ nhoi ấy. Và khi giọng nói ấy kết thúc, thì cũng là lúc tôi thấy ánh sáng đó đang tan biến dần, mờ nhạt dần và sắp sửa sẽ tan biến mãi mãi... KHÔNG!!! Trời ơi, đây là lần thứ hai, và cũng lần mà tôi nghĩ rằng tôi cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết!

Tôi không thể đánh mất đi ánh sáng duy nhất của tôi, tôi quý nó hơn bất cứ thứ gì, tôi không cần biết thế nào đi nữa, nhưng tôi phải giữ lấy nó, phải cứu lấy nó, nó chẳng khác gì một linh hồn bé bỏng yếu ớt nhưng lại rất mạnh mẽ, nhưng rồi nó cũng kiệt sức khi phải chống chọi với màn đêm vô tận trong con người tôi... Tôi cảm thấy mình thật có lỗi... Tôi phải chuộc tội, phải cứu lấy nó, cái ánh sáng nhỏ nhoi đang tồn tại trong tôi...

Tôi chạy hết sức đến phía ánh sáng, nhưng khi đến đó thì nó chỉ còn là một đốm nhỏ, thoi thóp, yếu ớt... Tôi đã khóc, và dùng bàn tay mình nâng nó lên... Tôi đã ngắm nhìn nó rất kỹ, thật bé bỏng... Ôi, tôi thật đáng trách, chẳng lẽ tôi không còn cơ hội nào nữa sao... Xin đừng, xin đừng bỏ tôi, tôi không muốn bị cái màn đêm này bao vây nữa, tôi cần bạn, ánh sáng của tôi, tôi không muốn phải cô đơn nữa.

Tôi cần ai đó, ai đó có thể tha thứ cho mọi lỗi lầm của tôi, ai đó sẽ nắm tay tôi bước qua bóng tối, vậy mà, bây giờ đây, mọi hy vọng đều tan biến dần... Không được khóc, tôi ơi, mày không được khóc, khóc có giải quyết được gì đâu mà sao mày vẫn khóc, những giọt nước mắt nuối tiếc muộn màng có thể làm được gì chăng...

Tôi ngồi đó thật lâu, bàn tay tôi vẫn nâng niu nó, ánh sáng của tôi, của tâm hồn tôi đang tan biến dần... Tôi ngồi đó rất lâu, trong tuyệt vọng, trong sự ăn năn... Nhưng mà sao vậy, tôi ngồi đó rất lâu rồi nhưng sao mà nó, ánh sáng ấy vẫn chưa biến mất? Nó đâu còn là gì nữa, nó đâu còn đủ sức để chống chọi với màn đêm đen tối này nữa? Hay là vì nó đang được một đôi tay nâng đỡ? Đúng rồi, chính tôi đang tiếp sức cho nó, chính vì tôi mà nó tan biến, nhưng cũng chính vì tôi mà nó có thể sống lại...

Tôi mừng quá, mừng quá, tôi vẫn còn một cơ hội, và tôi sẽ không bỏ lỡ nữa, tôi biết rằng, chừng nào tôi còn chưa bỏ cuộc, thì tôi vẫn còn cơ hội... Như nó đây, nó luôn đại diện cho tôi để chống lại bóng tối của chính tôi, nó chưa bao giờ bỏ cuộc, và tôi cũng vậy, tôi không được phép bỏ cuộc, bỏ cuộc nghĩa là đánh mất chính tôi, và đánh mất chính nó, nhưng tôi không muốn thế chút nào!

Tôi cảm thấy mình trở nên mạnh mẽ hơn, trong giờ phút tôi phải bảo vệ nó. Vâng, đúng vậy. Nó đã tiếp sức cho tôi, và bây giờ đây, tôi sẽ tiếp sức lại cho nó. Hãy nhìn đây, đây không còn là đôi tay yếu ớt ngày nào, đây không còn là con ngườii vô dụng của ngày ấy. Hãy đón lấy bàn tay tôi, tôi sẽ tiếp sức mạnh cho bạn. Bạn có cảm nhận được không, sức mạnh từ đôi bàn tay, từ con người mới của tôi?

Với đôi tay vẫn nâng đỡ nó, tôi đứng dậy, nhắm mắt lại. Và tôi đã cảm nhận được sức mạnh ấy, sức mạnh mà vẫn luôn cùng tôi chống chọi với bóng tối. Sức mạnh ấy luôn tồn tại trong tôi, nhưng bây giờ, hơn bất cứ lúc nào, nó thật mạnh mẽ và thật dũng mãnh. Tôi mở mắt ra. Nhìn thật chăm chú vào ánh sáng nhỏ nhoi, và thật bất ngờ, nó bừng sáng lên, bừng sáng thật mạnh mẽ, ánh sáng lan toả khắp mọi nơi và đánh tan mọi chỗ tăm tối nhất trong con ngườii, trong tâm hồn của tôi.

ÔI! Tôi thốt lên, ánh sáng ấy thật đẹp đẽ, thật diệu kỳ biết bao, ánh sáng mới, cuộc đời mới. Tôi sẽ bắt đầu cuộc đời mới từ đây, cùng với sức mạnh này, tôi sẽ sống vì mọi ngýời tôi yêu mến. Cảm ơn bạn, ánh sáng nhỏ bé của tôi, hãy để đôi tay này nâng đỡ bạn, và xin hứa với tôi rằng:
"Whenever I need you, you will be there... for me, please, promise me you will."

"Yes! I will!", một giọng nói nữa vang lên, vâng, đương nhiên là từ phía ánh sáng ấy đấy " :)





.::Ben Omega::.

Nekonana
14-03-2006, 10:45 PM
chèng , lâu lâu hứng lên văn thơ gớm nhở , ghê thật cơ đấy :hehe:

hề , đời tưoi sáng ,tưong lai mới, cứ tiếp tục mà bứoc hén
cái ành sáng đó nghe hay lắm á , nhưng mà tui chưa bao giờ thấy hết , uổng ghê :D

Yuki Windy
16-03-2006, 04:01 PM
wow. không ngờ một tên IT như Ben mà cũng có những bài văn hay đến thế, hehe, tại sao Ben lại viết bài này vậy? có lý do đặt biệt nào không? nói cho YW nghe he .

Ben Omega
16-03-2006, 10:55 PM
dân IT thì có sao đâu nhỉ? cái này là cảm xúc của một người nghệ sĩ đó :hehe:
anyway, mọi người đọc xong thì sẽ hiểu thôi, đâu cần hỏi làm chi nữa :)

Nekonana
16-03-2006, 11:04 PM
dân IT thì có sao đâu nhỉ? cái này là cảm xúc của một người nghệ sĩ đó :hehe:
anyway, mọi người đọc xong thì sẽ hiểu thôi, đâu cần hỏi làm chi nữa :)
có chắc là mọi ngừoi sẽ hỉu ko ?? =__=
đọc xong ngừoi ta thắc mắc hỏi mà nghe nói ... mún đạp cho một chửong .... :gem43(1): :gem43(1):

Ben Omega
18-03-2006, 10:39 PM
ha ha, có những thứ mà voices never share :)

Nekonana
19-03-2006, 01:59 AM
ha ha, có những thứ mà voices never share :)
yeah , right ^^
but theres sure some one can understand those things , isnt it ^^

Ben Omega
19-03-2006, 09:31 AM
i hope so ^^ and i'll keep waiting, no matter what ^^

Nekonana
19-03-2006, 05:21 PM
i hope so ^^ and i'll keep waiting, no matter what ^^sounds good ! ;)
well, good luck then !!! :gem31:

Yuki Windy
20-03-2006, 03:45 PM
I got it , nội dung thì hay thật , nhưng mà câu văn còn chưa được á, có lẽ ben không quen viết văn he, cái này là do ngẫu hứng mà viết phải không? ( nghĩ sao nói zậy, đừng có búng tui à), .
Trong sâu thẳm mỗi con người luôn có một phần bóng tối, liệu có phải ai ai cũng đủ tự tin và can đảm vượt qua được cái hố đen ấy, có thể sẽ có người nói rằng có, nhưng thực tế họ có dám đương đầu không? Có lẽ Ben đã phải vượt qua cái khoảng không đó 1 mình, nên mới có những cảm giác như vậy, nhưng dù sao thì mọi chuyện cũng đã lùi lại đằng sau.
Ssến quá, không ngờ có 1 ngày tui lại nói ra những lời như thế á, hehehehehe,

Điều đen tối, điều khủng khiếp nhất trong cuộc sống là gì?
đó là đánh mất bản thân mình.


có ai sẽ cứu được mình không khi mà những người yêu thương mình nhất cũng không còn quan tâm đến mình? Không còn ai...
còn chứ, tui nè, hehe.
Meo meo, đọc bài của Ben xong mệt wá, nagai desune. nhất là.....lỗi chính tả á., hehehehe:))

Nekonana
20-03-2006, 04:12 PM
I got it , nội dung thì hay thật , nhưng mà câu văn còn chưa được á, có lẽ ben không quen viết văn he, cái này là do ngẫu hứng mà viết phải không? ( nghĩ sao nói zậy, đừng có búng tui à), .
Trong sâu thẳm mỗi con người luôn có một phần bóng tối, liệu có phải ai ai cũng đủ tự tin và can đảm vượt qua được cái hố đen ấy, có thể sẽ có người nói rằng có, nhưng thực tế họ có dám đương đầu không? Có lẽ Ben đã phải vượt qua cái khoảng không đó 1 mình, nên mới có những cảm giác như vậy, nhưng dù sao thì mọi chuyện cũng đã lùi lại đằng sau.
Ssến quá, không ngờ có 1 ngày tui lại nói ra những lời như thế á, hehehehehe,

đó là đánh mất bản thân mình.


còn chứ, tui nè, hehe.
Meo meo, đọc bài của Ben xong mệt wá, nagai desune. nhất là.....lỗi chính tả á., hehehehe:))
see Ben , theres sure some one can understand you ! ;)

Ben Omega
20-03-2006, 11:21 PM
I got it , nội dung thì hay thật , nhưng mà câu văn còn chưa được á, có lẽ ben không quen viết văn he, cái này là do ngẫu hứng mà viết phải không? ( nghĩ sao nói zậy, đừng có búng tui à), .
tuy là ngẫu hứng nhưng cũng ko hẳn chỉ là ngẫu hứng ^^ thanks vì đã đóng góp thật lòng, nhưng Ben thấy người lần đầu tiên mà viết như dzị là cũng khá ổn đấy chứ, he he, nói dzị thôi chứ, tui vẫn búng, chứ ko tha đâu >:)

Trong sâu thẳm mỗi con người luôn có một phần bóng tối, liệu có phải ai ai cũng đủ tự tin và can đảm vượt qua được cái hố đen ấy, có thể sẽ có người nói rằng có, nhưng thực tế họ có dám đương đầu không? đúng là ai cũng có 1 hố đen trong sâu thẳm con người họ, và gần như là ai cũng sợ hãi khi phải đối mặt với nó, nhất là đối với Ben, khi mà cái hố đen ấy ko chỉ đơn thuần là một cái hố đen nữa...

Có lẽ Ben đã phải vượt qua cái khoảng không đó 1 mình, nên mới có những cảm giác như vậy, nhưng dù sao thì mọi chuyện cũng đã lùi lại đằng sau.
đúng là dzậy, phải luôn đối mặt với mọi chuyện một mình, luôn luôn phải tự mình chiến đấu, và phải tự mình đi lên, và bây giờ vẫn vậy thôi, Ben sẽ còn chiến đấu đến cùng, vì cuộc sống luôn tiếp diễn, nó đâu có dừng lại chờ chúng ta đâu!

Ssến quá, không ngờ có 1 ngày tui lại nói ra những lời như thế á, hehehehehe,
sến là thế nào, chẳng lẽ nói ra những gì mình suy nghĩ là sến ư??? và những ai chịu khó lắng nghe người khác cũng sẽ bị gọi là sến??? Ben chẳng hề thích cái từ "sến" này tí nào >__<


Trích:
Điều đen tối, điều khủng khiếp nhất trong cuộc sống là gì?
đó là đánh mất bản thân mình.
vậy mèo đã bao giờ đánh mất chính mình chưa? và đã bao giờ đặt chân tới chỗ đen tối nhất của cái hố đen ấy chưa, và rồi tự mình thoát khỏi cái hố đen ấy, hố đen tuyệt vọng?


Trích:
có ai sẽ cứu được mình không khi mà những người yêu thương mình nhất cũng không còn quan tâm đến mình? Không còn ai...
còn chứ, tui nè, hehe.
really??? can you feel my soul, my heart, and don't you know how complicated i am???

Meo meo, đọc bài của Ben xong mệt wá, nagai desune. nhất là.....lỗi chính tả á., hehehehe:))
:gem43(1): lỗi nào dzị hở, nếu có cũng đâu nhiều đến thế, mèo mà chỉ ko ra là bị búng tiếp cho mà coi, khà khà :gem46:

Yuki Windy
24-03-2006, 10:39 AM
xì, có dám búng tui không mà nói hả? không chừng bị tui xử lại đó.>:) >:) >:) >:)
To Dark: thanks , hheheheheheh:gem30:

Nekonana
24-03-2006, 02:36 PM
To Dark: thanks , hheheheheheh:gem30:
thanks dzụ dzì ?? XDDDDD

@ben : có viết đựoc bài nào nữa chưa vậy ???? XDDDDD

Yuki Windy
04-04-2006, 06:57 PM
đâu có rì đâu, hehe, Ben dạo này đang tu luyện võ công, chuẩn bị cho 1 tác phẩm mới á.

Ben Omega
05-04-2006, 12:31 PM
đúng ròi đó ^^ Ben đang có dự định viết tiếp thêm một cái nữa, nhưng do bận thi cử nên có lẽ cuối tháng mới ra lò được, hi vọng mọi người sẽ ủng hộ ^^