PDA

View Full Version : [thơ] Anh...



tungsalem
13-03-2009, 11:54 PM
ANH là bài thơ em chưa hề viết
Nhưng trong tim tràn ngập những yêu thương
Chưa từng bao giờ đối bóng chung đường
Mà cảm giác như là thân thiết lắm!
ANH là bài thơ mang đầy lạ lẫm
Gieo vào lòng ngàn tia nắng xinh tươi
Chim ca, suối hát, hoa lá mỉm cười
Tuy không nói nhưng vạn lời trong ấy...

ANH là bài thơ dài ngàn trang giấy
Giữ trong tim chưa chép lại bao giờ
Tâm hồn em ngan ngát một trời thơ
Từng con chữ từng câu vần đều thuộc

ANH là bài thơ không thể chết được
Luôn bên em cho đến cuối cuộc đời
Đến khi nào tim ngừng đập mới thôi
ANH - một bài thơ...em còn giữ mãi...

Sưu tầm