PDA

View Full Version : [Nhật ký]Sakura Matsuri 's Diary



Hải Phong
20-03-2009, 11:46 PM
Mục này dành cho hội Yo nhé (chủ yếu :">). Nhật ký tăng cường chả biết lưu lạc ở đâu rồi, 1 số người còn chưa được đọc (ví dụ như tớ mới đọc đc 1 vài trang =.=), tớ cũng k đi tập được thường xuyên vậy nên mọi người chịu khó vào đây viết nhé, để tớ còn đọc được :((, để biết tình hình của đội. Mọi người chuẩn bị cho SM ra sao, SM thế nào, cả ảnh nhé, mọi người viết nhé, viết cảm nhận của mọi người ý :x
Ai vào khai bút nào :D

Ps: Nhắc trước, đây là box văn học nhé ^^, tớ là mod box này, không nỡ del bài mọi người đâu, nên chat thì vô bên hội trong chat chit nhé :">.

†3N†
20-03-2009, 11:52 PM
......Càng ngày càng yêu 10nin hơn, không tập cứ thấy thiếu thiếu. Rồi thì lo, chỉ còn 16 ngày nữa thôi đấy, động tác thì xong hết rồi nhưng nhịp thì chưa ổn tí nào. Rồi lại còn thể lực nữa chứ, dạo này tập liên tục 10nin thì thấy mình tập được khoảng hơn chục lần liên tục là thấm mệt, chả biết dưới cái nắng tháng 4 mình nhảy được bao nhiêu lần thì quỵ nữa.

21 ngày nữa thôi, cùng cười, cùng nhảy và rồi cùng tỏa sáng nhé.............

Yêu mọi người ♥

|Haru|
20-03-2009, 11:52 PM
Hôm nay nghỉ tập. Vì ko đài, ko ác quy.
Nhưng đi sinh nhật Linh (hàng nam cao)
Happy birtday ss ^.^

Càng ngày càng nhận thấy 1 điều, cười nhiều rất mệt :((, đi với hội yo rất hại sức khỏe :((, nhưng mà ko đi ko đc :">

Tớ thì yêu 10nin từ lâu lắm lắm rồi, càng tập càng yêu. Cho dù đôi lúc thấy rất mệt mỏi, vì nhịp sai lung tung, vì cầm na quá xấu, cứng đơ đơ, mãi ko sửa đc :((, vì nhiều lí do ko tên khác.
Tối qua cày clip cả đêm. Phát hiện ra có 4 hay 5 chỗ rất hay sai nhịp. Đang cố chỉnh lại. Chỉ có điều, lại là những chỗ cả đội hay sai nhất. Giống lời Quạ, có đoạn cả đội mình cùng sai, đang tự hỏi, có nên sửa ko =))

hell_kid1221
21-03-2009, 12:01 AM
ko có cả đội cùng sai đâu nhe
cái đấy là hàng nam sai thôi
hàng nữ đúng đấy
;))
cái đáy bắt buộc phải sửa thôi
nào đi ngủ
;))

MyDyingDoom
21-03-2009, 12:11 AM
Đi với cái đội này công nhận hại dạ dày. =.= Lần nào cười cũng nóng hết cả người, đau hết cả ruột, rát hết cả họng là sao? :(( Về đến nhà nằm liệt giường vì yếu sinh lý. :(

my_ochibi
21-03-2009, 12:26 AM
16 ngày đồng nghĩa với việc còn 16 ngày để cố gắng chỉnh nhịp cùng với chỉnh động tác. Thật sự là nóng lòng muốn diễn lắm rồi nhưng cũng lo lắng lắm, liệu đến hôm đấy đội mình diễn có ổn không đây. Mọi người cùng cố gắng nhé!!!
Cười đi, cứ cười thoải mái đi, bây h chúng ta đau bụng nhưng chỉ 21 ngày nữa thôi, hãy biến cái đau bụng đấy trở thành sự vui sướng, niềm hạnh phúc của mỗi thành viên cũng như của cả đội nhé!!!

nup
21-03-2009, 12:59 AM
Thứ 6- 20/3/2009 -23h50
hum nay không tập YO,bù lại đi sinh nhật ss Linh,cứ tưởng mọi người ăn uống ở Lê Nin lun chứ,không ngờ lại kéo nhau ra FT,(cũng may có haru nhắn tin hú mình ra,không thì ở nhà ôm mâm cơm rồi http://i68.photobucket.com/albums/i38/hunterkingIl/Ava/108_.gif),hí hí gần nhà mềnh,chả cơm nước gì sất,phóng 1 mạch ra lun.Đến thì thấy mọi người đã xúm lại thịt em bánh kem rồi.Ăn xong ss Kame thay mặt nhảy 10nin tặng ss Linh,ôi tay với chân đập cả vào đèn,may mà đèn với nar vẫn bình an http://i68.photobucket.com/albums/i38/hunterkingIl/Ava/61.gif
Được 1 lúc thì ss Kame đi về ngủ .Những nhân vật còn sót lại ngồi hú hí với CƯỜI với nhau một lúc nữa rồi kéo nhau đi về,kết thúc 1 tối CƯỜI phơ lớ :aaa:
Khi đi ss Linh tay không,khi về chiến lợi phẩm là ổ bánh gato gặm dở và một chiếc gối :)),không biết ss ấy sẽ xử lý thế nào http://i68.photobucket.com/albums/i38/hunterkingIl/Ava/71.gif


hú hí 12h rồi,sang ngày mới rồi, Sakura matsuri chỉ còn 20 ngày http://i68.photobucket.com/albums/i38/hunterkingIl/Ava/hoa.gif

ddomddomddor
21-03-2009, 08:29 AM
Hà nội, ngày 21 tháng 03 năm 2009

Vậy là chỉ còn 20 ngày, cũng đồng nghĩa với 101 ngày đã qua....

Nhìn lại quãng đường đã đi qua thật không thể không xúc động...sự chuẩn bị cho sakura matsuri giống như một chiến dịch chạy đường dài vậy...khó khăn là chướng ngại vật đều đã được vượt qua...không nhanh nhưng cũng đã hoàn thành....có lúc chạy nhanh và cũng có lúc chạy chậm....có người chạy nhanh và đương nhiên cũng có người chạy chậm...nhưng rồi chúng ta đã chạy gần nhau để khi đến đích là cả tập thể HSY, chưa phải ngày cuối nên chưa viết tổng kết...Hì..hì...chỉ là vui quá nên không kìm được mà viết ra những câu khó hiểu này...

Sáng nay, Hà nội khônng mưa ...hi vọng trời sẽ đẹp như thế này....Đi mua vải làm obi....cố gắng nào......

†3N†
21-03-2009, 10:30 AM
...........chiều kiểm tra xếp hàng............nãy tự chỉnh động tác..........chả biết động tác xấu thế này thì xếp vào hàng mấy...................đột nhiên lo lo , dù sao thì cũng đã rất cố gắng........................

Còn 20 ngày SM........
Còn 15 ngày tổng duyệt ..........

kame kazuya
21-03-2009, 12:18 PM
Hôm nay trời nắng đẹp. Hy vọng cái lưng với cái đầu gối của mình sẽ bớt đau. Tối qua muốn được nhảy cùng cả đội, thế mà lại fải diễn linh tinh 1 mình. Tối qua mình ăn cơm rồi, không thì cái bánh sinh nhật của Linh chết với mình.
Đợt này mình tập 10nin điên cuồng ở công ty. Nhịp nửa đầu có vẻ rất ok. Nhưng mà đến cái đoạn nhanh là loạn hết cả lên. Chắc mình phải tiếp tục xem clip và chú ý đến nhạc hơn.
Cảm giác thật lạ. Hồi hộp lắm. Ngày xưa, lúc mình đứng trên sân khấu 1 mình, mình không hồi hộp và hào hứng như thế. Cảm giác về 2 từ "đồng đội" nó cũng thật thiêng liêng.

Chân thành cảm ơn Dũng, Quang, Nup, Tùng biến thái, Shitsheo... đã hết mình dạy Kame. Không có 3 người và những người khác, có lẽ ss chẳng thể thấy YosaKoi lại có thể hấp dẫn đến như thế.

Khi tập được xong động tác, mình muốn nhảy ra ngoài đường, lay từng người 1 và nói " tập xong động tác 10Lin Toilo rồi, yeahh yeahh".


Chỉ còn ít ngày nữa thôi, cái ngày mà chúng ta đang mong đợi để được thể hiện bản thân và toả sáng. Hãy cố gắng hết mình, gạt bỏ những giận hờn, những ích kỷ của bản thân, để tiến tới mục đích xa hơn. Mình cũng đã giận, đã cáu những chuyện nhỏ nhoi. Nhưng nghĩ lại, những cáu giận đó là không đáng có, vì khi được nhảy cùng nhau, điều còn đọng lại là niềm vui, là nụ cười trên môi và là cả 1 niềm đam mê.

Chu trình đếm ngược tiếp tục....

nupagachi
21-03-2009, 01:37 PM
12h35 ngày 21 tháng 3 năm 2009
giờ này vẫn chưa được ăn cơm
khổ, xe với chả cộ,BẨN kinh =,=
sắp 13h rồi,hàng chục con người sắp được hấp trong lò học viện :crisp:
được xông hơi miễn phí,ai mà bị cảm ra tập xông hơi phải biết,mồ hôi túa lúa :wooi:
ôi mùa hè :iluv:

†3N†
21-03-2009, 11:40 PM
.......Dạo này bắt đầu mắc bệnh ngôi sao..........Đã tự nhủ bệnh này dễ lây mà lị =.= Thôi thì sửa, chả khó đâu, trở về con người thật của mình thôi mà. Với lại còn 15 ngày để vượt qua " người cũ ", 15 ngày, không quá nhiều cũng không quá ngắn, try try try ♥ I know I can ♥

.............còn 15 ngày..........
.............. sắp chỉ còn 14.........

my_ochibi
22-03-2009, 12:19 AM
15 ngày,2 tuần nữa...:((ôi chưa làm được cái j cả, mọi việc vẫn còn bung bét hết cả. Tự nhiên thấy cái hàng mình nó lung tung quá, hnay còn phải dạy lại cuối đoạn nhanh.Ôi có ổn ko đây. Dạo này hình như mình bỏ bê hàng quá...cũng may là mọi người cũng tự cố gắng được nhiều, IU hàng mình quá:X

Dạo này tự dưng mình tập "trâu chó" hơn hẳn, tập gần như chả nghỉ mấy, h đau chân quá đi...:((. Dạo này cũng chỉnh nhịp cho mọi người được kha khá rồi...mong là mọi người nhớ được...

À mà từ h có khi phải tập cả thể lực nữa thôi, lễ hội sắp đến, diễn nhiều quá, chỉ sợ ko có sức mà nhảy. Mai trước khi tập mọi người chạy quanh sân tập 2 vòng nhỉ;;)

FuchSia
22-03-2009, 12:25 AM
hơn chục ngày nữa

lại được
=)) nhảy bằng niềm tin


\:D/

Nge đồn mai được mặc áo 2 dây quần đùi :X

|Haru|
22-03-2009, 12:39 AM
Thấy bảo mai có chụp ảnh =)) Mặc đẹp =))
Mà tưởng tuần nào chả chụp rồi =))

Tự dưng thấy sợ khi SM đến quá nhanh như thế, ôi hàng mình :(( ÔI mình :((

kame kazuya
22-03-2009, 10:03 AM
du the nao Kame cung fai nhay Kame nhe.
uh,tat nhien roi. Du the nao Kame cung se nhay voi tat ca nieem tin yeu cua Kame. cam on Quang da nhac nho Kame khong bo cuoc. yeu lam lam

nup
22-03-2009, 07:43 PM
hic,sáng nay định trước khi đi lên viết thì đứt mạng đánh phựt,còn gì đau lòng hơnhttp://i68.photobucket.com/albums/i38/hunterkingIl/Ava/rofl.gif
may mà giờ mạng đã ngon trở lại http://i68.photobucket.com/albums/i38/hunterkingIl/Ava/101_.gif

Chủ nhật-22/03/2009,bây giờ là 6h16' chiều
ôi,thế là kết thúc 2 buổi tập,2 ngày cuối tuần nữa rồi
tuần này được tập trọn vẹn cả 2 ngày,SƯỚNG :aaa:
hum thứ 6 thấy mưa,ôi thôi xong xe cộ lại như trâu đất,thứ 7 tập xong đã phải cong mông về để rửa,hum nay vừa tập vừa lo nơm nớp bị hú về,may mà mình tắt máy...hehehe...http://i68.photobucket.com/albums/i38/hunterkingIl/Ava/102_.gif
hum nay đang tập thì có anh XxXx bên APU về nước sang giao lưu, hí hí đài của mình có mỗi seicho để anh ý tập
Hum nay lần đầu tiên thấy Q tức,đầu xì khói,khổ thân Q đang bị anh úm bám đuôi,http://i68.photobucket.com/albums/i38/hunterkingIl/Ava/hot.gif
Mình hồi trước cũng hay ốm vặt,cứ rét rét 1 tý là lại bị xoang,sao giờ tập YO lại ko thấy chị úm đến thăm mình nhể :crisp:
Còn 1 tý nữa thui,cố lên nào mọi người http://i68.photobucket.com/albums/i38/hunterkingIl/Ava/100_.gif

hanako-chan
22-03-2009, 11:17 PM
Chủ nhật 22/3/09 9:52
Hum nay là một ngày tập luyện điên cuồng.
Hum qua theo tinh thần mặc đẹp để chụp ảnh, hội CVA của HSY diện ngay quả đồng phục thể dục để show hàng. "Nào chúng mình cùng shine" [trích lời Haru =))]
10h sáng mới vác mặt đến. tập được 1 lúc nóng quá lại ra quạt tranh nhau ngồi hóng gió. vừa lôi gói xôi là bữa sáng duy nhất ra ăn cùng với 1 cơ số rất nhiều người thì ss Râu hú : "Chụp ảnh, chụp ảnh ,đứng vào đi, nhanh". Moị người túm tụm lại trước ống kính, pose đủ mọi dáng (vì được lên poster mà :">).Quang mặc 2 áo. 1 áo màu bút nhớ dòng.1 áo màu cam phản quang =)) Quyết tâm show em VĂn phòng đoàn =)). BT với mình vẫn cố gắng chiến những miếng xôi cuối cùng mới chịu đứng vào hàng (có thực với vực được đạo:)))

Ảnh hum nay thật màu sắc mặc dù vẫn chưa đáp ứng được chỉ tiêu 40 người 40 màu nhưng thế cũng đã là sặc sỡ rùi. Một bên là hội Những cô gái mặc áo vàng =)) 1 bên là Hội cựu và sắp cựu HS CVA. ở giữa là áo Văn phòng đoàn. Chi Hoàng tranh mãi mới ngồi được lên đầu =))

Chụp xong ảnh cả đội là đến ảnh xếp hàng. Mọi người bàn xem tư thế nào là đẹp. May mà 4 đứa mặc áo CVA được đứng đầu trong 2 cái, 1 cái quay lưng show hàng =))

Mọi người đã chụp gần xong thì Mai và Ban đến. Ban đến mang theo sự thất vọng cho mọi người khi ko được chiêm ngưỡng quả áo 2 dây của Ban. Theo giang hồ đồn thổi thì mặc ở trong nhưng mà ko ai kiểm chứng hết :))

Chụp ảnh xong lại tập, tập xong lại uống nước hóng gió và buôn. Hoàng hum qua bị hạ đường huyết khi đang tâm sự với Hime bán hoa. Hum nay lại bị đau cổ do tối qua ngủ sai tư thế =)) ngồi ở ghế phần lớn thời gian và được ss Thủy tận tình xoa bóp nên có phần rất sung sướng đê mê =)) (cái này tường thuật đúng sự thật nhá, có mọi ngừoi chứng kiến nhá )

11h30. Cả bọn ra về. Một nhóm đi ăn trưa, 1 nhóm về nhà, mình trong nhóm qua nhà ss NGà. Lại bánh mì và trà chanh =)) thật tao nhã.

13h30 có mặt ở HVNH típ tục buổi tập chiều.
HUm nay đĩa của ss Mai hình như ko đọc được nên dùng đĩa của a Quang. Và bởi vì là đĩa của A Quang nên .... =)) có rất nhiều đoạn bất ngờ =))

Tập 1 lúc rùi lại chụp ảnh. sAO moị người toàn nhắm lúc tập mồ hôi nhễ nhại mới chụp ảnh là sao :((.
Chụp ảnh xong tiến hành kiểm tra.Hàng mình vẫn chưa đều lắm. Mình tập cũng chưa đúng nhịp nữa. Ôi.

15h. Đã hết h ở HVNH. Ra về. 1 cơ số người lại đến Phạm hồng thái tham gia Torraku với Núi trúc. Bài này mình chưa nhớ động tác. Tập xấu vô cùng. Hum nay phát hiện ra trong nhóm NÚi trúc có 1 pé cầm na rất dẻo, dẻo dã man ý, ngưỡng mộ cực kì. Phải lôi kéo dụ dỗ thui :))

15h45. Mẹ gọi về.

Hum nay có anh Minh ( anh MInh nhá, k phải là anh xxx nhá =))) từ APU qua giao lưu. Hóa ra anh ý lại là dân Chu, cùng khối chuyên trên mình 1 lớp. Ko ngờ lại toàn người nhà cả=)) Nghe Ban bảo là bài múa của bên đó cuồng lắm. đề nghị cả nhà xúc tiến mai mang máy ảnh máy quay ra lênin quay lại để về học nhá XD.

hết 1 ngày tập điên cuồng.
Mai lại đi tăng cường
chỉ còn 18 ngày nữa thui. cố lên mọi người.

PS: hi vọng chữ kí của mình ko sao :">

my_ochibi
23-03-2009, 01:10 AM
hix 2 hôm nay đúng là lao lực, cả 2 ngày chỉ toàn tập Yo mà chả làm được bất cứ việc j khác:-<. ÔI đêm qua ngủ muộn, sáng dậy người cứ quay cuồng, đi tập muộn vì phải đi lấy nốt đống đông phục, kết quả là sáng chả tập được mấy cộng thêm chả được cái ảnh nào:((

Chiều đến tập ở trường ngân hàng, ôi trong nhà thể chất đúng như cái lò thiêu, sao mà nóng thế, nhưng sao hnay mọi người tập hăng thế. Hnay đứng trên nhìn mọi người tập nói chung đã khá đều (tất nhiên trừ những đoạn xoay), thật đáng mừng, nhưng mọi người cũng phải cố gắng hơn nữa nhé:D

Chưa bao h tập Yo nhiều như hnay:-SS, đã tập chính cả sáng lẫn chiều, tối nay cũng lại tăng cường nữa chứ. Nhưng hình như sau 1 ngày luyện tập vất vả dưới cái thời tiết nóng nực hnay thì mọi người chả ai còn hứng đi tăng cường nữa, rốt cuộc chỉ có mình với Ban (2 đứa vật vờ vì thiếu ngủ) cùng với bạn Minh (mới ở Nhật về và cũng nhảy Yo) đi tăng cường. Được xem bạn Minh nhảy mấy bài của APU thấy điên cuồng quá, tập mệt gấp mấy lần 10nin í chứ, mấy ngày này phải tranh thủ học hỏi kinh nghiệm của bạn í thôi:be_beated2:. ÔI tình yêu với Yosakoi lại lên mức cao trào rồi:hurry:. Sau bạn Minh cũng phải về sớm, tăng cường cuối cùng cũng chỉ có 2 người, thấy thiếu vắng quá nhưng dù sao tập 2 người nên cũng chả ngồi buôn mà tập liền tù tì, bã cả người rồi.

Lại sang 1 tuần nữa, vậy là chỉ còn gần 2 tuần để cố gắng điên cuồng. Nào lại vào guồng thôi:hurry::hurry::hurry:

†3N†
23-03-2009, 09:05 AM
vấn còn rất kém.................phải cố

try try try♥ I know I can♥

ddomddomddor
23-03-2009, 12:00 PM
ôi...chưa có bao giờ lại thấy cường độ tập luyện dữ dội như thế này...

mà cũng lạ..cứ tập thì sức lực lên high tập xong, buông na lại về Mo.

Mình chán cái sức lực của mình quá đi...tuần này nghỉ tăng cường (ah, chỉ đi thứ tư) xem sức khoẻ thế nào đã.


Tối hôm qua, về rõ sớm...8h30 tối đã về đến nhà...vẫn bị mẹ mắng...bố thì không thèm nói gì...ngồi ăn cơm không thèm nhìn mặt...huhuhuh... :((.......chưa bao giờ bị như thế này...đáng sợ quá....tưởng không ăn gì nổi...cuối cùng cũng cố nuốt được mấy hạt cơm. (nhờ có nguời nhắc nhở...cảm ơn nhé!)...sáng đi làm vẫn stress...trưa nay, theo kế hoạch lại ra Lenin tâậpvới em Nam.... Try! Try! Try....more try...

Hải Phong
23-03-2009, 12:37 PM
K biết nói gì ngoài CỐ LÊN MỌI NGƯỜI ƠI. Biết rằng rất mệt, biết rằng tinh thần có thể đi xuống, biết rằng thời tiết rất khó chịu, biết rằng thời gian có hạn, biết rằng 1 số việc k được như ý nhưng hãy cố nhé mọi người, hãy gạt những nỗi buồn, những mệt mỏi mà cùng hướng về mục tiêu nhé, sắp đến ngày mà chúng ta mong chờ rồi :)


GAMBARU NEH!!!! :x

MyDyingDoom
23-03-2009, 01:29 PM
Hình như trời càng nóng thì tập càng hăng. Hôm qua là một ngày khá là kinh dị, nhất là dưới mái tôn của HVNH. Nhưng nhạc thì cứ bật liên tục (báo hại được nghe cả 3 bản 10nin của bạn Quang :-w), và mọi người vẫn cứ nhảy, mồ hôi nhễ nhại, Fuc còn đỏ cả mặt, nhưng không ai kêu ca lấy một câu. Thậm chí là Nup vẫn luôn cười rất tươi (nói là nhăn nhở thì đúng hơn). Mọi người phải học tập nụ cười của Nup nhé! XD

Hôm qua bắt đầu thử nghiệm vừa nhảy vừa hát - ồ, một cách luyện thể lực mới. Đến khi nào hát trọn vẹn cả bài, không mất một chữ nào mà vẫn nhảy được hết sức thì đảm bảo thể lực đã tăng đáng kinh ngạc. Tớ mới thử lần đầu, bị hụt hơi rất nhiều, nhưng sẽ cố hát to hơn, rõ hơn, và cười tươi hơn nữa. Còn cả mấy đoạn hô nữa nhỉ, phải luyện để còn hô chứ. Mọi người cùng đào lại bản có tiếng hô để tập nào! XD

Cả ngày hôm qua bị đau mắt, tại nhìn đội mình lấp lánh quá, mỗi người một màu, mà nhiều bạn chơi màu rất chói (điển hình như bạn Quang :-w). Nhưng nhờ thế mà lên ảnh cực kì long lanh.

Tớ đã phát hiện ra là khi nhìn mọi người tập, bao nhiêu buồn phiền của tớ bay sạch, và đặc biệt khi thấy mọi người cười.

Taisetsu na mono mamoru mono, anata no egao. Điều quan trọng, điều mà tôi bảo vệ, là nụ cười của mọi người. Đây có lẽ là lúc tớ cảm nhận được rõ nhất linh hồn của 10nin.

Yêu HSY!

|Haru|
24-03-2009, 03:02 AM
Nhận ra rằng (rất rất rất)n ... nhiều lúc tập 10nin, mặt mình rất nghiêm trọng =)), phải tập trung để sao cho đúng nhịp, để ko bị loạn, để hàng thẳng, blap blap, tất cả khiến t quên cười, hiz hiz hiz gomen ne. Nhưng mờ sẽ cố, mệt đến đâu cũng sẽ cười, cười toe cười toét, à mà cười mỉm cũng tính nhé :">.

Cố lên nào mọi người >:D<

my_ochibi
25-03-2009, 12:00 AM
Lâu lâu rồi mới lại có 1 ngày mưa, cả chỗ tượng đài vắng teo, chỉ có 1 mình hội Yo tập. Hnay mặc dù là ngày tăng cường bắt buộc nhưng cũng chả có mấy người đi, cơ mà mọi người tập hăng phết. Ôi càng nhìn càng thích động tác nam quá đi8->...muốn tập hàng nam quá, sau SM quyết tâm tập thử;))

Chả hiểu sao dạo này càng tập càng thấy mình nhảy xấu hơn trước:-S, chả biết sửa thế nào đây:((. Nhìn mọi người cố gắng nhảy ngày càng đẹp hơn mà thèm quá đi...

ddomddomddor
25-03-2009, 01:44 PM
Lại mưa...hix...mưa to..nản quá đi...chiều nay hẹn hàng nữ trái tập mà hông biết có tạnh không nữa...Tối qua đi qua bến xe bus o khách sạn Daewoo, đã thấy dán poster của SM09....còn nhờ năm ngoái mình cũng đi dám poster...và có bao nhiêu là chuyện khóc dở mếu dở vì người ta không cho dán...vì bộ đôi kỳ quặc....cảm thấy thật vui vì sắp đến ngày được nhảy tưng tưng rùi...17 days to go....

hanako-chan
25-03-2009, 11:03 PM
Hum nay mưa, ko đi tăng cường.
Hum qua đi học cũng ko ra tăng cường
Hum qua dính mưa, hum nay sốt sốt
Sức khỏe dạo này thật kém, đụng 1 tí là lại sổ mũi nhức đầu :((
Động tác vẫn chưa đúng, nhịp vẫn còn sai
Mai lại đi học, ko đi tăng cường được
Ôi

MyDyingDoom
26-03-2009, 12:23 AM
Chưa hôm nào thấy số người đi tăng cường ít như hôm nay. :( Lúc ra có mỗi vọn vẹn 4 người: Lương, T3, BT và Quạ. Mà mình đã nướng đến tận 7h cơ đấy, một lúc sau thì có thêm Mai, chị Nguyệt, Dĩn. Núp và Hoàng kéo đến đưa ắc quy rồi kéo nhau về (chả hiểu làm gì).

Chỉ khổ thân em Huy, đến xong không có Dũng lại lủi thủi về. :(

Tùng BT hôm nay sửa được kha khá động tác rồi, hi vọng cu cậu nhớ để mà diễn cho nó tốt.

|Haru|
27-03-2009, 01:40 AM
26/3/09
Ngày thành lập Đoàn
Và cũng chả liên quan gì tới HSY :))

Hôm nay khô ráo, mát mẻ, ước gì SM trời cũng mát thế này.

Hôm này phát poster, poster to vật vã, mọi người thi nhau cầm về để đem dán, mình giữ đc 2 chú, ờ hớ, hy vọng đem dán ko bị bóc.

Hôm nay - ngày tăng cường chính, nhưng cũng ko đông lắm. Nhưng mà có đồ ăn tới tấp đến :)).

Chưa thấy mình tiến bộ thêm đc tí nào, dạo này bắt đầu lười, tập 2-3 lần là bắt đầu ngồi :((. Hiz hiz, làm sao đây, Thạch còn định đú nhảy 10 lần liên tục, gạt ngay í tưởng đấy :((

Đang tập cầm nar, ôi tay trái :((.

Countdown - Countdown.

Nhanh quá.
Còn nhớ ngày nào.
Mama nhà mình đã háo hức ngày đấy đi xem con diễn =))

nup
27-03-2009, 07:22 AM
6h10' thứ 6 ngày 27/4/2009, chỉ còn cách ngày diễn 14 ngày,tức 2 tuần
ờ hớ
chả hiểu sang đang say giấc lại tự dưng mở mắt bật dậy,tưởng muộn lắm rồi,nhìn đồng hồ thấy mới 6h,ôi đã lâu lắm rồi không dậy vào giờ này :crisp:
hum qua nhà có giỗ vậy mà 7h đã mò ra chỗ tập( áy náy quá), thấy không đông lắm,(lạ thật hình như sau khi thứ 3 thứ 5 được chính thức công nhận là ngày tăng cường chính thì 2 hum đấy lại vắng nhỉ),càng tập số người về càng nhiều.Trời đẹp quá hay sao mà Thạch định nhảy 10 lần làm mình cũng máu,dưng mà được 3 lần thấy có rự gục rồi nên tự dưng lại thôi,chẹp,thứ 7 tuần này thừ tiếp vậy :crisp:
trời lại mưa phùn,sao ghét thời tiết kiểu này thế không biết,hic,gió mùa có tý thế thui mà đã...:(,thứ 7,CN nó mà nắng to thì nhục :((
dán poster ở đâu đây nhỉ,chậc kinh nghiệm dán hồi trước,dán xong bị người bóc thì ít mà tự rụng thì nhiều =,=,băng dính 2 mặt không đỡ được,thử lấy keo sữa xem nào.Mà sao không có tờ rơi nhỉ,phát cái đó sướng hơn,hết vèo vèo :))

MyDyingDoom
27-03-2009, 05:27 PM
Hôm qua, 1h Quạ đến, 2h Tùng đến nhà. Sửa được toàn bộ động tác và nhịp cho Tùng. Nhìn nó tập không hiểu sao lại thấy vui. Dạo này mình bị dở hơi, nhìn mọi người tập xong rồi cứ tủm tỉm một mình.

Chiều đi lấy poster, tối đến phát cho mọi người. Ban đầu định mỗi người 2-3 tờ, rốt cuộc có nhiều bạn nhà chung cư 17-20 tầng nên toàn xin hơn chục tờ về, dán mỗi tầng 1 tờ. Hình như có bạn nào định lát sàn với dán WC. Còn một cục 50 phát nữa, thứ 7 này mang chia nốt.

Tối, tập được một lúc thì Tông gọi điện, ấp úng mãi mới nói được 1 câu, giọng thì run run. Tông nói vì một số lý do nên xin rút khỏi đội. Có lẽ mình biết một phần lý do của Tông.

Tối qua buồn và mệt, về nhà lăn ra ngủ luôn. Từ lúc Tông mới xin vào đội cho đến tận giờ, lúc nào mình cũng nghĩ Tông rất tốt, có năng khiếu và thật sự yêu thích yo. Rất rất rất nhiều người đã đặt hi vọng vào bạn. Một phần vì thế chăng?

Liệu sau lễ hội có gặp lại Tông được nữa không?

nupagachi
28-03-2009, 12:11 AM
hú hú ,22h56 ngày 27/4/2009,cách sakura matsuri 14 ngày
thời tiết thật là thất thường,sáng 6h dậy thấy mưa,tưởng cả ngày lại u ám,không ngờ trời lại nắng đẹp đến thế,đang hạnh phúc,sung sướng thì tối lại rào rào cho 1 trận.Đã đinh ninh an phận ở nhà,không đi tăng cường,thế mà vừa ngớt mưa 1 phát ss mai đã alu hú ra. Ngần ngừ 1 chút,kệ,tiến tới lun,xách xe đạp +ắc quy ra chiến đấu.
Lúc đến nơi cũng là lúc lại mưa tiếp,thấy mọi người đang tụ tập mút mát cái gì đấy,lại gần thì thấy cơ man là đồ ăn .Nào là 20 cái bánh bao chiên,35 cái chân gà luộc,cả 1 nồi ngải cứu nữa chứ.Ôi thôi thế là hết về nhà ăn cơm,lần đầu ăn uống trong mưa,lụp xụp 2 cái áo mưa ni lon che che đậy đậy,thú vị quá đê.Ngồi 1 chỗ chén tì tì,đứng dậy thấy mông ê ẩm ghê.Bánh bao,chân gà,ngải cứu ngon ghê,cảm ơn ss Nguyệt lắm lắm (vẫn không hiểu sự tích ss Nguyệt bị đâm là thế nào :hmmm:)
Ăn xong thì mọi người vận động 1 tý,nhảy vài lần rồi mình cũng xin rút lui
Một ngày cũng không tệ
hí hí mai được đi tập rồi http://i68.photobucket.com/albums/i38/hunterkingIl/Ava/100_.gif

†3N†
28-03-2009, 12:14 AM
@Râu: được, chắc chắn còn gặp >:D< always keep ur smile because I love it >:D<

Và sau đây là

NGÀY KINH HOÀNG

Ngày kinh tháng hoàng năm khủng khiếp

Hội HSY chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cho họ hàng gần xa, bà con xóm phố,cùng thân nhân của gia đình, hôm nay , chị Nguyệt Thị Tú Bà hay còn gọi thân mật là Tú Bà (TB) đã đâm đầu vào ô tô để ăn vạ lấy 35 cái chân gà , 20 cái bánh bao và được anh lái xe khuyến mãi thêm 3 quả chanh cùng 1 túi gia vị ( khiếp, thằng này có tận 3 quả :frozesweat: ). Ngoài ra sau dư chấn của vụ tai nạn, TB nhà ta còn mang về thêm 1 đống nước vàng vàng và 1 hộp ốc mút không được cắn không ra ( nói chung là chả ăn được, vứt hết ).....

Mà hôm nay sau mông cụ lenin có 6 đứa khùng không chịu được. Ngoài chị TB do sau vụ đụng xe đập đầu xuống đất thì không tính, e 95 hàng Mai do trẻ người non dạ bị dụ dỗ ra thì còn lại là 4 đứa ẩm IC: Ban, Mai, Quang cún và núp.

6 đứa chui rúc dưới 2 cái áo mưa, hì hục gặm chân gà, ăn bánh bao chấm nước ốc, rau ngải cứu và mút.....ốc. Đây là lần đầu tiên trong đời ăn kiểu kì cục này , mưa trên cứ rơi, dưới ăn cứ ăn. Chắc cụ Lê tức vãi.....ra íh mà, thành ra mưa to ơi là to. Ăn xong thì mưa.....tạnh =)) Thế là để trả thù vụ cụ Lê ghen ăn tức ở, cả hội thi nhau chùi chùi tay bẩn vào.....mông cụ Lê ( chả là mông cụ íh ướt lắm :">) ( cơ mà bôi xong thấy tay còn....bẩn hơn :| ). Sau 1 lúc bôi lấy bôi để thì mông cụ lê.....bóng nhoáng :| sợ quá, soi gương được íh :|

Ăn no rồi thì lôi nhau ra tập....diễu hành. Lần này jikatasha là chiếc xe đạp iêu vấu của núp, chiếc xe 1 thời đèo chị Hoàng tung tăng trên con đường tràn ngập hoa sữa, nay được trưng dụng để chở đài, ắc qui và bộ chuyển :x ( Mà thằng của nợ nhà kame nó cứ nổi hứng làm DJ làm bọn e khổ quá Kame ơi là Kame :(( ) Nói chung là, cố lên thôi, thời gian không còn nhiều nữa. Những lúc vui thì vui hết mình, những lúc tập cũng hết mình. Càng gần lễ hội hơn thì mọi người càng có trách nhiệm hơn. Nhìn mọi người tập, chợt nghĩ, giá mà time cứ đứng lại nhỉ, cho HSY có nhiều thời gian ở bên nhau hơn nữa. Có thể là giận nhau, có thể là bất đồng ý kiến, nhưng khi cùng nhảy, cùng cười, cùng hát 10nin toiro thì có lẽ chả ai còn nhớ đến những chuyện vớ vẩn đấy nữa. Cố lên HSY ơi ♥

Tối nay íh, nếu ai mà thấy có 4 đứa onl bằng yamee tức là đang ở nhà William Cường rồi. Trà chanh......hoa quả dầm.....trà chanh.....không ở chơi với a cường hơi phí =)). Kết lại 1 ngày tập vui vẻ và khá mệt. Vui lắm, cám ơn mọi người XD

istars_moon
28-03-2009, 01:34 AM
Ai da cơ bản là mình không có mún lặn lội vào đây nhưng vì bạn Ban "mát dượi" tả không thực nên vào đây thêm tý gia vị.
Vụ "Phong cách ẩm thực của HSY" thực tế hôm nay nha!
Trên thực tế hôm nay "me" phi phăng phâp lên nhà tròn sau mông cụ Nin
Mưa gió bão bùng mà không quản ngại mưa gió bão bùng tiếp tế lương thực cho hội Yo vì tưởng là đông chứ. Đến thấy bà con mình thu lu một góc với mấy bác tập dưỡng sinh chú nhờ ở đó mà thương ghê cơ.
Mà chính xác là đặt 30 chân gà hầm thuốc bắc ngải cứu (khuyến mại 5 chân mới là 35 nhá, giờ mới phát hiện chân gà làm dĩa tốt bà con ah) , 20 bánh bao chay, một đĩa ốc xáo me (chấm bánh bao ah! Ngon mà). Thế mà Ban dám bảo "me" ăn vạ được "náo quá" (lần sau cạch phần ăn của Ban nhá) :football2:
Phần sau còn hay hơn ở trên trời cứ mưa ở dưới năm mái đầu cứ ăn (Me, Mai, Ban, Quang, bé 95). Mà ông trời rất thích trò dứ dá bạ một tý lại mưa, rồi lại tạnh, rồi lại mưa (đau thấu trời xanh). "Anh hùng" Nup xuất hiện nhập cuộc vậy là số nhân tăng lên là 6. Ăn xong thì trời tạnh mưa.
Vận động cho tiêu chân gà, bánh bao. Nào, múa Yo mà bụng quánh võng dữ đội thế mà vẫn máu dã man. Con xế iu của Núp được trưng dụng làm "xe nhạc" Nup, Ban, Me thay nhau đạp cho hội tập diễu hành vui dã man. Trong lúc đó "đại kiều" xuất hiện vâng Miss Hoàng ah vậy là con số lên đến 7 òi đông phết.
Mà mình phát hiện quân nhà mình tập được mấy bạn tập ván trượt chụp ảnh nhá! Parazzari xuất hiện (mình bít thừa quân nhà mình để ý hết đấy nhưng có vẻ tinh thần hớn cao và độ tự mãn " nước ta ai đẹp được dường như ta" (ảnh hưởng của miss Hoàng) nên càng cố nâng cằn vênh so với mặt đất thêm 45 độ nữa :aha:
Chung kết là dù ít hay nhiều thành viên thì lòng nhiệt tình chả bao giờ giảm sút cả.Không còn nhiều thời gian nữa. Cố lên hội Yo ơi!!! Hãy trân trọng nhưng giây phút được cùng bên nhau nhé!!!
Cảm ơn mọi người!!! Love HSY SO MUCH!!!
PS: Khỏi thếc mếc vụ "đâm" nhá!Là do me ức chế và phát hiện có người ăn mảnh vậy thôi (Giời ơi! Không đau vì quá đau) :sadist:

†3N†
28-03-2009, 01:56 AM
Còn vụ [ đút ra đút vào] nói nốt đi >:)

KHA
28-03-2009, 12:31 PM
Theo thông tin mới nhất thì hoa anh đào bên Nhật nở sớm hơn dự định nên hoa tại Sakura Mat năm nay sẽ ko được đẹp như năm ngoái nữa. Buồn ep 1.
Theo thông tin mới nhất thì năm nay có thể bận ko đi được SM. Buồn ep 2.

teruteru
28-03-2009, 06:01 PM
no.............no /....................sao anh lai khong den duoc....hay la chua xin phep chi nha...co can tui em viet don xin ho khong - ddomddomddor

MyDyingDoom
01-04-2009, 12:22 AM
Hôm nay đi tập cho mọi người xem bản stage và diễu hành chỉnh sửa. Bản diễu hành Dũng đã sửa được hết rồi, có thể nói là perfect. Nhưng bản stage vẫn lệch quá. Quang đã góp ý cho rất nhiều, nhưng để thực hiện được vẫn còn rất nhiều vấn đề. Kịp không đây mẹ ơi!! :((

Hôm nay nhìn hai hàng nam thống nhất đoạn Hitomi no oku de lại thấy yêu! 8->

Dạo này mưa có vẻ nặng hạt hơn rồi, không còn lắc rắc như hồi trước để mà cố tập dưới mưa. Mưa to nên mọi người đành về sớm. Nhưng có lẽ cũng nên thế, bây giờ là giai đoạn mọi người phải giữ sức khỏe, để dành hết cho 3 ngày bốc cháy ở lễ hội. XD

Mà hôm nay được ăn... khoai môn đúng không nhỉ? Của Nguyệt tú bà. Ngon vãi~!! Cả bánh sầu riêng của bạn Thùy Linh từ đợt đi Huế (đúng không nhỉ?) - số bánh còn lại mình được cầm về nè. :"> Thích cái bánh đó thế!! :x

Yêu mọi người đến phát điên í! XD

teruteru
03-04-2009, 02:37 AM
"Time waits for no one". Những gì chúng ta có thể làm được là cảm nhận từng khoảnh khắc quý giá khi được bên nhau, và ghi nhớ tất cả trong tim.

"Taisetsu na mono, mamoru mono, anata no egao" - đây là câu hát chị thích nhất của Juunin, thích hơn cả câu "đã từng" thích nhất trong bài năm '08, nhưng điều muốn ôm chặt trong lòng đâu phải chỉ có thế. Nụ cười, mồ hôi, nước mắt, cơn cáu giận, nỗi cô đơn hay niềm vui sướng của mọi người... thật ra con người tham lam này muốn giữ trọn tất cả, muốn hứng lấy tất cả, muốn yêu thương mãi mãi.

Hôm nay nhìn mọi người quây quần dưới chân cụ Lê-nin, bỗng nhiên thấy sung sướng kỳ lạ. Đối với chị, đó đã là điều tuyệt vời nhất. Những gì mong có được khi mới bước chân vào HSY, giờ đã nhận được gấp cả chục lần rồi.

Thời gian đếm ngược chỉ còn lại có một tuần, nhưng thời gian đọng lại trong tim sẽ tồn tại vĩnh viễn. Cố gắng nhé mọi người, nhưng đừng quên tận hưởng những giây phút bên nhau. Chúng ta đã cùng hát, cùng luyện tập, cùng cười, cùng say mê và yêu thương, cùng vượt qua những khoảng thời gian thử thách, đó là điều sẽ không thay đổi cho dù một ngày kia thế giới có ngừng quay.

Đôi khi ở bên mọi người, lại cảm thấy hơi lo là trái tim bé xíu sẽ không đủ chỗ chứa cho niềm hạnh phúc đang phình ra với cấp số nhân nữa ý, hì ^__^

Hãy nhận lời cảm ơn và chúc phúc từ kẻ già nhất đội này nhé HSY, dù với chị thì HSY đang tỏa sáng rực rỡ lắm lắm rồi :)

MyDyingDoom
04-04-2009, 10:12 PM
Tớ chỉ vào thông báo là đã có đồng phục. Và cực đẹp!! XD Lúc đồng phục về, bạn Quang quên xừ mất nhiệm vụ dẫn diễu hành (và mục tiêu 10 lần liên tiếp) để nhảy ra giành giật. Đến khi cả đội mặc xong đồ và vào hàng để diễn thì chỉ còn 5' nữa là hết giờ. May mà lần này cái bác khó tính nhất chỗ tập cũng thả thêm ít thời gian cho "chúng nó" sướng nốt.

Mà đúng là sướng cơ, đồng phục đẹp, mà thỉnh thoảng quay xuống nhìn mọi người tập, ôi chưa bao giờ đều đến thế!! :(( Gào thét!!!

Đồng phục lần này in thật đỉnh cao. Nghe nói em Hà Thu về ngâm nước đã dính chưởng. Mà nói đâu xa, lúc tập, có một bạn nào đấy hàng nam tập hăng quá, ra mồ hôi, làm thôi cả màu đỏ ra obi. =)) Vãi đạn thật! Quả này từ giờ cho đến hết ngày 12, dù áo có bẩn có hôi, cấm bạn nào giặt nhé! =))

Mai vác đồng phục đi chụp với Phòng nào! XD Dũng tiếc vụ không được chụp và đi tiễn Phòng lắm đó, nó gửi lời chào. :D (cái tội đi đú miền Trung cơ)

|Haru|
04-04-2009, 11:29 PM
Áo em dính sinh tố mãng cầu, làm sao đây =))

ddomddomddor
06-04-2009, 10:35 AM
Ngày kìa là đếm SM rồi...nhanh quá đi...hixhixx...Hôm nay Phòng bay...Thời gian chỉ còn tính bằng giờ đồng hồ...ôi........ngồi thẫn thờ suốt sáng mà chưa làm được gì....thèm có người nói chuyện cùng quá.......Phòng đi rồi, chưa gì đã lại thấy cô đơn .............

MyDyingDoom
06-04-2009, 11:05 PM
>"< PHòng đi mạnh giỏi nhé! Sang đó học tốt, kiếm nhiều tiền để còn thường xuyên bay về chơi với mọi người! XD

Cầu cho thứ 3 và thứ 4 qua nhanh để đến ngày trang trí chuẩn bị lễ hội nào! >"<

nupagachi
06-04-2009, 11:47 PM
ss phòng giờ này đang trên máy bay hay ngồi chờ tại HCM nhỉ :hmmm:
Lần đầu đến sân bay,lần đầu hiểu cảm giác chia tay một người là như thế nào.
Thật khó thể diễn tả được cảm giác khi nhìn ss Phòng ôm hội YO,ôm gia đình lần cuối để lên máy bay,một cảm giác buồn,nghẹn ngào,thật mơ hồ....
Ss Phòng ơi,chỉ còn 3 ngày nữa thui,em sẽ cố gắng nhảy cả phần của ss
Chúc ss sang Japan luôn manh khỏe,mọi việc luôn thuận lợi nhé!!!!

teruteru
07-04-2009, 12:45 AM
"Trong dòng thời gian trải dài đến vô tận, được gặp nhau đã điều kỳ diệu"

Ừ, có lẽ chưa bao giờ thấy câu đó thấm thía như lúc này. Buồn, cũng chẳng nói được gì thêm. Nhìn Thùy khóc, cả Quang cũng khóc, lại tự thấy mình phải thêm cứng rắn. Cố lên nào cả nhà! Những gì chúng ta làm được lúc này là cố gắng, để khi Phòng trở về lại được thấy những nụ cười ấm áp rạng ngời chờ đón, để Phòng có thêm chỗ dựa tinh thần khi ở phương xa, nhé!

nupagachi
10-04-2009, 12:28 AM
gấp gáp gấp gáp quá
em vào chỉ để thông báo :D
Cuối cùng ngày mong chờ cũng đã đến :jogging:
hú hí hú hí :iluv:
HSY ra quân nào :hurry:
giờ ngủ đủ giấc để mai toe toét nào :shy:

†3N†
12-04-2009, 11:26 PM
Ngày cuối, ngày cuối của những chuỗi cố gắng không ngừng nghỉ, ngày cuối cùng của những lần tăng cường, những lần điên cuồng dưới cơn mưa cùng 10nin. Hết rồi, sakura matsuri đã kết thúc. HSY ơi, hụt hẫng là tất yếu, trống trải là đương nhiên nhưng kết thúc của cái này là mở đầu của cái kia, đã cùng nhau tạo dựng kỉ niệm, hãy để nó mãi mãi là kỉ niệm đẹp nhé. Tớ muốn viết ngay bây h những cảm xúc đang còn đọng lại trong con người tớ lúc này. Song song với sự mệt mỏi, song song với những cơn đau khớp là niềm vui, là niềm vui HSY ạh, là hạnh phúc khi được cùng nhau cười, cùng nhau khóc và hạnh phúc khi được ôm thật chặt những con người mà mình yêu quí. Tớ yêu quí tất cả mọi người, HSY ạh, vì đơn giản tớ yêu nụ cười của mọi người và muốn được thấy mọi người cười.

1 ngày mệt mỏi nhỉ nhưng 45 con người có ai cảm thấy mệt không, hay đến tận lúc này, dư âm vẫn chỉ là cảm giác phấn khích. Đúng vậy, cuộc sống công bằng lắm, chúng ta đã cố gắng hết sức mình và những j hôm nay chúng ta nhận được, những lời khen ngợi, những tấm ảnh đẹp, những khuôn mặt tươi cười đều là thành quả tất yếu. Thật sự lúc này tớ vẫn chưa đủ bình tĩnh để có thể tường thuật ngày hôm nay 1 cách vui vẻ như tớ vẫn thường làm nhưng tớ vẫn muốn type, tớ muốn lưu giữ lại cảm xúc này. Rồi 1 ngày nào đó, có thể gần, có thể xa, tớ có thể quên đi cảm giác này nhưng mỗi khi quay lại đọc những dòng này, có lẽ nước mắt sẽ lại chảy ra nhắc tớ nhớ đến khoảnh khắc hạnh phúc khi cùng nắm tay nhau hát sakura, hạnh phúc khi ôm chặt người mình yêu quí, lau đi những giọt nước mắt. Có lẽ , chỉ nói tớ yêu mọi người là không đủ đâu nhưng tớ vẫn muốn nói, trăm lần, ngàn lần, triệu lần hoặc cả tỷ lần rằng. Tớ yêu mọi người, yêu nhiều lắm.

Hụt hẫng, trống trải, lúc ngồi ở Lenin, thật sự tớ không muốn đứng lên, tớ sợ khi về đến nhà không được nghe tiếng cười đùa quen thuộc, cảm giác buồn khi bên cạnh không còn là hơi ấm của ai đó. Nhưng nói rồi nhỉ, đóng cánh của này là mở ra 1 cánh cửa khác, mà chúng ta thì còn nhiều cánh cửa để mở lắm. Cố lên nhé, HSY.



Đang mất bình tĩnh, sẽ tường thuật sau, hix

my_ochibi
13-04-2009, 12:00 AM
thật sự là chưa bao h tớ có được cảm jác vui sướng và hạnh phúc đến thế. Chúng ta đã cùng vượt qua khó khăn, đã nỗ lực hết mình trong 3 tháng trời để rồi được cười, được hát và đặc biệt là được khóc cùng nhau, khóc trong sự sung sướng, khóc trong sự tiếc nuối...

Đã cố gắng luyện tập trong hơn 3 tháng, vậy mà chỉ được nhảy trong 3 ngày, thật sự là thấy sao mà ít quá đi, nhất là hnay, mặc dù diễu hành cả 1 quãng đường dài nhưng sao ko thấy mệt, chỉ muốn được cùng mọi người nhảy mãi nhảy mãi như vậy thôi...1 bài múa tuy ko phải của riêng đội mình nhưng lại mang đậm cá tính, mang đậm phong cách của HSY và ai cũng phải công nhận là chúng ta đã làm rất tốt:X

Đứng trên sân khấu lúc bế mạc, thật sự tớ ko muốn rời khỏi đó, vì biết rằng nếu chỉ cần rời khỏi cái sân khấu đấy thôi thì tớ cũng như mọi người sẽ rất tiếc nuối và không biết rằng bao lâu nữa chúng ta mới lại có được cái cảm jác của ngày hôm nay... Ko hiểu tớ đã chào và cám ơn khán jả bao nhiêu lần rồi mà vẫn muốn đứng ở cái vị trí đấy và tiếp tục chào tiếp tục cám ơn. Tuy vậy, tớ cũng biết rằng mình ko thể đứng trên cái sân khấu ngày hôm nay mãi được. Nhìn thấy mọi người khóc, tớ cũng bật khóc theo. Khóc vì chúng ta đã làm rất tốt, đã rất xứng đáng với công sức bỏ ra suốt thời jan qua; khóc vì hạnh phúc khi thể hiện được sự cố gắng của mình cùng với những người mình yêu quý, khóc vì ko biết đến bao h mới có thể cười, có thể khóc được như thế nữa.

Cảm jác hụt hẫng đúng là ko thể tránh khỏi, từ nay chắc ko còn những buổi tăng cường cả tuần như đợt vừa rồi nữa, cũng chưa có mục tiêu trước mắt là SM như lúc mọi người mới tham ja nhưng tớ mong mọi người vẫn jữ được nhiệt huyết, vẫn luyện tập với tinh thần như thời jan vừa qua nhé...Hụt hẫng lúc này để có được niềm vui về sau...

ÔI chưa j đã nhớ mọi người rồi, h vẫn còn cái cảm jác sung sướng hạnh phúc lúc chiều, muốn được ôm mọi người và khóc thêm lần nữa...
Giờ câu tớ muốn nói nhất là TỚ TỰ HÀO VÌ LÀ THÀNH VIÊN CỦA HSY VÀ TỚ YÊU MỌI NGƯỜI NHIỀU LẮM Í (ôi chả biết nói thể nào để thể hiện được hết cái chữ nhiều đấy, hix lại muốn khóc nữa rồi)

tử uyển
13-04-2009, 12:11 AM
Cảm ơn mọi người rất nhiều.Cảm ơn những cảm xúc mà mọi người đã mang đến cho tớ suốt 4 tháng qua. Cảm giác hạnh phúc khi được ở bên cạnh các bạn, khi bên mình có thêm những người thân như ruột thịt, khi có ai đó lo lắng cho mình, khi có ai đó khuyên bảo, và khi khuyên bảo ai đó ... Và nỗi buồn khi phải chia tay, buồn khi thấy mọi người hiểu lầm nhau... Cảm giác hưng phấn khi được nhảy cùng mọi người. Cảm giác sung sướng khi cả đội nhảy đều, nhảy đẹp... Cảm giác khi cầm na để nhảy rồi thì không muốn buông na, muốn nhảy cho đến khi nào không nhảy nổi thì thôi :))

Hôm nay đội mình đã làm hết sức mình, nhảy tuyệt lắm ( cái này là do khán giả đánh giá nè ).Hôm nay đội mình là một gia đình. Cùng nhau thăng hoa, và cùng nhau khóc :). Khi nhìn thấy Quang khóc tớ không cầm được nước mắt. Khóc vì hạnh phúc...Chỉ muốn khoảnh khắc đó còn lại mãi mãi...
Hôm nay tớ thích nụ cười của Hân với Núp lắm nhá. Nhìn sang bên thấy Hân với Nup cười là tớ cười theo đấy :)), nhìn 2 người cười thích lắm:x. Hôm nay, tớ yêu cái lúc cả đội mình đứng trên sân khấu nhảy múa và ôm nhau, dường như chỉ có đội mình ở đấy thôi ý.Hôm nay, tớ yêu ss Thùy lắm lắm, ss luôn nói những gì cần nói, làm những gì cần làm nhỉ :X. . Hôm nay, tớ yêu cái lúc đội mình ra Lênin đập phá lắm, chả muốn chia tay mọi người đâu.

Hôm nay, chúng ta chỉ tạm biệt nhau thôi nhỉ? Sẽ sớm gặp lại thôi .Ngày mai, ngày kia... hay là tuần sau nhỉ?

Muốn ôm mọi người lắm lắm:>D<
Tớ muốn có thể cười nhiều hơn, cười tươi hơn, có thể hát to hơn . Muốn nhiều nhất là ngày hôm nay đừng trôi qua. Muốn có thể sống lại cảm giác của buổi chiều nay. Chỉ khoảng 20 phút thôi nhưng là 20 phút hạnh phúc , 20 phút chẳng bao giờ quên ...

hiyukie
13-04-2009, 12:13 AM
Yêu mọi người lắm lắm. Hôm nay thật sự rất vui, rất hạnh phúc. Sẽ mãi mãi nhớ giây phút này.

Đội mình hôm nay rất tuyệt vời

Chỉ viết đc đến vậy thôi. Cảm xúc dâng trào k nói đc gì cả


Hanoi Super Yosakoi number 1

FuchSia
13-04-2009, 12:22 AM
Hanoi Su-pa Yosakoi >:D<

:D thế là toàn bộ cái chữ kí của mình, đã trở thành hiện thực, nhỉ :D

Đấy :D tớ đã bảo mà, Phòng nhỉ, mọi người sẽ cùng nhảy múa, hát hò, cùng cười và cùng nhau tỏa sáng xD tình hình là chúng tớ tỏa sáng rồi fòng ơi =)) :X :X

Dĩn
13-04-2009, 12:46 AM
gia đình thứ hai :)
e cũng chỉ biết nói vậy :((

|Haru|
13-04-2009, 12:47 AM
3 ngày Sakura Matsuri.

Kết thúc.
Cuối cùng cũng đã kết thúc.
Kết thúc 1 cách hoàn hảo, 1 cách pro.
Kết thúc trong nụ cười, nước mắt và những cái ôm thắm thiết.


Tớ yêu HSY - Tớ yêu tất cả những con người xinh đẹp của HSY - Tớ yêu những leader của HSY, những người đã thành lập nên cái đội vô cùng BH BT này. Tớ yêu Râu, yêu Quang, yêu ss Thùy, yêu Dũng, yêu Mai, yêu Hân, yêu Fuc, yêu Phòng, yêu Bích Bựa... yêu tất cả. Tớ yêu những member của HSY, dù có những người tớ còn chưa nhớ đc tên, chưa nói chuyện lần nào, những tớ yêu tất cả, hôm nay tớ đã ôm gần hết cả đội, còn vài người tớ chưa ôm, những tớ nhớ lắm, những ai tớ chưa ôm, tớ sẽ ôm cho bằng hết :x

3 tháng trời chúng ta tập luyện. 2 tháng trời tuần nào - tối nào bất kể mưa nắng, dắt díu ra sau mông cụ Lenin để tập tăng cường tới muộn (dù bao gồm cả đi đú). Nếu ko có những ngày tăng cường ấy, có lẽ ko bao giờ có đc ngày hôm nay. Chúng ta đã phải cố gắng rất nhiều. Chúng ta đã hy sinh rất nhiều, để có được ngày hôm nay.
Cảm ơn đài của Thảo, cảm ơn bộ chuyển, ac quy của nup. Nếu ko có nó, chúng ta sẽ chẳng bao giờ có nhạc để cùng tập Jyuunin Toiro.

Jyuunin Toiro.
Bắt đầu từ con số O, ko đc cô Nana dạy như các đội khác, phải tự thu thập clip, tự học theo Jyuunin Toiro. Có những lúc cãi nhau ỏm tỏi về động tác và nhịp, có những xích mích to, xích mích nhỏ. Nhưng chúng ta đã làm được - 1 bài khó - lại chia làm 4 hàng với những động tác khác nhau - nhưng chúng ta đã làm được - bởi vì chúng ta là Hanoi Super Yosakoi. Bởi vì chúng ta đã có những leader và những mem vô cùng tuyệt vời, vô cùng đỉnh của đỉnh. Chúng ta đã đoàn kết lại và thành công rực rỡ.

Nếu chúng ta nhảy Torakku - chỉ 3 ngày có thể học xong toàn bộ động tác - so với Jyuunin Toiro - mất 2 tháng để xong toàn bộ động tác - thì có lẽ, ko bao giờ chúng ta có thể thành công được như ngày hôm nay.

Càng ngày tớ càng yêu Jyuunin Toiro. Vì sao? Vì Jyuunin Toiro sẽ ko bao giờ trở thành 1 bài hoàn chỉnh nếu thiếu đi 1 trong 4 hàng, phải có đủ cả 4 hàng cùng thống nhất, cùng đoàn kết mới có thể thành công, cái ý nghĩa đó, mọi người có thấy ko?

Có lẽ chúng ta đã đúng đắn khi lựa chọn tập Jyuunin Toiro.

Thực sự tớ quá hạnh phúc, không thể ngờ chúng ta lại có thể đều và đẹp được đến như vậy. Công sức của chúng ta đã đc đền đáp. Những tiếng vỗ tay rào rào từ khán giả, những lời khen đến từ chính những người Nhật và cả người Việt Nam, khi mà người ta còn nhầm đội mình là đội Nhật =)). Chúng ta đã áp đảo tất cả, chúng ta tự khẳng định bản thân bằng chính thực lực của mình mà ko phải bằng bất kì 1 thủ đoạn nào.


12/4

Tớ sẽ nhớ mãi ngày này.

Một ngày của những nụ cười rạng rỡ.

Anata no egao
Nụ cười của bạn.

Chúng ta shine, chúng ta đang shine, giờ thì ko chỉ có mỗi Dũng công chúa, ko chỉ có ss Kame xinh shine, mà cả đội chúng ta đều shine.

Một ngày của những giọt nước mắt hạnh phúc.

Khi xuống sân khấu sau lần nhảy Jyuunin Toiro cuối cùng, không biết bao nhiêu lần mắt tớ ngấn nước. Và tớ thấy Quang khóc, tớ thấy nhiều người khóc, và rồi Nguyệt khóc, tớ cũng đã khóc. Tớ khóc vì quá hạnh phúc.

Tớ khóc vì ngày hôm nay đã kết thúc, ước gì hôm nay kéo dài mãi mãi.

Tớ đã chuẩn bị tinh thần cho ngày mai từ lâu rồi, tớ biết cái cảm giác khi kết thúc - hụt hẫng lắm, tớ thật ko muốn ngày hôm nay kết thúc, tớ muốn được tiếp tục nhảy múa điên cuồng cùng tất cả mọi người - những con người xinh đẹp. Nhớ mọi người quá thể.

Nhưng kết thúc là để cho một khởi đầu mới, đặt những viên gạch để xây những tòa tháp cao hơn nữa, chúng ta còn rất rất nhiều project. Nào thì tập Yosakoi Batư, tập bài cô Nana, tập Ichippon, tập Honiya... dù trình độ chưa đủ, nhưng cũng muốn thử Jyuunin Toiro 08.

Khoảnh khắc của ngày hôm nay là mãi mãi, sẽ ghi dấu rất rất rất đậm trong lòng tớ.
Lúc chúng ta cùng hét vang "Jyuunin Toiro - Tadaima Kenzan" - cùng hét " Hanoi super Yosakoi" làm ầm ĩ cả cái cung Quần Ngựa.

Những lời cuối cùng.

Tôi có thể nói chắc nịch:


Tôi tự hào vì mình là thành viên của Hanoi Super Yosakoi.
Tôi hạnh phúc vì mình là thành viên của Hanoi Super Yosakoi.
HSY - We're pro.
We're family

Dĩn
13-04-2009, 12:50 AM
Haru làm Dĩn k..hóc nhé :-s
hum nào gặp là ôm bắt đền ngay :((

my_ochibi
13-04-2009, 01:12 AM
tự dưng lại muốn viết thêm 1 bài nữa mà ko edit lại cái bài trước vì có lẽ 2 nội dung cũng ko liên quan j đến cái cảm xúc ở bài trước.
Trước tiên là lời nhắn tới người đã lập ra topic SMD này, đó là Phòng: Phòng ơi, ko biết đến bao h Phòng mới đọc và cảm nhận được những cảm xúc mà bọn e ghi lại trong này. Nhưng dù là lúc nào thì e cũng muốn Phòng biết rằng bọn e đã diễn rất tốt, đã rất cố gắng và đã thành công, bọn e diễn cả phần của ss, thể hiện cả sự cố gắng mà ss cũng góp phần trong đấy nữa.

Cám ơn anh Tông vì hnay đã đến júp đội rất nhiều, có lẽ hnay là lần đầu tiên thấy anh tức jận, mà lại là tức để dẹp đường cho đội biểu diễn nữa chứ. Thực sự hnay thấy "yêu" anh Tông quá đê...

Tiếp theo là tới Dâu Tây: chắc a chả vào đây bao h và chắc cũng ko đọc được những dòng này nhưng e vẫn muốn viết ra ở đây. Thật sự cám ơn anh rất nhiều ( mặc dù anh bảo đừng nói khách sáo thế nhưng e vẫn muốn nói ). Tuy anh ko phải là người trực tiếp nhảy nhưng anh cũng đã là 1 thành viên "đáng yêu" của HSY rồi. Anh múa cờ đẹp lắm, thể hiện tinh thần HSY 1 cách hoành tráng lắm.

Sau nữa tớ muốn cám ơn hàng nữ trái iu wí của t, cám ơn mọi người đã cố gắng luyện tập, đã kiên nhẫn học và chỉnh sửa động tác rất nhiều từ người đầu hàng ko có j là jỏi jang và hay mất kiên nhẫn như tớ.

Nói đến hàng nữ trái tất nhiên e ko thể ko cám ơn ss Thuỳ. Cám ơn ss đã lo cho hàng nữ trái những lúc e "dở chứng", cám ơn ss trong suốt thời jan qua đã luôn quan tâm, lo lắng cho e.

Cám ơn Râu ( sao tự dưng lại muốn gọi là chị Trang thế nhỉ:)) ), cám ơn ss vì đã thành lập ra HSY, có thế mọi người mới được gặp nhau và có được ngày hôm nay. Em và chắc cả mọi người rất vui vì ss là đội trưởng của HSY

Cám ơn Kame, Hime, Ban, Quyên, Nup, Quang... (nhớ là có 3 chấm đấy nhé:D) luôn là những người bạn tốt của tớ, luôn quan tâm júp đỡ tớ rất nhiều, ko có mọi người chắc t ko thể có được những tháng ngày vui vẻ từ trước đến nay...

Tớ còn muốn nói nhiều nữa, muốn cám ơn từng thành viên của HSY cơ nhưng mà dài dòng quá nên cứ tạm thế này đã nhé:X

Aga
13-04-2009, 12:15 PM
3 ngày của lễ hội hoa anh đào diễn ra nhanh thật... như 1 chớp nhoáng..

Nhưng dù 3 ngày diễn ra thật nhanh, nhưng kỉ niệm và dư âm của nó sẽ lưu lại mãi trong lòng của khán giả - những người được chứng kiến buổi biểu diễn hoành tráng nhất của Hanoi Super Yosakoi và đó sẽ là 1 kỉ niệm không bao h quên được trong 47 trái tim của những thành viên trong đội HSY. Sau 1 thời gian dài luyện tập, dưới cái nắng oi bức, dưới những cơn mưa ( to - nhỏ ) bất chợt.. những cái đầu trần vẫn không biết mệt mỏi, không quản ngại mưa gió, vẫn hăng say luyện tập vì đội, vì một mục đích to lớn hơn.. là Sakura Matsuri 2009

"Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng,
Bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai
Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió.
Khoảnh khắc ghi trong tim mình
Những phút giây hân hoan trên đỉnh vinh quang."

Đúng, không con đường nào dẫn tới sự thành công mà không có những khó khăn trở ngại. Những thành viên của HSY đã tới sự thành công với đầy sự nỗi lực, quyết tâm, phải " trả giá " ( xin phép dùng từ trả giá ở đây ) cho sự thành công ấy bằng những giọt mồ hôi, nước mắt.. và có cả những chấn thương nhẹ, những giọt máu.. Nhưng chúng ta đã làm được, chúng ta đã chạm được đến mục đích của chúng ta đề ra. Đó sẽ không phải là mục đích cuối cùng, nhưng đó là mục đích đầu tiên. Một sự khởi đầu đầy gian nan, vất vả nhưng cũng ngập tràn sự thành công và vinh quang.

Dư âm vẫn còn.. Trong lòng cảm thấy thật xúc động.. Giây phút nhớ mãi sẽ là giây phút cuối cùng khi SM 09 kết thúc. Mọi người cùng đứng trên sân khấu, cùng hát vang bài hát Sakura. Chúng tôi có những người không biết hát, không thuộc lời... Nhưng đến đoạn điệp khúc vẫn hát lên 2 tiếng " Sakura, Sakura ".. 46 trái tim như một cùng hòa chung vào Sakura!

Về nhà, nhận được rất nhiều comment của bạn bè, của bố mẹ, của anh chị. Trong lòng cảm thấy thỏa mãn, và thật nhẹ nhõm vì chúng ta đã làm được, làm được 1 màn trình diễn hoàn hảo.

... Nhưng đâu đó vẫn còn chút buồn, cảm giác hụt hẫng không thể tránh phải..

Nhớ khi lần đầu tôi được xem clip " Jyunin Toiro 2008 ", trong lòng có 1 cảm xúc thật khó tả.. 1 chút gì đó rạo rực cảm giác như có 1 dòng điện nhỏ chạy dọc theo khắp người. 1 chút cảm giác như mình được hòa mình vào trong bài hát, vào trong điệu nhạc vừa nhu vừa cương. 1 chút gì đó khâm phục, 1 chút thỏa mãn vì được mát nhãn xem một phần biểu diễn hoàn hảo đến vậy..

... Và cái cảm giác khi xem clip diễu hành của đội cũng vậy...

We did it - A perfect performance

Hanoi Super Yosakoi!

hanako-chan
13-04-2009, 02:43 PM
Đến hum nay tớ mới đủ bình tĩnh để viết ra những cảm xúc trong lòng.

3 ngày của Sakura Matsuri trôi qua như 1 giấc mơ.
3 tháng trời chúng ta cùng luyện tập ko quản ngại nắng mưa để cùng shine chỉ trog 3 ngày và chúng ta thật sự đã thành công.
Vậy là đã kết thúc rồi. 1 kết thúc tốt đẹp. 1 kết thúc đầy thành công.
Suốt cả tuần qua, em đếm từng ngày đến SM09. Đúng là những gì đẹp đẽ luôn trôi qua rất nhanh.
3 ngày sống trong không khí của SM, 3 ngày hết mình cho Yosakoi. 3 ngày ngắn ngủi nhưng kỉ niệm, dư âm về nó tràn đầy, chan chứa trong lòng.
Xúc động
Sung sướng
Hạnh phúc
Phấn khích
….
Thật khó tả

Có đôi chút hụt hẫng. Cuộc sống bình thường đã trở lại.
Có đôi chút lo lắng.
Có đôi chút man mác, bâng khuâng trong lòng.

Hum qua giây phút xúc động nhất đối với tớ là lúc cùng tất cả mọi người đứng trên sân khấu , cùng đu đưa theo bài hát Sakura.
Cảm động vô cùng.
Tớ nhìn thấy những giọt nước mắt của hạnh phúc, của tiếc nuối, những nụ cười rạng rỡ, những cái ôm thật chặ, những cái nắm tay, khoác vai.
Có cảm giác chúng ta thật sự là 1 gia đình.
Tớ chỉ mún cùng mọi ngừời đứng đó mãi, hát mãi, cùng khóc và cùng cười mãi mà thôi.

Yêu mọi người rất rất rất nhiều. Cám ơn vì tất cả.
Tớ ước là ss Fòng có ở đó, cùng chúng ta, để em 1 lần nữa lại được ôm ss ,ss ơi. Em mong ss ở phươg trời xa được chứng kiến và chia sẻ giây phút không thể quên trong đời này.

Tớ chỉ có mấy câu mún nói thui:

Tớ rất tự hào được là 1 thành viên của Hanoi Super Yosakoi.

HSY chính là gia đình thứ 2 của tớ.

Tớ yêu tất cả mọi người. Rất rất rất nhiều ế.

( có vẻ như tớ vẫn chưa đủ bình tĩnh, cảm xúc thật lẫn lộn)

KHA
13-04-2009, 03:06 PM
Không biết có được đăng hay không - nhưng không quan trọng. Cứ đăng ở JPN trước đã :))
---


Chuyện ghi phía sau Lễ hội hoa Anh đào 2009

Tắc đường, chen chúc, nóng bức, hoa héo, rác, bẩn... đó là cảm nhận của nhiều người khi đến với Lễ hội Hoa anh đào 2009. Nhưng lại ít ai biết rằng còn có những góc nhìn khác đáng để nhiều người suy ngẫm.

Những tình nguyện viên thầm lặng...

Họ, những tình nguyện viên đến từ đại học Công nghiệp và Đại học Lao động & Xã hội đến với Lễ hội hoa Anh đào chỉ là để thực hiện những công việc đơn giản: nhặt rác & bơm bóng bay. Công việc tưởng chừng như đơn giản nhưng biết bao giọt mồ hôi đã đổ xuống. Trong ba ngày diễn ra lễ hội thì cả ba ngày đội tình nguyện của Đại học Lao động & Xã hội gò lưng để nhặt từng mẩu rác mà người đến lễ hội thiếu ý thức vứt bừa bãi.

Hùng, SV trường ĐH Lao động & Xã hội cho biết bạn đã tham gia đội nhặt rác tình nguyện từ ngày đầu tiên diễn ra lễ hội. Mục đích của Hùng cũng như của toàn đội là nhằm nâng cao ý thức của mọi người trong việc vứt rác đúng nơi quy định. Thế nhưng số lượng người quá đông (khoảng 400.000 người) do vậy dù đã làm việc hết công xuất thì công sức của cả nhóm mấy chục người cũng như “muối bỏ bể”. Hùng đượm buồn kể “có một nhóm bạn khi đến lễ hội nhìn thấy nhóm tình nguyện nhặt rác đã chỉ vào bọn em cười nói: “làm tình nguyện gì không làm lại đi nhặt rác”, lúc đó em chỉ muốn bỏ luôn công việc mình đang làm, nhưng khi nhìn sang các bạn lại không nỡ”. Hùng kể tiếp “một động lực nữa khiến bọn em muốn làm công việc này đó chính là một bác người Nhật. Bác ý muốn đổ rác nhưng vì không thấy thùng rác ở đâu nên bác ấy phải đi bộ quanh khu lễ hội. Gặp bọn em đang nhặt rác bác đến và hỏi nơi để thùng rác, bọn em đã giúp bác ấy. Những lời cảm ơn nhiệt tình của bác ấy đã khiến cho bọn em cảm thấy rất xúc động”.

Chứng kiến những giọt mồ hôi đổ xuống, những màu áo xanh tình nguyện cặm cụi nhặt từng lon nước, mẩu bánh bỏ vào túi rác mới thấy được hết nỗ lực của các bạn sinh viên tình nguyện. Chỉ tiếc rằng ý thức của nhiều người đến với lễ hội còn kém khiến cho rác vẫn lan tràn dù cho lực lượng tình nguyện đã cố gắng hết sức.

... đến những chuyện nhỏ nhặt và “không bình thường”.

Có một bác người Nhật giơ cao tấm biển: “nói tiếng Nhật 5 phút không các bạn ?”. Các bạn trẻ tò mò vây quanh không hiểu chuyện gì. Thì ra bác ý nhận trò chuyện bằng tiếng Nhật với các bạn đang học ngôn ngữ này. Cậu bé Tuấn mới được bố mẹ cho đi học tiếng Nhật được một tháng rất vui khi được nói chuyện cùng bác. Những câu chào hỏi đơn giản, những câu cảm ơn, tạm biệt đã khiến cho rất nhiều các bạn thích thú. Đôi khi bác lại pha những câu tiếng Việt lơ lớ khiến ai cũng cười phá lên. Vậy là cả ngày lễ hội bác ấy đã dành cho các bạn trẻ Việt Nam nhiều hơn những gì 5 phút.

Những lá cờ cá chép bay cao trên trời nhằm báo hiệu cho nhiều người biết nơi đây có lễ hội và mang may mắn cho tất cả những ai tham gia. Vậy nhưng, rất nhiều người đến với lễ hội lại muốn tận tay “sờ” vào những chú cá chép này. Thậm chí không thương tiếc khi vịn cả dây xuống để chụp ảnh khiến cho những chú cá chép nhăn nhúm, cuộn rối lại với nhau. Chính lúc này Hân – thành viên đội múa Hanoi Super Yosakoi vì không chịu được cảnh này đã đến và yêu cầu những người này thôi ngay hành động thiếu ý thức đó.

Để có những phút giây ít ỏi trên sân khấu Ban nhạc Gypsy Queen đã phải đợi từ sáng sớm chờ đến xuất diễn của mình. Đây là lần thứ 5 họ đến Việt nam. Vì quá ấn tượng với Lễ hội hoa Anh đào, ban nhạc đã viết tặng cả đội múa Yosakoi một điệu nhạc riêng cho lễ hội. Trong hành lang ngay sát sân khấu ca sỹ Tomura ngồi bệt xuống đất, tai đeo headphone và cố nhẩm bài hát Ước gì để chút nữa cô sẽ thể hiện bài hát này cùng với ban nhạc. Cô cho biết đó là cách để gần gũi hơn với khán giả.

Trong lễ diễu hành trên phố Văn Cao, có một nhóm cầm banner trên tay cứ chạy theo đội múa Yosakoi. Nhiều người cười dè bỉu và bình phẩm: “đúng là tranh thủ quảng cáo”. Nhưng thật ra họ đang dùng chiếc banner ấy để cố dẹp đoàn người hiếu kỳ chỉ trực muốn tiến đến sát với những thành viên đang múa. Chính chiếc banner, những tấm lưng và những lời hét đến khản đặc “làm ơn dẹp vào đi, mọi người làm ơn dẹp vào để các bạn ấy múa Yosakoi” đã khiến cho tiết mục diễu hành trên đường phố thật đều và đẹp mắt.

Một năm cho một ngày

Ngoài hoa anh đào, ngoài những trò chơi truyền thống, ẩm thực Nhật bản thì múa Yosakoi chính là một trong những nội dung thu hút người xem đông đảo nhất. Cùng với những đội Yosakoi chuyên nghiệp đến từ Nhật Bản thì các đội Yosakoi “made in Vietnam” cũng đã làm người xem “mắt tròn mắt dẹt” thích thú. Thế nhưng, ít ai biết rằng: để có một lễ hội hoa anh đào 2009 như thế này đội Hanoi Super Yosakoi đã phải mất 1 năm trời từ việc tuyển người, tìm nhà tài trợ, chọn nhạc, tập luyện...vv. Ngày nắng cũng như ngày mưa cả nhóm 50 người âm thầm luyện tập để đợi đến lễ hội – ngày mà họ được “so tài” cùng các đội Yosakoi khác.

Trong 3 ngày liên tiếp cả đội hết biểu diễn trên sân khấu chính rồi lại ra sân khấu phụ. Đặc biệt trong ngày cuối cùng 12/4 đội Hanoi Super Yosakoi đã diễn liền tù tì từ sáng sớm đến trưa, chiều lại diễu hành trên phố Văn Cao, diễn ở sân khấu chính. Thậm chí sau khi đã “mệt phờ” nhưng khi được BTC yêu cầu diễn cảm ơn khán giả ở sân khấu phụ, cả đội lại lập tức “Yo!”. Lúc ấy đã hơn 6h chiều.

Khi bài hát Sakura cất lên các thành viên của các đội Yosakoi lên sân khấu chào khán giả. Những giọt nước mắt xúc động đã trào ra trên không ít khuôn mặt các thành viên Yosakoi. Những giọt nước mắt hạnh phúc, những giọt nước mắt tiếc nuối. Dù bất kể lý do gì thì họ đã cống hiến hết mình.

Có thể nóng bức, ngột ngạt khi chen lấn, xô đẩy khi vào bên trong lễ hội; Có thể rùng mình khi thấy có quá nhiều rác; Có thể hụt hẫng, có thể thầm trách, bực tức khi những bông hoa anh đào không tươi, đẹp như bạn nghĩ. Nhưng gạt bỏ đằng sau tất cả những thứ ấy, điều mà Ban tổ chức muốn đó là mang văn hóa Nhật bản đến gần với người dân Việt Nam. Và những con người thầm lặng, những câu chuyện thầm lặng phía sau một lễ hội truyền thống đã góp phần nhỏ bé làm nên ý nghĩa lớn lao của mối tình hữu nghị Việt – Nhật.

http://vtc.vn/gioitre/chuyen-ghi-phia-sau-le-hoi-hoa-anh-dao-2009/212157/index.htm

ddomddomddor
05-05-2009, 09:01 AM
Cũng vào ngày này một tháng trước ... là buổi tập cuối cùng của cả đội trước khi tham dự SM...Không hiểu lúc đó tâm trạng thế nào nhỉ....

Bây giờ, dù mới chỉ một tháng qua đi .. mà sao cảm thấy xa xôi quá....

FuchSia
16-05-2009, 02:21 PM
Càng gần lại càng xa

Mà đã xa rồi lại rất khó gần

:36:

ddomddomddor
19-05-2009, 03:18 PM
Quan trọng là muốn gần hay không ..chỉ quan trọng là mình có muốn hay thôi...xa gần cũng chỉ là tương đối ...

Hải Phong
11-08-2009, 09:04 AM
Bài đầu tiên viết khi vào lại JPN sau hơn 3 tháng :">
Bây giờ vẫn là chưa muộn khi nói cảm ơn mọi ngừoi đã shine chứ? cảm ơn tất cả đã nhảy phần của Phòng :*
Đã gần 1 năm thành lập HSY rồi nhỉ, nếu tính từ hồi ở cái máng lợn thì đã hơn 1 năm rồi :D. Tớ muốn cảm ơn tất cả leader, những người đã lập đội, nhất là Râu, nếu Râu k gọi mọi người đi diễn cho Best caring thì chắc chắn sẽ k có HSY của bây giờ :x
Những con người đã làm nên HSY, đã trở thành gia đình thứ 2 của tớ, đã lắng nghe bức xúc, chia sẻ niềm vui với tớ, đã cùng nhau đổ mồ hôi, nước mắt, những tiếng cười, những giận hờn... Cảm ơn tất cả vì đã cho tớ nhiều cảm xúc cũng như kỉ niệm đến vậy :x
Cảm ơn tất cả vì đã là thành viên của HSY, đã là bạn, và hơn thế :X
Cảm ơn vì tất cả xxxxxxxxx

PS: Đọc lại cảm nhận của mọi ngừoi, sao mà nhớ thế :((.

ddomddomddor
16-10-2009, 01:00 PM
1 năm 1tháng ...sinh nhật HSY...
6tháng 4ngày ...SM 09...

Mọi hoạt động của HSY đều dần trở lại guồng quay...Không tất bật như thời gian trước lễ hội nhưng...cũng có nhiều thứ phải làm...chà... đừng cuống quýt hết cả lên như thế...

Tháng 10, chà, những việc phải làm:
-hoàn thành bài khởi động với Nar,
-chỉnh lại động tác và nhịp của Batư...
-huấn luyện người mới...l
-Tập lại quy củ tập luyện...
- hông qua nội quy đội (bao gồm nội quy với thành viên và leader),
còn gì nữa không nhỉ? hix...
mục tiêu
chuẩn bị tốt nhất, cơ bản nhất trước khi cô Nana sang lại Việt Nam (nếu có),
và trước khi tập bài múa cho SM10 ...

Tháng 11, những việc phải làm:
- Báo cáo hoạt động 3tháng
- Tập trung cho bài múa riêng: phần nhạc và động tác
- hoàn thành bài khởi động với Nar nâng cao
- Tập lại phần diễu hành (quan trọng nhất là hàng lối)
- Triển khai bài tập mới.

Tháng 12, những việc phải làm:
- Tập trung nhân sự chuyen môn cho bài múa riêng.
- Hoàn thiện đội hình
- Tăng cường thời lượng và mức độ tập luyện
- Thiết kế đồng phục
- Chuẩn bị hậu cần và xúc tiến tài trợ

Tháng 1, những việc cần làm:
- giãn thời gian tập chung, dành thời gian tập cá nhân
- giảm dần thời lượng tập để ôn thi.
- hoàn thành các mẫu thiết kế, lên mẫu dự kiến
- kết thúc các chương trình thử nghiệm lần 1.
- đề xuất chương trình thử nghiệm lần 2.

Tháng 2..... :be_eaten:


còn 6tháng nữa là đến SM...mình chỉ còn 3tháng..

Cố gắng lên nào, cả nhà ơi..cả người ở nhà và người không ở nhà nhé!:loi:

ddomddomddor
27-12-2009, 10:38 PM
Kế hoạch nhiều thay đổi quá!... Mình phải đi khi chưa làm được gì...bùn quá!

nupagachi
24-03-2010, 01:24 AM
trở lại ss ơi :X
lợi hại gấp n lần ^O^

Fox phúng phính
24-03-2010, 07:56 AM
SM năm nay cố chụp nhiều ảnh nhá :X
Mún xem SM cùng mọi ng nữa cơ :(
6/4 năm nay là ngày m đi thực tập. Và sẽ có những đồng euro đầu tiên tự kím đc :"> xD
Thích quá :P