PDA

View Full Version : Ðề: Những lý do để... ghét Việt Nam [Thật đáng để suy ngẫm !!!]



Kyoshi_Ozu
23-03-2009, 11:43 PM
Đây là một bài viết của một du khách nước ngoài từng đến thăm Việt Nam và... ghét nước mình. :(. Tất nhiên là bị ai đó ghét là cảm giác không hề dễ chịu, nhưng tớ thấy mình chẳng nên làm ngơ. Và tớ tin, không chỉ có một người như vậy nói ra nhiều bức xúc như thế...

Tất nhiên là không phải tớ, tớ chả có lý do gì để ghét quê hương của tớ cả. Bài viết này tớ vô tình đọc được ở bài "My Vietnam, our Vietnam" trên Tin nhanh Blog. Đây là một bài viết của một du khách nước ngoài từng đến thăm Việt Nam và... ghét nước mình.

Tất nhiên là bị ai đó ghét là cảm giác không hề dễ chịu, nhưng tớ thấy mình chẳng nên làm ngơ. Và tớ tin, không chỉ có một người như vậy nói ra nhiều bức xúc như thế. Mình có thể thay đổi được những cái xấu mà họ nêu ở đây không nhỉ? Đáng tiếc, tớ lại thấy những gì họ bực mình lại là sự thật. Không biết mọi người thấy sao nhỉ?

Tớ dịch lại từ bài viết này và mọi người hãy cũng đọc nhé.

Nguồn: http://travelvice.com/archive/2007/10/reasons-to-hate-vietnam.php

Những lý do để ghét Việt Nam

Ôi, Việt Nam, sao tôi ghét đất nước này như thế... Để tôi liệt kê vậy...


http://thehe8x.net/data/images/17-02-2009/hate.JPG

1. Tôi ghét sự gian dối ở Việt Nam

Tôi thật mệt mỏi bởi bị lừa lọc. Nó giống như trở thành một thói quen lừa lọc của người dân xứ này.

Tôi bị lừa khi tôi hướng dẫn cho người lái xe bus đưa chúng tôi từ sân bay tới một khách sạn cụ thể (nơi mà người ta phải giật mình bởi tòa nhà tôi muốn tới tại địa chỉ đó, lại được khẳng định là đã hết chỗ, nhưng họ sẽ đưa chúng tôi đến một nơi khác ở một cái góc loanh quanh nào đó. ) Tôi bị lừa khi nhận lại một chiếc ba lô thừa bị bỏ quên ở khách sạn Hà Nội, cùng với việc một nhân viên cứ cố moi ở tôi 30$ cho việc giữ đồ trong vài ngày đó. Chúng tôi bỏ đi và không chi trả gì hết.

Tôi thường bị lừa như một kẻ ngốc, thật đơn giản bởi những ngón nghề vớ vẩn tầm thường. Như là lúc tôi mua mấy tấm thiệp hay hay ở một cửa tiệm nhỏ ngoài khu dành cho du lịch. Tatiana có hỏi cách làm những tấm thiệp đó, và người phụ nữ bán hàng đã ra hiệu rằng do chị ta tự làm bằng một con dao. Hoàn toàn bịa đặt, bởi tôi thấy được hầu như cả những vạch in còn lại từ máy laser khi thiệp được sản xuất với số lượng tương đối. Có vẻ cô ta cũng làm những mã vạch đằng sau tấm thiệp khá đấy chứ?



http://thehe8x.net/data/images/17-02-2009/u1_vietnam2.jpg

Lừa đảo. Thật quá nhiều người lừa đảo.

2. Tôi ghét kiểu nói thách giá ở Việt Nam

Mặc dù ở nhiều nước khác cũng phổ biến, nhưng giá cả dành cho người nước ngoài thay đổi xoành xoạch thể hiện rõ nhất ở Việt Nam. Cùng một chuyến đi, khách du lịch phải trả 100 ngàn đồng, hãy hỏi một người Việt Nam ngồi cạnh thì họ trả có 80 ngàn đồng. Tôi có mặc cả khi mua hoa quả, nhưng cái giá cuối cùng tôi trả vẫn cứ cao gấp đôi so với gánh hàng bán bên cạnh, bởi người bán đã thổi phồng giá gốc lên 400%


http://thehe8x.net/data/images/17-02-2009/u1_vietnam3.jpg

Hầu hết người nước ngoài được coi là mục tiêu cho họ cơ hội. Theo lời ông Nguyễn Hữu Việt, trưởng phòng bộ phận du lịch Hà Nội, bán thách giá cho du khách nước ngoài không hẳn là một kiểu lừa lọc, nhưng nó là một phần "văn hóa".

Đây là một trích dẫn về bài báo "Giá cả không hề ổn định":

"Khách du lịch người Mỹ và người Nga rất hào phóng, nhưng hào phóng nhất vẫn là khách hành từ Nhật Bản, họ hầu như không mặc cả gì hết" Thu Hương người làm việc trong một sạp lưu niệm nhỏ ở phố cổ nói. "Thậm chí với cái giá tăng gấp 10 lần, khách hàng người Nhật vẫn coi vậy là rẻ. Nhưng người Ý hay Đức họ chỉ xem và cười."

Vô tư hơn nữa với khách du lịch được coi là "gà béo", đây là một từ lóng dành cho những người mua phải cái giá 100$ cho một chiếc đồng hồ nhái Rolex của Trung Quốc trị giá chỉ 10$ hoặc 40$ cho một chuỗi hạt ngọc trai nhân tạo chỉ với giá 15$.

"Thành thật mà nói tôi không quan tâm lắm tới những tiệm lưu niệm hay là hoa quả khi họ cố lấy thêm chút tiền từ khách nước ngoài, việc mặc cả hàng hóa giống như một phần của trò chơi vậy" - Daniel Lewenstein luật sư người Mỹ thường qua lại và sống ở Việt Nam suốt 10 năm qua đã nói vậy. "Nhưng thực sự là rất phiền khi giá cả đã được ấn định, và người ta cứ cố tìm cách thay đổi nó, như lần trước tối tới sân bay Nội Bài, người lái taxi cứ cố đòi ở tôi 280 ngàn VND cho chuyến đi vào thành phố trong khi giá đề rõ trên biển là 150 ngàn đồng".

---

3. Tôi ghét sự ồn ào ở Việt Nam

Có vẻ như đất nước này phát huy hay gia tăng hết sức mọi kiểu cách để hủy hoại môi trường bằng tiếng ồn. Cấp độ âm thanh đạt đến đỉnh điểm trên đường phố, nơi tôi phải bịt lỗ tai lại chỉ vì tai tôi ong ong những tiếng "eeeeeeeeeeeeing" trong suốt quãng thời gian tôi trở về khách sạn.

Hàng trăm hàng ngàn thứ âm thanh xe cộ ầm ầm như tiếng súng trên mọi con đường. Còi xe máy thì kêu liên tục, trung bình cứ 5 đến 7 giây như vậy. Họ bấm còi khi vượt qua người khác, bấm còi khi quay xe, bấm còi khi say, bấm còi khi vui vẻ, bấm còi khi người ta không kịp đi nhanh, họ bấm còi ngay cả lúc họ đi ngược chiều, họ bấm còi chỉ để khoe cái còi của họ, và họ bấm còi chỉ vì người ta cũng bấm còi. Tôi nhìn và lắng nghe khi họ giảm tiếng còi là khi họ rẽ vào đại lộ. Ở Hà Nội, lúc nào trong ngày bạn cũng nghe thấy tiếng còi xe, không cần biết là ở đâu hay ngay trong phòng khách sạn.

http://thehe8x.net/data/images/18-02-2009/u2_giaothong.jpg

Ở Hà Nội loa phường được đặt khắp mọi nơi, cứ nhồi vào tai người du lịch và dân cư cho tới khi cái tai phải chảy máu. Những bản phát thanh cả giờ đồng hồ về tin tức, thời tiết và thông tin quảng cáo thật sự quá lớn, nó át cả tiếng còi xe. Thật là ồn lắm.

Điều cuối cùng bạn thực lòng muốn có ở đất nước này chính là một căn phòng khách sạn ở mặt đường, đặc biệt là khi bạn có một chiếc microphone chĩa thẳng vào tòa nhà, làm bạn tỉnh giấc vì chói tai vào 7h sáng với một thứ âm thanh ồn ào bởi một thứ ngôn ngữ khó chịu (Lời người dịch: Dịch đến đây thì tớ bắt đầu tức rồi đó. Thói quen, nếp sống nhà người ta mắc mớ gì mà phải ghét, 7h sáng dậy được rồi. Đến đất nước người ta mà còn ghét ngôn ngữ của người ta. Thiệt tình... chạ lẽ hông biết đến câu ở bầu thì tròn, ở ống thì dài... hừ hừ!)

Giữa sự ồn ào của xe cộ, công trình xây dựng liên miên, ngôn ngữ và những quán Karaoker, tôi cảm thấy thật ghen tỵ với những người khiếm thính.

4. Tôi ghét tiếng Việt

Đoạn này em xin phép bỏ qua. Ngôn ngữ của một dân tộc không thích thì thôi, cũng không thể vì bản thân không thích mà bôi nhọ nó. Đoạn này em cảm thấy người viết bài này rất ngu ngốc và hông biết điều. Bản thân em cảm thấy như bị xúc phạm. Có nhiều thứ tiếng cá nhân em thấy nó cũng ngộ ngộ, nhưng mà chưa bao giờ em nghĩ có một ngôn ngữ mà cần phải dùng những lời tệ hại như thế để diễn tả về nó. Bài này em dịch với mục đích tích cực, là cái gì ta thấy sai ta sửa, ta khắc phục. Chứ còn nói một câu "Tôi ghét tiếng Việt" kiểu vô lý như thế thì... kệ nó, nó hông cần phải học tiếng Việt làm gì, nó thiệt!

5. Tôi ghét giao thông ở Việt Nam và sự khốn khổ khi đi bộ

Hơn một triệu rưỡi xe mô tô ở Hà Nội và hơn bốn trăm ngàn xe ở các vùng phụ cận – là chỉ số tăng trưởng 14% hàng năm. Số lượng xe cộ đông đúc như thế như một minh chứng cho tình trạng nguy hiểm của người đi bộ.

Những lối đi cho người đi bộ bị nêm cứng bởi những người bán lẻ và các hộ gia đình ở đây khi họ cố cơi nới diện tích sử dụng ở tầng trệt với mục đích kinh doanh. Điều đó đồng nghĩa với việc người đi bộ phải đi trong lòng đường. Lúc nào họ cũng có thể cảm nhận được gió tạt ngang khi bị những chiếc xe gắn máy hoặc ô tô vượt qua.

Ở đây thực sự có rất ít lối băng qua đường dành cho người đi bộ. Kể cả khi có, nó cũng chẳng giúp giảm thiểu nguy cơ tai nạn cho người đi bộ gây ra bởi phương tiện giao thông, và ngay cả khi tín hiệu qua đường cho người đi bộ bật xanh, họ vẫn phải lưu ý những phương tiện giao thông rẽ vào hoặc từ hướng trái, hoặc từ hướng phải.

Việc băng sang đường, dù có hoặc không có kiểm tra giao thông, cũng có thể ví von như cảm giác phó thác hoàn toàn vào Đức tin của anh chàng Indiana John khi nhảy xuống vực từ miệng hang Đầu Sư Tử . Nếu ví luồng phương tiện giao thông như một dòng sông chảy xiết, thì khi đó bạn chỉ như một hòn đá chuyển động chậm chạp, luồng phương tiện giao thông sẽ tẽ ra khi bạn di chuyển.

Việc này đã gây ra mối bất an cho Tatiana, khi em lo sợ cho sự an toàn của đứa trẻ đang nằm trong bụng mỗi khi em phải liều lĩnh ra khỏi khách sạn. Đối với Tatiana, việc đi lại ở đây là một thử thách lớn. Em cảm thấy hoang mang khi phải nghĩ đến việc bị đâm bởi một xe máy chạy ẩu và những hậu quả xảy đến sau đó cho đứa con trai chưa sinh của mình.

Tôi lúc nào cũng phải giữ chặt tay em, đứng giữa em và luồng xe đang chạy đến, giống như kỹ thuật che chắn bằng hình nộm người. Tôi không thể trách cứ em, khi em lúc nào cũng có thói quen như muốn chặn phương tiện đó lại vì Tatiana có cảm giác như nó sắp đâm em, làm kiểu gì cũng sai. Chúng luôn làm ta cảm thấy hoàn toàn choáng váng. Không được dừng lại. Không được chạy. Điều đó đã thành luật. Bạn phải thoát khỏi nỗi sợ hãi như thể bạn sắp phải nhảy ra khỏi máy bay và tin rằng mọi thứ vẫn tốt đẹp.

Tôi có quay lại một đoạn phim ngắn để thấy xe cộ hằng ngày ở đây như thế nào và bạn phải cẩn thận như thế nào khi đi bộ ở đây.


Bạn nghĩ gì về bài báo này ???

Kyoshi_Ozu
23-03-2009, 11:45 PM
Bài báo đó sau đó là những commen phản đói cho dù là của người VN hay không
Ken xin trích 1 đoạn


4.I Hate Vietnam's Language

**** you, why don't you stay at home and hear your mom language?

Minh xin dịch lại

**** you, tại sao mày không ở nhà và nghe tiếng mẹ đẻ của mày?

Về phần những người nước ngoài thì họ nói gì thì cũng là quyền của họ nhưng chỉ có 1 số người nghĩ như vậy còn đa số thì họ rất yêu VN. Còn mình là người VN tại sao lại có ý nghĩ như vậy? đúng là VN cần phải thay đổi nhiều, nhưng nếu không có chiến tranh do ngưòi nước ngoài mang lại thì VN sẽ không chậm phát triển như bây giờ, và cục diện sẽ được thay đổi ví như chính quyền miền nam VN trước 1975 còn xuất khẩu hàng hóa sang Hàn Quốc và Nhật . Những ngưòi bán hàng rong có thể gọi là nạn nhân của cái gọi là văn hóa phương tây vì nếu như không có chiến tranh thì họ sẽ không thất học và sẽ không trở nên quen với nếp sống mà họ cho là đáng ghét, họ chỉ làm mọi cách để mưu sinh và có thể tác giả bài viết này cũng đúng 1 phần người VN cần bỏ thói quen mặc cả và nói thách vì để xã hội tiến bộ hơn. Giới trẻ VN ngày càng năng động càng hội nhập với thế giới, đôi khi làm cho cả người nước ngoài phải giật mình có lúc mình nghe Arigatous từ một cậu bé người VN với 1 du khách ngưòi Nhật hay đối thoại bằng tiếng Anh với ngưòi nước ngoài, thật sự tiềm năng của VN rất lớn và đó là giới trẻ VN, Bản thân mình cũng không phải là người Việt hoàn toàn mình là con lai Việt-Nhật nhưng định cư ở Việt Nam từ lâu mình rất yêu đất nước Nhật và phong cách nếp sống của ngưòi Nhật và mong chờ sự thay đổi của VN và điều đó nằm ở thế hệ trẻ 8x 9x và mình cũng thuộc thế hệ 9x mình hãy cùng nhau tạo cách sống văn hóa của riêng VN để ngưòi nước ngoài họ thấy VN không kém nước khác .

Còn về ông này nói ghét tiếng Việt thì ổng là cháu Osama Binladen vì đây là chủ nghĩa cực đoan vì không có nên văn hóa hay ngôn ngữ nào đáng ghét chỉ có con ngưòi làm nên điều đáng ghét (ổng ^^) Tiếng Việt có rất nhiều lợi thế mặc dù rất khó đối với ngưòi nước ngoài, bạn có thấy hài của nước ngoài sử dụng ngôn từ không? còn đối với VN chỉ cần lời nói đã làm người khác khà khà ^^ âm điệu tiếng việt rất dễ cho ngưòi VN nói tiếng nước ngoài nhưng là 1 trở ngại lớn để người nước ngoài nới tiếng VN

Đây là ý kiến của 1 anh SV cũng ở CT
--------------------------------------------------------------------------------------
Cái bài báo đó thì theo tôi cũng đúng. Nhưng nó chỉ đúng một phần nào đấy thôi. Nhưng không chấp nhận được là “ Tôi ghét tiếng Việt” Sao lại ghét ??? trong khi đó mỗi dân tộc trên Trái đất này đều có một nét riêng về ngôn ngữ của họ, sao lại ghét ???Tôi còn cảm thấy tự hào về vốn ngôn ngữ Việt của mình, vì thế mới có câu : Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp việt nam.
Đúng vì cái thích nói thách ở Việt nam, nó đã ăn sâu vào tư tưỡng của mỗi người dân buôn bán, cái đó thì mình không thể nào thay đổi được. Những câu phát ngôn bừa bãi, ngay cả các ông làm trong nhà nước Việt cũng thế thôi ( Minh chứng là vụ việc Nhật rút lại hỗ trợ ODA cho Việt nam vì dám tuyên bố rằng Việt nam không còn nghèo – Cười cái sự ngu xuẩn )
Còn về độ ồn của còi xe, người Việt mình nói thật ra thì thiếu cái lịch sự trầm trọng, như thấy xe tải trọng lớn thì nhường đường cho chạy đi nhưng không họ chứng tỏ là anh hùng chạy cúp đầu xe hàn, rồi gây ra tai nạn xong lại đổ lỗi cho xe lớn là không nhường cho xe nhỏ ????, sau này khi ông đi xe máy ông xe hiểu. Khi đậu lại khi có đèn đỏ, luật là phải hết đèn đỏ mới đc chạy, nhưng khi đèn đỏ còn vài giây nữa mới chuyển sang đèn xanh thì những người sau lập tức bóp còi in ỏi như hối thúc phải chạy đi. Còn về việc xe 2 bánh được quẹo phải khi đèn đỏ, thì hỡi ôi khu vực dành cho xe quẹo phải bị nhũng người đậu xe khi đèn đỏ chiếm hết bắt bược những người quẹo phải phải đi đường vòng . Cái này nhà nước phải quy định rõ ràng về độ lớn của còi xe.

Vài dòng đơn giản chia sẽ vậy thôi.
--------------------------------------------------------------------------------------

Và còn nhiều điều đáng suy ngẫm về những gì chúng ta đang thực hiện hằng ngày, điều đó tạo nên nếp sống văn hóa hay phi văn hóa, hãy nói :Xin lỗi đã làm phiền, Xin lỗi bạn tôi có thể giúp gì được, hay những câu nói đại loại nhu vậy để tao nên con ngưòi tiến bộ

azarashi
24-03-2009, 12:49 AM
Nước nào cũng có cái tốt và cái xấu!
Việt Nam mới chỉ là một nước đang phát triển, những cái đó sao tránh được!
Az ko biết những người khác nghĩ sao! Chứ Az nghĩ tên này có lẽ ko thik VN sẵn rồi!
Chứ Az thấy người nc ngoài có vẻ khá thích cuộc sống ở VN và cả tiếng Việt nữa!
Nếu ko thik, họ sẽ ko đến VN nhiều như thế!
Az xin lỗi, nhưng "TS cái thèng kia!"

Fri3ng3R
24-03-2009, 12:54 AM
Ko thích thì đừng đến nữa vậy thôi...

Taisuke
24-03-2009, 01:05 AM
Tai có may mắn được biết 3 người nước ngoài, họ đều đã có 1 thời gian sinh sống và làm việc ko ngắn ở VN. Và cả 3 người đều nói họ yêu đất nước Việt Nam. Mình nghĩ những gì họ nói là thật, không hề có cái gọi là giả tạo xã giao.

†3N†
24-03-2009, 01:09 AM
cuộc sống có người này người kia, đọc và ngẫm nghĩ, chưa chắc những j họ nói là sai.Đọc và rút kinh nghiệm là những j chúng ta cần làm. Đẹp rồi phải đẹp hơn, tốt rồi phải tốt hơn...........

tinnygy
24-03-2009, 01:20 AM
Tội nghiệp... đi du lịch mà không hài lòng thì đúng là bất hạnh thật!!! Mà sao anh chàng này không đi những địa điểm du lịch thật sự ấy??? Như Nha Trang hay Vịnh Hạ Long chẳng hạn??? không chừng lại bớt đi một mớ bực bội!


Mỗi người một cách suy nghĩ thôi, anh chàng này chắc mới đi du lịch lần đầu nên mới than vãn thế, đi nhiều rồi, thấy nhiều rồi thì sẽ lập tức im ngay thôi ^^

Taichi
24-03-2009, 10:12 PM
Tác giả bài này có vẻ như còn nhỏ tuổi hay đã lớn nhưng suy nghĩ thật trẻ con. Thật ngông cuồng.

Cốm
24-03-2009, 10:29 PM
Tớ nói thật là tớ thấy cái bài báo này... ko đáng để suy ngẫm :))

Ko phải là ko tiếp thu ý kiến để sửa sai, phát triển đất nước, mà là vì cơ bản những ý kiến trên ko có tính đóng góp, chỉ đơn giản giống 1 bài than phiền của một vị khách du lịch tức giận :)).

duongqua_8700
24-03-2009, 10:32 PM
Nói chung là cũng có những cái đáng để suy ngẫm. Nhưng mà muốn sửa cũng thật sự khó đấy, thứ nhất là nó đã trở thành thói quen rồi, thứ hai ý thức dân ta cũng còn kém. Tỷ dụ như việc dân ta hay vượt đèn xanh, đèn đỏ, va chạm chút là có thể dẫn tới ẩu đả hay là xả rác ra đường là có chứ ko phải là ko. Có điều mong là giới trẻ chúng ta ngày càng đuợc giáo dục tốt sẽ có thể thay đổi nhưng điểm xấu này.
Nhưng anh chàng kia nghĩ mà buồn cười. Đi du lịch thì phải chọn danh lam thắng cảnh mà đi. Đi vô giữa lòng thành phố, lạ nước lạ cái thì tới người VN đôi lúc còn cảm thấy khó thích nghi ngay nữa là...
=))

Lilac
24-03-2009, 10:43 PM
Điều quan trọng khi đi du lịch là ... tiếp xúc với cuộc sống, tiếp thu nền văn hóa, tham quan cảnh đẹp, cảm nhận con người... Chứ ko phải là đi đến 1 đất nước rồi soi mói, xem xét nó... tệ thế nào so với nước của mình, rồi đem ra chê bai. Đó ko phải là đi du lịch!!!

1 người ở 1 đất nước phát triển ko thể đến 1 đất nước nghèo hơn, rồi thấy nó ko đc sang trọng, quý phái như ở nước mình, rồi la lên "Tôi ghét đất nước này!"!!! Đó chỉ là 1 kẻ ấu trĩ. Mà lời của 1 kẻ ấu trĩ thì...

Tóm lại, 1 bài ko đáng...

Onion Club
24-03-2009, 10:50 PM
Đây vốn là 1 entry của ông khách du lich đó thôi mờ :nosey:đâu phải báo biếc j :-j
mà nói chung
có cái đúng
có cái sai
có cái vô cùng quá quắt ^^~
nói tiếng Việt như thế đúng là đáng đánh vỡ mồm ^^~
Nói chung Ông này chọn nhầm nơi đến, chọn sai thời điểm, ai lại dẫn vợ bầu bì đi du lịch bao h ^^~

Culture gaps^^~

novas82
24-03-2009, 11:29 PM
nước mình còn nghèo thật, còn nhiều cái chưa văn minh thật nhưng mình vẫn cứ thích sống ở VN cho nó lành. Như các nước văn minh tiên tiến Đức hay Mỹ lâu lâu có thằng điên cầm súng nã vô người đi đường mất mạng lúc nào ko biết, trộm cướp ko ai can thiệp thì cũng chẳng thoải mái gì. Tóm lại VN là điểm đến an toàn nhất thế giới, du lịch đến VN chưa bao giờ là lựa chọn sai lầm.

makoto
25-03-2009, 05:20 PM
Cái quan trọng là văn minh!


Tóm lại VN là điểm đến an toàn nhất thế giới, du lịch đến VN chưa bao giờ là lựa chọn sai lầm.
Nhưng cũng chưa hẳn là lựa chọn đúng chứ :|

Tớ thì tớ thích người nước ngoài họ nhìn vào Việt Nam mình mà đánh giá nước mình! Có như thế thì các ông nội lãnh đạo mới thấy chột dạ mà xem lại tình hình nước ta, dẫu cái nhận xét ấy tích cực hay tiêu cực! Người trong nước mà lên tiếng đánh giá tiêu cực một chút xem, các chú cảnh sát lúc ấy nhét vào tay mình cờ ba sọc rồi bảo là phản động không chừng :))
Tất nhiên là cái phần "tôi ghét tiếng việt" là cái phần sai hoàn toàn, nhưng những cái còn lại thì tớ cho là đúng!
Còn việc trộm cướp, tớ đối thật đối với những vụ lấy trộm mũ bảo hiểm hay túi đồ ăn, hay những thứ để ngoài xe mà không cẩn thẩn thì người bị hại chịu, công an nó không giải quyết đâu! bởi vì bị trộm như thế thì bố ai mà biết là thằng nhóc con nào ra tay! bây giờ thì đã có việc dùng súng cướp tiệm vàng, bắt cóc con tin tống tiền rồi đấy, tội phạm kinh tế cũng nhiều lên rồi... từ từ đi, Việt nam sẽ kịp bắt nhịp với thế giới mà thôi :))

Onion Club
25-03-2009, 08:23 PM
mũ BH vắt trên xe chả có ma nào lấy :nosey:

Kid A
25-03-2009, 08:47 PM
Àh chá !
Những cái trên có cái đúng có cái sai

Ở đây ai ko biết tiếng Quảng thì chắc ko coi TVS: bên TQ quảng đông,nhiều cái dân bên ấy còn đáng phê hơn dân VN, mặc dù đó là thành phố phát triễn của TQ.

=> Người viết Entry có lẽ ảnh-hưởng-ed bởi ngừi vợ mang bầu.

Azuma Sawada
11-04-2009, 02:32 PM
bảo bác ấy cứ thử sang Trung Quốc đi
vào Bắc Kinh hẳn hoi à nhá
nhưng mà người đi đường có khi vẫn khạc nhổ như gì ấy (lần tý bị dẫm trúng =___=)

mời bác vào chợ ở Quảng Châu
không phải nói thách mà nói thách kinh khủng khiếp luôn ấy

đấy phát triên phải nói là hơn Việt Nam nhièu mà có khá khẩm được mấy đâu
bác thích thì tốt nhất vợ bầu bí thế sang Sing ấy ...không khí trong lành sạch sẽ ....

cái entry ấy có cái đúng (giao thông Việt Nam quá là kinh khủng)
nhưng mà cái màn Tiếng Việt thì pó tay với bác rồi

mà xét cho cùng khách du lịch ở bất cứ chỗ nào mà chả là " gà béo"

adwin_508
11-04-2009, 03:52 PM
Xấu tốt gì cũng là quê hương Tổ quốc con người của ta, đâu đâu mà chẳng có chẳng giống nhau, mang ra đây bình luận chỉ tổ làm cãi nhau mất hòa khí nhau thôi, thiết nghĩ we cần hướng tới cái văn minh để sống và phát triển, mình đâu phải là những nhà phê bình , hơi đâu mà đi soi mói bới móc những cái xấu đó lên mà tức giận vào nó, chê bai nọ kia, sống là phải biết có 1 tý gọi là chấp nhận hiện thực đừng đổ thừa cho ngoại cảnh khách quan...Nói nhiều bình luận nhiều tổ tốn nước bọt trong khi đó thực tại vẫn thế. Nếu muốn nó tốt đẹp hơn thì tốt hơn nhất luôn luôn nghĩ và đề xuất các phương án aim cải thiện nó đi

:D Cái này gọi là my opinion, mong dư luận đừng ném đá em :D

Tasaki
11-04-2009, 04:30 PM
- Nói chung đọc cho biết thế thôi. Còn bản thân mình cứ sống sao cho tốt là được, dù có ra sao đi nữa thì mình vẫn là người Việt Nam, sống giữ đạo lí, lương thiện là được, cái xấu thì tránh cái tốt thì học. Hàng rong "chặt chém", ngôn ngữ khó nghe, giao thông ô nhiễm cái đó tuỳ người ta muốn nói sao nói.:aaa:

P/S: ông tây này mà qua Ấn Độ chắc entry của ổng dài thêm 10 trang nữa quá, bên ấy còn gấp 10 lần VN.:stress:

Boo
03-05-2009, 12:29 PM
hic , ko muốn thừa nhận nhưng mà người ta nói cũng có cái lý của ng ta ... Dân mình ko đc văn minh cho lắm ! Nhưng mà hoàn cảnh nó xô đẩy thôi .

jerrymlb
03-05-2009, 01:17 PM
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzz

nhok_shinosuke
25-05-2010, 08:50 AM
đọc bài này thực sự rất ức chế :|
Tôi sinh ra là người Việt Nam, bố mẹ tôi là người Việt, quê hương tôi ở Việt Nam, chỉ thế thôi cũng đủ để tôi yêu mảnh đất này :)
Tôi chưa từng nghĩ đến một ngày sẽ ghét bỏ dân tộc này, còn bạn ~ ghét vì cái gì, vì những ích kỉ cá nhân của con người mà có khi ngay bản thân bạn cũng có. Bạn ko xứng đáng là người Việt, một con dân Việt Nam, điều đầu tiên là phải biết tự hào về dòng máu Lạc Hồng của mình :)
Việt Nam là nước an ninh nhất thế giới, tôi yêu những bữa cơm được ngồi bên gia đình, chỉ thế thôi cũng đủ làm nên tình yêu dân tộc :)

xjaoxjao
02-09-2010, 11:21 AM
ngoại trừ phần tiếng việt nghe hơi chối ra thì những cái còn lại đáng suy ngẫm ấy chứ. Nhưng mình suy ngẫm để làm gì khi mình vô phương vô cách thay đổi? Vd như cách làm ăn gian dối của người Việt, mình là mình cũng ghét chứ đừng nói người nước ngoài, nhưng làm sao thay đổi ? Nói thách, cao giá, bán hàng dỏm ... đã ăn sâu vào máu những người buôn bán thế hệ trước rồi , họ dạy lại cho thế hệ sau bán y chang như vậy ===> ngõ hẹp, ko thoát dc :))

ý kiến này đọc suy nghĩ chơi thôi, chứ tớ nói thật vô cách cứu chữa mấy mặt xấu này rồi, có chăng là sẽ rất rất lâu sau nữa.


p/s : cảm thấy tiếng việt rất thú vị mà sao ông ta ghét nhỉ

machao2512
02-09-2010, 11:39 AM
Em chỉ thấy khó chịu cái giao thông và ngôn ngữ teen của các bạn trẻ bây h, ko đỡ được, phá hỏng tiếng viêt thuần chủng, toàn tạo ra những thứ mọi. CÒn giao thông tuy ghét nhưng đã đào tạo ra những cao thủ khinh công đẳng cấp, ko đường phố nước nào mà ko băng qua được.

Liggie
02-09-2010, 11:44 AM
Ở đất nước nào cũng vậy thôi, con người hầu như đang bị lóa mắt bởi tiền. Buồn!

Nhưng những sự việc ông khách nước ngoài đó là sự thật mà chùng ta không thể chối cãi, và điều đó còn tùy cách đối xử của từng người. Vincent (du khách Malaysia) đã từng nói với mình: ở Việt Nam, thì chỉ có đến siêu thị là không bị nói "thách" nhưng những giá trị của Việt Nam thì đâu có ở siêu thị nên tôi phải chấp nhận như vậy thôi, đó cũng là chuyện bt khi đi du lịch.

Thật sự khi nghe V nói như vậy, mình thấy hơi buồn, đó chỉ là một bộ phận nhỏ, chỉ là "con sâu làm giàu nồi canh", nhưng dường như chúng ta đều thấy bất lực..

HH
02-09-2010, 11:44 AM
Giời, VN nói thách 40% ư? :be_eaten: Ông sếp của tớ ông í là người Tàu hẳn hoi, ông ấy bảo khi nào đi Tàu nhớ trả giá tối thiểu là xuống 90%, có nghĩa nếu nó nói 10 thì chỉ trả 1, sau đó tù từ kéo giá lên là vừa :be_eaten:

ôi, tớ có kinh nghiệm du lịch với người Mỹ :be_eaten: Tớ đang mê mẩn ngắm dòng sông nào đó [ở Châu Âu] thì con bé kia kêu lên "Ui nước gì mà kinh thế" (Wow the water looks disgusting) làm tớ... chỉ muốn xô nó xuống đó cho nó uống thử :aha: Trong khi sông người ta xanh biếc, chảy êm đềm nên thơ biết bao. Rồi đi đâu cũng cứ đòi đi biển, và không bao giờ chịu học ngôn ngữ của cái nước mà mình đến vì "mọi người đều phải nói tiếng Anh".

Có một số chuyện đúng như giao thông, này nọ, nhưng mà tớ nói thật, không biết ngôn ngữ thì khó có thể "hòa nhập" lắm, lúc nào cũng sẽ chỉ là du khách thôi, chứ không biết muốn gì, muốn được người VN mời vào nhà luộc rau kho thịt mời ăn chắc :aha: Còn đồ ăn VN ở nước ngoài ngon hơn đồ ăn ở VN ư 8-} Đành rằng ai cũng có gu riêng, nhưng mà... 8-} 8-}

Ôi người Mỹ và cái thái độ "Canada cũng là một tiểu bang của Mỹ" :aha: Cứ ở Mỹ đi cho nó lành và phước đức những nước khác :aha:

Điêu
02-09-2010, 11:52 AM
Tôi thật mệt mỏi bởi bị lừa lọc. Nó giống như trở thành một thói quen lừa lọc của người dân xứ này

Ở đâu cũng có người này người kia chứ. Mà lừa lọc thì cũng là bọn bán hàng ba trợn thôi. Ông này làm như dân mình là Shirosagi hết không bằng, không ở được thì về nước. Ngồi vơ đũa cả nắm như bêu rếu rồi sau này ai nghĩ tích cực về Việt Nam nữa ?

arashi5
02-09-2010, 12:28 PM
cái này từng đọc bài tiếng Anh rất lâu rồi. đây là đoạn tôi thấy kì cục nhất :|


There is a real culture clash happening with travelers and locals in this country. Tatiana expresses to me how much she loathes it when people touch her—a sentiment that I share. She understands that it's a part of their culture to grab arms or elbows on the street to try to get someone do buy something or do an action, but it's a line that she doesn't like to be crossed.

"I understand why they do it, it's a part of their culture, but why can't they understand that it's offensive in mine to do it?"

níu kéo du khách trên đường là MỘT NÉT VĂN HÓA của VN ư??? xin lỗi, tôi ko nghĩ ng VN coi đó là CULTURE của mình, và cái cô Tatiana ấy nói rằng cô ấy hiểu đó là culture của chúng ta........ tsk =;

mattroilanh_tt
02-09-2010, 12:37 PM
Gian dối và nói thách thì nói thật chẳng phải ở riêng Việt Nam đâu. Cô giáo dạy mình lúc trước bào là người Nhật rất hay nói thách. Ông thầy tiếng Nhật của mình cũng bảo là sang Nhật mua Kim từ điển mặc cả từ $300 xuống $100.

Cái vụ giao thông thì công nhận. Việt Nam, nhất là ở Hà Nội và TP HCM thì vô đối ^^!

Còn vụ cô kia hiểu níu kéo khách du lịch là văn hóa Việt Nam thì là họ hiểu nhầm. Nhưng thật ra văn hóa là 1 thói quen, nếu đi đâu cũng thấy vậy thì đó là "văn hóa" của mình rồi.

Hikaru Kuma
02-09-2010, 02:28 PM
Bó tay chắc đây là một thằng nghèo keo và" ngờ" vô đối =)) nên nhớ giá ở đây dù có gấp 10 lần lên thì vẫn không bằng giá nước nó . Lại còn "Many are nice, but they're dumb as rocks" bao nhiêu giải thưởng quốc tế để vào đâu, Nước ta đánh bại Mỹ và Pháp mà nó bảo dumb hóa ra 2 nước này còn .. hơn ? Nó coi người Việt không ra gì cả, thật bất lịch sự.
"hate Vietnamese people who are wearing Pith Helmet"
Nó ghét cả nón cối VIệt Nam =))
Thg này theo chủ nghĩa cực đoan bảo thủ độc tài đây mà ;))

TiPoJiC
02-09-2010, 03:29 PM
vớ vẩn hết sức ,đứng là tại sao ko ở nhà mà nghe tiếng mẹ để ,vợ chửa sao ko ở nhà cho an toàn nhỉ
việc bấm còi đúng là nhiều khi rất bất lịch sự nhưng nhiều trươnhf hợp buộc dùng còi như snag đường ,vượt thì phải có còi chứ
con việc bán thách giá thì người viet nam cũng nói thách nhau chi nước ngoài
dã đi du lịch thì ở đâu khach du lịch chả là mồi ngon ,mình đi du lịch trong nước hay nước ngoài đều vậy cả thôi
còn ghét tiwwngs Việt uh ,thật ngu ngốc ,ta là người việt tự hào về Tiếng Việt còn anh ta la 1 thằng ngu ko học nổi tiếng Việt nên mới ghét đúng là ấu trĩ
nước nào cũng tồn tại những cái xấu xí chẩ nước nào ko nhưng con người Việt nam luôn tự hào sv thế giwowis bởi lịch sử hào hùng của dân ta , người Việt nam thân thiện và 1 đất nước yên bình

Robert Kael
02-09-2010, 05:38 PM
Chả có gì có chất "Việt Nam" ở cái bài viết này, ngoại trừ phần tiếng Việt :)) Những phàn nàn của ông này cũng là những vấn đề chung của các nước đang phát triển, cho dù là Senegal, Mexico, Kuwait, Chile... Đất nước nào cũng vậy, có cái tốt có mặt xấu, ông này có lẽ hơi xúi quẩy nên gặp phải nhiều chuyện không vừa ý hơn người khác mà thôi.

Erika-chan
02-09-2010, 07:06 PM
Tớ ban đầu nhìn cái tựa đề cứ tưởng người nước ta mà ghét nước ta... định làm ầm lên một trận vì dị ứng...
Nhưng thì ra hem phải!!! ^^" May thay... *phù*

Ôi, không thích nghi được thì đành chịu vậy!!! ^^" Nước ngoài với Việt Nam khác nhau nhiều lắm, đưa ra mà nói làm gì!!! ^^"
Không phải những cái bị coi là khó chịu đó đã được người dân Việt Nam tiếp nhận và thích nghi cả đời rồi sao?
Và tại sao có những vị khách du lịch lại thường xuyên ghé Việt Nam, không chỉ một mà nhiều lần chứ? Không phải người ta đã chấp nhận những cái chưa được đó, và tiếp thu những cái tốt đẹp của Việt Nam rồi hay sao?
Cứ để ý đến những cái xấu kia làm gì cho thêm mệt? Mệt thêm cái phần type chữ than phiền mỏi tay mỏi mắt nữa... ^^"
Đi du lịch đâu phải cốt để xăm soi!!! Du lịch là để nghỉ ngơi thư thả mà... Nếu bớt đi một phần chấp nhất và thêm vào vài phần hưởng thụ thì dám con người đã thư thả hơn nhiều rồi!!! ^^

blood_chocolate
12-11-2010, 12:59 AM
ghét tiếng Việt à, ko hợp tai chắc? Thế sao ko ghét tiếng Thái, tiếng lào luôn đi
Mỗi ngôn ngữ đều có một cái hay riêng của nó, thử so sánh khả năng diễn đạt xem, TA có = đc TV không?
Mà nói trên phương diện khách quan, TV sử dụng alphabe đấy, sao không khen chúng tôi văn minh hơn khối nước đang dùng chữ tượng hình đi
nghĩ mình là ai chứ, chỉ đơn giản là 1 ng` trần mắt thịt, may mắn sinh ra ở một đất nước giàu có phát triển, phúc lợi xã hội hoàn hảo, ko có tàn tích chiến tranh. Chẳng có ai là xấu cả, họ lừa lọc, bươn chải kiếm sống vì trên vai họ là gánh nặng cơm cháo của cả một gia đình, sao ko nghĩ vậy mà rút hầu bao hậu hĩnh một chút, đồ keo kiệt
Vì chiến tranh, vì tham vọng của tư bản mà chúng tôi đi chậm hơn các ng` hàng trăm năm, nhưng sự cố gắng của Việt Nam là rất đáng trân trọng mặc dù trên con đường phát triển, vẫn còn rất nhiều trở ngại
con ng` VN thân thiện, có trách thì trách mình trước rồi hẵng trách ng`, nhưng phải công nhận là nói thách nó đi vào máu rồi
nói chung, viết ra những lời bình luận cả một dân tộc theo cách nghĩ phiến diện thế này là đủ thấy ng` viết thiểu não đến mức nào rồi, nhưng vẫn phải nói vì nó dám động đến tiếng mẹ đẻ của mình :die_die: