PDA

View Full Version : [truyện ngắn] what will be will be



srily
02-04-2009, 04:01 PM
tập tành viết lách tí hi hi
cả nhà đọc và đóng góp ý kiến nhé ̉̉ thax all :aaa::crisp:


Viết tặng cho tháng 3- sao tháng 3 lâu qua vậy nhỉ??? –
Nở một nụ cười mà Nguyên cũng chẳng hiểu vì sao nó cười. Nghĩ lại chuyện cũ ư ?? hình như thế.
Vào cái tháng 3 mù mịt, Hà Nội trở nên u ám đến lạ thường. Tâm trạng con người cũng hâm hâm 1 cách lạ thường.
SMS to Minh : cưa cẩm lâu rồi mãi mà chưa đổ nhỉ?? Khổ nhỉ =((.
Nguyên luôn thành thật một cách đáng ghét, nhiều lúc nó tự hỏi có phải vì nó với Minh đã có một cái gì đó gọi là quá than thiết nên nó mới có thể hỏi thẳng Minh như thế mà không hề thấy ngại ngùng gì không.
 SMS from Minh: oh?? Đứa lào cưa đứa lào =)) =)).. tưởng bở thế ;). Hôm nay lại bị làm sao rồi.
Luôn hài hước như bản tính của Minh. Nhưng chính cái tính đó làm cho Nguyên chơi thân và buôn chuyện không biết chán với Minh, luôn làm cho Nguyên cười khi bên cạnh Minh.
 SMS to Minh: THẬT. Đang nghiêm túc.:|
5’, 10’
 SMS from Minh: uhm.. cơ mà sao? Hay đổ rồi ;))??
 SMS to Minh : uhmm??? Giề. Chỉ là tư dưng nghĩ thế thì hỏi thế thôi :D.
 SMS from Minh: =)). Oh!haizz làm mình mừng hụt. Hehe. Mà đi ngủ đi. Mai còn đi phải đi học kìa .g9
 SMS to Minh : ừa.. Ngủ ngon
Nguyên vẫn ghét khi nhận đc tin nhắn như thế 1 tin G9 nhạt đến vô vị .

What will be, will be
Dạo này Nguyên ít nhắn tin hay chat chit voi Minh.
Lên mạng Nguyên luôn ở trạng thái invisible. Nhận đc tin nhắn của Minh.
 SMS from Nguyên: uhmm!! Dạo này bị die die.. sẽ hok nhắn tin trong 1 tuần. hok online trong 1 tuần. Thế nhé.
 SMS from Minh:sao vậy??
 SMS from Nguyên: không!! Chỉ là hâm2 lên thì thế thôi. He he hok có gì đặc biệt đâu :-".
 SMS from Mình: chà. Dạo này hay nghĩ ngợi phết nhỉ. Uhm thế thì 1 tuần nghỉ ngơi đi nhá. Đừng suy nghĩ linh tinh vớ vẩn đếy [-x.
 SMS from Nguyên: hè hè nghĩ tớ là ai mà lại suy nghĩ linh tinh vớ vấn. Hừm.quên đi nhá .hihi.uh. bye
Thực ra Minh biết Nguyên đang nghĩ gì và Nguyên đang băng khoăn gì. Mỗi lần 2 đứa đi cùng nhau thỉnh thoảng Nguyên hay đùa vu vơ:
- Sau này Minh mà có người yêu thì Nguyên bị đá ra dìa mất.
Mỗi lúc như vậy Minh buồn, Minh vẫn hiểu ý của Nguyên. Minh biết tình cảm của Nguyên dành cho Minh chưa đủ lớn để là 1 tình yêu hay chỉ đơn giản là như thế.
1 cô cái có mái tóc ngắn cá tính, đang cố dắt xe máy ra nhà xe của trường. Minh đã ngỏ ý muốn giúp cô bé đó. Quay lai với nụ cười tinh nghịch-Nguyên :
- Thanks. Tớ thích tự thân vận động hơn. Dù sao cũng cảm ơn ấy nhé...
Đấy lần gặp đầu tiên là như thế đấy. Nụ cười tinh nghịch đáng yêu đến lạ thường. Mỗi khi thấy Nguyên cười Minh thề rằng mình có thể đánh đổi bất kì thứ gì chỉ để nụ cười đó mãi ở trên môi Nguyên
Và Nguyên và Minh quen nhau như thế.
Nguyên thích Minh, điều đó hiển nhiên như là trái đất quay quanh mặt trời vậy. Bên cạnh Minh Nguyên có thế líu lo cả ngày. Nguyên thích cái cách Minh nói chuyện, thích các cách quan tâm nhưng không quá lộ liễu của Minh chính điều đó làm cho Nguyên không cảm thấy cảm thấy ngột ngạt như một vài vệ tinh thỉnh thoảng bay vèo vèo qua đầu Nguyên.

Đứa bạn thân buzz nó liên tục vì thắc mắc sao dạo này nó biệt tăm biệt tích thế.
Fichi(.......): buzz.
Fichi(.......): Êh ku. Dạo này biến đâu thế.
Fichi(.......): Mất tích luôn ế
Fichi(.......): bắt đầu nhớ rồi đếy .. mà onl thì buzz phát nhé. Mà có chuyện gì thế?? Với Minh à?? Lại làm sao??
...........
Một lô lốc các câu hỏi từ con bạn. Nguyên biết cũng chỉ vì nó đang lo cho mình thôi. Nhưng nguyên thực sự hok muốn nói chuyện lúc này. Có tin nhắn từ Fichi ( nickname của đứa bạn thân của Nguyên)
 SMS to Nguyên : sao?? Chuyện gì à?? Dạo này lạ lắm??
 SMS from Nguyên : :D gì đâu?? Làm gì có chuyện gì!! Tuần này cần ăn, ngủ, và xem phim =)) =))
 SMS to Nguyên : hey!! Có cần cafe để tâm sự gì hok?? Đang rảnh đêy ;).
 SMS form Nguyên : thoai! Tuần sau ná. Tuần này cho iem khất. Ngủ đê . mai còn đi làm kìa. Ngủ ngon^^.
Mỗi tối Minh vẫn nhắn cho nó 1 tin chỉ để chúc nó ngủ ngon. Nguyên biết nó làm cho Minh buồn nhiều. Minh và nó chơi với nhau từ năm đầu. Nó với Minh đã thống nhất hãy cứ là bạn bè đi. Nó biết Minh nói thế chỉ để làm cho nó thấy thoải mái. Đôi khi sự chờ đợi luôn có giới hạn. Nguyên ghét khi nghĩ ai đó đang chờ đợi sự thay đổi từ nó, nó sợ phải đối mặt với chuyện đó. Mà nhất là với Minh. Nguyên sợ rằng tình cảm mà Nguyên dành cho Minh chỉ đơn giản thân hơn 1 thằng ban thân thì sao. Liệu có thực sự là nó có yêu Minh không.
1 tuần, Nguyên cho mình 1 tuần để xem xét lại tình cảm của mình. Và Nguyên biết đã đến lúc nó cần cho Minh một câu trả lời.
1 tuần không lên công ty, 1 tuần nó ở nhà chỉ ăn , ngủ, rồi lại Tivi rồi lại ăn ngủ.. nghĩ và nghỉ. Cố tổng kết nốt cái report dài loằng ngoằng và 2 quyển Chạng Vang và Trăng Non trong một lúc hứng lên thì mua của nó- phải bồi bổ tâm hồn cằn cỗi chứ - Mua về rồi để đó mãi giờ nó mới có hứng hay ít ra là cố có hứng để nghiền ngẫm hết.
Hình như Nguyên thấy thiếu ....

Lên công ty, 1 tuần thiếu cái giọng oanh vàng nhưng không thỏ thẻ của nó. Ai cũng hỏi sao dạo này mất tích, mà cũng không thấy online.
Làm xong cái báo cáo và 3 cái chương trình đến deadline cần hoàn thành để đưa cho anh hướng dẫn. Nhìn đồng hồ 4h50’ đang còn sớm chán.. Nguyên tự thưởng cho mình một chuyến đánh bóng mặt đường sau 1 tuần ẩn cư.
Đặt chân đến cái quán quen thuộc. Nguyên nhớ cái mùi của nến thơm, nhớ những bản nhạc không lời độc tấu bằng piano, nhớ cái vị trà quen thuộc của quán mà khi đến quán nó chỉ gọi duy nhất 1 loại trà. Minh thường vẫn tếu táo: chỉ có mỗi trà là Nguyên không thay đổi. Còn các thứ khác cứ được 1 thời gian là chán. Cười, Nguyên thường cười mỗi khi nghe Minh nói thế , uống trà một cách thích thú. Minh thích nhìn Nguyên những lúc như vậy, điệu bộ như trẻ con.
Tư dưng Nguyên nhớ, và muốn gặp.. Nhưng thôi. Tự nhủ..
Nhắn 1 cái tin : hey!! đang ở quán. Kể ra cũng nhớ fết . nhưng hok sao. everything is okie ^^. 1’s lưỡng lự. Save SMS. Nguyên chuyển vào thư mục save.

6h10’ lang thang ở hiệu sách tự thưởng cho mình một quyển take note màu tím nhạt , nhí nhố 25k- mua xong vẫn tiếc hùi hụi vì đắt. Tự an ủi : cơ mà đẹp ^^. Hí hửng với món quà tự mua cho bản thân
Nhắn một tin send tới Fichi-: cafe đê^^. h iem đang thèm. rảnh hem??
Hà nội lạnh , Nguyên thấy gió táp vào mặt lạnh cóng nhưng nó thích cái cảm giác này.
Lòng nhẹ bẫng, thích thú Nguyên ngắm nhìn Hà Nội như thể đây là lần đầu tiên nó được ngắm nhìn Hà Nội, lần đầu tiên nó thấy Hà Nội đẹp như thế. Nơi mà nó đã gắn bó gần 4 năm và đã đi mòn một vài con phố.
Bản nhạc KissHug 1 tin nhắn đến:
 From Minh: Hey!! Thế nào. Một tuần rảnh rang hok làm gì. thấy thế nào?
 To Minh : Uh thì cũng bt, nhưng thấy nhớ nhớ :”>
 From Minh : Hử? Nhớ gì?? Nhớ ai ?? ;))
 To Minh : Chả biết được?? Hehe đùa thôi . à mà chuẩn bị đi cà fe với Fichi
 From Minh : Thế hả? Sướng nhểy. Thế đi chơi vui!! Nhớ mang găng tay. Trời lạnh . Mai gặp cái nhỉ. 1 tuần rồi. Ôi! Chả còn nhở mặt Ng nữa rồi ;)).
Bật cười với cái kiểu nhắn hài hước của Minh
 To Minh : ừa.. mai gặp. Có nhiều chiện phải tự thú hehe. Thôi đi vi vu đây. Bye nhé. à lần sau nhắn tin chúc ngủ ngon thì không được G9 mà phải là chúc ngủ ngon. Thích thế :D
 From Minh: hey!!.. Được roài . yêu sách thế [-x. đi vi vu vui. Bye :x
Cười, lại quên mang găng tay. Nguyên nhận ra nó hình như nó đã suy nghĩ quá nhiều. Hãy để mọi chuyện diễn ra tự nhiên đi . What will be, will be- đó là câu mà Minh hay nói với nó mỗi khi nó buồn hay cáu về một chuyện gì đó không theo ý mình. Nó thấy câu này thật đúng. Chuyện gì phải xảy ra thì sẽ xảy ra .
Khẽ huýt sáo một cách thích thú.. dạo này Nguyên hay dùng câu này :>

kei_itsumo
04-04-2009, 12:57 PM
"what will be will be", thuận theo tự nhiên, câu nói tưởng đơn giản, mình quên mất, may thay, truyện ngắn nhắc lại cho mình nhớ câu ấy...^^

srily
07-04-2009, 10:31 AM
@ Keiko : hehe "what will be will be" tạo cảm hứng cho tớ viết bài này đấy.. cảm ơn bạn về sự ửng hộ nha