Ren Shuyamaru
03-04-2009, 02:51 PM
Ở JPN lâu rùi, trải qua nhiều xúc cảm và hạnh phúc cũng như những nỗi buồn... Hôm nay lập ra topic có chủ đề "động chạm" tới nhiều người ^^ ... Cố nhiên, mỗi người một cách nghĩ, thế nên có nhiều quan điểm, nhiều cách nhìn theo nhiều khía cạnh, nhiều lối tư duy và cảm nhận.
Dưới đây là những suy nghĩ của Shuya về Spam trong lịch sử từ trước tới nay của JPN, có gì mọi người bỏ quá cho :p
Spam là một hình thức luôn bị tẩy chay và lên án trên khắp các cộng đồng cư dân mạng. Đâu đâu cũng thấy tinh thần đả phá Spam, bài trừ Spam, tiêu diệt Spam. Ở một vài diễn đàn lớn, người ta lập cả một đội Anti-Spam với rất nhiều quy định, hình thức và phong cách khác nhau, nhưng cùng chung 1 mục đích: làm cho 4rum/web tường minh, rõ ràng, trật tự, ngăn nắp và gọn gàng. Ở một số diễn đàn mua bán ảo, Anti-Spam còn mang tính bảo mật, bảo vệ người tham gia giao dịch, trao đổi nữa...v..v.. Tóm lại là, Spam là một vấn nạn toàn...thế giới. Nhưng "ở đâu âu đấy"..có những nơi, những thứ "xấu xa" như Spam lại trở thành một nét đẹp được tồn tại, lưu truyền và gìn giữ... nơi đó là JPN.
Thực thể Spam ở JPN đã tồn tại từ rất lâu, ngay khi 4rum mới thành lập (điều này đã từng dấy lên nhiều nghi vấn CHùM KHA vốn xuất thân từ 1 spammer "chuyên nghiệp" ?!) nhưng kể từ những ngày đầu đến nay, JPN chưa bao h thoát khỏi "vấn nạn" spam. Spam rải rác ở khắp mọi nơi, mọi box, mọi profile, mọi pm...từ Admins, tới Smods, Mods và Mems... Spam đã, đang và sẽ còn mãi tồn tại như một "văn hóa" của JPN.
Đúng nghĩa đen mà nói thì Spam = thịt giăm bông hộp, còn trong thế giới ảo, ngta coi nó là thứ rác rưởi cần được dọn dẹp để không vướng mắt, làm...mất "thẩm mỹ chung". Rõ nhất là trong hòm thư email của mỗi người, luôn có mục Spam và ý nghĩa của nó như thế nào thì có lẽ không cần phải nói tới. Ở đây, Shu chỉ muốn nói đến "Spam in JPN" như là một nét "văn hóa" đa dạng và mang nhiều bản sắc:
1. Spam thô thiển: mức độ 100%
Biểu hiện: Là một kiểu spam hết sức thô tục, cố tình do một ai đó có ý định phá hoại diễn đàn hay nhằm một mục đích khác, bắt đầu xuất hiện nhiều khi Rule 50 posts đc ban hành. Cụ thể là có nhiều người type sao cho đủ mấy chục kí tự vô nghĩa, cốt để unhide link download.
Đối tượng: những kẻ có bộ não lưỡi biếng, lười suy nghĩ, và thiếu văn hóa ứng xử online, với những ngôn ngữ được cấu thành từ những từ vựng vô nghĩa, loằng ngoằng. Đây là thể loại Spammer hạng bét của xã hội.
Ví dụ: aejfidsfgoisd hay d,sfjksddjfio, @#$%GFFH^&r
2. Spam lạc đề: Mức độ 100 %
Biểu hiện: Spam ở mức cao hơn do đã biết tư duy về mặt câu chữ. Thường là tiếng Việt có dấu, nhưng đôi khi không viết đúng mực. Xuất hiện manh mún từ lâu trong lịch sử JPN nhưng nổi trội trong thời gian gần đây, tập trung chủ yếu vào mỏ vàng Fansub.
Đối tượng: chủ yếu là thành viên mới. Thường không quan tâm tới nội dung của topic, viết cho có, viết gọi là, viết đại để có chữ nhằm lừa phỉnh xã hội.
Ví dụ: Topic "1 Lít Nước Mắt" tự nhiên có người spam như sau:
Hôm nay buồn quá,chán đời quá,chẳng có gì hay cả. Mọi người chỉ tớ cách kiếm bạn gái đi.
3. Spam chôm bài: Mức độ 100.........0 %
Biểu hiện: Bài viết hoàn hảo, đẹp, nội dung, ý tứ ăn được cảm tình người đọc, nhưng công sức không phải do mình bỏ ra viết. Vi phạm nghiêm trọng vấn đề bản quyền Credit. Xuất hiện từ rất lâu trong lịch sử JPN, những ai bị bắt được thường bị xử lý rất nặng nề (physic remove + warning). Một số Mods đã làm tốt công việc này khiến tình trạng Spam này ngày một tuyệt chủng ở JPN.
Đối tượng: gồm 2 thể loại là vô ý hoặc có ý. Những người vô ý, copy/paste từ những nguồn không rõ xuất xứ sẽ tránh phải việc bị quy kết nết có chú thích st (sưu tầm) phía dưới. Còn những kẻ cố ý, lợi dụng sự không biết của người khác để tạo hiện trường giả, nhằm câu comments, thanks. Đây là một hình thức lừa đảo, không tôn trọng tác quyền cũng như người đọc. Có ý đồ xuất phát từ lòng tham lam, ích kỷ, mưu cầu sự nể phục từ người khác. Thật may, JPN ngày nay đã không còn thứ văn hóa vị kỷ này.
Ví dụ: a CHùM post topic "All love to Leah Dizon" mà ai đó copy/paste với bất kì titles nào khác, nhưng nội dung nguyên xi.
4. Spam nhầm chuồng: Mức độ 60-70%
Biểu hiện: Ko hẳn là Spam. Xuất hiện rải rác trong JPN. Chủ yếu là người spam ko vào box đúng chủ đề họ cần tạo mà vào box khác.
Đối tượng: chủ yếu là mems mới, thường post vài bài đầu. Nếu bỏ qua những tính xấu mà ta có thể thấy: không đọc kĩ nội quy, chưa tìm hiểu diễn đàn, ko quan tâm tới sự có mặt của Staff ... thì những người spam như thế này là dấu hiệu cho ta nhận biết: Đây là gà >:)
Ví dụ: muốn xin hình bikini của Erika Sawaraji, box khác không vào, lại vào box "Nhạc truyền thống" hỏi. Ờ mà, có ai vô đó xin thì chắc cũng được thôi..hm....
5. Spam có kĩ thuật: Mức độ <50%
Biểu hiện: là những bài viết, nhìn thì hiểu là spam nhưng không thể xóa được vì nó cũng không hẳn là spam. Xuất hiện từ những ngày đầu thành lập JPN và còn tồn tại đến ngày nay. Bao gồm các kĩ thuật từ cơ bản đến nâng cao: đá xoáy, đá móc, đá xoắn, chọc gậy bánh xe, ném đá giấu tay, ngậm máu phun người, gắp lửa bỏ tay người, chém đinh chặt sắt, thả con săn sắt bắt con cá rô, cầm đèn chạy trước ô tô, vv ... Thường xuất hiện trong các Hot Topics, bùng nổ có tổ chức. Được hậu thuẫn bởi một số "cao thủ" nên đôi khi bùng phát thành những phong trào, chiến dịch... Đây là hình thức Spam phổ biến nhất và còn được lưu truyền, duy trì và cổ xúy ở JPN. Lịch sử cho thấy, những năm tháng đẹp nhất, vui nhất, sôi nổi nhất JPN gắn liền với những trận "chém gió" thư hùng của những tay kiếm gạo cội.
Đối tượng: hầu hết là các thành viên JPN. Trong lịch sử vẫn còn nhiều tàn tích, di vật của những trận "khẩu chiến" giữa các băng đảng, bè phái trong JPN. Thời xa xưa, họ được gọi là những kiếm sĩ "chém gió", mỗi người một phong cách, một xì-tai nhưng tựu chung đã góp phần tạo nên những dấu ấn, những ấn tượng và tình cảm tốt đẹp của JPN trong lòng nhiều thành viên đến tận bây giờ. Ngày nay, "kiếm khách" hầu như đã vắng bóng khỏi JPN, nhiều người đã quy ở ẩn, bái chào dương gian, nhưng vẫn còn những người kiên trung ở lại, để bảo tồn, duy trì những phồn thịnh thuở xa xưa. Thiết nghĩ, một nét văn hóa gắn liền với bản sắc JPN cần được lưu truyền và phát triển hơn nữa, chứ không chỉ nằm lại trong kí ức của những ngày đã qua...Lưỡi kiếm nào cũng có 2 mặt, đôi khi chỉ một lời nói, một câu từ, ta mất đi một người bạn mãi mãi...
Ví dụ: ... Box ChatChit...
6. Spam...nghệ thuật: Mức độ < 0%
Biểu hiện: spam nhiệt tình dưới dạng : thơ, nhạc, họa, phú, điếu... thậm chí cả Haiku, :| Đây là dạng spam hiếm có khó thấy, lác đác xuất hiện trong các topic khi các Spammer nhà ta đang khoái chí ở mức độ cao trào. Xuất hiện từ rất lâu trong lịch sử JPN, và ngày nay đã được xác nhận là thất truyền.
Đối tượng: là các bậc "nghệ nhân" giỏi nhào nặn câu chữ với tài năng thiên phú khi mà kĩ thuật spam đã nâng thành..nghệ thuật. Số lượng thể loại này chỉ đếm được trên đầu ngón tay, và thật may, tất cả họ còn sống ở JPN :D
Ví dụ: hiện đang trong quá trình "khai quật" các "di chỉ khảo cổ".
7. Spam Made in JPN: Mức độ 0%
Biểu hiện: trong Nhà Kho.
Đối tượng: trong Nhà Kho
Ví dụ: trong Nhà Kho
Trên đây là 7 loại hình thức, 7 nét "văn hóa" đang và đã xuất hiện trong lịch sử JPN. Cuối cùng, tất cả cũng đều dẫn tới câu hỏi:
"Spam là gì? Nghĩ thế nào về Spam? Ứng xử như thế nào?"
Shu nghĩ, câu hỏi này không chỉ mang tính nghiêm túc với thời cuộc của JPN mà còn mang tính "đạo đức" nữa. Bởi kết quả của những kết luận sẽ dẫn tới những hành vi, những ứng xử, những lời nói, những thái độ của Shu, của các bạn, của tất cả mọi người tới những người xung quanh.
Một khi một bài viết đập vào mắt bạn, và bạn nghĩ nó là Spam và đối xử như thế nào...điều đó sẽ có một hệ quả tác động tới người viết bài, và tới cả chính bạn nữa. Đôi khi bạn không rõ như thế này có phải là Spam không..? Có cũng có mà không thì cũng không... Thực ra thì mọi khái niệm và định nghĩa chỉ mang tính tương đối trong xã hội. Cái chính xác nhất đại diện cho bạn là cái tên: giả sử bạn có thể gọi Shuya bằng cách ngân nga hay nguýt dài và hiển nhiên mỗi cách mang một sắc thái khác và Shu có quyền xem xét về thái độ người vừa gọi tên mình. Shu nghĩ ai cũng sẽ như vậy.
Điều quan trọng không phải hỏi "Spam là gì?" mà là "Giải quyết như thế nào?" Đây có thể là một vấn đề cần phải thảo luận, có thể không cần phải nói thêm gì, người nói có, người nói không, rốt cuộc chúng ta đi tìm cái chung cho một sự thống nhất hay đi tìm lý lẽ của riêng mình. Các bạn có thể chọn cách thứ 2 nhưng nếu JPN có một nhân cách nó sẽ chọn cách thứ nhất. Tiếc thay, JPN là một tập thể những con người, dù xa, dù gần, dù biết mặt hay không biết mặt... nên tự nó không thể quyết định được. Mà quyết định nằm ở các bạn thôi. Khi tất cả cùng cười vang, JPN sẽ như một đứa trẻ...trong chúng ta...ai cũng muốn trở lại thời trẻ thơ, phải vậy không....
Shu luôn coi, Spam là một thứ không thể mất đi, bởi bản thân nó không tự sinh ra, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác :head_robo: suy nghĩ, cảm nhận và hành động là tùy ý kiến của mọi người. Trong số đông những người tham gia Spam (trong đó có Shu), chỉ chia ra là 3 thành phần cho đơn giản:
1. Dân ngoại đạo
- Là những thành viên chưa hiểu spam của JPN là gì nên có sai sót.
- Thường là kiểu: 1, 2, 3, 4, 5.
- Tác nghiệp nhỏ lẻ, tự phát.
2. Dân trong nghề
- Thường là kiểu:5, 6
- Có tổ chức.
3. Dân nghiện 8
- Everywhere, Everytime, Everyone
- Đặc biệt nguy hiểm!
Tạm thời xong như thế đã, bấy nhiêu cũng đủ thở rùi, trong lúc tang ra bối rối, có j sơ suất, xin được lượng thứ ...:head_hot:
Dưới đây là những suy nghĩ của Shuya về Spam trong lịch sử từ trước tới nay của JPN, có gì mọi người bỏ quá cho :p
Spam là một hình thức luôn bị tẩy chay và lên án trên khắp các cộng đồng cư dân mạng. Đâu đâu cũng thấy tinh thần đả phá Spam, bài trừ Spam, tiêu diệt Spam. Ở một vài diễn đàn lớn, người ta lập cả một đội Anti-Spam với rất nhiều quy định, hình thức và phong cách khác nhau, nhưng cùng chung 1 mục đích: làm cho 4rum/web tường minh, rõ ràng, trật tự, ngăn nắp và gọn gàng. Ở một số diễn đàn mua bán ảo, Anti-Spam còn mang tính bảo mật, bảo vệ người tham gia giao dịch, trao đổi nữa...v..v.. Tóm lại là, Spam là một vấn nạn toàn...thế giới. Nhưng "ở đâu âu đấy"..có những nơi, những thứ "xấu xa" như Spam lại trở thành một nét đẹp được tồn tại, lưu truyền và gìn giữ... nơi đó là JPN.
Thực thể Spam ở JPN đã tồn tại từ rất lâu, ngay khi 4rum mới thành lập (điều này đã từng dấy lên nhiều nghi vấn CHùM KHA vốn xuất thân từ 1 spammer "chuyên nghiệp" ?!) nhưng kể từ những ngày đầu đến nay, JPN chưa bao h thoát khỏi "vấn nạn" spam. Spam rải rác ở khắp mọi nơi, mọi box, mọi profile, mọi pm...từ Admins, tới Smods, Mods và Mems... Spam đã, đang và sẽ còn mãi tồn tại như một "văn hóa" của JPN.
Đúng nghĩa đen mà nói thì Spam = thịt giăm bông hộp, còn trong thế giới ảo, ngta coi nó là thứ rác rưởi cần được dọn dẹp để không vướng mắt, làm...mất "thẩm mỹ chung". Rõ nhất là trong hòm thư email của mỗi người, luôn có mục Spam và ý nghĩa của nó như thế nào thì có lẽ không cần phải nói tới. Ở đây, Shu chỉ muốn nói đến "Spam in JPN" như là một nét "văn hóa" đa dạng và mang nhiều bản sắc:
1. Spam thô thiển: mức độ 100%
Biểu hiện: Là một kiểu spam hết sức thô tục, cố tình do một ai đó có ý định phá hoại diễn đàn hay nhằm một mục đích khác, bắt đầu xuất hiện nhiều khi Rule 50 posts đc ban hành. Cụ thể là có nhiều người type sao cho đủ mấy chục kí tự vô nghĩa, cốt để unhide link download.
Đối tượng: những kẻ có bộ não lưỡi biếng, lười suy nghĩ, và thiếu văn hóa ứng xử online, với những ngôn ngữ được cấu thành từ những từ vựng vô nghĩa, loằng ngoằng. Đây là thể loại Spammer hạng bét của xã hội.
Ví dụ: aejfidsfgoisd hay d,sfjksddjfio, @#$%GFFH^&r
2. Spam lạc đề: Mức độ 100 %
Biểu hiện: Spam ở mức cao hơn do đã biết tư duy về mặt câu chữ. Thường là tiếng Việt có dấu, nhưng đôi khi không viết đúng mực. Xuất hiện manh mún từ lâu trong lịch sử JPN nhưng nổi trội trong thời gian gần đây, tập trung chủ yếu vào mỏ vàng Fansub.
Đối tượng: chủ yếu là thành viên mới. Thường không quan tâm tới nội dung của topic, viết cho có, viết gọi là, viết đại để có chữ nhằm lừa phỉnh xã hội.
Ví dụ: Topic "1 Lít Nước Mắt" tự nhiên có người spam như sau:
Hôm nay buồn quá,chán đời quá,chẳng có gì hay cả. Mọi người chỉ tớ cách kiếm bạn gái đi.
3. Spam chôm bài: Mức độ 100.........0 %
Biểu hiện: Bài viết hoàn hảo, đẹp, nội dung, ý tứ ăn được cảm tình người đọc, nhưng công sức không phải do mình bỏ ra viết. Vi phạm nghiêm trọng vấn đề bản quyền Credit. Xuất hiện từ rất lâu trong lịch sử JPN, những ai bị bắt được thường bị xử lý rất nặng nề (physic remove + warning). Một số Mods đã làm tốt công việc này khiến tình trạng Spam này ngày một tuyệt chủng ở JPN.
Đối tượng: gồm 2 thể loại là vô ý hoặc có ý. Những người vô ý, copy/paste từ những nguồn không rõ xuất xứ sẽ tránh phải việc bị quy kết nết có chú thích st (sưu tầm) phía dưới. Còn những kẻ cố ý, lợi dụng sự không biết của người khác để tạo hiện trường giả, nhằm câu comments, thanks. Đây là một hình thức lừa đảo, không tôn trọng tác quyền cũng như người đọc. Có ý đồ xuất phát từ lòng tham lam, ích kỷ, mưu cầu sự nể phục từ người khác. Thật may, JPN ngày nay đã không còn thứ văn hóa vị kỷ này.
Ví dụ: a CHùM post topic "All love to Leah Dizon" mà ai đó copy/paste với bất kì titles nào khác, nhưng nội dung nguyên xi.
4. Spam nhầm chuồng: Mức độ 60-70%
Biểu hiện: Ko hẳn là Spam. Xuất hiện rải rác trong JPN. Chủ yếu là người spam ko vào box đúng chủ đề họ cần tạo mà vào box khác.
Đối tượng: chủ yếu là mems mới, thường post vài bài đầu. Nếu bỏ qua những tính xấu mà ta có thể thấy: không đọc kĩ nội quy, chưa tìm hiểu diễn đàn, ko quan tâm tới sự có mặt của Staff ... thì những người spam như thế này là dấu hiệu cho ta nhận biết: Đây là gà >:)
Ví dụ: muốn xin hình bikini của Erika Sawaraji, box khác không vào, lại vào box "Nhạc truyền thống" hỏi. Ờ mà, có ai vô đó xin thì chắc cũng được thôi..hm....
5. Spam có kĩ thuật: Mức độ <50%
Biểu hiện: là những bài viết, nhìn thì hiểu là spam nhưng không thể xóa được vì nó cũng không hẳn là spam. Xuất hiện từ những ngày đầu thành lập JPN và còn tồn tại đến ngày nay. Bao gồm các kĩ thuật từ cơ bản đến nâng cao: đá xoáy, đá móc, đá xoắn, chọc gậy bánh xe, ném đá giấu tay, ngậm máu phun người, gắp lửa bỏ tay người, chém đinh chặt sắt, thả con săn sắt bắt con cá rô, cầm đèn chạy trước ô tô, vv ... Thường xuất hiện trong các Hot Topics, bùng nổ có tổ chức. Được hậu thuẫn bởi một số "cao thủ" nên đôi khi bùng phát thành những phong trào, chiến dịch... Đây là hình thức Spam phổ biến nhất và còn được lưu truyền, duy trì và cổ xúy ở JPN. Lịch sử cho thấy, những năm tháng đẹp nhất, vui nhất, sôi nổi nhất JPN gắn liền với những trận "chém gió" thư hùng của những tay kiếm gạo cội.
Đối tượng: hầu hết là các thành viên JPN. Trong lịch sử vẫn còn nhiều tàn tích, di vật của những trận "khẩu chiến" giữa các băng đảng, bè phái trong JPN. Thời xa xưa, họ được gọi là những kiếm sĩ "chém gió", mỗi người một phong cách, một xì-tai nhưng tựu chung đã góp phần tạo nên những dấu ấn, những ấn tượng và tình cảm tốt đẹp của JPN trong lòng nhiều thành viên đến tận bây giờ. Ngày nay, "kiếm khách" hầu như đã vắng bóng khỏi JPN, nhiều người đã quy ở ẩn, bái chào dương gian, nhưng vẫn còn những người kiên trung ở lại, để bảo tồn, duy trì những phồn thịnh thuở xa xưa. Thiết nghĩ, một nét văn hóa gắn liền với bản sắc JPN cần được lưu truyền và phát triển hơn nữa, chứ không chỉ nằm lại trong kí ức của những ngày đã qua...Lưỡi kiếm nào cũng có 2 mặt, đôi khi chỉ một lời nói, một câu từ, ta mất đi một người bạn mãi mãi...
Ví dụ: ... Box ChatChit...
6. Spam...nghệ thuật: Mức độ < 0%
Biểu hiện: spam nhiệt tình dưới dạng : thơ, nhạc, họa, phú, điếu... thậm chí cả Haiku, :| Đây là dạng spam hiếm có khó thấy, lác đác xuất hiện trong các topic khi các Spammer nhà ta đang khoái chí ở mức độ cao trào. Xuất hiện từ rất lâu trong lịch sử JPN, và ngày nay đã được xác nhận là thất truyền.
Đối tượng: là các bậc "nghệ nhân" giỏi nhào nặn câu chữ với tài năng thiên phú khi mà kĩ thuật spam đã nâng thành..nghệ thuật. Số lượng thể loại này chỉ đếm được trên đầu ngón tay, và thật may, tất cả họ còn sống ở JPN :D
Ví dụ: hiện đang trong quá trình "khai quật" các "di chỉ khảo cổ".
7. Spam Made in JPN: Mức độ 0%
Biểu hiện: trong Nhà Kho.
Đối tượng: trong Nhà Kho
Ví dụ: trong Nhà Kho
Trên đây là 7 loại hình thức, 7 nét "văn hóa" đang và đã xuất hiện trong lịch sử JPN. Cuối cùng, tất cả cũng đều dẫn tới câu hỏi:
"Spam là gì? Nghĩ thế nào về Spam? Ứng xử như thế nào?"
Shu nghĩ, câu hỏi này không chỉ mang tính nghiêm túc với thời cuộc của JPN mà còn mang tính "đạo đức" nữa. Bởi kết quả của những kết luận sẽ dẫn tới những hành vi, những ứng xử, những lời nói, những thái độ của Shu, của các bạn, của tất cả mọi người tới những người xung quanh.
Một khi một bài viết đập vào mắt bạn, và bạn nghĩ nó là Spam và đối xử như thế nào...điều đó sẽ có một hệ quả tác động tới người viết bài, và tới cả chính bạn nữa. Đôi khi bạn không rõ như thế này có phải là Spam không..? Có cũng có mà không thì cũng không... Thực ra thì mọi khái niệm và định nghĩa chỉ mang tính tương đối trong xã hội. Cái chính xác nhất đại diện cho bạn là cái tên: giả sử bạn có thể gọi Shuya bằng cách ngân nga hay nguýt dài và hiển nhiên mỗi cách mang một sắc thái khác và Shu có quyền xem xét về thái độ người vừa gọi tên mình. Shu nghĩ ai cũng sẽ như vậy.
Điều quan trọng không phải hỏi "Spam là gì?" mà là "Giải quyết như thế nào?" Đây có thể là một vấn đề cần phải thảo luận, có thể không cần phải nói thêm gì, người nói có, người nói không, rốt cuộc chúng ta đi tìm cái chung cho một sự thống nhất hay đi tìm lý lẽ của riêng mình. Các bạn có thể chọn cách thứ 2 nhưng nếu JPN có một nhân cách nó sẽ chọn cách thứ nhất. Tiếc thay, JPN là một tập thể những con người, dù xa, dù gần, dù biết mặt hay không biết mặt... nên tự nó không thể quyết định được. Mà quyết định nằm ở các bạn thôi. Khi tất cả cùng cười vang, JPN sẽ như một đứa trẻ...trong chúng ta...ai cũng muốn trở lại thời trẻ thơ, phải vậy không....
Shu luôn coi, Spam là một thứ không thể mất đi, bởi bản thân nó không tự sinh ra, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác :head_robo: suy nghĩ, cảm nhận và hành động là tùy ý kiến của mọi người. Trong số đông những người tham gia Spam (trong đó có Shu), chỉ chia ra là 3 thành phần cho đơn giản:
1. Dân ngoại đạo
- Là những thành viên chưa hiểu spam của JPN là gì nên có sai sót.
- Thường là kiểu: 1, 2, 3, 4, 5.
- Tác nghiệp nhỏ lẻ, tự phát.
2. Dân trong nghề
- Thường là kiểu:5, 6
- Có tổ chức.
3. Dân nghiện 8
- Everywhere, Everytime, Everyone
- Đặc biệt nguy hiểm!
Tạm thời xong như thế đã, bấy nhiêu cũng đủ thở rùi, trong lúc tang ra bối rối, có j sơ suất, xin được lượng thứ ...:head_hot: