PDA

View Full Version : [Thơ] Bến xưa



pisco
04-04-2009, 12:44 PM
http://i89.photobucket.com/albums/k228/hoa_mai_lan/benbo.jpg?t=1238820013



Bến xưa , đò mới có rồi nhỉ
Mà sao con nước mặn khinh khi
Đò cũ ghé bến khác xưa quá
Con nước vô tình đẩy đo đi ...

KHA
04-04-2009, 12:52 PM
Sông xưa nước chảy thẩn thơ
Người xưa đã đến bến bờ bình yên
Hỏi ai có nhớ đến thuyền ?
Bến xưa vẫn đó hữu duyên thì về...

Ren Shuyamaru
04-04-2009, 01:11 PM
Thuyền đã rời bến sang sông
Bấy nay bến đợi ,vẫn không thấy thuyền,
Để bến nhung nhớ triền miên
Hay là đã rẽ lối...thuyền về đâu ???
Nếu vậy ,bến mãi âu sầu
Bấy nay tình nặng,nghĩa sâu ...vậy mà
Sao thuyền lại nỡ rời xa ?
Bến buồn ngơ ngẩn...Chẳng thà...Đừng quen...

KHA
04-04-2009, 01:15 PM
Vỡ tan từng mảnh
Gỗ vụn bay
Thuyền xưa hóa hư ảo
Bến mãi sao vẫn chờ ?

KHA
04-04-2009, 01:20 PM
Khi con đò tìm về thăm bến cũ
Thì bến xưa nay đã khác xa rồi
Giữa cuộc đời đầy sóng gió nổi trôi
Ai có biết lòng người sẽ thay đổi ?

pisco
04-04-2009, 01:20 PM
Sóng xô thuyền rời bến xưa
Để bến cô lẻ , nắng mưa 1 mình
Bến xưa vẫn nặng ân tình
Là thuyền có lỗi , ra đi ngày nào

Biển đời sóng gió lao đao
Tìm về bến cũ , hôm nào được không
Có lẽ bến vẫn hoài mong
Có lẽ trở lại , nỗi lòng càng đau ...

KHA
04-04-2009, 01:22 PM
...
Lặng lẽ nhìn dòng sông
Nơi bóng anh cô lẻ
Một con đỏ nhỏ bé
Xuôi dòng nước bơ vơ...

KHA
04-04-2009, 01:26 PM
Bến sao lại chẳng có thuyền ?
Phải chăng bến đã có cầu mới xây ?
Thuyền đi có nhớ những ngày
Nắng mưa cùng trải, chông gai cùng nằm.

pisco
04-04-2009, 01:33 PM
Thuyền giờ nặng một nỗi đau
Chỉ mong bến cũ , u sầu mau tan
Bình minh ánh sáng lại sang
Lại rợp bến cũ ... đôi hàng nước trong ...