PDA

View Full Version : Utada Hikaru - Niềm tự hào của Châu Á



Tasaki
04-05-2009, 02:01 PM
Không thể phủ nhận, Utada Hikaru đang là một trong những ngôi sao nổi tiếng và có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất thế giới.

Diva số 1 châu Á và hành trình “Mỹ tiến”

Ở Mỹ và các nước châu Âu, khán giả ít nhiều đã nhớ cái tên Utada, còn tại Nhật và những nước châu Á khác, fan gọi cô bằng một cái tên trìu mến hơn: Hikki!

“This is the One” là tên album mới nhất mà Utada dành để bứt phá tại thị trường Mỹ. Đồng thời là sản phẩm đầu tiên dán mác Utada từ A đến Z với cả 10 ca khúc trong album đều do chính tay Utada trổ tài trong vai trò một nhạc sĩ, ca sĩ, biên tập kiêm luôn cả sản xuất.

http://i260.photobucket.com/albums/ii28/boychief/Utada_Hikaru_2.jpg

Trước đó, năm 2004, Utada đã có ý định chinh phục thị trường Mỹ bằng album “Exodus”. Nhưng đáng tiếc, dù hai single “Easy Breezy” và “Devil Inside” đều là những hit lọt vào Top Billboard Hot Dance/Club Airplay Chart cũng không đủ để giúp album tạo nên thành công ở thị trường vốn rất khắt khe này.

Nhắc lại về thất bại này, Utada nói: “Tôi đã cố gắng rất nhiều, nhưng đấy chỉ là sự gượng ép với nhạc Dance, Electronica - vốn dĩ không phải thế mạnh của tôi!”.

Vì thế, album lần này của Utada trở lại với chất Pop, R&B sở trường, “trưởng thành hơn, phóng khoáng hơn, và mang đậm dấu ấn cá nhân”. Utada đã nhất quyết từ chối việc hợp tác với nhà sản xuất bậc thầy Timbaland - người giúp cô thực hiện và đồng sáng tác trong album “Exodus”; để bắt tay sản xuất “This is the One” cùng Stargate và Christopher “Tricky” Stewart.

http://i260.photobucket.com/albums/ii28/boychief/Utada_Hikaru_3.jpg

Lý do mà Utada đưa ra cũng lại liên quan tới cá tính riêng: “Timbaland mang quá nhiều cái tôi của mình vào trong album. Còn tôi chỉ muốn được là chính mình. Vì thế, tôi chọn Stargate và Tricky bởi họ có thể làm nổi bật được khả năng và cá tính của nghệ sĩ. Tôi sẽ là người viết toàn bộ ca khúc, sẽ có quyền được thay đổi một số track, hoặc tham gia việc biên tập. Như vậy cá tính của tôi mới được bộc lộ rõ ràng nhất qua album!”.

Liều lĩnh hơn, Utada còn dốc ví để làm MV “Come Back To Me” tặng không cho người nghe nhạc ở Mỹ trên iTunes “Free Music Video of the Week”. Và kết quả thu lại được sau cú đánh liều... sáng suốt này là album của cô đã lọt vào Top 10 iTunes Pop Album - điều mà khó có một đại diện châu Á nào làm được!

Tasaki
04-05-2009, 02:02 PM
Diva của đời thường

Utada trong mắt một phóng viên Mỹ là người: “Có vẻ bề ngoài rất tự nhiên: mái tóc gọn gàng trong chiếc mũ lưỡi trai màu đen, mặc một cái áo sơ mi xanh đơn giản với ống tay dài được xắn lên. Mới đầu khi phỏng vấn, tôi đã bị chút áp lực do sự nổi tiếng và lạnh lùng của Utada, kiểu như ám chỉ rằng cô ấy đã là một siêu sao. Nhưng sau vài câu hỏi, tôi thấy Utada là người rất thân thiện và giản dị”.

http://i260.photobucket.com/albums/ii28/boychief/Utada_Hikaru_1.jpg

Nói đúng hơn thì chưa bao giờ, Utada tỏ ra mình giống một ngôi sao. Bằng chứng là Utada vẫn hay đi hát karaoke, vẫn thích đi dạo lòng vòng trên các con phố ở Tokyo và New York, rồi dừng lại bên một cửa hàng nhỏ nếu thích. Hoặc vào một cửa hàng sách để mua với thẻ giảm giá trong tay.

Utada là “tín đồ” trung thành của game, từ “Tetris”, “Dr Mario” quen thuộc, tới thể loại game RPG (nhập vai) “Adventures of Torneko 1, 2, 3, The Traveling Shiren”,... trong “Fushigi no Dungeon series”.

Không chỉ thế, Utada còn rất mê xem phim hoạt hình với series “Ghost in the Shell”, “Solid State Society”, “Naruto”, “Dragon Ball Z”. Đến nỗi, lúc còn bé, cô đã phải nhờ bà thu lại “Dragon Ball Z” trên TV để gửi từ Nhật sang New York chỉ vì muốn xem trọn vẹn series phim hoạt hình nổi tiếng này!

Trong thời gian ở Mỹ, Utada thậm chí có thể ngồi hàng giờ để xem “South Park”, “Family Guy”, “Simpsons”, “Cowboy Bebop” trên Cartoon Network.

http://i260.photobucket.com/albums/ii28/boychief/Utada_Hikaru_4.jpg

Và cũng như bao cô gái khác, Utada không quên mang theo mình mỗi lần đi tour một chú gấu nhồi bông handmade ở Trung Quốc có tên Kuma Chang, vì “tôi chẳng thể nào ngủ được nếu thiếu nó”.

Đằng sau ánh đèn sân khấu, đằng sau những bản ballad, Pop, R&B thành công, là một Utada, bình thường hơn bạn nghĩ, rất nhiều...


DIVA NO.1 CỦA CHÂU Á

Utada sinh ra và lớn lên ở Mahattan, trong một gia đình có truyền thống về âm nhạc, nhưng lại thành danh trên đất nước mặt trời mọc. Album đầu tiên của Utada “First Love” phát hành năm 1999 là album có số lượng bán ra nhiều nhất trong lịch sử âm nhạc Nhật Bản với hơn 9,5 triệu bản.

Tạp chí Time đã ưu ái gọi cô là “Diva on Campus” (Diva sinh viên) vì khi đó Utada Hikaru vẫn đang theo học tại trường đại học Columbia. Sở hữu 12 ca khúc No.1 trên bảng xếp hạng Oricon Singles đã đưa cô vào vị trí thứ 10 “Top 30 nghệ sĩ Nhật Bản tiêu biểu nhất mọi thời đại” do tạp chí HMV bình chọn năm 2006.


[Theo HHT]

Ltego
11-05-2009, 08:29 PM
ôh! iu chết mất thích nghe bài " Come back to me " của ss chết đi mất ! :108: ! thích nghe ss hồi ss hát bài " nô lệ của tình yêu " của Last game:31: ! Pv cũng hay ! thích chúc ss thành công hơn nữa nhe !

Bé SORA
11-05-2009, 08:32 PM
Amen. Nô lệ tình yêu trong Last Game. :40::40::60::60::30::30:

tinnygy
11-05-2009, 08:37 PM
Ối chết tớ mất =))=))=))
:30::30::30:

Bạn này thật là :41::41::41: quá đi thôi!!!

Xúc động tới lẫn lộn cảm xúc lun! "Nô lệ tình yêu" trong last game (hem bít là game gì cơ đấy :52:)

Walkin'InDaRain
11-05-2009, 09:49 PM
mới nghe chứ last game tưởng cí film LF đc làm thành game chứ =))=))=))

mà c~ khoái hikki từ khi nghe bài đó :111::111::111:

Onion Club
11-05-2009, 10:37 PM
LF là 1 cái phim mà trừ cái OP với những khúc của Juri đóng ra thì thật là vớ vẩn:69::69::69:

Kid A
11-05-2009, 11:13 PM
Và cũng như bao cô gái khác, Utada không quên mang theo mình mỗi lần đi tour một chú gấu nhồi bông handmade ở Trung Quốc có tên Kuma Chang, vì “tôi chẳng thể nào ngủ được nếu thiếu nó”.

Có nhắc tới cái này nữa ấy, Kuma nỗi tiếng rồi đây.


Amen. Nô lệ tình yêu trong Last Game. :40::40::60::60::30::30:




Ối chết tớ mất =))=))=))
:30::30::30:

Bạn này thật là :41::41::41: quá đi thôi!!!

Xúc động tới lẫn lộn cảm xúc lun! "Nô lệ tình yêu" trong last game (hem bít là game gì cơ đấy :52:)

Suỵt =.= đừng om sòm chứ :">

tinnygy
12-05-2009, 12:59 AM
LF là 1 cái phim mà trừ cái OP với những khúc của Juri đóng ra thì thật là vớ vẩn:69::69::69:


Suỵt, đừng om xòm thế chứ :107:


Nói chung Hikki nổi tiếng thì cũng chả nói gì, nhưng hy vọng sự nổi tiếng của Hikki cũng mang 1 sắc thái riêng đặc biệt như chính con người của Hikki ^^

Hayami S Chick
19-06-2009, 02:00 PM
Có mấy đứa bạn nhật, chúng nó bảo không boa h nghe nhạc tiếng anh vì không hiểu, thế nhưng riêng những bài tiếng anh của Hikki lại nghe tất, có đứa còn thuộc mới sợ chú (trong khi có biết tí tiếng anh nào đâu)

tinnygy
20-06-2009, 12:24 AM
^
Cái này thì đúng là đáng tự hào thật, đôi khi những tin tức nho nhỏ thế này lại làm mình cảm động đến phát khóc ^^

Eizan
20-06-2009, 11:06 AM
K thik cái cụm "Niềm tự hào châu Á" lắm, đặc biệt là khi nó thành slogan của box T___T
LF mua về đĩa bị jật chả xem nữa Y___Y

Bé SORA
20-06-2009, 11:14 AM
Hem hiểu ai sửa cái slogan box thành NIỀM TỰ HÀO CHÂU Á nữa. Chán quá đi. Cứ để R&B ~ Rough and Beautiful hem phải hay hơn hông. (cái slogan trước Rough and Beauty là hơi bị sai ngữ pháp chút) :be_eaten::be_eaten:

Eizan
20-06-2009, 11:27 AM
Thì cái đợt cải tổ tại k thấy mod nào bảo nên các bác í đổi, cứ như tớ bảo box tớ k cần đổi thế là thôi ;)

tinnygy
20-06-2009, 11:28 AM
Ye, Rough & Beautiful là đúng chất Hikki nhất :big_ love: