PDA

View Full Version : Nghệ sĩ Nhật đi tù vì lừa đảo



Ren Shuyamaru
12-05-2009, 10:41 PM
Nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng người Nhật Bản Tetsuya Komuro vừa bị kết án 3 năm tù vì bán ca khúc cho một nhà đầu tư với giá 5,6 triệu USD trong khi không phải là người có bản quyền tác phẩm.




http://ngoisao.net/News/Hau-truong/2009/05/3B9C9B3D/22.jpg
Tetsuya Komuro xuất hiện trước ống kính vào tháng 11 năm ngoái. Ảnh: TK.

Tetsuya Komuro năm nay 50 tuổi, được đánh giá là một trong những nam nghệ sĩ giàu nhất châu Á. Với tài năng của mình, ông đã viết nhiều bài hát hay và bán cho ban nhạc nổi tiếng TRF, giúp họ tiêu thụ hàng triệu album và trở thành nhóm nhạc pop nổi tiếng tại Nhật. Tuy nhiên, kể từ sau khi ly dị và thất bại trong những phi vụ làm ăn mạo hiểm, Tetsuya Komuro gặp một số khó khăn về tài chính.


Sau khi bị bắt giữ vào tháng 11 năm ngoái, phiên tòa xét xử Komuro đã diễn ra hôm 10/5 vừa qua tại tòa án quận Osaka, với bản án dành cho nghệ sĩ này là 3 năm tù. Phát biểu về lỗi lầm của mình, Komuro nói: "Tôi thực sự xin lỗi vì những gì đã gây ra. Tôi đã phạm phải sai lầm lớn và vi phạm pháp luật nghiêm trọng".
Theo lời buộc tội tại phiên tòa, Komuro đã hứa với một nhà đầu tư sẽ bán cho ông này 806 ca khúc do ông viết với giá khoảng 1 tỷ yên. Nhà đầu tư đã trả một nửa số tiền này, tuy nhiên một số trong các ca khúc ông nhận được không phải bản quyền của Tetsuya Komuro. Hiện giờ, nhà đầu tư giấu mặt đã được hoàn trả lại khoảng 650 triệu yên, trong đó có cả tiền hòa giải. Ông này là giám đốc của một tập đoàn âm nhạc hàng đầu tại Nhật.




http://ngoisao.net/News/Hau-truong/2009/05/3B9C9B3D/33.jpg
Tetsuya Komuro trong những ngày chờ kết án. Ảnh: TK.


Komuro khởi nghiệp với vai trò là nhà sản xuất nhạc vào năm 1984 và trở nên rất nổi tiếng vào những năm 90 với việc xây dựng nhóm các nghệ sĩ tên tuổi thuộc gia đình Komuro, trong đó có cả diva Namie Amuro, nhóm RRF… Trong những năm này, ông là một trong những nghệ sĩ giàu nhất châu Á với 170 triệu CD được bán ra tại thị trường. Ông sở hữu một chiếc Ferraris, nhiều bất động sản và tàu sang trọng tại Hawaii, Bali và Malibu. Năm 1996, ông mất khoảng 7 tỷ yên khi cùng làm ăn với tập đoàn truyền thông của ông vua Rupert Murdoch.

Nguyễn Hương
(Ngoisao.net)

Onion Club
12-05-2009, 10:59 PM
Thật là nhảm nhí:aha::aha: nhận dc có 500 mà phải trả 650:aha::aha: