PDA

View Full Version : Slam Dunk - truyện về bóng rổ



serenity
23-03-2006, 02:41 AM
Có bạn nào ở đây đã coi qua Slam Dunk chưa? Slam Dunk là bộ truyện tranh dài 31 tập rất nổi tiếng về bộ môn bóng rổ. Truyện đã được chuyển thể thành anime series dài 101 tập. Mình rất thích bộ truyện này và đã đọc ngấu nghiến hết 21 tập trong vòng chỉ vỏn vẹn có 3 ngày. Phim ko cầu kỳ kể về chiêu thức này chiêu thức nọ, nó chỉ đơn giản đề cập đến một đội bóng rổ nhỏ và những thành viên trong đó và ý chí chiến thắng của họ trong mọi trận đấu. Truyện coi rất mau ghiền, đặc biệt những trận đấu bóng rổ được vẽ rất chính xác và rõ ràng, khiến người đọc như thật sự chứng kiến một trận đấu đầy màu sắc.

http://img368.imageshack.us/img368/306/slamdunksquadra8rh.jpg

À, mém quên, nếu bạn nào muốn đọc thì vào đây download nè :), tuy nhiên chỉ có link cho tập 26 đến 30 là còn hoạt động thui :
http://pages.sbcglobal.net/tenshi/sdindex.html

BioShock
23-03-2006, 10:53 AM
Có coi truyện này, hay lém. Tiếc là khúc chót Hanamichi bị thương chân, tội nghiệp ghia. Truyện này là truyện về bóng rổ mà mình thix nhất, so với nó, truyện Dear Boy gì á chỉ đáng xách giày thui.

.:KentG14:.
23-03-2006, 11:02 AM
Đây là best manga với Kent:)!

Vì Slam dunk nên cũng iu môn bóng rổ lun. Cái hình serenity chưng ở trên cũng là cái poster to nhứt trong room của Kent (to hơn cả mí cái poster ss Ayu luôn:p)

Slam Dunk có nét vẽ khá thật, có thể đoán đc tính cách của các nhân vật ngay từ cái nhìn đầu tiên. Truyện rất kịch tính, quyết liệt trong các trận bóng rổ nhưng cũng rất hài hước trong các đoạn vẽ chibi, nhìu lúc cười ko nhịn nổi :))!

Điểm trừ duy nhất của truyện là tác giả Inoue Takehiko vẽ mồ hôi hơi quá tay:D!

Đọc SD Kent thích nhứt Ono, and you?

@DIE: Hanamichi bị thương ở lưng ko phải ở chân :)

serenity
23-03-2006, 10:46 PM
Trong truyện này, nhân vật nào Serenity cũng thích cả, 5 thành viên chính của đội bóng rổ Shohoku thì mình thích hết 4 tên, Rukawa cũng okie, nhưng tính cách của hắn hơi biệt lập quá cho nên ko có cảm tình mấy, mặc dù so về tài năng thì hắn gần như là số 1 rùi. Mình cảm thấy tức cười với tên Sakuragi nhất, mặc dù rằng hắn dễ tự mãn và cộc tính nhưng mà quan hệ giữa hắn với ông coach và Akagi thật tức cười :D.
Serenity đọc truyện shoujo nhiều, nên đến lúc đọc truyện Slam Dunk này thì khựng lại vì nét vẽ thật và khác biệt so với những truyện tranh khác, nhưng càng đọc mình càng thích nét vẽ trung thực và sự quan tâm kỹ càng đến background này. Phải nói các động tác ông mangaka vẽ rất đúng. Hồi đó cũng có đọc qua Captain Tsubasa và Teppei nhưng mà vẫn thấy bộ truyện sport này hay hơn.

nhoc_2607
23-03-2006, 10:48 PM
tui khoái bóng rổ cũng nhờ xem truyện nì đó^-^
hay quá hen...........tui thix tập 6 hay7 gì á, tập mà Hanamichi đang đánh nhau ầm ầm với Akita sau 1 đêm "tâm sự" hôm sau thành bạn lun ^________^

fuu_kaze
01-04-2006, 12:40 AM
tui cũng coi wa chiên này oài,wé hay,cực hay,super,không từ nào tả nối,nhưng kết cuộc truyện bừn wé,đúng là"Mỗi ngừoi một nơi",tui thí hơi tiếc, tụi nhứt là Hanamichi,thi đấu hít sức mình dù bít rằng sẽ bị chấn thương nghiêm trọng.hix,tụi ghia.
Tui thix nhứt trong tuyện là Hanamichi,dù hơi đôi lúc có hâm hâm nhưng lại thật thà,dễ thương nứa,tui chỉ không thix con nhỏ "bồ"của thằng nì(ghét wé chả thèm nhớ tên),tui thí con nhỏ wản lý đội còn tốt hơn con nhỏ đó nhìu.

IloveAyu
01-04-2006, 11:50 PM
Anh 2 Hana có đủ bộ Slam Dunk ^^
Lúc đầu Hana cũng chả quan tâm đến bóng rổ cho lém,đọc Slam Dunk xong tự dưng thấy ghiền bóng rổ thí sợ,bi giờ thì basketball is my favourite sport ^^
Lần đầu đọc thấy ko thích nét vẽ cho lém,nét vẽ thật quá và nhất là cái vụ mồ hôi như Ken nói đó,nhưng quả thật càng đọc càng thấy hấp dẫn và thú vị,rất hài hước nữa!

PUCK
02-04-2006, 02:18 PM
À hà hà,tớ cũng thik bóng rổ từ truyện đó,chứ ngày trươc,ghét cực kỳ^^
Cũng có tập tành 1 tí nhưng xem ra chẳng có năng khiểu tí nào,ném rổ trung bình 10 quả vào được 2 quả><
Thik nhất anh Akita với cả Hanamichi^^

Lin
05-05-2006, 02:45 PM
oạch ,ghiền truyện nì lém :gem21: ,hay dã man! đến nỗi fải mướn đi mướn lại để coi đấy (muốn mua nhưng ko chỗ nào bán cả).tình tiết gây hấn,ko làm người đọc thấy chán,đề cao tinh thần đồng đội và tình bạn. oài! thi xong mướn về coai típ ! hè hè!!!
Truyện này khoái ông Rukawa (nhứt ^o^),Hanamichi,Akita,và cái ông hễ căng thẳng là vô toilet áh(wên tên ^^")

fuu_kaze
14-05-2006, 02:09 AM
tui cũng coi wa chiên này oài,wé hay,cực hay,super,không từ nào tả nối,nhưng kết cuộc truyện bừn wé,đúng là"Mỗi ngừoi một nơi",tui thí hơi tiếc, tụi nhứt là Hanamichi,thi đấu hít sức mình dù bít rằng sẽ bị chấn thương nghiêm trọng.hix,tụi ghia.
Tui thix nhứt trong tuyện là Hanamichi,dù hơi đôi lúc có hâm hâm nhưng lại thật thà,dễ thương nứa,tui chỉ không thix con nhỏ "bồ"của thằng nì(ghét wé chả thèm nhớ tên),tui thí con nhỏ wản lý đội còn tốt hơn con nhỏ đó nhìu.

tin mới,tui còn thix thèng Ono nữa,kool lém nghen.

Tomo Kudou
14-05-2006, 06:23 AM
khẹc !truyện này tui kết nhất . Rất mê bộ này và tui có đủ bộ luôn, thích nét của takehiko Inoue . vẽ nét cứng rất đẹp, to bóng cũng đỉnh . Đặc biệt là vẽ nhân vật nam rất đẹp nhưng nhân vật nữ thì hơi xấu .

BioShock
14-05-2006, 08:43 AM
Truyện này thix nhất ông Quỉ đầu bạc ^^ í nhầm, phải gọi là bụt tóc trắng, ổng hiền dễ sợ...
Coi truyện này vài tập mới hết 1 trận, kết thúc cũng bất ngờ (giống kết thúc của Hikaru no Go, nv chính thua)

fuu_kaze
14-05-2006, 02:02 PM
hix,Die ui,đừng dùng từ thui lèm em đau lòng qué,cứ nói là "xém huề"nhưng thèng Akira nhỉnh hơn 1 chút đi,mà thật ra lè dậy muh,chỉ tại thèng Akira từ nhỏ đã học chơi cờ,trong khi thèng Hikaru chỉ mới học có 3 nem lèm seo mà hơn được.

Anemos_88
16-05-2006, 01:58 PM
tui bị thiếu 5 tập đầu! T_T
ai cứu bồ ko?
thích nhất cặp Hanamichi và Rukawa

PUCK
16-05-2006, 10:27 PM
Trùi,ra hàng truyện,chọn hàng nào giữ truyện cẩn thận chút,thuê về rùi bùng :D (nhớ chọn hàng xa xa chút bùng cho dễ :D)
Chứ bây h kiếm mấy tập đầu khó lắm,mà muốn kiếm quyển sạch sẽ đẹp đẽ thì còn khó hơn

fuu_kaze
16-05-2006, 10:35 PM
pup chơi ác ghia,đi chôm chiện người ta,nhười ta còn lèm ăn thía neò nữa huh???

Tomo Kudou
17-05-2006, 12:08 AM
Puck bảo đúng đó , bắt chước Sed rồi . ^^ ha' ha' ha' May quá, tomo có đủ bộ không thiếu

Anemos_88
31-05-2006, 05:07 PM
nhường tui đi tomo!
ko đủ gan để làm thía đâu Puck!
tomo, có mún bị phanh phui bí mật ko hả?

hakimei
31-05-2006, 05:56 PM
Bộ này quá hay luôn ^^ Đã vậy còn rất bệnh nữa chứ ^^

Benjamin
31-05-2006, 10:07 PM
nhường tui đi tomo!
ko đủ gan để làm thía đâu Puck!
tomo, có mún bị phanh phui bí mật ko hả?
Cố lên, ủng hộ bà đóa :gem34: :gem34:
@hakimei:sao mà bệnh :D?
Bộ này tui kết Rukawa nhất :(

Tomo Kudou
31-05-2006, 11:06 PM
Gì ? phanh phui cái con khỉ ! >"<
Bộ này bệnh ở chõ nào ? thấy đỉnh quá mà !

hakimei
01-06-2006, 11:48 AM
Tính cách Sakuraki Hanamichi (mấy năm mà còn nhớ cái tên họ ^^) bị khùng nặng. Tác giả rất thành công trong việc khắc họa tính cảnh cũng nhân vật.
Trong truyện cũng chính "khỉ đột" nói: "5 tên này có tên nào bình thương đâu" =))
Bộ này định thiệt, có nói gì đâu ^^

Tomo Kudou
01-06-2006, 02:22 PM
thật có đoạn như vậy ư ? sao tui ko nhớ . Công nhận 5 ngừoi trong SD hơi khùng khùng ..

Anemos_88
02-06-2006, 05:43 PM
ừ, bệnh thế nào vậy?
chỉ là các nhân vật quái quá( dễ thương ^^)
siêu hay mà

Tomo Kudou
03-06-2006, 12:19 AM
Truyện này siêu hay , đây là bộ tôi thích nhất , chứ mấy bộ về bóng rổ khác chán , ko hay như bộ này

fuu_kaze
04-06-2006, 12:57 PM
Tại bộ này nó vừa có cốt truyện,vừa giới thịu kĩ lưỡng về những ngute6n tắc trong bóng rổ,hay là phải.

PUCK
04-06-2006, 07:41 PM
Đọc xong bộ này thì còn thấy bộ bóng rổ khác hay thế quái nào được nữa:D
Đến người ghét bóng rổ như tớ đây đọc xong còn phê^^
(chiêu chôm truyện của tui ko ai hưởng ứng hả?:D,chưa thử bao h:p)

Tomo Kudou
04-06-2006, 09:22 PM
Chiêu chôm truyện của Puck đã có ngừoi thực hiện rồi , ( br of Sed and Sed )
tui ko khoái chôm truyện kiểu này

PUCK
05-06-2006, 12:16 AM
ko khoái chôm truyện kiểu này??
~~>thế tôm thik chôm truyện kiểu gì?:D
Kidding:D
Hồi trước có lần thuê truyện lâu quá quên ko trả (thề là quên thật đấy),lúc đó trả thì tiền thuê còn gấp mấy lần tiền đặt cọc,nên thui đành cầm luôn đống truyện vậy:p ~~>hoàn cảnh xô đẩy:p,sau đó chả bao h dám thuê truyện típ ở hàng đó nữa T_T

Benjamin
05-06-2006, 11:08 AM
Eh, ai chôm huh, ko phải bà nhờ tui chỉ chỗ vì bà thiếu tập nào của bộ truyện gì gì seo ><, đúng hàng gần nhà tui mới chết chứ T_T, báo hại tui ko dám đi đường đó nữa.
Nếu thiếu truyện gì thì cứ nhờ em Diệp mua cho,nhỏ đó biết nhiều chỗ mua lắm, tội gì.

Tomo Kudou
05-06-2006, 09:32 PM
haaaaa đáng đời Sed ! Nhưng mà tui mua đàng hoàng chứ có ăn cácp ăn trộm gì đâu

Anemos_88
06-06-2006, 05:28 PM
gớm! em Diệp vẫn đang "điên " lên vì sed mà, haha
tomo bít ko nhỉ?D nói với tui :'Em iêu Trang nhất!"
nhưng công nhận là nó bít nhiều chỗ mua thật

Tomo Kudou
06-06-2006, 10:54 PM
gớm! em Diệp vẫn đang "điên " lên vì sed mà, haha
tomo bít ko nhỉ?D nói với tui :'Em iêu Trang nhất!"
nhưng công nhận là nó bít nhiều chỗ mua thật
:)) :)) nghe rợn thế ! " điên " lên vì Sedna !! :gem43(1): Ẻm iêu Sedna từ hồi Sed mới thân với Hà Hói mà , lạ gì chuyện này . Nhưng ko ngờ tình sâu nghĩa nặng , đến giờ vẫn chưa dứt khá khá khá ..
Khi nào cần bảo em Diệp chỉ chỗ chơi .

mejipola
17-11-2007, 10:45 AM
thích Hanamichi nhất! Đây là bộ sport đầu tiên tui đọc, đọc xong ghiền basketball lun (rất tiếc là chơi hông giỏi). Phục Inoue Takehiko thiệt, đọc Slam Dunk xong mà đọc Lãng khách nhận mém hổng ra nét vẽ của ổng lun. Trùi ui, thích Hanamichi wá đi!

Mutsu_L
18-12-2007, 11:03 PM
hix có ai biết đọc truyện SlamDunk ở đâu k thế? hay có link down load trọn bộ cũng được!!!!! giúp em với :))

Keikoku
27-12-2007, 01:38 AM
trong này chắc có,cả 1 kho
http://www.onemanga.com/directory/