Tasaki
31-05-2009, 12:23 AM
- Hôm nay là ngày em trai mình dự lễ tổng kết và chia tay bạn bè thầy cô lớp 12. Làm mình cũng nhớ đến cái ngày ấy làm sao.:cry:
- Cái ngày mà các thầy giám thị bỗng dưng sao lại thấy... đáng yêu là sao :yakuza:. Cái ngày mà thầy cô đều tha thứ quên đi hết những trò nghịch phá của lứa tuổi học trò :bamdap:. Đám bạn quậy trong lớp sao hôm đó lại hiền thế (tất nhiên là giả bộ). Mọi người trao cho nhau những kỷ vật nào là lưu búc, nào là chữ ký trên áo... :tanghoa: Cái ngày mà bản lĩnh đàn ông chúng mình cũng phải ngủi lòng trước những giọt nước mắt chia tay của thầy cô bạn bè :drink:. Ôi sao nhiều kỷ niệm đến thế...
- Đã 2 năm trôi qua nhưng mình vẫn nhớ mãi những kỷ niệm ấy và chắc chắn sẽ không bao giờ quên.
Còn các bạn thì sao...?:choideu:
- Cái ngày mà các thầy giám thị bỗng dưng sao lại thấy... đáng yêu là sao :yakuza:. Cái ngày mà thầy cô đều tha thứ quên đi hết những trò nghịch phá của lứa tuổi học trò :bamdap:. Đám bạn quậy trong lớp sao hôm đó lại hiền thế (tất nhiên là giả bộ). Mọi người trao cho nhau những kỷ vật nào là lưu búc, nào là chữ ký trên áo... :tanghoa: Cái ngày mà bản lĩnh đàn ông chúng mình cũng phải ngủi lòng trước những giọt nước mắt chia tay của thầy cô bạn bè :drink:. Ôi sao nhiều kỷ niệm đến thế...
- Đã 2 năm trôi qua nhưng mình vẫn nhớ mãi những kỷ niệm ấy và chắc chắn sẽ không bao giờ quên.
Còn các bạn thì sao...?:choideu: