PDA

View Full Version : Can you keep a secret - Linda Chou



PéBự
01-06-2009, 01:23 AM
Lượm trên Zing


Cũng được [/B][/COLOR]:glass:


FROM STONE: Hiện tại Topic này đang có xu hướng chuyển thành Topic dùng để xỉ vả. Điều này xét trên mặt nào là cũng ko nên làm. Cho nên, lock lại 1 tuần. Sau đó, nếu thấy cần thiết sẽ mở lại. Không thì del luôn.

tinnygy
01-06-2009, 01:33 AM
OOh :-" cũng đc đó nha, bàn này là bạn nào thế này, ngưỡng mộ quá đi thôi :aha:

My Document
01-06-2009, 01:26 PM
Ềy, nghe cũng được đó chứ, fav
việt lam hả ? :loi:

PéBự
06-06-2009, 06:23 AM
Tui hem bít info chi cả... Chỉ thấy trên Zing rùi up lên thui :loi:

ADrive
06-06-2009, 10:20 AM
Nữ ca sĩ LINDA CHOU ra mắt CD đầu tay SECRET


Nữ ca sĩ trẻ Linda Chou, hiện cư ngụ ở Los Angeles, có dòng máu Hoa-Việt, hiện là ca sĩ đang lên của Trung Tâm Vân Sơn, khi cô hát được bằng các thứ tiếng khác nhau, như Việt, Hoa, Anh, Tây Ban Nha... (AƯnh: do T.T. Vân Sơn cung cấp)


Mới đọc tên Linda Chou, người ta nghĩ ngay rằng đây là một nữ ca sĩ Hong Kong, Ðài Loan hay Trung Quốc, nhưng thật ra đây là một giọng ca mới của làng ca nhạc Việt hải ngoại, đó là Linda Châu, cô gái có dòng máu Việt (qua Mẹ) và Hoa (qua Bố, là người Ðài Loan), ra chào đời tại Hoa Kỳ, và hiện cư ngụ tại Nam California, nơi có cộng đồng Việt Nam đông đảo nhất ở hải ngoại.

CD “Secret” (Bí Mật) chính là CD đầu tiên của Linda Chou, được Trung Tâm Vân Sơn ở Little Saigon, phát hành trong Tháng Tám 2008 này.

Trung Tâm Vân Sơn cũng là trung tâm đã khám phá và khai thác các tài năng của Linda, để đưa cô lên hàng ca sĩ chuyên nghiệp trong làng nhạc Việt hải ngoại ngay từ năm 2006, và cho đến nay Linda đã xuất hiện trong các DVD Vân Sơn 36, 38, 39 và 40 (Vân Sơn in Dallas, sắp phát hành).

Trong CD “Secret” Linda Chou, với giọng ca ngọt ngào, dễ thương và nhất là nhờ lợi thế... ngôn ngữ của mình, hơn bất cứ ca sĩ nào khác, đã hát bằng ba thứ tiếng, Việt-Hoa -Anh, trong đó có nhiều bài hát quen thuộc, đã được phổ biến rộng rãi, như Người Tình Mùa Ðông, Ðừng Nói Câu Giã Từ, Chinese Medley, Chờ Mong Bóng Anh, Timeless- Tình Yêu Bất Tận, Tình Ðã Xa-Faraway, Prove it-Hỏi Lòng Tại Sao, Tình Mãi Bên Nhau, Can You Keep a Secret, Mẹ Dấu Yêu...

Linda Chou, năm nay tròn 25 tuổi, và đã tốt nghiệp về môn hóa học (Chemistry) từ Viện Ðại Học California ở San Diego (UCSD).

“Vì Linda định học lên làm dược sĩ”, cô giải thích như vậy bằng một thứ tiếng Việt khá lưu loát đối với một cô gái ra chào đời tại Hoa Kỳ và hoàn toàn hấp thụ một nền giáo dục của Hoa Kỳ, sau khi thấy người phỏng vấn tỏ ra thắc mắc vì sao cô lại chọn môn học đó, trong khi giờ đây lại chọn con đường ca hát.

Linda, là chị lớn trong một gia đình có một gái và một trai, nhìn nhận cô thích hát từ nhỏ, cụ thể là lúc mới được... ba tuổi, khi lớn lên một chút, Linda tham gia vào các ban nhạc trẻ ở trường học, tại địa phương, trong cộng đồng, “tuy nhiên vẫn luôn coi việc hát, là một thú vui, một thứ giải trí mà thôi...” Linda quả quyết như vậy.

Mãi cho đến năm 2006, sau khi đã tốt nghiệp bậc đại học, và được nhiều người khuyến khích, Linda mới ghi tên tham gia vào cuộc thi hát có tên là ETTV Top Idol, một cuộc thi tuyển chọn ca sĩ người Hoa hay có gốc Hoa trên toàn thế giới, do Ðài Loan tổ chức hàng năm.

Qua các cuộc thi tuyển khá khó khăn ở các cấp khác nhau, Linda đã lần lượt đoạt hạng nhất ở cấp thành phố Los Angeles (ETTV Los Angeles Top Idol), sau đó lên cấp toàn quốc Hoa Kỳ, tranh tài với các thí sinh của các tiểu bang khác nhau, Linda một lần nữa lại giành hạng nhất (ETTV American Top Idol), để được đại diện Hoa Kỳ sang Ðài Loan trang chung kết với các thí sinh đại diện cho nhiều nước khác, và sau cùng Linda Chou đã vượt qua được không biết bao nhiêu giọng ca gốc Hoa khác, từ các nước khác nhau trên thế giới, để giành được chức cao quí nhất, đó là ETTV World Top Idol.

Linda Chou hiện vẫn đi hát cho các cộng đồng Việt Nam đông đảo tại các tiểu bang Texas, Washington, Florida, Oregon... cũng như sang hát cả ở Singapore, Ðài Loan...

Muốn liên lạc với Linda Chou, có thể qua Trung Tâm Vân Sơn; WWW.trungtamvanson.com hay email thẳng cho cô tại: L2Chou@Gmail.com.

(L.T.)
_________________



:loi::loi::loi: thế là thị trường nhạc hải ngoại việt lam đã nhắm nhạc Nhật rồi =.=":loi::loi::loi:

My computer
06-06-2009, 10:34 AM
Trong CD “Secret” Linda Chou, với giọng ca ngọt ngào, dễ thương và nhất là nhờ lợi thế... ngôn ngữ của mình, hơn bất cứ ca sĩ nào khác, đã hát bằng ba thứ tiếng, Việt-Hoa -Anh, trong đó có nhiều bài hát quen thuộc, đã được phổ biến rộng rãi, như Người Tình Mùa Ðông, Ðừng Nói Câu Giã Từ, Chinese Medley, Chờ Mong Bóng Anh, Timeless- Tình Yêu Bất Tận, Tình Ðã Xa-Faraway, Prove it-Hỏi Lòng Tại Sao, Tình Mãi Bên Nhau, Can You Keep a Secret, Mẹ Dấu Yêu...

:loi:
Mình... có nên để yên không đây =.='
Và mình có làm được gì không ?
:loi:

ADrive
06-06-2009, 10:39 AM
:loi::loi:em nghĩ là có MUA ạ:loi::loi:
:loi::loi:bên US chứ có phải ở VN đâu:loi::loi:
hay là gửi thư hỏi Hikki nhỉ :hehe::hehe:

My computer
06-06-2009, 10:43 AM
Có mua hay không... ở US thì có thể là Có
nhưng dính đến chữ v..n... thì anh không dám chắc
:loi:

ADrive
06-06-2009, 10:51 AM
:loi::loi: em cũng nghĩ thế:loi::loi:
:crisp::crisp: Gọi điện tới EMI xác minh đi:crisp::crisp:

ADrive
06-06-2009, 11:10 AM
:die_die::die_die:Em nghĩ là viết thư cho Hikki + staff là vừa rồi :die_die::die_die::die_die:
:die_die::die_die:Lên trang chủ của nó ko thấy tên composer:die_die::die_die:
:die_die::die_die:Đọc Cm còn thấy vài bài nữa :die_die::die_die:

Bé SORA
06-06-2009, 12:09 PM
Chà, chiện này hay ho rồi đây. :crisp: :crisp: Để coi coi, có gì viết thư báo cho bác Teruzane báo lại với EMI. :be_eaten::be_eaten:

tinnygy
06-06-2009, 12:57 PM
Hố hố, thế mà làm tưởng chị này là fan cover lại cho vui, nào dè là kinh doanh à, thế thì chết tới nơi rồi :crisp::crisp::crisp:

My computer
06-06-2009, 02:41 PM
Yeah, đem lên những site nặng ký
Cho dân tình nó rầm rộ lên :hehe:

tinnygy
28-06-2009, 01:15 AM
Thấy cũng chả ai rục rịch gì cả, chắc là 1/ Có mua 2/ Hem mua nhưng do EMI và bản thân Hikki quá lười, ko buồn đi kiện cáo gì nữa 3/ Ko ai hay biết :crisp:

Ichigo100%
15-07-2009, 05:06 PM
Bài First love cũng bị con Yến Trang Yến Nhi nó đạo thành hát nghe dở tệ
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/First-Love-Yen-Trang-Yen-Nhi.IWZDCBBD.html

Bé SORA
15-07-2009, 07:00 PM
Oài, First love là chiện xưa lắm rồi. Hem có ngạc nhiên. CÓ AI ĐẠO PASSION NỔI HEM? ĐẠO ĐƯỢC HÁT CHO TUI NGHE THỬ COI.:be_eaten::be_eaten:

tinnygy
16-07-2009, 02:14 PM
í da, có người thak thuk ca sĩ VN kìa, coi chừng chúng nó đạo thiệt á nhá ;))

Onion Club
16-07-2009, 07:04 PM
:be_eaten::be_eaten::be_eaten: đạo được passion chắc tụi nó thành Charice hết luôn:be_eaten::be_eaten::be_eaten:

Kid A
16-07-2009, 08:50 PM
Tụi nó đạo dc cái chắc :"> ko i đạo dc y chang thì hát kỉu khác (chắc chắn dở hơn)

Tại bài Passion tụi nó nghe ko nhập tai thôi, chứ thử xem mà hay 1 cái (đv tụi nó) thì đảm bảo lên thớt :">.

Bé SORA
17-07-2009, 09:22 AM
ngay n thang n moi co mang

Ồh, cái này có thể hiểu được là Ngày N tháng n mới có mang (tức có bầu) được hem bé Ki.:be_eaten::be_eaten::be_eaten:

Kid A
17-07-2009, 12:27 PM
đã gã đâu mà có mang dc :hurry:

Bé SORA
17-07-2009, 07:23 PM
Người ta gọi đó là có mang ngoài ý muốn.:be_eaten::be_eaten:

tinnygy
17-07-2009, 07:36 PM
Ồh, cái này có thể hiểu được là Ngày N tháng n mới có mang (tức có bầu) được hem bé Ki.:be_eaten::be_eaten::be_eaten:

Thật là 1 sweet idea~ :))

Bé SORA
17-07-2009, 08:09 PM
Ốh ỳe. Hum nay, khoảng 6:30 PM mở TV, HTV7 thì thấy đang chiếu chương trình Nét Đẹp Việt. Nó ***g 1 bài nhạc làm background, hay lắm cơ. Nghe cứ như là Sakura Drops mà bản Music box Version ấy. Mà chính là Sakura Drops chứ hem phải hình như luôn ấy chớ.:be_eaten::be_eaten:

Ôi, toi rồi. giai điệu hay thế chắc có thể M4U hay 1 bạn ca sĩ xì teen nào đó sẽ viết lời lại cho xem.:be_eaten::be_eaten::be_eaten:

Hay chúng ta cứ hy vọng là các bạn ấy nói chung là ca sĩ nhưng cũng hơi bị kém nhạc lý cho nên chỉ mới nghe 1 lần không ghi lại được note, ko nhớ được giai điệu nên cũng đành bó tay nhỉ.:be_eaten::be_eaten:

Vui quá đi cơ.:be_eaten::be_eaten::big_ love::big_ love:

PéBự
21-07-2009, 12:03 AM
À há, topic của ta đã trở thành RED-HOT :crisp:

Tiếp tục đi gia đình Hikki FC ui wấu sau khi Con Thy Ghẻ đã tuyên bố ngừng ăn cắp thì đây là cái vụ được mong chờ nhất trong năm (quăng bom tí...):big_ love:

Minh.Mog
25-07-2009, 03:24 PM
Bao giờ các bé Đồ Rê Mí nhà mình đạo được bài Tớ là Gấu thì mới thành đỉnh cao của đạo nhạc :crisp: :be_eaten:

Onion Club
25-07-2009, 03:50 PM
:be_eaten::be_eaten: bài đó mà bị đạo luồn thi chắc là hết thuốc ghẻ mà bôi cho tụi nó rồi:be_eaten::be_eaten:

tinnygy
25-07-2009, 03:55 PM
bọn này là có nước pha axit ra ngâm họa may mới có cơ :dead1:

Onion Club
25-07-2009, 08:53 PM
:be_eaten::be_eaten::be_eaten:acid làm ji, kiềm nhẹ thôi, NH3 tự nhiên :be_eaten::be_eaten::be_eaten:

Hikaru Kuma
30-07-2009, 12:35 PM
:))

Hùi trc xem phim VN có khúc 1 bà đợi chồng về thía là bài.. ko nhớ musix box ver vang lên :))

tinnygy
30-07-2009, 03:35 PM
=)) tiện lợi quá nhỉ, cứ hốt trên net về là 1 đống, thế là tha hồ mà xài :be_eaten:

Onion Club
02-08-2009, 09:17 PM
:be_eaten::be_eaten::be_eaten:Mấy bạn dog ghẻ dạo này hoành hành dã man quá:be_eaten::be_eaten::be_eaten:
:be_eaten::be_eaten::be_eaten:Cũng may là chưa bạn nào động vào U:be_eaten::be_eaten::be_eaten: