PDA

View Full Version : [JPN's 15/06] Tưởng niệm trận động đất vùng Tây Bắc NB



Alex
15-06-2009, 07:32 PM
TƯỞNG NIỆM NHỮNG NGƯỜI ĐÃ KHUẤT TRONG TRẬN ĐỘNG ĐẤT VÙNG TÂY BẮC NB

Một lễ tưởng niệm đã được tổ chức hôm chủ nhật vừa qua tạI Kurihara, địa phận Miyagi. Đây là lễ tưởng niệm đầu tiên về vụ động đất dữ dộI đã khiến 15 ngườI thiệt mạng, 8 ngườI khác mất tích ở vùng Tây Bắc Nhật Bản và một số vùng phụ cận.

Những ngườI tham dự – trong đó bao gồm rất nhiều nạn nhân của cơn động đất hiện nay vẫn đang được tiếp tục điều trị - đã tưởng niệm trong im lặng từ 8h43 sáng – đúng vào thờI điểm trận động đất kinh hoàng diễn ra vào ngày này năm ngoái.

(By Alex from http://japantoday.com)

Kiyoko
15-06-2009, 09:31 PM
Tớ là nhân chứng sống đây :D. Hôm đó vừa xem đá bóng xong ngủ li bì như chết thì buổi sáng đất rung ầm ĩ, nhưng vì buồn ngủ quá nên chỉ chui một nửa người vào gầm kotatsu rồi lại ngủ tiếp, tự nhiên đất đai rung chuyển, cả bọn vơ dép chạy bán sống bán chết ra ngoài thì đã hết. Một lúc sau nó lại rung, lại chạy, rồi lại rung. Thiệt hại chủ yếu ở Iwate, còn nhà hàng xóm nhà tớ thì sập (sập nghĩa đen).
Theo như môn chống động đất học ở trường thì kinh nghiệm chống động đất là, lúc nào cũng phải thủ sẵn đồ ăn trong phòng, một đôi dép để ngoài cửa, động đất nhẹ thì chui xuống gầm bàn, hơi có xu hướng to thì vơ dép chạy thẳng ra cửa tìm nơi rộng rãi mà đậu.
Riêng tớ cũng kinh qua chục trận to có bé có nên bây giờ có động đất tớ cũng vẫn....ngủ đều (nhà tớ là mokuzou, có sập cũng không sợ chết :D)

Tép
16-06-2009, 10:41 PM
Ở Nhật nguy hiểm thật :-s. Mà còn có cả môn Chống động đất học cơ ạ o__O

@"chú" Kiyoko:cái cảnh chú quơ dép chạy ra ngoài trông thế nào nhỉ ;)), lúc đấy chú mặc j thế :crisp:

Mizu.K
18-06-2009, 01:07 PM
CHả biết thế nào nhưng đã đọc Maruko chibi thấy hay diễn tập động đất lắm mà... Đúng là có môn "chống động đất học" thật ấy...
Mà sao ở Việt Nam ko cho học cái môn "Lụt Lội học", "Tắc đường học" nhỉ :die_die::die_die:

Tép
18-06-2009, 11:58 PM
1 câu hỏi quá hay :loi:

Sami.[A]
20-06-2009, 10:54 AM
@"chú" Kiyoko:cái cảnh chú quơ dép chạy ra ngoài trông thế nào nhỉ ;)), lúc đấy chú mặc j thế :crisp:

Mà sao ở Việt Nam ko cho học cái môn "Lụt Lội học", "Tắc đường học" nhỉ :die_die::die_die:
ko phải 1 mà là 2 câu hỏi hay hết biết :hurry: