PDA

View Full Version : Bill Gates:phía sau hào quang



Taichi
29-03-2006, 06:37 PM
http://www.netmode.vietnamnet.vn/dataimages/200603/original/images937229_2222.jpg
Với tổng tài sản 50 tỉ USD, Bill Gates hiện là người đàn ông giàu có và nổi tiếng nhất hành tinh hiện nay. Vị trí người giàu nhất thế giới đã được Gates giữ vững trong suốt 10 năm, từ 1996-2005.

Từng đường đi nước bước của ông gây ảnh hưởng rất lớn tới cách nhân loại; sống, lao động và giải trí. Tiền kiếm được, Gates làm từ nhiện rất nhiều, khoảng 51% gia sản được ông chi vào quỹ từ thiện Bill and Melida Gates Foundation để phục vụ các hoạt động nhân đạo trên thế giới. Song ít ai biết rằng thuở ấu thơ, Gates bị đánh giá là một cậu bé lập dị đầy kiêu ngạo.

Cha mẹ là những nhân vật giàu có, nhiều ảnh hưởng nhưng con đường đi lên trở thành người giàu nhất thế giới của Gates không hề trải toàn hoa hồng. Dù hơn 50% người có máy tính trên thế giới đang dùng hệ điều hành Windows, vẫn có tới 1/2 nhân loại không ưa gì Gates và sự giàu có của ông. Gates là một trong những người bị bôi nhọ, chửi rủa, lăng mạ, châm biếm nhiều nhất trên mạng internet.

Tuổi thơ "không giống ai"

Cậu bé hay suy nghĩ: Bill Gates sinh ngày 18/10/1955, là con thứ 2 trong một gia đình giàu có. Cụ của ông là phó chủ tịch ngân hàng quốc gia tại Seattle, còn cha ông, Wiliam Henry Gates Jr, và mẹ ông, Mary Maxwell đều là những nhân vật nổi tiếng, có nhiều ảnh hưởng.

Khi còn nhỏ, Gates đã bộc lộ trí thông minh hơn người. Gia đình kể rằng Gates đã học thuộc lòng một bộ bách khoa toàn thư khi chưa đầy 10 tuổi. Cậu bé trông như một ông cụ non và luôn đắm chìm trong suy nghĩ.

Khi Gates lên lớp 6, cha mẹ quyết định cậu bé cần tư vấn của bác sĩ tâm lý. Bill gần như chiến tranh với mẹ. Bà Mary - mẹ của Gates, một người theo phong cách cổ điển tin rằng con cái phải làm theo những gì cha mẹ yêu cầu, đã rất sửng sốt khi gọi Gates xuống ăn tối mà không thấy cậu bé trả lời.

Gọi tới gọi lui mấy lần không được, bà với lấy chiếc máy liên lạc nội bộ nối vào phòng Gates: "Con đang làm cái gì thế?". "Con đang nghĩ" - Gates hét lên trả lời. "Con đang nghĩ à?" - bà Mary ngạc nhiên. "Vâng mẹ à, con đang nghĩ" - Gates gay gắt - "Mẹ chưa bao giờ nghĩ ngợi cái gì à?".

Sau khi kiểm tra Gates, bác sĩ tâm lý nhận xét: "Ông bà sẽ thua thôi. Chính ông bà mới là những người phải điều chỉnh, vì đánh đập thằng bé sẽ chẳng làm nên trò trống gì đâu". Mary là một bà mẹ thông minh và nghiêm khắc. Nhưng cuối cùng bà cũng phải khuất phục trước tính cách bướng bỉnh của Gates.

Khi lên trung học cơ sở, cha mẹ Gates lên kế hoạch gửi cả ba đứa con đến trường công lập. Nhưng với một đứa trẻ quá thông minh như Gates, các ngôi trường trung học cơ sở công lập không có gì để thử thách cậu cả. Biết rõ điều đó, cha mẹ đã cho Gates theo học trường Lakeside, ngôi trường tiểu học hàng đầu về chất lượng và cũng đắt đỏ nhất Seattle với học phí là 5.000 USD/năm (khi đó học phí tại các trường Harvard mới có 1760 USD/năm).

Gates học rất giỏi, đặc biệt luôn đạt điểm xuất sắc trong các môn toán học và tự nhiên. Cậu bé có trí nhớ phi thường. Một lần tham gia lớp diễn kịch, Gates đã nhớ thuộc lòng đoạn kịch bản dài 3 trang chỉ trong một lần đọc duy nhất. Bạn học luôn nhận xét Gates "thông minh đáng sợ" và đầy sự "kiêu ngạo".

Cậu bé rất thích thú khi thấy bạn bè trong lớp trả lời sai câu hỏi của thầy cô và thường ôm bụng cười bò trước bộ mặt tẽn tò của bạn bè. Tuy nhiên bất chấp việc luôn nằm trong tốp những học sinh giỏi nhất, Gates không hề thích đến trường. Thay vì thế cậu bé đang ấp ủ những mối quan tâm lớn hơn nhiều so với độ tuổi.

Giấc mơ kiếm tiền triệu trước 25 tuổi

Một bạn học của Gates tại trường Lakeside kể lại "Wiliam Henry Gates III có một giấc mơ, giấc mơ kiếm được tiền triệu trước năm 25 tuổi".

Và Bill Gates đã không ngừng xoay sở, phấn đấu cho giấc mơ ấy. Trong thời gian từ lớp 8 - 11, Bill Gates đã thử kinh doanh không dưới 3 lần.

Năm 1976 đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc đời Gates. Sau khi thu được một số tiền nhờ việc bán đồ cũ, Câu lạc bộ Các bà mẹ ở Trường Lakeside đã dùng nó để tậu một chiếc máy tính nhằm giúp con em họ được tiếp xúc với công nghệ mới.

Đó là chiếc máy ASR-33 Teletype được nối với máy tính chủ Genneral Electric Mark II qua một đường dây điện thoại. Ngay lập tức Gates bị chiếc máy tính hút hồn, tới nỗi một thời gian sau cậu cùng đám bạn liên tục bỏ học chỉ để được quanh quẩn cả ngày tại trung tâm máy tính.

Trong số này có Paull Allen là người lớn tuổi hơn cả và cũng là nhân vật biết ngôn ngữ lập trình Basic. Paul đã dạy cho Bill Gates thứ ngôn ngữ lập trình huyền bí đó, và cùng với một số bạn bè khác thành lập CLB máy tính Lakeside.

Năm học lớp 8, Gates đã viết được hai chương trình khác nhau. Một chương trình giúp chuyển các con số từ dạng này sang dạng khác và chương trình còn lại là trò chơi nổi tiếng Tic-tac-toe. Cùng thời gian, các cậu bé còn viết một chương trình theo dõi việc chi trả lương ở trường Lakeside.

Sau khi giành giải Eagle Scout, giải thưởng cao nhất trong cuộc thi Hướng đạo sinh, Gates tới Washington để làm công việc đưa tin cho Quốc hội. Đúng vào lúc này, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang rậm rịch diễn ra.

Bản năng kinh doanh đã thúc đẩy Gates mua 5.000 chiếc huy hiệu của Thượng nghị sĩ McGovern Eagleton với giá nửa xu một cái trước khi Eagleton rút lui khỏi cuộc chạy đua. Sau khi Eagleton bỏ cuộc, Gates đã bán những chiếc huy hiệu với giá 20 USD cho những người sưu tập và kiếm được vài ngàn USD.

Trong năm học cuối ở trường trung học, Gates còn được mời viết chương trình điều khiển mạng lưới điện cho hãng Pacific Northwest với khoản thù lao 30.000 USD. Tuy nhiên do Pacific Northwest nằm cách trường Gates quá xa, trong khi kỳ thi tốt nghiệp đang tới gần nên cậu bé đã quyết định ở lại trường tham dự kỳ thi.

Năm đó Gates đạt điểm xuất sắc 800 trong toàn bộ 5 môn thi và được học bổng tới bốn ngôi trường danh giá là Princeton, Yale, Harvard và MIT (Học viện công nghệ Massachussett). Và Gates đã chọn Harvard bởi cậu có thể cùng lên lớp ở MIT nếu muốn.

(Netmode)

Black Salem
09-09-2006, 10:40 PM
hay quá, hay wá!!!
Còn tip ko Tai???

Taichi
10-09-2006, 06:56 PM
Hết rồi, người ta chỉ viết đến thế thôi...:D

Black Salem
10-09-2006, 08:12 PM
Ack, j` kì dzậy, nghe nói lúc sau gate vô đại học thấy thầy cô dạy chẳng có j`, xin tiền nhà lập công ty riêng, "bắt cóc" lập trình viên nơi khác về, viết lần MS.DÓ lần đầu tiên, và sau đó là thành công sau này => ending

Golden Bear
11-09-2006, 04:41 AM
Ai xem được tiếng Anh thì giai đoạn còn lại trong cuộc đời Bill Gates được phản ánh rất rõ tại Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Gates).

†_JustForYou_†
03-03-2008, 10:14 AM
hâm mộ ông nì wo' :be_beated2: