PDA

View Full Version : [A] Takizawa Hideaki - Viết về một tình yêu đã nhạt



Alek
01-10-2009, 12:06 PM
:loi: Thank JPN vì đã mở contest này
Cái bài này em viết lan man lắm,nghĩ gì viết đó chứ không chỉnh sửa sắp xếp lại dòng suy nghĩ,nó có hơi kì cục và lạc đề,mọi người thông cảm nhé.
Bài này em đặc biệt dành riêng cho một người,dù không biết người đó có đọc hay không :aha:

Đầu tiên xin được trích một câu trong tác phẩm " Cô đơn vào đời " của Dịch Phấn Hàn để làm mở bài :
" Ai dám nói tình yêu bị phản bội không phải là tình yêu thực sự ? "

Ngày xưa em đã từng yêu Takky,nhiều,rất nhiều...
Em vì anh ấy làm rất nhiều chuyện mà bản thân chưa từng làm trước kia.Thậm chí còn refresh mình,trở thành một con người hoàn toàn mới.
Em vốn không nghĩ rằng có một ngày tình yêu đó sẽ lung lay.
Trong suy nghĩ của em lúc bấy giờ,Takky là duy nhất.
Ấy thế mà một ngày kia,con người đã ngủ quên trong em bị đánh thức,và rồi ...
Tình yêu của em dành cho Takky chính thức trở thành một tình yêu đã nhạt.Em đã phản bội anh ấy,bỏ anh ấy để yêu một người khác...

"Có tồi tệ quá không?" - câu hỏi này gần như lặp đi lặp lại 12/24 trong những ngày đầu em từ bỏ Takky.Em không muốn kể về những ngày đó,vì nó quá khủng khiếp đối với em.Cảm giác có lỗi với Takky lúc nào cũng đeo bám em,rất nặng nề,rất bức bối.Em cố gắng tìm lại cảm giác yêu đối với Takky nhưng càng cố gắng bao nhiêu thì kết quả càng phủ định bấy nhiêu.Nó giống như kiểu càng cố quên thì sẽ càng không quên được ấy.Càng cố yêu thì càng nhận ra bản thân không thể nào yêu được nữa.Thế là em quyết định tránh xa Takky một thời gian.Em dọn dẹp lại ổ cứng nhưng không xóa bất kì một file nào.Em sắp xếp lại những vật dụng liên quan đến anh ấy,tất cả đều được gói gém cẩn thận và cất vào nhà kho.Sau 2 tháng vật vã vì cắn rứt lương tâm,em quyết tâm bắt đầu một cuộc sống mới,cuộc sống không có Takky.Tạm biệt anh,tình yêu một thời của em.

Nói là tạm biệt cho oai thôi chứ đương nhiên là em không thể tạm biệt Takky ngay được.Vì Takky đã không chỉ gắn liền với tình yêu,mà còn là thói quen của em.Dù không còn yêu anh ấy nữa nhưng em vẫn không bỏ được thói quen update các tin hình của anh ấy...Phải hơn một tháng sau ngày em tuyên bố từ giã Takky,em mới có thể hoàn toàn chấm dứt mọi hoạt động liên quan đến anh ấy.Nói điều này có hơi tàn nhẫn,nhưng đó là sự thật nên không thể không nói,quên được Takky khi đó không khác nào em trút được gánh nặng ngàn cân chất chồng trong tim!

Cuộc sống mới của em giờ đây mới chính thức bắt đầu
"Tình yêu mới" của em dành cho Takky cũng từ đó mà sinh ra.
Có lẽ là hơi quá khi gọi nó là "tình yêu"... thôi thì gọi là "đam mê" cho ổn hơn vậy.
Mà cũng không hẳn là đam mê,chẳng biết gọi nó là sao nữa,một thứ gì đó rất trong trẻo được nảy mầm từ tàn dư của tình yêu cũ ... Nhìn Takky bây giờ em chỉ có cảm giác bình yên chứ không còn nặng nề như trước nữa.Không có cái thứ rạo rực,bấn loạn khi xem hình anh như ngày xưa,thay vào đó là sự thanh thản đến kì lạ.Đôi lúc xem mấy clip mới của anh,bất giác em lại cười vu vơ khó hiểu.Chắc là em đã trưởng thành hơn một chút sau sự cố với anh.Nhắm mắt nghĩ suy về tình yêu cũ,em ngộ ra một điều,không việc gì phải xấu hổ vì đã phản bội anh.Cái gì cũng có phải tuân theo quy luật vòng đời,tình yêu không phải ngoại lệ...dù mãnh liệt tới mấy cũng phải có lúc tàn lụi thôi.Em thấy rằng lúc yêu Takky,em đã yêu hết mình,đã tôn sùng anh ấy hết mực,chẳng còn gì để phải hối tiếc một khi không còn yêu anh ấy như ngày xưa nữa.Hồi trước em có lần tình cờ đọc một bài báo,bài đó viết rằng người em yêu hiện giờ rất ngưỡng mộ Takky và đang nổ lực không ngừng để trở thành người đa tài như anh,lúc đấy em thấy vui ơi là vui,em hét toáng lên đến độ hàng xóm phải sang hỏi nhà em có sao o,em thật sự mừng và tự hào về Takky lắm.Takky của em giỏi từ bé cơ mà,là elite của JE chứ chẳng phải tầm thường.Dù không còn là người duy nhất trong tim em thì cũng là ca sĩ diễn viên mà em thấy giỏi nhất,tự hào nhất.

Bây giờ gần cuối năm 2009 rồi,chẳng mấy chốc sẽ sang năm 2010,khi ấy Takky sẽ bước sang tuổi 28.Đây có vẻ là độ tuổi chín mùi của nghiệp diễn.Nhưng em lo cho Takky lắm... vì anh không phải nổi tiếng khi qua tuổi 20...anh đã nổi tiếng từ rất sớm,nổi tiếng quá lâu rồi.Liệu rằng thời gian trôi đi,anh ấy có còn được yêu thích như xưa chăng?Chẳng phải em không tự tin vào tài năng của anh ấy,chỉ là em nhìn vào bản thân mình,nhìn vào thực tế mà lo sợ thôi.Trong cuộc sống có không ít những người từ bỏ Takky như em ... trong những người đó,có mấy ai quay lại với anh ... Trong lòng em lúc này tự dưng thấy xót xa khi nhìn hình Takky mấy năm trước,rồi nhìn lại hình anh ấy bây giờ.Mới có vài ba năm thôi mà trông khác đi nhiều quá,khuôn mặt không còn tròn trịa nữa,có vẻ già dặn hơn,vẫn đẹp trai nhưng sao trông nó khắc khổ thế?Chắc đó là cái giá của sự nổi tiếng nhỉ...Không có thứ gì cho không biếu không,để được nổi tiếng,phải chấp nhận hy sinh.Càng nổi tiếng thì càng phải hy sinh nhiều hơn.Thần tượng không bao giờ phản bội fan,chỉ có fan phản bội thần tượng... Làm người nổi tiếng thiệt là mệt,nếu Takky để cho em quyết định kiếp sau của anh ấy,em sẽ chỉ để cho anh ấy làm một người bình thường,có một cuộc sống thiệt bình dị thôi.

Chưa bao giờ em hối hận vì đã từng yêu Takky,em cũng không còn thấy hối hận vì đã phản bội Takky nữa.Em đã quay lại với anh ấy đó thôi.Điều này thật là kì diệu,em biết Takky giỏi lắm,xuất chúng lắm,mà em không lí giải được ở anh ấy có điều gì níu kéo được con tim em.Không ai ép được người khác yêu mình,cũng không ai níu kéo được tình yêu đã nhạt.Ấy thế mà Takky đã làm được.
Takky này,cám ơn anh vì đã cho em những kỉ niệm đẹp,những người bạn tốt,cám ơn anh vì đã cùng em tạo ra một tình yêu đẹp mà em luôn tự hào.Nụ cười của anh,đến già em cũng không thể quên được,hãy luôn cười thật tươi và sống thật tốt anh nhé.

http://img16.imageshack.us/img16/6880/47a304ec732f42fc3947b14.jpg

" Ai dám nói tình yêu bị phản bội không phải là tình yêu thực sự ? "

Tình yêu thực sự không nhất thiết phải là tình yêu duy nhất.
Và tình yêu sinh ra không phải để trói chặt cảm xúc.Bởi thế khi yêu đừng nên bận tâm đến chuyện bao giờ tình yêu sẽ nhạt,và cũng đừng quá chú trọng đến tính chất của tình yêu,chỉ cần biết mình yêu và đã yêu hết mình là được.

Chúc mọi người một ngày vui vẻ