PDA

View Full Version : Fatal Frame II: Crimson butterfly



.::KOS-MOS::.
11-11-2005, 06:00 PM
Nói đến games kinh dị thì chắc ai cũng biết trò này nhỉ ? Đồ họa đẹp , nhạc cực hay . Nhân vật chạy đúng kiểu khi mặc kimono => khi bị ma dí chạy đau tim chết được >_< . Trò này ai chơi lúc 12am , tắt hết đèn , đeo headphone ( trời đang mưa càng tốt ) mà chơi cái trò này không sợ , mình bái phục liền :D . Mình chỉ mới tới chapter 6 thôi ( tại sợ wá mà -__-) nhưng mà cho mình hỏi có ai diệt được trùm cuối chưa ? cho mình thỉnh giáo với :D

BioShock
11-11-2005, 06:18 PM
Ừ, thì bít, tui thấy nó 3 lần, trên echip 2 lần, ở tiệm bán game 1 lần. Mà mắc wá, tới 70AUD lận O.o !!! Ko dám sờ vô, sợ phỏng !!!
Mà cũng ko ưa cái người hát chính cho lắm ><

hakimei
14-11-2005, 05:31 PM
Tui thì ưa nó cuồng nhiệt, nhật nó quá tuyệt +_+
Năm sau nó sẽ ra Movie, tất nhiên là phim Mỹ, chứ ko phải Konami làm phim đâu
Trong MTV bầu chọn 5 top đầu:
1) Sillent Hill 4 : The room
2) Resident Evil 4 (Capcom mà thua Konami :(( )
3) Fatal Frame 2 : crimson Butterfly
4) F.E.A.R
5) Doom

BioShock
14-11-2005, 06:51 PM
^^, KONAMI hơn là phải rồi, vì SH kinh dị hơn RE nhiều, ko phải là nói RE ko hay (sozzy RE's fan) nhưng SH thiên về tính kinh dị tâm linh, rất ghê rợn... Còn RE vô chỉ cầm súng nã vô đầu địch, nếu có kinh dị thì ở chỗ gameplay hơi bị khó, nên lúc chạy thì hơi bị oan !!

Ừ, cái rank này cũng toàn là cao thủ nhỉ ? Còn the Suffering đâu ta ???

Sophie
18-11-2005, 05:13 PM
Hồi trước S giết trùm cuối cũng bị die hoài, tức chết được. Sau đó thì BF chỉ cho giết nó = cách chạy vòng tròn xung quanh nó và chụp hình - chú ý ko có để cho nó bắt kịp mình, nếu ko coi như bỏ công vô ích, hehe. Cái đầu tiên chụp bằng type 60, mấy cái sau chụp type zero hết!
^.^ bạn thử xem được hông, tại S nghĩ lúc S giết trùm cuối được là do may mắn thui!

Sophie
18-11-2005, 05:16 PM
S cũng thích chơi trò này hơn Resident Evil. S chỉ mới chơi R.E Zero nên hông bít mí cái khác nó ra sao, nhưng mà khoái F.Frame hơn nhìu!

.::KOS-MOS::.
26-11-2005, 10:32 PM
Mình thử rùi , nhưng mà nó cũng biến ra phía sau lưng mình hà >_<, không biết có code nào coi được khúc phim cuối không nhỉ ^__^

BioShock
01-12-2005, 10:49 AM
Fatal Frame thì mình coi cái preview, dở quá, hổng sợ gì hết ^__^
mong rằng lúc chơi sẽ khác. Poster thì đẹp thật ^^

Tomo Kudou
13-04-2006, 06:23 AM
game này có ở Vn ko ? mún chơi nhưng lười down vô máy, chắc chạy vô máy phải tốc độ cao mới chơi được . Mà bác nào có biết ở ngoài hàng game nào có trog này ko? chơi trực tiếp ở ngoài hàng lun ý

BioShock
13-04-2006, 07:00 PM
A, đừng chơi, rút kinh nghiệm rùi, game này kinh lém >< ! Sợ lém... chơi 1 lần là DIE tởn lun, hông thèm mua game kinh dị đâu ><

Tomo Kudou
14-04-2006, 03:23 AM
Kinh dị mới sướng , coi cho đã , càng nói càng tò mò , thèm khát

BioShock
14-04-2006, 08:00 AM
Đừng dọa em, game này ban đầu chơi thì ko thí sợ, nhưng càng chơi càng sợ, cái cảm giác đi dạo 1 mình, xung quanh ko có ai bảo vệ, cứ thấy mình nhỏ bé, chạy vòng vòng trong cái tòa lâu đài cổ kính, cao lớn và đen tối, thứ vũ khí duy nhất chống lại bóng tối là 1 cái đèn pin chút xíu... rùi mỗi lần gặp ma thì cảm giác tim đập thìn thịch thìn thịch sợ quá đi >< !! Còn lâu lâu nghe thoáng giọng cười của mí con ma, rùi tiếng hát...í ẹ. Đau tim....

Tomo Kudou
15-04-2006, 04:35 PM
Đừng dọa em, game này ban đầu chơi thì ko thí sợ, nhưng càng chơi càng sợ, cái cảm giác đi dạo 1 mình, xung quanh ko có ai bảo vệ, cứ thấy mình nhỏ bé, chạy vòng vòng trong cái tòa lâu đài cổ kính, cao lớn và đen tối, thứ vũ khí duy nhất chống lại bóng tối là 1 cái đèn pin chút xíu... rùi mỗi lần gặp ma thì cảm giác tim đập thìn thịch thìn thịch sợ quá đi >< !! Còn lâu lâu nghe thoáng giọng cười của mí con ma, rùi tiếng hát...í ẹ. Đau tim....
Lady càng nói càng làm Tomo thấy hấp dẫn hơn mới chết :dribble: :gem44:
Tui khoái thể loại thế này lắm . rùi sao nữa ? kể tiếp đi ??
Lần tới về Vn phải lùng đĩa này mới được, mà đĩa này cào vào máy có tốn chỗ ko ?

BioShock
16-04-2006, 12:23 PM
Để kể nghe FF 1 cho nghe hen.
Mình vào vai 1 con bé đi tìm em của mình, thằng em nó đi kiếm bí mật của cái lâu đài nọ, sau đó mất tích luôn. Nên nhỏ chị phải vào tìm thằng em (ng` thân duy nhất đó nha). Mỗi lần gặp ma, màn hình sẽ ~>> đen trắng + hiệu ứng film cũ. Khi mình giơ máy ảnh, camera ~>> góc nhìn ng` thứ nhất, mình càng nhắm con ma lâu bao nhiêu, cái kí tự trên máy ảnh càng fill nhiều hơn, chụp càng mạnh hơn. Mà nếu mình bố trí ảnh càng đẹp thì pô ảnh càng mạnh hơn. Khi con ma tới quá gần, cái viền ảnh chuyển sang màu đỏ là đc 1 zero shot, mạnh lắm + nhìu điểm exp.
Game này càng chơi càng sợ đó, ma càng lúc càng mạnh, nó xuất hiện sau lưng của bà nhanh lắm, ghét cái con mà Blinding Ghost với Broken Neck, tụi nó lẹ ghê.
Trong game có 2 loại ma, 1 loại hiền, 1 loại ác. Loại hiền thì nó chỉ mình đường đi, với lại ko làm hại mình, chụp hình mí con đó thì cũng phải lẹ tay (nó dễ tan lắm). Loại ác thì no way to say luôn...

Tomo Kudou
18-04-2006, 04:47 PM
Sướng thế cơ à ? hay hay .. thế bà chơi đến level mấy rồi ? Đĩa này bà mua ở đâu ? hay mua từ Vn gửi qua ?

BioShock
20-04-2006, 07:25 AM
Em chơi tới đêm 3 thì phải trả dĩa cho ng` ta (mướn mà ^^)
Ko mún mua nữa vì cần chơi games khác nên xóa mất save rồi! Bởi vậy mún xin cái đoạn kết thúc games mà có ai cho đâu :((

Chú thix: FF1, mình có 4 đêm để thoát khỏi con ma chính (tên Tomoe thì phải). Chơi càng lúc càng đau tim, mà công nhận tui hình đẹp thiệt :D ! Ghét nhất tên ma mù í, cuối đêm 2, phải đấu với nó đau tim mún chít, tui ghét quá xài film 74 li luôn <<~ ngủm

Đoạn lấy mí cái mặt nạ mới đau tim, chời ơi, cái lâu đài nó tối quá xá làm tui sợ mún nín thở, còn mí cai 1 mặt nạ gì mà xấu mún chít, cái mặt nạ mù nhìn kinh lém cơ.

Nói trc nha, để mai mốt nói tui ko nói trc, là nhg~ ng` thực sự thix và có gan chơi game mới mua nha. Như lần trc, coi preview cái SH, cái con chị đòi mua thử, cái vìa nhà là nó kick qua tui (games nào hầu như cũng tui chơi tất, chỉ có mí games đối kháng hay mí games nó thí interesting tí thì bả mới nhúng tay vô). Chèn ơi, chơi SH đau tim thiệt, tới đoạn thoát khỏi cái bệnh viện Brokehaven thì y tá tràn ngập đường luôn...

junhyork
10-02-2008, 04:42 PM
trò này tớ cho nhỏ em chơi mà nữa chừng bị ma bát, ngó qua thấy nó xỉu luôn goy (con nhỏ íu tim dễ sợ)... trò này có đồ hoạ hay thật, ma mà cứ nhìn như ngườii í =))

Fujiwara_Miharu
16-02-2008, 10:35 PM
FF công nhận đồ họa đẹp ,con ma thì i hệt ng` nhưng chỉ hơi còi xương và xanh xao thôi,trò này mà hù ác wa lá íu tim lun!!(Đang đợi phần 4)

Kakeru
21-02-2008, 06:27 PM
hahaha nghỉ lại thấy vừa sợ mà vừa hấp dẫn mình, chơi cứ đến đoạn gặp ma là hồ n bay phách tán kinh thiệt nhưng nhờ các cô pé vai chính dễ thương nên mình bớ sợ và đủ can đảm để chơi hết game ^^

BioShock
25-02-2008, 04:44 AM
Chơi cái này làm mình nhiều đêm mất ngủ quá :stress: thành ra hổng dám chơi tiếp :kantoi:
PS: Mayu thì dễ thương thiệt, Mio cũng thế... chơi game chủ yếu ngắm 2 cô này thôi ^D^

Kakeru
26-02-2008, 07:07 PM
giống kake rùi hihi dễ thương đã thiệt, bóng hồng trong đám rừng ^^ ước gì có bạn gái là 2 cô này, còn không thì rei trong FATAL FRAME 3 : TORMENTED

BioShock
01-03-2008, 04:30 PM
bạn gái zì mà 2 chị em luôn :stress: Mình thì chỉ thích có bạn là Mio thui tại Mio rất là ngầu, hy sinh cho Mayu.... đáng sợ nhất trong game là mấy con ma gãy cổ, chơi FF1 sợ nhất là khúc chụp con ma bị mù ở màn kiếm mấy chiếc mặt nạ.
Còn phần 2 thì ghê nhất mấy khúc Mayu bị mất tích và trong phòng búp bê :plzno2: