PDA

View Full Version : [fic] My little world...



BioShock
07-04-2006, 10:08 AM
Warning : Đây là một truyện ngẫu hứng toàn tập hoàn toàn có thiệt kể về 1 ngày của LADY... Kể chơi cho vui chớ hoàn toàn không dành để quậy.


Buổi sáng: Chapter 1

Keng!!! Keng!! Bang!!! Bang!!! Chip!! Chip!!!*

* PS : hiệu ứng âm thanh

Tiếng chuông đồng hồ của tôi lại kêu, tôi vói tay chụp lấy cái điện thoại để trên bàn... Vẫn còn sớm, chỉ mới có 5 giờ, vả lại, tôi cũng ko có việc để làm vào hôm nay... Tôi tắt chuông, kéo mền đắp kín mặt...... Hôm nay là thứ sáu, lại một ngày chán nản nữa, tôi không thích trường học, nhưng cũng không hẳn là ghét nó, trường học không vui chút nào cả, nói chung là chán phèo, nhưng nó hẵn 100% thích hợp với 1 ng` chán phèo như tôi. Tôi tự nhủ và ngủ tiếp...

Bang!!! Bang!!! Chip!!! Chip!! ..........~

Tiếng chuông thứ 2 vang lên, đã 6 giờ rồi, tôi mở màn cửa, ngắm nhìn mọi vật xung quanh... Mấy con chó bắt đầu tỉnh giấc, kêu bow wow và bắt đầu tấn công cánh cửa. Nhìn bên kia, thùng nhựa trồng hành của mẹ tôi, hành lá cao to và bự, vì thế mà khách vào nhà cứ thích xin vài cọng mà không ai biết đó là bãi vệ sinh của con cẩu khùng nhất nhà. Bên nọ là 2 cây Zucchini của mẹ, nó to lắm, nhưng toàn lá chứ không ra trái, thỉnh thoảng mẹ cũng hái được vài trái zucchini để chưng chơi (vì nhỏ quá?). Chó bắt đầu sủa, gió thoảng nhẹ làm bay vài cái áo tôi vừa mới phơi hôm qua, bầu trời tuyệt đẹp màu đen âm u, chim bay nhè nhẹ ăn mất đống đồ ăn tôi vừa múc cho lũ chó, bên kia, vài chú chim khẽ đậu, 'ị' lên chiếc xe "chiến đấu" của mẹ... khung cảnh trong thật thanh bình!

Tôi quay người, đạp vào đầu con chị, thoáng nghĩ "nó ngủ ngon thật"... Uhm... tôi cảm thấy thật thoải mái!!! Tôi bước vào nhà vệ sinh, dùng khăn chùi mặt kính chỗ rửa mặt. Nó dơ quá, vì tối nào con chị tôi cũng vào và tạt nước dơ đầy mặt kính theo cái kiểu mà nó gọi là rửa mặt. Tôi nhặt lấy cây bàn chải trong lọ, trét kem và đánh răng. Sau đó là rửa mặt...

Xong việc thì tôi lò mò ra ngoài phòng khách, mở đèn và mở chiếc máy tính thân yêu của mình lên, trong lòng cầu mong nó không tự restart quá 5 lần trong ngày. Wallpaper thiệt là kì dị, tôi không khoái lắm nên dùng webshot đổi wall mới, bỏ qua 2-3 cái wallpapers của nhỏ chị. Well, good morning Ayu!

Tôi bắt đầu mở dial up download đồ chơi mới, sau đó tống cho con chị thêm đạp nữa rồi bắt đầu thay đồ đi tắm.............. well, we're free to do anything we want, arent we?

Đã 6 giờ rưỡi, con chị yêu quái vẫn chưa chịu dậy, tôi dùng đồ cạo râu xén bớt 1 phần lông mày của nó, well, nó mà biết chắc cạo đầu tôi mất, nhưng dù thế nào thì đây cũng ko phải là lần đầu.

Tôi mở cửa sau, cho 1 chú Lucky (well, he's a long-coat Chihuahua) vào nhà, vừa nhảy vào cửa, nó xông thẳng vào nhỏ chị đang nằm ngáy và bắt đầu lick, con chị vung tay, dùng nó làm gối ôm rồi say sưa ngủ tiếp. Con chó cho nhỏ chị vài đạp (vì nghẹt thở), chạy ra và nhảy lên đầu nhỏ chị, ngồi ở trên đó tới khi con chị bắt đầu nhúc nhích, bả tỉnh dậy...

====================================== Hết chapter 1

Ben Omega
07-05-2006, 09:25 PM
Chapter 2 đâu??? Cách kể chuyện dở quá nhưng ít nhất đọc để giết time cũng tạm, he he

IloveAyu
07-05-2006, 09:45 PM
Đó có thể gọi là lời khen hay chê đây anh Ben? ^_^

[-d.k-]
08-06-2006, 11:47 PM
Xong việc thì tôi lò mò ra ngoài phòng khách, mở đèn và mở chiếc máy tính thân yêu của mình lên, trong lòng cầu mong nó không tự restart quá 5 lần trong ngày.
hix, DIE giống em :))