PDA

View Full Version : Liệu bạn có tin tưởng sis Ayu cho đến phút cuối??



Gosomaden97
09-04-2006, 12:43 AM
Có thể lập ra topic này thật sự là một việc thừa thãi vì tôi nghĩ rằng các bạn,những người đã đặt chân vào box Ayu và post bài tại đây đều biết rằng sis Ayu có một vị trí rất quan trọng trong lòng của bất cứ ai trong chúng ta.Và chúng ta đều nghĩ rằng niềm tin đó là ko bao giờ lay chuyển được.Nhưng đó là hôm nay,còn ngày mai,còn nữa,còn tương lai.Liệu các bạn có còn yêu quý sis,các bạn có còn tin tưởng sis như chúng ta đã từng.
Ayumi Hamasaki,ko biết tự bao giờ tôi và các bạn đã biết tới cái tên ,và chính thời khắc chúng ta biết tới nó.Điều đó đã làm con đường của chúng ta rẽ sang một bước ngoặt mới,làm thay đổi cả bản thân chúng ta.Từ khi chúng ta biết tới cái tên này,chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn,tự tin hơn,và ko bao giờ lùi bước trước bất kỳ khó khăn nào,tất cả đều là vì mỗi người đã có một chỗ dựa niềm tin vững chắc.Ayumi Hamasaki,những người Nhật mà tôi đã gặp,khi nhắc tới sis,dù chưa nhắc tới giọng hát,nhưng tất cả đều công nhận rằng sis có một nghị lực phi thường.Đi trên chính đôi chân của mình,đã tự mở cánh cửa tương lai bằng đôi tay của bản thân.Các fan của sis yêu quí sis ko chỉ vì những bài hát tuyệt vời mà sis hát,những lyrics đầy những cảm xúc vui buồn đau khổ.Mà hơn hết thảy đó là con người của sis,"dù con đường tôi đi còn dài,dài lắm.Nhưng vẫn cứ tiếp tục,đừng bao giờ bỏ cuộc.Bạn nên biết rằng mỗi con đường đều có kết thúc.Chỉ cần bạn tiếp tục đi và đừng dừng lại,sẽ có một ngày kia bạn chạm tới đích.Nắm lấy trong tay ánh sáng chỉ dành riêng cho bạn.''Sis đã làm được điều đó,dù có ai nói điều gì,có cố gắng phủ nhận thứ gì đều ko quan trọng.Tất cả những gì chúng ta thấy đều là sự thật ko thể thay đổi.
Trong thời gian này,mọi thứ có vẻ thay đổi nhiều,một vài người nói rằng thời của sis đã hết.Đã ngự trị quá lâu trên ngôi vị nữ hoàng của mình,nên nhớ sis là Idol.Dòng nhạc sớm nở tối tàn,chỉ cần một chút bất cẩn là bạn sẽ bị người khác thay thế ngay.Nhưng sis Ayu đã trụ vững ngôi đầu bảng Idol gần 10 năm.Một thời gian kỷ lục gần như chưa một idol nào làm được.Nhưng số phận của Idol vẫn mãi là Idol,sẽ có lúc nào đó chợt ánh sáng vụt tắt và mọi thứ trở nên tối tăm ''bạn nghĩ đã tìm ra con đường của mình nhưng cuối cùng lại lạc lối,bạn vẫn tiếp tục mò mẫm trong bóng tối để tìm ra một con đường mới,để có thể tiếp tục nắm lấy ánh sáng''.Đúng vậy!Tiếp tục nắm lấy ánh sáng,dẫu biết rằng vào một ngày nào đó,ánh sáng kia ko còn nữa nhưng vẫn còn tiếc nuối những ngày đã qua.Vẫn muốn thời gian quay lại để tiếp tục được bao bọc lấy bởi hào quang rực rỡ.Còn các bạn,như chủ đề của topic,các bạn có tiếp tục bên cạnh sis khi ánh sáng biến mất ko,có còn cùng nhau hô vang tên của sis như bây giờ ko.Hay vẫn bị tiếp tục cuốn theo một luồng gió mới.Có thể là một bản sao của sis Ayu,một nữ hoàng mới để rồi mãi mãi luẩn quẩn trong vòng quay của Idol,dòng nhạc ngọt ngào miêu tả một cuộc sống màu hồng và những bài hát bất tận.
Tương lai là một thứ quá xa vời mà ta ko hề biết.Có thể là chúng ta đã lo quá xa nhưng tôi nghĩ rằng từ bây giờ mỗi người bạn ở đây đều đã có một câu trả lời riêng cho mình.Hãy cùng chờ xem.

.:KentG14:.
09-04-2006, 12:57 AM
Đang ở trong 1 con đường hầm. đang đi theo ánh sáng fát ra từ 1 ngôi sao với tất cả sự hi vọng, bộng nhiên ánh sáng vụt tắt, nhưng thời gian fát sáng của nó đã quá đủ để bạn định hướng vị trí của ngôi sao, hi vọng vẫn luôn ngự trị trong tim, việc hướng thẳng về ngôi sao đó được tiếp tục là chắc chắn:)!
Câu trả lời của K là có
Ayu's not only my idol but also my light^^!

@Goso: Hình như em đag gặp vẫn đề j` đó với việc "tin tưởng" thì fải:D! 2 topic em lập đều liên quan tới việc này, lâu lắm rùi ko gặp em bên Y!M...

Gosomaden97
09-04-2006, 01:31 AM
Thanks đã reply topic của em,tại thời gian gần đây em hơi gặp chút rắc rối nhưng giờ thì ổn rồi.Hy vọng sẽ online thường xuyên hơn. ^_____________^(bài viết này tuy có hơi bị trùng lập với topic cũ một chút,nhưng Goso ko hiểu tại sao lại có hứng nói về chủ đề này ^_^.Nếu bạn nào thấy khó chịu về sự trùng lặp chủ đề thì mình xin lỗi trước.Vì thật ra mình làm topic này cùng chỉ cho chúng ta cùng bày tỏ quan điểm của mỗi người về sis thui!)

Kiwi Super Soup
09-04-2006, 09:17 AM
Có là cái chắc.sis là super Idol của tui mờ.Dẫu ss có fall thì sớm muộn ss cũng rise hoặc là fall luôn thì mình vẫn iu ss.

BioShock
09-04-2006, 09:31 AM
Cho tới "phút cuối" làm cứ tưởng có chuyện gì xảy đến chứ, làm hết hồn thật.

Dĩ nhiên là tin chứ!! Đến chết vẫn còn tin, Ayu là ng` đã giúp mình 1 lần mà, và cũng chiếm vị trí rất quan trọng trong lòng mình, though she has changed so much, but I still luv her!!!

IloveAyu
09-04-2006, 11:51 AM
Hana ko dám khẳng định điều gì hết, cũng ko dám hứa hẹn bất kì điều gì, chỉ sợ mình ko làm được
Hana thích Ayu từ ngày Hana nhận ra Sis có nhiều điểm giống với tính cách của mình. Bây giờ thì Hana ko còn yêu Sis một cách đơn thuần như 1 Fan yêu Idol của họ nữa, ko chỉ là yêu quý mà còn là tôn trọng, ngưỡng mộ, coi Ayu như là 1 hình mẫu của bản thân, cho dù người khác có nói Sis như thế nào đi chăng nữa
Okie, có thể sau này Hana trưởng thành, sẽ phải đối mặt với nhiều việc quan trọng, nhưng trong trái tim của Hana lúc nào cũng biết 1 điều rằng, Ayu sẽ mãi tồn tại và ko ai có thể thay thế Sis được. Đó là cách mà Hana tin tưởng Ayu

Poshi Assari
12-04-2006, 04:42 PM
Có thể 1 ngày nào đó ss ko hát nữa nhưng mà nhạc thì đâu có bao giờ chết( trừ nhạc trẻ VN), ss Ayu cũng trở thành một bản nhạc bất hủ rồi thì đương nhiên cũng sẽ ko có phút cuối.

Mikio Almasy
12-04-2006, 10:34 PM
Chẹp, thực ra thì Mik không thix những topic như vậy lắm, vì nó cứ tạo cảm giác Ayu sắp giã từ sân khấu thật vậy. Anyway ...

Mik cũng từng nghĩ đến chuyện này, không chỉ một lần.
Nếu ai từng ở YAN chắc đã đọc cái letter Mik post trong topic I'm an Ayu's freak!

Từ lâu rồi, Mik không coi Ayu như một thần tượng. Chỉ coi sis như một người rất gần gũi, thân thiết, nhưng cũng rất xa vời, không sao với tới được. Chỉ yêu sis như một đứa em đối với người chị.

Cũng như Hana, Mik không dám chắc chắn bất cứ điều gì, sợ thời gian sẽ làm thay đổi tất cả.
Có điều, sẽ không ai có thể thay thế Ayu. Có lẽ sẽ có những ca sĩ đi theo con đường của sis, nhưng sẽ không ai trong số đó trở thành một legend. Ayu đã biến cuộc đời sis trở thành một huyền thoại mà bất cứ ai cũng phải công nhận, một tay nắm trong tay ngôi vị Nữ hoàng thống trị J-Pop. Ayu cũng đâu phải là một nữ hoàng bằng lòng với những gì mình có. Với (miss)understood, sis đã lên đường đi tìm ánh sáng mới cho cuộc đời-sự nghiệp của mình. Và chắc chắn, sis sẽ chạm được tới ánh sáng rực rỡ nhất. Đó là điều duy nhất mà Mik tin tưởng tuyệt đối.

Cô ấy chỉ là một con người bình thường, nhưng bằng những bài hát của mình, cô ấy đã trở thành ánh sáng dẫn đường, niềm tin và hi vọng cho nhiều người. Cô ấy đã tự khắc lên bầu trời J-Music cái tên Hamasaki Ayumi, cái tên đầy cao ngạo như vị trí Nữ hoàng, một huyền thoại sáng mãi không bao giờ tắt cho dù có bị che phủ đến cỡ nào.

I love you until the day I fall asleep forever, Ayu-san !

--

@ Goso: Thanx so much. Đang buồn, đọc được bài viết của Goso cảm thấy khá hơn nhiều lắm. Arigatou !!! :)

IloveAyu
12-04-2006, 11:12 PM
Cô ấy chỉ là một con người bình thường, nhưng bằng những bài hát của mình, cô ấy đã trở thành ánh sáng dẫn đường, niềm tin và hi vọng cho nhiều người. Cô ấy đã tự khắc lên bầu trời J-Music cái tên Hamasaki Ayumi, cái tên đầy cao ngạo như vị trí Nữ hoàng, một huyền thoại sáng mãi không bao giờ tắt cho dù có bị che phủ đến cỡ nào.

Milk ơi, câu này hay quá đi mất :gem37:

Asaki
12-04-2006, 11:13 PM
Thiết nghĩ ngay câu đầu của topic đã khẳng định một chân lý dành cho topic mang nội dung như thế này : "Có thể lập ra topic này thật sự là một việc thừa thãi vì tôi nghĩ rằng các bạn,những người đã đặt chân vào box Ayu và post bài tại đây đều biết rằng sis Ayu có một vị trí rất quan trọng trong lòng của bất cứ ai trong chúng ta"

~~ Không hề có ý chỉ trích, mong bạn đừng hiểu lầm ~~

Trước hết, cần phải khẳng định một điều rằng : Ayumi Hamasaki không đơn thuần chỉ là Idol trong lòng chúng tôi mà còn hơn thế nữa. Nói "hơn thế nữa" thì có vẻ xa vời với thực tại quá, đơn giản là những khi buồn, nghe giọng của Ayu chợt cảm nhận được tâm hồn của Ayu, một nỗi đồng cảm ? Maybe. Nhưng nếu cảm nhận được rằng đó là "nỗi đồng cảm" thì cũng có nghĩa là "Ayu là một người bạn".

Có một chân lý bất diệt rằng "Bữa tiệc nào rồi cũng sẽ đến hồi tàn". Và Ayu cũng vậy thôi. Cô ấy cũng là một con người, nếu không nói đến vấn đề sức khỏe thì chẳng có gì có thể khẳng định rằng "sự nghiệp của Ayu sẽ không bao giờ tàn lụi". Chỉ có thể nghĩ rằng "Ayu sẽ sống mãi trong lòng chúng ta". Đơn giản thôi và vậy là quá đủ.

Trên quan điểm cá nhân của bản thân, Ayu chẳng phải là ánh sáng của đời tôi, cũng chẳng phải là bất diệt trong tôi. Chỉ biết rằng : "Tôi thích cô ấy, tôi thần tượng cô ấy và tôi khâm phục cô ấy".

Và tôi có theo cô ấy tới "phút cuối" như bạn Gosomaden97 đã nói hay không thì cũng chẳng thể khẳng định được. Nếu lải nhải rằng "Tôi sẽ không bao giờ quên Ayu hay tôi yêu Ayu mãi mãi" thì chẳng nói lên được cái gì cả. Chi bằng cứ giữ hình ảnh của một Ayumi Hamasaki như hiện tại, đỉnh cao (dù một số cho rằng đang thoái trào) của sự nghiệp, một Ayumi Hamasaki không thể thay thế hiện tại trong lòng, và mỗi khi nghĩ đến thì có lẽ bạn sẽ lại cảm thấy "Tôi yêu Ayumi Hamasaki".

Azuma Sawada
13-04-2006, 11:53 AM
có thể Mikio trách tôi ít khi vào box của Ayu nhưng phải nói vì tôi ít có thời gian lên mạng.Nhưng với tôi thì thời gian lên box hay không lên thì chẳng thể dùng nó để đánh giá xem tôi có thích Ayu không .Từ khi biết Ayu đến giờ tôi luôn để Ayu ở một vị trí cao trong tim tôi nên du có thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn cứ yêu quý và tin tưởng ở sis, yêu sis đến khi tôi không thể yêu được nữa.

Mikio Almasy
13-04-2006, 11:02 PM
Hix, làm như mình nói nó không yêu Ayu ấy nhỉ !? :(
Có muốn đống disk của bà thành trò chơi của tui không !? :D XD

Azuma Sawada
14-04-2006, 01:41 PM
không Mikio làm ơn đừng dã man như vậy .Bà thử xem để coi bà làm vậy thì tui cho cái disc Ayu của bà đi lun.Đua thui đừng tin.

ayuonlyayu
15-04-2006, 08:24 PM
Uhm,lâu rồi aya chưa lên japanest,hôm nay lên thấy topic có chiều sâu quá chừng.Aoa cũng có cùng suy nghĩ giống mik vậy,Ayumi không đơn thuần chỉ là thần tượng của mình mà còn là nguồn nước sức mạnh giúp cho mình đứng lên mỗi khi vấp ngã,cứ mỗi lần mình thấy tuyệt vọng là mỗi lần sis sáng tác ra một bài nhạc,và khi ghe bài nhạc ấy mình lại bỗng có tự tin trở lại,mình không biết rằng thời gian dài sau này mình còn thần tượng Ayumi nữa không nhưng mình chắc chắn rằng Ayumi luôn ngự trị trong trái tim mình một vị trí hết sức quan trọng như một người bạn,một sức mạnh vô hình
"Chừng nào bạn còn yêu còn trận trọng thì chừng ấy sis Ayumi vẫn còn tỏa sáng,ít nhất là trong lòng bạn,và đó sẽ là niềm tin làm ấm lòng những người nghệ sĩ như Ayumi"
"Cuộc sống này không có gì là tuyệt đốicả mà chỉ tương đối thôi"
:gem1: :gem1: :gem1:

aishiteru
16-04-2006, 12:51 PM
Choài,tui là lính mới,cũng là người lười post bài lắm,nhưng đọc bài của mấy bạn,thấy "cảm xúc" quá ,nên cũng muốn chia sẻ tí xíu.
Chuyện thần tượng của mình "dần tối"như bạn Goso... nói á,tui có thể nói là tui khá hiểu.Vì tui cũng có một thần tượng là star của Vpop.Mà mọi người đều biết,sao của VPOP thì sớm nở tối tàn.Nhất là thời buổi hiện nay,khi mà các ca sĩ trẻ mọc lên như nấm(nhưng chất lượng thì... khỏi bàn),và đằng sau họ là hệ thống hậu thuẫn và lăng xê hùng hậu ,thì,các ca sĩ cũ,họ sẽ càng phải làm việc nhiều hơn,vất vả hơn,nhưng nguy cơ bị chiếm chỗ vẫn là vô cùng cao.
Thần tượng của tui là một ca sĩ ,có thể nói,với nhiều người là theo dòng nhạc thị trường.Lúc đầu,tui thích chị ấy cũng chỉ là vì trào lưu.Nhưng sau một vài lần tiếp xúc(hihi,cái vụ nì thì làm fan Ayu chắc chắn là không có rồi),tui đã không còn coi chị ấy là thần tượng nữa,mà chị ấy đã trở thành một người chị,một người bạn mà tui ngưỡng mộ,trân trọng.Cho đến tận bây giờ,khi vị trí của chị ấy đang có nguy cơ bị mờ nhạt dần,thì tình cảm của tui dành cho chị ấy vẫn là tình cảm của một đứa em dành cho chị gái của mình.Từ khi trở thành fan của chị ấy,tui đã không biết bao nhiêu lần phải khó chịu,bực tức vì phải nghe người khác chê bai,nói xấu chị ấy,cảm giác như là người thân bị nói xấu ấy.Và tui biết rằng,bây giờ và mãi mãi sau này,kể cả khi chị ấy chỉ còn là một người bình thường,không còn được tung hô,không còn là Công chúa nhạc POP hay gì gì nữa,thì tình cảm và thái độ của tui dành cho chị vẫn vậy,vì cái tui iu là con người và giọng hát chứ không phải là những hào nhoáng hay danh hiệu mà chị đạt được.
Về AYU,tui không chỉ iu Ayu vì giọng hát ,nhan sắc.Mặc dù chỉ mới biết đến Ayu gần đây,nhưng tui đã thấy có một điểm ở sis rất gần gũi,thân thuộc,đó chính là nghị lực của sis.Sis đã đi lên,đã đạt tới thành công bằng chính đôi chân của mình,bằng chính sự cố gắng và luôn làm việc chăm chỉ của mình.Thần tượng của tui cũng vậy đó.Chính vì thế mà ngay từ khi đọc được những dòng profile của sis,biết được con đường đi lên của sis,thật bất ngờ khi nó cũng khá giống với người chị mà tui iu quý,nên từ đó,Ayu đã trở thành người chị thứ hai của tui.Và cũng chính vì vậy,như tui đã nói,tình cảm và thái độ của tui với sis,cũng sẽ giống như với thần tượng của tui kia,bây giờ và sau này ,mãi mãi ,vẫn vậy.
Tui kể chuyện thần tượng của tui có thể là thừa,nhưng chỉ là muốn nói với rằng,các bạn cứ yên tâm,với những người có tình cảm,biết yêu ,biết ghét,thì những người mà họ thực sự yêu mến,không những thế,còn khâm phục và trân trọng nữa,thì sẽ sống mãi trong sâu thẳm tâm hồn và trái tim của họ,cho dù biểu hiện không còn sôi nổi nữa,nhưng mỗi khi nghĩ đến Ayu,bạn sẽ vẫn thấy như một dòng suối mát chảy qua tâm hồn,gợi lại những kỷ niệm,những hình ảnh đẹp đẽ và tỏa sáng của sis,và tin tui đi,bạn sẽ mỉm cười đấy.Vì sis là một ngôi sao ,mà một ngôi sao thì không bao giờ hết tỏa sáng,chỉ là ngôi sao ấy ở xa hay gần,và bạn có chịu khó căng mắt ra để chiêm ngưỡng ở một khoảng cách xa hơn hay không mà thôi.

Taisuke
16-04-2006, 02:12 PM
Ờ, trong cuộc phỏng vấn jì đó của Namie, người ta có nói là có ca sĩ dù già nhưng cũng vẫn còn hát mà (chắc tin này hơi khó tin đúng không) nhưng thật sự thì sau khi làm ca sĩ, giả sử như sis không còn được nhìu người bít đến nữa thì cũng vẫn còn những con người thật sự yêu thích sis như chúng ta... Nhưng thật sự chỉ cần sis sống hạnh phúc là okie rùi

Poshi Assari
17-04-2006, 12:53 PM
Già thì hát những bài trầm sâu lắng hơn chứ chất giọng thì vẫn hay như xưa, như Hồng Vân nước mình đó.

takamioda
28-11-2007, 01:23 PM
nếu đó thật sự là tình iu thì k có chiện phân biệt tuổi tác ở đây!! iu Ayu k chỉ qua gương mặt, giọng hát, style.. mà iu tất cả mọi thứ về Ayu. đã iu suốt gần 4 năm qua (cuối năm 2003 tới h), đã có rất nhiều chiện xải ra but vẫn k bỏ Ayu. vì những lúc taka cảm thấy tuyệt vọng, cô đơn, mền yếu, chán nản,.. thì luôn có Ayu kế bên. những lúc buồn nghe nhạc Ayu tuy buồn hơn but.. làm taka k còn muốn bỏ cuộc và k còn muốn bỏ rơi chính mình.. còn những lúc vui mà nghe nhạc Ayu -> niềm vui nhân đôi, nhân lên mấy tỷ lần ^.^ nhạc của Ayu làm cho tâm hồn taka cảm thấy thật sảng khoái, dễ chịu, cứ như là.. mình đang ở 'nhà mình', đã là ở 'nhà mình' thì k có gì xải ra hết, rất là bình yên, thoải mái,.. sẵn lòng đương đầu với bất kỳ khó khăn, cản trở nào trước mắt ^.^ và.. taka iu nhất ở Ayu đó là sự chân thật. Ayu luôn thể hiện rất *thật* mình qua các bài hát. tuy tài nào hiểu hết BUT.. (ít ra là có hiểu là được òi :D) taka rất thíx cái cách mà Ayu thể hiện tình cảm của mình qua mỗi bài Ayu hát *live* - so great. và iu cả cái ánh mắt tuy rất 'bén' nhưng lại rất yếu ớt, dễ rơi lệ huhu :((:((
đã 4 năm trôi qua, đó là những khoản thời gian vô cùng quý giá với taka. cám ơn Ayu đã đến và mang tới cho taka rất nhiều niềm vui lẫn nỗi buồn (buồn vì thấy Ayu khóc.. hix hix hix). cứ tưởng mình có thể che chở, bảo vệ cho Ayu bằng cách nào đấy; cứ tưởng đem sức khỏe và hạnh phúc của mình đổi cho Ayu thì Ayu sẽ được khỏe mạnh, hạnh phúc, cứ tưởng mình có thể làm tất cả cho Ayu, BUT.. huhu :((:(( khi biết tin Ayu chia tay với a Tomoya, taka chẳng thể làm gì được cho Ayu. nhìn gương mặt bơ phờ, rầu rỉ của Ayu khi hát bài fated trong MS, thiệt taka chỉ muốn *giết mình cho xong* đồ vô dụng, bất tài,.. huhu :((:(( trong a-nation '07 cũng vậy, lúc Ayu và a Shuya rời xa nhau.. hix.. thấy mắt Ayu đang.. khóc hix.. chẳng thể làm gì huhu :((:(( ghét *nhất* thèng nào làm Ayu đau khổ :burning: -> ghét Tomoya Nagase nhất trên đời :die_die:

Shakuraba
29-11-2007, 10:26 PM
Kái topic gì mà kì vậy nà, đọc nãy giờ chả hiểu gì ráo ~_~
Cho dù Ayu có fall hay rise gì đi nữa thì những bài hát, hình ảnh, giọng ca của Ayu vẫn tồn tại trong tâm trí những người yêu thích cô thực sự. Dính dáng gì đến vụ tin tưởng hay ko tin tưởng, mà còn "đến phút cuối nữa" chứ! ghê wa' đi.

@taka: topic cũ xì sao móc ra nói lại vậy

takamioda
29-11-2007, 11:13 PM
oa`i, ai cấm? topic hay, just said what in my HEART now ^.^

dahliavn
01-12-2007, 09:59 PM
Hi Tui mới biết tới ayu mấy tháng gần đây thui,đầu tiên là đoạn tiểu sử của ayu O_O! ấn tượng kinh khủng .Và cũng ko mất nhiều thời gian để nhận ra ayu hát hay kinh hồn :D Ko biết mấy chục năm nữa ayu thế nào chứ , nhưng tui vẫn coi ayu là số 1, như má tui nè giờ suốt ngày Chế Linh :D....

>.< lúc đầu thấy cái topic nè giật cả mình tưởng ayu bị làm sao X(

takamioda
01-12-2007, 10:52 PM
>.< lúc đầu thấy cái topic nè giật cả mình tưởng ayu bị làm sao X(
trùi, bạn đừng lo. Ayu mà 'có làm sao' í là taka treo cái thread này lên lâu rùi chứ k để 'nó' ở chế độ bình thường vậy đâu :ahhyes:


tb: sao bạn lại nghĩ Ayu 'có làm sao'?!! Ayu mà 'có làm sao' chắc taka die mất :blur:

IloveAyu
02-12-2007, 09:04 PM
Goso đặt cái tựa topic nghe dễ sợ thiệt

Bài viết đầu cách đây 1 năm rồi, tư tưởng hiện tại cũng có chút thay đổi ( Hình như đang ngày càng thực dụng hơn ^^). "Tin tưởng" nghe nặng nề quá, đôi lúc cảm thấy sợ cái gọi là "tin tưởng". Trước giờ thích quá trời ca sĩ, nhưng người để lại ấn tượng sâu đậm và yêu thích nhất thì chỉ có Ayu. Khi nào nhạc của Ayu còn làm mình rung động thì vẫn còn thích Sis. Nghe người khác nói nhiều về Ayu, khen có, chê có khiến mình cũng cảm thấy tác động phần nào. Mỗi lần như vậy là lại mở nhạc Ayu lên nghe, vẫn là cái cảm giác rất tuyệt vời mỗi lần nghe Ayu hát, và vẫn cảm thấy thích Sis như ngày nào

@taka: Tui thích cái sign của ông. Nhìn Ku-chan đẹp tự nhiên!

takamioda
03-12-2007, 11:20 AM
Nghe người khác nói nhiều về Ayu, khen có, chê có khiến mình cũng cảm thấy tác động phần nào.
uh, có lẽ mỗi người mỗi khác. taka thì mỗi lần nghe người khác *chê* thì mới lại càng-yêu-Ayu-nhiều-hơn í :">


Mỗi lần như vậy là lại mở nhạc Ayu lên nghe, vẫn là cái cảm giác rất tuyệt vời mỗi lần nghe Ayu hát, và vẫn cảm thấy thích Sis như ngày nào
vậy thì Hana-chan nên nghe nhạc Ayu nhiều nhiều vào nha :big_smile

@taka: Tui thích cái sign của ông. Nhìn Ku-chan đẹp tự nhiên!
oa`i, thanks! Ku~chan mừ, lúc nào chả đẹp ^.^:D:p

Poshi Assari
04-12-2007, 09:37 AM
Uhm, đôi lúc Po cũng giống Sam ^_^ có nhìu lúc nghĩ về Ayu lại có cảm giác Ayu là "cô gái ngàn năm", cứ thấy mún ôm thật chặt nhưng mà bik mãi mãi là ko thể ^_^

IloveAyu
04-12-2007, 05:15 PM
Uh, vì vậy ko phải là chúng ta tin tưởng Ayu đến mức nào mà là Ayu đã khiến chúng ta có niềm tin vào Sis như thế nào ^^

sanzo
17-09-2008, 02:34 AM
nói chung nhạc của Ayu thì chỉ có vài bài là thật sự xuất sắc nhưng lời bài hát của sis hì thật tuyệt vời ....... đơn giản nhưng rất sâu sắc ... thích sis từ hồi xem lời dịch bài M ... chừng nào Ayu còn hát đương nhiên niềm tin vào sis sẽ ko thay đổi

walking_proud
19-09-2008, 09:54 PM
Tất cả những bài hát của sis thật là hay.Từ nhạc đến ca từ,mỗi bài hát đều mang đậm 1 nét riêng.Và sis đã thể hiện được đều đó đến người hâm mộ cũng như người chỉ nghe nhạc.Mình nghĩ sis làm được cho chúng ta thì chúng ta phải làm 1 điều gì đó chứ?Mặc dù không lớn lao nhưng với 1 ít hợp lại sẽ lớn lắm.Đó chính là niềm tin vào sis.Mình sẽ không bao giờ bỏ sis cho đến khi nào trái tim mình không còn nhịp đập nữa.I love sis forever!!!!!!!!!!!!!!!

conan1808
10-11-2008, 05:39 PM
dù thế nào thì người đưa tớ đến với J-music là Ayu :">, và tình yêu no 1 ở lòng tớ vẫn là Ayu XD

Cô ấy chỉ là một con người bình thường, nhưng bằng những bài hát của mình, cô ấy đã trở thành ánh sáng dẫn đường, niềm tin và hi vọng cho nhiều người. Cô ấy đã tự khắc lên bầu trời J-Music cái tên Hamasaki Ayumi, cái tên đầy cao ngạo như vị trí Nữ hoàng, một huyền thoại sáng mãi không bao giờ tắt cho dù có bị che phủ đến cỡ nào.

kết câu này quá :X