PDA

View Full Version : Đừng để khán giả bị đóng khung thị hiếu



clover_09
24-11-2009, 06:55 PM
chắc sắp tới tivi sẽ chiếu phim Nhật ;))

www.tuoitre.com.vn

Đừng để khán giả bị đóng khung thị hiếu

TT - Trong buổi họp báo giới thiệu Liên hoan phim Nhật Bản tại TP.HCM chiều 19-11, khi được hỏi Nhật Bản có ý định chiếu phim thương mại tại Việt Nam không, ông Furudate Seiki - tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM - tỏ thái độ e ngại khi cho rằng thói quen chỉ xem phim Hollywood và Hàn Quốc của khán giả Việt khiến các nhà nhập khẩu phim chùn bước trước phim Nhật.


http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=377166

Các tác phẩm điện ảnh Nhật sẽ được trình chiếu miễn phí tại LHP Nhật Bản: Tháp Tokyo - mẹ, tôi và đôi lúc bố (ảnh), Dora Heita, Ký ức về Matsuko, Nỗi niềm của Etsuko Kamiya, Mãi mãi và Thức tỉnh


Năm bộ phim trong liên hoan này là những phim có chất lượng, đều được chiếu miễn phí tại rạp Thăng Long từ 25 đến 29-11. Nhà tổ chức không mong muốn gì hơn là sự kiện thu hút đông đảo công chúng, để từ đó giới thiệu những nét đặc sắc của nền điện ảnh Nhật và thay đổi được quan niệm lâu nay của khán giả Việt...

Tên tuổi của nữ diễn viên điện ảnh tài ba người Pháp Juliette Binoche dường như vẫn quá xa lạ để có thể làm đầy khán phòng IDECAF, khi loạt phim cô đóng đang được giới thiệu trong tháng 11 này.

Anh Quang Phước - một khán giả thường xuyên của các dòng phim ngoài Hollywood - chia sẻ anh cố gắng rủ bạn bè đến coi vì không muốn thấy cảnh những chương trình thật sự hay mà quá ít người biết.

Tình hình các phim Ðức chiếu định kỳ tại IDECAF mỗi tối thứ ba cũng không khả quan hơn, dù đó là những phim mang tính nghệ thuật và nhân văn cao. Liên hoan phim châu Âu diễn ra hằng năm cũng vậy, vé được phát miễn phí nhưng hàng ghế khán giả vẫn đầy những khoảng trống...

Không biết từ khi nào khán giả Việt Nam quay lưng với điện ảnh của các nước, trong khi vẫn nườm nượp đến rạp xem những phim mới nhất của Hollywood và Hàn Quốc với giá vé không hề rẻ. Nhiều người cho rằng những phim này có được lợi thế quảng bá thông qua các công ty nhập phim chuyên nghiệp.

Nhưng một trong những nguyên nhân có lẽ là do khán giả lâu nay đã bị đóng khung thị hiếu bởi những gì họ được xem hằng ngày trên truyền hình. Nếu như khoảng 10, 15 năm trước đây, đài truyền hình phát sóng đa dạng phim của các nước Úc, Pháp, Ðức, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Mexico... với nhiều tác phẩm để lại ấn tượng tốt đẹp như Tiếng chim hót trong bụi mận gai, Người nông dân nổi dậy, Chim tải cúc hay hót, Người giàu cũng khóc... thì ngày nay nhà đài dường như chỉ còn biết chiếu phim Hàn Quốc, Mỹ, thi thoảng là phim Trung Quốc. Kênh phim truyện HTV3 chuyên chiếu phim Hàn Quốc, còn chương trình phim truyện vào tối chủ nhật trên VTV1 hiện giờ chỉ có phim Mỹ.

Phải chăng chính sự bó hẹp của các đài (hoặc chiếu phim tài trợ hoặc phim mua giá rẻ) khiến khán giả không có sự lựa chọn nào khác? Dần dần họ tự định hình thói quen chỉ xem một số thể loại phim nhất định. Riêng ở lĩnh vực phim truyền hình, liệu các đài truyền hình có sẵn sàng cho một cuộc cải cách chương trình để giúp khán giả thay đổi thói quen này?

MINH KHÔI

Walkin'InDaRain
24-11-2009, 07:02 PM
chiếu miễn phí kìa :big_ love::big_ love::big_ love: phải sắp xếp đi coi mới đc :be_eaten::be_eaten::be_eaten:

Ha hớn hở
24-11-2009, 07:57 PM
Mai ai đi xem với mình không nào :die_die::die_die:

mattroilanh_tt
24-11-2009, 08:05 PM
Tui vào xem với bà rùi bà trả tiền vé máy bay cho tui nhé :die_die::die_die::die_die::die_die:

Ha hớn hở
24-11-2009, 09:40 PM
Đá bà 1 phát bay vìa luôn, khỏi tốn tiền máy bay...
Bao giờ TV mới chiếu phim Nhật cho mình xem? Mà đến lúc nó chiếu thì chắc cũng có full vietsub rùi ;))

Tasaki
24-11-2009, 10:11 PM
Ông Seiki đã nói rõ lý do Nhật không chiếu phim thương mại ở VN rồi đấy thôi. Mà lỡ như phim Nhật được chiếu rộing rãi ở VN thì JPN thất nghiệp mất. :crisp:

Azkazukin
24-11-2009, 10:21 PM
Mấy bác VN sức mấy mà đủ tiền mua phim Nhật chiếu tràn lan như Hàn, Trung. Mà kể cả như film Hàn nhan nhản như bây giờ mà mí website IPH, KST vẫn sống tốt đấy thôi :crisp:

Walkin'InDaRain
24-11-2009, 10:29 PM
Mai ai đi xem với mình không nào :die_die::die_die:


ss dzo biên hòa chở em đi :hurry::hurry::hurry:

Milany
25-11-2009, 12:38 AM
Sao mà nhớ cái thời phim Nhật, Mexico, Pháp, Ấn được chiếu trên VTV quá:dead1: Lúc đấy xem mà ấn tượng đến tận bây giờ

Còn nay bật TV chỉ thấy phim Trung, phim Hàn, phim Mỹ. Mà chiếu phim Trung, Hàn, Mỹ hay đã thích. Phim Hàn thì toàn là ung thư máu trắng, ghen ghét đố kị, tay ba tay tư. phim Trung thì quanh đi quẩn lại Càn Long, Khang Hy, đánh đấm nhau xem phát oải:frozesweat:. Phim Mỹ thì bắn nhau giết nhau, thêm mấy cảnh xyz nữa, "hay" ghê ta:frozesweat:. Không hiểu cái thế hệ đàn em của mình học được gì từ những bộ phim như vậy đây:dead1:

Mình mà có nhiều tiền mình thầu cho VN mỗi năm dăm ba bộ phim Nhật về cho dân ta mở rộng tầm mắt, tiếc rằng lực bất tòng tâm:loi:

Tiêu Dao Tử
25-11-2009, 04:20 PM
vẫn chưa đi lấy vé:loi:

trưa mai học xong rồi đi lun:drink1:

có khi nào hét vé ko ta:hurry: