PDA

View Full Version : [Truyện cổ tích] Nàng tiên trong ống tre



Sayuri_chan
22-12-2009, 11:21 PM
竹取物語

昔、ある所にお爺さんとお婆さんが 住 んでいました。お爺さんは山から竹 取って来て、色々な物を作って,売 ていました。
ある日、お爺さんは不思議な光を出 し ている竹を見つけて、切りました。 中 には小さな、可愛い女の子がいまし 。子供がいないお爺さんとお婆さん とても喜んで、女の子に「かぐや 姫 」という名前をつけて、大切に育て した。かぐや姫はどんどん大きく な って、とてもきれいになりました。
美しいかぐや姫のことを聞いて、男 た ちが結婚を申し込みに来ました。「 ど うぞ、かぐや姫と結婚させてくださ 。」お爺さんはかぐや姫に男たち の 気持ちを伝えましたが、かぐや姫は 結 婚しないと言いました。
しかし、5人の男があきらめなかった の で、「私がお願いした物を探して来 人と結婚します。」と言って、男 た ちを遠い国へ行かせました。かぐや 姫 が男たちに頼んだ物はとても珍しく 、探すのが大変でした。
一人はインドへは仏の石の鉢を探し に 行きました。一人は東の海にある山 へ 行って、宝石で出来た木の枝を取っ 来なければなりませんでした。一人 燃えないネズミの皮の着物を探し に 中国へ行きました。一人は竜の首の を、一人はばめが持っている珍し い 貝を取って来なければなりませんで た。しかし、3年過ぎても、誰も頼ん だ物を持って来ることが出来ません で した。無理なことをして、病気にな た男や死んでしまった男もいまし た 。
天皇もかぐや姫が好きになり、妻に し たいと思いました。何回も手紙で気 持 ちを伝えましたが、「はい」と言わ ることは出来ませんでした。
そして、また3年が過ぎて、夏になり ま した。かぐや姫は毎晩、月をみて泣 様になり ま した。
「かぐや姫、どうしたの?」
「私はこの世界の者ではありません 月の世界から来たのです。次の満月 の 晩に月へ帰らなければなりません。 れで、とても悲しいのです。」
びっくりしたお爺さんは天皇に「か ぐ や姫を帰らせないでください」とお いしました。満月の夜、天皇は沢山 兵隊にお爺さんの家を守らせま し た。しかし、夜中に家の周りは不思 議 な光でいっぱいになって、兵隊たち 何も見えなくなりました。月から車 迎えに来たのです。かぐや姫が乗 っ た月の車は空を飛んで行きました。
ところで、かぐや姫は帰る時に、お 爺 さんたちに贈り物をしました。それ は 「不死の薬」でした。しかし、お爺 んとお婆さんはとても悲しんで、 薬 を飲まないで、死んでしまいました 天皇はかぐや姫がいない世界で生き いても、意味がないと思って、高 い 山の上で薬を焼かせました。それか ら 、その山は「不死の山」「富士の山 、そして、「富士山」という名前に な ったのです。

Sayuri_chan
22-12-2009, 11:41 PM
Câu chuyện này chắc cũng nhiều bạn đã biết rồi. Bản tiếng nhật này tớ đã được cô giáo kể cho nghe ở trường để luyện các mẫu 3kyu đã được học. Tớ dịch tương đối thôi, không được chuẩn lắm đâu.

"Tại 1 ngôi làng nọ có 2 vợ chồng ông lão nọ sinh sống. Hàng ngày ông lão lên núi chặt tre đem về làm thành các đồ vật và đem bán. Một ngày nọ, ông phát hiện một đốt tre phát ra những tia sáng kỳ lạ, liền chặt về nhà. Trong đốt tre phát sáng ấy có 1 cô bé nhỏ xíu, đáng yêu. Vốn không con cái nên vợ chồng ông lão rất đỗi vui mừng, họ đặt tên cho cô bé là Kaguya Hime và nuôi nấng tử tế. Kaguya Hime lớn rất nhanh và trở thành một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp.
Nghe đồn về sắc đẹp của Kaguya Hime, rất nhiều những chàng trai trẻ đến ngỏ lời cầu hôn nhưng nàng đều từ chối. Chỉ còn lại 5 người quyết không nản lòng. Kaguya Hime bèn đưa ra những điều kiện và nàng chỉ bằng lòng kết hôn với người nào có thể thực hiện được điều nàng muốn. Nàng yêu cầu họ tìm cho nàng những thứ chẳng tồn tại trên đời này, và vì vậy mà 5 kẻ cầu hôn nọ đều thất bại quay về.
Cùng lúc ấy, nhà vua cũng nghe về sắc đẹp của Kaguya Hime nên quyết định phải cưới cho được nàng về làm hoàng hậu. Nhưng cả ngài cũng bị nàng từ chối.
Ba năm trôi qua, mùa hạ lại đến. Kaguya Hime cứ thẩn thờ nhìn trăng mà nước mắt lăn dài. Lão tiều phu lo lắng hỏi “Kaguya Hime, có chuyện gì vậy con?” thì nàng trả lời rằng: “Con không phải là người trái đất. Đến lần trăng tròn tiếp theo là lúc con phải trở về. Đó là lí do vì sao con buồn".
Ông lão vô cùng bàng hoàng, nên bèn tìm đến nhà vua nhờ tìm cách giữ Kaguya Hime ở lại. Vào đêm trăng tròn, nhà vua cử rất nhiều quân lính đến canh gác xung quanh nhà ông lão. Thế nhưng, xung quanh ngôi nhà bỗng nhiên rực sáng, từ mặt trăng xuất hiện 1 cỗ xe đến đón Kaguya Hime. Trước khi trở về, Kaguya Hime có gửi lại cho vợ chồng ông lão viên thuốc trường sinh bất tử. Thế nhưng 2 ông bà rất đỗi buồn rầu, họ không uống viên thuốc đó và đã qua đời. Nhà vua thì nghĩ rằng cuộc sống không có Kaguya Hime thì thật vô nghĩa nên đã đem đốt viên thuốc ở đỉnh 1 ngọn núi cao. Từ đó ngọn núi được gọi là núi “Bất tử(fushi)”. Dần dần, do cách phát âm của người dân, tên ngọn núi được gọi là “Phú Sĩ (fuji)” như bây giờ. "

arashi203
24-12-2009, 05:19 PM
nhiều chỗ bị ?? quá bạn coi post lại được ko

Sayuri_chan
26-12-2009, 07:16 PM
Cảm ơn bạn đã chú ý giúp mình nha. Không hiểu sao ở máy tính của mình vẫn hiển thị đầy đủ mà. Có thể là do lỗi hiển thị thui bạn ạ.