dale_kl
31-12-2009, 05:23 PM
Kondo wa aisaika (A good husband)
http://cinema.fan-site.net/chirashi/2010/201001/aisai500.jpg
Công chiếu ngày 16.1.2010
Độ dài: 131 phút
Đạo diễn: Yukisada Isao (Sekachu, Closed note…)
Kịch bản: Mayumi Nakatani, Itou Chihiro
Diễn viên:
Toyokawa Etsushi
http://images.nipponcinema.com/tag/etsushi_toyokawa.jpg
Yakushimaru Hiroko
http://www.jdorama.com/img_a/000911.jpg
Hamada Gaku
Mizukawa Asami
Shirota Yuu
Và nhiều diễn viên khác
Nội dung: Người chồng đã từng là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Nhưng hiện tại đã một năm rồi sống ăn bám, không có việc làm. Trong đầu lúc nào cũng chỉ đầy những hình ảnh các cô gái ecchi trên các cuốn tạp chí 5000 yên. Bà vợ thì suốt ngày quanh quẩn pha trà nhân sâm cho chồng. Họ đã lên đường đi một chuyến du lịch để kiếm lấy một đứa con… "Giá mà không có vợ thì tốt thật". Người phụ tá thì cũng không thể làm được gì cho người mình yêu, cô gái thì suốt ngày cũng chỉ biết nghĩ đến chuyện làm thế nào để được nổi tiếng. Bà chủ cửa hàng thì tự buông xuôi mình. Không một ai ra gì. Họ đã tạo nên một câu chuyện vừa gây cười nhưng cũng lại thật muốn khóc.
Trailer:
http://www.youtube.com/watch?v=_1FqEVV11D8
http://cinema.fan-site.net/chirashi/2010/201001/aisai500.jpg
Công chiếu ngày 16.1.2010
Độ dài: 131 phút
Đạo diễn: Yukisada Isao (Sekachu, Closed note…)
Kịch bản: Mayumi Nakatani, Itou Chihiro
Diễn viên:
Toyokawa Etsushi
http://images.nipponcinema.com/tag/etsushi_toyokawa.jpg
Yakushimaru Hiroko
http://www.jdorama.com/img_a/000911.jpg
Hamada Gaku
Mizukawa Asami
Shirota Yuu
Và nhiều diễn viên khác
Nội dung: Người chồng đã từng là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Nhưng hiện tại đã một năm rồi sống ăn bám, không có việc làm. Trong đầu lúc nào cũng chỉ đầy những hình ảnh các cô gái ecchi trên các cuốn tạp chí 5000 yên. Bà vợ thì suốt ngày quanh quẩn pha trà nhân sâm cho chồng. Họ đã lên đường đi một chuyến du lịch để kiếm lấy một đứa con… "Giá mà không có vợ thì tốt thật". Người phụ tá thì cũng không thể làm được gì cho người mình yêu, cô gái thì suốt ngày cũng chỉ biết nghĩ đến chuyện làm thế nào để được nổi tiếng. Bà chủ cửa hàng thì tự buông xuôi mình. Không một ai ra gì. Họ đã tạo nên một câu chuyện vừa gây cười nhưng cũng lại thật muốn khóc.
Trailer:
http://www.youtube.com/watch?v=_1FqEVV11D8