PDA

View Full Version : [D] Liar Game - Khi cuộc đời không còn ngây thơ nữa!



dtt
20-01-2010, 06:29 PM
Vì nhiều lý do khác nhau, do máy hư, do gia đình có việc mà đến giờ Liar game II đã đi gần hết chặng đường mà mình vẫn chưa xem tập nào! (nhìn chữ ký của chính mình mà buồn cười)



Đọc comment trong topic phim, nghe bạn bè bàn tán thì dường như sang phần II thì Nao Kanzaki đã thông minh hơn so với phần một, đã hiểu chuyện ra, đã bớt ngây thơ đến ngây ngô hơn. Dường như đó là một điều đáng mừng.

Rất nhiều khán giả xem phim đều có vẻ không thích và khó chịu với cái sự ngây thơ, cả tin một cách ngu ngốc của Nao. Cô ấy cả tin một cách mù quáng, bị lừa nhiều lần, bị một người lừa nhiều lần vẫn không biết rút kinh nghiệm, để tiếp tục bị lừa lần nữa. Nao Kanzaki khó có trong đời thực.

Không thể! Ở đời làm gì có người như thế! Vậy có phải là một điều nên vui khi sống một cuộc sống mà "ngây thơ là ngu ngốc" và phải cảnh giác với tất cả những người xung quanh, đắn đo khi đặt niềm tin vào người khác?

Tất nhiên là ai chẳng muốn sống trong một xã hội mà mọi người tin tưởng lẫn nhau, chỉ vì không thể được như thế nên phải cảnh giác và nghi ngờ. Tôi và rất nhiều bạn đã xem phim chắc hẳn chưa đủ lớn tuổi để "từng" sống và trải qua thời kỳ gọi là "bao cấp". Thời kỳ mà không ít lần người lớn nhắc lại với những cụm từ: cơ cực, vất vả, nghèo khổ và cả đói nữa. Nhưng đã hơn một lần những trong gia đình tôi cũng nhắc đến thời kỳ đó với một chút tiếc nuối, tiếc nuối về quãng thời gian mà dường như ai cũng tốt! Một thời gian đã rất xa, không bao giờ trở lại và chẳng ai mong muốn nó trở lại.

Cuộc sống bây giờ đã tốt hơn rất nhiều và con người cũng thay đổi. Không còn sự "bình quân chủ nghĩa" và "cào bằng" tất cả. Con người giờ có nhiều ham muốn hơn, được đáp ứng nhiều hơn và một điều tất yếu: cũng xấu xa nhiều hơn.

Tôi nhớ khi còn nhỏ không hề được dạy rằng không được tin người lạ, không mở cửa cho người lạ, thậm chí là nếu người ta ăn mặc như sư sãi đến nhà làm từ thiện cũng không được tin. Cái thời buổi mà việc làm từ thiện và áo tu hành cũng có thể đem ra lừa được. Và còn rất nhiều những cái không được phải nhắc nhở cho những đứa trẻ nữa. Và chung quy lại là: không được tin người khác, nhất là người lạ.

Nếu tin người khác thì sao? Rất có thể trở thành một Nao Kanzaki thứ hai. Cuộc sống thay đổi làm con người thay đổi hay chính từng con người làm thế giới xung quanh mình thay đổi.

Khi kết thúc vòng hồi sinh, Nao đã nói rằng nếu ngay từ đầu những người chơi không có ý định lừa gạt đối thủ, không tham lam thì họ đã có thể an toàn rút ra cuộc chơi ngay từ vòng đầu. Cái điều đơn giản đó nhưng dường như chỉ có mình cô ấy nghĩ đến mà thôi, bởi vì đứng trước một số tiền khổng lồ họ đều chấp nhận lừa gạt lẫn nhau để rồi kẻ thua mắc nợ mà người thắng cũng chưa chắc sẽ được gì và phải đối mặt với trò chơi lừa dối không có điểm dừng. Liệu trong cuộc sống có bao giờ chúng ta nghĩ thế hay không? Chắc là có, nhưng ngay sau suy nghĩ đó sẽ là suy nghĩ "chắc gì người khác đã nghĩ như mình?" và lai tiếp tục ngần ngại, tiếp tục nghi ngờ.

Nao trong Liar Game là một người may mắn vì cô ấy được sự giúp đỡ, nếu không cô ấy sẽ "chết" chắc! Và ở ngoài đời thì cô ấy có "chết" không khi làm gì có một tay siêu lừa đảo giúp đỡ như trong phim?

Đời thực không phải là phim. Ở ngoài đời, Nao sẽ không được ai giúp đỡ hết nhưng cô ấy sẽ không chết. Và Nao ở ngoài đời cũng phải là Nao trong Liar Game. Sau khi bị lừa gạt 1 hoặc 2 lần, Nao sẽ đủ khôn ngoan để tránh những lần lừa gạt sau. Đủ nhận thức để thấy những người không ghét nhau, không thù oán nhưng vẫn sẵn sàng lừa gạt lẫn nhau. Những người thấy chết không cứu vì còn phải lo cho bản thân. Để biết được rằng “không ai thương mình bằng mình thương mình”. Và thậm chí sau đó cô ấy có thể sẽ khôn ngoan hơn, mưu mẹo hơn và có nhiều bài học từ chính bản thân để bày ra những trò chơi dối trá khác. Vì cuộc đời bây giờ không còn ngây thơ nữa.

MrTh4nh
28-01-2010, 09:07 PM
thanks bạn bài này rất hay

toji
10-03-2010, 12:27 AM
Tớ thấy có vẻ có rất n` ng` cảm thấy ko thích hay thậm chí là ghét cái "ngây thơ 1 cách ngu ngốc" của Nao. Tớ cũng ko thích sự cả tin đến mức mù quáng, bị lừa n` lần mà vẫn ko biết rút kinh nghiệm của Nao. Nhưng nếu có 1 câu để nói về cảm giác của tớ với nhân vật này thì đó sẽ là trân trọng và đôi khi bực m` hơn là ghét. Tớ trân trọng tấm lòng của Nao. Có thể n` ng` sẽ cho rằng cái tinh thần "cách để tất cả mọi ng` đều hạnh phúc" của Nao là 1 cái j đó ko tưởng. Đúng. Nó là ko tưởng. Vì ko có cách nào để tất cả mọi ng` đều hạnh phúc cả. Vì cuộc đời này có ng` tốt và có cả kẻ xấu. Nhưng tấm lòng chân thành của Nao, cách đối xử của Nao với mọi ng, tớ rất trân trọng điều ấy. Lúc xem vòng đấu hồi sinh ở S1, khi Nao đưa tấm ngân phiếu cho mọi ng` để trả nợ dù họ đã đối xử rất tệ với cô, lúc ấy tớ cảm thấy Nao như 1 thiên thần vậy. Còn về việc Nao liên tiếp bị ng` khác lừa mà chủ yếu là Fukunaga thì tớ nghĩ cũng 1 phần là vì Nao đã coi Fukunaga là bạn. Vì là bạn nên mới tin tưởng, vì tin tưởng nên mới bị lừa. Bị lừa kiểu này ng` ta có lẽ cảm thấy đau hơn là tức tối.

lostheaven
10-03-2010, 10:28 AM
MÌnh kết câu

ôi nhớ khi còn nhỏ không hề được dạy rằng không được tin người lạ, không mở cửa cho người lạ, thậm chí là nếu người ta ăn mặc như sư sãi đến nhà làm từ thiện cũng không được tin. Cái thời buổi mà việc làm từ thiện và áo tu hành cũng có thể đem ra lừa được. Và còn rất nhiều những cái không được phải nhắc nhở cho những đứa trẻ nữa. Và chung quy lại là: không được tin người khác, nhất là người lạ.
Mình nhớ hồi nhỏ mình cũng được như vậy, nhớ hồi đó các nhà ko có tường bao cao như bậy giờ, quanh nhà mình tường bao chỉ là bụi cây trà. thấp lè tè có thê với sang nhà hàng xóm gọi nhau ý ới. bỏ nhà đi chơi mà ko cần khóa cửa, vì có hàng xóm trông hộ. Nhưng bây giờ thì xung quanh nhà mình các nhà thi nhau xây tường bao cao trên đó còn cắm đầy thủy tinh, Một bước ra khỏi nhà phải đóng cửa.vì ko thể tin ai được nữa.nhà nào cũng cũng có truồng cọp bao kín của sổ. Con người bây giờ ko còn tin tưởng nhau nữa, Họ cảnh giác lẫn nhau họ tự giam mình trong cái ***g mà họ tự tạo ra mà họ goi là nhà.

vanthanha1
16-03-2010, 02:32 AM
Rất nhiều khán giả xem phim đều có vẻ không thích và khó chịu với cái sự ngây thơ, cả tin một cách ngu ngốc của Nao. Cô ấy cả tin một cách mù quáng, bị lừa nhiều lần, bị một người lừa nhiều lần vẫn không biết rút kinh nghiệm, để tiếp tục bị lừa lần nữa. Nao Kanzaki khó có trong đời thực.

Nao trong Liar Game là một người may mắn vì cô ấy được sự giúp đỡ, nếu không cô ấy sẽ "chết" chắc! Và ở ngoài đời thì cô ấy có "chết" không khi làm gì có một tay siêu lừa đảo giúp đỡ như trong phim?

Đời thực không phải là phim. Ở ngoài đời, Nao sẽ không được ai giúp đỡ hết nhưng cô ấy sẽ không chết. Và Nao ở ngoài đời cũng phải là Nao trong Liar Game. Sau khi bị lừa gạt 1 hoặc 2 lần, Nao sẽ đủ khôn ngoan để tránh những lần lừa gạt sau. Đủ nhận thức để thấy những người không ghét nhau, không thù oán nhưng vẫn sẵn sàng lừa gạt lẫn nhau. Những người thấy chết không cứu vì còn phải lo cho bản thân. Để biết được rằng “không ai thương mình bằng mình thương mình”. Và thậm chí sau đó cô ấy có thể sẽ khôn ngoan hơn, mưu mẹo hơn và có nhiều bài học từ chính bản thân để bày ra những trò chơi dối trá khác. Vì cuộc đời bây giờ không còn ngây thơ nữa.

Vì cuộc đời bây giờ không còn ngây thơ nữa. Câu kết của tác giả nói lên nhiều điều trong thế giới thực. Tuy nhiên mình thích cái thế giới này hơn là cái thế giới "mọi người tin tưởng lẫn nhau" mà tác giả đề cập đến. Mình không sinh ra và cũng chưa hề biết đến cái thời kì "bao cấp" nên mình cũng không biết chính xác thời kì đó là như thế nào. Tuy nhiên theo mình một xã hội mà ở đó mọi người đều tin tưởng lẫn nhau là một xã hội không còn phát triển hoặc đã hết sức phát triển. Con người sẽ phát triển hơn nếu tư duy nhiều hơn.Xem xong Liar Game mình đã ứng dụng một số trò để đi lừa người khác (như trò chơi "Luật thiểu sô", "trog hay "Con lắc" trong trò chơi "Angle and demon" Ai muốn biết mình ứng dụng thế nào thì pm mình chỉ cho)

lilo_pl
09-09-2010, 09:49 AM
Mình rất thích đoạn cuối phần 1 khi Nao hỏi " Thật thà đến ngốc nghếch là xấu sao" và Akiyama trả lời " Tôi nghĩ... chắc không sao" :choideu:

Pii
12-06-2012, 10:14 PM
Đoạn cuối ss1 là NaOchan hỏi Akiyamasan câu "Thật thà đến mức ngu ngốc có phải là xấu không?" đến đoạn cuối movie Final Stage anh ý lại hỏi lại chị ấy "Một kẻ suốt ngày nói dối thì có được chấp nhận hay không?'==> Kết luận: Bạ Akiyama sau bao ngày lừa đảo không chút run tay đã bị bạn NaoChan ngơ ngác con nai vàng làm cho lo lắng, sợ không được bạn Nao chan cho đi chung. :40-pu:
Mặc dù nhiều khi Akiyama đang trị đám lừa gạt bị Naochan chặn lại làm mình bức xúc, nhưng phải nói nét tính cách của Nao chan là điều quan trọng nối dài được sự hấp dẫn của Liar Game bên cạnh những màn đấu trí và các trò "nhức răng" của Văn phòng LG.
Nhiều người tiếc vì trong manga và live action quá ít scene tình cảm giữa 2 nhân vật chính, nhưng ít nhất là trong live action, mình đã cảm nhận được sự thay đổi của Akiyama-san nhờ Naochan

wood_bine_0508
01-08-2012, 09:41 PM
Liar game là một trong sỗ những phim nhật đầu tiên mình xem, lúc xem phim mình bị cuốn hút bởi những suy luận, những cách lừa lọc nhau giữa những người chơi. Tuy nó miêu tả 1 trò chơi dối trá làm nổi bật lên cái thế giới hiện thực mà ở đó vì đồng tiền, con người có thể từ bỏ tất cả để lừa lọc lẫn nhau. Tuy nhiên trong cái thế giới đó vẫn tồn tại một cô gái ngây thơ tràn đầy niềm tin vào con người không bị cám dỗ bởi đồng tiền. Sang đến phần 2 thì Nao đã trưởng thành hơn, đã biết tranh đấu bảo vệ cho lý tưởng của mình hơn. Cô đã tạo được ảnh hưởng cho bao người đặc biệt là Akiyama. Thực sự là mình đã rất yêu, rất yêu Toda và Shota cũng từ bộ phim này, 2 diễn viên đã thể hiện thực sự thành công 2 nhân vật trong phim. ^^

Tedofu_dante
02-09-2012, 07:17 AM
Đúng là sang phần 2 Nao đã có phần thông minh lên và bớt đi tính ngây thơ rùi. :). Chắc là do lên kĩ năng rùi. Coi phim này có nhìu luc tưởng sắp thua rùi. Ai dè toàn là suy luận đã đc Akiyama sắp đặt trước. Chỉ cần 1 nụ cười 1 bên của anh ta là đủ bik sắp thắng rùi :)). Khoái nhất tập đấu bài. Suy luận nhức đầu gê ;))

DUONG THU
07-09-2012, 07:54 PM
Tôi không có ý kiến gì trong chuyện thật thà hay tốt bụng hay không, nhưng tôi nghĩ, trước khi Nao có lòng đi giúp người khác thì có nghĩ đến lập trường và những điểm bất lợi của Akiyama hay không? Những lợi thế mà cô ấy có được trong trò chơi đó thực chất toàn bộ là do anh ta lấy cho cô, nhưng lúc nào cũng tỏ ra tốt bụng, biết hy sinh, bao dung cho người khác để rồi sau đó bị gạt, bị lợi dụng, tuy cái lí lẽ: "Thật thà ngốc nghếch là xấu sao?" kia làm cho người ta mủi lòng, nhưng sự lương thiện đó đã không ít lần đẩy Akiyama vào chỗ điêu đứng, khó xử, bị chơi khăm, và nếu như bạn đã xem final stage bạn sẽ thấy, anh ta phải hy sinh cả bản thân mình để bảo vệ Nao. Trên thực tế, tôi thấy Nao hầu như tốt với tất cả mọi người và chỉ tàn nhẫn với một mình Akiyama mà thôi.
Còn nếu như bạn nói là cô ấy hoàn toàn không cố ý như thế, thì câu trả lời của tôi chính là: "Chính vì anh ta đã tốt với cô ấy, nên sự lương thiện cộng ngốc nghếch đó đã hại anh ta".

dtt
07-09-2012, 08:24 PM
cái tối muốn nói trong topic không có liên quan gì đến chi tiết của fim , nếu như bạn đọc kỹ, hoặc giả rằng tôi phải nói với bạn là 'mượn' phim để nói?

và cảm ơn, tôi xem final stage rồi!