PDA

View Full Version : [2008][D][A4S Fansubs] Bara no nai hanaya - Tiệm hoa không hoa hồng 4/11



A4S
21-01-2010, 08:40 PM
Bara no nai hanaya
(Tiệm hoa không hoa hồng)

http://img691.imageshack.us/img691/3469/posteryi.jpg
poster by HHND

Giới thiệu:

"Em có một giấc mơ. Giấc mơ về gian nhà nhỏ đầy hoa. Gian nhà của anh, của em, và của con chúng ta. Violet mùa xuân, hướng dương mùa hè, và những dịp đặc biệt, dĩ nhiên rồi, phải có hoa hồng."

Bộ phim với những câu mở đầu như thế lại có một cái tên rất lạ "Tiệm hoa không có hoa hồng" ... ở đó có anh, có con, nhưng không có em. Một ngày ướt mưa, một cô gái mù chạm cửa...

SMAP có một câu hát rằng: "Mỗi người là một bông hoa duy nhất, độc nhất trên đời". Đây, chỉ là câu chuyện về những bông hoa đơn giản như thế: một người con gái lém lỉnh mà sâu sắc, một người đàn ông trầm ấm với ánh mắt dịu dàng và nụ cười ấm áp, và một đứa trẻ chững chạc đáng yêu. Một bộ phim mà mỗi lần xem lại có cảm giác rất ấm áp dễ chịu.


Tập 1: Gió Bắc và Mặt trời


Staff:
Translator: yume
Editor: HHND
Typesetter: nashi
Karaoke timer: nashi
Karaoke effects: Skull
QCer: nashi
Encoder: yume
Uploader: yume

Download:

MF (http://www.mediafire.com/?sharekey=4edbd61f5cae9d86ab1eab3e9fa335ca4f5b7dff 46d3f5c5) MU (cập nhật sau)

http://img638.imageshack.us/img638/8546/bara1.jpg

duongqua_8700
21-01-2010, 10:06 PM
Đây là một trong những drama hay nhất và mình từng xem. Nó nhẹ nhàng nhưng thấm thía và sâu sắc, mang đầy tính nhân văn. Khó mà tin được là giữa một dòng film thị trường đầy sôi động với toàn các diễn viên được lăng xê và các chủ đề ăn khách của thời hiện đại lại có đạo diễn vẫn tâm đắc làm những bộ film như thế này. Nó như khoảng lặng giữa cuộc sống hiện đại ấy. Sắc đẹp của Yuko trong film thì khỏi bàn rồi. Mặc dù bên KST đã làm trọn bộ và mình đã xem hết nhưng vẫn cảm ơn các bạn một lần nữa sub bộ film này.
:)

Azkazukin
21-01-2010, 11:10 PM
Đây là một trong những drama hay nhất và mình từng xem. Nó nhẹ nhàng nhưng thấm thía và sâu sắc, mang đầy tính nhân văn. Khó mà tin được là giữa một dòng film thị trường đầy sôi động với toàn các diễn viên được lăng xê và các chủ đề ăn khách của thời hiện đại lại có đạo diễn vẫn tâm đắc làm những bộ film như thế này. Nó như khoảng lặng giữa cuộc sống hiện đại ấy. Sắc đẹp của Yuko trong film thì khỏi bàn rồi. Mặc dù bên KST đã làm trọn bộ và mình đã xem hết nhưng vẫn cảm ơn các bạn một lần nữa sub bộ film này.
:)

Tui nghi là 2 cái đen đen kia có liên quan tới nhau à nha :))

Bởi vì ông vốn dc tiếng là xem film khá khó tính, mà lăng xê phim này lên hàng "hay nhất từng xem" thì chắc đã bị mỹ nhân kế mất rồi ;))

Một bộ phim hay, nhưng thực sự mà nói so với gu của ông or tôi thì chưa đủ tầm hay nhất đâu ;))

usapig
21-01-2010, 11:52 PM
mình cũng thích phim này nhg đồng ý với Azka là chưa đủ tầm hay nhất :D Nhg mà dù sao vẫn cổ vũ subteam làm để cho những bạn chưa được xem thưởng thức:covu:

doumyouji
22-01-2010, 01:55 AM
hihi, tui cũng rất rất thik fim này, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. hay ơi là hay :big_ love::big_ love::big_ love:

kei_itsumo
22-01-2010, 07:00 AM
Yêu film bởi vì tình yêu từ OST, nghe OST trước khi xem film, và đc ss Miayu giới thiệu chút chút về nhạc và film nên sẽ xem. Lúc nào cũng chờ xem bài introduce hay thì mới xem film. À, không phải introduce , mà là cảm nhận, ss ấy cảm nhận ý. Nghe nói hay cực, rất nhẹ nhàng...:big_ love:

dinhnhan
22-01-2010, 09:19 PM
Mong film này ra đủ. NV nữ chính *chẹp chẹp* . tóm lại là mong bạn làm hết.

A4S
22-01-2010, 11:37 PM
Một bộ phim hay, nhưng thực sự mà nói so với gu của ông or tôi thì chưa đủ tầm hay nhất đâu ;))

thanks mọi người đã ủng hộ :D Phim này ngay cả đối với 2 đứa ham hố cái project này cũng ko phải là phim hay nhất. Phim vẫn có hạt sạn, nhưng cái cảm giác mà phim mang lại thì lại rất đặc biệt và khó quên <3

@dinhnhan: yên tâm đi bạn :D chúng tớ sẽ cố gắng ko drop project giữa chừng đâu =D

duongqua_8700
24-01-2010, 01:46 AM
Ơ, thiệt ra thì bảo là bị mỹ nhân làm mờ mắt như bà Az nói thì là.. cũng có đúng một phần. Nhưng người tui thích nhất film này ko phải là vai của Yuko mà là vai Eiji (Katori Shingo) kìa. Đây đúng là mẫu người đàn ông có tính cách lý tưởng tui thần tượng và mong muốn đạt tới vào ngày nào đó ko quá xa xôi. :)
Film thực sự là quá hay. Nếu so với Drama thì ngoài Ichi Rittoru No Namida ra, có lẽ chỉ có một số bộ có thể sánh ngang với nó, chứ còn một số drama hoàng tráng mà chị em và giới trẻ hiện nay thích như Nobuta Wo Producer, HYD, Hana Kimi... thì quả thực là tui thấy ko bằng một góc. :p
Còn mạch film thì cảm thấy nó bình lặng và chậm quá nên đây là một bộ film khó xem và chỉ dành cho những ai có suy nghĩ "lỗi thời" kiểu như tui, bà Az hay bà Chời chăng?
=))

Seichan1188
24-01-2010, 01:58 AM
^

Nói vậy mình là người có suy nghĩ "lỗi thời" mất rồi 8->

Mà thấy phim cũng đâu chậm lắm đâu. Tình tiết dẫn dắt tốt, góc quay đẹp và diễn xuất tinh tế khiến phim vừa lãng mạn vừa dễ thương lắm mà :). Chỉ là nửa sau của nó kể chuyện dông dài với bôi ra mấy tình huống hơi bị gượng ép, ko khai thác tiếp chỗ hay của phim là các mối quan hệ Eiji - Mio và Eiji - Shizuku =.=.

Nếu nói chậm thì mấy phim điện ảnh mới chậm kìa, xem mãi mà cứ gật gù hoài, mạch phim cứ dàn trải làm xem mà ko biết nó muốn đưa mình tới đâu, sốt ruột chết được.

HH
24-01-2010, 09:19 AM
chứ còn một số drama hoàng tráng mà chị em và giới trẻ hiện nay thích như Nobuta Wo Producer, HYD, Hana Kimi... thì quả thực là tui thấy ko bằng một góc.

Không được đem NwP của em vào đây :die_die:

Xin lỗi mọi người vì lạc đề :( Nhưng mà NwP không phải dạng phim "hoành tráng mà chị em và giới trẻ hiện nay thích" đâu nhé. Em có thể hiểu được tại sao anh không thích nó, vì giai trong đó nhí nhố quá. Và có thể một số người thích nó vì có 2 giai JE nhưng riêng với em thì không bộ phim nào nói về tình bạn qua được NwP hết. NwP nói về những cái bình dị hằng ngày nhưng rất đỗi đẹp đẽ anh à, không cần to tát, không cần sống chết :) Cho nên không nên so nó với Bara, một bộ phim nói về tình yêu và gia đình.

Em cũng nghĩ mình không phải là kiểu khán giả dễ tính đâu, nhưng NwP là một trong những jdrama hay nhất em từng được xem. Ẩn đằng sau cái vẻ bề ngoài nhí nhố của nó và hai anh giai JE là rất nhiều ý nghĩa đấy :)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nói về Bara, nói thật thì Bara có nhiều cái để chê, nhất là mấy cái twists của nó hơi vớ vẩn, nhưng dù sao tình yêu của hai nhân vật chính cũng rất đáng yêu, và mình cũng đã ước gì có anh bán bông nào như ohanaya-san thì mình sẵn sàng chạy theo anh bán bông dạo ngay :aha:

duongqua_8700
24-01-2010, 02:20 PM
Lại lạc đề tiếp. Gomen!
Tình bạn trong đó đẹp à? Anh thấy vô lý ấy chứ em. Tình bạn ấy nó ko thật và chuối. Nhất là cái đoạn cuối, khi thằng Pi chuyển trường để học với thằng Kame, anh thấy cái đó chỉ dành cho mấy đứa công tử con chủ tịch nước thôi. ;))
Nếu nói về tình bạn đẹp thì anh thấy cái Life do chính bên DAN của em làm và cái Gokusen còn đẹp hơn nhiều.
PS: Cái Tiger đâu rồi hả Cừu? Anh treo niêu lâu lắm rồi nhé, sắp đói chết đây.

jewelry_flower
24-01-2010, 05:12 PM
Bara no nai hanaya là một phim về đề tài gia đình nữa của Yuko mà JF rất thích :(( Tuy thích Be with you movie hơn, có lẽ là vì xem BwU trước, nhưng drama này cũng rất cảm động, bình dị và ý nghĩa :D

Yuko...sao phim nào chị đóng mà về đề tài tình yêu hoặc gia đình em cũng thích thế này :((

duongqua_8700
24-01-2010, 08:03 PM
Uhm! Anh bảo này. Em xem nốt film Ringu nữa ấy, cũng đề tài về tình yêu và gia đình mà Yuko đóng nè. :hehe:

jewelry_flower
25-01-2010, 04:08 AM
Uhm! Anh bảo này. Em xem nốt film Ringu nữa ấy, cũng đề tài về tình yêu và gia đình mà Yuko đóng nè. :hehe:

Bảo sao chị em lại thích anh đến vậy, quả là một con người nhiệt tình giúp đỡ người khác ko vụ lợi:choideu:

duongqua_8700
25-01-2010, 10:39 PM
:crisp:
Chiện, lại được khen. :crisp:
Để ý kĩ mới thấy, JPN hình như cũng là nơi làm film của Yuko-san nhiều nhất đấy em à.
:)

Sayuri_chan
28-01-2010, 12:33 AM
Mình thích nhất cảnh 2 cha con nói chuyện với nhau về gió bắc và mặt trời.
"Dù mặt trời yêu con đến bao nhiêu cũng không bao giờ đến gần con được.
Mặt trời chỉ có thể cho mọi người biết mình ấm áp thế nào từ xa thôi. "
:lovelove2:

A4S
06-02-2010, 10:20 PM
Tập 2: Nụ cười như hoa nở

Staff:
Translator: yume
Editor: HHND
Typesetter: nashi
Karaoke timer: nashi
Karaoke effects: Skull_babe
QCer: Nashi
Encoder: yume
Uploader: yume

Download: MF (http://www.mediafire.com/?sharekey=4edbd61f5cae9d86ab1eab3e9fa335caa6c1cb1b 3b936fb0)

http://img17.imageshack.us/img17/4516/bara2f.jpg

Sayuri_chan
06-02-2010, 10:40 PM
Bóc tem tập 2 nào
Mình thích cô nhóc con trong phim nỳ lắm

Sayuri_chan
07-02-2010, 02:59 PM
Đã xem hết tập 2 rùi, nhưng thực sự mà nói vẫn thích tập 1 hơn.
Yappari mình vẫn thích cô bé con.:) Nghe bài sakubun cô nhóc viết về papa của mình xúc động thật đấy.
Không có những chi tiết hài hước như những phim đã xem nhưng diễn biến nhẹ nhàng của phim lại là dư âm để lại.
Mình cũng thích những người có nụ cười như hoa nở lắm, rạng rỡ và tươi tắn.
Ủng hộ A4S đến cuối PJ này. :covu3:

linh_0210
08-02-2010, 04:08 PM
đang định đi down eng sub về xem thì thấy có vietsub, mừng ghê :big_ love:
ủng hộ A4S sub phim này, mình cũng ham hố phim của shingo-kun lắm á :">

duongqua_8700
12-02-2010, 02:57 AM
Tuy công việc hiện giờ bận rộn nhưng thỉng thoảng vẫn cần phải xem lại bộ film này.
:D

Sephiroth
13-02-2010, 12:41 PM
Xem phim này vào lúc trời lạnh thì càng thấm thía. Phim hay lắm, nhưng xem xong bị nhức nhối vì nó nhẹ nhàng cứa như dao ấy :(

pht4
01-03-2010, 09:53 PM
Mới xem được tập đầu của phim. Chạy vô lảm nhảm nhân tiện cảm ơn sub-team đã làm bộ phim này. Nói sao nhỉ, phim đem lại cảm giác nhẹ nhàng, dễ thương lắm.

Thích cái cách Eiji nuôi con gái lớn lên. Có lẽ chính vì vậy nên mới hình thành một Shizuku cá tính và đáng iu đến vậy (iu đến nỗi mới lớp 2 mà đã có nhìu fan hâm mô như thế rùi, nghĩ lại vẫn thấy tội nghiệp cậu bé dám "mạo phạm" Shizu:loi::).

Thích những góc quay cảnh chiều bên bờ sông, nhất là khi nó được ***g vào cảnh của 2 bố con Eiji và Shizuku.Cái hình ảnh 1 lớn 1 nhỏ í luôn đem lại một cảm giác thoải mái và bình yên.

Thích cảnh quay lãng mạn giữa trời mưa của Eiji và Mio, 3 lần họ gặp nhau thì 2 lần là trời mưa rùi, đặc biệt là hình ảnh chiếc dù đỏ thu nhỏ dần nhìn như một bông hoa hồng. Hy vọg Mio sẽ là bông hồng cho cửa tiệm không hoa hồng của Eiji. Nhưng thấy có vẻ thân phận của Mio mở ra từ tập đầu hơi rắc rối nhỉ. Sao lại có ông viện trưởng ghét Eiji đến như thế?

Lảm nhảm tập đầu dzi thui. Chạy ra coi tiếp rùi sẽ lảm nhảm sau vậy.

P/s: hành trình đến với bộ phim này của mình cũng thật dài dòng. Cơ sự cũng tại "Pride" và anh Kimura cơ. Vì coi Pride, tiếp tục mần cả đống phim của anh và lỡ gục anh nên mới tìm hiểu về SMAP. Bi kich bắt đầu là khi thích cả 5 anh trong SMAP. hic. Thế là lục lọi cả đống phim của mí anh về coi và Bara được đưa vào tầm ngắm đầu tiên. Học kỳ này chắc chít thật rùi.:dead1:
P/S of P/s: coi phim này không những vì mê dzai mà còn do mê gái nữa. Sis Yuko trong phim này xinh quá đi, đẹp hơn cả trong Pride lun. :drink1:

vermouth2205
02-03-2010, 12:18 PM
Hôm qua tới giờ em coi lại tập 1.
Coi đi, coi lại, coi tới, coi lui.
Tìm đâu ra ng` dịu dàng như anh bán bông bây giờ? :loi:

@pht4:
Bạn ơi, bạn thích SMAP ah`? *chớp chớp*
Hành trình của bạn giống giống mình, nhưng khác ở chỗ, mình ko tài nào hiểu, tại sao lần đầu, mình đã thích Mr. Brain. =))
...

Seichan1188
02-03-2010, 12:26 PM
Thank bạn pht4 vì bạn ấy thích SMAP (chứ ko thích mỗi Kimura) giống mình :be_eaten:.

Chừng nào bạn "gục" Nakai-kun thì mình thank thêm cái nữa nha :aha:.

ShingoxYuko là chuẩn nhất rồi :x. Ss Yuko cá tính hay nhất là ở trong Bara ấy, trong Pride với Shiroi kage nói nhiều mà vô duyên ghê cơ ="=.

pht4
02-03-2010, 01:04 PM
@sei: Nakai-kun hả? Mình ấn tượng ở anh vì cái mặt "nai" chịu không được, nhất là trong clip gì mà anh í giả gái đóng chung với Tsu í, 2 anh đóng cảnh hôn chắc còn nhìu hơn trên phim nữa:frozesweat:. Shiroi kage Nakai đóng Naoe hả bạn? Không thể tưởng tượng nổi.

Sis Yuko thì mình thấy phim nào cũng xinh và đóng tròn vai nhưng nói thật là chưa thích tính cách một nhân vật nào của sis kể cả trong Be with you. Trong phim này thì nhìn Shingo với Yuko xứng đôi thật, 1 phần cũng tại body của Shingo chuẩn quá cơ. hix.:iuiu1:

Nói thêm chút, ending của phim này đẹp nhưng sao chả tìm thấy điểm nhấn của nó đâu cả, toàn một màu trắng toát. Chắc tại mình không có con mắt cảm thụ nghệ thuật chăng?:loi:

HH
02-03-2010, 01:18 PM
Các chị ới ời [gọi chị nào thì chị đó biết nha.]

Các chị thấy bà con xem phim thì bán bó bông thứ 3 mau mau đi nào :((

Cho em còn mua bông :die_die:

vermouth2205
02-03-2010, 01:28 PM
@ pht4: bạn, bạn coi Shiroi Kage đi bạn. ;))
Coi xong, bạn sẽ tự hỏi, leader đã làm điều đó như thế nào. :choideu:

Về ending, mình thấy nó lạnh giống như lòng ng` vậy. Ko hiểu sao là màu trắng, nhưng thấy hợp với phim lắm. Mình ấn tượng với 2 bàn tay. Gần - xa. :)

duongqua_8700
02-03-2010, 01:44 PM
Nói thêm chút, ending của phim này đẹp nhưng sao chả tìm thấy điểm nhấn của nó đâu cả, toàn một màu trắng toát. Chắc tại mình không có con mắt cảm thụ nghệ thuật chăng?:loi:

Xem hết 10 tập đi, tập nào em cũng nghe bài hát cuối film thì sẽ thấy điểm nhấn nghệ thuật của bài hát và sự khác biệt của nó. ;))

HH
02-03-2010, 02:05 PM
Ôi giời ơi, cái ava của anh 35 :loi:

Trong phim này thì nhìn Shingo với Yuko xứng đôi thật, 1 phần cũng tại body của Shingo chuẩn quá cơ. hix
Thank bài post vì câu này ;)) Chuẩn nhất JE í chứ lại ;)) (nếu anh k phình ra :)))

Phim này mình thích nhất là 3 tập đầu, tại 3 tập đầu có cái kết quá tuyệt vời :) Nhẹ nhàng, tình củm, em gái nào ko rung rinh mới gọi là... :"> Mình ko thích phim lãng mạn lắm mà còn quá rung rinh :"> Nhưng về sau mình lại ko thích nhiều sự kịch tính của nó, nhất là mấy tập giữa, giá mà cắt gọn lại còn khoảng 8 tập thì chắc sẽ hay hơn ;))

pht4
03-03-2010, 12:24 AM
Ui, coi xong tập 2 đúng là bấn anh bán bông quá đi. Sao anh lại có thể dịu dàng ấm áp đến thế. Nhân vật của anh tốt bụng đến hoàn hảo, chả thấy khuyết điểm đâu cả, làm mình gợi nhớ đến nhân vật trong truyện của Adachi Mitsuru, tốt đến dường như không có thật trên đời nhưng vẫn không thể nào ghét được. Mình mà kiếm được anh bán bông thế này là đóng gói mang về nhà lun :crisp:

Cá tính nhân vật của Yuko trong tập này rất thú vị. Khi làm y tá và khi ở bên Shingo như 2 con người hoàn toàn khác nhau vậy,1 lạnh lùng cô đơn và 1 dễ thương quai quái.Đặc biệt thích đoạn kết của tập này, lãng mạn quá.

@ver: cũng mún coi Shiroi Kage lắm mà mún chờ bản của JPN sub cơ. Với lại mình dạo này tối nào cũng nằm mơ thấy các anh rùi. Coi thêm nữa chắc đi thi viết tên mí anh vô bài thi luôn quá.

A4S
11-04-2010, 04:29 PM
*sau 1 thời gian cuối cùng ep 3 đã ra lò ^^"*


Tiệm hoa không hoa hồng
Bara no nai Hanaya

http://img691.imageshack.us/img691/3469/posteryi.jpg
_poster by HHND_


Tập 3: Hãy tìm em trước chuyến tàu cuối

Staff:
Translator: yume
Editor: HHND
Typesetter: nashi
Karaoke timer: nashi
Karaoke effects: Skull_babe
QCer: Nashi
Encoder: yume
Uploader: yume

Download:
Link MF (http://www.mediafire.com/?sharekey=4edbd61f5cae9d86ab1eab3e9fa335ca22a3676a fa3791f6)| MU (http://www.megaupload.com/?d=XAGC58IC)

Screencaps:
cập nhật sau

vermouth2205
11-04-2010, 04:55 PM
anh bán bông, bấn anh quá rồi!
Mấy ngày nay thấy Shingo có mấy trái chuối trên đầu mà em nó cứ gọi là muốn khóc lên khóc xuống, trả anh bán bông lại cho em nó! :jogging:

yume
07-05-2010, 03:17 AM
Sorry vì lâu lắm mới có 1 tập :P


Tiệm hoa không hoa hồng
Bara no nai Hanaya

http://img691.imageshack.us/img691/3469/posteryi.jpg
_Poster by HHND_

Tập 4: Quá khứ lộ diện: Vì 30.000 đứa trẻ ngoài kia

Staff:
Translator: yume
Editor: HHND
Typesetter: nashi
Karaoke timer: nashi
Karaoke effects: Skull_babe
QCer: Nashi
Encoder: yume
Uploader: yume

Download:
Link MF (http://www.mediafire.com/?sharekey=4edbd61f5cae9d86ab1eab3e9fa335ca6a801ebc 1bd28289)

Screencaps:
http://img28.imageshack.us/img28/3528/a4sbaranonaihanayaep04a.jpg

kbaka666
19-06-2010, 09:26 AM
bùn quá koi xong 4 tâp rồi giờ đến phần chờ đợi mòn mỏi >.<
thik a bán bông , thik c mù quá , thik ... sao nhân vật nào cũng thik hết vậy nè
mà tập nào c4ng cảm động rớt nước mắt hết , nhất là mấy chỗ a xạo c mà c thì nhìn thấy hết đủ để c bik lá a làm tất cả vì c T______T
vietsub ơi chạy đi đâu rồi ~_________________________~

oncinlity
14-07-2010, 02:51 AM
ôi :">

Yuko và Shingo.

Đặc biệt Shingo-kun và Shingo-mama thiệt là khác nhau quá xá, đến mức không đỡ được xD

choitrau
14-07-2010, 03:12 PM
subteam ui... vào động viên bà con chút đi :ghost: m sợ cái sự im lặng đáng sợ này lắm lắm.

you_mehappy
20-08-2010, 01:39 AM
uh, subteam oi....hic....

bug2501
07-09-2010, 01:06 PM
cái tên phim ý nghĩa quá!!
Mong subteam đừng drop bộ này nhá !

Walt Disney
10-09-2010, 10:54 PM
sao mình ko download đc ep4 phần 1 vậy :( có bạn nào check link giùm mình với

Sayuri_chan
15-11-2010, 11:29 PM
Bữa nay gần 20/11 rồi, đi ngang qua các tiệm hoa thấy nhộn nhịp và tấp nập thật.
Đủ loại hoa, đủ màu sắc, đủ hương thơm.
Tự dưng nhớ đến anh bán bông giờ không biết đang ở nơi mô.
Subteam ơi, mau mau đưa gia đình anh bán bông về cho mọi người đi.
Mình nhớ cách anh chủ tiệm hoa dạy con gái về cuộc sống lắm rùi đó :x

phatkent
16-11-2010, 12:08 AM
phim về gia đình hả bạn:( mình thích thể loại phim như thế này:">
từ hồi coi Ai Kurushii mình chuyển hẳn sang thể loại này rất bình dị mà sâu sắc, mình yêu cái cách dẫn chuyện chậm chạp của phim, xem rồi suy tưởng đem lại nhiều cảm giác rất thú vị, tiếc là bây giờ ít phim thể loại này:(

macthanhcong
12-12-2010, 04:04 AM
bên krfilm.net đã làm xong sub cho bộ này rùi mà sao bên đây vẫn chưa xong nhỉ ? đang down bên đó thì nhớ bên ni nên search thử :)

phongthu
10-01-2011, 04:15 AM
ngoài đời mà gặp được người như chú Eiji thì ta đây nguyện yêu cả đời:crisp::crisp::crisp:
mà hoa trong phim này đẹp thật đấy:big_ love::big_ love:

Sayuri_chan
20-02-2011, 08:57 PM
Hu hu, chỉ thích coi Bara no nai hanaya của các bạn A4S làm cho JPN thui :((
Ứ thích qua chô khác coi đâu :((
Anh bán bông ơi, sắp 8/3 rùi :((

jiz
09-03-2011, 03:53 AM
subteam ơi, ep 3, part 2 bị lỗi hay sao ý :(
Mediafire toàn báo file error thôi :((. Xem lại nhé!

rink
27-03-2011, 06:05 PM
Mình down bình thường mà bạn.

lucngocha
28-07-2011, 01:33 AM
ớ! Yuko huh? Rất thix Yuko, nhìn xinh :D

Blue Sail
05-08-2011, 01:55 PM
Vì MF đang vào rất chậm nên mình chưa check liền được nhưng khi nào check xong, thấy ep nào có thiếu part nào mình sẽ re-upload và nhờ một chị khác up MU các tập còn thiếu cho mọi người :p.

Ngoài ra đây là link download torrent bản HD của Bara no nai hanaya (nặng 14 GB) Torrent (http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_59875_0.htm) có kèm ost đầy đủ và cả SxS có Yuko-chan (chị Takeuchi Yuko) làm khách mời bistro bản HD + 1 show nhỏ promote phim xD). Mình đã down thử và mất khoảng 2 tuần thì xong :p.
Chất lượng phim đẹp tuyệt vời, đẹp phát khóc xD. Esub nằm ở trang thứ 2 của topic cho những bạn muốn xem esub (để extract file các bạn đổi tên lại). Trong lúc chờ đợi A4S ra tiếp các tập vietsub thì mọi người coi đỡ cái này cho nó đã ghiền :p.

Dù đã có 1 bản Ehardsub và bản HD này nhưng mình vẫn chờ sub của A4S vì các chị dịch rất dễ thương :p (cực kỳ dễ thương b-) hehe).

Các bạn khác cần re-up hay bất kỳ giúp đỡ gì về download torrent (nếu bạn chưa biết)... có thể trực tiếp hỏi mình hoặc mail về địa chỉ banxua275 @ yahoo.com đừng ngại ha :p.

Ký tên: Người đang yêu Yuko-chan (và các chị dễ thương) cuồng nhiệt xD

yume
05-08-2011, 10:25 PM
*Chả biết mình có phải "chị dễ thương" không nhưng cứ úp thúng lên đầu nhảy vào nhận bừa* :))

Tháng trước vừa mới bị hư đĩa cứng, nên toàn bộ bản eng sub, french sub và bản HD 14gb đã thành "yêu dấu theo gió bay", ngay cả tập 5 lần trc làm xong mà làm biếng chưa release cũng tiêu, cho nên, sigh, phim này thật sự là phải treo lên dàn làm thịt muối chính hiệu quá. Thật sự xin lỗi tất cả các bạn.

Sami.[A]
18-08-2011, 03:47 PM
Subteam ơi, hình như ep1 bị thiếu mất part 004, mình down về coi bị thiếu hẳn khúc cuối phim rồi :(

*quyết tâm chờ A4S released hết, cố lên subteam ơi :cute_rabbit96:*

Blue Sail
15-09-2011, 09:06 AM
Tập 1 re-upload MF (http://www.mediafire.com/?kepa1po2mo3pz) ^^v
Mình chỉ re-up part 4 nhưng sẵn tiện import các part khác về chung folder cho mọi người dễ download :D

Xin lỗi mọi người vì quên mất tiêu nên lâu quá hic T_T

Gió Sáng
10-11-2011, 09:33 PM
Link pat 2 bị die mất rồi. Hic. Đang hì hục down vì mừng có phim hay, zậy mà.... Up lại dùm mình được không?:cute_rabbit:

supernu
28-04-2012, 07:25 PM
Muốn viết cho Bara no nai Hanaya tôi yêu 1 vài cảm nhận về phim, rất cảm ơn mọi người đã thích và sub drama này :D

Toàn bộ phim được quay trong gam màu ấm áp, như sắc trời nhuốm cam của buổi hoàng hôn. Rất rõ ràng và ko giấu diếm, đạo diễn lộ rõ từ đầu sẽ kể 1 câu chuyện đẹp về tình gia đình, tình thương hơn là đam mê đôi lứa. Tôi thích dùng từ “tình gia đình” ở đây, như cách Eiji nói “Dù ko cùng máu mủ nhưng chúng ta, cùng nhau, hãy trở thành 1 gia đình”

Eiji là nhân vật trung tâm của câu chuyện, là kiểu nhân vật tốt đến kỳ cục và vì vậy, trở nên vô cùng xa xăm mịt mờ trong thực tế. Và cũng vì vậy, là một vai khó diễn, nếu ko muốn trở thành một “thiên sứ” ngơ ngẩn vớ vẩn từ trên trời rớt xuống. Nhưng Katori Shingo là 1 diễn viên tài năng, hoặc giả đây mới chính là con người thật của anh, chứ ko phải cái tính cách anh vẫn thể hiện trước camera mà tôi đã quen thuộc đến nằm lòng. Và vì Eiji Shiomi, tôi đã bắt đầu yêu anh mất rồi, yêu Katori Shingo chứ ko phải như 1 phần của SMAP.

Rất nhiều người nói Eiji là mẫu nhân vật ko thật, quá hoàn hảo, tôi ko cho là vậy. Một đôi lần, trong vài giây ngắn ngủi, tôi có thể cảm nhận rõ ràng cái phần lạnh lùng đối với thế giới quanh mình mà Eiji đã từng nói. Tốt với tất cả nhưng ko mở lòng với bất kỳ ai. Eiji ko tin tưởng ai. Đến nỗi tôi có cảm giác nếu 1 ngày tất cả mọi người xung quanh lần lượt từng người một rời bỏ anh, thì Eiji sẽ vẫn chẳng để cho tôi thấy đâu, cái biểu cảm khổ đau thất vọng khi bị những người yêu thương phản bội. Tôi băn khoăn ko hiểu như vậy có phải là mạnh mẽ?

Nhưng đó chỉ là một vài giây hiếm hoi, còn phần lớn thời gian Eiji luôn tỏa ra hào quang ấm áp của mặt trời, là kiểu đàn ông lò sưởi cho bạn cảm giác chỉ cần là anh ta, tôi sẽ được che chở bình yên suốt cuộc đời này. Những phân cảnh tình cảm giữa Eiji & Mio đẹp đến ngây người. Tôi yêu say đắm từng góc máy quay, từng khoảnh tối sáng, từng phút từng giây nhạc nền hoàn hảo vang lên. Nói chung là yêu tất :D Vì tôi là người xưa cũ, nếu là yêu đương lãng mạn, tôi thích cái không khí sến súa đặc quánh như thơ như nhạc của lớp drama Nhật những năm 90, như một đoạn ký ức xưa cũ đã ngả màu đẹp đẽ, mà vốn cái gì đã xếp vào hàng “xưa cũ” đều dễ gợi cảm giác ấm áp ngọt ngào ủ ấm con tim. Và đó chính xác là cảm giác mà “Bara no nai Hanaya” mang lại, giúp tôi biết trân quý và nuối tiếc ngay từ lúc chớm cảm nhận và nghĩ suy.

supernu
28-04-2012, 07:34 PM
Nhân vật thứ 2 tôi thích là Shizuku (sau khi xem em diễn, chắc tôi sẽ có 1 gap time khá lâu đối với các diễn viên nhí khác). Tôi ôm ấp trong lòng hình ảnh em lấy tay giữ mũ vàng chạy băng băng qua công trường gọi vang tên Eiji.
5716

Trong phần lớn trường hợp, người ta dễ cảm thấy chạnh lòng khi 1 đứa bé quá hiểu chuyện, vì thường cái “hiểu chuyện” đó là kết quả sau khi hứng chịu nhiều thương tổn do cuộc đời ra tay dạy dỗ. Nhưng tin tôi đi, cảm giác với Shizuku sẽ chẳng là vậy. Vì Shizuku được nuôi lớn bởi tình yêu của Eiji, nên cô bé cũng dùng tình yêu để thấu hiểu mọi chuyện trong cái thế giới nhỏ bé của “người lớn” Shizuku. Cảm giác 2 cha con họ đối với nhau rất dịu dàng trân quý, từng chút muốn ôm ấp nỗi đau của nhau mà ko màng cảm giác của bản thân. Mà cũng chẳng cần đâu, vì vốn hạnh phúc của người này là hạnh phúc của người kia rồi. Và khi biến cố lớn nhất trong mối quan hệ 2 cha con xảy ra, cũnh như Mio, tôi, dù trong đớn đau và sửng sốt vẫn đoan chắc “Nếu là Eiji và Shizuku thì mọi chuyện sẽ ổn thôi”. Trong hồp hộp tò mò dõi theo câu chuyện sẽ được hóa giải thế nào sau khi đẩy đến cao trào như thế, tôi end up with lã chã nước mắt ngắm nhìn 2 cha con nắm tay rảo bước trên con đường thoải gió
- Nhưng mà Shizuku ko được đi với người lạ
- Ui đau
Cứ như con điên, tôi ngồi cười hoài trong 2 hàng nước mắt ko ngừng tuôi rơi. Vì cái cảnh ấy nó đẹp ơi là đẹp, và vì tôi thấy lòng trĩu nặng suy tư, à, ra là cái sợi dây “tình” liên kết giữa người với người có thể cứng cáp và bền bỉ đến vậy, giữa biển khổ nhân gian…

Còn 1 cái nữa là ending song của phim “Zutto issho sa” (tạm dịch: Mãi bên em). Đúng là đẳng cấp Yamashita Tatsuro, a must-have cho những ai thích phim này.

mashimoro1219
30-06-2012, 08:50 PM
em bé trong phim yêu thật, trùm bao lên đầu vì nghĩ bố nhìn thấy mình mà nghĩ đến mẹ sẽ buồn. cảnh hai người trú mưa dưới chiếc dù đỏ ấm áp:)

linhcu
05-07-2012, 03:56 PM
Một bộ phim hay,mà bao nhiêu từ ngữ cũng không thể miêu tả được.Bara nai no hanaya thực sự là 1 trong bộ phim tôi yêu thích nhất một bộ phim khiến tôi thêm tin tưởng vào cuộc sống .
Không phải là bộ phim hoàn hảo,nhưng tôi tin nếu bạn xem phim này,phim sẽ mang cho bạn những nụ cừoi những giọt nước mắt và lòng tin tưởng vào cuộc sống.

onha_gmc
05-07-2012, 08:34 PM
hic coi phin nì mình phải để giấy kế bên để lau nước mắt dù đã xem rất nhiều Y__________Y

Nhím Dn
15-12-2013, 02:43 PM
Subteam ơi có thể re-up film này được không?
:'( muốn xem quá...
Cám ơn trước nhé! :')

steppandgoo
03-09-2022, 06:47 PM
Subteam ơi có thể re-up film này được không?
:'( muốn xem quá...
Cám ơn trước nhé! :')

Mình tìm thấy link do KST sub còn sống đây: https://drive.google.com/drive/folders/0B986gJ7yQJjHVGJCakgxX3hFdFk?resourcekey=0-g7a9hrCw_WFxoknVO_GpRg