View Full Version : [2010][D][JPN-FS] Bloody Monday 2 - 9/9 - Chia tay Falcon rồi, buồn quá :((
PanDoRi
27-05-2010, 12:17 AM
Tốc độ kinh!!ST chơi cú chót ''hoành tá tràng quá''! lặn mãi cuối cùng bắn sub tằng tằng đỡ không kịp lun ấy!
thế là phải chia tay các giai rùi! ui Falcon, ui J...hic..
Tạm biệt Miu cụa ta!!không biết đến khi nào mới gặp lại hắn!
Cảm ơn ST đã vất vả để hoàn thành PJ này!!
minakudo
27-05-2010, 03:51 AM
Coi xong ko thik cái kết thúc lắm =__= Thấy cứ như là làm vội cho hết phim ấy, tình tiết ko đc khai thác hết. Đoạn hạ Spider chán khủng khiếp, em nghĩ phải đấu nhau hoành tráng lắm cơ, Spider giỏi vậy, mà cuối cùng lại bị hạ dễ dàng. Bọn khủng bố thì tự giết nhau, cuối cùng chết hết, còn mỗi Hotaru đi với J :)) và bé Hornet đáng iu nhà ta :"> Đáng lẽ phải cho i-THIRD đấu đánh j với bọn khủng bố cho ra ngô ra khoai, vai trò của i-THIRD trong phần 2 này mờ nhạt quá,chẳng làm đc j cả, toàn 1 mình Falcon làm hết. Đoạn rượt đuổi của Hibiki cũng chán, coi xong tập 8 em nghĩ phải cho cổ 1 màn đánh nhau oai hùng cỡ như lúc Maya chết, ai dè chỉ bắn qua bắn lại, ko có cơ hội để Hibiki ngầu thêm nữa :)) Kết thúc thì thấy thiếu thiếu cái j đó, chưa trọn vẹn, chưa biết đc bé Fujimaru tương lai thế nào, lại bị lôi đi lợi dung tiếp chắc mình gài bom phá tan hết cái trụ sở i-THIRD đó quá. Mong là bé cưới Hibiki rồi 2 vợ chồng lại làm trong cửa tiệm tạp hóa như trước =)) sống hạnh phúc cả đời. Còn Kirishima với Minami thành 1 đôi, tuy hơi vô lí nhưng đoạn cuối thấy 2 ng đẹp đôi quá ko chịu nổi, cả tập ưng mỗi đoạn đó :)) Tóm lại là nếu kéo dài thêm 1 tập mà tình tiết đc phát triển hết thì hay hơn +_+ Nhưng kết thúc đúng là có nhiều bất ngờ, nhất là J, người giật dây mọi chuyện, lúc đầu tưởng anh hoàn lương rồi, ai ngờ toàn bộ là đóng kịch, anh vẫn ác như ngày nào,:)) cuối cùng hết 2 phần mà chả làm đc j J hết.
Thanks fansub đã hoàn thành project :) mong chờ những project típ theo :D
ước gì, ước gì...có phần 3 :">
dale_kl
27-05-2010, 07:43 PM
ước gì, ước gì...có phần 3 :">
:hurry::hurry::hurry::hurry::hurry:
f4nt0m4s
27-05-2010, 10:15 PM
ẹc, có mấy hum không vào vì bận thi.
3 ep liên tục sao. e đi chết đây:die_die:. em sắp thi mừ, sao em lại vào hum nay chứ, bấn loạn.
down đã. sống chết có số, không ra được trường cũng là cái số:choideu:
f4nt0m4s
27-05-2010, 10:19 PM
ra là J giật dây hết ah. iu anh quá trời lun, sao anh giỏi thế hok biết:crisp:, hồi xem bản raw thì lướt qua nên chẳng hiểu mô tê ji cả
Iu J, đúng là J giỏi nhứt mà, nhứt phim lun:big_ love:
fantasy
28-05-2010, 12:31 AM
Cuối cùng cũng hết phim mà mình vẫn chưa coi tiếp từ sau cái tập 4 Maya lên núi.
Buồn thương tiếc ngọc nên giờ vào đây than rồi chờ ngày đẹp trời coi hết mấy ep còn lại.
Nghe đồn J ko chết, nên ... nhất định coi tiếp. há há há.
ôi yêu các bạn làm sub quá:big_ love:
Khổ thân e :((
Nick e rõ ràng thế mà.. T_T
Kết thúc thế là chờ Season 3 =))
phim này mà ra phần 3 cũng ko làm nữa.
flavor_of_life
01-06-2010, 03:33 PM
trời ơi hết fim rùi buồn wa'........!!:cry2:
đây là 1 bộ fim wa' hay.mà công nhận J là người giỏi nhất trong fim
thanks mn đã làm sub fim này!!!
minakudo
02-06-2010, 02:27 AM
Thấy anh J nhà ta rất đểu và giỏi dụ dỗ ng khác nữa:)), chứ ko thấy trổ tài j nhiều nên cũng ko thể gọi là giỏi. Phần 2 ko có nhiều dịp cho J đấu trí nên vai trò của anh có vẻ mờ nhạt, chỉ đóng kịch suốt từ đầu tới cuối và nằm trên giường bệnh =___= những đoạn tình cảm với Lisa thấy cảm động lắm í chứ, tưởng ác quỷ cuối cùng cũng đã biết yêu, ai dè ko phải, hâm mộ trình độ đóng kịch của 2 ng này :)) Mà đoạn cuối nhìn 2 anh em nhà J sao mà thấy chán đời quá, như là 2 ẩn sĩ chuẩn bị lên núi đi tu, dắt theo bà Hotaru là đồ đệ mới +___+ Kết thúc hơi buồn và nhạt, ko có j gây cấn, ôi dào, nói đi nói lại mình vẫn ko thik cái kết này >"< Còn 1 thắc mắc nữa là vì sao Lady Bird và Mayachan sao lại có cùng tên mà tới cuối film chưa thấy ma nào trả lời cho mình. Hic nếu có làm phần 3 thì trả lời cho em với đạo diễn ơi :D Mà mình nghĩ chắc kết thúc ở đây là vừa rồi, làm thêm sẽ làm cho phim nhạt đi nhiều. H hi vọng là có 1 bộ khác cũng đấu trí dạng như Bloody Monday nhưng cốt truyện khác, mới mẻ và gây cấn hơn, đặt là Bloody Tuesday đc ấy nhở =)) Mà nói thật tựa đề nì đặt cho phần 2 ko hợp, chả liên quan j tới thứ 2 cả :)
Dù j đi nữa thật sự đây là 1 bộ phim hay và hiếm có :)) Miura cười đáng iu, J cool, Hornet xinh :D Maya đẹp, Hibiki ngầu phải biết,những nhận vật khác ko iu nhìu nên no comment ^^, cặp của Nikishima và Minami tuy cuối phim mới lộ nhưng mình nghĩ nó là cặp đẹp nhất,rất lãng mạn :">, tiếc là Maya mất rùi, ko thì còn 1 cặp đẹp nữa :D Thik phim nì nhìu lắm :) thanks subteam phát nữa :-* Cố lên nhé các ss :-*
sakura ryo
02-06-2010, 07:41 AM
Vậy là hết phim rồi. Nhưng mà J chưa chết, lại còn giải thoát cho K nữa chứ, thế này thì ngồi chờ phần 3 tiếp thôi. Mà đúng là cái tên của phần này chẳng trùng gì với nội dung cả, có thấy liên quan đến thứ 2 đâu cơ chứ. Từ lúc thấy chị Maya chết, chán,xem phim thấy cứ buồn thế nào ý. Cả phim thích nhất chị ý. Mà cái kết cứ thế nào ý, bảo rằng Spider là người thân của Falcon làm mình cứ nghi ngờ chị Minami, nào ngờ là bác sĩ. Trong khi trước đó đều không có một cảnh hồi ức nào của đệ tử Falcon nhớ về "sư phụ" cả. Thế này thì ai mà biết được cơ chứ, thà là người nào đó được nhắc đến rồi cho nó hồi hộp, đằng này đoán thế nào cũng sai. Cứ cảm thấy phần hai này kết thúc không mỹ mãn mấy.
Nhưng dù thế nào thì vẫn hay, vẫn khoái xêm. hehe. Cảm ơn các bạn đã làm sub nhiều!!
minakudo
02-06-2010, 03:20 PM
Mình nghĩ chắc ko có phần 3 đâu, vì phim Nhật chuyên gia kết thúc mở mà ^^ Dừng lại ở đây mà để lại dư âm là vừa rồi, chứ làm thêm phần 3 sẽ lặp lại và dài dòng sẽ làm người xem thấy chán. Mình mong có 1 bộ phim mới cũng về khủng bố nhưng có nội dung mới mẻ cơ :-P Lúc coi xong phần 1 đọng lại trong mình nhiều ý nghĩa lắm, về tình cha con, tình bạn, tình yêu và về thực tế xã hội hiện đại, hơn hết là về cả những nỗi đau khi mất đi những ng quan trọng, sự dằn vặt trong nội tâm mỗi ng nữa. Nhưng phần 2 thì chủ yếu là công cuộc báo thù và nó ko đi sâu vào bất cứ 1 ý nghĩa nhân văn nào nhiều như phần 1, thậm chí mình thấy có nhiều tình tiết chán và lặp lại, hơn nữa phần 2 khai thác ko sâu và chưa mở ra triệt để nên đúng là khi kết có nhiều tiếc nuối. :) Huhu, tự dưng nhớ Hornet, nhớ anh Falcon >_<
chinochinochino
03-06-2010, 06:56 PM
mình mới xem đến tập 6 .thấy mọi người bão f2 raiting thấp ,nhưng mình xem vẫn thấy hay lắm .mình bị thích anh J .chĩ sợ J chết thôi huhu
mikanchan44
12-06-2010, 11:15 AM
em thik coi phim nè lắm, lại có anh Kamiki đóng thì càng cuồng
nhưg em ko dám down về:die_die:
tháng trước tiền mạng đã 500k òy( nhà em ko dùng trọn gói, nằn nỉ thế nào cũng ko được)
nghe mọi người comment mà thèm:crybaby:
dale_kl
12-06-2010, 11:44 AM
ở JPN có Fansub Sharing đó
bộ này in ra 1 đĩa, bạn chỉ cần bỏ ra đúng 5k là có phim coi, ko cần mất đến 500k tiền net đâu :hehe:
baizen
14-06-2010, 02:31 AM
Xem xong phần 1 cụt hứng quá , mỏi cổ chờ phần 2 :)
biglove
16-06-2010, 08:46 AM
Xem phim cảm thấy đẹp nhất vẫn là tình bạn của nhóm bạn 5 người (tuy là đến hết phần 1 thì còn 3 người và đến phần 2 , còn mỗi .... 2 người :( ). Thương cho Aoi, thương cho Hide, cái chết của Aoi làm mình càm thấy tội nghiệp nhưng cái chết của Hide lại có sự xúc động. Dù sợ , họ vẫn gắn bó với nhau và bảo vệ nhau...
Mà xem fim vẫn cảm thấy cô em gái là .... ko thấy vai trò gì hết lun :dead1:, toàn thấy bị mang ra làm con tin thôi. Từ phần 1 cho tới phần 2. Được 1 điều là cô bé này dễ thương thật, có đứa em gái thế thì cũng cưng cũng đáng :hehe:
Còn mí ông cảnh sát, phần 2 vớ nhầm 1 ông hách dịch nhưng được cái sau này lại biết suy nghĩ hơn. Phim này thấy phần nào cũng xuất hiện ít nhất 1 ông hách dịch mới có trò vui để xem :))
Cơ mà yêu nhất vẫn là Falcon, kết nhất vẫn là Falcon. Dù là khuôn mặt ko nổi trội nhưng cười lên thì ....:big_ love:
Mà kết cái phần 1 hơn , phần 2 cũng hay lắm. CƠ mà phần 1 đấu tâm lý ko hà, coi .... sướng :be_eaten:
Đấu tâm lý là trận đấu khiến người khác đau đầu, mệt mỏi nhất. Phần 2 nghiêng về hồi hộp vì hành động hơn. Phần 1 có cái pà Maya kinh dị, chơi đòn tâm lí ko , còn có cả cái ông "chúa tể" và cả J nữa . Người nào cũng có khả năng đánh tâm lý thật là kinh khủng. :iuiu1: (xem dù chả phài ưa gì nhưng cũng gọi 1 chữ là "phục")
Những tay đứng đầu toàn là mí cô gái nhìn mềm mỏng yếu đuối, đúng là đoán già đoán non đoán cũng ko ra nữa.:jogging:
Nói chugn đây là 1 bộ hay , hay và hay :be_eaten:
Xem ngay từ tập đầu đã thích rồi, 2 ngày tu 2 season, á khẩu lun òi *đi ngủ thui*:aha:
Mrs.JunK
19-06-2010, 07:57 PM
các bạn ơi cho mình hỏi chút, phim n không có link online à? :(
Dai Jung
14-08-2010, 02:14 AM
^
JPN ko chơi onl bạn ạ, Jap nghiêm ngặt vụ bản quyền lắm :D
uầy
xem fim nài bị cuồng bị bấn bị die J quá :x
luk coi stand up thi ko ấn tượng Narimiya Hiroki lắm, nhưng mah ko cưỡng lại nổi sức hút của J :x
bị ko thỏa mãn vs cái kết về mối quan hệ giữa spider và Falcon lắm :| mình là mình những tưởng đc coi phần 2 là đấu vs J, ai ngờ :-<
diễn viên nữ phim nài bị xinh :big_ love: nhất là Haruka, Aoi và cả Orihara Maya nữa [ladybird cũng đc nhưng nhín mắt thấy sợ]
kyo382
24-08-2010, 12:50 PM
Hớ hớ , mơ chăng ? Má ơi ... Hôm này là ngày gì ? Vừa mới nhận giấy báo đậu đại học , giờ lại biết phần 2 sub xong rồi ... Mừng quá ..
Đa tạ fansub rất nhiều ... mình ngóng trông bộ này rất nhiều ... Vừa qua bận ôn thi đại học nên ko rõ tình hình . Ko ngờ làm xong rồi . Siêu thật ...
Sắp gặp lại Miura rồi , Takeru nữa ... Hớ . Nhưng mà Falcon chết hả ... Ko muốn đâu...
Note : coi xong sẽ comment chi tiết hơn ... Down thôi ...
dale_kl
24-08-2010, 01:26 PM
chúc mừng Kyo ^^
JPN làm xong bộ này lâu rồi
bây h mới biết vào xem thì coi như đây là một món quà của JPN mừng Kyo đỗ đại học :x
nhat.huy134
25-08-2010, 04:51 PM
Mình rất thích bộ phim này :lalala: , ngồi xem chỉ biết há hốc mồm :what:, ko đoán già đoán non gì đc cả. :cry:
Hok biết JPN subteam có làm bộ nào có nội dung đấu trí hấp dẫn kiểu này nữa hok nhỉ (ngoài Liar Game nhá :hmmm: mình xem rồi) ?
Bạn nào biết nói mình bik để down về xem :tanghoa:
Mình rất thích bộ phim này :lalala: , ngồi xem chỉ biết há hốc mồm :what:, ko đoán già đoán non gì đc cả. :cry:
Hok biết JPN subteam có làm bộ nào có nội dung đấu trí hấp dẫn kiểu này nữa hok nhỉ (ngoài Liar Game nhá :hmmm: mình xem rồi) ?
Bạn nào biết nói mình bik để down về xem :tanghoa:
Đấu trí kiểu này thì không nhiều. Nhưng kiểu phim điều tra cân não thì có thể chọn xem BOSS, Mr.Brain, TRICK (3 phần movie)...
foreverlove1002
29-08-2010, 09:43 PM
Mình thích phim này vì nội dung phim mới lạ, đầu tư nhiều, dàn diễn viên đẹp, diễn xuất tốt, tình tiết ly kỳ và khiến người xem tò mò, muốn xem tiếp câu chuyện sẽ xảy ra như thế nào. Miura còn trẻ nhưng quả thực rất thu hút, nhưng phần 2 tớ cảm thấy, thằng bé đóng nhiều chỗ không hay bằng phần 1 a ><, nhưng mà vẫn rất chi là thích. Tớ thích cả cặp em gái fujimaru và anh bạn Yagi, may thằng nhóc không chết ><.
Tuy nhiên phải chăng phim quá tập trung vào falcon mà đội ngũ cảnh sát (không nói đến chính phủ vì phần lớn phim nào có các ông bà đó thì chủ yếu toàn ngồi và chờ thôi) có phần...nói thế nào nhỉ như là chẳng có vai trò gì to tát lắm, đánh nhau không gay cấn, lúc nào cũng chạy, đuổi, thỉnh thoảng thì bắn súng, nếu phim có thêm nhiều pha hành động của một hay một số cảnh sát thì sẽ hay hơn, chẳng hạn cho chú Kanou, chị Minami đó oánh nhau nhiều hơn tí thì tốt, phim ỷ lại quá nhiều vào Falcon nên làm cho đội phòng chống khủng bố này có phần mờ nhạt =_=, được cái chị phân tích thông tin giỏi giỏi đó thì lại phản bội, đúng là dù vì bất cứ lý do gì nhưng đã phản bội thì không thể được tha thứ khi đặt sinh mạng của đồng đội và hàng triệu người khác vào vòng nguy hiểm, chị ấy quả thực quá ích kỷ và nhẫn tâm nhưng cũng đáng thương.
Rồi việc hai tên khủng bố tự do xông vào nơi giam giữ một con tin nguy hiểm, tên trùm khủng bố, bình thản vừa đi vừa giết người một cách dễ dàng mà cảnh sát không làm gì được, thật là QUÁ SỨC VÔ LÝ.
Một điều nữa là kết thúc phim =_=. 4 tên khủng bố tàn sát nhau một cách ngớ ngẩn, chết một cách quá đơn giản, ngớ ngẩn, Minami bị bắn một quả quá dễ dàng rồi sau đó làm gnay đơ, hết vai trò của cảnh sát, rồi việc Lisa có quan hệ với Fujimaru đáng lẽ nên cho một vài chi tiết liên quan từ phần 1, hoặc những tập đầu của phần 2, như đôi khi Fujimaru nhớ lại quá khứ hồi ba cậu ấy còn sống chẳng hạn, thì cái bất ngờ của phim sẽ hay hơn nhiều so với việc phút chót mới bật mí ra là " à cái ông giáo sư kia có gia đình, có cô con gái thế này thế nọ'. Quả thực là kết thúc phim còn không hay bằng kết thúc của....tập 1, tớ thích khoản tháo bom và hình ảnh con chim cố sức bay lên cái vệ tinh đó, thực sự rất là gay cấn, căng thẳng.
Dù vậy tớ vẫn rất thích Bloody monday :">, thích Miura, Sato takeru, ông chú Kanou, anh cảnh sát kishi, chị minami XD
amakusa_1637
12-12-2010, 06:18 PM
Làm ơn cho mình xin cái OST của phim này với
dark_lion
12-12-2010, 06:46 PM
Coi hết 9 tập rồi ;))
Nhưng vẫn có cảm xúc với phần 1 hơn, dù phần 2 căng thẳng hơn và khó đoán hơn ;))
Và thêm một điều nữa, nhân vật của bạn Miura trong phần 2 bạn Thâm lại cực ko ưa =.=". Cảm thấy Takagi cứ màu màu sao ấy, sau bao nhiêu lần cũng ko tiến bộ lên mấy, coi phần 1 thì đỡ hơn và cũng ko đến nỗi ko ưa.
Và vì bạn ấy là nhân ật chính, nên đất diễn rất nhiều, và đây cũng là một trong những lý do tôi ko ưa dc, coi đến phân cảnh bạn ấy là muốn tua qua cho xong, nhưng tua thì ứ hiểu :|
Phim này vẫn ấn tượng mấy vai phụ hơn. Yêu nhất vẫn là Otoya, có cái gì đó trưởng thành và tính toán khoa học hơn, sau đó là J với Maya, cả Third-I dù rằng ko mấy ủng hộ một vài quyết định của nhóm này.
Ấn tượng với bạn làm chung chỗ làm với Takagi, cả bên đội Đạn Ma Xạ Thủ nữa. nhất là Hornet, coi phim thật sự mong bạn này đánh bại quách Takagi cho oxng. Cô bác sĩ chăm sóc bạn J cũng thích lắm, dù sao bạn J cũng biết rung động, ne :">
Bạn gái thời thơ ấu của Takagi với Otoya, thật sự coi phần I lúc đầu rất khó chịu, nhưng càng về sau bạn ấy cũng đỡ hơn rồi,ko đến nỗi nữa :">. Cái chết của Aoi thật sự cũng đã để lại cái gì đó tiếc nuối :">, nhưng ko bằng cái chết của Hide ở phần I :|
Tóm lại, phim này dàn diễn viên phụ tôi thấy ổn đấy chứ, còn dv chính thì chịu, ko phải ghét Miura, mà là ghét nv Takagi. Thêm nữa là nv K, đã ko thích lắm từ phần I (từ đoạn lộ thân phận về sau ấ).
À quên, còn một nhân vật nữa, đó là em bạn Takagi. Phần 1 mình rất thích bé này nhá. Qua phần 2 là ko ưa tổng tập trung cả hai anh em =)). Cứ thấy thế nào ấy :|
hoandesign
12-12-2010, 06:55 PM
dark-lion xem xong suy nghĩ kiểu đấy thì =.= Thôi mỗi người một ý, mình chả bảo được.
Nói chung phim này cảnh sát ngu quá, Falcon thì ngày một trưởng thành hơn, Otoya cũng thế. Thích chị Mây dã man, mỗi lần chị ấy xuất hiện là mình ko thể nào cầm lòng được :die_die::die_die:
dark_lion
12-12-2010, 08:06 PM
Suy nghĩ kiểu đấy là suy nghĩ kiểu nào cơ =.="
Cái này ko bàn về vấn đề xấu hay tốt. Chỉ là thấy tính cách nv phụ đặc sắc hơn nv chính thôi. Dù rằng đúng là đất diễn của Miura nhiều vì Falcon đóng vai trò rất quan trọng trong vụ này, nhưng chỉ là ko thích tính cách của bạn ấy thôi. Phần I thì còn dc, chứ sang phần II rõ ràng bạn Thâm lại thấy chìm so với các nvật khác ấy chứ :|
dark_lion
13-12-2010, 10:40 PM
Ano...
Tôi là con gái ;;)
Với lại, từ đầu bài viết đến h, tôi có phản bác ý kiến của ai đâu, chỉ đưa ra ý kiến của mình thôi mà. :|. Cái câu "Suy nghĩ kiểu đấy là suy nghĩ kiểu nào cơ =.="" là ý tôi muốn hỏi cô ở trên xem sao cô ấy lại có vẻ hơi buồn thế thôi :|. Mà phim ko dc bình phẩm chứ phải làm gì :|, ngay cả việc thích một ai đó vì lý do nào đó cũng đã là một cách bình phẩm rồi. Tôi chỉ nêu ý kiến của mình thôi, chứ có "bình phẩm lung tung" đâu :|. Rõ ràng đây là nêu ý kiến về phim, ko phải là ra vẻ ta đây hiểu biết. Chỉ là vì ý kiến của tôi khác quá nhiều người thôi. Đó ko phải là cái tội. Tôi vẫn tôn trọng ý kiến mọi người, vốn có đả kích ai đâu :|
Đừng chuyện bé xé ra to thế chứ. Vốn ngay từ đâu, đây chỉ là một vấn đề để thảo luận :|
hoandesign
14-12-2010, 02:47 AM
Mình là con trai =)
Câu đấy ý mình là bạn suy nghĩ hơi bị khác lạ thôi, cũng chả phê phán gì :p. Bạn hcm(nick bạn hơi phản cảm ý) cũng không cần phải kích động vậy đâu :D. Xem phim mỗi người một ý mà, cãi nhau có mà đến tết công gô.
Căn bản mình xem phim này thấy tình tiết cũng khá kịch tính, các nhân vật thực ra đều có đất diễn riêng cho mình, Falcon là nhân vật chính nên là đất diễn phải nhiều hơn thôi. Cho dù hơi vô lý là chả lẽ cả cái đất Nhật ko có hacker nào ngoài 2 bạn Hornet và Spider, để anh Falcon anh ấy đơn độc hack từ đầu đến cuối thôi. Takagi sang phần 2 trưởng thành thấy rõ, tiến bộ nhiều về cách suy nghĩ và hành động, lo nghĩ cho người khác cũng nhiều hơn.
Em gái của Takagi thì rõ ràng đc đạo diễn tách ra để tạo ra một cốt truyện song song với thằng cha yếu đuối kia. Công nhận là cái cốt truyện chưa tới, nhưng bạn ấy cũng tỏ ra bản lĩnh hơn sau khi bố mất, không còn cái kiểu nhõng nhẽo trẻ con như phần 1 nữa rồi.
Nếu phim này dài thêm 2 3 tập nữa thì tốt, đùa chứ bạn J trí tuệ và tự cao như thế mà về nước chỉ vì cô em gái cứ thế nhạt nhẽo kiểu gì ấy. =.=
Leon Lampard
26-12-2010, 07:04 PM
Có bạn ko ưa n/v Takagi cũng đúng ~_~ mình là fan Miura mà nhiều lúc xem còn thấy khó chịu. Drama xây dựng tính cách n/v thật sự ko hay chút nào ~_~
Mình rất rất thích manga Bloody Monday nên kỳ vọng vào drama hơi nhiều. Phần I thất vọng toàn tập, những đoạn bắn cung cực cool của Otoya vào phim bị cắt sạch, những đoạn đấu trí căng thẳng giữa Falcon và J, Hornet cũng ko như mong đợi. Drama chưa chuyển tải đc hết cái hồn của truyện, xem ko thấy hồi hộp, cả nhân vật chính diện lẫn phản diện đều không mấy cảm tình (trừ Maya :x) nhưng vì thích Miura nên cố xem trọn phần 1 + gắng đừng ghét Falcon.
Trong manga, đoạn Otoya biết J là anh cùng mẹ khác cha của mình đc xây dựng cực kỳ ấn tượng, thế mà vào phim, 1 chút cảm xúc cũng ko có. Xem hết rồi chẳng đọng lại xíu nào trong lòng. Xem manga, mình thích Otoya nhất, sau là J rồi mới đến Falcon. Đến lúc xem drama, Otoya thì nhạt nhòa ít đất diễn, J thì thiếu cái chất đểu đểu khó đoán khó biết, Falcon cứ nai như con nít còn K thì tự dưng lại dịu dàng thế kia?!
Sang phần 2 khá hơn, nói chung là mình cảm tình với phần 2 hơn, có lẽ vì manga phần 2 chưa kết thúc nên drama rẽ sang một hướng mới, tạo cảm giác lạ, hồi hộp hơn. Falcon trong phần 2 cũng dễ ưa hơn. Nhưng mà tính cách J trong phần 2 này hơi bị thất vọng, giống như kiểu bị chính diện hóa ấy, lạnh lùng thế, cool thế mà tất cả chỉ vì K thì...
anw, mình chỉ nhận xét dưới góc độ của 1 fan manga, còn đối với nhũng bạn chưa từng xem qua manga thì mình nghĩ đây vẫn là 1 bộ drama hay, đáng xem.
cafechocolate
06-03-2011, 07:32 PM
Có ai biết tên gốc của bài hát mà giai điệu của nó được sử dụng trong tập 1 ko?
http://www.mediafire.com/download.php?8i8knx17xjx4x71
cafechocolate
25-03-2011, 10:21 PM
Hôm qua xem liền tù tì t5-7 đến tận 2h30 đêm :crisp: Phim quá nhiều chi tiết vô lý đùng đùng (đỡ hơn p1) nhưng bù lại nhiều đoạn bất ngờ đến khó tin. Cái chết của Aoi thấy lãng xẹt quá. Thương nhất là đoạn Maya chết. Khóc sướt mướt luôn >_<
Mình thấy các tập về sau cách dịch ko thống nhất lắm. Lúc đầu Haruka ko gọi Yagi là anh và ông Akihito có chỗ dịch là thủ tướg, có chỗ dịch là bộ trưởng ???
xem đến tập 6 và thấy J chết, J chết á, chết là hết phim rồi sao, nghiền anh J mắt rồi
Florence
24-05-2011, 06:10 PM
Coi từ đời nào oài mà giờ mới lăn vào com :))
Thích cái nhạc ở cuối phim. Hồi mới đầu nghe không thích lắm mà càng xem phim càng ngấm :-"
Thích cái hình ảnh J dắt tay K kéo đi. Chẹp!!! Tình anh em kiểu này dễ có incest lém :D
lunakaulitz
05-02-2012, 02:23 AM
tập 8 bị thiếu file 003 rồi, bạn nào còn file up lên giúp mình được không? :41-QQ:
death_0312
08-06-2012, 12:57 AM
phim rất hay :)
dù mình chẳng hiểu nhiều về máy tính với hack nọ kia
cái kết cũng khá bất ngờ nữa :X
phim hay quá đi
thanks sub team nhá
hi vọng sẽ được xem nhiều phim hay như thế này nữa
thích nhất phim vẫn là anh falcon, vừa đẹp trai lại rất giỏi nữa, căn bản vì mù công nghệ nên khi nhìn anh anh ý gõ mãy tính mà thấy chết mê luôn
tocxu2647
08-06-2012, 02:27 PM
bạn Miura Haruma đóng koizura movie thì phải, mặt dễ thương wé
còn bà chị Kichise Michiko có vẻ đóng nhìu fim nhưng chả nhớ ra fim nào ngoài liar game
downloading...
anhyeuem294
11-06-2012, 04:35 AM
Thích J trong Blood, Shinagawa trong Yankee, và Noda trong Gokusen, cười rất dễ thương pha một chút cà chớn :">
kiki_chan
16-06-2012, 04:51 PM
Cuối cùng cũng xem hết phim
Kết anh Falcon dữ dội nha ^^
meiying-chan
16-06-2012, 10:49 PM
thích chị Kichise Michiko vai Orihara Maya, chị này diễn xuất hay ngoại hình đẹp, vai lính đánh thuê của chị phần 1 có nhiều đất diễn xem hấp dẫn ghê, phần 2 chị xuất hiện ít quá, mới có mấy tập đã bị bắn chết rồi. Mà sao chị diễn hay thế mà ko thấy có phim nào đóng chính hết, toàn thấy đóng vai phụ thôi.
mimi20081988
17-06-2012, 02:53 AM
lâu lăm rồi mình xem phim mà cảm thấy rất hay, có cảm giác như xem prison break của mĩ vậy
lien_0203
17-06-2012, 10:06 AM
Mình xem xong film này rồi, nói chung là mình yêu cái series Bloody Monday , cả ss1 lẫn ss2 !
Film cứ đưa mình từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, có nhiều tình tiết gay cấn làm mình cg hồi hộp lắm chứ. Có những lúc tưởng như mình đã đoán dc kết quả ' Ah, mình bik được ng` nào đã làm rồi' , ai mà ngờ đâu lại là ng` khác. Đúng là film này làm ng` ta ngạc nhiên ma`!
Dàn diễn viên thì khỏi phải phải chê rồi. Bạn Miura Haruma thì kute và có 1 nụ cười tỏa nắng ! Yêu nhất là J và cô Maya
Mình cứ thích từng cử động trên mặt của J, nhất là cái miệng ấy, rất thú vị. Đến cuối film J vẫn là điều bí ẩn, mình mong là có tiếp ss3
Còn Maya, cô toát lên 1 vẻ j` đó rất đăc biệt, 1 sát thủ mà lại có 1 nụ cười tỏa sáng đến thế. Cảnh Maya vì Takagi và Toyota mà chết, mình cg tiếc lắm. Tiếc cho Maya !
scorpion9
23-06-2012, 08:35 PM
phim này 2 cô xinh xinh nhất thì lại chết mất, làm giảm đi hứng thú rùi.
junghyunran
23-06-2012, 09:49 PM
miu đẹp quá trời cơ mà thỉnh thoảng trợn mắt lên trông hơi sợ
hahasum
29-06-2012, 03:25 AM
trước đây cũng có xem vài phim của Miu đóng như trong Binbo Danshi, hay như chỉ xuất hiện chút xíu trong Crow O 2 thôi,nên chưa ấn tượng mắm về bạn này. mà từ khi xem xông blood thì mê tít bạn ấy. Từ đó mới mọt ngạc hi hết phim của miu ra xem thì thật ngạc nhiên, rất nhiều vai diễn rất khác nhau về hình thức lẫn nội tâm vậy mà mui diễn xuất rất ngọt. Vì nên trong danh sách thần tượng của phim đã thêm một người mới là Mui đây.
riệng về phom Blood thì khỏi phải bàn cãi nhiều, quá hay , quá gây cấn, cô đọng và xúc tích. Mỗi nhân vật đều có hoàn cảnh và cá tính riêng. Có thể nói ở châu á này đây là một bộ phim mình thấy có được chất căng thẳng hình sự hồi hộp mà chỉ phim Mỹ nới có. à xem phim này có thêm hiểu biết về máy tính và hacker nữa chứ.
kuku_sama
02-07-2012, 03:06 PM
Sato Takeru dễ thương. :).
Tiếc là live action giảm vai trò của Otoya đi, không thì đã được xem cảnh bắn cung của anh ấy rùi. Hxx
tieuquynd
02-07-2012, 10:09 PM
Đang xem SS1. Hay! Xem được mấy tập mới biết cái này có manga. Phải kéo về đọc mới được.
mình vừa xem trọn 11 ep s1 :") phim rất cuốn hút, cá nhân mình cho rằng bạn Miu đóng tốt, giàu cảm xúc, nhất là ánh mắt :") đáng tiếc tập cuối ông bố vừa đc minh oan thì lại mất :((( đang down s2 về :> cám ơn các bạn sub film này nhé :") phim hồi hộp từng phút luôn :")
mà có mấy chị trong THIRD-i xinh quá, dáng đẹp, cả chị Maya nữa, xuất thân người mẫu có khác :") bạn Miu thì đẹp khỏi chê rồi >///<
thôi, đi xem film đã :")
kanzen_misuki
04-07-2012, 05:31 PM
Cảm ơn subteam nhiều nhiều :congxi1::congxi1: Vậy là đã phải byebye Falcon :alone:
Cá nhân mình rất thích theme song Flumpool Zanzou, nhạc hay mà lời cũng ý nghĩa nữa :love:
mtank1
07-07-2012, 12:03 AM
đang đọc bộ manga này,lang thang trên mạng thì thấy nó đã đc chuyển thành phim,ôi tuyệt vời,vừa kéo xong SS1 hum qua,hóng SS2 thui
Miura Haruma77
12-07-2012, 11:31 AM
tớ thấy a í lúc nào cũng đẹp, trợn hay k trợn cũng vẫn đẹp, cố làm mặt xấu cũng vẫn đẹp :52-stretch:
Kanguyen1990
12-07-2012, 04:18 PM
Phìm Blood Moonday này mình thích phần 1 hơn, phần 2 ít hấp dẫn hơn nhưng vẫn ok. Sato Takeru có vẻ ít đất diễn hơn Miura thì phải.
super_tun0707
31-07-2012, 01:23 AM
:(( Chưa có xem season 2 nữa, mấy năm rồi
Bây giờ mà xem ss2 chắc phải xem lại ss1 cho ngấm mới đc, chỉ nhớ đc zai đẹp thôi. ;))
thao33
31-07-2012, 09:56 AM
:(( Chưa có xem season 2 nữa, mấy năm rồi
Bây giờ mà xem ss2 chắc phải xem lại ss1 cho ngấm mới đc, chỉ nhớ đc zai đẹp thôi. ;))
ss2 có từ đời nào rồi bạn ạ http://japanest.com/forum/showthread.php/26286-DJPN-FS-Bloody-Monday-2-99-Chia-tay-Falcon-roi-buon-qua
hanh hang
10-08-2012, 10:04 PM
thích diễn xuất của Miu lắm...
phim nhật hay thật :)
sẽ cố gắng xem nhiều thật nhiều :X :*
mystical
14-08-2012, 10:12 AM
mình thấy phim kết thúc buồn nhất có lẽ là cái chết của chị sát thủ, còn lại mọi người ai nấy đều trọn vẹn.
còn J, thiệt chứ sao mà mình thik anh ấy ghê gớm. cái kiểu của anh cứ như một con mèo lạnh lùng kiêu ngạo ấy.
mà qua phim mới biết, khủng bố chỉ cần muốn là nó cài người vào cái xẹt xẹt, chả cách nào mà chống lại được
KangHy
14-08-2012, 11:51 PM
Mới xem xong ep1 mà ngỡ ngàng , người tưởng đã chết ở S1 thì sống nhăn răng, người bị bắn 1 phát cũng tưởng chết lại đi gặp Takagi, tiếc nhất là cho Aoi, hy sinh để cứu Tokyo.
ngxhtrang
30-08-2012, 04:41 PM
đã xem phần 1 và giờ là phần 2
theo ý kiến của riêng mình, phần 2 không hay bằng phần 1
nội dung phần 2 quá đề cao khả năng của Falcon, nhân viên trong THIRD-i một tổ chức hàng đầu của ngành cảnh sát Nhật, nơi tập trung những bộ não ưu tú trở nên vô dụng chỉ biết trong cậy vào Falcon
việc nhân vật của J và Maya chỉ con là tuyến vai phụ và cái chết sớm của Maya cũng là một phần khiến nội dung film không còn đặc sắc
thêm vào đó, kịch bản phần 2 đã sử dụng những triết lý quá khô, được đặt vào kịch bản quá khiên cưỡng
liverpoolh
17-09-2012, 12:38 AM
Phim này thuộc phim kinh dị ư?
Không biết phần 1 mình chưa xem liệu có xem đc phần 2 khong nhỉ?
Thôi kệ. Cứ dơn về đã.
Thanks subteam nhá!
Locminhtypn
26-09-2012, 02:37 AM
mình cũng thích phần 1 hơn phần 2
coi phần 1 hấp dẫn hơn, mà kịch tính hơn nữa
có khi nào nhà sản xuất làm thêm 1 cái Reborn giống Liar Game k nhỉ :39-pray::39-pray:
ôi chết mất :34-nod::34-nod:
poker
22-11-2012, 11:52 AM
cho hỏi ss2 có liên quan gì đến ss1 không bà con :D
Lam Linh
12-01-2013, 07:48 PM
Cảm ơn subteam vì bộ phim này ^_^
Mặc dù season II đúng là không bằng được season I. Cốt truyện phát triển có vẻ hơi khiên cưỡng, và kết cũng khiến mình thấy có chút hụt hẫng. Dù vậy, phim vẫn rất hay, cảm ơn các bạn.
SúnElnino
25-01-2013, 05:11 PM
cho em hỏi sao em đown cái ep 1 4 part về coi đc có 1 part con 3 part kia hk coi đc là sao
: Huhu:
rookwar
29-04-2013, 06:23 PM
phim này hình như nhà ta có làm sub rùi phải không nhỉ ^^
dv toàn trai đẹp
hum nào tìm xem mới đc
01gov5320
30-04-2013, 11:15 AM
ai bẩu anh lề mề hả, em chưa đập đập anh thì thôi chớ!!! :die_die:
anh mau làm sign độc cho Jisa ko cổ treo phim là anh chịu trách nhiệm nhá!!!
Phát huy và viết thêm những bài hay nữa bạn nhé
hjpsailan
18-05-2013, 11:28 PM
Mong sub team có thể reup lại bộ này ko ạ, mình đang muốn coi lại mà link die hết trơn T_T
- Tất cả các links vẫn còn sống - HH
Pe_k0j
29-07-2013, 01:14 AM
xem phim cũng lâu rồi, mà lỡ tay xóa đi nên vào down lại, bh mới có thời gian lượn hết 32 pages của ss2 và cũng khoảng 30mấy pages ss1, cảm thấy những lời bình của các bạn về phim có hơi nặng nề quá ^^
chắc mình xem BM khá sớm so vs thời gian xem phim Nhật, cũng mới lạ nữa, nên ấn tượng của nó sâu, dễ dàng chấp nhận với phim hơn, nên cảm thấy không nên chê trách gì nhiều
SS2 có hơi "buồn ngủ" hơn SS1 thật (nhất là về sau) chỉ là mình thấy, đây là một bộ phim rất Nhật, và cái hay của nó ở đấy
cùng là giải cứu thành phố, giải cứu đất nước, nếu là Mĩ, sẽ khác lắm, giả dụ như Avengers đi, kĩ xảo khủng, diễn viên ngầu, phim rất giải trí, nhưng lại thiếu đi tính nhân văn đó là coi trọng con người khi mà một ông chính khách to đùng nào đấy sẵn sàng thả bom nguyên tử xuống NY khi còn có thể cứu vãn được tình hình
Còn Bloody Monday, nhất là SS2 này, phim đã cho thấy một nét rất "Nhật", khi mà họ k muốn hi sinh bất kể một ai chỉ vì lợi ích chung, xã hội tiên tiến nhất k phải xã hội hi sinh số ít để phục vụ số nhiều mà là xã hội đủ mạnh để tất cả đều được hưởng quyền lợi, đại loại thế ^^
Có lẽ phim này không thực sự được như mong đợi của tất cả chúng ta, nhưng ít nhất thì nhà làm phim vẫn là rất thành công rồi, cũng như môi người đã có thể rút ra được một cái gì đó cho mình rồi, chứ k phải xem phim chỉ vì zai đẹp gái xinh thôi đâu nhỉ (Phim Nhật là thế mà ^^)
btw: thích Hiroki lắm :3 ss1 hơi bị mờ chăng nên ít người khen, chứ SS2 tóc trắng đẹp trai ấn tượng kinh khủng :">
aquariusstar
08-08-2013, 02:21 AM
Mới vừa xem xong Bloody Monday 1 (trễ quá hén :loi:) là mò qua BM 2 liền. Hix tự dặn lòng ko được đọc comment trước khi xem phim, cơ mà nó cứ đập vào mắt thì biết làm sao :crybaby: Hên là mới đọc có chút xíu của tập 1 hà :be_eaten: Nhưng mà đọc đúng phần quan trọng chứ lị :crybaby: K còn sống sao??? :ask::what3: Hồi hộp quá đê :aha: Mới down đc ep 1 thui à (cộng nhận link tốt thiệt, mấy năm trời rồi mà vẫn ngon lành :big_ love:) Nhất định phải down trọn bộ về coi mới được. Cảm ơn subteam trước nha :big_ love:
aquariusstar
10-08-2013, 02:37 AM
Phù... Cuối cùng cũng luyện xong bộ Bloody Monday. Cảm thấy có chút gì đó tiếc nuối... Vậy là ko được gặp Falcon, Otoya nữa rồi ư? :sadist: Cá nhân mình thấy đây là một bộ phim hay. Khi xem phim, mình cảm thấy nhịp phim rất gay cấn, hồi hộp, có những pha hành động kịch tính (tuy ko nhiều) và đặc biệt là yếu tố bất ngờ mà phim mang đến. Cũng như phần 1, BM 2 buộc người xem phải khám phá dần dần, mãi cho đến những tập cuối, bí mật ấy mới được hé lộ. Mình cũng đoán già đoán non đủ kiểu đó chứ, nhưng trúng mỗi vụ gián điệp là bà Sawakita và lí do bà ấy bị sai khiến còn lại đoán trật te tua :nono: Riết rồi ko biết tin ai luôn :uhm: Về diễn xuất, mình thích diễn xuất của hầu hết mọi người, nhất là Haruma Miura, Sato Takeru, Kichise Michiko và Narimiya Hiroki. Thích nhân vật Falcon, qua phần 2 thấy anh suy nghĩ trưởng thành nhiều, thấy người ảnh yêu thương phải ra đi thiệt cầm lòng ko được hix. À mà mình cũng thích những đoạn hack của Falcon, cái cảnh chú chim ưng bay đi thi hành nhiệm vụ ấy, phải nói là rất oách! Thích cả Otoya, anh này có vẻ gì đấy chín chắn, dường như hơn cả Falcon, yêu cả tình bạn đẹp giữa anh và Falcon nữa. Nhưng BM 2 có lẽ khiến mình ấn tượng nhất là nhân vật Maya và J. Maya của phần 2 là một sự thay đổi lớn. Đoạn Maya chết, mình đã ko kìm đc nước mắt. Cũng là nhờ mấy lời cuối cùng Maya nói với Kanou, cộng thêm bài hát vang lên đúng lúc đó, đọc lời bài hát mà nước mắt cứ rưng rưng :run: (nhạc phim cả 2 phần đều hay, ý nghĩa :aha:) Haiz, cũng ko ngờ là mình có thể khóc vì 1 fim kiểu này khi mà trước h coi phim tình cảm ướt át lại ko hề khóc!? :ask: Nhân vật J thì siêu cool rồi, trình đóng kịch quá siêu, lừa mình đến tận cuối phim (lúc đầu còn thấy tội ảnh nữa chớ :what3:) Cơ mà công nhận vai J sang phần 2 làm mình bấn loạn thật í, đẹp zai dã man với mái đầu bạch kim! :be_beated2: Tuy vậy phim cũng có lúc làm mình ức chế lắm. Vai trò của THIRD-i trong BM2 có vẻ mờ nhạt, trông cậy quá nhiều vào Falcon, ông Hashiwagi gì đó lúc nào cũng Falcon Falcon còn ổng chả thấy hành động tí nào :smoke: Đoạn kết đúng là hơi ko thỏa mãn lắm, có chút hụt hẫng, phần vì chưa đc xem THIRD-i chiến đấu trận nào cho ra trò, phần vì đoạn đấu vs Spider chưa hấp dẫn lắm :uhm: Thêm nữa là vụ Ladybird vs Orihara Maya sao lại cùng tên cũng chưa đc làm rõ. Sau cùng thì J cũng lộ mặt thật và trốn thoát cùng K và Hotaru. Lại là kết thúc mở, vậy thì mình có quyền hi vọng về BM3 chứ nhỉ? Thiệt tình là ko muốn chia tay Falcon ở đây đâu huhu :crybaby: Túm lại với mình đây vẫn là một bộ phim đáng xem, vì sự đầu tư của ekip phim, diễn xuất của diễn viên, đặc biệt cảm ơn subteam đã dành thời gian làm sub bộ phim này cũng như đã up link rất chất lượng để những mem vào muộn như mình vẫn down và xem đc thoải mái :big_ love: Chậc, lần đầu comment dài thế này :loi: cảm xúc tuôn trào...
poker
19-05-2014, 06:27 PM
fim hay toàn dv xinh :big_ love:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.