PDA

View Full Version : [M][2010] The Fallen Angel (No Longer Human) - Toma Ikuta| Satomi Ishihara



mattroilanh_tt
24-02-2010, 10:16 AM
http://i480.photobucket.com/albums/rr162/mattroilanh_tt/The_Fallen_Angel-p2.jpg

Thông tin
* Tên phim: No Longer Human/ The Fallen Angel
* Romaji: Ningen Shikkaku
* Japanese: 人間失格
* Đạo diễn: Genjiro Arato
* Nguyên tác: Osamu Dazai (tiểu thuyết)
* Ngày công chiếu: 20 tháng 1 năm 2010
* Độ dài phim: 134 min.

Nội dung

Dưa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Osamu Dazai, "No longer Human" kể câu chuyện về một chàng trai sinh ra trong một gia đình giàu có, từ bé Yozo Oba đã cảm thấy mình khác tất cả mọi người. Để che giấu sự khác biệt cậu vẫn nói cười như mọi người và ôm trong lòng nỗi cô đơn vô hạn. Khi lớn lên, Yozo lao vào cuộc sống nhanh của giới trẻ với rượu, thuốc và ma tuý để che giấu nỗi đau. Tìm thấy một người cũng cô đơn như mình, Yozo và Hisako quyết định cùng nhau tự tử. Hisako chết, Yozo sống. Và anh bị gửi vào một tu viện...

Thông tin thêm về nội dung phim: http://asianmediawiki.com/The_Fallen_Angel

Diễn viên


http://i480.photobucket.com/albums/rr162/mattroilanh_tt/475b1edb109dcbee40a07990dc157831126.jpg
Toma Ikuta - Yozo

http://i480.photobucket.com/albums/rr162/mattroilanh_tt/56570b118ef51c15b744fd971465a77a126.jpg
Shinobu Terajima, Satomi Ishihara

http://i480.photobucket.com/albums/rr162/mattroilanh_tt/74e05c43c6b55c8172fba855bed170a5126.jpg
Yusuke Iseya

http://i480.photobucket.com/albums/rr162/mattroilanh_tt/b3df16567a642b27d01b4b9a8dbf9eaa126.jpg
Eiko Koike, Maki Sakai

Trailer



http://www.youtube.com/watch?v=vvUaSZFO_dw

Note: Đây là một vai diễn khá lạ của Toma so với các vai diễn trước đây cùng với cô bạn diễn quen thuộc Satomi. Hãy cùng đợi xem sao nhé :be_eaten::be_eaten::be_eaten:

kei_itsumo
24-02-2010, 10:21 AM
FS nhà mình làm film này đi ss, thấy hay quá, ko phải vì Ikuta đâu, mà vì kịch bản ấy. :big_ love:
Ngay từ lúc ra thông tin về cuốn tiểu thuyết sẽ dựng thành film là đã mê rồi. :big_ love:

Azkazukin
24-02-2010, 10:21 AM
Nghe vẻ hay đấy, bao giờ có raw là chiến lun :be_eaten:

mattroilanh_tt
24-02-2010, 10:43 AM
Search từ khóa của bộ phim này để kím tin thì lại quay về trang news của JPN :crisp::crisp::crisp:

http://japanest.com/tin/?p=335 :be_eaten::be_eaten:

Thêm một số thông tin. Bộ phim được viết về đề tài "tự sát" và nguyên tác của nó cũng là tiểu thuyết cuối cùng của nhà văn Osamu Dazai trước khi ông tự sát thành công. Vì vậy có thể nói đây là tác phẩm có tính chất "tự truyện" và in đậm dấu ấn cuộc đời ông khá rõ.


http://i480.photobucket.com/albums/rr162/mattroilanh_tt/090830000708-241-920.jpg
Bìa tiểu thuyết "Ningen Shikkaku"

Từ năm xuất bản 1948 cho đến nay, "Ningen Shikkaku" đã tiêu thụ được hàng trăm ngàn bản và trở thành đứa con tinh thần nổi danh nhất của Dazai. Tuy vậy, chưa một lần nào tác phẩm này đến với phim ảnh. Quyết định thực hiện bộ phim này trong năm nay, đó là bởi vì tới đây là kỉ niệm 100 năm ngày sinh của nhà văn nổi tiếng này.

Còn về phần Ikuta Toma, mặc dù đã đảm nhận rất nhiều vai diễn quan trọng trong các bộ phim truyền hình từ trước đến nay, chàng vẫn chưa từng một lần đến với thế giới của màn ảnh rộng. Hi vọng bộ phim này sẽ đưa sự nghiệp của chàng sang trang mới :hehe:

Ikuta vào vai một chàng trai trẻ không thể tìm ra mối liên hệ giữa mình và những người xung quanh, lúc nào trên khuôn mặt cũng trực sẵn nụ cười dù cuộc đời đang dần xoay về hướng tự hủy diệt. Ishihara sẽ vào vai một trong những người đàn bà đã đi qua cuộc đời chàng trai trẻ, và là người duy nhất anh lấy làm vợ.

Orchidee
24-02-2010, 06:02 PM
Trên mediawiki có cái trailer :D Nhạc nền piano hay quá :x Mấy phim về đề tài tăm tối thế này hay chọn nhạc không lời/nhạc cổ điển, nhẹ nhàng, mà ám ảnh khiếp

Tasaki
24-02-2010, 06:59 PM
Tạo hình nhân vật sao giống Hồng Lâu Mộng quá vậy :crisp: