denosagas
25-02-2010, 01:59 AM
Lời đầu tiên là chúc sức khỏe các ACE GM và toàn thể ACE đang bôn ba trên con dường tơ lụa!
Hôm nay,vâng hôm nay,sau bao ngày bận bịu với cuộc sống hiện tại,và rồi thất bại...Chẵng buồn gặp ai nên mãi lang thang về đường cũ...Cũng không rõ tại sao lại vào được quán Net ngày xưa,nơi dầu tiên gặp gỡ và say đắm CĐTL.
Bao kỹ niệm ùa về trên con đường thoáng đãng từ Hòa Điền về Đôn Hoàng...Nơi mà ngày xưa,lv thấp chỉ vừa 26 đã mạo hiểm vượt sông để rồi trở về thành với thân thể vô vàng những vết thương...Rồi nào là Hẻm tử Thần,Hắc Mạc Tặc...mãnh đất cửa Hình thiên,thổ Quỹ...Và kỹ niệm như vỡ òa khi vừa đặt chân đến Sơn Trại tặc.Nơi đây ngày ngày cùng bạn bè kiên cường bám trụ,chỉ mong có vài ngàn SP để vinh danh sau này trên CĐTL.Một ngày 3h liên tục,cứ ngồi vào bàn game là 1 2 3,"công việc" cực khổ và nhàm chán để đổi lại 2500SP...Ngày đó,những tên cướp NPC nổi tiếng là khát máu,chúng được các anh lớn mời về dọn chổ cho đàn em các anh tập luyện...
Rồi cũng qua lv 25 với số SP ít ỏi,52k nhưng cũng tự hào,nó là công sức bao ngày bạn àh! .Rồi khoát áo thương nhân,cùng đứa bạn lv 31 làm một chuyến 2 sao...Đang đi được một đoạn thì gặp một anh bảo tiêu,anh có vẻ như lv cao,anh cầm càng cua,anh phiêu ảnh,anh nhảy lên bổ Đại đao vào Thier trông thật oai hùng.Bảo rằng hai chú em đi mấy sao và cần người bảo tiêu không?Lời lãi bao nhiêu mà thuê Bảo tiêu hả anh!Thôi thì chào anh vậy...Không nói không rằng anh bỏ đi như khi anh đến!Hai thằng lại thẳng Đôn Hoàng,được vài con dốc thì thấy dáng người quen quen...Ồ không,chỉ cây Càng cua là quen quen thôi,còn người dối diện là một tên cướp,hắn không thèm đếm đến lời năng nĩ,một bổ đẹp mắt,một hóng vang dội...rụng 2 chàng thương nhân cô thế!Hàng xanh rơi trên cỏ xanh,bao nhiêu tiền train mới có được đã theo anh thier có cái nghề tay trái là Hunter...Thất thỉu về thành cùng nổi buồn mất của,nhưng gặp anh...không nhớ anh tên gì,chỉ biết anh có cái cờ Hunter giá 1m khá rực mắt...Anh cầm cây thương 52 lấp lánh,ngày đó vũ khí SOS hiếm như sao đêm 30,anh baỏ sẻ đòi lại công bằng cho kẻ yếu...Mãi chạy theo sau bóng anh,đến nơi thì tên cướp đã lên đường nên không biết là nó đã ăn mấy chiêu trã giá cho tội ác cũa mình!Vui vẽ nhặt hàng và cùng nhau thẳng tiến Đôn Hoàng...Nhưng làm ăn lương thiện thì đâu có suông sẽ...Một mình anh đâu thể nào chống lại 3 tên cướp...Cả 3 nằm nhìn nhau và nhìn số hàng bị người ta lấy...Về thành...hịc...lại về thành với nỗi buồn.Anh hỏi thăm và ngõ ý cho vay ít tiền làm lộ phi tiếp tục bôn ba.Hết tiền và "bị" nghe anh bảo có vài bộ đồ cũ không xài nên trao đổi...Được 500 gold,cả bộ giáp nhẹ 3x có 2 món SOS nữa.Vui mừng,chưa bao giờ chạm vào món SOS nào nên bối rối...Chạy vào kho cất ngay như thể anh đòi lại mất!Và kìa!Anh nhầm àh?Sao đưa luôn chú khỉ vào đây?Chạy lại trả anh...Anh bảo quà cuối năm đó,anh không cần nó nữa...
Lâu lắm rồi không gặp lại anh!
Hôm nay,vâng hôm nay,sau bao ngày bận bịu với cuộc sống hiện tại,và rồi thất bại...Chẵng buồn gặp ai nên mãi lang thang về đường cũ...Cũng không rõ tại sao lại vào được quán Net ngày xưa,nơi dầu tiên gặp gỡ và say đắm CĐTL.
Bao kỹ niệm ùa về trên con đường thoáng đãng từ Hòa Điền về Đôn Hoàng...Nơi mà ngày xưa,lv thấp chỉ vừa 26 đã mạo hiểm vượt sông để rồi trở về thành với thân thể vô vàng những vết thương...Rồi nào là Hẻm tử Thần,Hắc Mạc Tặc...mãnh đất cửa Hình thiên,thổ Quỹ...Và kỹ niệm như vỡ òa khi vừa đặt chân đến Sơn Trại tặc.Nơi đây ngày ngày cùng bạn bè kiên cường bám trụ,chỉ mong có vài ngàn SP để vinh danh sau này trên CĐTL.Một ngày 3h liên tục,cứ ngồi vào bàn game là 1 2 3,"công việc" cực khổ và nhàm chán để đổi lại 2500SP...Ngày đó,những tên cướp NPC nổi tiếng là khát máu,chúng được các anh lớn mời về dọn chổ cho đàn em các anh tập luyện...
Rồi cũng qua lv 25 với số SP ít ỏi,52k nhưng cũng tự hào,nó là công sức bao ngày bạn àh! .Rồi khoát áo thương nhân,cùng đứa bạn lv 31 làm một chuyến 2 sao...Đang đi được một đoạn thì gặp một anh bảo tiêu,anh có vẻ như lv cao,anh cầm càng cua,anh phiêu ảnh,anh nhảy lên bổ Đại đao vào Thier trông thật oai hùng.Bảo rằng hai chú em đi mấy sao và cần người bảo tiêu không?Lời lãi bao nhiêu mà thuê Bảo tiêu hả anh!Thôi thì chào anh vậy...Không nói không rằng anh bỏ đi như khi anh đến!Hai thằng lại thẳng Đôn Hoàng,được vài con dốc thì thấy dáng người quen quen...Ồ không,chỉ cây Càng cua là quen quen thôi,còn người dối diện là một tên cướp,hắn không thèm đếm đến lời năng nĩ,một bổ đẹp mắt,một hóng vang dội...rụng 2 chàng thương nhân cô thế!Hàng xanh rơi trên cỏ xanh,bao nhiêu tiền train mới có được đã theo anh thier có cái nghề tay trái là Hunter...Thất thỉu về thành cùng nổi buồn mất của,nhưng gặp anh...không nhớ anh tên gì,chỉ biết anh có cái cờ Hunter giá 1m khá rực mắt...Anh cầm cây thương 52 lấp lánh,ngày đó vũ khí SOS hiếm như sao đêm 30,anh baỏ sẻ đòi lại công bằng cho kẻ yếu...Mãi chạy theo sau bóng anh,đến nơi thì tên cướp đã lên đường nên không biết là nó đã ăn mấy chiêu trã giá cho tội ác cũa mình!Vui vẽ nhặt hàng và cùng nhau thẳng tiến Đôn Hoàng...Nhưng làm ăn lương thiện thì đâu có suông sẽ...Một mình anh đâu thể nào chống lại 3 tên cướp...Cả 3 nằm nhìn nhau và nhìn số hàng bị người ta lấy...Về thành...hịc...lại về thành với nỗi buồn.Anh hỏi thăm và ngõ ý cho vay ít tiền làm lộ phi tiếp tục bôn ba.Hết tiền và "bị" nghe anh bảo có vài bộ đồ cũ không xài nên trao đổi...Được 500 gold,cả bộ giáp nhẹ 3x có 2 món SOS nữa.Vui mừng,chưa bao giờ chạm vào món SOS nào nên bối rối...Chạy vào kho cất ngay như thể anh đòi lại mất!Và kìa!Anh nhầm àh?Sao đưa luôn chú khỉ vào đây?Chạy lại trả anh...Anh bảo quà cuối năm đó,anh không cần nó nữa...
Lâu lắm rồi không gặp lại anh!