PDA

View Full Version : [2010][D][JPNFS] 月の恋人 Moon lovers - Người tình ánh trăng | Trọn bộ sưu tập Trăng =))



Pages : 1 2 [3]

selena36
09-06-2010, 10:15 PM
sao lại chỉ có 6 tập thế? èo, thế thì có mà loạn :crisp:

usapig
09-06-2010, 10:17 PM
hết tập 5 là đoạn quảng cáo ghi tập sau sẽ là tập cuối =)) đến tập này tình cảm của anh già với chị già vẫn mặn nồng hơ hơ xem ra chị Maemi hết cửa rồi :( chẳng hiểu giải quyết kiểu gì để cho anh chị bên nhau.
nhg tớ nghĩ người rộng lượng chắc ko hậm hực chuyện người mình yêu đi yêu người khác đâu :D

vianhyeuem_ten
09-06-2010, 11:18 PM
Chỉ xem 2 phim mùa này thì cả 2 film đều làm thất vọng.:dead1::dead1:
Sunao thì drop ở tập 2.:loi:
Thề 1 câu sau khi xem xong film này bye bye bác biên kịch này luôn. Ấn tượng không tốt từ last friend rồi :jogging::jogging:

Jisa
09-06-2010, 11:23 PM
^
ờ, lỡ coi hết 70% phim rồi, lết nốt chứ đừng drop nha bạn :hurry:

mattroilanh_tt
09-06-2010, 11:47 PM
Xem đến phút 12. Bực quá vào com phát đã :hurry:

Mất sạch cả hình tượng :hurry: Maemi thì bơ phờ gượng gạo trong bữa ăn, dù lý do chẳng ra làm sao. Cái vụ Ren thích Tú Mĩ thì Maemi biết từ lâu rùi, có gì mà phải trốn tránh thế. Chả còn vẻ tự tin đâu nữa.

Yuzu thì như dở hơi đi đòi đấu vật tay :hurry:

Cái vụ giải thích tên công ty làm mất luôn ý nghĩa của mặt trăng và tên phim :-s

Lát com tiếp :hurry:

mattroilanh_tt
09-06-2010, 11:58 PM
Đã xem xong :dead1::dead1::dead1:

Dở hơi biết bơi :dead1::dead1::dead1:

aopisi
10-06-2010, 12:00 AM
@ Jisa: may quá, mình mới xem đc đến 1/2 tập3, chưa đi hết nửa chặng đường, bỏ cũng k tiếc :))
@Mặt trời: biết bơi thì vẫn còn nổi tốt, vẫn sống được :hehe:

traichanh
10-06-2010, 12:04 AM
tap 5 chan oi la chan...ren da cau hon tu my:be_eaten:nhung film nay cang luc cang chan...chang muon xem tiep...haizzz...minh dang o nhat..cho thu 2 tuan sau xem tiep tap 6...:hehe:

thao33
10-06-2010, 12:13 AM
hợ, sao mà chán thế :((. Đúng là phim thì ngắn, mà bác kịch bản cái kiểu gì thế này :die_die:

mattroilanh_tt
10-06-2010, 12:40 AM
hợ, sao mà chán thế :((. Đúng là phim thì ngắn, mà bác kịch bản cái kiểu gì thế này :die_die:

Thông cảm, bác biên kịch định viết khác nhưng phim lỗ vốn nên đành kết thúc vội để hòa vốn =))

Xem đến giờ vẫn ko hiểu ngoài tiền ra thì anh Ren có cái gì mà nhìu cô yêu thế ;)) Thấy anh Nakaji bên Sunao nhìu cô theo còn hiểu được :ask:

usapig
10-06-2010, 12:44 AM
phim cụt lủn :( xem thất vọng quá [-( thà thuê diễn viên vừa vừa rồi làm ra 1 cái phim tử tế còn hơn. ngắn quá chưa kịp thể hiện hết nhân vật thì đã hết phim rồi

selena36
10-06-2010, 12:53 AM
thật xứng với cái tên là đầu voi đuôi chuột :crisp:

trasuachieumua
10-06-2010, 01:13 AM
không phải tập cuối đâu mà là last chapter, hình như phim chia làm 3 chapter, chapter 1 từ tập 1 đến tập 4, chapter 2 mỗi tập 5 và last chapter là 3 tập cuối cùng (cái này tớ cũng nghe bạn yanie bên d-addict nói thôi ^^)

đang cầu cho nó thành 11 hay ít nhất 10 tập wặc theo cái rumor nào đó là 8 tập dùm cái thì vào thấy tên topic 6 tập wảng lọn luôn :))

Tới tận giờ này tớ vẫn ủng hộ Tsuki :D tuy nó không phải cái gì cũng hay nhưng chắc chắn là ko phải cái gì cũng dở. Và tớ thích những cái hay của nó.

(chắc có lẽ mình quá dễ tính chăng :)))


最終章 (saishuushou) at the preview means "the last chapter". Different than 最終回 (saishuukai; last episode). I don't know what this really means, but this is what the fans in 2ch has been saying: "I'm surprised Chapter 2 is only for 1 episode(Ep5)! Next week is already The Last Chapter? So the last chapter will have 3 episodes?".

I don't get what they mean, but it's like they're saying this drama is divided to 3 chapters. Chapter 1 - Ep1-4, Chapter 2 - Ep5, Last Chapter - Ep6-8.

Maybe....
Chapter 1 = Rensuke & Xiumei love story
Chapter 2 = transition of feelings; turn of development
Last Chapter = Rensuke & Maemi love story (mwahaha, I'm dreaming here)

I don't think it has anything to do with the book though. The book has 7 chapters and an epilogue.

Kaori
10-06-2010, 02:57 AM
khổ thân anh Ren thế :| bao công sức bỏ ra giờ bị mất toi rồi :(
mình cũng nghĩ là chả phải 6 tập đâu. ít nhất cũng phải 9 hay 10 chứ 6 thì quá ngắn ah.trong tất cả các phim nhật mình đã xem chưa có phim nào 6 tập ^^

selena36
10-06-2010, 08:39 AM
không down được Mu :die_die::die_die::die_die:



MF đi mọi người ơi :hafroze:





@ thắc mắc: Ren có bỏ công sức gì đầu nhỉ? nếu là công việc thì Maemi mới phải bỏ công sức còn Ren chỉ lượn ra lượn vào. Nếu là tình cảm thì lại càng không, các em tự đâm đầu vào đấy chứ :jogging:

rain_iloveu
10-06-2010, 10:27 AM
Tất cả bí ẩn của kịch bản hay tsuki đều nằm ở anh Ren :crisp:, sau đấy đến anh shouta :hehe:Ngoài ra các chị gái đều đã lộ rõ tình ý lẫn tính tình,chỉ đợi quyết tâm và miracle nữa thì để xem Ren sẽ rơi vào tay ai :hurry:

Bản thân mình nghĩ film không có ngắn vậy đâu,không thể 6 tập,cho dù film Nhật thường rất dài ở cấp cuối để giải quyết hết vấn đề.8 tập thì hợp lý,còn hơn nữa thì lại thành qua dài dòng trong việc xử lí tính cách của Ren.Hèm...

saomaitoasang
10-06-2010, 11:39 AM
coi phim tức quá zô 8 xả bớt zậy mà quên đăng nhập thế là mất hết tức ơi là tức ah:erk: áh áh áh ............nay tức thêm tức
bực mình Tú Mỹ ngây thơ gì đâu có thấy miếng nào đâu àh (cô ấy không phải xuất thân là công nhân mà là người mẫu chuyên nghiệp đó)
ông Ren suốt ngày toàn rắc rối vì chuyện gì ko hà , nếu ko có Shota với Maemi ko bít công ty sống nổi ko =>>anti cặp này lun :die_die::die_die:
iu nhất là Maemi tài năng sống 1 cách lặng lẽ:big_ love::big_ love: kế típ là Sho với Yuzu
:big_ love::big_ love::big_ love:thank you nhìu nhìu các bạn đã vietsub:drink1:(có coi mới biết mà tức. hi vọng sẽ có happy ending cho maemi)

hanaclover
10-06-2010, 12:11 PM
Ak ak. cái j mà đã End rồi, phim lỗ vốn nên dừng cái rụp. Sợ quá!
Bà LCL thất bại thảm hại ở NHật.
Bộ phim đình đám thế mà ...
Cụt hứng quá!:loi:

cobala
10-06-2010, 01:19 PM
phim này càng ngày càng chán

tamaki2010
10-06-2010, 04:22 PM
hehe, tập sau là tập cuối òy, phim zìa mặt trăng mà nhanh cứ như chớp :crisp: :crisp: :crisp: sao bác bk hem đặt tựa là "người tình tia chớp" nhỉ:xiec:, như vại thì mình xem cũng đỡ phải hụt hẫng đón zà đón non cái vụ chăng chiếc :sleep:
chắc là như mình dự đoán, anh Ren chả kết thúc với ai hết :hehe:
mà có cảnh anh í đứng ở ngoài lầu thượng, hi vọng là bác bk sẽ hok cho anh í nhảy lầu :dead: :cry::frozesweat: :dead1::hehe:

Kaori
10-06-2010, 10:43 PM
Anh Ren bỏ công sức ra để lập nên cái thương hiệu Regolith này mà ^^ bao tâm huyết của anh ý :D
Kazami thật là đáng nghi =D

Tasaki
11-06-2010, 12:00 AM
Mình thật sự không thích tạo hình nhân vật của Keiko, trông quá mềm yếu, thay vì vậy nên xây dựng một con người mưu mô xảo quyệt như người cha thì phim sẽ kịch tính hơn và... dài hơn.

selena36
11-06-2010, 12:07 AM
thôi, tớ muốn kết thúc cho nó mau. chán lắm rồi. Ai muốn cặp với ai thì cặp. Một trăng hay n trăng cũng xong. kết thúc cho tôi nhờ ông biên kịch ơi :jogging:


tập này chỉ tập trung xem mấy cảnh của kazami và maemi thôi, còn đôi kia thì no comment :ghost:

GReeeeN_HIchan
11-06-2010, 12:45 AM
Mình thật sự không thích tạo hình nhân vật của Keiko, trông quá mềm yếu, thay vì vậy nên xây dựng một con người mưu mô xảo quyệt như người cha thì phim sẽ kịch tính hơn và... dài hơn.
tớ thấy nv KEIKO í mà , có ak" hơn ti" mà BAK" KIMURA& SS HANA ko thành cếp-pồ thì fim cũng chẳng có nghĩa lí gì hết a"
cầu hôn mà thành ta del fim này là cái chắc , khỏi nghĩ:danhcon:

Kaori
11-06-2010, 02:52 AM
dàn diễn viên hùng hậu thế mà cũng không đỡ lại được cái nội dung phim nhỉ. Comeback của chị Shinohara lại đúng phải cái phim này... chẹp.. chả hiểu sao mình vẫn không thể thích nổi em LCL. em ý đứng trên sàn diễn modell thì long lanh nhìn thích thế mà sao đóng phim chán vậy :|

hoandesign
11-06-2010, 03:54 AM
ôi mẹ ơi, 6 tập thôi á :ghost: Coi bộ trò mời diễn viên nước ngoài để tăng rating vẫn còn nhiều điều phải bàn quá. Mình chưa xem tập nào nhưng có lẽ Lâm Chí Linh diễn chán hơn so với JJ bên Sunao ni nhỉ :dead1:

Tiêu Dao Tử
13-06-2010, 02:52 PM
chính thức anti Ren :die_die: với pà cô Lâm :die_die:



chán couple này vô cùng :die_die:









chính thức falling in love với chị Shinohara :big_ love:
đi kiếm phim của chị coi, ai biết giới thiệu dùm :be_eaten:

haditham
13-06-2010, 10:37 PM
có phim Anego là mình nhớ nhất, còn 1 phim khác thì quên mất tên rồi
thông cảm

thì h chỉ còn quan tâm xem kết thúc của Mae ntn thôi, đôi kia sống chết sao cũng mặc, mà nội dung phim như thế nè mà sao rating vẫn cao đươc mới tài, đúng là tại diễn viên nổi tiếng chăng, thấy bao phim hay ơi là hay thì số phận hẩm hiu, chỉ được có tầm 9-10% là cùng, vậy mà phim nè được ưu ái thế lại chả ra sao, xem mà bực mình quá thế. ôi ôi, dạo nè chả có phim tình cảm nào nhẹ nhàng, sâu sắc, happy ending cho mình mừng cái nhỉ???

funny_lass89
14-06-2010, 08:32 AM
Cứ tưởng Mr.Brain là phim ngắn nhất mình từng xem,h có phim này phá kỉ lục,cùng là phim của KimuTaku nữa chứ 8-}
Dàn sao khủng từ diễn viên cho tới đạo diễn biên kịch,đầu tư hoành tráng,PR ầm ĩ...thế mà nội dung thì :loi:
Chán cái cúp-pồ Ren&Tú lắm rùi,ra sao thì ra :die_die:
Maemi sẽ thế nào đây nhỉ :-s

kisirong511
14-06-2010, 08:48 PM
có ai có thể cho mình link down ost fim này đc ko,thanks nhìu ^____^

lostheaven
14-06-2010, 10:00 PM
:crisp: may quá mình drop phim này ngay từ tập 1 nên ko bị mấy vụ ức chế như vậy:crisp:
Mình thật sáng suốt:crisp:

thao33
14-06-2010, 11:07 PM
Xem từ ep 1 đến ep 5 nên sẽ xem ep cuối. Cơ mà Tú Mỹ thì thấy đỡ ghét nhìu ùi---> thấy bình thường ùi . Giờ anti Ren ( có khi anti lun Kimura :die_die: ). Thấy Kazami làm thế cũng đáng, Ren quá là " lạnh" :die_die:

tamaki2010
15-06-2010, 01:59 AM
liệu chúng ta có nên hái :star::star::star::star::star: ở đầu topic xuống ko nhỉ :oh: ... hay là cứ thế lừa tình các bác ý :cry:

Miayu
15-06-2010, 10:23 AM
lần đầu tiên xem 1 drama mà đến nửa chừng lại không còn đủ sức để nói thêm bất kì điều gì... *thở dài*

xin lỗi các hội viên Maemi-sama fan club, mình quá nản với sự "lượn lờ" của couple Ren-Mỹ nên không còn muốn nói thêm gì nữa sau cái tập 5... *lại thở dài*

Maemi-sama, lần này là chị không được nhúng tay vào đâu đấy, để anh Ren 1 mình chống phong ba bão táp (cùng với Tú Mỹ của ảnh) *ức chế* Xin chị đó, đến giờ em vẫn chẳng thấy 1 chút tài năng gì trong công việc của 1 giám đốc Ren ngoại trừ sự lạnh lùng, chỉ biết nghĩ đến lợi nhuận cho công ty, không "đắc nhân tâm" với nhân viên và thêm 1 mớ dây lòng thòng yêu đương tình ái của ảnh với các người mẫu xinh đẹp *thở dài tập 3*

/lặng lẽ đi ra với 1 mớ thở dài =''=

haditham
15-06-2010, 02:06 PM
cũng ngóng nốt tập 6 để xem kết thúc như thế nào? mặc dù rằng ko hy vọng lắm vào 1 kết thúc mọi thứ sẽ thay đổi, liệu có phép màu xày ra ko nhỉ?
dù thích Mae lém lém nhưng vẫn nghĩ Ren và Tú Mỹ thành đôi, nhạt nhẽo kinh >_< miêu tả tình cảm nhạt nhẽo và chả logic tẹo nào. nếu có miêu tả kiểu 1 anh từ trước h lăng nhăng, h gặp được ty đích thực thì cũng phải khác cơ, nhạt thế ứ chịu được

usapig
15-06-2010, 05:21 PM
Trong khi chờ ep6 mọi người down single mới Love rain của Kubota Toshinobu về nghe nhá :D
http://c.upanh.com/thumb/700/12403699.jpg (http://www.upanh.com/love_rain_0re/v/12403699.htm)

 1. LOVE RAIN ~恋の雨~
 2. TimeLess Affection ~Full version~
 3. LOVE RAIN ~恋の雨~ (Instrumental)

DOWNLOAD (http://www.mediafire.com/?wyyjwzkue1n)

selena36
17-06-2010, 05:20 PM
chưa thấy có tập 6 nhờ :choideu:

saomaitoasang
18-06-2010, 11:49 PM
pà kon ui sao ko thấy động tĩnh jif nhỉ? mà có tập 6 chưa ta????
dù có anti cặp đôi Ren-TuMy cung muốn biết kết thúc họ có thành ko?!?
lỡ tức đặng tức luôn cho trót ko thui uổng :crisp:

gatu_hl
19-06-2010, 10:22 AM
ủng hộ phim hết mình yêu anh Matsuda Shota lắm tiếc là phim nay anh chỉ đóng vai phụ

PanDoRi
19-06-2010, 05:47 PM
Đang chờ ep 6 để cho xong cái bộ này đi mà mãi chả thấy ST động tĩnh gì cả??? chắc ST chán hết rùi nên nghỉ khỏe cái phin này lun quá! hehe...
chỉ chờ để xem Shota của ta sẽ thế nào thôi! động lực chính để coi phin là vì lão ấy!!!

niichan
19-06-2010, 10:22 PM
Tình hình là ep 6 vẫn chưa phải là tập cuối:die_die:, kết thúc lẹ cho rồi :die_die:

Tiêu Dao Tử
19-06-2010, 10:36 PM
chờ......



chờ......


chờ.....


chờ...........




muốn biết cuối phim Maemi sẽ thế nào :loi:

lostheaven
19-06-2010, 11:07 PM
Tình hình là ep 6 vẫn chưa phải là tập cuối:die_die:, kết thúc lẹ cho rồi :die_die:

Niichan ơi về làm Naka nai to Kimeta hi đi còn 2 ep nữa thôi

mattroilanh_tt
20-06-2010, 02:33 AM
Xem xong Ep 6 ~ Mạch phim diễn biến hay hơn tập 5.

Nói chung thì đến giờ cũng thấy phim không hẳn là tệ, chỉ là hơi đuối so với quảng cáo trước đó và kỳ vọng của mọi người thôi. Đúng là nhà văn chuyên viết truyện trinh thám đổi sang đề tài tình cảm nên yếu tố kịch tính lấn át mất dòng chảy cảm xúc bình thường.

Tập 6 chị Lâm đóng cũng khá đạt.

Cũng hơi tiếc một chút... Chắc rating phim này cũng ít nhiều ảnh hưởng đến uy tín của bác Kimura :-s

Ngoài lề một chút, nếu so phim này với phim Sunao cùng chiếu mùa này thì cá nhân tớ thích ý nghĩa mà Sunao gửi gắm hơn. Sunao viết về cuộc sống, tình yêu, tình bạn của những con người bình thường, luôn cố gắng nhưng thất bại vẫn luôn nhiều hơn thành công. Dù phim có phức tạp vì tác giả có phần hơi "tham" nhưng người xem ai cũng thấy một phần bản thân mình ở đó. Còn những con người ở Tsuki "phi thường" quá: một giám đốc sớm thành công, một nhà thiết kế hàng đầu, một người mẫu nổi tiếng, một cô gái nhà nghèo nhưng xinh đẹp... Người xem thấy diễn biến tình cảm bất hợp lý cũng đúng vì trong chúng ta 99% không phải những người hoàn hảo như thế. Nói chung nếu nhân vật Rensuke có bị mọi người xa lánh và sự nghiệp tan tành thì cũng thấy không đáng thương nhiều lắm. Dù phim không đề cập nhiều lắm đến quá khứ của anh, nhưng vẫn có cảm giác mọi thứ anh đã từng có đều đến một cách quá dễ dàng, kể cả tình yêu của Tú Mỹ, Yuzu và Maemi.

kei_itsumo
20-06-2010, 03:07 AM
Theo em thấy, các bà nội trợ điển hình như mẹ em, xem film thấy rất thích, và phán ngay 1 câu em ngồi ê cả mặt, câu sau đá câu trước : "Ra thế, film hay ghê, cơ mẹ tưởng film Nhật khác Hàn nhiều lắm, ai dè cũng giám đốc chẳng dám làm với chuyện tình người đẹp nghèo khổ và tay ba tay tư." Thế đấy...ôi trời ơi. :die_die:
Đây có thể nói là bộ film dte65 nhất em từng xem mặc dù dàn sao lấp lánh. :die_die:

selena36
20-06-2010, 12:01 PM
thôi khoan release tập 6, chờ tập 7 rồi release luôn cho nó hoành tráng. mở đầu hoành tráng, đoạn giữa dở hơi (làm hụt cả hơi) :die_die::die_die::die_die: (đấy là phim thôi nhé,còn nhóm sub thì hoành tráng rồi ), đến đoạn cuối phải làm cho nó hoành tráng mới xứng tầm và bõ công mình làm sub chứ nhỉ :crisp::crisp::crisp:

Kaori
22-06-2010, 07:32 PM
Bạn Kazami có mưu đồ gì thế không biết? chả hiểu bạn ý thù oán anh Ren làm sao ? Thương anh Ren thế... chẹp nhưng mà vẫn thích Kazami =D =D ko thích Shota thui, ko thích nv Kazami :crisp:

thao33
23-06-2010, 12:53 AM
Tiếc cho dàn sao ở phim này. Rõ là toàn các star, toàn giai xinh gái đẹp, diễn xuất khỏi chê nhưng sao không kéo nổi cái nội dung :loi:

GReeeeN_HIchan
23-06-2010, 08:00 PM
tin chùa đê...:hehe:
[23.6] Tsuki no Koibito- Người tình ánh trăng ngừng phát sóng để tránh đụng độ World Cup

http://img52.imageshack.us/img52/720/tsukinokoibito.jpg


Do Kimura Takuya đóng chính, rating của bộ phim của đài Fuji TV Tsuki no Koibito- Người tình ánh trăng đã giảm dần xuống kể từ tập đầu tiên. Tuần trước, rating bộ phim giảm xuống mức thấp nhất từ trước đến giờ 13.4%. Tuy nhiên việc giảm rating cũng có thể liên quan tới WC do trận đấu giữa Nhật Bản và Cameroon phát sóng cùng thời điểm với bộ phim. Nhật Bản đã giành chiến thắng trong trận đấu này và rating trung bình của trận đấu chiếu trên đài NHK đã chạm mức 45.2%. Để tránh việc rating bộ phim có thể tiếp tục giảm hơn nữa, nhà sản xuất đã quyết định hoãn chiếu tập 7. Họ cũng thông báo rằng tập 8 sẽ là tập cuối của bộ phim.

Còn về Kimutaku, năm tới sẽ là năm SMAP kỷ niệm tròn 20 năm thành lập. Có tin đồn rằng quản lí công ty họ đã mời nhà sản xuất âm nhạc huyền thoại Komuro Tetsuya thực hiện album mới của nhóm. Komuro từng một lần bị cáo buộc lừa đảo. Cũng có tin đồn rằng SMAP sẽ tham gia Kohaku Uta Gassen kì tới.

selena36
23-06-2010, 10:17 PM
có hoãn đến tết công gô chắc cũng chả cải thiện được tình hình mấy. mà lại có chiêu bài kéo dài nữa à? Nản :die_die::die_die::die_die:

thao33
24-06-2010, 01:31 PM
Thôi, cũng mún nó có cơ hội sửa để coi nó sửa thế nào. Không mún coi phim từ đầu đến cuối mà coi xong lại...

Mún Moon lovers có cái kết ổn ( kéo cả mí tập phim )

tthuan87
24-06-2010, 11:47 PM
zậy là sao trời ??? zậy là hết tháng này se~ chưa kết thúc phim nữa ah\ :die_die:

Jisa
29-06-2010, 04:22 AM
xong tập 6 :loi:
trật tự mới, ai về chỗ ấy :hurry: chỉ 1 người là ko :hehe:

kei_itsumo
29-06-2010, 05:51 AM
yay, cuối cùng em số 6 cũng ra đời, mẹ tròn con vuông, yayay. Đang băn khoăn...chắc kẻ phản bội ko phải anh Shota nhỉ ???:crisp::crisp:

Chúc mừng cả nhà, chúc mừng Subteam. :aha:

trasuachieumua
29-06-2010, 09:37 AM
Posted by yanie

Finale ep preview:

-RenMi are getting closer, esp. with that scene where they both are all wet and took off their outer clothes Tongue They looked at each other quite intensely.

-It is obvious that Xiumei has planned something together with Kazami all along. Although there might be a twist for this matter later.

-Doesn't seem like Rensuke and Xiumei would go back together in the finale episode. The way Kazami told Maemi, "Don't you know where Ren-san is and with whom he is now?", made it seem like he has planned Rensuke and Xiumei's meeting in that episode for a certain purpose.

Đã xem xong ep 6 từ chiều qua ^^

Sau tập này thì tớ có thể nói là tớ thích Tsuki thật rồi :D
Thậm chí là hơn Mr Brain và bằng Pride (à ý kiến cá nhân thôi). Tsuki với tớ có cái gì sâu xa cảm động và đẹp đẽ lắm (tiếp tục là ý kiến cá nhân :))).

Ít nhất mùa này mình đã tìm ra hai phim đáng xem nhỉ 8-> Một là Mother, hai là Tsuki. Và một phim đã mong chờ nhưng cuối cùng rất thất vọng là Sunao ^^

Chỉ là muốn post bài cảm ơn subteam vì ep 6 dù tớ đã dịch luôn ep 6 cho mẹ tớ xem vì chờ ko nổi rồi :)) nhưng mà vẫn cảm ơn mọi người lắm lắm nhe :x

edit:

Rating của ep 7: 14,4 %

:D

(rating thấp thì tớ vẫn thấy hay :)))


edit:

usapig: tớ đã nói là ý kiến cá nhân mà ^^ với lại Sunao nó có hay thì là do người khác bình chọn đâu phải tớ đâu ^^

sam83
29-06-2010, 02:21 PM
tua ngay đến đoạn cuối xem tập sau thế nào mà vẫn chẳng thấy ngô khoai sắn j cả :dead1:
"Ninomiya, cuối cùng cũng nhận ra điều quan trọng..."... là sao là sao là sao??? Cứ câu mồi kiểu này bảo sao chả mò tò xem cái kết :crisp:
Thích đoạn 2 con Panda ở trong bệnh viện, iu thế ^ ^

usapig
29-06-2010, 02:26 PM
mình lại thấy Sunao hay hơn, mà theo bình chọn thì cũng vậy :|

Ran Aki
29-06-2010, 04:49 PM
Mình thì vẫn thích nội dung của Tsuki, chỉ ko thích chị Lâm thôi. Mà tập 6 hay đó chứ, cũng đáng công chờ đợi :hehe: Tập này thấy Yuzuki dễ thương quá trời, nhất là đoạn panda í =))

thao33
29-06-2010, 11:41 PM
Cũng thích Yuzuki lắm, từ đầu phim tới giờ thấy chị rất dễ thương :">

mai l
30-06-2010, 03:28 PM
mới coi ep 1 cảnh keiko nói buồn nôn mình cũng thấy buồn nôn thật, không hấp dẫn chút nào

cicile
30-06-2010, 05:22 PM
đến jo` phút này vẫn ko tin Kazami là kẻ phản bội, thế thì dễ đoán quá, nghi ngờ Tú mỹ nh` hơn, mà ko hỉu sao mình ko có cảm tình vs tú mỹ tí nào >"<

Hyunsan
30-06-2010, 05:39 PM
Nhìn mấy đoạn anh cười khẩy là đã nghi lắm rùi :">

Hjx...đọc cái tit tưởng ra tập 6 rùi hơn hớn nhảy vào đây... ai ngờ :crybaby:... Xem tập trước... đoạn chị Maemi khóc mà mình cũng xót cả ruột :(

mattroilanh_tt
30-06-2010, 11:29 PM
Thông tin mới nhận được ~ :be_eaten: Tập cuối cùng của bộ phim phát sóng vào thứ 2 tuần tới sẽ dài 2 tiếng 15 phút (bằng 3 tập phim bình thường) :)

Jisa
30-06-2010, 11:32 PM
cha mẹ ơi o,0
45 phút đã chán đây lại 135 phút o,0

mattroilanh_tt
30-06-2010, 11:33 PM
Tội nghịp ai làm súp bộ này ;)) Tưởng 7 ep là xong ai dè :be_eaten::be_eaten:

*Bỏ chạy*

Ran Aki
30-06-2010, 11:55 PM
Hix. Vậy thà làm 1 bộ phim 10 -11 tập như bình thường cho gòy T_T

usapig
30-06-2010, 11:59 PM
tin không được... vui cho lắm =)) mình cũng *bỏ chạy*

mattroilanh_tt
01-07-2010, 12:24 AM
Mọi người bỏ cuộc rùi à :crisp: Mình vừa xem xong tập 7 nè :"> Spoil một chút :">

Anh Ren bị đuổi khỏi vị trí giám đốc, đi về vùng hẻo lánh chơi với chị Maemi :drink1: Anh làm tặng chị một cái ***g chim :crisp:

http://i480.photobucket.com/albums/rr162/mattroilanh_tt/OhSMAPTsukinoKoibitoepisode07avi-3.jpg

Chị Tú Mĩ vẫn còn sống :-s và :| Mềnh đã tưởng mí bác làm phim cho chị ấy đi luôn để tiết kiệm chi phí rùi cơ :aha:

http://i480.photobucket.com/albums/rr162/mattroilanh_tt/OhSMAPTsukinoKoibitoepisode07avi-1.jpg

Giờ thì đôi nào vào đôi ấy rùi nhá :be_eaten::be_eaten:

http://i480.photobucket.com/albums/rr162/mattroilanh_tt/OhSMAPTsukinoKoibitoepisode07avi-5.jpg

Cảnh cuối cùng trong phần giới thiệu của ep sau ;))

http://i480.photobucket.com/albums/rr162/mattroilanh_tt/OhSMAPTsukinoKoibitoepisode07avi_sn.jpg

Cơ mà tập này hơi thất vọng anh Ren quá :be_eaten: Mới bị chơi xỏ có vố mà anh đã từ bỏ rùi :-s Thấy mấy em đi đường bàn tán còn trốn tránh nữa chứ :hurry: Seo mà anh bỏ công ty cái rụp dễ hơn mình bỏ súp vậy :-s

Bonus thêm cái hình :| Nghi chị Tú là kẻ phản bội lắm :| Đã bảo ở đời ko nên tin mỹ nhân mà :-s

http://i480.photobucket.com/albums/rr162/mattroilanh_tt/OhSMAPTsukinoKoibitoepisode07avi-7.jpg

kalanhikov
01-07-2010, 12:30 AM
Cố lên, cố làm hết bộ đi :D. Mình là mình khoái nhất 2 nữ diễn viên Lâm Chí Linh và Keiko :D.
Sặc, h mới để ý đã full bộ =)).
Chỉ tại cái title.
Down ngay thôi.
Thank a lot.

sukipi89
01-07-2010, 02:59 AM
ui, mình mới xem tập 1 thôi
mình yêu hết mn trừ chị tú mĩ
ko có cảm tình vs chị ấy lắm
còn keiko thì xinh quên sầu ,maemi thìi cá tính
chị lâm chí linh được cái cao ngất >"<
ui subber ơi đừng chạy mà
mình mong ngóng cái ép cuối lắm í :hehe:

haditham
01-07-2010, 05:07 PM
câu subber bỏ của chạy lấy người là sao vậy ta??? ko hiểu, cho dù ghét phim nè ntn thì vẫn mún coi cho đến hết m >_<

love_u_ryosuke
01-07-2010, 09:44 PM
Mọi ng' cho em hỏi, cuối cùng thì ai mới chung đôi với KimuTaku vậy, chị Tú Mĩ hay chị Maemi, tại nếu là chị Tú Mĩ thì em khog coi nữa, không thích chị âỵ, mà anh Kimura hợp với chị Maemi hơn

sukipi89
02-07-2010, 04:12 AM
^
^
mới có preview ep 8 , là ep cuối thôi bạn à , chưa có gì chắc chắn là Ren sẽ cặp với ai.
Mình nghĩ xem mà biết trước kết cục thì chẳng còn gì thú vị , đây cũng chính là nét hấp dẫn của phim Nhật ^.^ , không có cái kiểu vừa xem đã biết kết cục ai cặp với ai như Kdrama.
Đoạn cuối ep7 , Ren làm tặng Maemi cái tổ chim ...nhưng không thể đoán được là ai sẽ thành nửa còn lại của Ren , ngoài việc bác ấy comeback hoành tráng.
Mình cũng như bạn , cũng thích Maemi-san , cũng mong 2 người đến với nhau.:)
Ngóng ep cuối quá , có lẽ mình đành ngốn raw ep8 vậy >"< , phim hấp dẫn quá.
Mà nhạc phim cũng hay , cho mình hỏi subteam hok sub 'Love Rain' ư ?

oguri_michiyo
06-07-2010, 04:20 PM
thật ngại quá
bây giờ mới xem xong có ep1 nên vào comment thế này tí..., phim hay như mình mong đợi
Đầu phim Abe xuất hiện rồi, nhưng sao cái vai của Abe lại 3 chấm thế kia, còn đâu hình ảnh Akira vầng trăng khuất nữa chứ :khoc: Thật sự phút đầu phim mình đã thích chị Maemi đó rồi... Rất có xì tai phong cách nha :love2: Chỉ xem từ đó thôi mà mình dự đoán chắc chắn 2 anh chị sẽ thành đôi cho mà xem:iuiu1:
Mà đoạn cuối khúc bà cô Linh biểu diễn người mẫu ấy, ủa công ty đó là trang trí nội thất mà, đáng nhẽ người mẫu chỉ làm nền để nổi bật lên đồ nội thất chứ, sao lại cho bà cô lên múa may một hồi rồi tất cả vỗ tay khen ngợi vậy, thấy sao sao á, không phù hợp với một buổi lễ trang trọng thế chứ.
Không hiểu cái câu bác Kimura nói với bà cô "Tôi muốn có em" là hàm ý ra làm sao ha:choideu:
Sorry vì tám nhảm quá, nhưng tại mình hồ hởi quá, thôi về xem các ep tiếp theo nha:erk:

mattroilanh_tt
07-07-2010, 11:38 AM
Phim đã được chiếu xong. Rating tập cuối là 16.2%!!! Rating trung bình của cả bộ là 16.8% :drink1:

Người bạn say mê không hẳn đã là người bạn yêu ~ Đó là triết lý mà bộ phim muốn gửi gắm :crisp:

sukipi89
07-07-2010, 12:42 PM
^
^
Đúng đó,mình đồng ý với bạn , còn ai là người Ren say mê và ai là người Ren yêu mời mn coi ep cuối sẽ rõ ^^
Mình phải chật vật lắm lắm mới down xong raw ep cuối , hơn 1GB lận trong khi mạng nhà m tự dưng bị khùng với link MU , m down đi down lại cả đêm mới xong.
cơ mà ep cuối ko dài hơn 2 tiếng đâu mn , chí có hơn 1 tiếng 40 min thôi ^^

Kết thúc phim ai cũng hạnh phúc ,Ren ko quay về Regolyth nhưng vẫn tiếp tục với niềm đam mê thiết kế nội thất của anh.

Mọi ng đoán xem ai là cô dâu của Ren ^^

http://img685.imageshack.us/img685/7645/tsukinokoibitoep08final.jpg

Tuy rating của Tsuki không cao bằng những phim khác của bác Kimura nhưng so với nhiều drama với rating chỉ dừng ở mức 1 con số như hiện nay thì m thấy cũng khá ổn rồi.
Và dù sao rating cũng chỉ là 1 phần thôi , quan trọng là bản thân mình xem và thấy thích bộ phim này là được . ^^

aopisi
08-07-2010, 01:20 AM
Mình có lạc hậu không khi bây giời mới coi xong tập 6?
Cơ mà vai của anh già và bà cô chán quá!!!!!!!!!!!!!!!
Các nhân vật khác ai cũng có cá tính của mình. Dù cá tính đó là tốt hay xấu, là sự nhiệt tình hay gian manh thủ đoạn, dù được thể hiện qua công việc hay tình yêu, thì nó cũng nhất quán và rõ ràng. Chả bù cho hai anh chị, thất thường hơn thời tiết. Hoặc là mình phân tích tâm lý quá kém, hoặc là tâm lý trong cái film này nó ở đẳng cấp trinh thám VIP nên người bình thường như mình không hiểu được :loi:
Mà mình thik Shinohara trong Unfair, thậm chí là Mukodono hơn :frozesweat:

Tiêu Dao Tử
08-07-2010, 01:29 AM
nói vậy là anh Ren đi 1 vòng lớn cuối cùng vẫn trở về với Maemi à ?????????????

mattroilanh_tt
08-07-2010, 11:19 AM
nói vậy là anh Ren đi 1 vòng lớn cuối cùng vẫn trở về với Maemi à ?????????????

Thật sự thì anh Ren với Maemi trước đó cũng có chưa "là gì của nhau" cả nên cũng không phải anh đi một vòng rồi trở về mới chị.

Chỉ là anh với chị ở bên nhau một thời gian dài, và tình bạn của họ lấn át cả những rung động yêu thương mà lẽ ra có thể xảy đến với 2 người.

Cho đến trước khi gặp chị Tú Mỹ, anh Ren vẫn nghĩ mình đang sống một cuộc sống không có tình yêu, không biết là tình yêu ấy ở ngay bên cạnh mình. Có thể nói chính chị Tú là người đã dạy cho anh thế nào là tình yêu, và khi đã biết được "thế nào là tình yêu" rồi thì anh dễ dàng nhìn thấy tình yêu hóa ra không phải thứ gì xa xôi, mà như mặt trăng dịu dàng luôn dõi theo mình mà mình không để ý :))

Thông điệp của bộ phim gửi gắm là: Chẳng cuộc sống của ai là không có tình yêu cả, chỉ có điều mình có nhận ra hay không? Hãy nhìn xung quanh xem có bao nhiêu người đang yêu mình bạn nhé :hehe:

Thật ra thì cái ý định của tác giả mình cũng nhận ra ngay từ tập 1, cũng như trong lời quảng cáo lần đầu về bộ phim "Hâm nóng tình yêu cho những người đã lãng quên tình yêu". Ý tưởng này thì cũng hay, chỉ có điều cách miêu tả tâm lý nhân vật, những bước ngoặt tâm lý thì diễn tả ko được "mượt" lắm.

Nếu so với Sunao thì thấy kịch tác gia của Sunao giỏi mô tả tâm lý hơn. Chắc phụ nữ vẫn nhạy cảm hơn nam giới. Mà bác này lại chuyên viết chuyện trinh thám nữa :|

trasuachieumua
08-07-2010, 11:38 AM
Tớ đồng ý câu này nè XD

những bước ngoặt tâm lý thì diễn tả ko được "mượt" lắm
Mấy tập đầu nhiều đoạn tớ coi mà thấy rock riếc man dại :)) nhất là tập 2 á hehe

Tuy là kịch bản gốc của Tsuki được chuyển thể từ tiểu thuyết của một nhà văn nam (Michio Shusuke) nhưng sau đó phần lớn câu chuyện đã bị thay đổi (thậm chí cả tên nhân vật nữ chính cũng bị đổi nữa là ^^) và được viết theo ý đồ của một biên kịch nữ (Asano Taeko). Tớ đi đọc lung tung thì biết câu chuyện trong tiểu thuyết dễ thương lắm cơ và trong tiểu thuyết nhân vật Xiu Mei xuất hiện ít xịt hà, không có làm loạn xị như trong phim đâu hehe.

Tớ đã down raw nhưng chưa có subtitle để xem nữa XD

Thấy mọi người bàn tán nôn nao quá hà XD

mattroilanh_tt
08-07-2010, 11:46 AM
Tớ thì thấy hơi tiếc cho ý tưởng của phim.

Lúc đầu bộ phim dự kiến chỉ có 7 tập. Có lẽ bị giới hạn như vậy nên trong mấy tập đầu, có cảm giác các kịch tác gia hơi quá vội trong việc đẩy nhanh tình tiết phim, mà tình cảm thì sao có thể đẩy nhanh được.

Có lẽ vì vậy mà phải ngừng chiếu một tập để xây dựng lại plan cho Ep 7 và 8.

Nếu cắt giảm chi phí đầu tư cho diễn viên đi một chút, thay vào đó ngay từ đầu lập kế hoạch làm một bộ phim khoảng 11 tập thì sẽ hợp lý hơn.

Thực sự thấy việc cho chị Lâm vào đóng vai Tú Mỹ không thực sự add value cho bộ phim lắm. Tất nhiên vai đó cũng cần một diễn viên có ngoại hình đẹp thủ vai nhưng không nhất thiết phải là một cô gái đến từ Trung Quốc, chỉ cần xây dưng một cô gái quê nghèo ở Nhật Bản cũng ổn rồi. Đỡ cả chi phí cho cả đoàn làm phim sang Thượng Hải nữa. Trong tiểu thuyết thì để một cô gái đến từ Trung Quốc hay Nhật Bản không có gì khác biệt về chi phí nhưng lên phim lại khác.

Nhưng cũng có thể nhà sản xuất muốn xuất khẩu phim sang Đài Loan, nơi mà chị Lâm có nhiều mối quan hệ với các đại gia trong làng giải trí, họ có thể mua phim của Fuji với giá cao :ask:

kybiel
08-07-2010, 12:06 PM
Nếu so với Sunao thì thấy kịch tác gia của Sunao giỏi mô tả tâm lý hơn. Chắc phụ nữ vẫn nhạy cảm hơn nam giới. Mà bác này lại chuyên viết chuyện trinh thám nữa

Đâu có, tiểu thuyết gốc còn hay hơn phim ấy chứ :|
Bác tiểu thuyết gia cũng nói là kịch bản phim đã được thay đổi rất nhiều, gần như khác hoàn toàn với tác phẩm gốc á.
Còn biên kịch Asano Taeko là nữ mờ ....

Từ kinh nghiệm bản thân sau khi coi phim (từ tập 1 đến 5) + đọc cảm nhận khán giả (từ tập 1 đến 8), tớ rút ra kết luận rằng thất bại lớn nhất của phim này là ở sự yếu kém về diễn xuất của chị Lâm Chí Linh. :hurry:
Thất bại này được hậu thuẫn bởi một vài lỗ hổng aka. non tay aka. sự yếu kém trong khâu kịch bản của bác biên kịch.

Tập 1 khởi đầu quá tốt nhưng càng về cuối càng yếu đi thấy rõ. Nếu vai Tú Mỹ được giao cho một diễn viên khác với diễn xuất ngang cơ chị Shinohara (hoặc ko thì cho Keiko đóng Tú Mỹ cũng ổn hơn chị Lâm) thì có lẽ rating ko giảm mạnh mẽ đến vậy.

Xét theo quan điểm của tớ, với một phim như vầy thì cán cân "tình cảm khán giả dành cho nhân vật" ko được nghiêng quá nhiều về một bên nào (trừ phi phim đã định sẵn các đôi ngay từ đầu) aka. chị Tú Mỹ phải được sự ủng hộ bằng hoặc gần bằng với chị Maemi thì phim sẽ hấp dẫn hơn.

Tóm lại, vì phim đã có một happy ending cho Maemi-sama nên sẽ rộng lượng hơn với các tác phẩm tới của bác biên kịch này :hurry:

trasuachieumua
08-07-2010, 12:09 PM
Nhưng cũng có thể nhà sản xuất muốn xuất khẩu phim sang Đài Loan, nơi mà chị Lâm có nhiều mối quan hệ với các đại gia trong làng giải trí, họ có thể mua phim của Fuji với giá cao.
Thật ra tớ không thích câu này lắm vì nó hơi thâm ý XD nhưng mà phần còn lại thì đồng ý hoàn toàn XD.

Đúng là nhân vật của Lâm Chí Linh đất diễn thì nhiều mà diễn thì lại tệ. Tớ mới coi xong Itsumo futari de, đề tài cũng giông giống Tsuki, kiểu như hai người bạn rất thân rồi anh í không nhận ra là mình đã yêu cô í á. Cái phim này nó còn rock hơn Tsuki, tới tận giữa tập cuối anh nhân vật chính mới bắt đầu "Tui đã hiểu!" (câu này tớ chế :))) nhưng mà đất diễn trong phim phân chia rất đồng đều và hiệu quả, phản ứng giữa hai diễn viên chính thì dàn trải từ đầu phim (thêm nữa là bản phân vai cộng với poster cho thấy rõ ràng ai là diễn viên chính rồi) nên không thấy shock lắm. Vậy nên lúc coi mình cũng không thấy lo sợ như coi Tsuki.

Trong khi Tsuki có hai cái dở, một là từ đầu hơi mập mờ với dàn phân vai, làm cho khán giả hoang mang, lỡ coi đến cuối cùng mà nhân vật mình ghét sống hạnh phúc chắc bật ngửa ra mà quéo quá nên thôi, nếu vậy thì dẹp luôn khỏi coi (tâm trạng lâu lâu rock lên của tớ :)) - nếu không vì một vài lý do thiên vị cá nhân thì chắc tớ không có can đảm coi online thế này đâu).

Hai là chả hiểu tại sao từ đầu lại cứ tập trung vào nhân vật Xiu Mei, trong khi bạn í không phải nhân vật chính, cũng chẳng phải nhân vật dễ thương khiến cho người ta thích được (ủa mà nói vậy thôi chứ chắc cũng có bạn thích Xiu Mei hehe). Còn Maemi chan là nhân vật chính thì bị bỏ mốc meo. Nhưng thật ra, cái làm tớ cảm động và thấy thích phim này là vai Maemi của Ryoko chan đó. Trong 5 tập đầu tiên, tớ chỉ thích và chăm chú theo dõi nhân vật Maemi thôi :D Nhân vật này là nguồn cơn của cái cảm xúc "cảm động sâu xa" của tớ đối với phim ^^ Còn các nhân vật còn lại thì không bằng, à, có vai Yuzuki của Keiko về sau cũng rất đáng yêu và dễ thương nữa.

Nhân vật Rensuki của Kimura san ở những tập đầu tớ không thích lắm. Tớ chỉ thích anh í qua lời kể của Maemi chan thôi. Khoảng những tập sau, bắt đầu từ tập 6, 7 tớ mới bắt đầu hiểu hiểu Ren một chút và thấy thích Ren. Tớ thích Ren trong tập 7 nhất XD
Nhớ là bạn mattroi có post một bài nói sao Ren vừa nghe hai bạn nữ nào chỉ chỏ là trốn tránh đó :D Tớ thì không có thấy vậy, tớ nghĩ đơn giản là Ren đã bỏ ngoài tai những lời đó mà thôi (đã ngâm cứu lại cảnh đó vài lần trước khi nói :p ) ^^

Còn về kịch bản thì tớ cho là không có vụ ngừng lại để thay đổi gì đâu, cái này chỉ là ý kiến cá nhân, nhưng tớ thấy chị biên kịch là người chuộng kiểu viết giật gân (đó là lý do mà từ đầu tớ cứ nghĩ Tsuki do Asano viết sẽ theo lối giật gân còn Sunao - do Kitagawa viết kb sẽ theo lối êm dịu nhẹ nhàng - ai dè Sunao (đối với tớ) chơi kiểu giật gân còn Tsuki tuy (đối với tớ) không giật gân nhưng vẫn tiềm tàng khuynh hướng nóng bỏng hồi hộp :))). Vậy nên chắc chắc chị í sẽ muốn một cái kết thúc không ai lường được. Ừ thì đúng rồi đó, thử coi có ai coi 5 tập đầu tiên (nếu không biết gì về Ryoko chan) mà có thể nghĩ kết thúc sẽ là Maemi với Ren không :))

Tuy là có khuynh hướng như thế nhưng có nhiều chi tiết của Tsuki với tớ thật sự rất dịu dàng XD (thì những cảnh có Maemi chan đó XXXD - à và tập 7 hehe).

kybiel:

Xét theo quan điểm của tớ, với một phim như vầy thì cán cân "tình cảm khán giả dành cho nhân vật" ko được nghiêng quá nhiều về một bên nào (trừ phi phim đã định sẵn các đôi ngay từ đầu) aka. chị Tú Mỹ phải được sự ủng hộ bằng hoặc gần bằng với chị Maemi thì phim sẽ hấp dẫn hơn.
like it :x

mattroilanh_tt
08-07-2010, 12:14 PM
Thật ra tớ không thích câu này lắm vì nó hơi thâm ý XD nhưng mà phần còn lại thì đồng ý hoàn toàn XD.

Cái đấy thì tớ nghĩ thật mà :)) Chắc tại tớ học Kinh tế nên khi xem xét thành công hay thất bại của một bộ phim hay đứng về phía nhà sản xuất.

Tớ thì nghĩ vụ ngay từ đầu đánh bóng cho chị Xiu Mei cũng là ý đồ của tác giả, để cho khán giả bất ngờ với kết thúc phim ~ nhân vật nữ được xuất hiện nhiều ngay từ đầu không phải là nhân vật chính (giống như vụ người bạn say mê ko phải người bạn yêu). Cơ mà chắc bác kịch tác gia cũng ko ngờ được là cái vụ "đánh bóng" này nó bị gây phản cảm đến thế :frozesweat:

ttn151
08-07-2010, 12:40 PM
http://www.tudou.com/programs/view/xoNpOELx0hk/

Ep cuối đó mọi người nhưng là sub Chinese xem đỡ ghiền vậy, cỡ 103 phút đó ,

Phim kết thúc cũng được lắm , ngoài Ren va Maemi happy thì chỉ tiếc cho Keiko và anh Matsuda, sao ko cho 2 người này thành cặp nhỉ ?:hurry:

Không hiểu sao mình không thích được Tú Mỹ, cuối phim thấy sis ấy "hơi bệnh" ? :dead1:

Eugene_w-inds
08-07-2010, 01:43 PM
Fim này nhẹ nhàng quá đi mất, lâu lắm rồi mới xem 1 fim nhẹ nhàng thế này à,thanx các bác subber nhìu lắm!
Anh REn jà dưng mà vẫn rất cuốn hút, hic, sao mà đẹp thế chứ lại, cả anh Shota nữa:((
Chị Linh thì xinh rồi ạ, ko thể chê đc dàn diễn viên fim này::frozesweat:

Eugene_w-inds
08-07-2010, 07:29 PM
Mong chờ cho ep 7&8 ra sớm, hic, hay tuyệt cú mèo à:(

graptfamous
09-07-2010, 02:19 AM
Film này hay thật nhưng diễn xuất của Lâm Chí Linh hình như còn cứng, ko hòa hợp đc w các diễn viên khác :D

hungicp
09-07-2010, 02:52 AM
Mình không có thói quen đọc nội dung hay đọc comments trước khi xem phim, nhưng nói thật là chỉ xem đến tập 3 là đã biết cái kết thúc rồi, thông qua tên phim. :D (lần đầu tiên chưa ra hết bộ đã xem).

Thực sự là mình hơi thất vọng với những phim có đóng chung với diễn viên nước khác. Hình như cứ dính dáng đến diễn viên nước khác thì đạo diễn trở nên dễ dãi hơn thì phải, cấu trúc phim không còn mạch lạc, tâm lý nhân vật không được tốt... phim này cũng vậy mà Sunao cũng vậy.

Diễn viên HK có rất nhiều người diễn xuất tốt, sao không chọn lại chọn cô này chứ! Ở tập 1, khi cô ta diễn cảnh bọn đòi nợ đến bắt Mẹ, xô đẩy cô ta, mình thấy cũng đâu có tệ như nhiều người bình luận là "Bình hoa di động" đâu. Nhưng sau đó thì.......

Một người nghèo rớt mùng tơi, phải chốn nợ, Mẹ lại ốm nặng không có tiền chữa... và mối liên kết giữa các công nhân nhà máy không thấy có, nhưng lại khăng khăng từ chối cơ hội kiếm tiền để trả nợ, để chữa bệnh cho mẹ vì những người công nhân đã là hơi vô lý rồi. Ai từng rơi vào cảnh nợ nần thì sẽ hiểu tại sao lại vô lý.

Và cái kiểu ngây thơ, trong trắng mà cô ta diễn xuất từ lúc sang Nhật không phải kiểu ngây thơ của một cô gái gia đình lao động nghèo. Có lẽ Tác giả muốn dùng sự ngây thơ để làm mềm đi tính cách của Ren, nhưng sự ngây thơ của cô Mỹ này chắc chắn không bao giờ làm rung động được những người có cá tính mạnh như Ren.

Tính cách của cô này cũng không rõ ràng (rất hiếm thấy ở các phim Nhật khác), làm cho nhiều lúc diễn xuất và lời thoại chẳng ăn nhập vào đâu. Shinohara diễn xuất cực tốt, vậy mà cứ những cảnh có 2 người này thì vai của Maemi cũng trở nên gường gượng sao đó.

Dù sao thì vẫn mong chờ xem nốt 2 tập cuối vì có Shinohara và Kimura!!! :hehe:

graptfamous
09-07-2010, 03:04 AM
Lâm Chí Linh là Bình hoa di động Đài Loan chứ đâu phải HK đâu bạn, diễn viên ĐL hầu như mình thấy chỉ toàn là thần tượng thui chứ ít người đóng tốt đc tâm lí nhân vật lắm :5:

Jisa
09-07-2010, 03:05 AM
a anh Hùng có coi phim này à :hehe:
giờ mới thấy comment nha, ok, sẽ cố gắng xong 2 tập cuối trong khả năng nhanh nhất để anh ngắm Shinohara và Kimura!!! :hehe:
*tặng lễ trước rồi sẽ đòi lễ sau =))*

hungicp
09-07-2010, 03:07 AM
Ở phải rồi! mình nhầm.
Diễn viên ĐL cũng có kha khá người đóng tốt, nhưng già hết rồi. :D

Thank bạn đã nhắc nhở! :aha:

Tại mê diễn xuất của Shinohara với Kimura nên phải xem đó mà Jisa :aha:

trasuachieumua
09-07-2010, 09:50 AM
Trời ơi tớ vừa mới coi xong XXXXXD
Cuối cùng tớ cũng hiểu bốn đồng tiền có ý nghĩa gì rồi. XXXD

Cái chi tiết bốn đồng tiền dễ thương quá XXXD
Nhất định tớ sẽ xem lại phim từ đầu tới cuối XXXD

So great XXXD !!!!!!!!!!!!!!
Dù nó có nhiều lỗ hổng nhưng chắc chắn nó là một trong những bộ phim tớ thích nhất XXXD

À, có cái này muốn hỏi mấy bạn subteam, tớ đang bắt tay vào dịch phim (tớ dịch từ phụ đề tiếng Anh của OhSmapsub) và đến khoảng chiều nay là xong :D không biết các bạn đã dịch tập 8 chưa? Nếu chưa thì các bạn có muốn lấy bản dịch của tớ không :D (nếu không thì cho tớ xin lỗi vì đã làm phiền ^^).

Nếu giúp được gì thì tớ vui lắm ^^


edit: tớ đã dịch xong XXXD


Tập này coi cảm động nhất là Yuzu XXXXD
Keiko dễ thương quá XXXD
Lúc Yuzu ôm ba mình và nói: "con xin lỗi" mém nữa là tớ khóc :))

:x

XXXXD

Jisa: XXXD :x cảm ơn vì đã trả lời ^^
nếu mà giúp được thì tớ vui lắm ^^
(dù cũng cãi nhau một trận ra trò rồi nhỉ :)) - mà các bạn cũng không chịu sửa lại topic nữa :p - nhưng mà nếu giúp được thì tớ thật sự rất vui ^^)
:x

Jisa
09-07-2010, 06:17 PM
@trasua : Jisa sẽ hỏi bạn usapig và sẽ trả lời cho bạn sau :)
cám ơn vì đã ủng hộ suốt bộ phim :)

Eugene_w-inds
09-07-2010, 06:29 PM
Thật sự ko thích chị Linh ạ:(, càng xem , càng nghiền ngẫm cách diễn của chị ta, càng thấy nó cứ trơ trơ làm sao ý, cứng như khúc gỗ:yakuza:
Dưng mà bác Kimura thì đẹp quá cơ:frozesweat:, cả anh SHota nữa:frozesweat:, anh Akira công nhận đóng cái vai này chấm fay thật:die_die:

kybiel
09-07-2010, 08:06 PM
@Trà sữa:
*nhảy vào ôm cái*
Tớ cũng thích cái chi tiết bốn đồng tiền đó <3
Quả thật là nếu ko có cái chi tiết đấy và vài đoạn lovely của chị Maemi với Ren thì chắc tớ sẽ coi đây là một trong những phim Nhật tớ ghét nhất từ trước đến giờ =)) *mình quả là dễ tính*
Mặc dù nếu có xem lại chắc tớ sẽ chỉ coi tập 1,2,3 gì đó rồi nhảy sang tập 7,8 luôn :)) chịu ko nổi chị Lâm á >_< (kể cả đến 2 tập cuối, đã biết ai về với ai rồi nhưng vẫn ko muốn nhìn thấy chị Lâm chút nào :| )

Thực sự là dù đã xem xong mà tớ chẳng thấy thỏa nguyện mấy ('__') ... cứ ngồi tiếc "giá mà" - "giá mà chị Lâm ko đóng phim này", "giá mà có nhiều cảnh RenMi hơn" ... Giờ chỉ muốn chị Shinohara giành giải Best Actress của Viện Hàn lâm thôi :)) và cả Best Pairing với anh Kimura nữa *v* (mặc dù hơi khó nghĩ với Best Actress vì có thể còn nhiều nữ diễn viên khác diễn tốt hơn, nhất là vẫn muốn Juri giành giải này lần nữa XD)

Còn nếu có SP cho phim này thì làm ơn đừng xuất hiện chị Mỹ >_<
dù khả năng có SP có hơi ......

Nhân tiện, trà sữa bắn qua PM cho tớ cái sub với đc ko ? *v*


Thực sự là mình hơi thất vọng với những phim có đóng chung với diễn viên nước khác. Hình như cứ dính dáng đến diễn viên nước khác thì đạo diễn trở nên dễ dãi hơn thì phải, cấu trúc phim không còn mạch lạc, tâm lý nhân vật không được tốt... phim này cũng vậy mà Sunao cũng vậy.

*bắt tay* đồng cảm >_<
Sunao ;___; ....

trasuachieumua
09-07-2010, 08:29 PM
kybiel:
cái vụ đồng tiền nó còn dễ thương gấp bội cái vụ mặt trăng ha XXXD
dù mặt trăng thì nó cũng dễ thương rồi XXXD

Ngoài mấy cảnh Maemi chung với Ren thì tớ thích tất cả những cảnh còn lại của Maemi cộng với một vài cảnh của Yuzuki từ tập 5 về sau.
Tớ thích ba tập cuối kinh khủng :D. Đặc biệt là tập cuối cùng.

Thậm chí ở tập này, cảnh có Xiu Mei tớ xem mà cũng thấy cảm động, là lúc Xiu Mei đứng viết lên cửa kiếng mấy chữ "em yêu anh" đó. Dù tớ không thích Xiu Mei, càng không bao giờ chịu nổi nếu Rensuke thành đôi với Xiu Mei, nhưng tớ đặc biệt có cảm tình với cảnh đó XD. Mà tập này Lin diễn tốt hơn hẳn các tập trước. Lúc Lin khóc thấy có hồn hơn nhiều rồi :D

Ryoko chan thì quá đỉnh XXXD
Mình đã nói rồi mà, từ sau phim này mình nguyện yêu Ryoko chan XXXXD (dù có lúc tưởng như mình giận Ryoko chan vì tin đồn rồi không thèm yêu nữa đó chớ XXXD). Maemi với Ren đó, ngọt ngào một cách man rợ :))
Chỗ nào cũng ngọt ngào, ngọt đến độ mình có cảm tưởng nguyên tuần sau mình không thèm ăn đồ gì ngọt đâu XXXD vị ngọt nó còn đây nè XD.
Thích nhất là đoạn cái lưng cái lưng XD (í quên ko xì pong lơ để mọi người xem phim cho nó trọn vẹn ha XD). Mà khúc cuối đó, Ren không nói gì hết, chỉ gọi Maemi, chỉ gọi vậy là mình thấy ... thấy... không biết nói gì rồi :))
Mẹ mình khen Ryoko chan có ánh mắt dịu dàng và cử chỉ thanh tao XXXXD
Ôi XXXD

Còn Yuzu tập này làm mình cảm động kinh khủng (thật ra vì trước khi xem phim đi đọc xi pong lo của các bạn bên d-addict nên biết là thể nào Maemi cũng thành với Ren nên mới không xúc động điên loạn thôi - chứ mà không biết gì mà xem chắc còn đau thương cảm xúc cỡ nào nữa XXXD). Mà không hiểu sao cùng một kiểu diễn, mà Kimura san bế Lin lên trông buồn cười man rợ thì anh bế Keiko trông đáng yêu và cảm động gì đâu XD. Có cảm giác như Keiko bé nhỏ bé nhỏ lại, như Keiko là cô bé mới học lớp 6 vậy XD Rồi lúc Yuzu nằm khóc trên giường XD Cử động của Keiko so great XD Mình thích những nữ diễn viên biết cách cử động có hồn á, không chỉ là mắt đẹp, mặt đẹp, mà khi diễn xuất, tay chân, thân thể phải có nhịp điệu riêng của nó. Nói vụ này thì người mình hâm mộ nhất là Meryl Streep :x, còn xét về phía các nữ diễn viên Nhật thì có Juri, Ryoko chan, Matsu Takako, và Keiko hình như có tiềm năng nè XXXD


Muốn nói tiếp về phim nữa quá T___________T

Tớ còn dễ tính hơn kybiel cơ :)) vì tớ xếp nó vô những phim hay nhất mà tớ từng coi từ trước tới giờ rồi :))

Jisa
09-07-2010, 08:40 PM
@trasua : không sửa title đơn giản là trên lập trường của Jisa thì nó ko sai, và nói thật là đó chỉ là 1 câu nói đùa, mà với Jisa thì đùa nghĩa là đùa. Nếu sửa thì khác nào từ đùa thành thật, thế thì khác nào bảo cái thread này là 1 trò đùa. Ko hề, Jisa tôn trọng từng câu từng chữ từng comment trong thread này, tôn trọng công sức của staff team và vì thế nên mới dám đùa.
Title sẽ được đổi khi có tập mới, như thường lệ ở JPN từ trước đến giờ :))

trasuachieumua
09-07-2010, 08:58 PM
Lăn ra rồi lăn vào nói tiếp XD

trong xi pong lơ dĩ nhiên là xi pon lơ XXXD

tất cả các cảnh của Ryoko chan đều tuyệt XD
nhưng mà tớ thích nhất là chi tiết lúc Maemi nghe thấy tiếng xe của Ren rời đi rồi Maemi khóc á XD
cái chi tiết nhỏ nhặt mà cảm động kinh khủng :x
Nhìn chung lại, tớ cần xem trọn vẹn một lần nữa rồi mới khẳng định được chắc chắn hết về phim. Vì hiện tại tớ vẫn còn thấy nhiều tình tiết vô lý lắm XD
Nhưng mà TsukiKoi chạm được đến chỗ lòng (thòng) tim gan sâu xa của tớ XXXD Làm tớ thấy cảm động và hiểu ra nhiều thứ về tình yêu XXD
Tớ thật sự thích nó nhiều hơn tớ tưởng nữa XXXD

có một điều mà tớ đã học được từ Tsuki :)) cũng đáng học lắm á hehe

Nếu mà mình thích ai đó, đừng tìm cách cố gắng cư xử phong độ :p

Thật á! Có phải Ren tới phút cuối mới nhận ra mình yêu Maemi, hay thật ra đã rất nhiều lần, rất rất nhiều lần anh nhận ra điều đó nhưng không nói được. Nhiều khi có thể, từ khi họ còn học chung anh đã yêu cô. Nhưng mà Maemi lúc nào cũng là người tỏ ra phong độ nhất, cô chăm sóc cho anh chứ không bao giờ cần tới anh chăm sóc cho cô. Và nhiều điều nữa. Như là có lúc Ren muốn nói điều gì đó với Maemi mà cô vội không cho anh nói. Mình có thể hiểu một người được bao nhiêu.
Maemi hiểu Ren, nhưng cũng chỉ ở một chừng mực tương đối thôi. Chính vì vậy mà, anh có thể đã từng không nói được với cô là anh yêu cô dù anh có yêu cô.

Ôi nói chung mình phải xem lại để giải tỏa nhiều thắc mắc XXXD (và ko chừng nảy sinh nhiều thắc mắc mới XXXXD).
Nhưng dù gì cũng chỉ là ý kiến cá nhân ha :p

ê đích: đã gửi sub cho kybiel, kybiel lụm được chưa ^^

dqt785
09-07-2010, 10:08 PM
Trong khi đợi 1 bạn tốt bụng nào đó up OST thì nghe tạm bài này nhé.

http://www.box.net/shared/xkn3csesdv

Enjoy
>:D<

kybiel
09-07-2010, 10:44 PM
@Trà sữa: rồi rồi XD

Nhìn bạn "điên tình" lại làm tớ muốn "cuồng nhiệt" theo. :"> *mình vốn type dễ dụ mờ ;))*

Ồ ố, vừa coi lại ep cuối với cái sub, và nhìn theo cách nhìn của trà sữa cũng thấy ... hợp lý nha *v*. Nhưng tớ nghĩ đó chưa phải là yêu, mà mới chỉ là những rung động (nhẹ), những tình cảm gắn bó và thân thiết thôi. Như Ren đã nói rằng anh đã bỏ lại rất nhiều những thứ quan trọng sau lưng khi tiến bước với giấc mơ Regolith. Anh ko chú tâm với tình yêu, anh ko chú tâm vào Maemi, thời điểm đó điều anh suy nghĩ là về Regolith, về giấc mơ và sự nghiệp. Và rồi anh đi sai đường, tiếp tục cho đến cái ngày mà ai cũng biết là ngày gì đấy =)) aka. ngày bắt đầu phim =))

Tớ thực sự thực sự rất thích một Rensuke đi hết Aomori đến Hokkaido để nhận ra mình yêu gỗ :x
Tớ thích một Rensuke mất hết tất cả nhưng vẫn có thể trở lại, một Rensuke mạnh mẽ và đã kịp nhận ra điều mình bỏ lỡ ...
Và tớ yêu nhất những phút giây Rensuke ở cạnh Maemi :))
Nhưng hơn hết, tớ phục, và tớ yêu, một Maemi có thể luôn ở bên cạnh ko suy suyển, luôn tiếp sức và luôn ủng hộ người cô yêu *trái tim màu hồng tá lả tung bay*

Về những điều mà bộ phim truyền tải, tớ chẳng mấy hứng thú với cái ý tưởng chủ đề của phim gì hết á :)) ... Chắc có lẽ chưa đến cái lúc để tớ chú trọng vào điều đó. Thay vào đấy, điều gây ấn tượng với tớ hơn là cái vấn đề "kết nối với mọi người" của Rensuke.

Tớ có thắc mắc ! *giơ tay*
Vậy rốt cuộc câu trả lời cho bốn đồng xu mà Ren nghe ngày xưa là gì ? Amenbo hay ... ? *v*
Nếu là "..." thì chắc quá lộ liễu rồi, nhưng tớ vẫn có chút lấn cấn ...

Có chút thú vị, tình yêu amenbo ở bề nổi của bốn đồng xu = Tú Mỹ; tình yêu "..." ẩn dưới bốn đồng xu = Maemi *fangirl tự trào :x*
Đến giờ vẫn tiếc nẫu ruột tại sao lại để chị Lâm đóng vai Tú Mỹ làm mỗi lần xem lại phải tua hết đoạn chỉ chị ấy :(

Edit: *giờ mới đọc được bài viết trước đó của trà sữa :">*

Ôi ôi ôi cái đoạn Ren gọi "Maemi" ở cuối phim mà tớ lâng lâng bay bổng lên tuốt luốt ở đâu luôn á XDDDD.
Tớ mơ cái đấy từ tập 1 mà mãi đến phút cuối của last ep mấy bác làm phim mới cho tớ thoả nguyện *ngất*

Tớ cũng thích Yuzu, đặc biệt là 2 tập cuối ^.^; (trời ơi hai tập cuối này quả là quá xuất sắc, đấy, chỉ cần ko có chị Mỹ là cảm giác nó khác hẳn á =))). Thực sự là trước phim này tớ hoàn toàn ko thích Keiko nếu ko muốn nói là có hơi ác cảm, giá mà tớ xem chị ấy đóng Yuzu trước vai trong Buzzer Beat có phải tốt ko ;__; ...
Riêng chị Lâm thì tớ ko thể bàn gì được ngoài ba chữ "tớ vô cảm" >_< ... Chắc chỉ có ngoại lệ là với Minh thì tớ mới thấy chị ấy đóng có chút "phản ứng", còn thì bất cứ hành động cử chỉ biểu cảm nào của chị ấy tớ cũng vô cảm hết ... Ngoài chị ấy ra, cả dàn cast phim này đều diễn tốt. Ko có chị ấy có phải rating đã ko giảm thê thảm vậy ko ;__; ... Xem đến khoảng tập 4,5 là khán giả đã quá mệt mỏi và ngán chị Mỹ đến tận cổ luôn rồi :))

Tớ muốn coi tiếp Ren và Maemi ;__;

trasuachieumua
11-07-2010, 12:18 AM
Ost của phim
http://www.mediafire.com/download.php?4mnmljlz5im

Tớ chỉ tìm được bài Ame no koi với bài nhạc nền thôi hà, cái bài mà rú rú đầu phim á XD bài đó dài man gợ, đệm vô mấy khúc cảm động là cảm động man gợ XD
Tớ muốn tìm bản guitar đệm mà không thấy, cái bản guitar đệm đó là man gợ nhất á XXXD

edit: đã có album nhạc phim XD

http://community.livejournal.com/jdramas/3334504.html#cutid1

:x



kybiel:

- cái vụ tình cảm rung động: đồng ý ^^v, thích cái dzụ "cái ngày mà ai cũng biết là ngày gì đấy aka. ngày bắt đầu phim" :))
- Rensuke: XD đúng rồi, cái tớ thích nhất là Ren tìm ra ý nghĩa cuộc đời mình, không phải là đi giành lại Regolith, cũng không phải chiến thắng trong một cuộc thi, tớ thích cách Ren hiểu ra anh không đơn độc (khi anh nói với Kazami "cậu không đơn độc đâu") :x
- Maemi chan: từ từ, để dành lát phang gơ sau ;))
- bốn đồng xu: câu trả lời mà Ren nhận được là con bọ nước, bằng chứng là 1. trước khi Ren nhắc đến bốn đồng xu thì anh nói "không biết... bọ nước không nhỉ", 2. khi ở Thượng Hải lúc Ren muốn Maemi thiết kế cái ghế anh nói vì đó là câu hỏi của cô nên nhất định phải do cô làm.
và cá nhân tớ nghĩ, câu trả lời Ren nhận được là con bọ nước nên cái ý nghĩa thứ hai mới dễ thương làm sao XD
Maemi đúng là một cô gái ha :)) (câu này thừa thãi =))) vì chỉ có con gái mới thích cái kiểu khó hiểu như vậy đó XD cô đố anh một đằng rồi tìm cách trả lời một nẻo XD chắc là cô đã mong anh tự mình tìm ra câu trả lời thật sự biết bao XD
Giống như Rei trong Prodai, muốn tặng quà sinh nhật cho Ken mà lại còn phải giấu giếm đánh đố đó XD dễ thương ơi là dễ thương.
Nhưng mà sự thật là xem phim nhiều nhiều rồi tớ nhận ra, trong suốt cuộc đời mình, chắc chắn tớ sẽ bỏ lỡ nhiều thứ tương tự như vậy đó ^^ chắc chắn ở đâu đó, có một Randy Bass, một trái tim từ bốn đồng xu thuộc về riêng tớ, nhưng tớ đã không nhận ra, và có thể là sẽ không bao giờ nhận ra được :D
Buồn ha :)

Nhưng mà tớ muốn Ren biết vụ kia cơ XXXXD mà chắc thể nào chẳng biết =)) (có khi đêm tân hôn ấy >:))

- Keiko: me too XD Keiko trong Buzzer không ấn tượng ha XD nhân vật cũng ko dễ thương bằng trong Tsuki XD
- LCL: XD thật ra mà nói, có khi, nhờ những cảnh của Lin mà mình thấy Ren và Maemi đã ngọt ngào lại càng ngọt ngào man rợ hơn ấy chứ :))
nhưng mà đất diễn của Lin nhiều quá đúng là làm mình không vừa lòng XD (thì chỉ ngóng Maemi với Ren mà lại :)))
Nhưng tớ cảm thấy Lin tập cuối khá ổn XD lấy lại được chút cảm tình. Hehe.

Rồi, bây giờ phang nè :))
Maemi đó, cảnh mà Ren đến sân bay gặp Xiu Mei. Trước khi Ren đi Maemi nói, cô chỉ muốn được nhìn ngắm tấm lưng của anh. Sau đó Xiu Mei nói, cô muốn tỏ sáng để cho anh thấy.
XD
Maemi so great ne?
Một người chỉ cần ở phía sau và nhìn theo, một người thì muốn đi phía trước và được nhìn ngắm. XD

(phang phang phang phang, tim phèo phổi bay tá lả :)))

Nói thêm một chi tiết, chôm của một bạn bên d-addict, trước khi Ren đến sân bay gặp Tú Mỹ anh nói với Maemi "I'll clean when I come back" có nghĩ là anh sẽ trở về, chứ không phải nói "I must go somewhere" hay cái gì tương tự ha XD
Rồi một cục nữa, lúc Ren về gặp Maemi ở đầu tập 8, anh có phải thật sự là không có chỗ nào để đi không? Hay là anh muốn đến chỗ mà anh muốn ở XD? Rõ ràng từ đầu phim đến giờ, Ren luôn ở khách sạn, nên sẽ không có gì không ổn nếu anh tiếp tục như thế, nhưng anh đã quay về với Maemi đúng không?
So great XD!

Tớ coi đi coi lại hơn 5 lần rồi đó :))

sukipi89
11-07-2010, 08:39 AM
Thực sự mình là người rất không sâu sắc, xem phim thì cứ xem , không có chi li phân tích cá tính nhân vật hay tình tiết phim , chỉ có kết luận đưa ra là thích nhân vật nào trong phim , phim hay or dở..etc...
Tsu , với mình là một phim mình yêu thích . tuy rằng phim vẫn nhiều sạn như nhiều bạn chê ở trên ấy :D ,nhưng bù lại có vai diễn cá tính mà mình thích ( i.e: Maemi) và nhiều chi tiết nhỏ rất dễ thương :D VD như cái chi tiết 4 đồng xu nè( ko phải bọ nước đâu mà m thích ý nghĩa ♥ này nè ) , cái tổ chim Ren làm tặng Maemi ^^ , hình ảnh mặt trăng và yêu nhất là những giây phút Maemi và Ren ở cạnh nhau, ngắn ngủi nhưng ngọt ngào (ehe).
Những lúc Maemi và Ren ở cạnh nhau , có cảm giác là những người bạn thân thiết từ lâu năm rồi ( cái này khỏi tưởng mà sự thực trong phim nó là như thế :D) , Ren chỉ có thể giãi bày những tâm sự thầm kín trong lòng mình với Maemi . Dù ban đầu Ren có say đắm Xiu Mei một chút đó , có choáng ngợp 1 chút trước vẻ ngây thơ và khác lạ của một cô gái nghèo đấy , nhưng người mà Ren có thể tâm sự nỗi lòng của mình chỉ có thể là Maemi. Mình còn nhớ tập 1 , Ren nói với Xiu Mei khi đi tìm cô là :"tôi cần em" và ôm ghì lấy cô không chút ngại ngùng , phải nói là như kiểu cưỡng ép Xiu Mei ấy. Thế mà tập 8 , khi anh nói :"Cô có thể giúp tôi không ?"(hay cậu có thể giúp mình ko ??0_o để hợp lý thì vẫn là cô -tôi , song về sau Ren sẽ xưng anh gọi em vs Maemi :D)với Maemi ,cách xưng hô thì đúng là vẫn hơi xa cách thật , nhưng cái giọng điệu khi nói ấy , có chút gì đó thỏ thẻ , ngại ngùng ,rất đáng yêu. So sánh 2 điểm này đúng thật là hơi khập khiễng nhưng đủ để thấy , dù là trong công việc thì cách xử sự của Ren với Maemi và với Xiu Mei cũng hoàn toàn khác nhau.Haha, sao mà mình yêu những lúc cặp RenMi ở cạnh nhau quá đi mất , giọng điệu dễ thương của chị cộng với ánh mắt ấm áp của anh. :D Mà từ đầu tập 8 ,khi Ren trở về , Maemi nói :" Mừng cậu trở về "còn Ren thì đáp " Mình về rồi đây ", ngọt ngọt , sửa 1 tẹo thì sẽ càng ngọt hơn như kiểu :" Mừng mình trở về" >Ren :" Anh về rồi đây" ( hí hí như cặp đôi thiệt sự đó ). Thêm nữa , chỉ khi ở cạnh Maemi , mình mới có cảm giác Ren là chính anh .Những lúc Ren ở cạnh Xiu Mei sao mà khác khi anh ở cạnh Maemi thế.Với Xiu Mei thì như kiểu ông chủ-nhân viên , dù cả sau này anh có nói vài câu kiểu như muốn giữ Xiu Mei bên mình hay gì gì đó thì mình vẫn ko có cái cảm giác Ren yêu Xiu Mei , chỉ thấy Ren áp đặt Xiu Mei thế này thế kia còn Xiu Mei thì đòi hỏi này nọ ở Ren , thế thì làm sao gọi là yêu được cơ chứ :) . Với Maemi , lúc thì ngại ngùng , lúc thì cãi nhau nhiệt tình nhưng đều là một Ren chân thành , với tư cách 1 Rensuke chứ ko là một ông chủ của Regolith. Tóm lại thì Ren ko thể thiếu Maemi và phim này mà không có cặp RenMi thì sẽ bị mình đánh rớt xuống thành phim chán của năm .keke.)Oh, bổ sung cái câu Ren gọi "Maemi" ngọt lịm và đầy tình cảm :) Mình yêu nốt chi tiết này.

Mình cũng thích gam màu tươi sáng của phim nữa , nhiều cảnh phim đẹp .Như cảnh Ren và Maemi ở bên dòng suối í , sao mà long lanh lung linh dữ. Hay cảnh Ren và Maemi cùng ngước nhìn ánh trăng từ văn phòng làm việc của Maemi , trăng lạnh nhưng sao cảnh đó lại ấm áp thế :D . Tại cũng đang coi Sora, mà phim đấy thì mn biết rồi đấy , bi kịch , ám ảnh và màu sắc u tối buồn bã.

Điều đáng tiếc nhất của phim là sự đứt gãy của kịch bản , ko liền mạch từ 4-5 tập đầu so với 2-3 tập sau. Ban đầu thì chú trọng vào chị Xiu Mei quá làm mình có cảm giác phim như chỉ dành cho Ren và Xiu Mei thôi vậy , song mấy tập sau ,cụ thể tập 7-8 thì chị này thoắt ấn thoắt hiện , có mặt trong phim được có vài phút.Như vậy bộ phim bị khập khiễng quá về mặt kịch bản.Chắc mấy bác làm phim thấy vụ add chị Linh vào phim chỉ đem lại effect ngược nên mới mau chóng cắt giảm các đoạn có chị ấy. Coi xong mấy tập đầu , động lực thúc đẩy mình xem tiếp mấy tập sau là xem Ren và Xiu Mei có thành chia tay ko :D Mình còn chả hiểu cái chị Xiu Mei này thế nào nữa , cái khúc phát hiện bị Ren lợi dụng , kêu ở lại trả thù Ren mà mãi chả thấy trả thù gì , lại còn say đắm Ren ấy chứ. Xiu Mei là nhân vật có tính cách chán , thiếu nhất quán , ko điểm nhấn và khó hiểu nhất phim. Mình ko chê cách chị Linh thể hiện vai này ,mà đúng hơn là trách ng viết kịch bản ý >"< Giá mà ban đầu đừng có quá tập trung vào chị Xiu Mei - tuyến quan hệ Xiu Mei và Ren thì có phải phim sẽ đỡ hơn rất nhiều ko >"<

Ơn trời là mấy bác đạo diễn biên kịch etc không cho cái motip phim nó đi theo hướng hoàng tử lọ lem .Mà ngay từ đầu mình cũng đoán rồi , sẽ chẳng có chuyện Ren đại gia yêu nàng lọ lem Xiu Mei và kết thúc = đám cưới 2 ng đơn giản như trong mấy Taiwandrama hay Kdrama đâu.Ơn trời mấy tập cuối nhiều cảnh của Ren và Maemi ,khiến bộ phim ngọt ngào và tinh tế hơn rất nhiều ( cái này có chém quá ko nhỉ ? :D). Ôi ôi cái tổ chim , cái nụ hôn bất ngờ của Ren và Maemi .....>"<

Nhạc phim cũng rất hay nữa hén , mình thích cả cái openning song không lời (Moon lovers) lẫn Koi-no ame .Mình yêu cả các bạn subber của phim này nữa , kara effect quá quá đẹp luôn , long lanh long lanh , cả cái chữ người tình ánh trăng lúc mở đầu phim cũng như phảng phất ánh trăng trong đó ấy >"< Nên dù mình đã down coi trước sub của Ohsmap rồi nhưng vẫn đợi 2 ep 7-8 của subteam đó nhe :D . Các bạn subber của Tsu nhớ làm trọn bộ nghe.

Thôi bình loạn 1 hồi xong rồi m đi ra đây :D. Cảm ơn các bạn đã sub bộ phim này + cảm ơn các bạn đã yêu thích bộ phim như mình + cảm ơn các bạn đã spread the love for Tsuki :)
Hihi

Bakachan
11-07-2010, 10:00 AM
đương nhiên làm sao có chuyện Ren và Tú Mĩ thành 1 cặp đc, đã đinh ninh như vậy từ ngay tập đầu
dù mấy tập sau có hơi bị lung lay nhưng vẫn tin là kết thúc sẽ là couple Ren-Maemi
chứ cảm giác của Ren với Tú Mĩ, tớ đoán là như kiểu choáng ngợp í, Ren chắc hẳn phải tiếp xúc với nhiều loại người khi làm việc, mà bây giờ tự nhiên xuất hiện 1 em gái ngây thơ trong sáng giữa những con người tính toán xung quanh mình, bởi thế Ren mới bị Tú Mĩ thu hút :crisp:

trasuachieumua
11-07-2010, 11:27 AM
Nói một chút về cảnh mà Maemi và Ren cùng đứng nhìn mặt trăng qua cửa kiếng nha XD

Lúc đó Ren nói ""So close, it's almost a full moon." rồi Maemi trả lời "It's not so close. It's nice as is." cái đoạn này làm mình nghĩ tới cuộc sống của mình.
Mặt trăng thì lúc mà chẳng như thế ha. Nó có bao giờ thay đổi hình dạng đâu. Chỉ là vì chúng ta đứng trên trái đất nên có khi chúng ta thấy mặt trăng tròn, có khi chúng ta thấy nó khuyết. Nhưng mà bản thân nó thì vẫn luôn y như vậy :)

Giống như là cuộc đời của mình vậy. Thỉnh thoảng mình sẽ không biết rõ điều gì là thứ mình có, điều gì là thứ mình cần và điều gì là thứ mình muốn. Và đôi khi, mình tưởng mình hiểu hết mọi người, hiểu hết mọi điều nhưng thật ra mình chẳng hiểu gì hết.
Tớ thấy cảm động thật đó XD

Còn mẹ tớ thì nói, cảnh đó có nghĩa là, trong cuộc sống có rất nhiều, rất nhiều thứ vẫn đang tồn tại, nhưng chúng ta vẫn không nhận ra, dù chúng ta có nhìn thấy nó mỗi ngày hay thậm chí là tiếp xúc với nó. Có lẽ Ren và Maemi đã yêu nhau từ lâu lắm, nhưng họ vẫn thiếu cái gì đó để có thể "connect" được với nhau (ko phải mình chuộng Anh iếc đâu mà tại mình không dịch được cái chữ này các bạn ơi XD)

Ùm, và mặt trăng khuyết, như cuộc đời của mọi người, chúng ta đi tìm hạnh phúc, vì thế mặt trăng có khi không tròn, không trọn vẹn, để chúng ta có thể tìm cách lấp đầy cái chỗ lõm của nó.

XD

Mình lại điên tình nữa rồi :))

kybiel
12-07-2010, 01:22 AM
@Trà sữa: *nào ta cùng điên tình =))*

*fangirl mode: on*

Đấy, tớ phục Maemi ở đấy đấy ;__;
Maemi yêu và luôn ở bên, luôn tiếp sức cho Ren trong mọi hoàn cảnh và trong suốt 15 năm. Làm được như Maemi ko phải là điều dễ. Nếu Tú Mỹ mong muốn Ren thay đổi, thì Maemi chỉ đơn giản là chấp nhận Ren như đúng con người của Ren, ko hơn.

Đây cũng là điều mà tớ "cảm" từ đoạn đối thoại "So close, it's almost a full moon."
Tớ cũng đồng ý với cách diễn giải của ấy, mặc dù với cách nhìn của tớ thì hơi khác. Lần đầu xem đoạn này, điều bật ra trong đầu tớ là "hãy chấp nhận mọi thứ như nó vốn có".
Có thể cách "cảm" của tớ nó khá "lạc đề", nhưng tớ vẫn muốn chia sẻ chút :">. Tớ cảm thấy trong cách nhìn trăng của Maemi có cái cách mà Maemi yêu Ren, và trong cách nhìn của Ren có cách mà Ren rung động với Tú Mỹ. Ren rung cảm với Tú Mỹ vì sự trong sáng, vì vẻ đẹp như "trăng rằm", một vẻ đẹp hoàn thiện. (tất nhiên là chị Mỹ cũng ko thể hoàn hảo được, nhưng tớ thấy cái cảm giác mà vai Tú Mỹ tạo ra là thế - một vẻ đẹp tựa mặt trăng; khác với Maemi là bản chất của mặt trăng).

Con người thường mưu cầu sự hoàn hảo, và mối tình Ren - Tú Mỹ giống như hành trình mưu cầu cái toàn bích. Điều mà Ren làm ko phải là cố gắng hết sức để đạt đến nó, để hoà hợp với nó, mà là "đoạt" lấy nó. Ren muốn "có" Tú Mỹ. Nhưng ko ai có thể hoàn hảo, và Ren ko thể "có" Tú Mỹ. Ngược lại, Ren mất tất cả.

Còn Maemi, Maemi chấp nhận sự ko hoàn hảo, cô nhìn thấy vẻ đẹp của trăng mà ko cần biết nó tròn hay khuyết. Hình dạng có thể đổi thay nhưng bản chất thì vẫn vậy. Maemi yêu Ren và theo Ren, bất kể đó là một Ren tràn đầy nhiệt huyết hay khi anh trở nên lạnh lùng chỉ biết đến tiền. Khi Ren thất thế, Maemi vẫn ở bên, vẫn tiếp sức cho Ren. Maemi yêu và chấp nhận Ren như con người Ren, dù trong hoàn cảnh nào. Đây cũng là điểm khiến Tú Mỹ mất Ren.

Muốn bàn thêm về cách yêu của Tú Mỹ nhưng mà chịu, nghĩ ko ra >_<. Lối diễn của chị Lâm làm đầu tớ trống rỗng luôn, bao nhiêu cảm hứng mất hết á ;__; ...

Suy rộng ra tí nữa aka. "chém gió" thì :
Nửa đầu phim là hành trình đi tìm sự hoàn mỹ, nửa sau phim là hành trình ngược về bản chất.
Nửa đầu phim là Ren trong tư thế tiến công, lạnh lùng và mạnh mẽ, gạt phăng những gì cản đường aka. anh hùng oai phong lẫm liệt sợ gì giông tố trần đời *=))*
Nửa sau phim là Ren đã chững lại trong tư thế của người biết mình biết ta và biết chấp nhận aka. đã tu thành chính quả *=))*

Tớ cũng cực yêu cái đoạn "Okaeri" á XDDDDDDD *tung bông*
Cái đoạn ấy ngọt ngào gì đâu XD. Yêu cái cách Ren nằm ngủ, cách Ren giật mình ngã vào Maemi, yêu cả cái vẻ mặt ngái ngủ khi nói "Tadaima", và cũng rất yêu vẻ hạnh phúc của Maemi khi nói "Okaeri". *ngất*

Nói chung là chuyện Ren chọn Maemi thì đã được quyết định từ lúc phôi thai kịch bản *=))* Maemi đến tìm Ren ở trường đại học rồi. Nói cho chính xác thì là từ lúc Maemi chỉ cho Ren thấy chữ Regolith trên mặt bàn sau khi nhất quyết ko chịu trở về một mình :)). Tất nhiên đoạn "okaeri" ở đầu tập 8 là điểm quan trọng để khẳng định chuyện này. *tung hoa* ... Nhưng nếu ngày hôm ấy, Maemi ngoan ngoãn đi về thì biết đâu mọi chuyện đã khác :">

Ngoài lề chút :
Vấn đề của Ren là ở chỗ anh ko tự biết mình, mải miết với cuộc sống và bỏ lỡ nhiều điều.
Vấn đề của Maemi là sự thiếu can đảm thổ lộ tình yêu.
Vấn đề của Yuzuki là ...... quá trẻ =)), đùa thôi, là chọn nhầm đối tượng để yêu :)).
Vấn đề của Tú Mỹ là ........................... *bíp* (blank face - ko nghĩ đc gì vì độ "rỗng" của chị ấy =)))

Yêu cảnh ở trong rừng, yêu lúc trời mưa anh nhất quyết bắt chị phải vào trong trước :))
Yêu buổi party tối ở căn biệt thự, cái không khí vui vẻ thanh bình của team "Hazuki Yuzuki"
Yêu Tsuguo và Rina :x

Cho dù TsukiKoi ko phải là tác phẩm xuất sắc nhất mùa này (nghe đồn có cái Mother hay hơn nhiều ;))), thì tớ vẫn thích TsukiKoi như những gì nó là *=))* (nếu ko có 2 tập cuối xuất sắc như rứa chắc mình vứt xó bộ này rồi =)))

*fangirl mode: off*

Nhân tiện, ai giải thích giùm tớ đoạn "Tôi cần chị" của anh Kazami cái :|
Tớ chẳng hiểu bác biên kịch cho đoạn ấy vào làm gì nữa ???

trasuachieumua
12-07-2010, 09:53 PM
kybiel: :big_ love: tớ thích cách kybiel giải thích về mặt trăng khuyết "hãy chấp nhận mọi thứ như nó vốn có" :x
À, cách yêu của Tú Mỹ, để tớ lụm cục kia về XD

Em hỏi mẹ em, mẹ nghĩ Ren có yêu Xiu Mei ko.

Mẹ nói mẹ không rõ lắm nhưng mẹ không cảm thấy đó là tình yêu, ngoài ra, Ren chưa bao giờ nói với Xiu Mei những câu như là anh yêu em hay đại loại như vậy cả, toàn là anh muốn em, tôi không muốn chia xa với cô ấy, hãy kết hôn đi...

Vậy Xiu Mei có yêu Ren không mẹ?

Không.

Em giật mình hỏi lại. Thiệc hả mẹ, chứ không phải cô í yêu Ren sao? Trong trường hợp xấu nhất là cổ định trả thù Ren nhưng vẫn yêu Ren đó chứ.

Không, Xiu Mei không yêu Ren đâu, hay ít ra, tình yêu của Xiu Mei không phải là tình yêu đích thực.

Là sao mẹ, con hong hỉu '________'.

Ờ, con nhớ lại xem, Xiu Mei ngay khi bày tỏ tình yêu của mình với Ren cũng đều có điều kiện. Ren phải cứu mọi người thế này, phải cứu mọi người thế kia. Nếu Ren không giữ lời hứa thì Xiu Mei sẽ quay về Thượng Hải blah blah (blah blah là mình chêm vô chứ ko phải mẹ mình nha các bạn)... Xiu Mei nói yêu Ren đó nhưng tình yêu phải kèm theo điều kiện, và nếu điều kiện không được thỏa mãn thì cô sẽ rời bỏ Ren. Không giống như Maemi và Yuzuki, trong tình yêu chẳng có điều kiện gì hết, cũng không có sự đòi hỏi. Đơn giản là tin tưởng và yêu. Con hãy chú ý mà xem, người Nhật, đối với phụ nữ Nhật đang ngấm ngầm đề cao đó. Không phải đó là hình ảnh của những người phụ nữ Nhật yêu hết mình và hy sinh vì tình yêu sao? (mẹ mình hong có xến vại đao nhưng hong hỉu xao qua tường thặt của mình nghe nó xến vại hahah)

Hehe, mẹ em nói vậy rồi, em ngồi suy nghĩ, rất lâu. Tự dưng hiểu ra nhiều thứ lắm.
Và cảm thấy Tsuki thật là hay.

^^

Lăn qua cái đoạn: "tôi cần chị" của bạn Kazami :))
Tớ thì nghĩ đơn giản là bạn Kazami thích Maemi --> tìm cách để giữ Maemi, vậy thôi hà ^^ nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thấy Kazami không được thực tế lắm. Vì nói chung Kazami cũng là kiểu người thông minh, đáng lẽ phải biết rõ rằng dù có thế nào Maemi vẫn sẽ chọn ở cạnh Ren thôi :D Nên cố gắng vô ích làm gì chứ ^^
(chắc yêu nên nó mù mịt mê muội :)))

Mà kybiel có phải là notoriousnoona @ d-addict (http://www.d-addicts.com/forum/viewtopic_83667_765.htm) không vậy @@ (tại thấy kybiel thắc mắc giống bạn í mà cách nói chuyện cũng giống luôn @@)
Nếu vậy thì *tung hoa* cho tớ đi theo phang mấy cái :))

Lụm thêm mấy chi tiết tớ muốn nói ở bài còm men khác qua đây cho nó dài dòng XD
- Có một chi tiết nhỏ nhỏ, lúc gần cuối phim, Ren tặng cho Yuzu cái ghế, trên cái ghế có hình mặt trăng.

Mọi người nghĩ chi tiết này là sao ^^

Mới đầu tớ hơi ngạc nhiên, vì mặt trăng hình như ý nói đến Maemi, Ren tặng chiếc ghế có hình mặt trăng cho Yuzu khác nào bảo Yuzu là mặt trăng. Nhưng mà sao đó nghĩ kỹ, tớ nghĩ ý Ren khác cơ.
Mặt trăng trên ghế là mặt trăng khuyết đúng không ^^, tớ nghĩ Ren muốn Yuzu tìm cách làm cho mặt trăng khuyết được trọn vẹn và đầy lại. Và giống như là ý nghĩa của mặt trăng bị quên lãng, như những điều tốt đẹp, những người tốt đẹp, lúc nào cũng ở cạnh bên chúng ta mà chúng ta không biết. Nên sau cảnh đó là cảnh Yuzu gặp lại ba cô và cô ôm ông rồi nói: "Con xin lỗi." lúc xem tới cảnh này tớ mém là khóc á ^^

Rồi Yuzu nói cô sẽ cố gắng làm rất nhiều việc. Yuzu lúc đó đã ý thức được mình cần phải bắt đầu đi tìm hạnh phúc cho mình giống như là mặt trăng tròn ha

- Một chi tiết khác nữa, lúc Maemi đuổi khéo Ren đi (ở phần đầu của tập này). Đoạn này là một đoạn mà Kimura san diễn xuất rất tinh tế. Lần đầu tiên mình xem, mình chỉ nghĩ đơn giản là Maemi muốn Ren có thể đến với người mà anh yêu thôi (giống như thể cô làm vậy vì cô muốn anh hạnh phúc á ^^) nhưng mà lần sau xem với mẹ mình. Mẹ mình nói, cả hai người đều hiểu nhau hết đó. Maemi đầu tiên là nói với Ren, Xiu Mei vẫn còn ở Nhật, sau đó lại đuổi khéo anh đi. Ren hiểu hết, nên Ren nói "This whole time, I've been acting spoiled. I depended on you. And unconsciously, I hurt you." Lúc đó anh biết cô bị tổn thương, anh biết cô muốn anh đi vì sao. Và đặc biệt nhất, là sau khi nghe mẹ mình nói, mình xem lại cảnh này và để ý cách diễn của Kimura san. Khi Maemi nói: "I have to use all of this space too." Ren hơi nghĩ ngợi một chút, rồi thoáng nhìn cô, rồi anh nói "Oh... I see. Sorry, I didn't realize."
^^ cái cách mà anh thoáng nhìn cô, đầy ẩn ý

Đoạn này còn cần nói thêm một cái nữa. Là Maemi không tự tin. (Hehe cái zụ này là mẹ mình nói mình chỉ tường thuật ẹc ẹc :p)
Mẹ nói, Maemi lúc nào cũng ngăn không cho Ren nói, có thể cô không thật sự hiểu anh nghĩ gì hoặc biết anh muốn nói gì. Đơn giản là cô không đủ tự tin vào bản thân cô và cả Ren nữa. Giống như lời Yuzu đã nói á ^^

- Một chi tiết nữa là lúc Yuzu ôm Ren. Mình thích cái cảnh đó kinh khủng. Cách mà Ren nhìn Yuzu trước khi bế cô lên làm mình xúc động. Rồi lúc anh ôm Yuzu mình cũng xúc động. Rồi lúc Yuzu nằm khóc trên giường mình cũng xúc động luôn XD

Nói chung là xúc động toàn tập XD
Cách mà anh từ từ xoay người lại nhìn cô, rồi đột ngột ôm cô, rồi cách anh xoay người nhè nhẹ như đang ru cô bé con nào đó. Khiến mình thấy cảm động XD
Còn lúc mà Yuzu khóc còn cảm động hơn nữa XD

- Một chi tiết cuối cùng (còn nhiều chi tiết khác để từ từ chờ có ai vô nói chung với mình rồi mình nói XD, nhiều nhiều lắm, cảnh Ren và Maemi ở trong rừng, Ren và ý tưởng về chiếc ghế, Ren và Kazami, Maemi và Kazami, Yuzu, Xiu Mei lúc ở sân bay... nhiều một cách man gợ XXXXD) là chi tiết Xiu Mei đến tìm Ren. Lúc cô viết lên tấm kiếng là cô yêu Ren.

Chi tiết này là một trong số những chi tiết mình có cảm tình với Xiu Mei á XD (mà hình như cũng chỉ có hai một là lúc Xiu Mei tìm bọ nước trong nhà máy ở Thượng Hải, hai là chi tiết này XD). Thật ra, tình yêu của Ren với Xiu Mei hoặc của Xiu Mei với Ren hình như cũng giống vậy Mới đầu khi viết lên mặt kiếng sẽ rất dễ nhìn thấy, rất dễ viết, nhưng lại mau chóng biến mất. Hoặc ít nhất với cả hai, nó luôn luôn dễ dàng biến mất. Nhưng Maemi thì lại nhìn thấy nó sau đó ha Và nó nhắc cho Maemi nhớ, nếu cô không nói những gì cô muốn nói, rồi cô sẽ phải hối hận.

Thật ra mình thấy Lin diễn đoạn này đạt á dù Lin cao quá nên cái tướng lom khom trông buồn cười. Nhưng mà lúc máy quay lại cảnh Lin khóc qua cửa kiếng, mình thấy cảm động ^^ (Mẹ mình thì nói Lin tham lam :)) )


edit: có ai nghe ost chưa XD cái bản đệm guitar... so man gợ XXXD

Jisa
14-07-2010, 06:58 PM
chọn giờ vàng release nào :crisp:

Tiêu Dao Tử
14-07-2010, 07:44 PM
release đại đi chị, chờ mòn mỏi rồi :crybaby:

Jisa
14-07-2010, 07:47 PM
đại là đại thế nào :-?
cái sign của em : Yui đang ăn bạch tuộc à =P~

Tiêu Dao Tử
14-07-2010, 08:15 PM
^
^
ko phải đâu =))

là món mì gì đó đem nướng lên với cái gì gì đó ( em ko bít) :))




bao giờ cho tới giờ vàng :alone:

nhớ Maemi quá :run:

Sachan
14-07-2010, 08:27 PM
Jisa nàng ơi, ra lẹ lẹ đi, giờ vàng rồi nè :((

kybiel
14-07-2010, 09:09 PM
@Trà sữa: ko, tớ ko phải bạn ấy đâu ^^"; cũng ngưỡng mộ bạn ấy lắm nè ~

Hiện tớ đang bị anh Takayuki rù quyến vô-vàn-mãnh-liệt, đến nỗi ko nghĩ được gì khác nên chắc đợi subteam release 2 ep cuối rồi ta lại điên tình ;))
Nhân thể tớ sẽ ngồi ngâm cứu lại chuyện tình Maemi và Ren (bỏ chị Mỹ ra ngoài luôn ;)))

Eugene_w-inds
14-07-2010, 09:56 PM
ah!!!!!!!! s ơi, release lun đi, đ ừng om dưa nữa, hem chịu đc roài:((

trasuachieumua
14-07-2010, 10:16 PM
kybiel: tớ cũng đang chờ 2 ep cuối của mọi người XXXD :x và đang lăn lê download cái torent HD english sub để chờ ngày xem lại XXXD
một mặt mình đao bản phụ đề tiếng Việt của các bạn cho mẹ mình coi, một mặt mình đao bản HD để mai mốt ngắm cho chái tim nó lủng tùm lỗ chơi XD

ừ, thế chừng nào điên tình rủ điên chung cho vui nhé XXXXD
Takayuki là Takayuki Yamada hả XD tớ đang coi Taiyou no uta có bạn í ở trỏng XD

mà có ai nghe ost không vậy XXXD
tớ đang bị bấn loạn với mấy bản độc tấu guitar XXXXD
ngày nào cũng bật lên nghe như bị bệnh í :))

p/s: ừa XD bạn í XD tớ đã thành phang của bạn í XD bạn notoriousnoona á XD


edit: kybiel, kybiel lăn quá đó kêu bạn í phân tích tiếp mấy thứ trong danh sách phân tích của bạn í đi XD tớ thèm đọc XXXD

Jisa
15-07-2010, 02:50 AM
thanx mọi người đã ủng hộ suốt thời gian qua :))
xem tập 8 mà thích :)) phải nói nếu bạn Lâm ko đóng phim này thì Jisa nghĩ sẽ hay hơn, và nếu suốt 8 tập phim cái tiến trình của cặp chính mà cứ như thế thì tuyệt, rõ ràng có tất cả mọi yếu tố chỉ trừ bác biên kịch.
Thay mặt JPN Fansubs cảm ơn mọi người :big_ love:

konvic[t]703
15-07-2010, 10:07 AM
Sao subteam khg up lên MF thế, MU down lâu lắm, ep 7,8 đấy

trasuachieumua
15-07-2010, 11:33 AM
Lăn vô cảm ơn mọi người :x

Cám ơn các bạn subteam nhiều lắm nhe :x

Và đặc biệt là lăn vô bày tỏ lòng hăm mộ với bạn usa XD
Cái đoạn "So close, it's almost a full moon." usa dịch hay quá XD
Đúng với chuyện "Ren luôn tìm kiếm, Maemi luôn hài lòng với những gì cô có" luôn á XD
(xem lại đoạn này mới thấy khi Maemi nói xong, Ren bước đến nhìn mặt trăng, rồi nhìn cô, rồi hơi ngẫm nghĩ, rồi lại nhìn mặt trăng, đến tận bây giờ tớ mới thấy XD)

Lăn qua lăn lại phang phang usa xíu XXXD
=))

Thôi lăn ra ^^


*mới nhớ ra :p: tớ vẫn thích tôi-cậu hơn là anh-tôi hoặc cô-tôi ^^ :p


Một lần nữa muốn nói cám ơn Jisa và mọi người :x

usagi
15-07-2010, 12:02 PM
Buồn quá. Tình hình này chả lẽ sẽ ko có bản HD của tập 7,8 sao? Mình đã xem đến tập 6 rồi, bản HD xem quá tuyệt, nhất là với một bộ hot như thế này. Dù sao mình vẫn ủng hộ Kazami, một người lạnh lùng và hơi ích kỉ, ko nghe ý kiến của người khác thì dù giỏi đến mấy vẫn bị loại ra khỏi công ty thôi,ko bơi người này thì sẽ là người khác. Một công ty cần phải hoạt động tập thể, giống như triều đình, nếu vua ko tiếp thu ý kiến của quan thì đất nước cũng sẽ chẳng phát triển vượt bậc được đâu.

Jiru
15-07-2010, 02:27 PM
Xem xong ML rồi, lúc đầu chị Mĩ xuất hiện nhiều quá nên coi hơi nản.

Xem 1 ko ghét ai được, Yuzu dễ thương, Kei đóng đạt quá chừng.

Chú già càng coi càng đẹp, càng phong độ, đến cuối chú ấy cũng nhận ra đuwojc ai là người quan trong với mình.

Kazami cũng tốt, quan tâm mọi người.

Meami cuối cùng cũng nói mình yêu chú già, 2 người đi tuần trăng mật cũng khác người ta.

haditham
15-07-2010, 10:38 PM
đùa, cả tập 7 lẫn 8 đều chưa có link MF àh
trăng chưa tròn sao???
vậy là kết thúc chả đên vs ai cả àh? hiểu rồi, đúng là... nhưg vẫn mún xem để cho biết kết thúc àh ^^

Ran Aki
17-07-2010, 01:05 AM
Mình thích 2 tập cuối kinh khủng :drink1:
Vậy là phim kết thúc tốt đẹp. Cám ơn subteam nhìu nhìu :big_ love:

Kaori
18-07-2010, 08:02 AM
đến tập cuối mới thấy phim này hay =D =D

Tasaki
18-07-2010, 05:49 PM
Kết thúc như vậy là đại đoàn viên rồi, anh Ren cuối cùng đã có 1 em gái, 1 bạn gái và 1 cô vợ. :cutepig62:

kalanhikov
19-07-2010, 01:52 AM
Mới xem xong tập 1.
Ấn tượng mạnh với Chí Linh
Keiko chưa thể hiện được gì nhiều.

19-07-2010, 01:53 AM
h` mới bắt đầu down full :))

haditham
19-07-2010, 11:10 PM
đúng là lừa người ta mà
nghe câu Trăng ko full, tưởng anh Ren chả đến vs ai, thế mà đến vs Maemi theo đúng ý mình còn gì, may ghê, đúng là người mình iu sẽ chả ở đâu xa, gần ngay trước mắt đó thôi
nhưng mừ, mình thích phim kết thúc ở đoạn anh ý kiss chị ý, thế là xong, chứ thêm đến đoạn cưới kia thấy ứ hay, hơi nhạt nhạt kiểu gì ý, tại Maemi lúc nào cũng xuề xòa quá, mất cả hay
thiệt là vui mừng mà, ôi, ít ra thì ko phải căm ghét phim nè... cũng đỡ ghét mặt chị Linh kia. vui vẻ cả làng.... *^^*

usapig
19-07-2010, 11:15 PM
Lăn vô cảm ơn mọi người :x

Cám ơn các bạn subteam nhiều lắm nhe :x

Và đặc biệt là lăn vô bày tỏ lòng hăm mộ với bạn usa XD
Cái đoạn "So close, it's almost a full moon." usa dịch hay quá XD
Đúng với chuyện "Ren luôn tìm kiếm, Maemi luôn hài lòng với những gì cô có" luôn á XD
(xem lại đoạn này mới thấy khi Maemi nói xong, Ren bước đến nhìn mặt trăng, rồi nhìn cô, rồi hơi ngẫm nghĩ, rồi lại nhìn mặt trăng, đến tận bây giờ tớ mới thấy XD)

Lăn qua lăn lại phang phang usa xíu XXXD
=))

Thôi lăn ra ^^


*mới nhớ ra :p: tớ vẫn thích tôi-cậu hơn là anh-tôi hoặc cô-tôi ^^ :p


Một lần nữa muốn nói cám ơn Jisa và mọi người :x

đến hôm nay mới đọc đc bài này :"> thực ra thì tôi-cậu đúng hơn nhg trót trans từ ep1 là anh-tôi nên phải trét :D

kalanhikov
20-07-2010, 12:45 AM
Thích phong cách của cô tóc ngắn :))
Còn anh chàng lùn trông quen quen.

usapig
20-07-2010, 12:54 AM
bạn lùn đấy đóng nhiều phim mà (toàn vai phụ :))), Taiyou to umi no kyoushitsu này, propose daisakusen này :D

Jisa
28-07-2010, 08:57 PM
update Ep 7 HD... chuẩn bị update Ep 8 ~ 2.5Gb :crisp:

Jisa
01-08-2010, 12:20 AM
update tập 8 HD, chính thức hết phim :crisp:

sam83
07-08-2010, 12:16 AM
Soundtrack đầy đủ của film. Tsuki no kobito dù có phần hơi đáng tiếc ở đoạn đầu, anyway với mình đây vẫn là một bộ phim hay bởi những cảm xúc tuyệt vời mà đoạn cuối mang lại. Nào các bạn, hãy cùng sống lại những khoảnh khắc của Tsuki no kobito qua từng bản nhạc. Luôn luôn qua các bộ phim, ngoài giá trị giải trí thư giãn, chúng ta còn có được những cảm nhận riêng về con người và về cuộc sống. Cám ơn nỗ lực của ST. I love U so much <3 <3 <3

Tracklist:

1. MOON LOVERS
2. MOON LOVERS
3. REGOLITH
4. LET’S GET MOVIN’ ON
5. I’M INNOCENT
6. IT’S STILL CRESCENT
7. RENSUKE NO MAYOI
8. AMENBO NO SUMU MACHI
9. JUST A DESIGNER
10. THE WILD SIDE
11. SHE IS TROUBLE MAKER
12. FUKUSHUU NO TOUKA
13. TAKURAMI
14. A BOOBYTRAP
15. AMENBO NO SUMU MACHI
16. FOUR COINS
17. SHE CAN’T HURRY LOVE
18. FALL INTO A DARKNESS
19. FULL MOON WITH HEAVY CLOUDS
20. THE PRESIDENT’S OFFICE
21. NIGHT OF NEW MOON
22. MOON LOVERS
23. LOVE RAIN-KOI NO AME-

Download: http://www.megaupload.com/?d=5GTUU50N

macthanhcong
18-01-2011, 11:56 PM
xem xong 2 tập đầu rùi mà chả thấy hay ji` cả.mọi n` cho ý kiến xem tui có nên xem tip ko?

trasuachieumua
18-01-2011, 11:58 PM
theo tui là không :D đừng xem nữa bạn phim này không hay đâu :D
nói chân tình thật lòng thật dạ á :D
bạn mà xem thì chỉ tổ phí thời gian thôi ^^
kiếm phim khác hay hơn xem đi bạn ^^

macthanhcong
19-01-2011, 12:54 AM
uhm dc rui, tui nghe loi bạn :D
nói thật là xem phim này chả có cảm giác ji` cả

thanhha999
31-03-2011, 02:15 AM
Quả đúng như mọi người nói, phim coi kiểu gì mà thấy lạc nhách chẳng đầu ra đầu, đuôi ra đuôi. Lâm Chí Linh kinh nghiệm đóng không bằng những người gạo cội trong làng giải trí Nhật, đã vậy cô còn kém phát âm về ngôn ngữ Nhật. Còn những người kia đóng cứ y như phim trinh thám, hình sự như những bộ phim Nhật mà mình đã coi, tình cảm thì khó hiểu, phải nói hơi "nhạt" dù có cảnh hôn mà mình vẫn chẳng "hấp vẫn" chỗ nào, tuy nội dung phim cũng không hẳn tệ.

Trong tất cả các thể loại của phim Nhật, phim tình cảm là bộ phim Nhật thua kém nhiều nhất. Phim Nhật không có sự trầm lắng, nhẹ nhàng hay đôi khi rực lửa... để có thể thể hiện cho vai diễn tình cảm nam & nữ giống như bộ phim "Hotaru no Hikari" (nguyên cả các tập, mình chờ cha nội Takano ở chung nhà ngỏ lời yêu cô nàng Hotaru, mãi... cho đến tập cuối ổng chỉ ban phát 1 câu "anh yêu em" rồi nghoảnh quay đi, làm cho cô nàng mặt đực ra, còn mình thì mếu cả mồm chả hiểu mô tê gì cả). Vậy đấy!!!

HH
31-03-2011, 03:29 AM
Phim Nhật không có sự trầm lắng, nhẹ nhàng hay đôi khi rực lửa

"Rực lửa" có thể thiếu, nhưng trầm lắng, nhẹ nhàng thì thừa í chứ nhỉ? ;))

Căn bản là vì văn hóa Nhật không giống văn hóa Việt, người Nhật trầm hơn, ít biểu lộ tình cảm hơn, có thể ban đầu xem thấy không quen (mình cũng vậy) nhưng nếu theo nó một thời gian, tìm hiểu văn hóa Nhật một chút, có thể sẽ thấy thích :D

Còn Hotaru no hikari là kiểu phim tình cảm hài mà, tình cảm là một phần thôi chứ hài & miêu tả lối sống "cá khô" của cô nữ chính vẫn là đề tài chủ đạo trong phim :))

DUONG THU
04-05-2011, 12:37 AM
Tui chưa xem phim, nhưng sẽ xem, thấy mọi người mắng nhiếc Lâm Chí Linh ghê quá, phải xem để mà "góp vui văn nghệ" chứ! Kimura thì ok rồi, nhưng sao ít nghe mọi người nói về shota thế?:cute_rabbit15: Anh ấy dễ thương mà???:cute_rabbit129:

trasuachieumua
04-05-2011, 12:44 AM
mún coi phim có Shota dễ thương thì coi mấy phim anh đóng vai chính hoặc chinh chính đó bạn xD (thí dụ Liar Game, Love shuffle)
Phim này anh đóng vai phụ mà phim ko có dzì dzui coi chi mắc công phải "làm dzăn nghệ" :-s

Gengorou
01-08-2011, 08:20 PM
Định coi phim này vì tình yêu vĩ đại với bạn Sho ngố nhưng mà lội mấy chục page thấy đá rơi rầm rầm nên thôi vậy. Về gặm lại LG với LS thôi, mí lại có vẻ Lâm Chí Linh bị chê nhiều nhất, ko xem để giữ hình tượng đẹp của Tiểu Kiều.hic

kouX
06-08-2011, 05:38 PM
Ôi, đã bao lâu nghe tiếng bộ phim này, hnay mới có dịp ngồi down
đang trong "Kỷ Kimura", ngồi xem bằng hết phim của chú này
ko hổ danh no.1 của làng giải trí nhật bản bao nhiêu năm
tại sao phim nào của chú này cũng hay như thế nhỉ?
haizzzzzzzzz:big_ love:

blackstonefs
18-08-2011, 08:29 PM
Trời ơi, bạn vừa coi ep 1 rồi. Trời ơi hay qua, chú Kimu đệp quá, anh Shota ngầu quá :(((

Thích chị Lâm Chí Linh quá ~ chân dài đẹp =)))

:cute_rabbit6:

Cám ơn subteam nhé :">

angelshare
30-08-2011, 12:22 PM
đã coi hết phim, nói chung là rất thích bộ này, đây là lần đầu tiên coi phim của Kimurai và đã hiểu tại sao mọi người điên cuồng vì bạn như vậy :D vì bạn đóng rất tinh tế, đang tiếp tục coi Mr Brain :D ...
mình thấy diễn xuất của LCL ko đến nỗi nào, nó đúng với vai của cô, rụt rè, trong sáng và đúng kiểu "ko biết gì" chỉ biết đòi hỏi những cái cô cho là đúng, là tốt ... nó hoàn toàn đối lập vơi tích cách của Ren, một người tính toán, một người luôn đặt tiền bạc, thắng thua lên hàng đầu và cuối cùng thì Ren không thể bỏ được cách sống đó của mình vì nhân vật Tú Mĩ, nhưng lại nhẹ nhàng với cuộc sống giá trị hơn với cô bạn từ thời đại học vì đó mới là tình yêu thật sự tồn tại mọi lúc mọi thời điểm chứ rung động thật sự như với Tú Mỹ thì cũng chưa thắng nổi :D

tama2141
20-09-2011, 12:23 AM
đã coi hết phim, nói chung là rất thích bộ này, đây là lần đầu tiên coi phim của Kimurai và đã hiểu tại sao mọi người điên cuồng vì bạn như vậy :D vì bạn đóng rất tinh tế, đang tiếp tục coi Mr Brain :D ...
mình thấy diễn xuất của LCL ko đến nỗi nào, nó đúng với vai của cô, rụt rè, trong sáng và đúng kiểu "ko biết gì" chỉ biết đòi hỏi những cái cô cho là đúng, là tốt ... nó hoàn toàn đối lập vơi tích cách của Ren, một người tính toán, một người luôn đặt tiền bạc, thắng thua lên hàng đầu và cuối cùng thì Ren không thể bỏ được cách sống đó của mình vì nhân vật Tú Mĩ, nhưng lại nhẹ nhàng với cuộc sống giá trị hơn với cô bạn từ thời đại học vì đó mới là tình yêu thật sự tồn tại mọi lúc mọi thời điểm chứ rung động thật sự như với Tú Mỹ thì cũng chưa thắng nổi :D
like mạnh bài của ạn nì qa' , cảnh cuối happy ending trên chiếc xe đua , cảnh 2 anh chị mặc áo cưới làm mình bấn loạn qa' đi , iu cặp bạn tri kỉ này gê , iu mối tình đơn phương của Miami suốt ngần ấy năm nữa , và cuối cùng cô đã được có hạnh phúc =)))
Nếu film nì cắt bớt cảnh của LCLinh và xoáy hơn về mối quan hệ của Ken_Miami thì mình nghỉ film nì sẽ không rớt rating như vậy , mặcc dù mình xem rất thích , xem để nhìn thấy Ken_Miami thành đôi với nhau đẹp như thế nào (còn Tú Mĩ thì ... haiz ,, LCL chắc hết cơ hội đưo875c tỏa sáng ở Nhật rùi )

micky_daisy
02-01-2012, 08:26 PM
k biết phim này shota-san diễn ntn?
muốn xem quá nh lại sợ k hay thì mất công lắm
thôi thì cứ down tập cuối về nhìn mắt Shota 1 tí thôi cũng được vậy:cute_rabbit34:

sweet_house
17-01-2012, 10:54 PM
link ep3 003 hư rồi ai reup giùm với tks nhiều ạ

sisantaichcaila
17-03-2012, 08:07 PM
mình xem bộ này bằng engsub.vì thấy kimura quá nổi nên mò trên youtube.bản đẹp chứ k như các phim nhât khác,chặn bản quyền hết mà nếu có cũng bản xấu thôi.xem xong thì khỏi nói rồi.ngay từ đầu đã cảm giác meami là nhân vật nữ chính nên hơi ngạc nhiên khi mấy tập kế ủng hộ cho tú mỹ.có lẽ phong cách nhật hơi khác các nước khác,thường thì sẽ chọn tú mỹ,nhưng cuối cùng meami mới được ở bên ren suốt đời.
mình không thấy lcl diễn dở,vai đó vốn chỉ như thế thôi.giống như kim dung đã nói:sao lại chê lưu diệc phi là bình hoa di động trong khi nhân vật vương ngư yên vốn chỉ là bình hoa di động thôi.lcl có vẻ đã diễn 1 vai gần với nghề nghiệp nên khá tự nhiên đấy chứ.thấy bạn mình khen vai tiểu kiều của cô ấy lắm mà.
về nhân vật meami,thú thật là không thích nhân vật này ngay từ đầu,dù rằng sự cô đơn của cô ấy trong bao nhiêu ngày tháng chỉ dõi theo ren từ phía sau khiến mình cảm tưởng đến cá nhân và thấy buồn.diễn viên nữ đóng rất đạt.nhưng mình không thích tính cách đó.vì cô ấy chỉ yêu mỗi ren thôi,thế nên quá tốt với ren và ủng hộ anh ấy,hoặc nhắm mắt nhìn anh ấy hành động.cô ấy âm thầm động viên ,ở bên giúp đỡ ren.nhưng mình ghét khi cô ấy mặc kệ các cô gái khác bị ren chơi đùa vì ý nghĩ ren chỉ đùa giỡn chứ không thật lòng.cô ấy chỉ nhìn họ đến và đi qua cuộc đời ren ,và ở đó chờ đợi ren yêu mình.tất nhiên cô ấy chẳng thể làm khác,khi mà ren biết nhưng để giữ tình bạn nên rất vô tình.ừ,cũng hiểu như thế.nhưng ghét cái cách cô ấy lo lắng,sợ hãi rồi chạy trốn khi nhận ra ren yêu tú mỹ,và tú mỹ là người tốt.có lẽ cô ấy chạy trốn vì không muốn đau khổ thêm,hoặc sợ sự ghen tỵ làm cô ấy rở nên xấu xa.cô ấy chẳng làm gì hơn được.nhưng mình ghét cách chờ đợi và yêu thương trong vô vọng như vậy.nếu ren không thất bại thì sao?nhờ lần thất bại ấy,ren mới dần dần tìm lại lý tưởng,mới trở về bên những giá trị cũ.thế nếu không thì có lẽ maemi chỉ ôm tình yêu đơn phương mà bỏ đi thôi.rồi mình ghét cả lúc cô ấy từ chối kazami vì kazami đã phản bội ren.ai cũng thấy ren sai,việc kazami làm đã cứu bao nhiêu nhân viên công ty ,vậy mà cô ấy lại chỉ thấy là cậu ấy phản bội ren nên ghét cậu ấy,lại còn bày ra kiểu thi đấu,chỉ để giúp ren.ren làm sai bao nhiêu như thế,cô ấy vẫn ủng hộ,vậy sao kazami làm đúng lại bị ghét.bực mình lắm với sự mù quáng mu muội và ích kỷ của cô ấy.
ren thì thôi,diễn xuất của kimura lý giải mọi thắc mắc về thành công ,hay huyền thoại.mình đã từng nghĩ không có diễn viên tuyệt đối,ai chả có phim này phim nọ,nhưng kimura là tuyệt đối,phá vỡ mọi quan niệm.chết mất .
về vai yuzuki.thoạt đầu nhân vật này không nổi bật,chỉ là type tiểu thư thường thấy.nhưng đến tập cuối,khi nghe cô ấy kể về kỷ niệm với ren,nó khiến mình thương cô ấy nhất trong 3 nhân vật nữ.một cô bé với tình yêu trong sáng dành cho ren từ khi học cấp 2.thích một cách kiên cường ngốc nghếch,lẵng nhẵng bám theo ren,ghen tuông vớ vẩn trẻ con.tú mỹ ít ra đã được ren yêu,maemi thì có ren cả cuộc đời,chỉ còn cô bé ấy không có gì cả.cô ấy có vẻ đỏng đảnh tiểu thư,lúc đầu dễ ghét,nhưng cô ấy rất tự trọng không dựa gia cảnh,ngoan ngoãn,đã yêu thì theo đuổi,nhưng sẵn sàng chúc phúc cho người mình yêu.bonus thêm lý do ghét maemi,lúc nghe yuzuki nói biết ren lâu rôi,cô nàng đã chê cười,hứ,cô ta tưởng chỉ mình mình biết yêu và dõi theo ren chắc.cô ta quá tự tin vào sự lăng nhăng của ren nên khi gặp tú mỹ mới sốc như thế.đáng ghét,ren bỏ chục năm không yêu cũng đáng lắm.
còn về nhân vật kazami,mình cũng không biết nói gì.shota diễn hay nhưng vì nhân vật àny yêu maemi nên ghét ké,khôgn thèm nói nữa.

mongmanh
17-03-2012, 08:54 PM
Maemi không phải là ren :p. Nên cô không thể sống thay cuộc đời của anh.

Maemi chỉ có thể sống cuộc đời của mình như bao nhiêu người khác sống cuộc đời của họ.

Cô yêu Ren và làm nhiều việc cho anh, nhưng mọi thứ chỉ có giới hạn thôi, cô không thể thay đổi Ren theo cách mà cô muốn (một Ren tốt hơn Ren hiện tại). Thành ra Ren có yêu ai, hay có làm gì, Maemi cũng không thể đùng đùng nhảy vào ngăn cản được :D. Nếu không cô sẽ biến thành nhân vật nữ chính điển hình trong các phim Đài Loan và Hàn Quốc đó bạn ^^. Bạn thử nghĩ nếu bạn ở vị trí Maemi xem, bạn yêu thầm Ren, vậy bạn có thể cư xử khác Maemi hay không :p.

Cô yêu anh không có nghĩa là cô có quyền và có thể xen vào cuộc đời anh :D.

Nhưng dù sao thì (đối với mình) tình iu là mù quáng. Maemi cũng mù quáng, chúng ta cũng mù quáng, mà đối với mù quáng thì đúng sai đều không quan trọng :p.

Còn mình thấy Maemi đâu có ghét Kazami. Maemi chỉ không yêu anh thôi ^^.


Sẵn bạn nói về VNY cho mình ké luôn mấy lời. VNY ko phải là bình hoa di động, mà đơn giản là VNY là 1 cô gái bình thường, tính cách nhạt nhòa không nổi bật như rất nhiều cô gái bình thường khác không nổi bật bằng những người quá nổi bật chẳng hạn. Cái duy nhất khiến VNY đáng nhớ, là thứ tình cảm rất chân thật của 1 cô gái nhỏ. Yêu là yêu, có thể nghĩ đến quá nhiều thứ hay sao.

Mặc dù VNY ko phải là nhân vật mình thích, ban đầu còn ko ưa nữa :)) nhưng khi lớn lên 1 chút thì nghĩ nàng chỉ là người con gái nhỏ biết yêu thương, dù là yêu người biểu ca không có điểm gì tốt của nàng, thì sao. Trong mắt nàng người ấy tốt. Như vậy là đủ rồi ^^.

sisantaichcaila
19-03-2012, 01:11 PM
cứ nghĩ k ai đọc cơ.hihi.ai cũng có cảm nhận của riêng mình,chuyện yêu ghét thì thôi k nói nữa.cảm xúc của mình về phim này thực sự rất nhiều.
lần đầu tiên mình xem 1 bộ phim nhật theo cách theo dõi đúng nghĩa là hana,vì tình yêu vô bờ với bản truyện tranh.từ đó mới dần dần biết và xem phim nhật.vì phim nhật mình đã bỏ tất tật mọi thứ liên quan đến hàn quốc.
nhưng mọi chuyện diễn ra rất chóng,hình như tầm nửa năm thì phải.vì sao ư,thật ra loại phim mình xem khi đó chủ yếu là phim về đề tài học đường.mà chắc ai xem phim nhật cũng biết là trong phim thường có type điên điên khùng khùng hâm hâm một cách rất nhật bản.lúc đầu xem thì thấy vui,xem nhiều thấy nhảm,xem nhiều nữa thì ghét.hơn nữa xem nhiều lại ghét lối diễn xuất thành lối mòn của diễn viên,rất là diễn viên nữ.chả phải ai xa như bạn Mao mà mình đã rất thích nhưng xem khoảng4 phim của bạn thì nhận ra vai nào bạn cũng diễn lối đó,thấy nhàm.kiểu như diễn viên nữ lúc nào cũng có cái màn vừa gật đầu vừa "hey" rất hào hứng vui tươi,nói gì cũng vòng vo giải thích đến mệt.phim nhật ưa diễn thuyết,không hùng hồn nhưng rất lê thê.nó hợp với phong cách nhật,nhưng không thu hút được khán giả quen gay cấn,hồi hộp,.....
sau dạo đó,mình không xem phim nhật nữa,...mãi cho đến khi xem moon lover.
nói mình ghét maemi cũng đúng.bạn mongmanh nói đúng.cô ấy chẳng thể làm gì ngoài việc chờ đợi,khi mà ren không yêu cô ấy.cái mình ghét không phải là việc yêu ren,mà là việc ....yêu:61-xp:.hix.không biết nói thế nào nữa.
maemi không trẻ,có lẽ trong phim nhân vật này đã ngoài 30,hơn nữa làm việc trong môi trường doanh nghiệp như thế,mình nghĩ cô ấy đủ già dặn,đủ thực dụng,đủ khôn ngoan.thế mà cô ấy lại hành động không khôn ngoan chút nào.cô ấy yêu ren,dõi theo ren theo cách của 1 bà cô già chứ không trẻ con và nhõng nhẽo như yuzuki.điều này khác với kiểu phim thông thường,vì chỉ có các cô bé mới ngốc nghếch đánh mất tự trọng theo đuổi người con trai mình thích-như yuzuki thôi:7-com:.cách ứng xử của maemi nhất là với kazami cho mình thấy con người cô ấy.cô ấy không phải kiểu phụ nữ ngoan hiền -mẫu nhân vật chính hay có trong phim,nhất là với kiểu người như ren,thường thì cô ấy sẽ phải tốt bụng,nhân ái,....gì gì đó như hay giúp đỡ trẻ em cơ nhỡ,rồi sống rất chu đáo,nhiệt tình với hết thảy.tuy rằng kiểu nhân vật này ít thấy rồi,vì đặc trưng xã hội thay đổi,kiểu nhân vật như thế rất ít,nên sẽ là giả tạo khi đưa vào phim.nhưng rõ ràng xem maemi người ta thấy nhiều điều khó chịu như thế.lý ra cô ấy phải là kiểu tính cách đó,bởi vì chỉ có kiểu tính cách không tưởng đó mới khiến cô ấy yêu ren như thế,dõi theo ren như thế,chịu đựng như thế.
đằng này cô ấy lại không thế.maemi bình thường,ích kỷ,luôn cố gắng để sự ghen tỵ không khiến mình trở nên độc ác,nhưng lại rơi lệ vì đau khổ khi thấy ren yêu tú mỹ.chính sự phi lý này khiến mình bực tức:29-mad:.sao cô ấy không trở nên xấu xa,đỉnh điểm là vụ sushi làm cho ren,mình đã ngỡ cô ấy sẽ nói dối,nhưng cuối cùng cô ấy vẫn nói cho ren là tú mỹ làm.cô ấy cũng làm ,muốn làm cho ren ăn chứ,nhưng khiến ren vui là tú mỹ,nếu cô ấy làm thì cũng chỉ là 1 câu cảm ơn khách sáo của ren thôi.mình ghét điều đó.ghét cách cách cô ấy gồng mình,gắng gượng để yêu ren rồi đành ra đi trong đau khổ.ren không xứng đáng có được tình yêu ấy.:18-hot:
tất nhiên sau đó xảy ra chuyện,ren thay đổi,từ đây phim đi theo lối thường không có gì bất ngờ lắm.chi tiết duy nhất là khi maemi khóc ở tập cuối.cô ấy tửởng đã giữ được ren,nhưng tú mỹ chưa biến mất,không những thế còn tìm đến ren.khi ren muốn đi tiễn tú mỹ,maemi đã bộc bạch hết nỗi lòng ,ren đỉ ồi thì òa khóc.có lẽ đó là giây phút maemi thực sự bỏ cuộc,thựuc sự thật lòng với tình yêu trong tim,không phải gắng gượng nữa.vì thế khi ren trở về ,chọn maemi,mình đã thở phào.cô ấy xứng đáng được như thế,sau bao nhiêu kiềm nén và đau khổ.:39-pray:
còn nhiều nhiều nữa.nhưng mình không muốn viết vì chữ dày quá rồi.nhưng xem moon lover khiến mình nhận ra phim nhật còn có 1 dòng phim khác,tràn đầy tinh tế.xem phim mình để ý nhất là kịch bản.mình thích 1 kịch bản chặt chẽ,có bắt đầu kết thúc rõ ràng,tình tiết hợp lý,xuôi chiều,rõ ràng không khó hiểu,nhưng lôi cuốn.về điểm này,phim nhật có được sự tinh tế trong tất cả mọi khâu,nhất là cách xử lý vấn đề,khiến người ta hài lòng.

duy_linh
17-04-2012, 02:41 PM
Có bạn nào làm ơn up lại File 003 của tập 3 dùm mình với. Cám ơn trước!

asachan2410
26-05-2012, 01:27 PM
up lại dùm mình ep3 part003 nha. thank subteam nhiều

asachan2410
26-05-2012, 02:04 PM
mod ơi ep3 part3 tiêu rùi mod up lại dùm e đc ko T.T
với ep7 part1 nữa :sadist::sadist::sadist:

tamhoan912
27-05-2012, 05:10 AM
Ôi phim đang hay.
Mọi ng cứ chê chứ mình thấy phim này cũng đâu đến nỗi nào.
Yêu Mae, luôn lặng lẽ ở bên giúp đỡ cho Kimura nhưng Kimura quá 'ngố' (nói giảm nói tránh chút keke) nên ko nhận ra ai mới thực là nàng Lọ Lem của mình.
Hơi tiếc cho Yu, toàn thấy Yu đóng vai chính, giờ coi một phim đóng vai phụ thấy phí hoài nhan sắc và tài năng qué kekeke.
KÊU GÀO: Part 3 của ep 3 MF die rồi, ko down đc. Ôi lòng đau như cắt, đang hóng phim vậy mà ... =.=! Mòn mỏi đợi chờ bạn nào hảo tâm up lại ep 3 với TT.TT

diudang189
27-05-2012, 09:12 PM
mod ơi ep3 part3 tiêu rùi mod up lại dùm e đc ko T.T
với ep7 part1 nữa :sadist::sadist::sadist:

Ep3 part3: http://www.mediafire.com/?rc2r7sscn2yv2d5

Ep7 part1: http://www.mediafire.com/?ny48hagigh7yigi

linh_nhim
08-06-2012, 02:12 AM
Mình chỉ thik mỗi chị Matsu Takako thôi
Matsu - Kimuara Best couple ever :">

THAIHOAVU
05-07-2012, 12:54 PM
Mặc dù mình rất thích anh Kimura và chị Shinohara , nhưng với cái kết có hậu cuả phim này , mình thấy nó gượng ép quá ! Về phía nhân vật của chị Shinohara thì ổn - vì chi ấy đã đơn phương yêu anh ẫy từ lâu rồi . Còn về nhân vật cuả anh Kimura thì không ốn tí nào . Lý ra phim phải dài thêm , đế nhân vật của anh ấy có những tình huống logic cho sự chuyển hướng từ tình bạn sang tình yêu với chị Shinohara , để cái happy end đó phải làm rung động con tim mọi người như các phim khác mà anh , chị đã tham gia . Thật là..........một cái kết đáng tiếc .

tama2141
02-09-2012, 03:41 AM
bạn nào còn giữ bản HD film nì cho mình xin với
Thích chú Kimura lắm lắ
Cho mình xin link nha
Thks các tình iu nhìu lắmmmmm

sobemask1993
02-09-2012, 07:53 PM
cũng ít nhớ dàn diễn viên nhất xong rất ấn tượng Kimura,anh này đóng trong liar game thì phải,hi vọng đây là 1 bộ phim hay,tuy vậy 8 tập thì chắc cũng ít tình tiết đây..:6-bite:

chubbypanda
03-12-2012, 06:29 AM
cảm ơn subteam nhìu :=)

mọi người có thể re up lại link HD lên MF đc k0? Mình thật sự mún coi HD :(

qingqing
28-05-2013, 11:32 AM
Trong tất cả các thể loại của phim Nhật, phim tình cảm là bộ phim Nhật thua kém nhiều nhất. Phim Nhật không có sự trầm lắng, nhẹ nhàng hay đôi khi rực lửa... để có thể thể hiện cho vai diễn tình cảm nam & nữ giống như bộ phim "Hotaru no Hikari" (nguyên cả các tập, mình chờ cha nội Takano ở chung nhà ngỏ lời yêu cô nàng Hotaru, mãi... cho đến tập cuối ổng chỉ ban phát 1 câu "anh yêu em" rồi nghoảnh quay đi, làm cho cô nàng mặt đực ra, còn mình thì mếu cả mồm chả hiểu mô tê gì cả). Vậy đấy!!!

Chưa xem phim này nhưng lội page tình cờ đọc được comment này không thể không góp vào vài lời :">

Với mình thì chưa có phim nước nào qua được phim Nhật về sự trầm lắng và nhẹ nhàng ^^. Và mình theo phim Nhật lâu nay cũng vì cái lẽ ấy, ngay từ bộ phim đầu tiên xem được đã bị ấn tượng mạnh, đến mức phải lòng, rồi từ đó đến giờ cứ theo mãi không thể buông.

Hotaru no Hikari nếu "rực lửa" hơn nữa thì còn gì là "ánh sáng đom đóm" hở bạn? :P Đó là một trong những phim mình xem lâu nhất nhưng không hiểu sao vẫn không thể bỏ ngang, cứ lâu lâu thi thoảng lại mang ra xem tiếp, rốt cuộc gần nửa năm mới xem xong cả hai phần đó :))

mongmanh
12-07-2013, 02:55 PM
Link re-up 8 tập trên MEGA: https://mega.co.nz/#F!X1oymYIA!UpSLeB35FeNroP21Ozi2ZQ

Upload: chị Hoshi Luu.

Nhờ bạn mod edit post đầu tiên dùm mình nha, cảm ơn bạn hehe.

tama2141
29-11-2013, 01:14 AM
tình iu náo cón giữ bàn HD reup giup mình với
mình koi bộ nì đến lấn thứ mấy r hok nhớ nữa , mà chỉ dc thưỡng thức SD thui
Nhớ Maemi với Hazuki quá ihh <3

poker
01-12-2013, 03:49 PM
bộ tình cảm hay nhất từng xem:die_die:

supershit
22-12-2013, 06:55 PM
mình thấy phim này bị ném đá kinh quá :frozesweat: nhưng nói chung cũng khá hay đó chứ, ngay từ tập 1 đã cảm giác Ren là dành cho Maemi rồi ^^ k phải mình thích nv Maemi hơn mà vì những phân đoạn 2 người nói chuyện với nhau, rất thân mật :choideu: LCL thì mình thấy diễn xuất bình thường, bình thường chứ k chán, nhiều đoạn cường điệu, nhưng mình cảm giác là do tình huống biên kịch tạo ra gây sự lúng túng cho chính dv thì hơn, nhiều đoạn Tú Mỹ thay đổi cảm xúc cứ xoành xoạch vô lý làm sao í.
Xem đến tập cuối lại thic Ren với Yuzuki, nv Yuzuki mình thấy thành công nhất í, kiểu tiểu thư ai cũng nghĩ sẽ phải chanh chua đanh đá, hãm hại ng` khác, nhưng nv Y làm mình đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, mình cũng thic Keiko nữa nên càng thic Yuzuki hơn ^^
Kimura thì k chê mà cũng k khen, phong thái giám đốc thì chuẩn, nhưng tâm lý tình cảm nó cứ sao sao í, nói chung mình thấy đáng tiếc nhất là ở cái kịch bản :die_die:
cho mình hỏi 1 câu k lquan, các bạn có biết phim nào Shota đc đóng vai yêu-đương chính kịch ko? như kiểu Shufle nó vẫn cứ lấn cấn làm sao ấy, HanaDan cũng k có =.= Liar G cũng k nốt, đang rất muốn xem cái bản mặt anh lúc fall in love nó ra làm sao :hehe: