PDA

View Full Version : Satsuki Matsuri



kame kazuya
24-03-2010, 12:48 AM
ngày hôm qua (22/01/2010) được Râu thông báo là sẽ có Haru Matsuri vào tháng 5, thay vì Sakura Matsuri vào tháng 4, cảm giác lúc ấy thật khó tả. Nếu gặp ai thuộc nhóm Yosakoi chắc sẽ nhảy bổ vào ôm hôn cuồng loạn mất. Có thể nói đó là cảm giác Hạnh Phúc ban đầu.

Lúc này mình chẳng quan tâm đến là lễ hội hoa anh đào hay anh điếc gì nữa, chỉ biết rằng, HSY sẽ lại có cơ hội để nhảy múa cùng nhau, được vui vẻ, hòa chung cùng 1 nhịp hướng về lễ hội, sẽ lại được tỏa sáng B-). Đó là điều tuyệt vời nhất :->

Thời gian trôi rất nhanh, vèo 1 cái đã 1 năm trôi qua. Thỉnh thoảng tụ tập vài người, lại nhớ ra năm ngoái giờ này là làm gì, tình hình ra sao... Mọi hình ảnh và cảm xúc của thời gian ẤY như vẫn còn vẹn nguyên, tưởng như không gì có thể xóa mờ... và thèm, và mơ mộng, Và lại ước..." Bao giờ cho đến năm ngoái nhỉ".?!!!

Biết rằng thời gian, cảm xúc, những chuyện của năm ngoái đó sẽ không bao giờ trở lại, chúng ta chỉ có thể tạo thêm những ký ức mới mà thôi. Vậy hãy cùng nhau vẽ nên những ký ức mới thật đẹp, để mỗi lần thẫn thờ lại mong " ước gì đến Xyz matsuri"...

cũng lâu lắm rồi không đi tập, nghe nói mọi người đã tập đến đoạn đổi hàng. còn mình thì có khi phải tập lại từ đầu. đm, chả biết có kịp tập hết cả bài không. phải tăng tốc thôi, cuồng lắm rồi :">

hnay đã thấy các leaders bắt tay vào việc rất hăng hái. một niềm vui len lỏi.

faitooooooooo HSY.
muốn ôm mọi người quá đi mất kinh khủng khiếp. cùng nhau cố gắng tạo nên ký ức đẹp, cùng nhau cố gắng để cùng tỏa sáng nhé :*

nupagachi
24-03-2010, 01:22 AM
ôi ôi
cảnh mọi người hăng say luyện tập thật là tuyệt vời ý ss :X:X:X
cảm xúc khó tả lắm lắm :big_ love: :be_eaten:

kame kazuya
11-04-2010, 01:43 AM
ngày hôm qua 09/04/2010 đã có tiền tài trợ từ Sovico Holdings.

Ngay khi mọi người nói lên ý nghĩ là sẽ đi xin tài trợ (từ rất lâu rồi), thì ngay lập tức trong đầu mình đã xuất hiện những nơi có thể xin được tài trợ. Danh sách đề cử thì cũng không nhiều chỉ có 2 nơi là Sovico và Tập đoàn mình. Nhưng mình nghĩ rằng công ty mình sẽ khó khăn hơn vì chỉ có ý định tài trợ cho mặt hàng hoàn toàn là nội, chứ không chơi kiểu lai căng. Vậy là trăm sự nhờ Sovico Holdings, năm ngoái đã tài trợ cho Sakura Matsuri.

Cái tập bản thảo Hướng dẫn tài trợ mà Cường đưa mình từ năm ngoái, mình chỉ ngó qua, thấy không hợp ý mình nên lại cất đi.

Đến hôm thấy có thông tin về Satsuki Matsuri 2010 mình mới lại lôi ra, ngồi take note và sửa lại theo ý mình 1 tí. Gặp chú Hùng - CT Sovico Holdings. thế là dạm hỏi luôn về việc tài trợ. Mình nói là đội cháu bây giờ khó khăn lắm nọ kia, mà lại sắp có lễ hội rồi. Chú tài trợ đội cháu được không. Không suy nghĩ, chú Hùng đồng ý luôn việc tài trợ cho HSY. Chú cũng hỏi là chi phí thế nào. Thì mình cũng chỉ kịp nhớ mỗi con số khoảng 80 triệu. "Được rồi, chú sẽ tài trợ cho cháu 20 triệu".

Thực sự là trong lòng lúc đấy hân hoan lắm, nhắn tin cho Râu luôn. Cũng không nghĩ là lại dễ dàng đến như thế.

Rồi chú Hùng đi công tác nước ngoài, không thể liên lạc được với chú. Trước hôm chú đi công tác, có nhắn mình là liên lạc với chị Thúy bên PR để bàn bạc thêm với chị í. Mình để rơi mất cái card của chị í ở đâu, chả nhớ. May sao là con Heo còn để ở trong ngăn kéo. Mình Alo gọi điện thì chị í nói là không biết phải chi thế nào, tiền riêng của chú Hùng or tiền công ty. Mình đã hơi lo.

Thế rồi chú Hùng đi công tác nước ngoài về, lại lên công ty mình, và mình có hẹn tối 09/04 sẽ sang bên chỗ chú ý để gửi bản hướng dẫn tài trợ.
Ngày hôm đó rất bận, chả nghỉ được tẹo nào. Trong lúc hết giờ làm việc, mình tranh thủ edit cái Hướng dẫn tài trợ thành Thư ngỏ để khỏi cần con dấu và chỉnh lại các gói tài trợ cho nó hợp tình hợp lý và số tiền nhỏ hơn số tiền ban đầu mà mọi người dự toán.
Gọi điện xuống dưới chỗ anh Mướp để nhờ in mầu, khiến ông này đi đón con muộn, 7h00 hơn mà chưa đi.

In xong đâu đó mới phát hiện vài lỗi chính tả, nhưng kệ, chả kịp nữa.
Mình phi vèo lên Phan Bội Châu.

Không thể tưởng tượng nổi đấy là công ty của chú Hùng, vị trí rất đẹp và nó như một ngôi biệt thự hạng sang ở bên nước ngoài. Vị trí cũng rất thuận lợi nữa. Đến nơi mình gọi điệnc ho chú Hùng, chú nói là đến đi, chị Thúy đang ở đây (Thúy này là Thúy thư ký, không phải Thúy PR như đã nói ở trên).
Đồng hồ đã chỉ gần 8h00 mà chú vẫn còn ngồi họp với mọi người, còn 1 đống tài liệu chuẩn bị ký để lại tiếp tục đi công tác nước ngoài tiếp.
Tức là, nếu như mình chỉ đến trễ vài chục phút là coi như không có tài trợ tài chiếc gì hết.

Trong lúc ngồi đợi, mình dùng bút phủ để sửa lỗi chính tả và ký vào Thư ngỏ.

Khi chú Hùng họp xong, đi ra chỉ nhìn qua bản hướng dẫn tài trợ và vào trong, lấy 1000USD đưa cho mình luôn. Chú nói không có tiền mặt ở đây nên cầm tạm. Các chị thư ký cũng không có tiền mặt đủ để đổi cho chú Hùng.

Sau đó chú vào trong lại tiếp tục dọn dẹp tài liệu đồ đạc. Đồ gì không dùng là lại đưa cho 2 chị Thúy.

Mình đứng ở ngoài đợi, để xong việc thì chào và cám ơn chú 1 câu.

Rồi chú ra ngoài, dẫn mình tham quan công ty, nhưng lại có khách gặp nên chỉ giới thiệu được cho mình mô hình khu Vilas ở Đà Nẵng mà thôi.

Mình về rồi đây.


Cảm giác lúc đó hơi lẫn lộn. Vì bản thân mình, rất ghét ngửa tay xin tiền, với mình có thể đóng tiền để đi may đồng phục ít nhiều gì cũng có. Nhưng trẻ con thì đâu có thể xin được khoản trời ơi đất hỡi, phục vụ cho văn hóa không phải VN kia.
Ở nơi làm việc, mình chúa ghét mấy người đi xin tài trợ >"<, ngồi rất dai và mình lúc đó chỉ nghĩ là sao không tự thân vận động. Bây giờ mình đã hiểu phần nào. Cơ mà vẫn ngại.
Từ hồi còn nhỏ, bố mẹ cho bao nhiêu thì tiêu trong khoản đó. Cũng ít khi xin. Đến khi đi làm thì lại càng không xin xỏ bao giờ, không xin bất cứ ai. Ngượng lắm.
Thế nên khi đi xin tài trợ cho đội, mình như dẹp đi cả sự tứ ái, tự kiêu, tự cao của bản thân mình rồi.

Nhận những đồng đô la trong tay. Mình hơi bàng hoàng, rất ngượng. Không nghĩ là chú Hùng lại giải quyết luôn như thế. Với chú Hùng, 1000USD chả thấm vào đâu so với những dự án trị giá hàng tỉ đôla. Với mình, số tiền đó cũng không phải là quá nhiều nhưng cảm giác về sự ngửa tay xin tiền nó cứ đeo bám mình, dù xen lẫn vẫn là cảm giác hạnh phúc như kiểu kiếm được miếng mồi cho bầy chim non.

Vừa ra khỏi công ty một cái. Mình alo cho Râu báo cáo tình hình luôn. Câu được câu chăng.
Sau đó mình ra Gò, có thằng Dũng ở đó. Nói với nó là lấy được tiền rồi, 1000USD, cái đầu học Ngân hàng của nó ngây lập tức là tính ra tỉ giá luôn, đc có khoảng 19 triệu thôi ss ạ. Mà lúc đầu bảo là 20 triệu cơ mà. Nghĩa là thiếu mất 1 triệu. Sao chú ấy không đưa tiền Việt mà lại đưa đô ạ.



Tự dưng lúc ấy bực, chả muốn nói chuyện nữa. Chả thấy chúng nó hân hoan như trong đầu mình nghĩ gì cả. Cơm toi!

my_ochibi
13-04-2010, 12:57 AM
>:D< e cám ơn ss nhiều lắm, ko có ss thì đội mình chả biết tính sao với vụ lần này nữa :*

Dạo này bắt đầu đi tăng cường nhiều, cả về thời jan lẫn số lượng người ý:X. Cơ mà hơi bị buồn là đội mình lại bị tách làm 2 nơi tăng cường, có mỗi t4 là đông vui nhất. Nhưng không sao, tăng cường ít cũng có cái hay của nó. Hôm nay bị phởn, hàng mình đứng vòng tròn tập với nhau, vừa nhảy vừa hát, vui lắm, lại cũng chỉnh được cho mọi người kha khá đoạn đầu nữa:X. Chắc các bạn hàng mình kì thị mình lắm đây, bắt mọi người tập đi tập lại đoạn đầu nhiều quá:">. Cơ mà chả hiểu sao, hôm nay thấy vui kì lạ, chỉnh động tác và nhịp cho mọi người, tuy có hơi dã man với những người tập tốt nhưng vói tinh thần mọi người vì 1 người, nhìn đoạn đầu vào đúng nhịp, thấy vui lắm ý :X. Các bạn tiếip tục phát huy nhé, hướng tới 1 lễ hội thật vui, thật thành công nữa nhé:X
>:D< chờ đợi những điều thú vị trong các buổi tập và tăng cường tiếp theo :X

kame kazuya
21-04-2010, 12:22 AM
Hôm nay đã vỡ xong động tác. Cảm ơn Nup rất nhiều, Cả Lan & Itou nữa. theo lịch thì hnay sẽ gia sư ở njaf mình. nhưng nhà chật và nóng nên ra Gò. Đã nhẽ thêm phát nữa là chỉ có 2 chị em solo. Rồi rủ Lan& Itou ra chơi cho vuiiii. hehe
Mai sẽ đc gặp mọi người và múa có hàng ngũ như là trong lễ hội rồi.

Không thích tách ra tập nơi Gò nơi Lê lắm. nhưng mà có đi tập mấy đâu mà thích mới chả không thích ^^
Bắt đầu thấy rộn ràng, nóng hết cả người rồi đấy!
Hè rồi mà :(!!!!

|Haru|
21-04-2010, 12:30 AM
Mai là hội Lenin sẽ qua gò chơi với hội gò rồi =))
Tuy là tập ở Lenin sáng sủa, lại có zai ngắm rồi có nước non thoải mái tung hoành, nhưng mai hàng nữ đi đâu hàng nam theo đó, mai lại gần nhau rồi >:D<

Fox phúng phính
21-04-2010, 03:40 AM
Vui nhỉ ^^
Chúc mọi người tập tốt để hoành tráng hôm Matsuri :P
K còn ở nhà đi coi và hò hét như năm ngoái rồi =3=
Để vài năm nữa về xem típ :P

Royal_DAN
27-04-2010, 02:13 PM
Chúc mọi tham gia lễ hội thành công nha.
Hôm tới này mình cũng sẽ tham dự lễhoojji ^_^

Honami
27-04-2010, 02:18 PM
Chúc các bạn thành công nha.

Sắp tới mình cũng đi học tiếng Nhật, chẳng hiểu sao lại có niềm đam mê muốn học tiếng Nhật thế, rủ bọn bạn đi học cùng thì đứa nào cũng đi học tiếng Trung thôi, thích tiếng Nhật, thích Văn hóa Nhật nên giờ đang cố gắng tìm hiểu dần dần

Đến giờ mới biết đên HSY, nếu hè mình làm đơn đăng ký tham gia thì có được không?thật sự nhìn bản đơn đăng ký không biết phải viết thế nào, tại chưa hề có kinh nghiệm gì cả >_<

8,9/5 này nhất định phải đến xem các bạn biểu diễn ^_^

kame kazuya
01-05-2010, 01:34 AM
Ngày 29/04/2010

Đi làm về muộn, tâm thần bất ổn, đi ra chỗ tập để nghe tiếng cười nói, sự hào hứng rộn rã của mọi người.
Đến thời kỳ nước rút rồi. Đồng phục cũng có rồi.
Mình thì lại xuội lơ.
Mình ghét bị áp đặt, có chỗ dễ chịu & thoải mái nhất cũng bị áp đặt.
Đi tập về, gửi xe xong, lại đi bộ và chạy bộ cho vứt hết những mệt mỏi ra khỏi đầu. Nhưng sao vẫn khó chịu & bực mình quá >"<!!!



Ngày 30/04/2010
Ngủ đến 11h:37' mới dậy ăn cơm. Thề là mệt mỏi, nặng nề đến không thở được. Miếng cơm nghẹn ứ trong cổ. Như mọi lần là sẽ bị nôn. Chắc bây giờ mạnh mẽ hơn ngày xưa rồi.
Đi căt tóc. Phải nói là màu tóc mới đẹp dã man i'. Trông mình như 1 đứa trẻ 8 tuổi, bị đột biến nên cao ngổng lên.

Tối đi "tập". Ra đến Gò đc 1 lúc thì pháo hoa nổ đung đoàng. Đây co thể cho là lần đầu tiên mình xem pháo hoa đi. Chưa bao giờ thấy pháo hoa đẹp như thế. Cả lũ cứ rú hết cả lên. Chả nhớ ai có sáng kiến là múa Yo lúc đấy nữa. Nhưng cảm giác thật là thích, hạnh phúc &nhẹ nhàng.
HSY cùng nhau múa dưới ánh sáng của pháo hoa, trong sự mát mẻ của những w-inds., mắt hướng về tia sáng đang chảy xuống. Chúng mình lúc đó chắc đã hòa làm 1. Cùng nhau hét vang Hanoi Super Yosakoi!

Chỉ còn vài ngày nữa thôi!

wind2008
07-05-2010, 01:34 PM
thank vì tinh thần cộng đồng của kame kazuya

kame kazuya
08-05-2010, 12:42 AM
it's our Show time... We will SHINEEEEE. We are Alreadyyyyy! Faitoooooooooooo