PDA

View Full Version : [2005][M][JPN-Fansub] Kuchuu Teien - Khu vườn trên không (16+ only)



HH
31-03-2010, 09:37 AM
*Đã kiểm lại link 6/1/21. Nếu links hỏng xin liên lạc HH (https://japanest.com/forum/member.php?u=39080) để re-up.*

JPN-Fansub trân trọng giới thiệu Kuchuu Teien - Hanging garden - vietsub


Kûchû Teien


https://manazuru.files.wordpress.com/2021/01/kuchuu-teien.jpg

Thông tin

Đạo diễn: Toyoda Toshiaki
Sản xuất: Kikuchi Miyoshi
Kịch bản: Toyoda Toshiaki, dựa theo tiểu thuyết của Kakuta Mitsuyo
Diễn viên:
Koizumi Kyōko
Suzuki Anne
Ngoài ra Eita có xuất hiện rất ngắn với tư cách khách mời ;))
Âm nhạc: Yamaji Kazuhide
Quay phim: Yanagishima Katsumi
Phát hành: Asmik Ace Entertainment
Ra mắt năm: 2005
Thời lượng 114 phút

Tóm tắt

Bộ phim mới nhất của Toyoda Toshiaki kể về một gia đình khá kỳ lạ, phần đầu của phim hài hước nhưng càng về sau càng tăm tối. Koizumi Kyoko vào vai Eriko, một người mẹ trong gia đình sống ở ngoại ô bình thường, chồng là công nhân, có hai đứa con một trai một gái, có một bà mẹ bệnh thời kỳ cuối, và rất yêu gia đình. Nhưng Eriko có một luật lệ rất kỳ lạ, đó là mọi người trong gia đình luôn phải nói thật. Vì vậy nên khi con gái của cô, Mana, hỏi rằng cô đã mang thai Mana ở đâu, Eriko và chồng thành thật trả lời rằng Eriko thụ thai ở một khách sạn tình yêu, ngày nay vẫn còn mở cửa. Mana rất hứng thú và đi tìm nơi đó để tìm hiểu...

Giải thưởng
Blue Ribbon Awards - Nữ diễn viên xuất sắc (Koizumi Kyoko)
Nikkan Sports Film Award - Nữ diễn viên xuất sắc (Koizumi Kyoko)

Lời bình

Phim này là một phim khá lạ, với cách quay phim độc đáo (độc đáo như thế nào thì bạn xem rồi sẽ biết nhé ;) ). Nội dung phim không có cốt truyện mà chủ yếu tập trung miêu tả một gia đình người Nhật thoạt nhìn vào thì có vẻ lý tưởng - không bao giờ che giấu nhau hay nói dối điều gì nhưng thật ra bên trong lại có nhiều điều bí ẩn hơn thế. Trong gia đình Kyobashi, mỗi người đều có một, hay nhiều, bí mật riêng, tuy rằng trên nguyên tắc họ không bao giờ giấu nhau bất cứ bí mật nào. Điều này được che giấu bởi những buổi nói chuyện dường như rất chân thực mỗi buổi sáng về những đề tài tế nhị.

Tình hình những gia đình bề ngoài hạnh phúc nhưng bên trong rạn nứt là một vấn đề rất đau đầu của Nhật nói riêng và trên thế giới nói chung. Nếu không để ý đến sự rạn nứt này thì có lẽ bạn sẽ không hiểu được ý đồ của phim. Chủ đề nóng bỏng này hiện đang rất được quan tâm, và ngoài Kuchuu Teien ra còn có những phim nổi tiếng khác xoay quanh chủ đề này như Tokyo Sonata (đã đoạt rất nhiều giải thưởng năm ngoái, có cùng nữ diễn viên chính với Kuchuu Teien) và Still Walking (phim của Koreeda, được bầu là một trong những phim xuất sắc nhất thế kỷ 21 của thế giới). Nói như thế để cho thấy, vấn đề tuy có vẻ nhỏ nhặt này đang rất được các đạo diễn Nhật quan tâm và khai thác.

Quay trở về với Kuchuu Teien. Bạn hãy để ý xem mỗi người trong gia đình Kyobashi có những bí mật nào, và cách mà họ đối xử với nhau cũng như với người ngoài nhé. ;) Tựa đề phim (hanging garden) vừa nói đến khu vườn của Babylon (http://en.wikipedia.org/wiki/Hanging_Gardens_of_Babylon) (điều này nhân vật của Eita sẽ nhắc đến) vừa nói đến sự chông chênh của những gia đình Nhật Bản hiện đại.


Staff

Translator: miura ito
Editor: HH
Typeset: HH
Encode: HH
Graphic: HH

Download

Solidfiles (http://www.solidfiles.com/folder/f781282f21/)



Hướng dẫn:
Sau khi down về

Bạn down về, dùng HJsplit join lại, sau đó extract ra (click phải, Extract all) thành files .avi. Nếu bản Windows của bạn (từ XP trở về trước) không tự extract zip được thì hãy down 7-Zip (http://www.7-zip.org/)về để giải nén.



Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Comment để ủng hộ JPN-FS và không upload lên streamsite cũng như dùng sub để buôn bán kinh doanh. Phim không có cảnh nóng nhưng có những tư tưởng cũng như cảnh quay thuộc đề tài tế nhị nên không khuyến khích khán giả dưới 16 tuổi xem.

lostheaven
31-03-2010, 10:47 AM
Phim thuộc thể loại dark à:ghost:?
Mà dạo này mình gặp vận gì hay sao mà hơn tuần nay toàn xem phim thuộc thể loại này vậy:ghost:.
Bắt đầu từ phim Gaichu đến giờ :dead1:
Down về xem nốt cho đời nó thêm đen tối nào:hehe:
Thank ST đã mang đến bộ phim này:hehe:

HH
31-03-2010, 10:57 AM
Chẹp chẹp, dark thì cũng không hẳn đâu, chắc chắn 100% là không dark như Gaichu, hơn nữa cái kết còn khá lạc quan nữa (cái cảnh máu me đó coi vậy mà lại mang ý nghĩa rất lạc quan á ;;))

Coi phim này thấy đời vui hơn một chút á :big_ love:

vạn lý độc hành
31-03-2010, 11:00 AM
Cap toàn máu me :((:die_die: cô dọa thế sao tôi dám coi hả :loi: Người ta yếu tim mà, đừng hù :((

Nhưng mà tui yêu cái người làm gần như tất tần tật cái sub phim này nên tui sẽ coi :aha:

lostheaven
01-04-2010, 12:14 PM
Phim hay quá.
Thật sự rất hay
Cách lắc máy , tâm lý của bà mẹ......
Thank HH và các St khác đã mang đến bộ phim hay và ý nghĩ

lostheaven
01-04-2010, 08:22 PM
Trời phim hay vậy sao ko có ai xem và bàn tán vậy trời
Đề nghị HH bỏ ngay mấy cái ảnh máu me đi, Ko nên hù dọa mọi người như vậy nữa.
Mà phim này có cảnh nào bạo lực nào đâu mà đưa ra cái cảnh đó
Phim nhẹ nhành mà

HH
02-04-2010, 11:34 AM
Hehe không ai com thì mình bàn với nhau vậy :hehe:

Thế lost heaven nghĩ cảnh bà mẹ gào khóc ngoài trời mưa có ý nghĩa gì??? :hehe:

trasuachieumua
02-04-2010, 02:25 PM
Hic em cũng down về coi mới đượccccccccc !!!!!
Đem cảnh máo me ra hù dọa trẻ em là không được :-s
hôm qua em định down rào nhưng thấy nên sợ bỏ chạy đó :-s
tại sao chị lại làm dzậyyyyyyy !!!!!

jewelry_flower
02-04-2010, 03:50 PM
Đang có nhiều việc suy nghĩ nên dè dặt ko dám DL....nhưng đã DL rồi :D Thanks sub team đã làm phim này :D

Phim này chắc xem xong sẽ dễ mệt lắm, nhưng phim hay thì ko thể bỏ qua :D

niichan
02-04-2010, 04:21 PM
Mệt đâu :) tớ thấy phim hay, thích cái lững lờ lơ đãng khi lia máy quay, cảm giác chơi vơi nhẹ nhàng lắm ^^
Cái cảnh cuối xem thấy máu me mà tớ chả sợ :D nói chung đó là một cảnh đắt giá.
Đoạn kết cũng rất ấm áp nữa. Phim này thiên về tâm lý con người nhiều hơn. Mọi người đừng để bị HH hù nhé :)

lostheaven
02-04-2010, 05:13 PM
@HH cảnh đó bà mẹ khóc cứ như tre so sinh ặp ẹ mãi mới khóc thành tiếng. Cái này ý là bà mẹ đã tái sinh. cái cảnh máu me đó cũng nói lên điều đó mà" Con người sinh ra từ máu và nước mắt".
Mình cũng thích cảnh Sa chan mở cánh cửa sổ của cái khách sạn tình yêu đó
HH bạn thấy cảnh đấy như thế nào

akira123
02-04-2010, 06:05 PM
Phim hay thì phải down , heheeh đằng nào mình cũng thừa tuổi để xem phim nì nên hok phải sợ đặt cục gạch, đang down:crisp::crisp::crisp:

jewelry_flower
03-04-2010, 09:19 AM
Tớ đã xem xong.....THực tình đây ko phải thể loại tớ thích. Đúng là nó có những ý nghĩa ngầm trong đó, nhưng tớ ko rõ nữa.....Nó có cái gì đó....ko đúng! Tớ thực sự ko nói đc cái không đúng đó là cái gì, chỉ có điều tớ ko thích cách truyền tài của phim ^^
Cảm nhận riêng của tớ thôi :D

lostheaven
03-04-2010, 09:58 AM
Có lẽ cái ko đúng ở đây mà bạn cảm thấy chính là cái cách mà mỗi thành viên trong gia đình đó cố gắng gìn giữ gia bảo vệ gia đình, cái gia đình ngày càng rạng nứt này
Đó là cánh đi ngoại tình của ông bố.Cái này lúc đầu mình ko thích và ghét ông bố nữa, nhưng khi xem kỹ thì thấy đó cũng là cánh bảo vệ gd của ông bố tuy hơi tiêu cực ( Bị bà vợ cấm vận 5 năm trời, và có những đứa con mà ông ấy ko mong đợi)
Đó có thể là cách phớt lờ tất cả mọi thứ của Ko dù rằng cậu biết tất cả
Còn con bé Mana thì mình ko hiểu lắm cách suy nghĩ của nó. Đúng hơn là mình ko biết diễn giải suy nghĩ và hành động của nó. Nó sẵn sàng theo bạn vào khách sạn tình yêu nhưng ko bao giờ nó cho ai cỏi áo nó, nó luôn muốn tự cởi áo mình. Cái hành động đó mình ko diễn giải được

vermouth2205
05-04-2010, 04:59 PM
1h46 sáng.
Mới xem phim xong.
Một trong những lần hiếm hoi xem movie mà ko có buồn ngủ.
Gia đình đó, mỗi ng` trong gia đình đó, như một món trang sức nhân tạo, bề ngoài rất đẹp đẽ, nhưng bên trong là gì thì chẳng ai đoán được.
Bà mẹ đó, em có cảm giác bà ta bảo vệ cái gọi là tham vọng của mình, nhiều hơn là bảo vệ gia đình.
Em có cảm giác giống như mình đi mua một cái áo khi xem phim vậy. Bề ngoài đẹp đẽ ko chưa đủ, còn phải xem mặt trái của nó như thế nào.
Em thích những cảnh bên trong, miêu tả mặt trái của gia đình đó, của những con ng` đó.
...
Em thích nhất lúc Sa-chan nói về kí ức và những giấc mơ. Không thể sửa đổi kí ức, nhưng cũng chẳng ai đánh thuế những giấc mơ.
Cảnh cuối, em cảm thấy lạnh lùng n` hơn là ấm áp. Những gì mình thấy là một hộp bánh kem trắng, mấy bông hoa trắng, và con gấu bông cũng trắng toát.
Không có một khuôn mặt nào. Họ vẫn tiếp tục sống với nhau bằng sự giả tạo thật thà vốn có.
Tất cả chỉ là giả tạo, đến đáng sợ.
...
Cách quay phim, bồng bềnh, xoay xoay làm em đang nhức đầu cảm thấy nhức đầu hơn.
Mỗi khi xoay, là chúng ta đang xem một mặt khác của cái áo.
Nhưng em thích góc quay ở đoạn đầu, từ trên lan can nhìn xuống xe bus ông bố và 2 đứa con đi học, thích ko có lí do. :)

dnbt_yu
06-04-2010, 01:19 PM
Thấy nhiều người khen cái cách lia máy quay.
Ban đầu rất thích kiểu lia máy theo hình vòng cung, và nhất là đoạn quay bầu trời từ chiếc lá trong khu vườn. Nhưng mà càng xem càng k thích, nó cứ quay mãi, quay mãi, lắm khi thấy chóng mặt thật sự. Chỉ riêng những câu chuyện xung quanh cái gia đình trong film đã quá đủ để thấy cái sự chông chênh, thiếu cân bằng và không vững chãi đấy rồi. Góc máy lia quá nhanh, quá nhiều như thế chỉ làm người xem thấy mệt hơn mà thôi.
Nhưng mà rất thích cách xây dựng nhân vật, cách ***g ghép tình tiết. Mở đầu bằng những hình ảnh đẹp đẽ, hoàn hảo rồi dần tiến sâu vào chi tiết, vào những vết rạn nứt, những góc khuất mà người ta cố che đậy, lấp liếm.
Hờ... lại linh tinh rồi...
Rút lại thì, thaaaaaaaaaank Subbing Team a lot :">

HH
09-04-2010, 10:17 AM
Ừ, HH cũng đồng ý với dnbt, phim này cách quay đúng là độc đáo thật nhưng nhiều lúc làm hơi quá :)) Ban đầu cho nó quay mòng mòng là đủ rồi, về sau người xem đã hiểu, cứ quay hoài chóng mặt quá :))

Phim này mở đầu rất nhẹ nhàng, nhưng mình hoàn toàn có thể liên tưởng tới sự chịu đựng và đè nén, nhất là của Eriko. Một người vẻ bề ngoài thì hiền lành, bị gọi là "cô ngốc" lúc đi học, nhưng bên trong ẩn chứa rất nhiều uất ức. Ấn tượng cái cảnh Eriko tưởng tượng ra, ước gì cô ấy được đâm cho con nhỏ làm chung thật là sốc hàng :)) Nhưng rồi rốt cuộc cô ấy cũng chẳng làm gì cả :D.

Gia đình đó, chính nó cũng do một lời nói dối tạo nên. Và ai cũng "nói thật" nhưng ai cũng biết là mình đang nói dối.


Cảnh cuối, em cảm thấy lạnh lùng n` hơn là ấm áp. Những gì mình thấy là một hộp bánh kem trắng, mấy bông hoa trắng, và con gấu bông cũng trắng toát.

Khúc cuối có lẽ chị chọn hiểu theo cách nghĩ lạc quan là cho dù gia đình này đầy khiếm khuyết, nhưng theo lời bà mẹ của Eriko thì "gia đình sẽ làm cho ta tái sinh", và vì cảnh Eriko khóc, chị nghĩ là sau đó gia đình của Eriko sẽ hạnh phúc hơn :) Dù những người đó có thể vẫn sẽ giữ những sự dối trá của họ, nhưng suy cho cùng thì gia đình nào mà không có những sự dối trá, chỉ là mục đích của những lời nói dối đó là ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân mình hay nghĩ cho cả gia đình thôi.

Nhưng thật sự là không có để ý tới hình ảnh trắng xóa mà em nói, chị rất thích đoạn phân tích này ^^.

@lostheaven: con bé Mana, mình nghĩ nó là người quá quen thuộc với chuyện đó và đó cũng là chủ ý của nó nên nó không cho ai đụng vào, tự nó làm thôi ^^. Mà buồn cười là trông mặt nó thì ngơ ngơ ngáo ngáo như thể chẳng biết gì cả mà thật ra rất là rành rọt ^^.

Mình thích nhân vật người bà :))

Dennis O'Neil
11-04-2010, 01:24 AM
cho tớ hỏi, phim này có bạn nào join file lại mà xem ko dc ko!?? =___= Tớ join file lại và khi xem thì chương trình báo lỗi =___=

HH
11-04-2010, 01:32 AM
Ủa sao lại ko được :( Lỗi nó báo gì thế hả bạn Den? :( Bạn Den dùng player nào thế. Với lại hay là down file chưa đủ. Nhớ check khi join lại, CD1 phải là 511 MB (khoảng đó), CD2 phải là 489 MB (khoảng đó) nha.

Dennis O'Neil
11-04-2010, 01:48 AM
rồi, tớ đã hiểu vì sao =___= tớ mở KMplayer, Window Media và Media Classess Player =___= dạo này fown 1 lúc đến 12 file, nen6 chắc có sự cố. Join file lại mà 2 CD khoảng 500Mb =___= thax bạn HH đã hướng dấn ;;)
Down lại =___=

bunnie
11-04-2012, 07:46 PM
Hu hu. Có bạn nào có phim này trong máy up lại link giúp mình được không? Thực sự rất muốn xem phim này. Đọc bài cảm nhận của các bạn mà muốn xem quá nhưng link die cả rồi :((

HH
12-04-2012, 08:56 AM
Hu hu. Có bạn nào có phim này trong máy up lại link giúp mình được không? Thực sự rất muốn xem phim này. Đọc bài cảm nhận của các bạn mà muốn xem quá nhưng link die cả rồi :((

Phim đã được up lại trên MF, bạn về post 2 & 3 down lại nhé ^^

Ngọc_san
02-07-2012, 01:34 AM
Nhật hay làm nhiều phim tăm tối và đáng sợ nhỉ ^.^ Khi trước có phim gì nói về 2 cô gái, một cô là con kẻ sát nhân đã giết chết một gia đình nọ, cô còn lại chính là đứa con gái duy nhất còn sống sót do lúc cuộc thảm sát xảy ra cô đi chơi xa với trường. Sau khi lớn lên 2 người con gái gặp nhau.

Tuy nhiên những phim trong sáng thì cũng vô cùng trong sáng. Quả là độc đáo điện ảnh Nhật Bản :D

phim đó là Shinku :62-yawn:

neo
13-07-2012, 04:35 PM
phim hay phải down ve coi mơi được