PDA

View Full Version : Có bộ phim nào có thể làm mình khóc như 1LOT nữa không



gimpvn
02-04-2010, 08:53 PM
Gần đây mình thích xem những phim dạng bi kịch. Nhưng tìm mãi không thấy đc phim nào tầm cỡ như 1LOT. Tuy là bi kịch nhưng cảm thấy yêu đời hơn.
Tìm và xem thử vài phim Nhật Bản thì cũng thấy hay nhưng cái bóng của 1LOT lớn quá, mình không thấy phim nào đủ để so sánh với nó cả.

Mấy bạn giới thiệu cho mình vài phim nhé, phim càng buồn càng tốt :dead1:

Azkazukin
02-04-2010, 09:03 PM
Phim Nhật Bản đa dạng lắm mà, tuy 1LOT đúng là 1 phim kinh điển, nhưng xem phim Nhật nhiều bạn sẽ thấy có những film cũng rất hay. Ko cần phải là bi kịch nhưng vẫn hay mà. 1LOT cũng là 1 trong những film Nhật đầu tiên mình xem, và ấn tượng về nó rất lớn. Nhưng giờ tiếp xúc với film Nhật nhiều, mình đã gần như quên ảnh hưởng của 1LOT rồi, và nó ko còn là số 1 trong lòng mình nữa. Còn nếu bạn xem 1 phim khác và cứ so sánh độ hay của nó với 1LOT thì sẽ ko thể cảm nhận được hết về film.

Một số phim yêu thích của mình: Atsuhime, Boku no Aruku michi - Con đường tôi đi, Karei naru Ichizoku - Danh gia vọng tộc, Junjou Kirari - Trái tim trong sáng... (thật ra toàn là phim mình làm sub, nhưng quả thực mình cho tới giờ đó vẫn là những film mình yêu thích nhất).

superpanda
02-04-2010, 09:04 PM
Phim mà làm mình dính vào phim Nhật đầu tiên là Điên vì tiền (Zeni Geba, hình như vậy), rồi sau đó mới biết đến 1 LOT. Ấn tượng rất là sâu đậm. Không biết phim này gimpvn xem chưa ^^

gimpvn
02-04-2010, 09:17 PM
Phim đấy có thuộc loại phim bi kịch không. Phim Nhật đầu tiên mình xem là Cyborg Girl, cũng hay phết

mattroilanh_tt
02-04-2010, 09:19 PM
Phim đấy có thuộc loại phim bi kịch không. Phim Nhật đầu tiên mình xem là Cyborg Girl, cũng hay phết

Bi kịch :hurry: Bạn vào box Fansubs tìm phim "Byakuyakou" và "Tiếng gọi tình yêu giữa lòng thế giới" :hurry: Tiếng gọi thì có vẻ giống 1LOT hơn. 2 phim đều có bạn đóng Cyborg Girl đóng :hurry:

Azkazukin
02-04-2010, 09:19 PM
Bạn thích xem film bi kịch chỉ vì ảnh hưởng của 1LOT, nếu vậy thì bạn nên về xem lại 1LOT, chứ xem film này mà cứ so sánh với film kia thì làm sao mà cảm dc film :-s. Tớ là tớ gợi ý thật lòng, còn bạn ko mở lòng thì bạn thiệt :-s

gimpvn
02-04-2010, 09:29 PM
Cũng không hẳn đâu. Chính xác thì mình xem phim theo cảm xúc của mình. Tuy nhiên do 1LOT nó tác động mạnh quá nên đến giờ mình vẫn muốn xem tiếp các phim thể loại đó. Khi nào vui vui thì mình sẽ tìm các phim hài hoặc hành động của Mỹ.
Gần đây có xem phim Once (phim của Mỹ), không phải dạng phim buồn như 1LOT nhưng xem xong cũng thấy ấm áp trong lòng. Nếu nói về độ hay 1 cách tương đối thì mình nhận định 2 phim ngang ngửa nhau

superpanda
02-04-2010, 09:51 PM
Phim đấy có thuộc loại phim bi kịch không. Phim Nhật đầu tiên mình xem là Cyborg Girl, cũng hay phết

Mình nghĩ phim đó buồn hơn 1 LOT rất nhiều. Xem xong không có cảm giác ấm lòng như 1 LOT, nhưng bởi vì hay quá nên vẫn thích T_T Ngoài ra như Azka nói, mình nghĩ bộ Con đường tôi đi cũng tuyệt lắm.

gimpvn
02-04-2010, 09:55 PM
Cám ơn bạn nhé. Để mai mình down. Đang xem dở Closed Note

niichan
02-04-2010, 09:56 PM
Mình nghĩ có 1 phim buồn và hay hơn, đó là Sách và Đời, phim này JPN có sub.
1LOT thì xem xong có cảm giác ấm lòng thật, tức là nỗi buồn ấy khiến mình rơi nước mắt vì thương cảm nhưng lại cảm thấy những giọt nước mắt ấy rất đẹp, rất trong.
Sách và đời cũng khiến mình khóc, nhưng xem xong rồi mà vẫn có cảm giác một cái gì đó còn vướng mắc lại trong trái tim không gỡ ra được, dù kết thúc phim theo mình là rất có hậu.
Toàn bộ phim là một cuộc kiếm tìm. CŨng không chỉ đơn thuần là đi tìm công lý, mà là kiếm tìm những cái đã mất, ký ức, tình mẹ con, tình yêu, và những thứ đẹp đẽ trong cuộc đời.
Bạn xem đi, có khi bạn cũng sẽ thích hơn 1LOT nữa đó.

niichan
02-04-2010, 10:00 PM
Ôi ôi, đúng là 2 chị em đồng tâm trạng, niichan e định nói 2 bộ đấy luôn, với thêm movie Little DJ nữa :">
Hình như mình đọc nhầm rồi, có bộ JIN đâu, coi thêm JIN nữa đi bạn :">

HH
03-04-2010, 04:14 AM
Muốn bi kịch thì xem Byakuyakou, bi kịch này bi kịch thứ thiệt luôn bạn ạ, dù Aya có bị bệnh trong 1LOT nhưng dù sao cũng còn nhiều người yêu thương, còn Byaku thì... :| Mà xem phim này chắc là không khóc nhiều đâu, xem có cảm giác rất bứt rứt, khó chịu, muốn khóc mà khóc không được, xem xong bị ám ảnh một thời gian dài 8-}

Mình hình như không bao giờ xem phim để khóc cả 8->

99999
03-04-2010, 10:12 AM
Phim bi giống như Ichi Rittoru no Namida tức là xem xong để trân trọng cuộc sống hơn phải không bạn? . Hay xem phim để bạn tìm về bản ngã của riêng mình. Mỗi phim Nhật hình như đều ẩn chứa thông điệp để người xem nhận ra và trân quý cuộc sống hơn. Tớ nghĩ movie có nhiều đề tài mà bạn tìm kiếm hơn drama.

Drama:

1. Yasha: bi kịch trong sự tiến hóa của con người. Phim hay, nhạc phim hay.
2. Byakuyakou: bi kịch trong những lỗi lầm và khao khát ánh sáng khi phải sống trong bóng tối. Hay.
3. Boku no Aruku Michi: Đề tài về bệnh tự kỷ rất cảm động, Kusanagi Tsuyoshi diễn hay. Phim xem được.
4. Sora Kara Furu Ichioku no Hoshi: quá khứ tang thương, oán hận, cô đơn và những ánh sao rơi. Phim hay.
5. Sekai no Chuushin de, Ai wo Sakebu: tình yêu với người bệnh bạch cầu khi nhân vật chính là người không mắc bệnh. Quá khứ hiện tại đan xen và lẩn quất trong trí nhớ. Phim xem khá.

Xem xong 5 bộ đó, chắc chắn có 3 bộ ám ảnh lâu dài.

Movie.

1. Hotaru no Haka: đầy tính nhăn văn kể về hai anh em trong chiến tranh. Đây là phim buồn nhất mà tớ từng xem. (Anime hay hơn phim nha)
2. Nobody know: không ai biết, không biết ai và không biết sẽ ra sao với những đứa trẻ không còn mẹ và cô đơn. Hay.
3. Koizola: nỗi đau tột cùng nhưng sức sống tột cùng khi biết rằng ở nơi xa nào đó có người đang dõi mắt theo từng bước chân của mình. Phim khá.
4. Josee, the Tiger and the Fish...: khát vọng sống và hòa mình vào thế giới trong đêm của một cô gái tật nguyền. Tình yêu, sự cảm thông và một chút vị kỷ toan tính. Phim xem được.
5. Taiyou no uta: kể về một cô gái mắc bệnh XP nhưng đam mê ca hát và sống cho đam mê của mình.

FirePhoenix
18-04-2010, 09:49 PM
Ko nên so sánh bộ phim này với bộ phim khác vì bạn sẽ ko thể cảm nhận hết bộ phim mới xem. Nhưng nếu bạn muốn tìm 1 phim cảm động để xem thì mình nghĩ hãy thử coi qua I Am Sam xem nhé.
Mình thì ít xem phim và khóc vì phim cũng ko nhiều và thật sự thì nước mắt dành cho phim rất ít, có thể 1LOT làm bạn khóc nhiều nhưng mình thì chỉ có 1 vài cảnh nước mắt tự dưng chảy thôi(nước mắt mình hay chảy vô cớ, đơn giản vì nó muốn chảy, và có thể ở những cảnh bạn chả có cảm xúc gì đâu), và cũng cười rất vô cớ, cười cho cái sự bạc bẽo, cười cho sự vô lí và cười cả cuộc đời này nữa.
Chỉ có cảm xúc là thật thôi, những gì đọng lại trong bạn mới là những thứ chân thực nhất, có thể bạn khóc đó, nhớ đó, nhưng nó lại không tác động gì tới bạn... Tất cả cũng chỉ là vô nghĩa. Và chỉ có cảm xúc cũng ko thể làm nên con người, phải biết hành động...
Hãy thử đọc sách đi, bạn sẽ tìm thấy những câu chuyện mà bạn ko thể quên được.
Khi bạn thật sự quan tâm tới cuộc sống này, bạn sẽ nhận ra nhiều điều....

xjaoxjao
18-04-2010, 10:07 PM
mình nghĩ buồn hay ko là do mình thôi :D , như Hana Kimi, được rate là phim hài nhưng mình xem lại thấy buồn vô cùng :))

myhanoi
19-04-2010, 12:26 AM
Với mình 1LOT rất bình thường, mình xem phim chả khóc tẹo nào, buồn thì có buồn, nhưng đến mức phát khóc lên thì không đến mức ấy. Xem I am Sam mình khóc như mưa, còn phim này có thấy gì đâu. Phim Nhật mình thích vì phong cách độc đáo. Phim này chả có tý độc đáo nào, xem xong quên luôn. Điểm cộng duy nhất của phim là vì đây là câu chuyện có thật. Mình luôn tự hỏi tại sao đến forum nào cũng thấy mọi người ca ngợi mà mình lại chả thấy gì.

Bạn Azka nói đúng đó, bạn nên mở lòng để xem những bộ phim khác nữa, chứ cứ suốt ngày ôm 1 bộ bi kịch rồi so sánh như thế thì thiệt lắm. Phim hay nhiều lắm, mấy bộ các bạn ấy giới thiệu đều hay cả, lại đều được JPN làm sub cả rồi. Nên xem, nên xem bạn ạ.

FirePhoenix
19-04-2010, 10:59 AM
@ myhanoi: Thật sự bạn nói 1LOT ko có gì đặc sắc và chỉ cảm thấy buồn khi xem xong nó thì....Bạn là người vô cảm hay vô tâm. 1LOT thật sự đã rất thành công về xây dựng cốt truyện và miêu tả tâm lí nhân vật rất chân thực và sâu sắc. Có thể bạn xem chỉ để xem mà thôi, như bao con người khác. Có thể đó chỉ là một câu chuyện rất bình thường về một con người bị căn bệnh hiểm nghèo mà bạn có thể gặp ở rất nhiều nơi nhưng.... Đó còn là ý chí, khát vọng, sự vươn lên tìm ánh bình minh trong cuộc đời tăm tối. Cuộc đời này chỉ chứa toàn là nỗi đau và nước mắt thôi, bạn hỏi tại sao tôi lại nói thế, cuộc đời vẫn thật đẹp mà phải ko. Nếu như vậy thì bạn chỉ nhìn nó ở cái vẻ bề ngoài hào nhoáng mà thôi, bạn có thử một lần vượt qua lớp vỏ đó để tiến vào bên trong, để thực sự cảm nhận hết, đó là những nỗi đau, những dằn vặt, những bất công, sự lạnh lùng.
Có thể họ khóc, có thể họ yếu đuối, nhưng những giọt nước mắt ấy là nỗi niềm, là sự đồng cảm, là dòng nước mang theo cay đắng, mang theo những cảm xúc rất thật và chân tình. Bạn có được ko?
Nếu bạn ko cảm nhận được 1LOT thì mình ko hiểu bạn khóc cho I Am Sam vì cái gì????. Đó chỉ đơn giản là những giọt nước ko hơn ko kém.
Chỉ có cảm xúc là thật thôi, những gì đọng lại trong bạn mới là những thứ chân thực nhất, có thể bạn khóc đó, nhớ đó, nhưng nó lại không tác động gì tới bạn... Tất cả cũng chỉ là vô nghĩa

Bạn đã từng đọc hay xem các tác phẩm điện ảnh như: Những người khốn khổ, Thép đã tôi thế đấy, Số phận con người, Ruồi trâu, Hai số phận, Xin lỗi em chỉ là con đỉ.... Có thể nhiều người xem xong sẽ chẳng để lại gì? Nhưng tôi vẫn khóc, vẫn đau khi ngẫm nghĩ lại về những con người, về cái cuộc đời đầy đau đớn này. Đó là nhận thức của một con người đang "sống" bạn à.
Bạn thật sự chỉ "tồn tại" theo câu "Sống trước hết vì mình" nên mới như thế thôi.
Có vẻ hơi lạc đề bà con đọc có gì thông cảm cho.

HH
19-04-2010, 11:16 AM
Bạn FirePhoenix không nên áp đặt cảm giác như vậy. Bạn myhanoi chỉ đang bày tỏ cảm nhận của bạn ấy với một bộ phim truyền hình, không hơn không kém.

Câu hỏi của topic này là, Có phim nào vượt qua được 1LOT không.
Và câu trả lời của myhanoi là, Có, bởi vì đối với bạn ấy 1LOT không đặc sắc, không để lại ấn tượng cho bạn ấy được.

Đó là cảm giác riêng của bạn ấy, không ai có thể áp đặt được. Bạn có đọc cái câu "Phim Nhật mình thích vì phong cách độc đáo." của bạn ấy chưa? Đối với bạn ấy, phong cách dựng phim của 1LOT không độc đáo, không để lại ấn tượng, có vậy thôi.

Ví dụ như với tớ, nhiều người nói là phim Nobuta wo Produce là phim nhố nhăng, chỉ có giai hot, vv. Nói thật là tớ chả thấy giai trong đó hot, và tớ cũng có thấy nó có phần nhố nhăng thật, nhưng nó vẫn là một trong những phim làm tớ cảm động nhất. Có nhiều tập tớ coi mà phát khóc. Tớ không nghĩ tớ cảm động vì NwP là điên, mà tớ cũng chẳng ép buộc ai phải cảm động giống tớ cả.

Và thêm nữa, tớ mong bạn đừng có đánh giá người ta chỉ vì người ta đánh giá phim ảnh khác bạn. Không phải những cái gì sống chết to tát là phải khiến người ta cảm động. Hơn nữa phim ảnh ngoài phần nội dung còn có phần dựng phim nữa. Chẳng có lý gì bạn bắt bạn myhanoi phải cảm động, phải yêu thích 1LOT cả.

Bạn thật sự chỉ "tồn tại" theo câu "Sống trước hết vì mình" nên mới như thế thôi.

Bó tay với cái câu này.

Có những phim người ta chết ngắc, bệnh tật lung tung mà tớ thấy chả có xíu cảm động nào bạn ạ.

Lần sau để muốn trở thành người "sâu sắc" tớ sẽ đem mấy bộ phim sống chết vật vã về xem rồi khóc hu hu và "đồng cảm", thế chắc là level sâu sắc đồng cảm của tớ, level "sống vì người khác" của tớ nó lên vượt bậc đấy.

Thật sự vì những kiểu suy nghĩ như thế này mà mình đâm ác cảm với những phim nói về người bị bệnh. Cứ cho là phải "đồng cảm" với những thứ như thế mới là sâu sắc, nhân văn, blah blah.

FirePhoenix
19-04-2010, 11:27 AM
Đó cũng chỉ quan điểm cá nhân thôi. Bạn nói những bộ phim sống chết mới cảm động, sống chết, có cả khối sự sống chết khác nhau, bị bệnh chết, tầm thường, hi sinh vì tổ quốc, vinh quang. Có những cái chết chả có cảm xúc gì đâu bạn, như bạn nói ở trên. Mình chả bao giờ quan niệm như thế cả. Mình chỉ thích đọc, xem và cảm nhận, vậy thôi, ko câu nệ nó là như thế nào, có những câu chuyện rất vui nhưng bạn vẫn thấy buồn, cảm xúc con người mà.

Thật sự vì những kiểu suy nghĩ như thế này mà mình đâm ác cảm với những phim nói về người bị bệnh. Cứ cho là phải "đồng cảm" với những thứ như thế mới là sâu sắc, nhân văn.
^
Sâu sắc, nhân văn ko chỉ đến từ những phim nói về người bệnh, nó đến từ những việc rất gần gũi và những gì rất bình thường. Chỉ có là bạn có muốn hiểu hay ko mà thôi.
Còn cái câu "Sống trước hết vì mình", hãy thử ngẫm nghĩ trước rồi nói xem mình nói đúng ko nhé

HH
19-04-2010, 05:09 PM
Tớ chả cần biết cái câu bạn nói đấy có đúng với bất kỳ người nào trong topic này hay không, tớ chỉ thấy đơn giản là bạn không có quyền gì mà đánh giá phẩm hạnh tư cách của người ta chỉ qua phản ứng của người ta với một bộ phim cả. Như thế ấu trĩ lắm, bạn hiểu không? Sống với nhau mấy mươi năm nhiều khi còn chẳng biết rõ nhau, huống chi là qua mạng ảo, qua nhận xét về một bộ phim. Cái bạn cho là sâu sắc, là cảm động, người khác hoàn toàn có thể cho là bình thường, thậm chí tầm thường, và không thấy có gì là rung động. Tất cả đều chỉ là cảm nhận về nghệ thuật. Đừng áp đặt, và cũng đừng xét đoán. Bất kỳ ai cũng có quyền nêu cảm nhận của họ. Điều đó chẳng nói lên gì về con người của họ cả.

Hết!

myhanoi
19-04-2010, 09:27 PM
Ôi, không ngờ nhận xét của mình lại gây tranh cãi như thế! Dù sao đó chỉ là ý kiến cá nhân thôi mà.
Cảm ơn bạn HH đã bảo vệ mình nhé!

@Phoenix: Bạn nói mình vô cảm hay vô tâm thì bạn nặng lời quá rồi. Nếu mình vô cảm như thế thì mình đã chẳng xúc động khi xem I Am Sam, cũng chẳng buồn chút nào lúc xem 1LOT. Nhưng mình là người khó tính, quả thật không dễ có bộ phim nào lấy được nước mắt của mình đâu. Trước khi xem 1LOT mình cũng xem khá nhiều phim Nhật và thật sự thích phim Nhật vì sự độc đáo của nó. Nhưng 1LOT không có bất cứ một sự độc đáo nào trong cả cốt chuyện, dàn dựng hay nhân vật, vì vậy có lẽ cảm giác thất vọng của mình lớn quá, che lấp cả sự đồng cảm đối với bộ phim. Mình cũng không thấy 1LOT là một bộ phim dở. Phim hay, nhưng không đủ làm mình xúc động đến thế. Mình nhớ mình có xem bộ phim Summer Snow trước đó(không biết bạn đã xem chưa?), đây cũng là một bộ phim về bệnh tật khá xúc động. Bây giờ khi nghĩ lại mình thấy có khi Summer Snow còn không hay bằng 1LOT, nhưng khi mình xem đến tập cuối của phim mình lại rất xúc động. Đó là đoạn khi Yuki về nhà và biết được Natsuo đã chết và cô được cứu sống là nhờ quả tim hiến tặng của chính người yêu; lúc đó Yuki cũng hiểu ra rằng người luôn ở bên cô suốt những ngày qua chỉ là ảo ảnh, là giấc mơ hạnh phúc của cô mà thôi. Cho tới tận lúc ấy, khán giả cũng mới biết sự thật đó, cũng ngỡ ngàng y như Yuki vậy. Mình vẫn còn nhớ cảm giác xót xa đến đau buốt cả ***g ngực khi nhìn cảnh Yuki đi lặn biển và ngắm Summer snow cùng với trái tim của Natsuo trong ***g ngực của mình. Lúc ấy chỉ có khóc thì mới cảm thấy trái tim mình dịu lại một chút. Chính cách dàn dựng bất ngờ đó đã khiến tạo ấn tượng mạnh và cảm xúc của mình được bùng nổ. Mình thực sự đã khóc hết một gói giấy ăn cho tập cuối của bộ phim đó.
Tiếc là 1LOT không có được sự bất ngờ đó. Cho nên ảnh hưởng của bộ phim với mình với cảm xúc của mình là không nhiều. Mình không thể khóc được khi xem nó. Nhưng điều đó đâu có nghĩa mình "vô cảm" hay "sống trước hết chỉ vì mình đâu".

Mình hy vọng post bài này để bạn Phoenix có thể hiểu thêm một chút về mình, đừng vì một vài nhận xét của mình về một bộ phim khác với mọi người mà bạn đã vội vã kết luận như vậy nhé. Như vậy rất dễ khiến người khác tự ái đấy. Mình thấy bạn HH cũng đang tự ái thay mình rồi đó.:aha:

Mong rằng đây sẽ là bài tranh luận cuối cùng về chủ đề "1LOT có phải là một bộ phim đáng để khóc hay không?". Vì nó hoàn toàn lạc đề mất rồi!

Shizuku
19-04-2010, 09:35 PM
Có thể so sánh hơi khập khiễng một chút nhưng tớ dễ cảm với anime của Nhật hơn là phim do người đóng. Không hiểu sao chứ tớ xem Honey & Clover dù đang cười chảy nước mắt :d nhưng luôn cảm thấy trống trải vô cùng

anhtrue
29-04-2010, 12:07 PM
ngoài phim này , các bạn nên xem những phim khác như : life is beautiful, casablanca, pursuit of happiness mình thấy những phim này nó còn thực tế hơn là phim 1LOT .

izumin
03-07-2010, 08:38 PM
Nên coi Hotaru no haka.cả bản anime lẫn drama.mỗi lần coi là lại không kìm được nước mắt!!!!!

KHA
04-07-2010, 01:15 AM
ngoài phim này , các bạn nên xem những phim khác như : life is beautiful, casablanca, pursuit of happiness mình thấy những phim này nó còn thực tế hơn là phim 1LOT .

Một bên là Movie, một bên là Drama, có những cách để làm khán giả xúc động khác nhau. Nếu theo thể loại drama thì cũng không nhiều. Nhưng mà có cần thiết phải tìm phim khóc không ? Cười chẳng thích hơn sao :D

duongqua_8700
04-07-2010, 01:24 AM
Film Friends - Những người bạn, có đủ subs 10 seasons đấy. Xem xong bảo đảm buồn chảy nước mắt.
;))

shuninoue_s2_18
08-06-2011, 11:36 PM
m` thấy xem akai ito cũng buồn lắm :cute_rabbit129: ban đã xem chưa?

amp7
13-08-2011, 05:28 PM
bạn có thể xem thử kamisama mou sukoshi dake

ha-chan
13-08-2011, 06:01 PM
Hotaru no Haka ~ Không biết có nên khuyên bạn nên xem phim này không nhưng mà xem xong ko có cảm giác buồn nhưng ấm áp đâu mà lại là buồn đến không thở được ~~ Chắc nó chỉ ấm áp một chút đoạn cuối khi Hisako với con gái*do Mao đóng mình quên tên rồi* tìm thấy xác của Seita ~~~ rồi nhìn thấy chiệc vỏ hộp kẹo có hai con đom đóm bay ra như linh hồn của hai anh em Seita và Setsuko

~~~ Xem phim này mình bị ám ảnh lúc Setsuko chết

Ngoài ra thì my sister my love,rainow song,Miporin no Ekubo cũng làm cho mình buồn

Nhớ ngày xưa xem ngôi sao may mắn cũng buồn nữa ~ bạn thử tìm xem lại bộ này xem ~~ ngày xưa không biết đã tốn bao nhiêu nước mắt với nó . Ah nữ chính cũng tên là Aya:cute_rabbit64:

konayuki_97
13-08-2011, 06:30 PM
Đồng ý với bạn Ha-chan. Hồi xem Hotaru no Haka mình cũng bị ám ảnh lúc Setsuko chết. Nhưng cảnh mình nhớ nhất là mấy con đom đóm. Mình mới xem anime thôi, không khóc nhưng buồn và cứ bị ám ảnh mấy ngày liền.
Xem Akai ito đi bạn. 1 trong những bộ phim ưa thích của mình. Không đến nỗi khóc nhưng đầy ý nghĩa^^

TakeshiObata
15-08-2011, 10:54 AM
@myhanoi; em đồng ý vs bác này về bộ summer snow ^^
Cảm động và day dứt khó tả...
Nhưng bác nói 1LOT ko để lại gì sau khi xem thì sai rồi
...
Trước khi xem 1LOT, cuộc sống của em có nhiều cái ấm ức và chèn ép, em thực sự ko muốn sống nữa...
Hôm ấy, em đã mua cả thuốc ngủ rồi, chuẩn bị hết tối sẽ "thực hiện" :))
Buổi trưa, tự dưng em nhớ ra có 1 bộ phim trong máy chưa xem^^ (chỉ nghe ngta giới thiệu r down về xem sau)
Rồi sau khi luyện gần hết bộ phim, em thấy thật hạnh phúc vì được sống
Aya phải đối mặt vs căn bệnh mà vẫn cố sống thật có ích, vậy mà mình đang sống bt, chỉ gặp chút khó khăn lại muốn chết, thật là dại dột, nông nổi và... lãng xẹt...
...
Thế là em bỏ ý định ấy và sống đến tận bây giờ :love:
Nói tóm lại, 1LOT là cái đánh dấu 1 bước ngoặt của em. Nó "ko đọng lại gì" vs ai em ko quan tâm, n vs em và 1 số ng, nó có ý nghĩa rất lớn.

mia_maria3p
05-09-2011, 04:41 PM
Nói về phim khiến cho mình khóc thì nhiều phim lắm, thuộc đủ các thể loại. Mình cảm thấy riêng sự chân thành thôi đã khiến rất nhiều những chi tiết, những câu chuyện tưởng như bình thường trở nên cảm động cay sống mũi rồi. Thậm chí lúc xem đoạn chia tay trong Hanakimi mình cũng khóc nữa. :p Những phim mình từng khóc khi xem ngoài 1 lít nước mắt theo mình nhớ còn có Voice, Code Blue, Chuyện về Mari và 3 chú chó con, Mother, Aikurushii, Akai Ito, cả 1 vài đoạn trong Bloody Monday nữa. Bà mẹ 14 tuổi cũng rất xúc động, dù mình không khóc nhưng cực kỳ thấm thía khi xem. Ngoài cảm động ra, còn những yếu tố hấp dẫn khác trong phim nữa, khám phá ra cũng rất thú vị, như là cái hài hước đặc trưng khùng khùng kiểu Nhật, nghị lực sống, tình yêu công việc, trách nhiệm, tinh thần tự tôn dân tộc nhưng cũng rất biết nghĩ cho người khác trước...

zBluemoonz
05-09-2011, 04:50 PM
vừa mới xem hết Taiyou no Uta xong :( ko ngờ là xem tập cuối nước mắt mình lại giàn giụa như thế :|