PDA

View Full Version : Tiểu off Bất ngờ tại HÀ NỘI kiểu JPN lần 2 - Tường thuật trang 1, hình trang 2.



KHA
03-04-2010, 08:05 PM
Lần này tiếp tục tiểu off buổi trưa nhá. Ai có nhã hứng đi ăn thì cắt cơm ở nhà đi nhá.

Địa điểm: Lẩu phố Cấm Chỉ (cuối đường Hàng Bông) - ra đến nơi thì call mình.
Thời gian: 11h00
Thành phần: Kha, Taisuke, Shin, Shiro... + nhiều thành phần ham hố khác :))
ĐT: 0912021212 - Ai có nhã hứng cứ call nha.
--
P/s: Có nên làm vụ off donate ko nhỉ ;)
--
P/S2: JPN có kỷ lục mới :drink1::drink1:

http://img297.imageshack.us/img297/4344/jpn.jpg

Azkazukin
03-04-2010, 08:09 PM
Trời đất, off để ăn chơi hay off để donate hả anh? Nếu off để donate mà "tình cờ và bất ngờ" thế này thì làm sao thông báo mà trở tay cho kịp. Nếu có off donate thì phải có quảng cáo đàng hoàng ạ :-s

shinjiteru
03-04-2010, 08:10 PM
Ớ, sao có tên em nhanh thế =)) =)) =))
SS mizu về quê rùi anh ơi :( :(

bam baby
03-04-2010, 08:12 PM
cho em theo với :crybaby:

KHA
03-04-2010, 08:17 PM
Đi cứ tự nhiên thôi :)) Ai đi đăng ký nhá :hurry: :hurry: :hurry: :hurry:
--
Ác: Đùa vậy thôi, off chơi thui mà. Khi nào tiến hành offline donate sẽ thông báo rộng rãi.

Taisuke
03-04-2010, 09:02 PM
Em đang ốm anh ới :((
Mai nếu ko nằm bẹp ở nhà thì sẽ đi hớn XD

Eizan
03-04-2010, 09:07 PM
em bận rồi, buồn :((

KHA
04-04-2010, 10:49 AM
Không ai đăng ký hay lên tiếng là sao :die_die: :die_die: :die_die: :die_die: :die_die:

shinjiteru
04-04-2010, 09:46 PM
Tiểu off bất ngờ lần 2
(càng bất ngờ thì càng lắm trò :aha:)

Càng bất ngờ thì mới là off phong cách JPN.
Bất chấp Hà Nội mưa lây phây ẩm ướt cả ngày, và dù thiếu đi một số gương mặt "tai to mặt lớn", nhưng cuộc off ngày hôm nay vẫn duy trì phong độ "không đi hết 3 tăng không về":aha:

Tăng I: Lẩu Cấm Chỉ

11h kém 10p, đang say sưa làm việc ngày thứ 7, anh chùm gọi "Lẩu cuối hàng Bông". Sau 30 phút tức tốc hoàn thành công việc, shin phóng ra...... đầu hàng Bông, rút điện thoại gọi "Anh ơi em ở đầu hàng Bông, đến Phùng Hưng rồi". Anh Kha trả lời, đi quá Phùng Hưng cơ, thế là con bé phóng vít lên 1 đoạn nữa để về phía cuối hàng Bông phía.......... bờ hồ, ko có tín hiệu đường Cấm Chỉ, hỏi 1 bác xe ôm, bác bảo quay lại đi, ở dưới Phùng Hưng cơ mà :ask:. Vậy đấy, đầu cuối lỗn lận, chẳng biết đường nào mà lần.
Cuối cùng cũng mò được về tụ điểm "Cuối hàng Bông, và cuối đường Cấm Chỉ". Các nhân vật quen thuộc đã tụ tập đầy đủ, ngồi một lúc thấy Tai chạy le te đi đón Hime với Aga, tổng cộng 7 nhân. Cả hội vừa khêu lẩu, vừa bàn chuyện đại sự, từ chuyện Donate 4rum, đến chuyện làm chuyến du kí về cắm trại nhà anh Kha, từ chuyện sân Mĩ Đình ngày SuJu, đến chuyện JE tiến. Nhưng rồi cuối cùng Shiro gạt hết vì túm lại cái gì cũng tốn tiền, để dành tiền đi Thái cuối tháng 7. Và rồi sau khi cả hội dụ dỗ, lôi kéo, mời mọc, shiro vẫn quyết tâm đi làm, dứt áo ra đi vì tiếng gọi của bạn Rùa.
Hime xin phép về đi tập chuẩn bị cho Haru Matsuri, còn lại 5 nhân, không gì khác là kiếm một địa điểm sát phạt.

Tăng II: Cafe chuồn chuồn phẩy

Chả nhớ cái quán nó tên gì nữa, chỉ nhớ Aga bảo quán này song sinh với chuồn chuồn phố Hàng Bài. Và suốt 1 tiếng đồng hồ sau đó, là những lúc hoài niệm về 1 JPN từ những ngày sơ khai, những gương mặt đã đến và ra đi, về những trận war đã đi vào lịch sử, về những cột mốc JPN đã trải qua, và về một JPN của bây giờ. Và sau một hồi mọi người vẫn không hiểu vì sao muốn biết thông tin mới nhất về những người tưởng chừng như mất tích, cứ hỏi Tai :hurry: "Tại người ta cứ gọi cho em đấy chứ" - đấy là Tai bảo thế. :choideu:
Buôn chán chê, hết trò cuối cùng cũng đến lúc Tai hớn hở đi mua bộ bài về. Về đến nơi, chưa sát phạt vội, cả làng tranh thủ bài mới sang nhờ thầy Kha phán tình duyên.
Bạn Shin lên thớt đầu tiên, sau một hồi bói với Jun, Sho, Aiba, Ohno, thày Kha bảo là không thích hợp với bói thần tượng :run::run::run: Hi vọng ko đúng, không em tự kỉ mất :((
Tiếp đến là Tai, cả lũ ngồi đoán 4 người Tai bói là ai, Aga bảo Trà, Trang, lại còn cả Koyama nữa :hurry:
Nhưng rút kinh nghiệm tự shin, a Kha bảo chỉ bói với người gần mình, thân thiết thôi, sau một hồi suy nghĩ Tai bảo thế thì chỉ có 2 thôi, còn 2 người nữa lấy 2 người này lun đi *chỉ chỉ rei với shin đang ôm nhau* ::scare2: Kết quả thế nào??? Ai muốn biết chi tiết mời hỏi Tai nhé :choideu:
Đến rei, khỏi trộn bài, "thày phán luôn", rei hết quyền được bói rầu :hurry:
Xong, rút bài ra sát phạt.
Vừa trộn bài xong, anh bồi nhẹ nhàng lướt đến thỏ thẻ "các anh chị vui lòng không chơi bài, không anh chủ đến phiền cho bọn em lắm". Aga vẫn ham hố đòi chơi, nhưng sau khi xem xét tình hình, đã sát phạt thì không đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên được, cả lũ quyết định chơi nháp 1 ván rồi chuyển địa điểm.

Tăng III: Hạ Hồi

Vắng bóng các đại gia và tay vịn, nhưng cả một buổi chiều sát phạt không hề mất đi cao trào, thậm chí còn vô số "điểm nhấn" .
Chưa bao giờ Rei thấy nhiều tiền 500, 1000 đến thế mà không phải là đổi tiền đi chùa.
Aga ngỡ ngàng có 1 ván chả cần đánh cũng ôm trọn 40k vì quả lock dở người của bạn shin :dead1:
Hàng trăm luật lệ được đề ra cho lock phiên bản JPN: không lật cây đầu phạt 1k, chia bài sai 1k, chia xong không lên bài ngay 1k, nghĩ lâu không đánh 1k, lại còn có cả THẮNG MÀ KHIÊM TỐN 2k, than thở mà không bét 2k :hurry:: Chết mất thôi, không nhớ hết cái đống luật mới này.
Sát phạt đến mức độ Vàng Anh đến không dám lên xới, sau vụ cay cú lần trước, tự vụ đang giải thì đen, đến vụ đổi chỗ mất đỏ, vàng anh kiên quyết cự tuyệt cám dỗ của tiền lẻ :be_eaten::be_eaten: 6h Aga đòi về vì đã hòa vốn rồi.
Hôm nay không biết có bao nhiêu 500, 1000 ở trong xới bạc nữa, sau khi chạy vòng vèo từ nhà này sang nhà khác, đến lúc thanh toán tiền nước, mấy anh chị chủ quán phải thốt lên rằng, "trôi chả thiếu cũng được, quán đổi đến bao giờ mới được ngần này tiền lẻ nhỉ" :aha: Thế là đủ biết cuộc sát phạt ngày hôm nay thế nào rồi nhá. :hurry:

Tăng IV: 123 123 123

Sát phạt chán, Tai nhất định đòi về sau khi a Kha, Rei, Shin nghĩ ra đủ trò để dụ dỗ, nào là quên áo mưa, mất áo mưa, thủng xăm thủng lớp, trời mưa tắc đường. Vậy là cả bọn kéo nhau đi ăn. Nếu tăng 2 là hoài niệm JPN của thủa xa xưa, thì tăng 4 là kế hoạch cho JPN tương lai =)) =)). Đúng là rượu vào lời ra, cả bọn ngồi bàn kế hoạch Haru Matsuri, kế hoạch đại off donate, kế hoạch thuê gian hàng.... Vô vàn các kế hoạch, phần này để hoàn thiện dần và anh Kha post kế hoạch chính thức luôn, anh nhờ :aha:
Cả ngày mải buôn và sát phạt,chả đứa nào nghĩ đến chuyện tự sướng, nên lúc ăn mang hết đồ ra tự sướng. Anh KHa viết tình yêu với JPN bằng tương ớt và cà chua, shin viết Jun lên bát cơm, còn Tai chỉ chơi nguyên 1 chữ X. Rei bảo sao ko viết xxx cho nó chuẩn, nhưng Tai vẫn chỉ chung thủy với 1 chữ x thôi. Rei buồn chán ngồi tự kỉ với món cơm rang bằng mỡ cá, điểm vài miếng mực, và chính vì thế món đó có tên là cơm rang hải sản. :hurry::hurry:

20h10 phút, cả bọn đội mưa đi về giao cho shin viết tường thuật :stress:

thao33
04-04-2010, 10:16 PM
hic, thế là....mưa, ai đi nổi :D

duongqua_8700
04-04-2010, 10:52 PM
Hôm nay đi lội bùn thanh minh về, mất toi luôn bộ cốc in logo JPN, đôi giày tây, đôi tất trằng và 10k rửa xe.
:((

KHA
04-04-2010, 11:15 PM
Số đen phải chịu thôi :crisp:

Hình nà :D

--
http://img339.imageshack.us/img339/38/dvc00006.jpg

Món của Tai, không hiểu vì sao lại là chữ X. Hình như tai dạo này đang bấn "x" hay sao ý :crisp::crisp:

http://img519.imageshack.us/img519/4910/dvc00005.jpg


Món của Shin: Bò xào - không khác gì cái đầu tổ quá truyền thống của JUN :crisp::crisp:
http://img101.imageshack.us/img101/6129/dvc00004r.jpg

http://img28.imageshack.us/img28/5562/dvc00003f.jpg

Món của K: Nói chung là miễn bàn - Cá sốt cay (chẳng cay gì cả), thấy nó cứ nhờ nhợ thế nào ý. :dead1:
http://img338.imageshack.us/img338/5409/dvc00001.jpg

Món của Rei ko kịp chụp. Mí lại cơm rang hải sản nhìn hơi "phản cảm" vì ko thấy hải sản đâu :give_up:

Sayuri_chan
04-04-2010, 11:20 PM
Anh Kha ui, giới thiệu về 2 bạn tóc dài đi :D

KHA
04-04-2010, 11:25 PM
Ơ ko nhận ra àh ? Đó là Shinjiteru à Rei kiwi :D Khá quen mặt trên JPN mà :D

shinjiteru
04-04-2010, 11:27 PM
Chờ cho em post xong cái tường thuật đã nào :dead1::dead1::dead1:

tử uyển
04-04-2010, 11:32 PM
Anh ơi, giới thiệu về cái món anh ăn đi =))=))

Sayuri_chan
04-04-2010, 11:34 PM
Ơ ko nhận ra àh ? Đó là Shinjiteru à Rei kiwi :D Khá quen mặt trên JPN mà :D

Em vào nhà này chưa lâu mà, anh toàn báo tiểu off kiểu bất ngờ, có tham gia được vụ nào đâu :(

KHA
04-04-2010, 11:40 PM
Anh ơi, giới thiệu về cái món anh ăn đi =))=))

BÌnh luận rùi đó em :D
-

Sayu: Em yên tâm, đến ngày 8.5 này có Lễ hội rùi, thao hồ mà gặp.

shinjiteru
04-04-2010, 11:46 PM
Xong ạ, cả nhà lật về trang trước dùm em :dead1::dead1::dead1:
Còn thiếu gì cả nhà bổ sung nốt :dead1::dead1:

shinjiteru
04-04-2010, 11:51 PM
Món của Shin: Bò xào - không khác gì cái đầu tổ quá truyền thống của JUN :crisp::crisp:
http://img101.imageshack.us/img101/6129/dvc00004r.jpg



:die_die::die_die::die_die::die_die::die_die::die_ die:
Cái đấy phải gọi là cái món còn bao nhiêu rau thừa nó cho hết vào chảo nhúng mỡ mới đúng:dead1::dead1::dead1: Không biết có bao nhiêu loại rau ở đấy nữa:stress::stress:

hina chan
04-04-2010, 11:54 PM
@shin: sao tôi nhìn chữ Jun thành chữ cún thế này :choideu::choideu:

shinjiteru
04-04-2010, 11:57 PM
Cún đâu mà cún :(( :(( :(( Tổ quạ đâu mà tổ quạ, xinh mà, iu mà :(( :(( :((
Lúc trưa thì bói phải lão bb kìa :stress::stress::stress:

Taisuke
05-04-2010, 12:42 AM
Lala, chép đc 2/3 bài rồi :3

Fox phúng phính
05-04-2010, 08:21 AM
:(
Mềnh cũng mún về chơi cơ mà mắc thực tập rồi làm báo cáo bảo vệ :( rồi kím xiền nữa :(
:(( Oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Bao h đc về đú đây :(
Bác K dạo này chịu khó họp hành vãi :|

Bakachan
05-04-2010, 10:03 AM
tg thuật hay quá, tí té ghế
từ mai sẽ áp dụng mấy hình phạt của JPN vào xới bạc nhà số 8 bọn e

duongqua_8700
05-04-2010, 11:33 AM
Cơm ngon, cơm ngon.
:crisp:

Mizu.K
06-04-2010, 01:01 PM
Ôi tiếc thế :die_die: :die_die: :die_die: :die_die: :die_die:
Mình muốn oánh LOCK cơ :(( :(( :(( :(( :(( :((

shinjiteru
06-04-2010, 02:25 PM
KO có ss, em thua thảm hại :dead1::dead1::dead1:

Aga
07-04-2010, 02:09 PM
Shin mà thua thì ai thắng được nữa Shin?

Nếu thảm hại thì nên nhắc tới bác Kha.

KHA
07-04-2010, 02:17 PM
Hô hố, về cuối mềnh nại hog thua nhá, người thua là Shin :))

Mizu.K
07-04-2010, 02:27 PM
Cờ bạc ăn nhau về sáng mà anh :crisp:

shinjiteru
07-04-2010, 03:27 PM
Shin mà thua thì ai thắng được nữa Shin?

Nếu thảm hại thì nên nhắc tới bác Kha.

Em thấy chưa :die_die::die_die::die_die: Thua bẹp d (b)í, có mình em là yên ổn ôm tiền bỏ trốn thôi :die_die::die_die:

Mizu.K
07-04-2010, 04:14 PM
Cô ơi cho tôi hỏi BẸP BÍ là BẸP cí gì? Hàn lâm quá tôi ko hiểu đc :loi:

Cứ thắng thì ko bị BẸP BÍ à????? :drink3:

shinjiteru
07-04-2010, 04:18 PM
:hurry::hurry::hurry::hurry::hurry: Sao ss cứ soi thế nhờ, e không hàn lâm được như ss đâu nhá :aha::aha::aha:

Shiro
07-04-2010, 10:43 PM
:die_die: không có tôi
:die_die::die_die::die_die: