PDA

View Full Version : [EXILE] 道\ MICHI - con đường kỉ niệm



aopisi
04-04-2010, 12:55 AM
Lôi cổ bài này từ Nhật kí lên, đánh lại vào word vì tình yêu quá lớn (và cũng vì phần thưởng lớn không kém)

道\ MICHI - con đường kỉ niệm

Nghe Michi và thấm từng lời bài hát, hẳn bạn sẽ thấy ít nhất một lần trong đời bạn sống qua cảm giác của nó. Chia tay. Hồi tưởng. Biết ơn. Hạnh phúc. Michi là khi bạn đi cùng ai đó trên một con đường. Michi là khoảnh khắc chia tay rưng rưng khi con đường kết thúc. Michi là lời cảm ơn nghẹn ngào muốn nói. Michi cũng là những kỉ niệm khắc mãi trong tim. Và Michi cũng là một lời hứa bước tiêp….


http://www.youtube.com/watch?v=XyjvvxGlt1A

Một ngày nào đó, tự nhiên dừng lại trên con đường nào đó, có khi nào bạn thấy nao lòng và đôi chân chợt chùn bước khi những kỉ niệm chợt ùa về…?

http://i151.photobucket.com/albums/s155/aopisi/michi1-conduong.jpg

“Dòng kí ức khiến thời gian dừng lại
Như nhắn nhủ rằng ‘Đừng quên ngày hôm nay’
Sẽ không còn sánh bước trên con đường quen thuộc
Con đường kỉ niệm”

Những khoảnh khắc đã trôi qua không bao giờ có thể trải qua thêm một lần nữa. Nhưng kỉ niệm về khoảnh khắc đó vẫn mãi còn lưu lại. Để dựng lên “Con đường kỉ niệm”, của gặp gỡ, của tình yêu và hạnh phúc….

“Bầu trời hôm nay vẫn trong xanh
Khoảnh khắc em mỉm cười và cả lúc em khóc
Những điều tưởng hiển nhiên rồi cũng sẽ thay đổi
‘Hy vọng’ ‘Ước mơ’ ‘Tình yêu’ – những điều anh muốn nói
Thời gian ơi xin dừng lại
Ngẩng lên trời và hứa ‘ Sẽ không quên em’”

Cũng như con đường, bầu trời hôm nay vẫn giống như bầu trời hôm qua nhưng không phải là bầu trời hôm qua nữa. Biết là có những điều sẽ thay đổi nên chỉ ước sao thời gian dừng lại. “動くな時間”- giọng hát da diết của EXILE khiến mình đau lòng, nhưng chắc bởi nó da diết nên khiến lời hứa ở câu hát sau mạnh mẽ hơn……

“Khi anh gặp sự dịu dàng đó
Anh đã không còn cô đơn
Không ai có thể xóa nhòa những hình ảnh đó trong tim anh
Có thể rồi anh sẽ mỉm cười”

Những kỉ niệm ngọt ngào sẽ ghi dấu mãi trong tim không thể xóa nhòa. Để lúc nào đó vô tình cuốn album kỉ niệm được lật lại, rồi ai đó sẽ cười….?

“Con đường mà chúng ta đi cùng nhau đến hôm nay
Môi anh rưng rưng hé mở muốn nói
Cảm ơn em vì quãng thời gian tuyệt vời đó
“Con tim” “Lòng can đảm” “Tình bạn” “Nụ cười”
Anh rất hạnh phúc
Và không thể ngăn nổi
Những giọt lệ tuôn rơi.”

Chàng trai chấp nhận cái hiện thực rằng từ hôm nay, con đường sẽ không có em. Không còn là điều ước mong thời gian ngừng lại nữa, mà là lời cảm ơn khi chia tay. Cảm ơn em về khoảng thời gian quý giá. Ừ, những kỉ niệm, những con tim và nụ cười em mang đến cho anh sẽ tiếp thêm sức mạnh, cho anh hạnh phúc và bước tiếp:

“Anh bước thật chậm
Con đường hướng tới tương lai
Tạm biệt, đừng khóc nhé
Anh sẽ không quên em
Dù xa cách, anh vẫn yêu em”

Anh vẫn sẽ bước tiếp dù không có em bên cạnh. Nhưng trên con đường ấy vẫn có sự hiện hữu của em, của những kỉ niệm dịu dàng mà anh sẽ không quên….

http://i151.photobucket.com/albums/s155/aopisi/michi2-mayanh.jpg
Những cảm xúc và kí ức của Michi được thể hiện thông qua ống kính thời gian của cô gái trong video. Con đường cô đi là con đường kỉ niệm và chiếc máy ảnh thời gian sẽ chụp lại con đường đời của mỗi con người. Có hạnh phúc. Có nụ cười. Có gặp gỡ. Có chia tay.
Tông màu sáng và nhẹ nhàng trên mỗi bước đường cô gái qua như những kỉ niệm dịu dàng của bài hát. Xen kẽ là Atsuhi và Takahiro ngồi trong những căn phòng màu trầm toát lên vẻ yên tĩnh, như chút đượm buồn và tưởng nhớ (nhưng đoạn mà cả đoàn EXILE lao ra nhảy thì thấy hơi vô duyên).

Michi là nhạc nền của "Bài ca tốt nghiệp" tập 2 (http://japanest.com/forum/showthread.php?26956-[SP][JPN-Fansubs]-Sotsu-Uta-B%C3%A0i-ca-t%E1%BB%91t-nghi%E1%BB%87p|-T%E1%BA%ADp-1-Best-friend|-Shida-Mirai), khi cô con gái đi lấy chồng. Đầu tiên, mình cứ nghĩ bài này không hợp, khi nghe bản piano vang lên lúc cô con gái nói chuyện với cha cũng thấy không hợp. Nhưng lúc hai cha con đứng ở giữa con đường, giữa ánh chiều tà của mặt trời hắt bóng, khi người cha nắm tay cô con gái dặn dò, nhạc của Michi vang lên, da diết và yêu thương kinh khủng. “Con cảm ơn cha vì những năm tháng đã qua” – “Con đường cha dắt tay con đi đến đây là kết thúc. Từ nay hãy đi trên con đường của con”. Michi là lời cảm ơn của người con, mà cũng là lời dặn dò và chúc phúc của người cha.

Aopisi tìm nghe Michi lần đầu khi đọc giới thiệu về phim Sotsu Uta (http://japanest.com/forum/showthread.php?26213-[29-01-2010]-Hot-Hot-4-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-%C4%91%E1%BA%B9p-xu%E1%BA%A5t-hi%E1%BB%87n-trong-drama-m%E1%BB%9Bi-c%E1%BB%A7a-Fuji-TV). Bản đầu tiên mà tớ nghe là bản Takahiro khóc và không thể hát trọn vẹn, nhưng bài hát vẫn hay quên sầu. Nghe đến câu “Thank you for the special period” thì thực sự thấy có cái gì đó nghẹn ngào và quen thuộc. Xem cái video của bài này xong thì đổ gục hoàn toàn luôn.Thực sự khi nghe bài hát, mình lại muốn gọi điện cho một ai đó để nói lời cảm ơn đã quên từ thưở nào…


http://www.youtube.com/watch?v=ZdPBOM2jBUQ

kei_itsumo
04-04-2010, 12:58 AM
xin thông báo, chèn nhầm PV hay tác giả cố tình chèn bài Sakura Ame ??

aopisi
04-04-2010, 01:11 AM
Đã chèn lại.
Sao tớ k spoil được 2 cái ảnh nhỉ :((
@Mat choi: rl ngay cái Sotsu Uta tập 2 đi, em đã quảng cáo cho nàng rùi đấy
Còn cả cái PV Michi nữa:die_die::die_die::die_die::die_die:

thao33
04-04-2010, 09:54 PM
hay thế, cảm động quá :((

thao33
06-04-2010, 08:45 PM
không biết đâu, ss aopisi viết hay thế, bây giờ mỗi lần mở máy em chỉ nghe bài này thôi ý :">

etou_akira
06-04-2010, 08:49 PM
Nghe được bài này do 1 mem JPN post lên giới thiệu :x
Lúc đầu không hiểu gì cả, chỉ biết nghĩa của từ Michi thôi, giờ đọc được bài của bạn thấy hay thêm nhiều nhiều nữa rồi :)
Dạo này bị bấn mấy bài tên Michi ấy :aha:



Lảm nhảm 1 tí, thật tình không muốn là cô gái trong PV ấy đâu, chỉ thích cái máy cô ấy cầm thôi à :aha:
Lảm nhảm nữa rồi :aha:

Bakachan
07-04-2010, 12:32 AM
bài Michi nghe lần đầu tiên trong album KH Collection do ss AmiYagi tổng hợp
nghe lần đầu xong chết luôn
biết EXILE cũng bắt đầu từ đây

Laguna Loire
04-05-2010, 11:26 PM
vừa hát vừa khóc là sao nhỉ ai giải thích giùm vì cũng chưa xem phim bài ca tốt nghiệp nữa

GReeeeN_HIchan
20-05-2010, 03:13 AM
chà ! fai nói là giai điệu của nó quá xuk" cảm
thực sự chưa bao giờ mình muốn hiểu lời bài hát; chỉ là giai điệu nghe và cảm nhận...
ngoài việc biết MICHI (tra từ điển) là con đường thì đã là quá đủ để tiếp tục nghe và cảm...cũng đã lâu...

KHA
30-09-2011, 04:11 PM
Ai cover lại bài này ùi gửi dự thi VOJ!OK đi :cute_rabbit93::cute_rabbit93::cute_rabbit93:

Momo-chan
30-09-2011, 05:54 PM
Bài mình gửi là bài này đó :cute_rabbit49:, chắc sẽ vác về không ít gạch đá :cute_rabbit54:

KHA
30-09-2011, 06:56 PM
Ối ối thế thì phải ủng hộ hế mình :cute_rabbit34::cute_rabbit34:

SW.
17-11-2011, 09:54 PM
tuy ko nghe nhiều nhạc of exile nhưng phải nói là nghe bài nào của nhóm cũng thích :cute_rabbit42:

cái video 2 hình như bác í khóc phải ko ta :-?

thao33
17-11-2011, 10:34 PM
Ừa, 2 người khóc. Hai kẻ mít ướt :">

SW.
17-11-2011, 10:46 PM
sao mà khóc dza.? dzi` bài hát hay sao?

thao33
17-11-2011, 10:51 PM
Không phải. Trước đó là bài Unmei no hito. Bài này trước đó là Atsushi hát cùng Shun, rồi Shun đi. Sau đó Tak-chan vào, bài này là bài Tak-chan cũng thích và hát lúc thi tuyển á. Cái này là live lần đầu có Tak, đâm ra là lúc hát cái này rất xúc động, hát xong Atsushi có nói là mong mọi người ủng hộ Tak-chan :">. Rồi 2 người ôm nhau chấm chấm nước mắt :cute_rabbit71:. Tiếp sau đó là bài Michi này mới xúc động nghẹn ngào vậy á :cute_rabbit56:

SW.
17-11-2011, 10:54 PM
mít ướt nhìn cũng đáng iu phết =))

thao33
17-11-2011, 10:56 PM
:cute_rabbit83: Đúng thế, nhìn mít ướt muốn ôm =))

SW.
17-11-2011, 11:20 PM
ui iu cả bản live lẫn nhóm nì mất rầu :"> cứ nghe đi nghe lại nãy h` :">

SW.
18-11-2011, 04:41 PM
từ tối wa tới h` cứ nghe đi nghe lại miết 2 bài trong live nì mà ko chán :cute_rabbit8: ôi bấn mất rầu :cute_rabbit8:

thao33
18-11-2011, 05:48 PM
=)) Lại bị nước mắt cá sấu của 2 bạn lừa tình =))

SW.
19-11-2011, 08:09 PM
đang nghe bài Unmei no hito live 2005, cái bạn j` mà đi ròi í, bạn í dza` bạn hiện tại giọng mỗi bạn có 1 cái hay riêng :cute_rabbit30: bạn nào hát cũng hay hít :cute_rabbit30: cơ mà sao bạn í đi dza.?

kei_itsumo
23-11-2011, 12:50 AM
À ý bạn hỏi Shun ý hả?

Ừ Takahiro là thay thế cho Shun từ hồi 2006. Shun ra solo riêng, còn việc nội bộ thì không biết vì EX thuộc dạng kín tiếng trừ khi muốn quảng cáo thì mới "lộ" này nọ nhưng rỉ rỉ thôi~ :cute_rabbit63:

KHA
23-11-2011, 10:22 PM
Mai hát Michi

thao33
23-11-2011, 10:29 PM
:"> Anh hát thật đó nha :cute_rabbit51:

nic-chan
23-11-2011, 10:32 PM
Bác Trùm hát thiệt nha *hóng* :D