PDA

View Full Version : Những gương mặt “Anh hùng châu Á” 2005 của tạp chí Time



Werewolf
12-11-2005, 02:58 PM
TTO - Tạp chí Time vừa công bố danh sách “Anh hùng châu Á 2005”, ghi nhận những gương mặt nổi bật nhất trong năm thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.

Những nhân vật thuộc ngành giải trí có mặt trong danh sách này gồm có nhà sản xuất phim Bill Kong, nam diễn viên Nhật Bản Ken Wanatabe, nữ diễn viên Trung Quốc Trương Tịnh Sơ và thí sinh đoạt giải cuộc thi Super Girl’s Voice Lý Vũ Xuân.


Ken Wanatabe (http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=95227)

Là một trong những ngôi sao hàng đầu tại Nhật Bản, cái tên Ken Wanatabe bắt đầu vượt khỏi biên giới khi xuất hiện bên cạnh Tom Cruise trong bộ phim The Last Samurai của đạo diễn Edward Zwick.

Nếu như vai viên chỉ huy Katsumoto của Wanatabe trong phim anh dũng trước cái chết thì ngoài đời anh cũng từng trải qua cảm giác đối mặt với cái chết vào năm 29 tuổi khi mắc phải căn bệnh bạch cầu. “Việc cảm nhận cái chết đang đến gần là kinh nghiệm mà bất kỳ ai cũng phải trải qua. Chỉ có điều tôi lại có kinh nghiệm ấy vào lứa tuổi còn quá trẻ” - Ken Wanatabe cho biết.

Sau The Last Samurai, Ken Wanatabe tiếp tục xuất hiện trong phim Batman Begins của đạo diễn Christopher Nolan và vai nam chính trong phim Memoirs of a Geisha của đạo diễn nổi tiếng Rob Marshall, đóng chung với Chương Tử Di, Củng Lợi, Dương Tử Quỳnh…, sẽ trình chiếu vào tháng 12 tới.

Mặc dù đã trở thành một diễn viên được Hollywood chào đón nhưng mới đây, Wanatabe đã nhận lời tham gia bộ phim Memories of Tomorrow tại quê nhà với vai diễn một người đàn ông bị mắc chứng bệnh Alzheimer. Mặc dù phim Nhật Bản có kinh phí thấp hơn nhiều so với Hollywood nhưng diễn viên 45 tuổi này cho biết: “Những nỗ lực của tôi khi tham gia một bộ phim có kinh phí 1,5 triệu USD hay 150 triệu USD đều như nhau”.


Trương Tịnh Sơ (http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=95229)

Trương Tịnh Sơ có nhiều điểm tương đồng với Chương Tử Di, cả về ngoại hình lẫn phong cách diễn xuất. Cô diễn viên tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh này bắt đầu gây chú ý với khán giả Trung Quốc cũng như quốc tế từ vai chính trong phim Khổng tước của đạo diễn Cổ Trường Vệ, đoạt Giải thưởng của Ban giám khảo tại LHP Berlin lần thứ 55.

Đúng ra, Chương Tử Di đã được nhắm đến vai diễn này nhưng cô lại bận tham gia phim Hoa nhài nở nên cuối cùng Trương Tịnh Sơ đã được chọn. Gần đây, Trương Tịnh Sơ cũng xuất hiện trên thảm đỏ của LHP Venice cùng bộ phim võ hiệp Thất kiếm của đạo diễn Từ Khắc, cũng gây được ấn tượng như lần đầu tiên Chương Tử Di xuất hiện trong phim Ngoạ hổ tàng long của đạo diễn Lý An.

Tuy ngoại hình của Trương Tịnh Sơ dễ bị hòa lẫn với nhiều nữ diễn viên Trung Quốc khác nhưng nét diễn thông minh đã tạo cho cô sự nổi bật. Với khả năng tiếng Anh lưu loát, cô đang được kỳ vọng sẽ là nữ diễn viên Trung Quốc họ Trương thứ hai chinh phục khán giả quốc tế.

Dự án sắp tới của Trương Tịnh Sơ là bộ phim Jade Warrior của đạo diễn Phần Lan AJ Annila, kết hợp thiên sử thi Kalevala của Phần Lan với những màn đấu võ đẹp mắt của Trung Quốc. Cô cho biết: “Tôi hy vọng vai diễn này sẽ giúp khán giả phương Tây hiểu được rằng phụ nữ Trung Quốc tuy có vẻ như e lệ, kín đáo nhưng thật sự cũng mạnh mẽ chẳng kém gì phụ nữ Tây phương”.


Bill Kong (http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=95228)

Cha của Bill Kong sở hữu nhiều rạp chiếu phim tại Hong Kong cùng một hãng phim chuyên phát hành những bộ phim độc lập trên toàn thế giới. Ông bắt đầu nối nghiệp cha từ năm 1989. Tuy nhiên, vào thời đó, giá phim tăng cao còn chất lượng của những bộ phim ngày càng giảm sút.

Để đảm bảo nguồn phim cho chuỗi rạp của mình (hiện tại Bill Kong sở hữu 12 rạp chiếu phim tại Hong Kong và đồng sở hữu 6 rạp khác tại Trung Quốc), ông đã bắt tay vào việc sản xuất phim.

Có một nguyên tắc vàng giữa các nhà sản xuất Hollywood: không bao giờ đầu tư tiền của chính mình một cách mạo hiểm khi làm phim. Thế nhưng nhà sản xuất Bill Kong đã đi ngược lại nguyên tắc ấy khi đảm nhận vai trò sản xuất cho bộ phim Ngọa hổ tàng long của đạo diễn Lý An. Vào thời điểm năm 1999, các nhà đầu tư không mấy hào hứng với việc bỏ tiền cho một đạo diễn phim nghệ thuật thực hiện một bộ phim võ thuật thương mại.

Trong khi đó, Ngọa hổ tàng long đã bắt đầu được ghi hình tại Trung Quốc, Bill Kong đã quyết định bỏ tiền túi để hỗ trợ thiếu hụt tài chính của đoàn phim. Nhờ đó việc sản xuất vẫn được tiếp tục cho đến khi tiền đầu tư được rót cho bộ phim. Khi Ngọa hổ tàng long đạt doanh thu 128 triệu tại Mỹ, được đề cử 10 giải và đoạt 4 giải Oscar năm 2001, cái tên Bill Kong cũng bắt đầu tạo được sự chú ý.

“Tôi là một người may mắn khi được cộng tác với những đạo diễn và diễn viên giỏi” - Bill Kong khiêm tốn lý giải về thành công của mình. Sau Ngọa hổ tàng long, ông lại tiếp tục gắn liền với thành công về mặt thương mại của hai bộ phim võ hiệp do đạo diễn Trương Nghệ Mưu thực hiện là Anh hùng và Thập diện mai phục, đều thu được hơn 100 triệu USD trên toàn thế giới. Ông cũng tiếp tục hợp tác với đạo diễn họ Trương trong bộ phim mới nhất, Thiên lý tẩu đơn kỵ.

Sau thành công trong việc giới thiệu điện ảnh Trung Quốc đến với khán giả phương Tây, mục tiêu thật sự của Kong là tạo nên một thị trường điện ảnh châu Á “tự cung tự cấp” vững mạnh. “Tương lai của phim châu Á chỉ có thể là châu Á. Tương lai đó cần có sự hỗ trợ mạnh mẽ của những bộ phim nội địa đủ sức hấp dẫn để khán giả hứng thú đến rạp và không còn xem phim qua DVD chép lậu. Điều tôi có thể làm là cố gắng thực hiện những bộ phim thật hay”.



Lý Vũ Xuân (http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=95230)

Cách đây vài tháng, cô gái 22 tuổi người Tứ Xuyên Lý Vũ Xuân vẫn còn là cái tên hoàn toàn xa lạ với khán giả Trung Quốc cho đến khi cô đoạt chức quán quân trong cuộc thi âm nhạc “Super Girl’s Voice” do đài truyền hình Hồ Nam tổ chức theo mô hình của cuộc thi American Idol.

Cuộc thi này đã lập nên kỷ lục về số lượng khán giả đông nhất trong lịch sử truyền hình Trung Quốc, riêng vòng chung kết đã có hơn 400 khán giả theo dõi. Điều đó đã giúp Lý Vũ Xuân từ một cô sinh viên trường nhạc vô danh trở thành một trong những cái tên được chú ý nhất tại Trung Quốc hiện nay.

Có thể nói Lý Vũ Xuân đã trở thành hiện tượng của cuộc thi này, dù theo đánh giá của ban giám khảo, cả giọng hát lẫn kỹ năng nhảy múa của cô đều yếu hơn các thí sinh khác. Tuy nhiên, cô đã chiếm được cảm tình tuyệt đối của khán giả với hình tượng mới, đối nghịch với hình ảnh người phụ nữ Trung Quốc truyền thống: áo sơ mi đen, quần jean rộng thùng thình, không trang điểm và mái tóc ngắn như nam danh ca David Bowie.

Ca khúc Lý Vũ Xuân trình bày trong vòng thi chung kết cũng là ca khúc viết cho giọng ca nam: In My Heart There's Only You, Never Her của nam danh ca Đài Loan Lưu Văn Chính. Chính sự “ngược đời” ấy đã giúp Lý Vũ Xuân nhận được hơn 8 triệu tin nhắn bình chọn trong vòng thi cuối cùng, mang lại chiến thắng cho cô.

Hiện tại, Lý Vũ Xuân đang cùng các thí sinh đoạt giải cao khác của cuộc thi “Super Girl’s Voice” thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh Trung Quốc.

THẾ MINH (Theo Time)

IloveAyu
31-12-2005, 01:59 PM
Có một số bài báo viết những người anh hùng châu Á như Trương Tịnh Sơ,Lý Vũ Xuân...ko xứng đáng,vì họ chỉ là diễn viên hoặc ca sĩ,chưa đóng góp gì nhiều cho đất nước.Theo quan niệm của người châu Á,anh hùng là một người phải có đóng góp to lớn,vĩ đại cho đất nước.Chứ cứ diễn viên,ca sĩ bình thường thì anh hùng châu Á chắc cũng phải nhiều vô số kể

Hube
10-01-2006, 05:00 PM
Có một số bài báo viết những người anh hùng Châu Á như Trương Tịnh Sơ,Lý Vũ Xuân...ko xứng đáng,vì họ chỉ là diễn viên hoặc ca sĩ,chưa đóng góp gì nhiều cho đất nước.Theo quan niệm của người châu Á,anh hùng là một người phải có đóng góp to lớn,vĩ đại cho đất nước.Chứ cứ diễn viên,ca sĩ bình thường thì anh hùng châu á chắc cũng phải nhiều vô số kể
Agree with u
Tuy vậy dù sao đây cũng chỉ là sự bình chọn của 1 tạp chí có uy tín mà thôi