PDA

View Full Version : YUI - Tokyo



SEI-UN
17-04-2010, 03:52 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW60ODAO||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Thành phố lạ...
Một ngày dài nữa lại bắt đầu ở thành phố lạ. Liệu người ta có đủ sức để vượt qua những áp lực ngày một lớn ấy không? Đôi lúc mình nghĩ, có lẽ mình phải rời khỏi nơi này.
Một cuộc hành trình chẳng biết tới bao giờ mới kết thúc, mặc dù mình đã bắt đầu khởi hành từ rất lâu rồi.
Leo lên xe bus, ngắm nhìn đường phố ngoài kia. Hối hả dòng người ngược xuôi, những bóng người lướt qua nhau, những dự định ấp ủ tan biến, những tiếng nói đứt đoạn, tiếng cười vội và tiếng khóc chợt vang. Tất cả dừng lại, rồi bước xuống, và lại ngược xuôi lướt qua nhau.
Thành phố hối hả.

Đêm tối chợt xuống, vội vã vài dòng mail cho bạn, rồi trở lại công việc và chuẩn bị cho một ngày mới sắp sang. Đêm không thể ngủ.
Mình đã cố gắng cho một cuộc gọi vào buổi sớm.
Nhưng thành phố lạ bình minh nhanh hơn mình tưởng, và khi chợt nhận ra đâu đó vẫn còn thoảng hương chăn ấm, thì ở đây, cuộc sống lại tất bật rồi.
Bước vội cho một ngày lại sang, mình muốn một điều mới mẻ và khác lạ. Nhưng dường như chỉ thành nhiều hơn những bề bộn cần sắp xếp, nhiều hơn nữa áp lực trực quật ngã mình.
Thành phố lạ tỏa mùi lạnh lẽo đơn côi.

Mình đã thay đổi với cuộc sống này. Mất đi một vài thứ để đón nhận những thứ khác.
Đôi khi mình tự hỏi, nó có phải là một phần nhất thiết cho cuộc sống hôm nay.

Vẫn những bước chân hối hả vội vàng cho bề bộn sống còn, lên xe bus và chen chúc trong đám đông, trong một khoảng rất nhỏ của thời gian qua đi, mình muốn khóc.

Ngoài cửa sổ thời gian vẫn trôi, vội vã gấp bội.
Đôi khi mình ước ao có những thứ đừng thay đổi theo thời gian.
Nhưng không được.
Dạo một khúc guitar mà lòng không thể thanh thản.
Một kỉ niệm chen trong kí ức chợt trào dâng.
Người tặng cho mình cây đàn này đã nói "thành phố này như phát điên".
Mình đã dừng lại cái cảm giác muốn tìm hiểu và cố gắng đòi hỏi một câu trả lời.
Cuộc sống không như phím đàn, không giống một bàn keyboard, không phải lúc nào chữ A cũng đứng sau một chữ Q để được hồi đáp.
Biết đâu đó, cứ có một thứ sai đi, lệch đi mà thành thay đổi.
Cũng tốt thôi nếu mình có một hộp đầy những sai sót. Để ngày mai mình biết mình có việc để làm, một thứ khác với những điều đều đều diễn ra trong suốt khoảng thời gian của ngày nối ngày, tháng liền tháng, năm tới năm.
Buồn bã và tẻ nhạt.

Điều cuối cùng và đơn giản nhất nhưng mình không thể, chọn lựa để tiếp tục cuộc hành trình vào ngày tiếp theo…
Nhưng mình hiểu,
Nơi thành phố này, cần đổi thay...

----------------------------------------------

Sao cứ mỗi lần nghe bài này là mình thấy buồn ghê gớm :(
Có cảm giác cuộc sống đô thị ồn ào thật là hối hả, gấp gáp, "...cho tới khi ánh bình minh lại ló dạng, chúng ta hẳn đều bối rối nhỉ?!"

thao33
17-04-2010, 11:40 PM
:((, buồn thế. Càng ngày con ng ta càng sống gấp, mọi người đang bị cái thời cuộc cuốn đi gấp gáp, vội vã...haiz..(có cả mình :( )

mito_chan
18-04-2010, 12:27 AM
Thành phố lạ...

Một cuộc hành trình chẳng biết tới bao h mới kết thúc, mặc dù mình đã bắt đầu khởi hành từ rất lâu rồi.



Đi thi mà viết tắt là bị trừ điểm đấy ;))
Hôm nào dịch lại bài TOKYO cho mit đi .. .... talented writer ...kiệm lời ế, thỉnh thoảng post là lại được 1 bài hay ho

SEI-UN
19-04-2010, 01:07 AM
Đi thi mà viết tắt là bị trừ điểm đấy ;))
Hôm nào dịch lại bài TOKYO cho mit đi .. .... talented writer ...kiệm lời ế, thỉnh thoảng post là lại được 1 bài hay ho

;)) đã sửa lại rồi nhá :">
Mà cái gì cơ, dịch lại TOKYO cho Mít áh ;)) đừng có đùa ;)) biết khả năng tiếng Nhật của người ta thế nào rồi mà nói thế /:) có muốn bị :cool: không

mito_chan
19-04-2010, 01:17 AM
Cần gì tiếng Nhật, chém từ bản tiếng Anh cũng Ok mà =)) =)) =))


/:) có muốn bị :cool: không

Bạo lực thế, nhìn xinh đẹp dịu dàng thế mà sao..... :-ss :-ss
Bị oánh ....sẽ về mách mẹ .....:hurry:

SEI-UN
20-04-2010, 03:30 PM
Bạo lực thế, nhìn xinh đẹp dịu dàng thế mà sao..... :-ss :-ss
Bị oánh ....sẽ về mách mẹ .....:hurry:

Xin lỗi nhớ, đừng trông mặt mà bắt hình dong ;))
Ngoài ra thì cứ mách mẹ đi, nhưng chưa biết ai được bênh đâu :crisp:

vinhbao
21-04-2010, 04:03 PM
Vb nghe TOKYO lần đầu tiên trên Animax, kể từ đó biết đến YUI và các bài hát của cô