PDA

View Full Version : YUI - I remember you



SEI-UN
17-04-2010, 04:11 AM
http://video.google.com/videoplay?docid=3229928347733352714#

“Vì lời hứa đó, mà em đã cố kìm nước mắt…”

Mặt trời mùa hè trên biển đẹp lắm phải không anh?! Ở nơi ấy cơn gió lúc nào cũng mặn mòi đầy khát vọng. Trên tấm ván lướt qua bao ngày tháng, em vẫn dạo khúc guitar ngày nào. Và dưới ánh mặt trời này, những bông hướng dương vươn mình dưới nắng, vàng mịn màng như mùa hè năm ấy.
Bầu trời hình như vẫn thế, chẳng đổi thay. Có con sóng lớn đang hối hả vào bờ chợt giống chính nó một buổi sáng mùa hè tựa như vẫn còn đây… Nhưng có lẽ em nhầm.
Em chỉ biết một điều, mọi vật dù có đổi thay, thì mùa hè ấy vẫn sẽ sống mãi. Con đường này, những bậc thang, những góc đường và bóng hình anh dưới ánh mặt trời, trong một khoảnh khắc rất nhỏ đã in đậm trong trái tim em.
Em bước chân trần trên cát, để mỗi con sóng tới lại tung bọt trắng xóa bắn trên đôi bàn chân em, nhỏ bé.
Anh có nhớ không, dưới ánh mặt trời này, một buổi sáng mùa hè, qua khung cửa sổ trắng ấy, em đã nhìn thấy anh…

Anh đã từng bảo với em
“Không được để rơi nước mắt”

Em vẫn nhớ điều ấy, không được rơi nước mắt, dù với bất kỳ ai. Điều ấy thực sự không khó. Nhưng, để nghĩ về anh và không rơi nước mắt, điều đó… cần một lời hứa, phải không?!

Những tháng ngày vẫn hờ hững qua đi bên em, nặng nề như chiều hôm ấy, khi chúng ta vẫy tay chào nhau… Em vẫn tin rằng vì một người nào đó mà chúng ta tồn tại. Rồi một ngày nào đó, có lẽ em sẽ tìm thấy ý nghĩa thực sự của sự tồn tại nơi bản thân này.

Ngày hôm ấy chúng ta đã không nói lời tạm biệt, bởi em biết chúng ta vẫn sẽ luôn tồn tại trong cuộc sống của nhau. Có lẽ vì thế mà anh đã vẫy tay chào em, cùng một nụ cười ^^

Em vẫn luôn biết mình phải mạnh mẽ hơn bất kỳ ai… Nhất định, phải thật mạnh mẽ.

Ánh mặt trời này, một mùa hè lại sang nữa rồi.
Anh có nghe thấy không, những khúc hát từ mặt trời, trên bờ cát, trên những con đường, những hàng cây, trong từng cơn gió mặn chát thổi từ biển về. Và dưới bầu trời này, em vẫn hát, khúc hát mùa hè năm ấy… khi bóng dáng anh tan dần trong ánh chiều tà… Em thật sự rất nhớ anh…

Em vẫn giữ những hình ảnh ấy trong trái tim. Từ giây phút ấy, em vẫn không hề thay đổi, bởi em vẫn giữ một chút niềm tin, một chút thôi..

Và vì lời hứa đó, mà em đã cố kìm nước mắt…

Em nhất định sẽ không nói lời tạm biệt đâu, để mỗi khi nhắm đôi mắt lại, em sẽ lại được nghĩ về anh…chỉ một mình anh.

I remember you...
-----------------------------------------

Mỗi lần nghe I remember you, lại muốn ra biển, chạy chân trần trên cát, đạp sóng và ngửa mặt hứng ánh mặt trời ^^ dù thật ra, trong lòng có chút buồn mênh mang ..

Thích nhạc của YUI, bị ảnh hưởng bởi âm nhạc và ca từ của YUI, tóm lại là yêu YUI :big_ love: