PDA

View Full Version : [2003][M][JPN-Fansubs] Yomigaeri - Hồi sinh | Kusanagi Tsuyoshi, Takeuchi Yuko



Azkazukin
19-04-2010, 09:06 PM
- Đã kiểm lại links 8/10/2020. Nếu links hỏng xin liên lạc (nhắn tin) HH (http://japanest.com/forum/member.php?u=39080) để mình up lại :D



Yomigaeri - Hồi sinh
http://img.photobucket.com/albums/v504/zerocool84/line/line-6.gif

https://manazuru.files.wordpress.com/2020/10/yomigaeri.jpg

Tựa: Yomigaeri - Hồi sinh
Thể loại: Kì bí
Thời lượng: 126p
Đạo diễn: Akihiko Shiota
Kịch bản: Isshin Inudou, Hiroshi Saitô, Akihiko Shiota
(dựa trên tiểu thuyết của Shinji Kajio)
Ngày công chiếu: 18/01/2003
Theme song: Tsuki no Shizuki, Oboro, Kaze no Hate - Kou Shibasaki
Diễn viên: Kusanagi Tsuyoshi, Takeuchi Yuko

http://img.photobucket.com/albums/v504/zerocool84/line/line14.gif

Cũng không biết nói gì nhiều về nội dung bộ phim này... Đại khái nó là một câu chuyện hơi chút kì bí, về một hiện tượng lạ đột nhiên xuất hiện ở Aso, Kyushu. Đó là những người đã chết bỗng dưng sống lại, với nguyên vẹn hình hài như trước khi chết. Và họ hoàn toàn chẳng nhớ vì sao họ lại có thể quay về từ nghĩa địa. Đó là một sự hồi sinh kì lạ, khó giải thích. Câu chuyện với nhân vật chính là Heita, một nhân viên của Bộ Lao động, có nhiệm vụ điều tra về nguyên nhân của sự hồi sinh kì lạ này. Đan xen vào đó là câu chuyện tình câm lặng giữa anh và người yêu của bạn mình. Khi con người bỗng dưng trở về từ cõi chết, và họ biết mình chỉ có một thời gian ngắn ngủi được trở lại trần gian trước khi tan biến vĩnh viễn, họ sẽ làm gì cho quãng thời gian ngắn ngủi ấy trọn vẹn và ý nghĩa?

P/S: Bộ ba bài hát của Kou Shibasaki trong phim này hay tuyệt vời :x



http://www1.lovekoreastar.com/walkerhill/sc1/l148.gif
STAFF

Project Leader: Azkazukin
Translator: wilduck_911
Editor: Azkazukin
Lyric Translator: wilduck_911
Karaoke Timer: thao33, starlight, A_mai
Karaoke FX: JPN Collection
Typesetter: Azkazukin
Encoder: Azkazukin
http://www1.lovekoreastar.com/walkerhill/sc1/l90.gif
Download Vietsub
http://img.photobucket.com/albums/v504/zerocool84/line/line11.gif

MF (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=27282&p=680721&viewfull=1#post680721)
(ASHITA re-up)


http://www1.lovekoreastar.com/walkerhill/sc1/l147.gif

Azkazukin
19-04-2010, 09:08 PM
http://img.photobucket.com/albums/v504/zerocool84/News/yomi1.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v504/zerocool84/line600/line02_05.gif

[JPN] Yomigaeri CD1

MU (http://www.megaupload.com/?d=XR2AKDBR) | MF (http://www.mediafire.com/?sharekey=fc960fd7926f5747ab1eab3e9fa335cab8f206d2 ef2bc5e8)

Azkazukin
19-04-2010, 09:09 PM
http://img.photobucket.com/albums/v504/zerocool84/News/yomi2.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v504/zerocool84/line600/line02_05.gif

[JPN] Yomigaeri CD2

MU (http://www.megaupload.com/?d=7OM1DWY7) | MF (http://www.mediafire.com/?sharekey=fc960fd7926f5747ab1eab3e9fa335ca60ff3f6f 993fd0db)

wilduck_911
19-04-2010, 11:52 PM
lần đầu tiên trans phim mà có cảm hứng trans một mạch.........:D
khúc đầu có chút sợ mặc dù thật sự thì chả có gì đáng sợ.....:(
khúc sau thì cực kỳ có ý nghĩa..........:D
@ss Azka: em cũng thích mấy bài hát........:x

mandyhayami
20-04-2010, 11:57 AM
Nghe nội dung phim thấy lạ quá. Chưa xem nhưng mình đã cảm thấy có chút gì đó xúc động rồi. Với một tình huống như thế, chắc chắn sẽ nhiều chi tiết cảm động và sâu sắc lắm.

fantasy
20-04-2010, 03:32 PM
Hồi đó ... có mua phim này coi, mà lúc đó chỉ có mỗi cái đầu dvd-mp4 nó ko đọc soft sub.
Coi phim này cắn lưỡi luôn, coi nữa chừng thì... bb nó.
Hhahaha. giờ có sub. Hên quá, Yuko đóng fim với tv của SMAP nhiều nên có sub để coi hahah

goanguh
23-04-2010, 08:09 PM
phim xem hay thật nhưng cứ cái mô típ là gần chết mới nói ra thì cảm thấy no ức ức sao ấy

クローバー
02-05-2010, 01:09 AM
:D ghi vài dòng comment cái...
Cái ý tưởng của phim thật lạ. Những người đã chết sống lại. Sống lại không phải vì còn điều gì vướng bận, vương vấn trên cõi đời mà là vì "hên".
Một bà lão 86t, chồng hi sinh trong chiến tranh, con thì mất tích. Đến 86t thì cậu con đột ngột trở về trong hình dạng cậu bé, cái tuổi không còn đủ nước mắt để khóc mừng nữa. Đối với những người đã mất người thân, liệu họ cảm thấy như thế nào chứ? Quá hạnh phúc và vui sướng? Nếu là mình, lúc đầu chắc cũng rất vui, nhưng rồi sau đó sẽ là lo lắng, hồi hộp. Sáng hôm sau tỉnh dậy sợ chuyện ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ. Rồi đếm từng ngày từng giờ, sợ một lúc nào đó họ sẽ tan biến mất. Đã đau khổ một lần rồi, liệu lần thứ hai có còn chịu đựng được không? Những người được hồi sinh, ký ức họ đã dừng lại ở một thời điểm rất lâu trong quá khứ. Họ có lẽ không cảm nhận được hết nỗi đau của người ở lại. Họ chỉ may mắn được hồi sinh, có lẽ họ cũng biết cuộc sống này không kéo dài mãi. Trong số họ, không phải ai cũng muốn được sống lại. Và cũng không phải ai cũng có mục tiêu sống rõ ràng. Người chồng của chị chủ tiệm có lẽ cảm thấy tiếc nuối vì không có mình trong khoảnh khắc hạnh phúc của vợ con, có lẽ ông ấy nhận ra sự hiện diện của mình đã trở nên thừa thãi.
Bài hát trong phim hay thật 8. Mà sao mình có cảm giác, cái chị ca sĩ chắc cũng là hồi sinh. Mất tích đến 2 năm cơ mà... Mà có một chỗ thấy hơi vô lý là qua ngần ấy năm mà người chết vẫn có khả năng nhận ra người thân.

eitosoul
02-05-2010, 03:07 AM
phát hiện ra những film mình thích đều là những film bạn Azkazukin chọn sub.
Arigatou.

vermouth2205
03-05-2010, 11:21 AM
...
chẳng biết, bé con có cười khi bố nó làm mặt hề ko nhỉ?
chẳng biết anh chủ tiệm có đau lòng khi nhận ra mình chẳng thể cùng vợ và bé con chơi trò thổi bong bóng xà phòng ko nhỉ?
chẳng biết bé con có buồn khi bố nó biến mất?
chẳng biết chị chủ tiệm có khóc ko khi mở mắt ra chẳng thể tìm được chồng mình, ở bất kì nơi nào.
...
vì kí ức ngừng lại ở khoảnh khắc nào đó, nên Aoi chẳng nhận ra mình đã hồi sinh.
vì họ đã xa nhau quá lâu, đó là gặp lại, và cả chia tay.
...
"Em sẽ không thể gặp anh được nữa."
...
Aoi chạy về phía Nam, chẳng phải nơi có Shunsuke đứng đợi.
Aoi tan vào gió, về phía người yêu thương cô.
Nhưng rồi...chia ly, mãi mãi.
...
người ở lại và người ra đi, sẽ bình yên cả thôi mà.

~

Đây là một bộ phim lạ, không kịch tính nhưng cũng không nhẹ nhàng. Một câu chuyện không thật, nhưng lại rất thật.

Và em nghĩ, sau nhiều năm như vậy mà họ nhận ra nhau, vì giữa những người thương yêu có một sợi dây vô hình nối họ với nhau. Sợi dây đó mỏng manh lắm, nhưng có một điều chắc chắn, sợi dây đó sẽ không đứt, nếu còn giữ nhau trong tim.

1658m6As
06-08-2010, 07:52 AM
Phim này tôi coi từ hồi năm 2006 và là một trong số ít phim tình cảm mà tôi thích.
Trong tiếng Nhật, động từ Yomigaeru (蘇る、甦る) có nghĩa là hồi sinh nhưng tựa phim được ghi là 黄泉がえり. Đây là một hình thức chơi chữ, 黄泉 (đọc là Yomi hoặc Yomiji) có nghĩa là suối vàng, và do đó 黄泉がえり (Yomigaeri) mang 2 nghĩa: nghĩa theo âm đọc là sự hồi sinh còn nghĩa theo mặt chữ là "trở về từ suối vàng". Xét nghĩa nào thì cũng giống nhau cả thôi.

Đây là một phim rất hay, nó đề cập đến sức mạnh của "tưởng" và "niệm". Một người đã chết nhưng trong tưởng và niệm của mình không chấp nhận rằng mình đã chết thì vẫn tiếp tục tồn tại. Đối với người khác thì người đó đã chết, nhưng nếu lấy ý thức của người đó làm trung tâm thì đó lại là sự sống! Chết cũng là một hình thức của sống!

Ý tưởng của bộ phim này gần giống với "Giác quan thứ sáu", nhưng triển khai dễ hiểu hơn nhiều.

Bộ 3 bài hát lúc cuối phim là Oboro (ánh trăng mờ), Kaze no Hate (nơi tận cùng của ngọn gió) và Tsuki no shizuku (giọt trăng). Bạn nào muốn nghe thử thì vào đây

http://nlbn.net/modules/newbb/print.php?form=2&forum=19&topic_id=1511&post_id=8087

@Chủ topic: tôi tìm bản Raw của phim này để làm phụ đề lâu lắm rồi mà chưa thấy, bạn tải ở đâu vậy?

amouretdestin
06-08-2010, 04:55 PM
Thank các bạn đã làm sub bộ phim này! Xem CD đầu thì thấy cũng bình thường, chưa cảm nhận đc j đặc biệt. Đến CD2 thì mới thật sự thấy bị cuốn hút. Cảm xúc lên cao nhất là lúc Rui hát 3 bài trên sân khấu. Lúc đấy mình thật sự cảm thấy đc nỗ lực của nv chính đối với tình yêu của mình khi biết thời gian gặp nhau chỉ còn tính đc theo phút T,T Khi anh Heita chạy về phía Aoi và cô tan biến thì mình thấy :run: Sao đến cuối cùng ng ta mới nhận ra sự quan trọng của tình yêu chứ!!!! Kết thúc đầy tiếc nuối! Mà mình ko hiểu cái kết lắm, cái đoạn mà" 3 tháng sau, Heita sẽ có 1 chút linh cảm là cậu ấy bị xe đâm'' Thế là sao???????:drink3:

1658m6As
07-08-2010, 12:54 AM
Mới xem xong phim, thấy dịch lời 3 bài hát không chính xác lắm. Vài chỗ trong lời thoại cũng dịch chưa chính xác.

kodaki
31-03-2012, 04:01 AM
Mình chưa xem nhưng đã download về rồi. Thế nhưng mình muốn viết vài dòng cảm nghĩ đầu tiên khi vừa đọc đoạn giới thiệu. Sao mà đọc qua tình huống, nó gợi nhớ cho mình phim Be with you quá ah. Tình huống cũng giống vậy. Hai phim lại đều do Yuko đóng. Hi vọng phim này có cách khai thác khác hơn phim kia. Dù sao cũng chờ đợi một bộ phim hay vì mình đã down về rồi. Hi vọng nó sẽ khác phim kia. Coi xong mình sẽ lại lên viết cảm nhận :D

nhox_2009
20-05-2012, 08:09 PM
bạn ơi, part 2 CD1 ko down đc

nhox_2009
20-05-2012, 08:21 PM
may wa. down đc rui ^^

HIEU157198
22-05-2013, 11:41 PM
https://mega.co.nz/#!PQE1HTYI!de3ZdzH3pVebCmdKomyzJEf2OV5DVbihryuT5Nv cf2U
https://mega.co.nz/#!jEFRRbrD!Zz9i2BpklxEmi1_OCoG_UnqdGZ8v3d0mGschEmk w-KA
Re-up

nguyenduy123
16-01-2014, 11:12 AM
Sao mình down part 1 của phim về mà ko coi được nhỉ , xin hỏi có ai coi được chưa nhi ?

algec
02-02-2014, 04:35 PM
Sao mình down part 1 của phim về mà ko coi được nhỉ , xin hỏi có ai coi được chưa nhi ?

Mình cũng down về rồi mà không xem được. Mở bằng KMPlayer và Windows Media Player thì báo lỗi, còn dùng VLC thì có hình nhưng không có tiếng :sadcorner:
Các bạn xem lại giúp mình với :hafroze:

ashura9x
04-05-2014, 02:41 PM
Mình cũng bị down về mở ra mà chỉ nghe tiếng chứ không xem được hình. Mở bằng Window Media Player và Media Player Classic đều không được:huhu:
Nhờ mọi người giúp mình với

DuyHTT
29-05-2016, 07:05 PM
Bạn nào còn giữ phim có thể tải lại lên giúp tớ với! Tớ cám ơn rất nhiều!

ASHITA
30-05-2016, 07:23 PM
Tạm thời các bạn có thể tải tại đây (https://www.mediafire.com/?pwyzhf8hw5o80/). Ai có điều kiện xin up lên host khác giúp mình.