PDA

View Full Version : [Lily Chou Chou ] Tớ , Lily và bóng tối.



Gaopink
21-04-2010, 12:34 AM
http://up.anhso.net/upload/20100420/22/o/anhso-14_images.jpg

Phim lộn xộn và nát bét . Vì thế đã dẫn đường cho những cảm xúc lộn xộn , nát bét đến .
Xin lỗi nếu bài viết này cũng lộn xộn và nát bét y như thế

Dù có dùng cả trăm ngàn lời nói , cũng không thể biểu đạt rõ ràng Ether của Lily

Xem hết Lily chou-chou no subete , sự ám ảnh to lớn lấn át hết mọi cảm nghĩ về tình tiết hay nhân vật . Chỉ để lại một mảng trắng xóa thật rộng như vừa bị tẩy nhanh và mạnh trong tim...
Sau đó là cơn nghiện Lily dần thành hình ...

'' Arabesque''...


http://www.youtube.com/watch?v=fcrgQ67MYEM&feature=related


Âm nhạc của Lily giống thứ ánh sáng xanh thoát ra từ công tắc bật key . Lạnh toác , sâu thẳm .

Nhắm mắt lại .

Cảm giác về cái chết , sự hủy diệt ập tới thật gần . Toàn những vật thể , hình khối li kỳ đang xoay sở biến hóa .... thành những gương mặt , thành những hình dáng ....

...

Người ta đối xử với Lily như thể cô ấy là người . Nhiều lúc tôi tự lún sâu vào ý nghĩ Lily không có thật . Tôi chỉ đang với tới một ảo ảnh quá sống động .

Tâm hồn nào cũng có một góc xấu xí và điêu tàn sẵn sàng đón Lily , nên cô ấy không bao giờ một mình ...Bất cứ nơi hoang tàn thảm khốc nào đều là nơi của cô ấy .

Lily đến hát ru những tâm hồn đang tuyệt vọng
, khi lạc quan bị tạt axit cháy sôi

Lily đến hỏi thăm những quãng tối vô tận , những đáy sâu hun hút , ôm ấp , trò chuyện với chúng .

I.... see you

. . ..................... .................. . . . ........ ... ......... . . . You ... see me
And I.... see you

Nói lên .

Là bi ai , thống thiết , là phấn khích , bị kích thích , là hi vọng còm cõi , xanh xao...

Vì những tâm hồn bi kịch cô ấy cất lên tiếng đồng vọng thảng thốt

Lily Chou-chou no subete đập thẳng sự thật vào mặt tôi đau điếng . Còn Lily ngăn tôi chạy thoát khỏi sự thật .

'' I... see you ''

Thoát ra . Thoát ra .

Vùng vẫy . Vùng vẫy . Vùng vẫy .

Giá mà có thể cố thêm một chút , một chút . Một chút nữa .Phá tung bầu nước ối dơ bẩn để tìm chết , hoặc là chết trong đó ...Cái xã hội này đã hun nên những con người như thế ?

Hoặc cong cớn , hoặc nhát sợ , hoặc tàn nhẫn ...


''..Này Shiija , thử lao về phía ánh sáng một lần rồi chết .
Mày cũng muốn được chết hả ?.. ''

Lily nấc nghẹn đau đớn ... để rồi rụt rè hướng về nắng ấm hanh hao ...là ma quỷ đấy rồi cũng là thiên thần đấy . Đưa tay với .
Ether của Lily có sức sống chứa chan vươn mãi vươn mãi trong nắng ấm . Ở nơi đáy sâu dưới kia có những đôi mắt rụt rè đang chờ đợi được sưởi nắng ấm !

''I wanna be...''

http://up.anhso.net/upload/20100420/22/o/anhso-33_86181867_aa228baf48.jpg

Chạy xe đạp giữa đồng lúa gió ràn rạt .Ngập xanh .

Những tia ấm áp và lạnh lẽo đan vào nhau màu lấp lánh . Giữa những khoảng tối đen vô tận ấy , ý thức tồn tại mất tích đâu đó ....Khát khao tự hủy và khát khao sống tiếp cái nào hơn ?

'' I wanna be ..."

http://up.anhso.net/upload/20100420/22/o/anhso-14_0.jpg

'' I wanna be ...''

http://up.anhso.net/upload/20100420/22/o/anhso-25_l6nua4xar0wktzek8a94.jpg

'' I wanna ... be ''

http://up.anhso.net/upload/20100420/22/o/anhso-04_all_about_lily_chou_chou.jpg


"I was born to live, that's all
Is there any other meaning?"


Đứng giữa đồng lúa đã chín vàng ươm , vẫn là em . Lúa gặt hết rồi chỉ còn đất không , vẫn em ở đó . Tiếp tục , tiếp tục ...

http://up.anhso.net/upload/20100420/22/o/anhso-53_all_about_lily_chou_chou-08.jpg

Tồn tại đi . Lớn khôn nào . Ánh nắng sẽ ươm em kết trái ...


http://www.youtube.com/watch?v=LMhSwxb-1kg&feature=related